Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa (17 mẫu)

Tổng hợp trên 20 bài văn Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 20 Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa (hay nhất)

Quảng cáo

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 1

… ngày, tháng… năm…

Mai Anh yêu dấu,

Cậu đã cùng bố mẹ ra nước ngoài sống đã được một năm rồi đấy. Nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui mừng khi biết cậu và mọi người trong gia đình vẫn khỏe mạnh. Tớ cũng đã hiểu hơn về cuộc sống của cậu ở nước Anh xa xôi. Những chiếc xe buýt hai tầng thật thú vị Mai Anh ạ.

Cuộc sống của tới dạo này vẫn rất tốt. Bố mẹ của tớ vẫn khá bận rộn với công việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng, gia đình tớ cũng có những chuyến du lịch thú vị. Thật mong một ngày nào đó có thể đến nước Anh để thăm cậu. Tình hình học tập của tớ vẫn tốt. Ngoài công việc học tập thì tớ cũng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường nữa.

Quảng cáo

Tớ cảm thấy rất nhớ cậu, Mai Anh ạ. Vậy nên, cậu hãy thường xuyên viết thư cho tớ nhé.

Bạn thân của cậu

Hà Thu

Dàn ý Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa

- Dòng đầu thư: Nơi gửi, ngày... tháng... năm

- Lời xưng hô với người nhận thư

- Nội dung thư (4-5 dòng): Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc và hứa hẹn...

- Cuối thư: Lời chào, chữ kí và tên.

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 2

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

Hà An yêu dấu,

Đã một năm kể từ ngày gia đình bạn chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Bạn và mọi người trong gia đình có khỏe không?

Quảng cáo

Bố mẹ mình thì vẫn khỏe. Việc học tập của mình rất tốt. Học kì một vừa rồi, mình đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đó. Năm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp mình tên là Thu Thủy. Cô mới chuyển đến trường mình được một năm thôi. Cô rất dịu dàng, quan tâm đến học sinh. Mình rất yêu quý cô. Các bạn trong lớp đều thi đua học tập tốt. Thỉnh thoảng, chúng mình còn nhắc về bạn nữa.

Khi nào nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé. Chúng mình cùng nhau cố gắng học tập tốt để đạt kết quả cao trong năm học này nhé.

Bạn của cậu

Thu Trang

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 3

…, ngày… tháng… năm…

Thanh Mai yêu dấu,

Nhận được thư của tớ, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Cậu và gia đình đã chuyển đến sống ở Hà Nội được một năm rồi. Cậu đã quen với cuộc sống ở thành phố chưa? Ở Hà Nội chắc nhiều nhà cao tầng, đường phố đông đúc lắm nhỉ?

Quảng cáo

Tớ ở quê vẫn rất tốt. Hàng ngày, tớ vẫn đạp xe đi học cùng Hoài Thương. Cả hai đứa vấn nhắc đến cậu suốt. Nhiều bạn lớp mình cũng hỏi thăm về cậu nữa đấy. Một năm học nữa lại sắp kết thúc, tớ và cậu cùng nhau cố gắng ôn tập để đạt được kết quả cao nhé.

Khi nào nghỉ hè, tớ sẽ xin bố mẹ cho lên Hà Nội chơi với cậu. Hẹn gặp cậu lúc đó nhé.

Bạn của cậu

Đỗ Hà

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 4

Chào Tuấn Anh,

Nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui khi biết cậu và mọi người trong gia đình vẫn khỏe mạnh. Đặc biệt là thành tích học tập của cậu ở trường mới thật đáng nể.

Cậu đã chuyển trường được một tháng rồi. Dạo này, việc học tập của tớ khá bận rộn nên không thể thường xuyên viết thư cho cậu. Tình hình học tập của các bạn trong lớp mình vẫn rất tốt. Vừa qua, lớp mình có tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”, tớ đã tham gia và đạt giải Nhất đó. Cậu có thấy tớ giỏi không?

Sắp hết năm học rồi, tớ và cậu cùng nhau cố gắng ôn tập tốt nhé!

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 5

Lan Ngọc xa nhớ!

Ngọc ơi, đã lâu lắm rồi, mình chưa có dịp viết thư cho bạn. Hôm nay, mình nhớ đến liền tranh thủ viết mấy dòng ngắn ngủi để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về tình hình học tập của mình trong thời gian vừa qua. Dạo này bạn thế nào? Tình hình học tập vẫn tốt chứ? Bố mẹ bạn bây giờ có bận việc như hồi trước nữa không? Bé Linh năm nay chắc đã học lớp một rồi. Khi trái gió giở giời, bà bạn còn đau lưng nữa không?

Năm nay, chữ viết của mình đã tiến bộ hơn rồi đấy. Mỗi buổi học trên lớp đều rất thú vị. Trường của chúng ta có cô hiệu trưởng mới rồi Ngọc ạ. Cô ấy trẻ và hiền lắm. Cô còn cho xây rất nhiều phòng học đẹp. Cả lớp mình đều được tham dự thi Violympic. Mình đã thi qua vòng 4 rồi. Hai đứa mình cùng thi đua xem ai đứng có thành tích cao hơn nhé.

Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Cuối thư mình chúc bạn chăm ngoan học giỏi. Ngọc nhớ viết thư cho mình nhé!

Bạn thân của Ngọc

Hương Giang

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 6

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Gửi Ngọc thân yêu!

Đã lâu lắm rồi tớ không viết thư cho cậu, Ngọc nhỉ. Khi mà cậu cầm trên tay bức thư này, sẽ biết rằng tớ đang nhớ thương cậu biết bao nhiêu.

Ngọc thân thương của tớ ơi! Tớ đã nhận được thư của cậu vào thứ ba tuần trước, nhưng do lịch thi học kỳ dày đặc nên đến tận bây giờ tớ mới ngồi viết thư lại cho cậu đó. Chắc cậu mong thư của tớ lắm phải không. Cũng đã gần một năm rồi, từ ngày cậu theo bố mẹ vào Thành phố Hồ Chí Minh, tớ rất nhớ cậu. Cậu đã làm quen được nhiều bạn mới chưa? Tớ còn nhớ, những giờ ra chơi, hai đứa lại tụ tập chơi trò trốn tìm cùng các bạn, chơi nhảy dây, ô ăn quan, rất là vui. Bây giờ ở ngoài Hà Nội lạnh lắm cậu ạ, Ở Sài Gòn chắc nóng lắm nhỉ? Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để ốm nhé.

Bao giờ cậu rảnh cậu nhớ về chơi và thăm tớ nhé. Cậu nhớ viết thư cho tớ nhiều nhé.

Thân!

Minh Hằng

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 7

..., ngày ... tháng ... năm ...

Ngọc Yến yêu dấu,

Tớ rất vui khi nhận được thư của cậu. Hôm nay, tớ mới viết thư trả lời cậu được. Học kì một vừa rồi, tớ đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài ra, tớ còn được khen thưởng danh hiệu “Kiện tướng kế hoạch nhỏ” trong năm học vừa rồi. Khi nào cậu về quê, tớ và cậu cùng đi ăn mừng nhé. Cuối thư, tớ chúc cậu học tập tốt.

Bạn của cậu

Hà Anh

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 8

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hùng Dũng thân mến,

Cậu và gia đình đã chuyển đến nước ngoài được sáu tháng rồi. Hôm qua, tớ mới nhận được thư của cậu. Nhưng tớ đã cảm thấy rất vui. Nên tớ đã ngồi viết thư trả lời cậu ngay. Đầu tiên, tớ xin được gửi lời hỏi thăm đến cậu và gia đình.

Sau đây, tớ sẽ kể về tình hình học tập của mình. Học kì một vừa rồi, tớ đã có kết quả học tập rất tốt. Điểm kiểm tra các môn đều rất cao. Tớ vẫn thường xuyên tham gia câu lạc bộ bóng đá ở trường. À, tớ cũng rất ngưỡng mộ thành tích học tập của cậu. Trong học kì sắp tới, tớ và cậu cùng cố gắng hơn nhé.

Khi nào có dịp về thăm Việt Nam, cậu nhớ đến thăm tớ nhé. Chúc cậu thật nhiều sức khỏe, học tập tốt.

Bạn thân của cậu

Hoàng Đức

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 9

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hồng Anh thân yêu,

Lời đầu thư, tớ xin phép được gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của cậu. Cậu và gia đình đã chuyển đến thành phố khác sống được hơn một năm. Tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Khi nào rảnh rỗi, cậu phải về thăm tớ nhé. Học kì vừa rồi, kết quả học tập của tớ rất tốt. Tớ đã được mười điểm kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt. Tớ cảm thấy rất vui.

Cuối thư, tớ chúc cậu học tập tốt.

Bạn của cậu

Hà Anh

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 10

..., ngày ... tháng ... năm ...

Phương Trang yêu dấu,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu. Tớ và gia đình đã chuyển đến Hà Nội được gần một năm. Tớ rất nhớ cậu và các bạn trong lớp. Học kì một vừa rồi, kết quả học tập của tớ rất tốt. Không chỉ vậy, tớ còn được khen thưởng danh hiệu “Kiện tướng kế hoạch nhỏ”. Khi nào cậu đến thăm, tớ sẽ đưa cậu đi tham quan Hà Nội. Cuối thư, tớ mong cậu học tập tốt, đạt kết quả cao.

Bạn của cậu

Minh Hà

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 11

..., ngày ... tháng ... năm ...

Thu Hà thân mến,

Lời đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu và gia đình. Gia đình cậu đã chuyển đến Hà Nội được một tháng. Tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Học kì vừa rồi, kết quả học tập của tớ rất tốt. Tớ còn được tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” nữa. Khi nào nghỉ hè, tớ sẽ đến thăm cậu. Lúc đó, cậu hãy đưa tớ đi tham quan Hà Nội nhé.

Cuối thư, tớ chúc cậu học tập tốt. Tớ rất mong nhận được thư của cậu.

Bạn của cậu

Minh Thu

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 12

Hà Nội, ngày... tháng...năm...

Phương Huyền thân yêu,

Lời đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của bạn. Vậy là đã một năm kể từ khi bạn cùng gia đình chuyển ra Hà Nội. Không biết dạo này bạn cuộc sống của bạn như thế nào. Mọi người trong gia đình của bạn có khỏe mạnh không?

Còn tớ và bố mẹ đều khỏe. Kì nghỉ hè năm nay, tớ đã được đi học bơi. Tớ cảm thấy rất thích bơi lội. Một năm học mới lại bắt đầu. Tớ cảm thấy rất háo hức. Năm nay, lớp mình có cô giáo chủ nhiệm mới. Tên của cô là Minh Hà. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Hằng ngày, tớ vẫn được bố đưa đến trường. Nhưng tớ cảm thấy khá buồn vì không có bạn. Khi nào rảnh, bạn nhớ về thăm tớ nhé.

Thư đã khá dài, tớ xin dừng bút tại đây. Cuối thư tớ chúc bạn có nhiều sức khỏe, học tập thật tốt!

Bạn thân của cậu

Anh Đào

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 13

Minh Thảo thân mến,

Lời đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của cậu. Cậu đã chuyển vào Đà Nẵng được một tháng. Tớ và các bạn trong lớp rất nhớ cậu. Hôm nay, tớ mới có thời gian viết thư cho cậu. Năm nay, lớp mình có cô giáo chủ nhiệm mới. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Hòa. Cô rất xinh đẹp, lại dịu dàng. Tớ rất quý mến cô. Năm học mới sắp bắt đầu, tớ và cậu hãy cùng cố gắng học tập tốt nhé.

Bạn của cậu

Thu Thương

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 14

..., ngày ... tháng ... năm ...

Chào Minh Thư,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của cậu. Cậu và gia đình đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh được một tháng. Tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Học kì vừa rồi, kết quả học tập của tớ rất tốt. Tớ còn được tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”. Các bạn trong lớp thường nhắc đến cậu. Nếu nghỉ hè cậu rảnh, hãy về thăm tớ nhé.

Cuối thư, tớ chúc cậu học tập tốt.

Bạn của cậu

Thảo Chi

Hoàng Thảo Chi

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 15

..., ngày ... tháng ... năm ...

Ánh Ngọc yêu dấu,

Đầu tiên, tớ xin phép được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu và gia đình. Gia đình cậu đã chuyển đến Nhật Bản một thời gian. Tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Cậu đã quen với cuộc sống ở một đất nước mới chưa?

Học kì vừa rồi, kết quả học tập của tớ rất tốt. Các môn học đều được điểm cao. Năm nay, cô Thu Phương là giáo viên của nhiệm của lớp mình. Cô rất xinh đẹp và hiền dịu. Các bạn trong lớp thường hỏi thăm tớ về cậu. Tớ rất mong nhận được thư của cậu. Vậy nên, cậu hãy sớm viết thư trả lời nhé!

Cuối thư, tớ chúc cậu học tập tốt.

Bạn thân của cậu

Hà Anh

Đỗ Hà Anh

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 16

Quảng Bình, ngày tháng năm

Ông nội kính mến!

Vậy là đã gần ba tháng trôi qua từ lần cháu được về quê thăm ông, cháu nhớ ông nhiều lắm. Dạo này ông vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Ông có còn đi bộ mỗi sáng và chơi cờ tướng buổi chiều với các cụ ông khác không? Vườn cây sau nhà ông vẫn xanh tốt chứ ạ? Lần trước cháu về cây cam vừa mới ra hoa, bây giờ chắc quả lớn rồi ông nhỉ?

Ở trong này, gia đình cháu vẫn khỏe. Cuối năm đến, cháu thì bận chuyện thi học kì, bố mẹ bận chuyện cơ quan, nên không có thời gian về thăm ông được. Chờ nghỉ Tết, cả nhà cháu sẽ cùng về thăm ông. Lúc đó, ông dạy cháu gói bánh chưng và cuốn nem như đã hứa nhé!

Cháu yêu của ông

Thành

Bùi Phúc Thành

Viết thư cho bạn (hoặc người thân) ở xa - mẫu 17

Hà Nội, ngày… tháng…năm…

Lê Trang thân mến,

Kì nghỉ hè trôi quá thật nhanh, đã hai tháng rồi chúng mình chưa được gặp nhau. Hôm nay, mình viết thư cho bạn để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về cuộc sống của mình.

Không biết dạo này gia đình Trang có khỏe không? Ông bà vẫn minh mẫn, bố mẹ vẫn công tác tốt chứ? Chắc chắn Trang cũng chuẩn bị sách vở, quần áo cho năm học mới rồi nhỉ?

Gia đình mình ở đây vẫn khỏe. Dạo này, bố mẹ mình bận nhiều công việc. Mình dành nhiều thời gian để đọc sách, truyện và chuẩn bị cho năm học mới. Cuộc sống mới ở thành phố có nhiều điều mới lạ. Mình tin rằng mình sẽ sớm thích nghi với cuộc sống mới ở đây nhưng mình vẫn cảm thấy khá buồn vì không có Trang ở bên để cùng đi chơi, trò chuyện. Mình nhớ những chiều cùng nhau đi dạo trên con đường trước nhà hoặc chạy ra bờ biển nghịch cát. Mình nhớ cả những ngày chúng ta cùng tham gia trại hè.

Thư viết tới đây đã dài nên mình xin dừng bút. Cuối thư, chúc Trang và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui.

Bạn thân

Minh

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên