Top 30 đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm)

Tổng hợp trên 30 đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) (hay nhất)

Quảng cáo

Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) về đề tài yêu thích.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 1

Hôm qua, em đã chụp được một bức tranh. Tranh về phong cảnh quê hương. Phía trên là bầu trời trong xanh. Đám mây trắng bồng bềnh. Ông mặt trời đỏ rực. Phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng. Một vài bác nông dân đang gặt lúa. Những ngôi nhà mái ngói giản dị thấp thoáng. Lũy tre làng xanh rờn nằm đầu làng. Bước cuối cùng là tô màu. Bức tranh rất hài hòa về màu sắc, đường nét. Em rất thích bức tranh này.

Dàn ý Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm)

- Đề tài mà em yêu thích là gì?

- Hình thức thể hiện đề tài của em (tranh, ảnh)?

- Nội dung của bức tranh (ảnh) là gì?

- Qua đó em muốn truyền đạt thông điệp gì đến mọi người?

Quảng cáo

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 2

Tuần trước bố em chụp một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh vẽ cảnh biển Phan Thiết. Cảnh bờ biển Phan Thiết rất đẹp. Có những hàng dừa xanh ngắt nằm dọc bờ biển. Giữa biển có một bãi cát trắng rọng dẫn vào các tòa nhà nghỉ của khách du lịch, sau tòa nhà là những dãy núi tim tím. Trên mặt biển, có những chiếc thuyền chở khách du lịch đi thăm quan đang trôi bồng bềnh trên mặt n­ước. Cảnh vật ở biển Phan Thiết thật yên bình. Yêu cảnh vật ở Phan Thiết và em càng yêu thêm đất nước Việt Nam.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 3

Phòng khách nhà em có một bức tranh hình chú mèo đang liếm chân bên cửa sổ. Đó là chú mèo tam thể có ba màu: trắng, vàng, đen. Chú có hai cái tai nhọn đang vểnh lên. Đầu chú cúi xuống liếm láp chân, mắt chú nhắm như đang tận hưởng khoảnh khắc. Chiếc đuôi chú cong lên như đang vẫy. Bức tranh này rất đẹp, em thích nó vô cùng.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 4

Hôm qua, em đã vẽ một bức tranh. Tranh về phong cảnh quê hương. Phía trên là bầu trời trong xanh. Đám mây trắng bồng bềnh. Ông mặt trời đỏ rực. Phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng. Một vài cô chú nông dân đang gặt lúa. Đầu làng là ngôi đền cổ kính, trang nghiêm. Bức tranh làng quê không thể thiếu cây đa cổ thụ. Thân cây cao khoảng sáu bảy mét. Gốc cây to nhiều người ôm không xuể. Bước cuối cùng là tô màu. Bức tranh rất hài hòa về màu sắc, đường nét. Em rất thích bức tranh này.

Quảng cáo

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 5

Phòng khách nhà em có treo một chú chim công rất đẹp. Chú có dáng ngoài như một con thiên nga, nhưng cái đuôi dài và lớn hơn rất nhiều. Toàn thân chú là một màu xanh lục, phần ngực phía trước đậm và sáng hơn so với trên lưng. Nổi bật là cái mỏ và viền ngoài mắt màu trắng giống như là đã được trang điểm kĩ. Rất nhiều chiếc lông vũ có họa tiết như đôi mắt xếp dọc chồng chéo lên nhau, đủ các tông của màu xanh lục hào vào nhau. Tạo nên vẻ đẹp không gì sánh nổi. Nhìn ngắm chú, em cảm giác như đang được xem một vũ công của rừng xanh trình diễn. Vì vậy mà em rất thích bức tranh này.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 6

Bố em có một cuốn album ảnh về các loài động vật. Trong đó, em thích nhất là tấm ảnh chụp một chú công. Trong ảnh, chú công đang xòe đuôi khoe cái đuôi xanh biếc xinh đẹp. Nhìn chú ta hệt như một tác phẩn nghệ thuật tuyệt diệu của thiên nhiên. Em rất thích ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Em hy vọng có một ngày em có thể tận mắt chứng kiến những chú công xòe đuôi xinh đẹp như thế.

Quảng cáo

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 7

Em có một bức ảnh chụp hình chú gà trống. Chú có bộ lông xen kẽ hai màu vàng và tía rất đẹp. Chiếc mỏ chú dài, cong để hàng ngày tìm kiếm thức ăn. Trên đỉnh đầu, chiếc mào đỏ chót như một bông hoa mào gà càng tôn thêm vẻ oai hùng của chú. Cả trong ảnh và ở ngoài chú gà trống này đều rất đẹp!

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 8

Nhà em có một bức tranh treo tường do mẹ em tự thêu. Trong tranh là hai con chim công đang khoe cái đuôi màu xanh đẹp tuyệt trần. Chúng có mào dài, phần mặt màu vàng và xanh. Đuôi công xòe ra như hai cái nan quạt khổng lồ đủ màu sắc. Hai con chim công quấn quýt nhau như đang múa. Em rất thích bức tranh con công này, vì nó làm cho phòng khách nhà em thêm rực rỡ, sang trọng hơn.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 9

Bàn học của em có một bức ảnh hình chú chó Nâu đã được nhà em nuôi từ rất lâu rồi. Bức ảnh được chụp vào ngày mà chú được đưa đến nhà em. Khi đó chú vẫn là chú cún con rụt rè. Bức ảnh bắt lại khoảng khắc chú đang nằm cuộn mình trong chiếc đệm nhỏ rất đáng yêu. Hai tai chú cụp xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chân chú co lại, chiếc đuôi cũng cụp vào sát người. Chú đang nằm ngủ. Bố mẹ đã in bức ảnh đó ra và đặt nó ở trên bàn học của em. Em thích bức tranh này rất nhiều.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 10

Trong giờ học Mĩ thuật, cô giáo đã ra đề bài vẽ người thân của em. Em đã chọn vẽ người mẹ thân yêu của mình. Đầu tiên, em vẽ khuôn mặt của mẹ. Mái tóc dài cùng khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến. Dáng người của mẹ khá mảnh mai. Và mẹ đang mặc bộ áo dài màu đỏ thướt tha. Sau đó, em bắt đầu tô màu cho bức tranh. Nó rất đẹp và em sẽ tặng nó cho mẹ.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 11

Đây là bức ảnh chú chó nhà mình. Bức ảnh này được bố mình chụp lúc chú chó đang chuẩn bị được ăn tối. Chú chó biết mình chuẩn bị được ăn nên đã nở một nụ cười rất tươi. Chú háo hức đợi phần cơm của mình được đặt xuống. Mình rất thích bức ảnh này vì bố đã chụp được nụ cười đẹp nhất của chú chó.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 12

Em có một bức ảnh chụp hình một đàn voi. Chúng đang uống nước tại ở ven sông. Một con voi mẹ đang phun nước lên người voi con. Những chú voi có thân hình cao lớn. Em ấn tượng nhất với chiếc tai to như cánh quạt của chúng. Em rất yêu thích loài vật này.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 13

Hôm nay, lớp em có tiết Mĩ Thuật. Cô Thu đã dạy chúng em cách vẽ tranh phong cảnh. Cả lớp chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Sau đó, cô đã yêu cầu chúng em thực hành vẽ tranh. Em đã vẽ cảnh bầu trời đêm đầy sao. Đầu tiên, em vẽ những ngôi sao với nhiều kích thước khác nhau. Sau đó, em vẽ ông mặt trăng to tròn ở giữa bức tranh. Cuối cùng, em tô màu cho bức tranh của mình. Nền trời pha giữa màu đen và màu xanh dương. Những ngôi sao, ông trăng vàng lấp lánh. Em cảm thấy bức tranh rất đẹp.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 14

Vốn là một người yêu thiên nhiên nên hầu hết những bức tranh em vẽ đều về đề tài này. Bức tranh mà em yêu thích nhất chính là "Quê hương mùa lúa chín". Trong tranh, từng hàng lúa vàng óng trải dài tít tắp. Trên đồng là hình ảnh các bác nông dân đang chuẩn bị thu hoạch mùa màng. Phía trên của bức tranh, em vẽ nền trời xanh thẳm, điểm tô là hình ảnh ông mặt trời cùng những cánh chim. Tất cả đã khắc họa hình ảnh quê hương tươi đẹp, bình yên.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 15

Trong chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình vừa rồi, em đã chụp được một tấm ảnh rất đẹp về cảnh sắc nơi này. Đứng từ vị trí trên cao, em đã bắt trọn khung cảnh thiên nhiên Đà Lạt trong tiết trời mờ sương. Nổi bật trong bức ảnh là màn sương trắng xoá vô tận. Cảnh vật nơi đây như chìm trong biển trời mờ sương trông thật huyền ảo. Phía xa xa là hình ảnh các dãy núi nhấp nhô trên nền trời xanh thẳm. Bức ảnh đã ghi lại vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam. Mỗi khi nhìn lại bức ảnh, một cảm giác bình yên trỗi dậy, ngập tràn trong tâm trí em.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 16

Vừa qua, trường em tổ chức cuộc thi vẽ tranh về đề tài bảo vệ môi trường. Đây là một trong những đề tài em rất yêu thích. Với bức tranh của mình, em lựa chọn gam màu sáng làm chủ đạo. Hình ảnh trung tâm là trái đất màu xanh. Xung quanh là các bạn nhỏ với nhiều màu da khác nhau đang cùng nắm tay bảo vệ hành tinh xanh. Phía hai bên bức tranh, em vẽ hình ảnh một vài bạn nhỏ đang nhặt rác, trồng cây,... Dù những nét vẽ chưa được đẹp, đôi chỗ màu pha không đều nhưng em rất yêu quý bức tranh này. Qua bức tranh, em muốn gửi gắm thông điệp: "Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.".

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 17

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp em tổ chức vẽ tranh về thầy cô. Đối với em, đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Bởi bằng việc vẽ tranh, chúng em có thể gửi gắm tình cảm của mình đến các thầy cô. Em vẽ bức tranh cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài. Trong tranh, các bạn học sinh đang chăm chú lắng nghe lời giảng của cô. Trên bục giảng là hình ảnh cô dịu dàng, với ánh mắt hiền từ và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hướng về phía học trò của mình. Bên dưới tranh em nắn nót viết dòng chữ: "Thương tặng cô giáo của con!". Bức tranh đã giúp em bày tỏ lòng biết ơn trước công ơn to lớn của cô.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 18

Em rất yêu thích vẽ tranh, đặc biệt là vẽ tranh chân dung. Trong cuốn tập vẽ của mình, có một bức tranh mà em luôn yêu thích. Đó là bức tranh chân dung mà em đã cùng ông vẽ về bà ngoại. Trong tranh, bà trông rất hiền từ và nhân hậu. Mái tóc bạc trắng như mây cùng nụ cười tươi tắn của bà khiến cho bức tranh thêm ngời sáng. Vì là một hoạ sĩ tài ba, ông đã hướng dẫn em khắc họa những chi tiết nổi bật nhất trên khuôn mặt bà. Đó là ánh mắt dịu dàng hay đôi má lúm hiền lành,... Bức tranh tuy đơn giản nhưng chứa chan tình cảm của em và ông ngoại dành cho bà.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 19

Trên bàn học của em là một bức tranh do em tự vẽ trong tiết mĩ thuật ở lớp. Bức tranh vẽ cảnh dưới đáy đại dương, với màu nền là màu xanh nhạt. Khắp bức tranh là các sinh vật biển kì thú mà em đã được gặp gỡ mà nhìn thấy khi đi tắm biển lúc nghỉ hè. Đó là những cây rong biển dài uống lượn trong nước như dải lụa. Là những cây san hô màu đỏ thẫm. Là từng đàn cá hề bơi lội tung tăng. Là những chú sao biển, chú sò nằm trên mặt cát đáy biển. Mỗi khi nhìn ngắm bức tranh, em lại nhớ về những kỉ niệm đẹp của mùa hè, và có thêm độn

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 20

Bức tranh mà em yêu thích nhất trong số các bức tranh đã vẽ, là một bức tranh vẽ cánh đồng hoa cải. Trong bức tranh, vườn cải nở hoa vàng ruộm. Em đã dùng đầu tăm bông, chấm vào màu nước vàng tươi, rồi chấm từng chấm nhỏ, tạo thành các bông hoa cải trên mặt giấy. Phải mất hơn hai mươi phút, em mới hoàn thành vườn cải đó. Tiếp theo, em mới vẽ một vài chiếc lá cái xanh nhỏ, hàng rào gỗ trắng bao quanh vườn. Rồi điểm xuyết thêm một đàn bướm cánh trắng đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của khu vườn. Mỗi lần ngắm bức tranh này, em lại tự tưởng tượng ra một vườn cải bình yên, thơm mùi ngòn ngọt của hoa tươi. Thật tuyệt vời biết bao!

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 21

Nhà trường vừa phát động cuộc thi vẽ tranh về Trái Đất. Thời gian diễn ra trong vòng một tuần. Cuộc thi hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất” được tổ chức hằng năm. Học sinh toàn trường đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Bức tranh của em có màu sắc chủ đạo là xanh dương. Giữa bức tranh là hình ảnh Trái Đất khá ngộ nghĩnh. Phía bên trái đất có dòng chữ in hoa “Hưởng ứng Giờ Trái Đất”. Bức tranh của em được cô giáo khen ngợi. Cô còn chọn bức tranh đem dự thi cấp trường. Em cảm thấy sung sướng và mong đợi kết quả.

Đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) em tự vẽ (tự chụp, sưu tầm) - mẫu 22

Em vừa học tiết Mĩ thuật. Cô giáo đã hướng dẫn cả lớp vẽ tranh phong cảnh. Sau đó, cô yêu cầu cả lớp vẽ một bức tranh phong cảnh yêu thích. Em đã vẽ bức tranh vẽ cảnh hồ Gươm buổi sớm. Hàng cây ven hồ xanh tốt. Mặt hồ trong xanh, gợn sóng. Nổi bật giữa làn nước biếc là Tháp Rùa cổ kính. Phía xa là chiếc cầu Thê Húc màu đỏ dẫn đến đền Ngọc Sơn. Bức tranh của em đã được cô giáo khen ngợi. Em cảm thấy rất tự hào.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn VBT Tiếng Việt lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên