Top 30 Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em

Tổng hợp trên 30 bài viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em (hay nhất)

Quảng cáo

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 1

…, ngày... tháng...năm...

Phương Anh thân yêu,

Đã lâu rồi mình chưa có dịp viết thư cho bạn. Hôm nay ở lớp có bài tập làm văn viết thư cho một người bạn ở xa, vậy là mình liền tranh thủ viết mấy dòng ngắn ngủi để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về tình hình học tập của mình trong thời gian vừa qua.

Vậy là đã một năm kể từ khi bạn cùng gia đình chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết dạo này bạn cuộc sống của bạn như thế nào. Ông bà và bố mẹ của bạn có khỏe không?

Bố mẹ và mình đều khỏe cả. Sau nhiều ngày rèn luyện, chữ viết của mình đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Mỗi buổi học trên lớp đều rất thú vị. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay là cô Thu Hà. Chắc bạn vẫn còn nhớ cô đúng không? Hàng ngày, mình vẫn được bố đưa đến trường. Nhưng mình cảm thấy rất buồn vì không có bạn ở bên cạnh. Mình cảm thấy rất nhớ bạn. Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé.

Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Cuối thư mình chúc bạn chăm ngoan học giỏi.

Bạn thân của cậu

Thu Trang

Quảng cáo

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 2

..., ngày ... tháng ... năm ...

Xin chào Đức Mạnh,

Đầu thư, tớ xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu và mọi người trong gia đình. Nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui. Đặc biệt, tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ với thành tích học tập của cậu. Tớ xin được chúc mừng cậu. Tớ cũng rất vui khi cậu đã làm quen được với môi trường học tập mới. Cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm những người bạn của cậu nhé.

Năm học vừa rồi, tớ cũng đạt được thành tích học tập khá tốt. Kết quả thi của môn Toán và Tiếng Việt đều đạt được chín điểm. Tớ cũng đại diện cho lớp mình tham dự cuộc thi “Trạng Nguyên Toán” do trường mình tổ chức. Tuy tớ không giành được giải thưởng, nhưng đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tớ hay kể cho các bạn trong lớp về cậu. Các bạn đều rất nhớ cậu đó!

Thư đã dài, tớ xin phép dừng bút ở đây. Hẹn sớm gặp lại cậu!

Bạn của cậu

Hoàng Đức Anh

Quảng cáo

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 3

…, ngày… tháng… năm...

Hà Anh thân mến,

Từ lúc bạn cùng gia đình sang Mỹ sống đến giờ đã được sáu tháng rồi. Mình cảm thấy rất nhớ bạn. Lời đầu thư, cho mình gửi lời chào cũng như lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn và gia đình.

Hà Anh này, hiện tại bạn đã quen với cuộc sống ở một đất nước mới chưa? Việc học tập của bạn chắc sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm quen với một ngôi trường mới, những người bạn mới. Nhưng mình mong Hà Anh hãy luôn cố gắng nhé. Mình rất tò mò về cuộc sống của bạn ở Mỹ. Vậy nên bạn nhớ viết thư trả lời mình rồi kể cho mình nghe về mọi thứ nha.

Hy vọng sớm nhận được thư của bạn!

Bạn tốt

Anh Đào

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 4

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu và gia đình. Hương này, đã một năm kể từ khi tớ và gia đình chuyển về Hà Nội sống thôi, tớ đã cảm thấy thật nhớ cậu và các bạn trong lớp. Vậy nên khi nhận được thư của cậu, tớ phải viết thư trả lời ngay.

Quảng cáo

Sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe về tình hình học tập của tớ theo như mong muốn của cậu. Năm học vừa rồi, tớ đã đạt danh hiệu học sinh giỏi với số điểm thi ba môn đều là 10 điểm. Ngoài ra, tớ còn may mắn giành được giải ba trong cuộc thi “Viết chữ đẹp” cấp trường nữa đấy. Hàng ngày, tớ vẫn cùng các bạn đạp xe đến trường. Sau những giờ học miệt mài trên lớp, vào giờ ra chơi, cả lớp thường cùng nhau giải trí bằng những trò chơi tập thể rất thú vị. Điều đó làm tớ vô cùng thích thú. Những lúc đó tớ ước gì có cậu ở đây. Tớ mong rằng sớm được gặp cậu ở Hà Nội. Khi ấy, tớ nhất định sẽ đưa cậu đi tham quan thành phố mà tớ đang sống.

Bạn của cậu

Thu Quỳnh

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 5

…, ngày… tháng… năm…

Hồng Nga thân yêu,

Vậy là cũng đã một năm kể từ ngày cậu chuyển đến Sài Gòn. Cậu và mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh chứ? Cậu đã quen với cuộc sống ở một thành phố mới rồi phải không. Bạn bè và thầy cô ở đó như thế nào? Thật tò mò về cuộc sống của cậu.

Mình và bố mẹ thì vẫn khỏe. Thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên chúng mình dành phần lớn thời gian học ở nhà. Điều đó khiến mình cảm thấy không vui chút nào. Mình cảm thấy rất nhớ bạn bè và thầy cô. Và cũng rất nhớ Hồng Nga. Những ngày mình và bạn cùng đạp xe đến trường thật vui biết bao.

Hồng Nga à, tuy mình và cậu phải xa nhau, nhưng chúng mình vẫn sẽ là những người bạn tốt nhé. Cậu phải thường xuyên viết thư cho mình đấy!

Bạn của cậu

Ánh Tuyết

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 6

..., ngày… tháng… năm...

Minh Thu thân mến,

Cậu và gia đình mới chuyển vào Nam gần một tuần. Nhưng tớ đã cảm thấy rất nhớ cậu. Cậu đã quen với cuộc sống ở đó chưa? Trường mới của cậu thế nào? Bạn bè có tốt không?

Hôm nay, chúng tớ có bài tập làm văn. Cô giáo đã giao đề bài là: “Em hãy viết thư cho một người bạn để hỏi thăm và kể về tình hình học tập”. Tớ đã nhớ đến cậu đầu tiên. Vậy nên, tớ mới viết lá thư này cho cậu. Cuộc sống của tớ dạo này khá ổn.Kết quả học kì một của tớ rất tốt. Điểm kiểm tra các môn đều cao. Tớ còn được tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” nữa. Các bạn còn hỏi thăm tớ về bạn. Vậy nên, cậu hãy sớm viết thư cho tớ nhé.

Bạn tốt

Nguyễn Ánh

Đỗ Nguyễn Ánh

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 7

..., ngày… tháng… năm…

Hoàng Hải thân mến,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu. Chúng ta đã không gặp nhau được một tháng rồi. Các bạn trong lớp đều rất nhớ cậu. Nên đã nhờ tớ viết lá thư này để hỏi thăm tình hình của cậu. Cuộc sống của cậu ở nơi ở mới có tốt không? Cậu đã làm quen được nhiều bạn mới chưa? Mỗi buổi chiều, cậu còn ra sân chơi bóng đá không?

Còn tớ vẫn rất tốt. Kết thúc năm học, tớ đã có kết quả thi rất tốt. Ngoài ra, tớ còn được tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của trường. Hàng ngày, tớ vẫn chăm chỉ tập luyện. Vì tớ vẫn nhớ lời hứa với cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Nghỉ hè, tớ rất mong cậu sẽ về chơi với tớ. Cậu cũng sớm viết thư trả lời tớ nhé!

Bạn của cậu

Bảo Toàn

Nguyễn Bảo Toàn

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 8

Huế, ngày … tháng … năm …

Kim Dung yêu quý!

Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Trong mấy tháng vừa qua, cậu đã gặp những điều gì mới thú vị ở trường mới vậy? Hãy kể cho mình cùng nghe với!

Còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, là tuần trước khai giảng. Dũng đã hẹn cùng mình thi đua học tập tốt. Nhớ lời hẹn với cậu, mình đã nỗ lực hết sức trong suốt thời gian qua. Mình chăm chú nghe giảng và tích cực phát biểu ở lớp và cố gắng tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn. Điều đó giúp mình học tốt hơn và còn được thầy cô khen ngợi trước lớp đấy. Còn Dung thì sao?

Bạn thân

Thúy Liễu

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 9

..., ngày... tháng...năm...

Lan Phương thân yêu,

Lời đầu thư, mình xin được gửi lời chào đến bạn. Bạn đã chuyển đến Đà Nẵng được hai năm rồi. Mình rất thắc mắc về cuộc sống của bạn ở Đà Nẵng. Bố mẹ bạn có khỏe không? Bạn đã quen được nhiều bạn mới chưa?

Còn mọi người trong gia đình của mình vẫn khỏe. Công việc của bố mẹ mình vẫn bận rộn như trước. Năm học vừa rồi, kết quả học tập của mình khá tốt. Năm nay, cô Phương Thảo là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cô mới chuyển đến trường mình được một năm thôi. Nhưng cô được rất nhiều học sinh yêu mến. Các bạn trong lớp thường hỏi mình về bạn. Ai cũng đều rất nhớ bạn.

Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé. Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng để có thể đạt được kết quả tốt trong học kì này nhé.

Bạn thân của cậu

Minh Hà

Đỗ Minh Hà

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 10

Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

Long thân mến!

Vậy là đã hơn một học kì trôi qua từ lúc chúng ta bắt đầu năm học mới rồi. Năm nay, mình đã cố gắng hơn rất nhiều. Các bài tập mình đều hoàn thành trước khi đến lớp. Cũng chăm chỉ phát biểu trong các giờ học nữa. Nhờ vậy, thành tích của mình được nâng cao đáng kể, và còn nhiều lần được thầy cô tuyên dương trước lớp nữa. Đó cũng là nhờ vào lời hẹn cùng thi đua học tập tốt với cậu đấy.

Còn Long thì sao? Ở trường mới, cậu vẫn khỏe và đã có thêm nhiều bạn mới rồi chứ? Việc học của cậu có gì đặc biệt không? Có điều gì muốn kể cho mình cùng nghe không? Hãy chia sẻ cho mình trong thư tới nhé!

Bạn thân

Nam

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 11

…, ngày... tháng...năm...

Hà An yêu dấu,

Đã một năm kể từ ngày gia đình bạn chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Bạn và mọi người trong gia đình có khỏe không?

Bố mẹ mình thì vẫn khỏe. Việc học tập của mình rất tốt. Học kì một vừa rồi, mình đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đó. Năm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp mình tên là Thu Thủy. Cô mới chuyển đến trường mình được một năm thôi. Cô rất dịu dàng, quan tâm đến học sinh. Mình rất yêu quý cô. Các bạn trong lớp đều thi đua học tập tốt. Thỉnh thoảng, chúng mình còn nhắc về bạn nữa.

Khi nào nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé. Chúng mình cùng nhau cố gắng học tập tốt để đạt kết quả cao trong năm học này nhé.

Bạn của cậu

Thu Trang

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 12

…, ngày… tháng… năm...

Mai Anh thân yêu,

Từ lúc bạn và gia đình chuyển đến nước Anh sống cũng được một năm rồi. Đầu thư cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cậu nhé.

Hôm nay, lớp mình có học tiết tập làm văn, với đề bài “Viết một bức thư cho người bạn ở xa”. Vậy là tớ nhớ đến cậu đang ở nước Anh, cách Việt Nam tới một vòng trái đất. Không biết bạn đã quen với cuộc sống ở đó chưa? Việc học tập của bạn có tốt không? Sau khi nhận được thư của tớ, nhớ viết thư trả lời ngay nhé.

Còn tớ ở Việt Nam vẫn rất tốt. Học kì một vừa rồi, tất cả các thành viên trong lớp mình đều được học sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm đã thưởng bọn tớ một buổi liên hoa. Thỉnh thoảng, các bạn trong lớp còn hỏi thăm tớ về tình hình của cậu nữa. Mọi người đều rất nhớ cậu.

Mong sớm nhận được thư của cậu nhé!

Bạn tốt của cậu

Nguyễn Thu

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 13

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hồng Hà thân yêu,

Sau chuyến đi du lịch cùng gia đình trở về, tớ mới biết cậu đã chuyển trường. Vậy nên tớ liền ngồi viết cho cậu bức thư này. Chắc bây giờ, cậu đã đến nơi ở mới rồi. Tớ mong rằng cậu sẽ sớm làm quen với nơi ở mới.

Tớ ở đây vẫn rất tốt. Hàng ngày, tớ đều dậy sớm đi học. Mỗi tối đều chăm chỉ làm bài tập. Khi có bài toán khó, tớ sẽ nhờ anh trai giúp đỡ. Tuy không có cậu ở bên cạnh, nhưng tớ vẫn làm tốt mọi việc. Sắp tới sẽ thi học kì, tớ và cậu cùng nhau cố gắng để đạt được kết quả cao nhất nhé!

Bạn tốt

Thanh Lan

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 14

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hà Anh xa nhớ,

Hôm nay mình được nghỉ học nên mới ngồi viết thư cho bạn. Nhận được thư của bạn, mình rất vui vì bạn đã quen với cuộc sống ở nơi ở mới. Mình thì vẫn cảm thấy rất nhớ bạn.

Dạo này, mình thường xuyên chăm chỉ luyện viết nên chữ đã đẹp hơn. Những buổi học ở trên lớp đều rất bổ ích. Các bạn trong lớp cũng hỏi thăm mình về bạn. Ai cũng tiếc nuối khi bạn chuyển đi, vì thiếu bạn lớp mình sẽ thiếu đi một cây văn nghệ tài năng. Năm học sắp tới, chúng mình đã là học sinh lớp 4. Tớ và bạn cùng nhau cố gắng để học tập tốt nhé.

Đến hè, tớ sẽ xin bố mẹ đến thăm bạn. Hẹn gặp bạn vào một ngày gần nhất.

Yêu thương

Ngọc Hà

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 15

..., ngày ... tháng ... năm ...

Chào Tuấn Anh,

Nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui khi biết cậu và mọi người trong gia đình vẫn khỏe mạnh. Đặc biệt là thành tích học tập của cậu ở trường mới thật đáng nể.

Cậu đã chuyển trường được một tháng rồi. Dạo này, việc học tập của tớ khá bận rộn nên không thể thường xuyên viết thư cho cậu. Tình hình học tập của các bạn trong lớp mình vẫn rất tốt. Vừa qua, lớp mình có tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”, tớ đã tham gia và đạt giải Nhất đó. Cậu có thấy tớ giỏi không?

Sắp hết năm học rồi, tớ và cậu cùng nhau cố gắng ôn tập tốt nhé!

Bạn của cậu

Minh Hoàng

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 16

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hằng thân yêu,

Tớ đọc thư của cậu mà cảm thấy rất vui. Đặc biệt, tớ rất ấn tượng với thành tích học tập của cậu. Chính vì vậy, tớ viết bức thư này để bày tỏ điều đó. Đồng thời, tớ cũng muốn kể về tình hình học tập của mình.

Trong năm học vừa qua, tớ cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cả hai môn Toán và Tiếng Việt đều được 10 điểm. Còn môn Tiếng Anh tớ chỉ được 9 điểm. Ngoài ra, tớ còn được khen thưởng danh hiệu “Kiện tướng kế hoạch nhỏ” trong năm học vừa rồi. Tớ cảm thấy rất vui mừng vì thành tích học tập của tớ và cậu.

Khi nào cậu về quê, tớ và cậu cùng đi ăn mừng nhé. Cuối thư, tớ chúc cậu một năm học mới thật vui vẻ.

Bạn của cậu

Hoàng Thu Huyền

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 17

..., ngày ... tháng ... năm ...

Thanh Lan yêu dấu,

Cậu đã theo bố mẹ ra nước ngoài được một năm rồi. Khi nhận được thư của cậu, tớ rất bất ngờ. Hôm nay, tớ ngồi viết thư trả lời cậu mà lòng vẫn còn hân hoan. Tớ và mọi người trong gia đình vẫn khỏe. Cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm đến hai bác và chị Thu nhé.

Năm học vừa rồi, tớ vẫn giữ vững phong độ. Danh hiệu học sinh xuất sắc khiến tớ rất vui. Tớ cũng rất ngưỡng mộ thành tích học tập của cậu. Trong năm học mới này, tớ và cậu cùng cố gắng hơn nhé.

Khi nào có dịp về thăm Việt Nam, cậu nhớ đến thăm tớ nhé. Chúng mình hãy giữ liên lạc qua thư nhé. Chúc cậu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc!

Bạn thân của cậu

Hà Anh

Nguyễn Hà Anh

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 18

..., ngày ... tháng ... năm ...

Chào Minh Trang yêu dấu,

Khi nhận được thư của bạn, tớ cảm thấy rất vui. Vậy nên hôm nay, tớ phải ngồi viết thư trả lời bạn ngay. Mọi người trong gia đình tớ vẫn khỏe. Bố mẹ của tớ có gửi lời hỏi thăm đến gia đình bạn đó. Việc học tập của tớ vẫn rất tốt. Học kì vừa rồi, tớ được tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng”. Tớ đã học thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. À, các bạn trong lớp thường hỏi thăm về bạn. Mọi người đều rất nuối khi bạn chuyển đi, vì lớp mình sẽ thiếu mất một cây văn nghệ tài năng. Tớ

Khi nào nghỉ hè, tớ sẽ xin bố mẹ đến thăm bạn. Nhớ bạn thật nhiều!

Yêu thương

Nguyễn Thu Hương

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 19

..., ngày ... tháng ... năm ...

Chào Tùng Anh,

Nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui. Đặc biệt, tớ rất ấn tượng với thành tích học tập của cậu trong năm học vừa rồi. Tớ xin được chúc mừng cậu. Tớ cũng rất vui khi cậu đã làm quen được với môi trường học tập mới. Cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm những người bạn của cậu nhé.

Năm học vừa rồi, tớ cũng đạt được thành tích học tập khá tốt. Kết quả thi của môn Toán và Tiếng Việt đều đạt được chín điểm. Tớ cũng đại diện cho lớp mình tham dự cuộc thi “Trạng Nguyên Nhí” do trường mình tổ chức. Tuy tớ không giành được giải thưởng, nhưng đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tớ hay kể cho các bạn trong lớp về cậu. Các bạn đều rất nhớ cậu đó!

Thư đã dài, tớ xin phép dừng bút ở đây. Tớ mong chúng ta sẽ giữ liên lạc thường xuyên qua thư nhé!

Bạn của cậu

Hoàng Mỹ Linh

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 20

..., ngày ... tháng ... năm ...

Hùng Dũng thân mến,

Cậu và gia đình đã chuyển đến nước ngoài được sáu tháng rồi. Hôm qua, tớ mới nhận được thư của cậu. Nhưng tớ đã cảm thấy rất vui. Nên tớ đã ngồi viết thư trả lời cậu ngay. Đầu tiên, tớ xin được gửi lời hỏi thăm đến cậu và gia đình.

Sau đây, tớ sẽ kể về tình hình học tập của mình. Học kì một vừa rồi, tớ đã có kết quả học tập rất tốt. Điểm kiểm tra các môn đều rất cao. Tớ vẫn thường xuyên tham gia câu lạc bộ bóng đá ở trường. À, tớ cũng rất ngưỡng mộ thành tích học tập của cậu. Trong học kì sắp tới, tớ và cậu cùng cố gắng hơn nhé.

Khi nào có dịp về thăm Việt Nam, cậu nhớ đến thăm tớ nhé. Chúc cậu thật nhiều sức khỏe, học tập tốt.

Bạn thân của cậu

Hoàng Đức

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 21

Thái Bình, ngày tháng năm

Tuấn Anh thân mến!

Vậy là đã tròn một tháng cậu theo gia đình lên Hà Nội. Ở trên đó, cậu đã quen với bạn bè và trường mới chưa? Phố xá ở nhộn nhịp ở đó có làm cậu thấy lạ lẫm không? Cậu đã được đi xem Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền chưa? Vừa chuyển đến trường mới một thời gian ngắn, đã đến lúc thi cuối học kì 1. Cậu làm bài thi thế nào?

Ở Thái Bình thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì mới cả. Mấy ngày vừa rồi trời rét đậm, nên lớp mình được nghỉ ở nhà đấy. Nhưng ai cũng mong đi học lại, để còn được nghe kết quả thi cuối kì 1 vừa rồi. Mình đã ôn tập rất chăm chỉ và làm bài nghiêm túc, nên mình tự tin về kết quả bài thi lắm. Tuy đã thi xong, nhưng mình vẫn chăm chỉ học bài mỗi tối, chuẩn bị cho học kì 2.

Sắp tới nghỉ Tết, Tuấn Anh về thăm quê, nhớ mang quà cho mọi người nhé. Mình sẽ chuẩn bị cho cậu một bất ngờ to bự!

Bạn thân

Hải Nam

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 22

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

Thanh Hồng thân mến,

Thế là đã bốn tháng kể từ dịp Tết, chúng mình chưa được gặp nhau. Hôm nay, mình viết thư cho bạn để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về tình hình học tập của mình trong năm học vừa qua.

Bây giờ đang là kì nghỉ hè – thời điểm để vui chơi nhưng bố mẹ vẫn còn bận nhiều công việc, chưa thể đưa mình về quê để mình chơi. Vậy nên mình rất nhớ Hồng. Không biết dạo này gia đình Hồng có khỏe không? Ông bà vẫn minh mẫn, bố mẹ vẫn công tác tốt chứ? Em trai Hồng – nhóc Minh sắp đi học mẫu giáo rồi nhỉ? Hè này Hồng có tham gia trại hè ở quê như những năm trước không?

Gia đình mình ở đây vẫn khỏe. Mình dạo này có cao hơn một chút. Trong học kì vừa rồi, mình nhận thấy bản thân đã có tiến bộ hơn trước. Mình tự giác học tập hơn, chăm chú nghe cô giảng bài trên lớp hơn. Trước đây, mình chỉ thích học môn Tiếng Việt và rất lười học Toán. Mình cảm thấy môn học đó thật khó! Thế nhưng gần đây mình đã chăm chỉ hơn. Khi không hiểu bài, mình mạnh dạn hỏi các bạn khác trong lớp. Chính vì thế mà kết quả học tập của mình khá hơn.

Cuộc sống mới ở thành phố có nhiều điều mới lạ nhưng mình vẫn cảm thấy khá buồn vì không có Hồng ở bên để cùng đi chơi, trò chuyện. Mình nhớ những chiều cùng nhau đi dạo trên con đường trước nhà hoặc chạy ra bờ biển nghịch cát. Mình sẽ sớm về thăm quê khi có thể.

Thư viết tới đây đã dài nên mình xin dừng bút. Cuối thư, chúc Hồng và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui.

Bạn thân

Ngọc

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 23

Nam Định, ngày 06, tháng 9, năm 2022

Nga thân mến!

Vào năm học mới rồi, nhưng lại không có cậu ngồi bên cạnh, mình luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Vì thế hôm nay, mình quyết định viết thư cho cậu.

Cậu đã chuyển vào Nam được mấy tháng rồi nhỉ, kể từ khi nghỉ hè. Mình biết vì có công chuyện gia đình nên cậu phải rời đi nhưng mình chẳng muốn chút nào. Ở đây, mình vẫn luôn tự hỏi, không biết vào đó cậu có khỏe không? Có quen với thời tiết trong đó hay không? Có làm quen được với các bạn mới, nơi mới không? Có sống tốt hay không? Và còn một điều, có nhớ tới tớ không?

Ở đây, tớ vẫn luôn nhớ về cậu. Mình đã chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, hai đứa lại ở gần nhà nên như hai chị em sinh đôi, lúc nào cũng gắn lấy nhau. Mình vẫn thường nhớ về những lúc mình cũng ăn ở nhà cậu, cùng học bài và cùng trốn bố mẹ ngủ trưa để ra ngoài chơi. Giờ mình không có bạn thân nào để chơi cùng nữa. Có niềm vui, đồ chơi hay món ăn ngon cũng không có cậu cùng chia sẽ, nên thấy hơi buồn.

Nhưng mình thấy vui vì cậu có được môi trường học tập mới để phát triển. Ở đây, mình cũng sẽ tập làm quen không có cậu và học tập thật tốt. Hãy thích nghi với nơi đó, mình cũng học tập và tiến bộ nhé. Mình chỉ hi vọng một điều, là đừng có quên mình đấy. Vì mình cũng không quên cậu đâu.

Nhận được thư thì hồi âm sớm nhé. Mình chờ thư của cậu.

Bạn thân của cậu.

Hương

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 24

Nam Định, ngày 21 tháng 8 năm 2022

Na thân mến!

Vừa rồi, mình đi du lịch về và được bố mẹ mình kể rằng cậu đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để học tập và sinh sống cùng với gia đình. Hôm nay, vào một ngày Nam Định với những cơn gió báo hiệu mùa thu đã gần về, mình lại nhớ đến chúng ta năm nào và viết vội mấy dòng thư cho cậu!

Dạo này cậu thế nào rồi? Bố mẹ cậu trong đó vẫn ổn chứ? Việc học của cậu thế nào rồi? Vào trong đó, cậu đã quen với môi trường sống và những người mới hay chưa? Khí hậu, thức ăn ở đó có phù hợp với cậu hay không? Còn mình thì vẫn ổn, công việc của gia đình mình vẫn tốt và thuận lợi!

Mình còn nhớ khi cậu còn ở đây, cứ mỗi khi xuân sắp lại, chúng ta lại háo hức, hồi hộp chờ những bộ quần áo mới mà bố mẹ sẽ chuẩn bị cho chúng ta, rồi vào những đêm giao thừa, ta lại cùng nhau đi lấy lửa và cùng chúc nhau một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những mùa hè, có khi trời nắng, ta lại cùng nhau đi hái trộm sen và có lần cậu đã ngã đấy, cậu có còn nhớ không? Rồi vào những ngày thu, chúng ta lại háo hức chuẩn bị sách vở và đồ dùng cho một năm học mới và gọi nhau đi học mỗi sáng, nắm tay nhau đi trên con đường làng quen thuộc. Khi đông giá lạnh sang, trong những chiếc áo ấm, ta cùng nhau chia sẻ miếng ngô nướng, củ khoai nóng,... Bao nhiêu những kỉ niệm ấy cứ lần lượt hiện về trong tâm trí mình tựa như một thước phim quay chậm.

Thôi, thư đã dài, mình xin tạm dừng bút tại đây. Chúc cậu có một cuộc sống mới thật hạnh phúc và vui vẻ. Mình mong tin của cậu nhé!

Thân ái

Na

Phan Thị Na

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 25

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Nhật Linh thân mến!

Tớ đã rất mừng khi nhận được thư của cậu và biết cậu vẫn ổn. Nhưng vì bận quá nên hôm nay tớ mới viết thư hồi âm cậu được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tình hình học tập của tớ nhé.

Lớp tớ đang ôn thi học kì II nên tớ phải làm khá nhiều bài tập. Mấy bài toán rút về đơn vị khó quá cậu nhỉ? Tớ hay bị nhầm dạng bài ngược lắm. Tớ lại rất thích học môn Tiếng Việt nhé. Nhất là mấy câu chuyện ở bài tập đọc hay quá. À, tháng ba vừa rồi, trường tớ thi viết chữ đẹp. Tớ đã đoạt giải Nhì đấy. Lên lớp 4, tớ nhất định phải giành giải Nhất mới được.

Bây giờ, trời đã xuất hiện những cơn mưa rào. Tớ hi vọng mùa mưa này không còn nhiều trận lũ như năm ngoái để miền Trung của cậu sẽ an vui làm ăn và học tập. Chúng mình cùng cố gắng học tập để thực hiện ước mơ nhé. Tớ xin dừng bút tại đây. Tớ luôn mong nhận được hồi âm của cậu và mong sẽ có ngày được gặp cậu.

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 26

Quy Nhơn, ngày... tháng... năm 2022.

Vy thân mến,

Mình, Dung đây. Nửa tháng không được chơi với cậu rồi, chắc là tuần sau bác mình sẽ đưa mình lên đó lại. Lâu rồi mới về quê nên ở chơi với ông bà và các bác lâu lâu một chút.

Vy ở ngoài đó có khỏe không? Bố mẹ Vy vẫn công tác đều đều chứ nhỉ? À, mới thi đại học xong rồi, anh trai cậu có kết quả chưa? Ngoài này chị họ của mình đã có báo điểm rồi đấy. Chị ấy được 26 điểm, đỗ vào đại học Ngoại Thương Hà Nội rồi. Chị ấy giỏi ghê! Mình hi vọng sau này cũng có thể được như chị. Mà mình nghe bác kể chị học siêng lắm, thức đến 2, 3 giờ sáng để ôn luyện cơ. Anh trai Vy hình như cũng học ghê lắm, chắc là sẽ đậu vào Sư phạm như anh ấy mong muốn thôi nhỉ?

À Vy này, ở ngoài quê vui lắm. Mình quen với mấy bạn hàng xóm cũng lớp 3, 4. Cứ chiều chiều là cả đám lại xách diều ra đồng thả, ngoài này gió lớn, lại không sợ vướng dây điện như ở trên chỗ chúng ta đâu. Có hôm không thả diều thì lại đi từ đầu làng đến cuối làng đuổi bắt, lấm lem đất cát làm bác mình quất cho mấy roi vào mông. Chắc là bác giận lắm, mình sợ quá xin lỗi bác ngay mà. Từ hôm đó đến giờ không dám chơi đuổi bắt nữa, không thả diều thì ra bờ ao ngồi chơi.

Mình biết bơi rồi đấy Vy. Thấy mình giỏi không? Về đây anh họ mình ngày nào cũng lôi mình ra đoạn sông cạn dạy bơi cả. Lúc đầu bị sặc nước vào hết cả mũi, đau rát lắm. Sau đó dần dần mình cũng thích nghi được, bây giờ đã bắt đầu bơi ếch được rồi. Nghe bác nói anh bơi giỏi lắm, nên cứ để anh tập cho, sau này có đi đâu cũng an toàn hơn.

Bác gọi mình đi ăn cơm rồi, tuần sau vào lại mình sẽ kể cho Vy nghe. Có bao nhiêu là chuyện hay luôn. Tạm biệt Vy nhé!

Bạn thân của cậu,

Hoài Dung

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 27

Hải Phòng, ngày... tháng... năm 2022

Hoàng thân mến!

Từ dịp nghỉ hè đến giờ không được gặp cậu, cậu có khỏe không? Nghe nói cậu với gia đình đi chơi Nha Trang à? Nếu đến Viện Hải dương học thì chụp ảnh về cho mình xem với nhé. À, chơi ở Vinpearland cũng vui lắm. Ba mẹ cậu mà đưa đến đó thì gia đình cậu đi thử cáp treo đi.

Mẹ mới xin cho mình đi học thêm Tiếng Anh ở một cô trong trường, cô Lan đấy. Mình đi học ở đây cũng được một tuần rồi, quen được rất nhiều bạn mới nhé. Hôm nào vào đây lại cậu đi học với mình đi cho vui. Mẹ mình nói nghỉ nguyên hè mà không học gì sẽ quên hết kiến thức, nên vừa chơi vừa phải học. Cô Lan nghiêm khắc lắm. Lớp mình học có 10 bạn kể cả mình, nói chuyện đều sẽ bị phạt gõ thước vào tay. Bài tập cô giao về hằng ngày không nhiều nên phải làm hết, ai lười cô yêu cầu chép phạt nữa. Nhưng mà, nếu cô nghiêm khắc như thế thì mới không ai dám lười biếng được.

Hè này ba mẹ mình bận bịu quá, chắc là không thể đưa mình đi chơi đâu được, thôi để đến hè sau vậy. Đợi Hoàng về kể cho mình nghe về chuyến đi của cậu nhé. Nhớ là phải kể chi tiết đấy, cho nên bây giờ chơi những gì phải nhớ cho kỹ. Mình xem dự báo thời tiết thấy ở Nha Trang đang nắng gắt. Cậu nhớ đội mũ, mặc áo khoác không lại cháy đen thui như quạ thì bọn thằng Bảo nó lại trêu cho thối mũi.

Hơn 10h đêm rồi, mẹ vừa gọi mình đi ngủ. Mình dừng bút ở đây đây. Nhận được thư của mình thì hồi âm sớm nhé. Tạm biệt Hoàng, đi chơi vui vẻ!

Bạn thân của cậu,

Quốc Anh.

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 28

..., ngày… tháng… năm...

Chào Minh Tuấn,

Đầu thư, cho tớ được hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình. Chúng ta đã không được gặp nhau một tháng rồi. Tớ cảm thấy rất nhớ cậu và các bạn trong lớp. Nghỉ hè năm nay, tớ theo anh trai về quê thăm ông bà ngoại. Cậu ở lại thành phố chắc cảm thấy buồn lắm vì không có ai cùng đi học bơi. Nhưng đừng buồn, hết kì nghỉ hè, tớ sẽ quay lại thành phố sớm thôi.

Hôm nay, tớ ngồi viết thư cho cậu là vì muốn kể cho cậu nghe về những điều thú vị của quê hương tớ. Ở đây có những cánh đồng lúa rộng mênh mông, Minh Tuấn à. Chiều nào, tớ cũng cùng các bạn trong xóm ra đây để thả diều, hoặc lội xuống con suối gần làng để bắt cá. Chúng tớ còn theo thằng Tuyên, con của bác tớ đi chăn trâu nữa đấy. Tớ còn được anh Xuân, là hàng xóm cạnh nhà ông ngoại dạy bơi. Tớ đã biết bơi rồi đấy. Còn cậu thì sao, học bơi như thế nào rồi? Ở nhà ông ngoại còn có một vườn cây rất rộng. Trong vườn có đủ các loại cây: ổi, roi, xoài… Ngày nào tớ cũng được ăn những trái cây trong vườn.

Cuộc sống ở nông thôn tuy không có điện thoại, tivi nhưng lại rất thú vị. Hè năm sau, tớ hy vọng cậu có thể cùng về quê với tớ.

Thôi, thư cũng đã dài rồi. Tớ dừng bút ở đây nhé. Hẹn gặp ở thành phố sau khi kết thúc kì nghỉ hè.

Bạn thân của cậu

Minh Phúc

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em - mẫu 29

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

An Nhi thân mến!

Dạo này em khỏe không? Việc học tập thế nào rồi? Chị vẫn khỏe mạnh. Hôm nay, nhân lúc ở nhà chị bận không có việc gì làm nên tranh thủ gửi thư thăm hỏi em đồng thời nói về kết quả học tập và rèn luyện của chị trong học kì I, tiện để chị tham khảo cách học của em cho học kì II tới chị có kết quả học tập cao hơn nữa bởi vì kết quả học tập kì này của chị hơi thấp.

Chị đã thi hết học kì I rồi nhưng không rõ kết quả sẽ thế nào. Môn ngữ văn và chính tả thì chị đều có cơ hội đạt 10 điểm, môn đọc hiểu thì khoảng chín phẩy năm nhưng môn toán thì bảy hoặc tám phẩy hai mươi lăm là vừa bởi vì chị không tập chung các bài thi không chuyên cho nên mới bị thiếu 2 bài cuối. Buồn lắm! Chị phải công nhận là năm nay bộ giáo dục ra đề thi hay thật đấy! Chị thấy em học rất giỏi. Chị lấy làm nể phục em nhiều! Cho nên chị mới muốn tìm hiểu cách học của e hơn và nếu em có phương pháp học nào hay hãy viết thêm ra vào lá thư này của em lần sau nhá!

Mong nhận được thư sớm từ em!

Bạn của em

(Ký tên)

Xem thêm các bài viết Tập làm văn VBT Tiếng Việt lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên