(30+ mẫu) Tả anh chị của em lớp 3 (hay, ngắn gọn)

Bài văn Tả anh chị của em lớp 3 gồm dàn ý chi tiết và các bài văn hay nhất, ngắn gọn được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 3 trên cả nước sẽ giúp bạn viết bài văn Tả anh chị của em hay.

(30+ mẫu) Tả anh chị của em lớp 3 (hay, ngắn gọn)

Quảng cáo

Tả anh chị của em - mẫu 1

Trong gia đình của em, người mà em luôn tin tưởng và tự hào hơn cả là chị gái của em. Chị gái em năm nay 19 tuổi rồi, chị có dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài quá lưng làm dáng người của chị thêm dịu dàng, yểu điệu. Chị có nước da trắng hồng, mịn màng, đôi mắt đen cùng với khuôn mặt hình trái xoan khiến ai nhìn vào cũng phải ấn tượng ngay lúc ban đầu. Về ngoại hình có lẽ chẳng ai có thể chê được chị cộng thêm thành tích học tập khá tốt nên chị luôn được mọi người yêu quý và là niềm tự hào cho cả gia đình em. Chị học nghành sư phạm văn, mọi lời ăn tiếng nói của chị cũng khá được trau chuốt, chị ít khi phàn làn về mọi thứ xung quanh dù nó tốt hay xấu, hơn thế chị luôn biết lắng nghe những trải lòng hay tâm tư của người khác rồi đưa ra lời khuyên. Có lẽ chị hoàn hảo hơn trong mắt mọi người bởi chị còn có lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sơ bố mẹ ở quê vất vả một nắng hai sương để chu cấp cho chị ăn học, chị đã vừa học vừa làm ngay trong năm nhất của cuộc đời sinh viên. Hàng tháng chị luôn tranh thủ thời gian để về thăm ông bà bố mẹ và cả đại gia đình. Mong chị gái của em luôn khỏe mạnh, học thật giỏi để sau này là tấm gương cho em loi theo và giúp đỡ gia đình nhé. Yêu chị.

Quảng cáo

Dàn ý Tả anh chị của em

I. Mở đoạn: Giới thiệu người cần tả

II. Thân đoạn:

1. Tả bao quát

- Chị em bao nhiêu tuổi?

- Chị em học ở đâu?

- Chị em học trường gì?

- Em thương chị em như thế nào?

2. Tả chi tiết

a. Tả hình dáng

- Dáng người cao, thon gọn cao 1m6

- Gương mặt đầy đặn, mũi cao, môi trái tim xinh đẹp

- Mái tóc dài đen mượt, khi làm việc nhà ở thường buộc tóc gọn sau gáy.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
-->

b. Tả tính tình

- Chị là người chu đáo, chỉnh chu trong công việc

- Chị luôn biết quan tâm đến mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh

- Chị là người luôn nỗ lực và biết vươn lên trong cuộc sống

III. Kết đoạn: nêu cảm nghĩ về chị em

- Chị em là một người hết sức đặc biệt. Chị là người luôn quan tâm chăm sóc em, em rất yêu chị của em.

Tả anh chị của em - mẫu 2

Em có một người em trai tên là Sữa. Năm nay, Sữa đã lên 2 tuổi. Da em Sữa trắng hồng, người lúc nào cũng thơm mùi sữa làm em chỉ muốn cưng nựng nên được cả nhà gọi bằng cái tên thân yêu là Sữa. Mỗi ngày, em Sữa sẽ ở nhà chờ em tạn học về để chơi với em. Em vui lắm vì có một cậu em trai vừa ngoan lại vừa đáng yêu.

Quảng cáo

Tả anh chị của em - mẫu 3

Em có một em trai vừa tròn một tuổi tên cúng cơm là Bo. Bo có thân hình tròn vo mũm mĩm, khi cười để lộ chiếc răng cửa mới nhú trông thật đáng yêu. Mỗi lần em đi học về, Bo thường chạy đến bên em và nhoẻn miệng cười toe toét. Em sẽ ôm Bo vào lòng và hôn lên má em trai. Em yêu Bo lắm!

Tả anh chị của em - mẫu 4

Chị gái của em đang học lớp Năm. Chị tên là Nguyễn Thị Khánh Hoà, 11 tuổi. Chị đi học bằng xe đạp, trông rất chững chạc. Chị siêng năng, chăm học, chăm làm. Chị làm được bao việc giúp mẹ như nhặt rau, rửa rau, rửa bát đĩa, dọn cơm, quét nhà, quét sân. Chị được ông bà tín nhiệm rửa ấm chén pha trà cho ông, gội đầu cho bà. Chị được bà ưu tiên cho nằm ngủ với bà, đấm lưng cho bà khi bà kêu mỏi. Chị rất sạch sẽ, ý tứ và xinh đẹp. Mái tóc, làn da, gương mặt, tiếng nói của chị rất giống mẹ. Bà khen chị dịu dàng, đẹp nết, đẹp người. Ông khen chị học giỏi và hiếu thảo. Năm học vừa qua, chị Khánh Hòa là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện của khối 4. Ông bà, bố mẹ rất vui khi xem bảng thành tích học tập của chị. Em rất tự hào về người chị gái yêu quý của mình.

Tả anh chị của em - mẫu 5

Anh trai em tên là Lực. Anh đang là học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương. Anh có mái tóc nâu xoăn tít nhưng tính tình anh lại rất điềm đạm. Năm học vừa qua, anh đã đạt học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Em yêu quý và tự hào về anh rất nhiều.

Tả anh chị của em - mẫu 6

Chị Huỳnh Thị Tâm Yến, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai Đại học Sư phạm Huế, là chị gái cưng của em. Chị xinh đẹp, thuỳ mị, đoan trang. Chị mang cả vẻ đẹp của bà ngoại và của má. Tóc chị dài, óng mượt, thướt tha. Da chị trắng hồng, răng đều tăm tắp. Cặp mắt bồ câu dịu dàng. Hai bàn tay của chị thon thả, ngón tay búp măng. Chị vẫn gội đầu cho bà ngoại. Bà thương chị lắm. Chị học giỏi, được học bổng. Ba má có ý định cho chị du học sang Mỹ sau khi tốt nghiệp Đại học. Chị rất thương em. Kì nghỉ hè nào về thăm nhà, chị cũng mua quà biếu bà, biếu ba má và tặng em. Chiếc đồng hổ để trên bàn học là quà chị tặng em. Chị gọi em là “Con thỏ vàng” của má. Em rất tự hào và yêu quý chị Tâm Yến. Em thầm hứa sẽ noi gương chị, vươn lên học giòi như chị.

Tả anh chị của em - mẫu 7

Em trai em lên 3 tuổi, tên gọi ở nhà là Min - nghĩa là nhỏ bé. Mẹ em đặt tên như vậy với mong muốn là để em mau ăn chóng lớn. Min có mái tóc tơ mượt mà, đôi mắt đen to tròn như hòn bi ve, tính cách năng động và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Mỗi khi ở cùng Min, em luôn cảm thấy những năng lượng tích cực, vì thế cả nhà em còn gọi Min là Vitamin cười của mọi người.

Tả anh chị của em - mẫu 8

Bé Ngọc lên 4 tuổi đang học mẫu giáo là em gái yêu thương của em. Bé Ngọc rất dễ thương. Má lúm đồng tiền. Môi hồng, hàm răng trắng nõn. Bố và anh trai có nước da đen, còn mẹ và bé Ngọc lại có nước da trắng. Cặp mắt bé đen huyền, dịu dàng. Em hát hay, múa đẹp và có trí nhớ rất tốt, em thuộc lòng một số bài đồng dao bà nội dạy cho. Ngọc rất sạch sẽ. Thân thể, tóc tai, áo quần lúc nào cũng thơm tho. Mẹ em nói: “Sang năm, con dạy em học chữ cái và tập đánh vần nhé…”. Lần nào cũng vậy, đón anh trai đi học về, em Ngọc đểu hỏi: “Anh được mấy điểm mười? ”, rồi em đòi xách cặp cho anh.

Tả anh chị của em - mẫu 9

Gia đình em gồm có 4 người đó là ba, mẹ em và em gái em. Em gái em rất là dễ thương và xinh xắn. Em gái em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em tròn 4 tuổi, hiện đang học lớp chim non trường mầm non Hồng Việt. Em gái em có một thói quen xấu đó là hay khóc nhè. Mỗi khi không hài lòng chuyện gì là em lại la khóc rất nhiều. Nhưng đó lại là điều mà em yêu nhất ở đứa em tinh nghịch này. Minh Nhật có mái tóc tơ mềm mượt, giống như em vậy. Hơn nữa, nước da mềm mại, trắng hồng của em luôn khiến người khác phải ganh tị. Minh Nhật có thói quen ngủ dạy và đi học rất đúng giờ. Mỗi ngày đều được ba dẫn tới trường , đón về nhà giống như em hồi xưa vậy. Em rất yêu quý Minh Nhật- em gái của em! Em luôn thương yêu và cùng ba mẹ chăm sóc em, mong em luôn khoẻ mạnh và vui vẻ!

Tả anh chị của em - mẫu 10

Chị tôi học Đại học xa nhà ngót nghét cũng đã hai năm. Đã lâu rồi tôi không được nghe chị kể chuyện, cùng chị lang thang khắp nẻo thôn đường xóm để tâm sự. Hình ảnh chị Hương - người chị ruột gần gũi với tôi từ thuở tấm bé mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Tôi còn nhớ mới ngày nào tôi cùng chị đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ để tới trường, vậy mà giờ chị đã là một cô sinh viên học Đại học năm thứ hai. Chị học xa nhà đồng nghĩa rằng thời gian tôi gần gũi chị ít hơn nhưng những cuộc trò chuyện tới tối muộn của hai chị em khiến tôi vẫn luôn cảm giác chị vẫn rất gần gũi với mình, vẫn không gì thay đổi. Chị tôi cao lắm, cái dáng thanh mảnh, dịu dàng của cô gái tuổi đôi mươi. Mái tóc chị dài ngang vai, thẳng, đen mượt được chị thả xõa ra mỗi khi tới trường. Khi làm việc mái tóc ấy được búi gọn lại trông chị cá tính lắm. Gương mặt chị hình trái xoan lúc nào cũng khiến người đối diện thấy đầy thiện cảm và dễ mến. Nhưng tôi yêu nhất vẫn là đôi mắt chị. Đôi mắt sáng, đen tròn luôn ánh lên những cái nhìn rất mực trìu mến, thân thương. Tôi yêu đôi mắt ấy vì một cảm giác bình yên đến lạ lùng mỗi khi tôi nhìn vào. Tôi nhớ nhiều lần tôi chán nản, muốn gục ngã buông xuôi, đôi mắt ấy như biết nói, tôi thấy như tất cả niềm tin, sự động viên chị dồn vào ánh mắt chị dành cho tôi.

Hai chị em gái với nhau nên chị hiểu tôi lắm, hiểu cả tâm lí của tôi ở cả cái tuổi dậy thì ẩm ương. Chị hay dành thời gian tâm sự với tôi. Ngày chị còn ở nhà, hai chị em tôi có những đêm không ngủ được, nằm ôn chuyện cho tới quá khuya mới chịu đi ngủ. Nay chị học xa nhà rồi, chị em tôi chỉ có những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Chị quý tôi nhiều lắm. Vì là chị cả, chị Hương luôn nhận hết việc nhà phía mình, luôn nói tôi còn nhỏ, còn đang tuổi chơi tuổi học, chị làm được hết. Có bánh kẹo hay đồ ăn, chị luôn chia tôi phần hơn hoặc cho tôi hết. Chị thường dạy tôi học bài mỗi ngày. Chị giống y cô giáo tôi vậy. Tôi cũng không hiểu sao tôi thích được chị giảng, có lẽ vì chị có cách giảng phù hợp với tôi, khiến tôi nhanh chóng hiểu. Trong ấn tượng của tôi, chị Hương cũng là một cô gái khéo tay lắm. Chị rất giỏi đan hay may vá, cũng rất khéo khi gấp hoa hay làm đồ chơi. Tôi thường được chị cho đi chợ cùng để chọn mua những vật dụng trang trí cho tổ ấm thân yêu của mình.

Chị Hương học xa nhà, ít có thời gian về nhà lắm. Có nhiều khi chị bận làm luận án mà tận ba tháng trời không có thời gian rảnh để về. Những lúc ấy, tôi thấy lòng mình trống trải và thấy buồn rười rượi. Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tôi, cũng là ngày chị đang chuẩn bị cho những đồ án mới, ấy vậy mà chiều hôm ấy chị vẫn về và tự tay tổ chức sinh nhật lần thứ mười sáu cho tôi. Bánh kem chị tự tay làm, đồ ăn chị tự tay nấu, chiếc khăn chị tặng tôi cũng là từ một tay chị đan. Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi, cũng là bất ngờ lớn nhất chị dành cho tôi.

Tôi yêu quý chị Hương lắm. Tôi cũng thương chị phải tự lập ở một môi trường mới như thế. Chị ơi cố gắng lên, em sẽ sớm thi Đại học và sẽ ở gần chị nữa thôi, chị nhé!

Tả anh chị của em - mẫu 11

Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em.

Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Đôi khi em phải giúp đỡ em leo lên cầu thang, vì sợ em bị ngã. Những lúc bố mẹ vắng nhà nếu không có em thì có lẽ em buồn lắm, không biết chơi với ai.

Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc rang nhưng lúc Bảo An cười em rất rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Vì em không thích em bé khóc, em không biết dỗ em như thế nào.

Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.

Tả anh chị của em - mẫu 12

Em gái của em lên bốn tuổi, tên là Hòa. Nó béo tròn nên cả nhà gọi nó là bé Mít. Nước da nó trắng hồng, tóc tơ, vầng trán rộng, đôi mắt đen trong sáng. Nó thích búp bê và đùa với con mèo mun. Bố mẹ và em rất yêu quý bé Mít. Em Hòa vẫn hát:" Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng..". Em vừa hát vừa múa. Đôi chân vòng kiềng nhún nhảy thật ngộ nghĩnh.

Tả anh chị của em - mẫu 13

Gia đình em gồm có 4 người, đó là bố, mẹ, chị gái và em. Chị gái của em tên là Nhung, năm nay chị 12 tuổi và đang học tại trường cấp hai Phú Cát.

Chị Nhung có dáng người thon thả, vóc dáng cân đối, năm nay chị học lớp 7 nhưng đã cao gần 160 xăng ti mét. Chị có nước da trắng, cũng bởi nhà em không phải làm ruộng nên cũng đỡ vất vả, chị không phải làm lụng nhiều. Chị em còn có một mái tóc dài, mẹ nói chị đã nuôi mái tóc đó từ bé, đến bây giờ mái tóc dài đen óng ả đã chạm đến cuối lưng. Em rất thích mái tóc của chị là thường hay ngồi tết tóc đuôi sam cho chị.

Chị em rất hiền và chăm ngoan, không chỉ học giỏi, nghe lời bố mẹ, chị còn đảm đang, làm được mọi việc từ rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, lau nhà. Chị còn rất thương yêu và chiều chuộng em, từ bé đến lớn chị đều nhường cho em những đồ ngon nhất, đẹp nhất. Mỗi khi em bị đau, ốm chị luôn ở bên cạnh chăm sóc em, làm trò cho em vui. Mỗi tối đi ngủ em lại ôm chị, nghe chị kể cho nghe những câu chuyện cổ tích.

Em cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người chị ân cần, thương yêu hết mực như thế. Em hy vọng sau này khi lớn lên hai chị em em vẫn sẽ luôn yêu thương nhau tình cảm như vậy.

Tả anh chị của em - mẫu 14

Sau đây em xin kể cho mọi người và các bạn cùng nghe về một người anh lý tưởng, cũng là một thần tượng trong lòng của em. Đó chính là anh Nam con nhà bác Phú, là anh họ của em.

Ông bà em chỉ có hai người con trai là bác Phú và bố em, nhà bác Phú chỉ có một mình anh Nam, còn bố mẹ em cũng mới chỉ có em. Chính vì thế mà anh Nam luôn coi em như là em gái ruột, còn em cũng coi anh Nam như anh trai ruột. Anh Nam lớn hơn em rất nhiều tuổi, năm nay anh đã 18 tuổi, đang là sinh viên học đại học trên Hà Nội. Anh Nam có dáng người cao ráo, điển trai, khuôn mặt sáng ngời với nụ cười rạng rỡ. Từ ngày anh là sinh viên trên Hà Nội em thấy anh chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ăn mặc người lớn hơn, từ tóc tai, quần áo đến giày dép đều giống như diễn viên thường thấy trong phim.

Tuy anh đi học phải xa nhà nhưng vẫn đều đặn về quê vào mỗi cuối tuần, lần nào anh về cũng mua quà và sang nhà chơi với em. Tuy là con trai nhưng mỗi khi về nhà là anh làm hết mọi việc nhà cho bác gái. Từ việc rửa bát, nấu cơm đến giặt quần áo hay đi chợ, anh đều làm hết. Anh lên đại học vừa đi làm thêm để đỡ đần cho bố mẹ mà vẫn có học bổng. Mỗi lần thấy anh về nhà khoe học bổng em đều rất vui, tự nhắc nhở mình cũng phải chăm chỉ học hành noi gương anh Nam.

Em rất vui và tự hào khi có một người anh như anh Nam, em hứa sẽ cố gắng và phấn đấu chăm ngoan, học giỏi như anh để bố mẹ và anh Nam tự hào.

Tả anh chị của em - mẫu 15

Trong gia đình em có một tiểu công chúa nhỏ, đó chính là cô em gái nhỏ của em tên An Nhiên, năm nay em gái của em mới chỉ 3 tuổi.

Em thường gọi An Nhiên là Sam Sam hay tiểu công chúa bởi vì em bé rất đáng yêu và dễ thương. An Nhiên trông rất bụ bẫm, hai đôi má phúng phính hồng hào, ai nhìn cũng muốn thơm hoặc bẹo má một cái vì sự đáng yêu. Em thích sờ làn da của An Nhiên, bởi đó là làn da em bé, rất mềm mại và mịn màng. Mái tóc cũng rất mềm mượt, em là người hay buộc tóc cho An Nhiên nhất, em thường buộc tóc hai bên cho em gái.

Em gái của em rất ngoan, đi lớp mẫu giáo không những không khóc nhè mà còn chơi rất ngoan. An Nhiên rất thích nghịch nước, mỗi lần được đi biển là em đều chơi đùa rất thích thú, ở nhà em cũng hay nghịch những trò liên quan đến nước. Hoa quả mà An Nhiên thích nhất chính là dưa hấu, chỉ cần là kẹo, bánh hay kem có liên quan đến dưa hấu là em đều rất thích. An Nhiên đang trong tuổi học nói, em chỉ nói được những câu ngắn và còn chưa sõi nên nhiều khi em nói khiến cả nhà được cười sảng khoái.

Em rất yêu em gái của em và muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em ấy. Em mong An Nhiên sẽ luôn khỏe mạnh, lớn nhanh và ngoan ngoãn.

Xem thêm các bài văn mẫu Tập làm văn lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 bài văn mẫu lớp 3 được tổng hợp, chọn lọc từ các bài văn hay của Giáo viên và học sinh lớp 3 trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên