20+ Tóm tắt Ra-ma buộc tội (ngắn nhất)

Tóm tắt tác phẩm Ra-ma buộc tội hay, ngắn nhất giúp bạn nắm được nội dung chính của văn bản.

20+ Tóm tắt Ra-ma buộc tội (ngắn nhất)

Bài giảng: Ra-ma buộc tội - Cô Trương Khánh Linh (Giáo viên VietJack)

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 1)

Quảng cáo

Câu chuyện diễn ra ở vương quốc Kô-sa-la. Đức vua Đa-xa-ra-tha có ba người vợ và bốn chàng hoàng tử. Ra-ma là con cả có trí tuệ và sức mạnh siêu phàm. Vua cha có ý định nhường ngôi cho chàng nhưng vì lời hứa với bà vợ thứ Ka-kê-i nên vua đã đày Ra-ma vào rừng và trao ngôi lại cho Bha-ra-ta, con của Ka-kê-i.

Ra-ma cùng vợ là Xi-ta và em trai Lắc-ma-na vào rừng sống ẩn dật. Quỷ vương Ra-va-na cướp Xi-ta đem về làm vợ nhưng Xi-ta một lòng chung thủy với chồng. Tướng khỉ Ha-nu-man giúp đỡ, Ra-ma đã cứu được Xi-ta. Nhưng sau đó, Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của Xi-ta và không muốn nhận lại nàng và đuổi nàng đi. Để chứng tỏ sự trong sạch của mình, Xi-ta đã nhảy vào lửa. Thần lửa biết Xi-ta trong trắng nên đã cứu nàng. Ra-ma và Xi-ta trở về kinh đô sống hạnh phúc bên nhau.

Quảng cáo

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 2)

Sau chiến thắng, Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của Xi-ta. Chàng nổi cơn ghen dữ dội. Dù thấy đôi mắt đẫm lệ của Xi-ta, lòng Ra-ma như dao cắt nhưng sợ tai tiếng nên chàng vẫn buông những lời xúc phạm nàng. Xi-ta đau đớn như cây dây leo bị vòi voi quật nát. Nàng lấy tư cách của mình ra thề, rồi giải thích, thanh minh trong tiếng nức nở nghẹn ngào nhưng không lay chuyển được Ra-ma. Cuối cùng, nàng đành chứng minh phẩm hạnh, lòng thuỷ chung của mình trước mọi người bằng cách dũng cảm bước lên giàn lửa. Tất thảy mọi người, kể cả loài Rắc-sa-xa và Va-na-ra cùng bật lên tiếng khóc vang trời trước cảnh tượng đau đớn đó.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 3)

Câu chuyện được diễn ra ở vương quốc Kô-sa-la. Đức Vua Đa-xa-ra-tha có ba bà vợ và bốn người con trai. Trong bốn người con ấy Ra-ma là con trưởng, là người tài giỏi về cả trí là lực. Vua cha có ý muốn trao ngai vàng truyền ngôi cho con trai lớn của mình là Ra-ma nhưng chỉ vì một lời hứa với bà vợ thứ vua đã trao ngôi cho con thứ là Bha-ra-ta con của Ka-kê-i. Bởi thế nên vua đã sai đày Ra-ma vào rừng. Ra-ma cùng vợ là Xi-ta và em trai là Lắc-ma-na cùng đi vào rừng sâu sống một cuộc sống ẩn dật. Quỷ vương Ra-va-na có âm mưu và bày kế cướp vợ của Ra-ma là nàng Xi-ta xinh đẹp. Nhưng sau đó được tướng khỉ Ha-nu-man giúp đỡ cứu thoát. Xi-ta trở lại với Ra-ma nhưng không ngờ rằng Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của vợ mình mà đã có ý không nhận là vợ mình và đã đuổi nàng đi. Nàng đau khổ, tủi cực để chững tỏ lòng trinh trắng của mình đã nhảy vào lửa tự vẫn. May sao, thần lửa biết Xi-ta trong sạch đã cứu giúp nàng. Cuối cùng truyện kết thúc rất có hậu rằng cả hai người Ra-ma và Xi-ta cùng trở về kinh đô và sống hạnh phúc bên nhau.

Quảng cáo

Tóm tắt Ra-ma buộc tội

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 4)

Câu chuyện diễn ra ở vương quốc Kô-sa-la. Vua Đa-xa-ra-tha có bốn người con trai do ba bà vợ sinh ra. Ra-ma là con cả, hơn hẳn các em về tài đức. Vua cha có ý định nhường ngôi cho chàng nhưng vì lời hứa với bà vợ thứ Ka-kê-i xinh đẹp nên đã đày Ra-ma vào rừng và trao ngôi lại cho Bha-ra-ta, con của Ka-kê-i. Ra-ma cùng vợ là Xi-ta và em trai Lắc-ma-na vào rừng sống ẩn dật. Quỷ vương Ra-va-na lập mưu cướp Xi-ta đem về làm vợ. Mặc quỷ vương dụ dỗ và ép buộc, Xi-ta vẫn kịch liệt chống cự. Được tướng khỉ Ha-nu-man giúp đỡ, Ra-ma đã cứu được Xi-ta. Nhưng sau đó, Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của Xi-ta và không muốn nhận lại nàng làm vợ. Để chứng tỏ lòng chung thuỷ của mình, Xi-ta đã nhảy vào lửa. Thần lửa biết Xi-ta trong sạch nên đã cứu nàng. Ra-ma và Xi-ta trở về kinh đô.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 5)

Ra-ma-ya-na là câu chuyện kể về những kì tích của Ra-ma, hoàng tử của nhà vua. Vì lòng đố kị mà bị đày ải vào rừng 14 năm. Vợ chàng là Xi-ta cùng người em trai thân thiết nhất tình nguyện theo Ra-ma chịu lưu đày. Khi thời hạn lưu đày sắp hết, quỷ Ra-va dùng mưu bắt cóc Xi-ta. Ra-ma lại bắt đầu hành trình giải cứu vợ, trải qua nhiều gian khó, hoạn nạn, Ra-ma cuối cùng giải cứu được Xi-ta, giành lại vương quốc. Đoạn trích Ra-ma buộc tội bắt đầu từ khi vợ chồng gặp lại nhau, nhưng Ra-ma nghi ngờ Xi-ta không còn trọn vẹn danh tiết, Ra-ma tuyên bố từ bỏ nàng. Xi-ta không thể thanh minh cho mình, bèn bước lên giàn hỏa thiêu, nhờ thần Lửa chứng minh sự trong sạch khiến mọi người chứng kiến thương tiếc vô cùng.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 6)

Được trích ra từ trong sử thi Ramayana của Valmiki, đoạn trích Rama buộc tội nằm ở phần cuối của đoạn trích này. Rama sau khi được tướng khỉ Hanuman giúp đỡ đã cứu được vợ của mình là công chúa Sita khỏi tay của quỷ vương Ravana. Sau đó giải thoát luôn đảo Lanka. Mặc dù đã cứu được Sita nhưng Rama lại nghi ngờ về trinh tiết và phẩm hạnh của vợ mình. Sự nghi ngờ đã khiến chàng dùng những lời lẽ sỉ nhục, đay nghiến nàng. Thậm chí, Rama còn tuyên bố không cần nàng nữa khiến cho Sita vô cùng đau đớn. Đôi mắt nàng đẫm lệ. Sita cố gắng giải thích như thế nào cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của Rama nên nàng đã nhảy vào lửa để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Hành động của nàng đã khiến cho vạn vật thương xót. Thật may mắn, thần lửa Agni biết Sita trong sạch nên đã cứu nàng. Sita và Rama đoàn tụ và trở về kinh đô trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 7)

Câu chuyện được diễn ra ở vương quốc Kô-sa-la. Đức Vua Đa-xa-ra-tha có ba bà vợ và bốn người con trai. Trong bốn người con ấy Ra-ma là con trưởng, là người tài giỏi về cả trí là lực. Vua cha có ý muốn trao ngai vàng truyền ngôi cho con trai lớn của mình là Ra-ma nhưng chỉ vì một lời hứa với bà vợ thứ vua đã trao ngôi cho con thứ là Bha-ra-ta con của Ka-kê-i. Bởi thế nên vua đã sai đày Ra-ma vào rừng. Ra-ma cùng vợ là Xi-ta và em trai là Lắc-ma-na cùng đi vào rừng sâu sống một cuộc sống ẩn dật. Quỷ vương Ra-va-na có âm mưu và bày kế cướp vợ của Ra-ma là nàng Xi-ta xinh đẹp. Nhưng sau đó được tướng khỉ Ha-nu-man giúp đỡ cứu thoát. Xi-ta trở lại với Ra-ma nhưng không ngờ rằng Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của vợ mình mà đã có ý không nhận là vợ mình và đã đuổi nàng đi. Nàng đau khổ, tủi cực để chững tỏ lòng trinh trắng của mình đã nhảy vào lửa tự vẫn. May sao, thần lửa biết Xi-ta trong sạch đã cứu giúp nàng. Cuối cùng truyện kết thúc rất có hậu rằng cả hai người Ra-ma và Xi-ta cùng trở về kinh đô và sống hạnh phúc bên nhau.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 8)

Sau khi chiến thắng quỷ vương Ra-va-na, cứu được Xi-ta. Vợ chồng gặp lại nhau, nhưng Ra-ma lại nghi ngờ Ri-ra không còn trọn vẹn danh tiết sau những ngày tháng trong tay quỷ. Ra-ma tuyên bố từ bỏ nàng. Xi-ta thanh minh không được, đành bước lên giàn hỏa thiêu. Chứng giám đức hạnh của nàng, thần Lửa đã đem nàng trả lại cho Ra-ma.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 9)

Ra – ma – ya – na là câu chuyện kể về những kì tích của Ra – ma, hoàng tử trưởng của nhà vua Đa – ra – xa – tha. Nhà vua muốn truyền ngôi cho Ra – ma nhưng thứ phi Ka – kê –I đố kị nhắc lại chuyện ân huệ cũ buộc nhà vua phải đày Ra – ma vào rừng 14 năm và trao lại vương quốc cho con trai bà. Ra – ma không muốn vua khó xử liền đồng ý với yêu cầu đó. Vợ chàng là nàng xì ta cùng với những người anh em thân thiết của chàng cũng đồng ý bỏ hết tất cả quyền quý để theo chàng vào rừng chịu cảnh lưu đày. Thời hạn ở rừng sắp hết thì một biến cố xảy ra, vợ chàng bị quỷ vương bắt cóc và ép nàng làm vợ của hắn nhưng Xi – ta nhất quyết cự tuyệt. Được tướng khỉ giúp đỡ, cuối cùng Ra – ma tìm ra chỗ ở của quỷ vương và cứu thoát Xi –ta. Vợ chồng gặp lại nhau nhưng Ra – ma lúc này lại nghi ngờ rằng Xi – ta không còn giữ trọn danh tiết, Ra – ma bỏ nàng. Để chứng minh sự thanh bạch của bản thân và cũng là lời giải thích cho Ra – ma, Xi – ta đã chọn cách bước lên giàn hỏa thiêu tự thiêu chính mình. Chứng giám được tấm lòng của Xi – ta, thần lửa đã cứu sống nàng, đem trả nàng cho Ra – ma. Hai vợ chồng quay lại kinh đô cai quản, trị vì đất nước.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 10)

Ngày xưa ở vương quốc Kô-sa-la có đức vũ Đa-xa-ra-tha trị vì. Ông có ba người vợ và 4 chàng hoàng tử. Cả bốn người đều tài giỏi nhưng nổi trội nhất vẫn là vị con trưởng Ra-ma, chàng toàn vẹn cả trí tuệ và sức mạnh siêu phàm. Vua cha đã già, ông có ý muốn truyền lại ngai vàng cho người con trưởng là Ra-ma. Nhưng trước đây, ông đã từng hứa với người vợ ba Ka-kê-I là sẽ truyền ngôi báu cho người con thứ ba là Bra-ra-ta. Thực hiện lời hứa với người vợ ba của mình, Bra-ha-ta được lên là đức vua xứ Kô-sa-la còn Ra-ma, vị tài giỏi nhất bị vua cha sai đầy vào rừng sâu sống ẩn dật mãi mãi. Chàng Ra-ma cùng người vợ xinh đẹp Xita và em trai là Lắc-ma-na cùng đi vào rừng sâu sống theo lệnh vua cha. Trong rừng sâu thẳm ấy, tưởng chàng sống được những ngày bình yên bên gia đình nhưng không ngờ Quỷ Vương Ra-va-na vì say đắm sắc đẹp của Xita nên có âm mưu và bày kế cướp vợ của chàng. Tuy vậy, nhưng Xi-ta vẫn một lòng thủy chung với chồng, đau khổ khi phải rơi vào tay kẻ xấu xa. Biết được đau khổ của nàng, Tướng kỉ Ha-nu-man giúp đỡ và Xi-ta được cứu thoát. Nhưng khi trở về bên chồng, Ra-ma lại nghi ngờ sự trong sạch và tiết hạnh của nàng và đuổi nàng đi. Nàng quá đau khổ, nhục nhã, nàng quyết nhảy vào lửa tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của nàng. Dường như thần lửa biết được sự trong sáng của nàng nên đã cứu giúp nàng trở về từ cõi chết. Chàng Ra-ma cũng nhận ra sự trong sạch của vợ, cuối cùng hai người cùng em trai về lại vương quốc và sống hạnh phúc bên nhau.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 11)

Sử thi Ra-ma-yan-na kể về câu chuyện tại ở vương quốc Kô-sa-la có ông vua già yếu tên là Ha-xa-ra-tha, có bốn người con trai do ba bà vợ sinh ra. Con cả Ra-ma-ya-na hơn hẳn các em về tài đức. Vua cha có ý định nhường ngôi cho chàng, nhưng vì bị trói buộc bởi lời hứa với bà vợ thứ Ka-kê-i xinh đẹp nên đã đày Ra-ma vào rừng và trao ngôi lại cho Bha-ra-ta. con của Ka-kê-i. Ra-ma đem vợ là nàng Xi-ta cùng em trai Lắc-ma-na vào rừng sống ẩn dật, tôi luyện võ nghệ. Quỷ vương Ra-ya-na ở đảo Lan-ka lập mưu cướp nàng Xi-ta đem về làm vợ. Hắn dụ dỗ và ép buộc nàng nhưng nàng đã kịch liệt chống cự. Mất Xi-ta, Ra-ma đau buồn, tìm cách cứu nàng. Cuối cùng được sự giúp đỡ của tướng khỉ Ha-nu-man, anh em Ra-ma đã tiêu diệt quỷ vương Ra-va-na và cứu được nàng Xi-ta. Sau chiến thắng vẻ vang đó. Ra-ma nghi ngờ tiết hạnh của Xi-ta, nổi cơn ghen dữ dội, không muốn nhận lại nàng làm vợ. Để Ra-ma tin ở lòng chung thủy của mình, Xi-ta bước lên giàn hỏa thiêu. Thần Lửa (A-nhi) biết được nàng trong sạch, đã cứu nàng. Thấy vậy, Ra-ma vô cùng sung sướng, dang tay đón nàng. Hai người đưa nhau trở về kinh đô trong cảnh đón chào nồng nhiệt của dân chúng.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 12)

Trong đoạn trích “Rama buộc tội” thì nhân vật Rama là hoàng tử trưởng của nhà vua Daxaratha. Khi vua cha mong muốn truyền ngôi cho Rama thì thứ phi Kakei nhắc lại một ân huệ cũ. Lúc này đây cũng đã buộc nhà vua phải đày ải Rama vào rừng 14 năm. Xita chính là vợ của chàng và Lachata-em trai, nàng một mực tình nguyện đi theo Rama. Khi thời gian đầy ải sắp hết thì nàng Xita bị quỷ Ravana bắt cóc và cuốn nàng trong vạt áo. Rama khí đó đã chiến đấu một cách dũng cảm và cứu được Xita ra ngoài. Thế nhưng chính vì sự nghi ngờ nàng đã không còn trọn vẹn danh tiết sau những ngày sống trong tay quỷ Ravana. Lúc đó đã ruồng bơ nàng trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác thì Xita phải bước lên trên giàn hỏa thiêu để tự vẫn. Thần lửa hiện ra đã trả lại Xita cho Rama và cả hai người về kinh đô cai quản đất nước khiến cho muôn dân được ấm no, hạnh phúc.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 13)

Truyện xảy ra tại vương quốc Kô-sa-la. Vua Đa-xa-ra-tha có bốn con trai từ ba vợ khác nhau. Ra-ma, con cả, vượt trội về tài đức. Ông vua, theo lời hứa với vợ thứ ba Ka-kê-i, đày Ra-ma vào rừng và nhường ngôi cho Bha-ra-ta, con của Ka-kê-i. Ra-ma, vợ Xi-ta và em trai Lắc-ma-na sống giấu mình trong rừng. Quỷ vương Ra-va-na âm mưu cướp Xi-ta làm vợ. Dù gặp nhiều khó khăn, Xi-ta kiên cường chống lại. Tướng khỉ Ha-nu-man giúp Ra-ma cứu Xi-ta. Sau đó, Ra-ma nghi ngờ và từ chối Xi-ta. Để chứng minh lòng trung thành, Xi-ta nhảy vào lửa. Thần lửa cứu và trả Xi-ta cho Ra-ma. Hai vợ chồng trở về kinh đô.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 14)

Ra-ma-ya-na kể về những kì tích của Ra-ma, hoàng tử Đa-ra-xa-tha. Nhà vua muốn truyền ngôi cho Ra-ma, nhưng thứ phi Ka-kê-I đố kị và buộc nhà vua đày Ra-ma vào rừng 14 năm. Ra-ma và đồng hành của chàng, bao gồm vợ Xi-ta và những người anh em, đều hy sinh quyền lực để theo chàng. Trong lúc ở rừng, vợ chàng bị quỷ vương bắt cóc. Ra-ma giải cứu Xi-ta, nhưng do nghi ngờ về danh tiết, chàng đuổi bỏ nàng. Xi-ta, để chứng minh lòng chung thuỷ, tự thiêu. Thần lửa cứu sống và trả lại cho Ra-ma. Hai vợ chồng trở về kinh đô và cai trị đất nước.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 15)

Sau chiến thắng, Ra-ma nghi ngờ về tiết hạnh của Xi-ta. Cơn ghen dữ của chàng bùng lên như ngọn lửa. Dù thấy đôi mắt uất ức của Xi-ta, trái tim Ra-ma như bị sứt mẻ, nhưng sợ mọi tai tiếng nên chàng vẫn phun ra những lời lẽ xúc phạm nàng. Xi-ta đau đớn như cây dây leo bị vòi voi quật nát. Nàng bảo vệ danh dự của mình, đưa ra lời thề, rồi giải thích và thanh minh trong tiếng nức nở nhưng lòng Ra-ma vẫn không chuyển. Cuối cùng, nàng quyết định chứng minh lòng chung thuỷ và phẩm hạnh trước mọi người bằng cách dũng cảm bước lên giàn lửa. Tất cả mọi người, kể cả loài Rắc-sa-xa và Va-na-ra, đồng loạt bật khóc trước cảnh tượng đau đớn ấy.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 16)

Ra-ma-ya-na là câu chuyện về những kì tích của Ra-ma, hoàng tử trong nhà vua. Vì lòng đố kị mà bị đày vào rừng 14 năm. Vợ chàng, Xi-ta, cùng em trai thân thiết nhất tình nguyện theo Ra-ma chịu lưu đày. Khi thời hạn lưu đày sắp kết thúc, quỷ Ra-va dùng mưu đánh bại Xi-ta. Ra-ma bắt đầu hành trình giải cứu vợ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Cuối cùng, Ra-ma giải cứu được Xi-ta, khôi phục lại vương quốc. Đoạn trích về sự buộc tội của Ra-ma bắt đầu khi vợ chồng tái ngộ. Tuy nhiên, Ra-ma nghi ngờ về trinh tiết của Xi-ta, tuyên bố từ bỏ nàng. Xi-ta không thể thanh minh, quyết định tự vẫn bằng cách bước lên giàn hỏa. Thần Lửa, nhìn thấy lòng trong sáng của Xi-ta, đã chứng minh sự trong trắng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đau lòng này đều thương tiếc vô cùng.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 17)

Câu chuyện diễn ra ở vương quốc Kô-sa-la. Đức Vua Đa-xa-ra-tha có ba bà vợ và bốn người con trai. Trong số họ, Ra-ma là con trưởng, tài giỏi cả về trí tuệ và sức mạnh. Vua cha muốn truyền ngôi vàng cho con trai lớn, Ra-ma. Tuy nhiên, do lời hứa với bà vợ thứ, vua phải trao ngôi cho Bha-ra-ta, con của Ka-kê-i. Vì thế, Ra-ma bị đày vào rừng, cùng với vợ Xi-ta và em trai Lắc-ma-na, sống cuộc sống yên bình trong rừng sâu. Quỷ vương Ra-va-na âm mưu cướp Xi-ta làm vợ. Dù gặp nhiều khó khăn, nhờ sự giúp đỡ của tướng khỉ Ha-nu-man, Ra-ma cứu được Xi-ta. Tuy nhiên, khi quay về kinh đô, Ra-ma nghi ngờ về tiết hạnh của Xi-ta và từ chối nhận nàng làm vợ. Xi-ta, để chứng minh lòng trung thuỷ và trinh trắng, đã tự vẫn bằng cách nhảy vào lửa. Thần lửa biết Xi-ta trong sạch nên đã cứu nàng. Cuối cùng, cả hai Ra-ma và Xi-ta quay trở lại kinh đô, sống hạnh phúc bên nhau.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 18)

Xưa kia, tại vương quốc Kô-sa-la, ông vua Đa-xa-ra-tha trị vì. Ông có ba bà vợ và bốn hoàng tử. Tất cả bốn đều tài năng, nhưng vượt trội nhất là Ra-ma, chàng hoàng tử toàn vẹn về trí tuệ và siêu phàm sức mạnh. Ông vua già, muốn truyền ngôi cho con trưởng là Ra-ma. Nhưng do lời hứa trước đây với bà vợ ba Ka-kê-I, ông phải trao ngôi báu cho con thứ ba là Bra-ra-ta. Điều này làm cho Bra-ha-ta trở thành vị vua của Kô-sa-la, trong khi Ra-ma, người tài năng nhất, bị cha vua sai lầm rẫy vào rừng sâu sống ẩn dật mãi mãi. Ra-ma cùng với vợ xinh đẹp Xi-ta và em trai Lắc-ma-na đi vào rừng theo lệnh của cha vua. Trong rừng sâu đó, họ tưởng như sẽ có những ngày bình yên bên gia đình, nhưng không ngờ Quỷ Vương Ra-va-na đã âm mưu và bày kế để cướp Xi-ta, vì nàng quá xinh đẹp. Mặc dù Xi-ta bị bắt và ép buộc, nhưng nàng vẫn giữ vững lòng chung thuỷ với chồng. Đau khổ khi rơi vào tay kẻ xấu, Xi-ta được sự giúp đỡ của tướng kỉ Ha-nu-man và cứu thoát. Tuy nhiên, khi trở về với chồng, Ra-ma lại nghi ngờ về sự trong sạch và tinh thần của nàng, và đuổi nàng đi. Xi-ta đau khổ và nhục nhã, quyết định nhảy vào lửa tự vẫn để chứng minh sự trong sáng của mình. Thần lửa, nhìn thấu lòng chân thành của Xi-ta, đã cứu nàng trở về từ cõi chết. Ra-ma, hiểu được sự trong sạch của vợ, cuối cùng, hai người cùng với em trai trở về vương quốc và hạnh phúc bên nhau.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 19)

Câu chuyện là một phần của sử thi Ấn Độ cổ điển, được gọi là "Ramayana". Đây là một trong những tác phẩm vĩ đại của văn học Ấn Độ, viết bằng thể thơ, và nó nói về cuộc đời của Lord Rama và các sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời của ông. Câu chuyện bắt đầu ở vương quốc Kosala, với vua Dasharatha có ba bà vợ và bốn người con trai. Rama, người con trưởng, được mô tả là một người đàn ông vĩ đại, tài năng và tốt bụng. Vua Dasharatha muốn truyền ngai vàng cho Rama, nhưng một lời hứa với một trong ba bà vợ khiến ông phải trao ngôi cho con thứ hai, Bharata, thay vì Rama. Sự kiện này khiến Rama bị sai đày vào rừng cùng vợ Sita và em trai Lakshmana. Trong rừng, Rama, Sita và Lakshmana sống một cuộc sống giản dị và gặp nhiều thử thách. Một trong những sự kiện quan trọng trong câu chuyện là việc Ravana, vua của Lanka và một tên quỷ ác, âm mưu bắt cóc Sita do sự ganh ghét và ái mộ với sự đẹp đẽ của nàng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hanuman, một tướng khỉ trung thành, Rama cuối cùng giải cứu được Sita khỏi Ravana. Tuy nhiên, sau khi Sita được giải cứu và trở về với Rama, Rama nghi ngờ về tính trinh trắng của Sita và đưa ra một cuộc thử thách để kiểm tra. Sita, đau khổ vì sự nghi ngờ của chồng mình, đã đổ dầu vào lửa để chứng minh sự trong sạch của mình. Thần lửa thật sự thử thách Sita và bảo vệ nàng, làm cho nàng không bị tổn thương. Cuối cùng, sau nhiều biến cố và thử thách, Rama và Sita được hòa lại và trở về kinh đô Ayodhya, sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện này thường được xem là một biểu tượng về tình yêu và lòng trung thành và đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa và tôn giáo Ấn Độ.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 20)

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 21)

Câu chuyện này kể về cuộc sống và cuộc phiêu lưu của vị vua Ra-ma và vợ mình Xi-ta ở vương quốc Kô-sa-la. Đức vua Đa-xa-ra-tha có ba người vợ và bốn người con trai, trong đó Ra-ma là con cả. Ra-ma được mọi người trong vương quốc yêu mến vì trí tuệ và sức mạnh phi thường của mình. Vua cha quyết định nhường ngôi vị vua cho Ra-ma, nhưng do một lời hứa đã thực hiện với vợ thứ Ka-kê-i, ông đã đày Ra-ma vào rừng và trao ngôi vua lại cho Bha-ra-ta, con của Ka-kê-i. Ra-ma, cùng với vợ Xi-ta và em trai Lắc-ma-na, phải sống ẩn dật trong rừng. Trong thời gian này, quỷ vương Ra-va-na bắt Xi-ta và đem nàng về làm vợ. Mặc dù bị ép buộc, Xi-ta luôn duy trì lòng chung thủy với chồng. Tướng khỉ Ha-nu-man xuất hiện và giúp đỡ Ra-ma, cuối cùng Ra-ma đã giải cứu được Xi-ta khỏi tay của Ra-va-na. Tuy nhiên, sau khi cứu vợ, Ra-ma bắt đầu nghi ngờ tiết hạnh của Xi-ta và từ chối nhận nàng trở lại. Để chứng tỏ sự trong sạch và trung thành của mình, Xi-ta đã tự nhảy vào một đống lửa. Thần lửa, thấy lòng trắng thật của Xi-ta, đã cứu nàng khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, Ra-ma và Xi-ta được hòa lại và trở về kinh đô để sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện về Ra-ma và Xi-ta là một trong những câu chuyện quan trọng trong văn học Ấn Độ và đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa dân gian và tôn giáo Ấn Độ.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 22)

Câu chuyện xuất phát từ một phần của truyền thuyết và tác phẩm văn học cổ điển Ấn Độ, gọi là "Ramayana." Ramayana là một trong hai tác phẩm vĩ đại của văn học Ấn Độ cổ điển, cùng với Mahabharata. Nó là một truyền thuyết về tình yêu, trung thành, và cuộc phiêu lưu của vị hoàng tử Rama và vợ anh ta, Sita. Ở truyền thuyết này, Rama là một trong bốn hoàng tử con của vua Dasharatha của vương quốc Ayodhya. Rama thực sự là người xuất sắc, được mọi người yêu mến và tôn thờ. Tuy nhiên, sau khi vua Dasharatha hứa với một trong ba người vợ của mình, Queen Kaikeyi, rằng sẽ truyền ngôi cho con trai của bà là Bharata, Rama bị ép rời Ayodhya và sống ẩn dật trong rừng trong một thời gian dài. Trong rừng, Sita (còn được gọi là Sita Devi) là vợ của Rama, và họ sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, Ravana, Quỷ Vương của Lanka (Sri Lanka ngày nay), lured Sita và bắt cóc cô. Sita thể hiện lòng trung thành và không từ bỏ Rama dưới sự áp bức của Ravana. Sau nhiều sự kiện phiêu lưu và cuộc chiến lớn, Rama, cùng với sự giúp đỡ của vạn lang và người khỉ (như Hanuman), giành lại Sita và đánh bại Ravana. Tuy nhiên, khi Sita trở về Ayodhya, Rama nghi ngờ lòng trung thành của cô trong suốt thời gian bị bắt cóc, và mặc dù cô đã kiên nhẫn chịu đựng, Rama buộc Sita phải thể hiện lòng trong sạch của mình trước mặt nhân dân thông qua một thử thách bằng lửa (sự kiện mà bạn đã mô tả). Sita vượt qua thử thách này, và sự trong sạch của cô được xác minh. Cuối cùng, Rama và Sita được hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau tại Ayodhya. Câu chuyện này thường được coi là một ví dụ về tình yêu, trung thành và lòng trắc ẩn trong văn hóa Ấn Độ.

Tóm tắt Ra-ma buộc tội (mẫu 23)

Câu chuyện của Ramayana là một tác phẩm vĩ đại trong văn học Ấn Độ cổ điển. Đây là một trong những câu chuyện lớn nhất và quan trọng nhất trong văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ và đã được kể lại qua nhiều phiên bản khác nhau. Ramayana kể về cuộc phiêu lưu của Rama, hoàng tử trưởng của Ayodhya, một vương quốc ở Ấn Độ cổ đại. Rama được nhà vua thụ yếu cử làm người kế vị, nhưng một thứ phi độc ác, tên là Kaikeyi, đã lợi dụng một hứa ước cũ để đày Rama vào rừng trong vòng 14 năm và trao ngai vàng cho con trai của bà. Rama chấp nhận việc này và cùng vợ mình, Sita, cùng với anh em của mình, Lakshmana, họ bỏ trạch nơi rừng hoang dã. Trong thời gian ở rừng, Sita bị quỷ Ravana bắt cóc, và Rama và Lakshmana đã lên đường tìm kiếm và cứu Sita. Sau nhiều cuộc chiến đấu và thử thách, Rama đã giết chết Ravana và cứu Sita ra khỏi tay hắn. Tuy nhiên, sau khi Sita được cứu, có một cuộc kiểm tra danh dự và trinh tiết của Sita, và Rama quyết định đuổi Sita ra khỏi cung điện vì nghi ngờ về tình trạng của cô sau khi bị bắt cóc. Sita rơi vào đám lửa tự thiêu để chứng minh sự trong sạch của mình, và thần lửa đã bảo vệ cô. Sau khi Sita được thả ra khỏi lửa, họ quay trở lại Ayodhya và Rama trở thành vua. Câu chuyện của Ramayana không chỉ nói về cuộc phiêu lưu của Rama mà còn nêu lên nhiều giá trị về tình đạo đức, lòng kiên nhẫn, và trung thành. Ramayana đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ và vẫn là một tác phẩm vĩ đại đáng để khám phá.

Tác giả tác phẩm Ra-ma buộc tội

Ra-ma buộc tội - Ngữ văn lớp 10

A. Nội dung tác phẩm

B. Đôi nét về tác phẩm

1. Thể loại

a. Khái niệm: Sử thi là tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hoặc nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại.

b. Đặc trưng

- Nội dung: Sử thi có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ, biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng, thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau.

- Nghệ thuật: Sử thi là những câu chuyện kể văn xuôi xen lẫn văn vần, có sử dụng các yếu thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ, hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian.

c. Phân loại sử thi

- Sử thi thần thoại: Đẻ đất đẻ nước, Ấm ệt luông, Cây nêu thần… kể về sự hình thành của thế giới, sự hình thành của muôn loài, sự hình thành các dân tộc…

- Sử thi anh hùng: Đăm Săn, Đăm Di, Xinh Nhã, Khinh Dú, Đăm Noi… kể về cuộc đời và sự nghiệp của các anh hùng.

*Một số đặc điểm chung về sử thi Ấn Độ

- Sử thi Ấn Độ ra đời sớm (khoảng 800 năm TCN) là bức tranh rộng lớn, phản ánh hiện thực đời sống, tư tưởng của nhân dân Ấn Độ cổ đại.

- Ca ngợi những chiến công hiển hách, khí phách hào hùng của những anh hùng, mẫu người lí tưởng của nhân dân Ấn Độ.

2. Tác phẩm

*Sử thi Ra-ma-ya-na

a. Giới thiệu chung

- Là một trong hai bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ và thế giới.

- Ra-ma-ya-na hình thành vào khoảng thế kỉ IV – III TCN, được bổ sung, trau chuốt bởi nhiều thế hệ tu sĩ – thi nhân và đạt đến hình thức hoàn thiện cuối cùng nhờ đạo sĩ Van-mi-ki.

- Người Ấn Độ xem Ra-ma-ya-na như Kinh Thánh và tin rằng: “Chừng nào sông chưa cạn, đá chưa mòn thì Ra-ma-ya-na còn làm say mê lòng người và cứu họ ra khỏi vòng tội lỗi.”

- Tác phẩm gồm 24000 câu thơ đôi (một câu thơ đôi gồm hai dòng thơ).

b. Tóm tắt nội dung

Ra-ma-ya-na là câu chuyện về những kì tích của Ra-ma, hoàng tử trưởng của nhà vua Đa-xa-ra-tha. Khi Đa-xa-ra-tha muốn truyền ngôi báu cho Ra-ma, thì do lòng đố kị, thứ phi Ka-kê-i nhắc lại một ân huệ cũ, buộc nhà vua đày ải Ra-ma vào rừng 14 năm, trao vương quốc cho con trai bà là Bha-ra-ta. Ra-ma vâng lệnh. Vợ chàng, Xi-ta cùng người em trai thân thiết nhất của chàng, Lắc-ma-na, tình nguyện theo Ra-ma chịu lưu đày. Khi thời hạn lưu đày sắp hết thì xảy ra một tai biến lớn. Quỷ Ra-va-na đã dùng mưu bắt cóc Xi-ta, cuốn nàng trong vạt áo, bay về đảo Lan-ka. Mất Xi-ta, Ra-ma đau buồn khôn xiết. Trên đường đi tìm Xi-ta, Ra-ma gặp và giúp đỡ vua khỉ Xu-gri-va chống lại người anh trai bất công, giành lại vợ và vương quốc. Do đó, chàng được vua khỉ Xu-gri-va, tướng khỉ Ha-nu-man cùng đoàn quân khỉ giúp sức vượt biển, tấn công đảo Lan-ka. Sau cùng, Ra-ma hạ thủ Ra-va-na trong giao tranh, giải cứu Xi-ta. Vợ chồng gặp lại nhau, nhưng nghi ngờ Xi-ta không còn trọn vẹn danh tiết sau những ngày tháng trong tay quỷ, Ra-ma tuyên bố từ bỏ nàng. Xi-ta thanh minh không được, đành bước lên giàn hỏa thiêu. Chứng giám đức hạnh của Xi-ta quay trở về kinh đô, cai quản đất nước, khiến cho muôn dân được sống trong thái bình, thịnh trị.

*Đoạn trích Ra-ma buộc tội

a. Vị trí đoạn trích

- Nằm ở khúc ca thứ 6, chương 79 trong Ra-ma-ya-na.

- Đoạn trích kể lại những chi tiết sau khi chiến thắng quỷ vương Ra-va-na, cứu Xi-ta, nhưng vì danh dự và lòng ghen tuông, Ra-ma đã nghi ngờ sự trong sạch của Xi-ta và tuyên bố  ruồng bỏ nàng. Xi-ta đã bảo vệ danh dự bằng cách nhảy vào giàn lửa thiêu (theo cách tự thanh minh của người Ấn Độ cổ).

b. Thể loại: Sử thi anh hùng.

c. Phương thức biểu đạt: Tự sự.

d. Bố cục: 2 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến …Ra-va-na đâu có chịu được lâu): Cơn giận dữ và diễn biến tâm trạng của Ra-ma.

- Phần 2 (Còn lại): Tự khẳng định mình và diễn biến tâm trạng của Xi-ta.

e. Giá trị nội dung: Đoạn trích Ra-ma buộc tội đặt các nhân vật vào tình thế thử thách ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, bộc lộ sâu sắc bản chất con người. Ra-ma dám hi sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của một người anh hùng, một đức vua mẫu mực. Như một người vợ lí tưởng xứng đáng với Ra-ma, Xi-ta cũng sẵn sàng đem thân mình thử lửa để chứng minh tình yêu và đức hạnh thủy chung.

d. Giá trị nghệ thuật

- Xây dựng nhân vật lí tưởng với tâm lí, tính cách, triết lí và hành động.

- Sử dụng hình ảnh, điển tích, ngôn ngữ miêu tả và đối thoại, giọng điệu, xung đột kịch tính, giàu yếu tố sử thi.

C. Đọc hiểu văn bản

1. Nhân vật Ra-ma

- Tiêu diệt Ra-va-na vì uy tín và danh dự của dòng họ g giải quyết xung đột có tính cộng đồng.

- Với tư cách là vua, người anh hùng không chấp nhận một người vợ đã chung chạ với kẻ khác.

- Với tư cách là chồng, Ra-ma ghen tuông, ngờ vực đức hạnh của Xi-ta.

- Qua ngôn ngữ, giọng điệu:

+ Lời lẽ trịnh trọng oai nghiêm của bậc quân vương: “ta”“phu nhân cao quý”.

+ Lời lẽ lạnh lùng, phũ phàng, thậm chí sỉ nhục Xi ta trước mặt mọi người “phải biết chắc…nghi ngờ đức hạnh của nàng”.

- Qua thái độ:

+ Xem thường, xúc phạm đến phẩm hạnh của Xi-ta.

+ Xua đuổi Xita.

- Trước hành động cao cả của Xi-ta (bước lên giàn hoả thiêu):

+ Rama kiên quyết không nói một lới, ngồi câm lặng “đầu dán xuống đất”.

+ Rama tê dại “nom chàng khủng khiếp như thần chết”.

⇒ Tâm trạng Ra-ma là sự đan xen giữa tình yêu và lòng ghen, giữa tình cảm đời thường và phong thái cao quý của bậc quân vương. Do đó nó diễn ra phức tạp, nhiều cung bậc, nhiều sắc thái.

2. Nhân vật Xi-ta

- Xi-ta ngạc nhiên đến sững sờ trước sự tức giận, lời lẽ buộc tội của chồng.

- Trái tim tan nát, nghẹn ngào nức nở mà thanh minh tấm lòng chung thuỷ của mình bằng những lời lẽ đầy sức mạnh, thấu tình, đạt lí.

+ Xi-ta phê phán, trách móc Ra-ma đã quá xem nàng là phụ nữ tầm thường, không hiểu nàng.

+ Xi-ta phân biệt giữa số mệnh quyền lực của kẻ khác – quỷ Ra-va-na bắt cóc nàng và vòng kiểm soát của nàng-trái tim nàng luôn thuộc về Ra-ma.

- Xi-ta chọn hành động quyết liệt: lên giàn hỏa thiêu.

- Xi-ta cầu khẩn thần A-nhi chứng giám, lựa chọn cái chết để chứng minh phẩm hạnh.

⇒ Phẩm chất cao quý của Xi-ta: người phụ nữ thủy chung, kiên trinh và bất khuất, dám bước qua mạng sống của mình, chấp nhận thử thách để chứng minh phẩm hạnh.

D. Sơ đồ tư duy

Ra-ma buộc tội

Các bài Soạn văn lớp 10 Tập 1 hay và ngắn nhất khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ra-ma-buoc-toi.jsp

Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên