10+ Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (điểm cao)
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 1)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 2)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 3)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 4)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 5)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 6)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 7)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 8)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu 9)
- Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (mẫu khác)
10+ Nghị luận về tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi (điểm cao)
Dàn ý Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi
1. Mở bài
- Dẫn dắt về ý nghĩa của tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống.
- Giới thiệu câu nói: “Cho đi là còn mãi”.
2. Thân bài
a. Giải thích câu nói
- “Cho đi”: trao yêu thương, sự giúp đỡ, chia sẻ với người khác.
- “Còn mãi”: những điều tốt đẹp sẽ được lưu giữ, lan tỏa và có ý nghĩa lâu bền.
- Ý nghĩa: khi biết sống vì người khác, con người sẽ nhận lại niềm vui, sự trân trọng và giá trị tinh thần bền vững.
b. Bàn luận
- Cho đi giúp con người gắn bó, yêu thương nhau hơn.
- Người biết sẻ chia sẽ cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa.
- Những hành động tốt đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
c. Phê phán
- Những người sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân.
- Thái độ thờ ơ, vô cảm trước khó khăn của người khác.
d. Bài học nhận thức và hành động
- Biết yêu thương, sẻ chia với mọi người.
- Tích cực giúp đỡ người gặp khó khăn bằng khả năng của mình.
3. Kết bài
- Khẳng định ý nghĩa sâu sắc của câu nói “Cho đi là còn mãi”.
- Liên hệ bản thân: học cách sống yêu thương, biết cho đi để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 1
Trong cuộc sống, con người thường mong muốn được nhận về: nhận yêu thương, nhận hạnh phúc, nhận sự quan tâm và cả những giá trị vật chất. Thế nhưng, có một chân lí giản dị mà sâu sắc rằng: càng biết cho đi, con người càng trở nên giàu có trong tâm hồn. Bởi vậy mới có câu: “Cho đi là còn mãi”. Đây không chỉ là một lời khuyên về cách sống mà còn là bài học nhân sinh đầy ý nghĩa, nhắc nhở con người sống biết sẻ chia, yêu thương và cống hiến.
“Cho đi” là hành động trao tặng cho người khác những điều tốt đẹp mà mình có thể mang lại. Đó có thể là vật chất, tiền bạc, công sức, thời gian, tình yêu thương hay sự cảm thông, giúp đỡ. “Còn mãi” nghĩa là những giá trị ấy sẽ không mất đi mà sẽ tồn tại lâu dài, lan tỏa và để lại dấu ấn bền vững trong cuộc đời. Câu nói “Cho đi là còn mãi” khẳng định rằng những điều tốt đẹp con người trao tặng cho nhau sẽ sống mãi trong lòng người nhận và làm cho cuộc sống trở nên nhân văn hơn.
Trong thực tế, nhiều người nghĩ rằng cho đi là mất mát. Nhưng thật ra, những điều xuất phát từ lòng chân thành không hề mất đi mà còn được nhân lên gấp bội. Khi ta giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, có thể ta mất đi một ít tiền bạc hay thời gian, nhưng đổi lại là niềm vui, sự thanh thản và tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người. Một lời động viên đúng lúc có thể vực dậy tinh thần của một người đang tuyệt vọng. Một hành động sẻ chia nhỏ bé cũng có thể đem lại hy vọng cho người khác. Những điều ấy tuy vô hình nhưng lại có giá trị vô cùng to lớn.
Cho đi trước hết giúp con người hoàn thiện nhân cách. Người biết sẻ chia thường có trái tim giàu yêu thương, biết sống vì người khác và có trách nhiệm với cộng đồng. Họ không ích kỉ, nhỏ nhen mà luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Chính sự cho đi khiến tâm hồn con người trở nên thanh cao và ý nghĩa hơn. Khi trao yêu thương, ta cũng nhận lại sự yêu thương. Khi giúp đỡ người khác, ta cũng cảm thấy cuộc sống của mình có ích hơn. Đó chính là giá trị lớn lao mà sự cho đi mang lại.
Không chỉ vậy, cho đi còn giúp gắn kết con người với nhau. Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi người đều biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Trong những trận thiên tai, bão lũ, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ. Những chuyến xe cứu trợ, những tấm lòng thiện nguyện, những người sẵn sàng góp công góp của để giúp đồng bào vượt qua khó khăn đã khiến hàng triệu trái tim xúc động. Dù chỉ là một phần quà nhỏ hay một lời hỏi han chân thành cũng đủ để sưởi ấm biết bao con người đang trong hoạn nạn. Chính sự cho đi ấy đã làm cho tình người thêm bền chặt.
Trong đại dịch COVID-19, biết bao bác sĩ, y tá đã tình nguyện vào tâm dịch cứu chữa bệnh nhân. Họ chấp nhận xa gia đình, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Có những người dân nghèo dù cuộc sống khó khăn vẫn sẵn sàng san sẻ từng túi gạo, từng hộp mì cho người khó khăn hơn mình. Những “ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng” xuất hiện ở khắp nơi chính là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần cho đi của con người Việt Nam. Những nghĩa cử ấy không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn lan tỏa niềm tin và tình yêu thương trong xã hội.
Lịch sử cũng ghi nhận rất nhiều con người sống hết mình vì người khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự hi sinh và cống hiến. Cả cuộc đời Người dành cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Người chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình mà luôn lo cho đất nước, cho đồng bào. Chính vì vậy mà hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Sự cho đi của Người đã trở thành giá trị bất tử theo thời gian.
Trong văn học, nhiều tác phẩm cũng ca ngợi lối sống biết hi sinh và cống hiến. Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long âm thầm làm việc giữa núi cao, cống hiến tuổi trẻ cho đất nước mà không hề đòi hỏi sự ghi nhận. Hay nhân vật chị Dậu trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố luôn hi sinh vì chồng con. Những con người ấy khiến người đọc cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của sự cho đi.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có nhiều người sống ích kỉ, chỉ biết nhận mà không muốn cho đi. Họ thờ ơ trước nỗi đau của người khác, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Có người làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi, không xuất phát từ lòng chân thành. Những lối sống ấy khiến con người trở nên vô cảm, làm mất đi giá trị tốt đẹp của tình người. Vì thế, mỗi người cần biết phê phán lối sống ích kỉ và học cách sẻ chia nhiều hơn.
Cho đi không có nghĩa là phải làm những điều lớn lao. Đôi khi chỉ cần một nụ cười, một lời động viên, một hành động giúp đỡ nhỏ bé cũng đủ làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Học sinh có thể giúp bạn bè trong học tập, kính trọng cha mẹ, thầy cô, tham gia các hoạt động thiện nguyện phù hợp với khả năng của mình. Quan trọng nhất là sự chân thành xuất phát từ trái tim.
“Cho đi là còn mãi” là bài học sâu sắc về cách sống đẹp của con người. Khi biết trao yêu thương, con người không hề mất đi mà còn nhận lại những giá trị tinh thần quý báu. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mỗi người đều biết sống vì nhau, biết sẻ chia và cống hiến. Bởi những điều xuất phát từ trái tim sẽ luôn còn mãi theo thời gian.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 2
Con người không thể sống tách rời khỏi cộng đồng. Trong hành trình của cuộc đời, ai cũng cần yêu thương, giúp đỡ và sẻ chia. Bởi vậy, lối sống biết cho đi luôn được xem là một phẩm chất cao đẹp. Có người từng nói: “Cho đi là còn mãi”. Câu nói ấy giản dị nhưng chứa đựng triết lí sâu sắc về giá trị của lòng nhân ái trong cuộc sống.
“Cho đi” là sự trao tặng bằng cả tấm lòng, không vụ lợi hay toan tính. “Còn mãi” nghĩa là những điều tốt đẹp ấy sẽ được lưu giữ lâu dài, không bị mất đi theo thời gian. Câu nói muốn khẳng định rằng khi con người biết sống yêu thương và sẻ chia, những giá trị ấy sẽ mãi tồn tại trong lòng người khác và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Trong cuộc sống, điều quý giá nhất không phải là ta sở hữu bao nhiêu mà là ta đã cho đi được những gì. Một người giàu có nhưng ích kỉ chưa chắc đã được mọi người yêu quý. Ngược lại, một người bình thường nhưng luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác lại dễ dàng nhận được sự trân trọng. Bởi tình yêu thương chân thành luôn có sức mạnh cảm hóa lòng người.
Cho đi giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi làm được một việc tốt, ta sẽ cảm thấy vui vẻ và thanh thản. Đó là niềm hạnh phúc không thể mua được bằng tiền bạc. Nhiều người làm từ thiện không phải vì muốn nổi tiếng mà bởi họ cảm thấy vui khi giúp được người khác. Họ nhận ra rằng cuộc sống chỉ thực sự ý nghĩa khi con người biết sống vì nhau.
Có những sự cho đi rất đỗi bình dị nhưng lại vô cùng đáng quý. Đó là người mẹ hi sinh cả cuộc đời vì con cái. Là người cha lặng lẽ làm việc vất vả để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Là thầy cô tận tụy truyền đạt tri thức cho học sinh. Là những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên cương để bảo vệ Tổ quốc. Họ đều đang cho đi tuổi trẻ, sức lực và tình yêu thương của mình. Và chính điều đó khiến họ trở nên cao đẹp.Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
Câu thơ ngắn gọn nhưng thể hiện lí tưởng sống cao đẹp. Con người sinh ra không chỉ để hưởng thụ mà còn phải biết cống hiến cho xã hội. Giá trị của một con người không nằm ở việc họ nhận được bao nhiêu mà ở những điều tốt đẹp họ mang lại cho cuộc đời.
Trong thực tế, có rất nhiều tấm gương đẹp về sự cho đi. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt cả hai tay nhưng vẫn kiên trì học tập bằng chân và sau này trở thành nhà giáo ưu tú. Thầy không chỉ vượt lên số phận mà còn truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh. Hay Nick Vujicic dù không có tay chân nhưng vẫn đi khắp thế giới để truyền động lực sống cho mọi người. Họ đã cho đi nghị lực, niềm tin và khát vọng sống.
Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn không ít người sống vô cảm. Họ thờ ơ với nỗi đau của người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Có người thấy tai nạn trên đường nhưng không giúp đỡ. Có người lợi dụng lòng tốt để trục lợi cá nhân. Những biểu hiện ấy đáng bị phê phán vì làm cho xã hội trở nên lạnh lẽo và thiếu tình người.
Là học sinh, chúng ta cần học cách cho đi từ những điều nhỏ nhất. Đó là giúp đỡ bạn bè trong học tập, yêu thương ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Không cần phải có thật nhiều tiền mới có thể cho đi. Một lời hỏi thăm, một hành động tử tế hay một nụ cười chân thành cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác.
Cuộc sống giống như một dòng sông. Nếu chỉ giữ nước cho riêng mình, dòng sông sẽ trở nên tù đọng. Nhưng nếu biết lan tỏa và sẻ chia, dòng sông ấy sẽ mãi trong lành và đầy sức sống. Con người cũng vậy, càng biết cho đi càng trở nên giàu có về tâm hồn.
“Cho đi là còn mãi” không chỉ là bài học về lòng nhân ái mà còn là lời nhắc nhở về cách sống đẹp trong cuộc đời. Hãy sống biết yêu thương, biết sẻ chia và cống hiến, bởi những điều tốt đẹp ta trao đi hôm nay sẽ còn mãi với thời gian.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 3
Trong cuộc sống, tình yêu thương luôn là sợi dây gắn kết con người với con người. Một xã hội chỉ thực sự tốt đẹp khi mọi người biết quan tâm, giúp đỡ và sẻ chia cùng nhau. Chính vì thế, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành phương châm sống ý nghĩa của nhiều người. Đây là một tư tưởng đạo lí sâu sắc, khẳng định giá trị của lòng nhân ái trong cuộc đời.
“Cho đi” là hành động trao tặng những điều tốt đẹp cho người khác bằng sự chân thành. “Còn mãi” nghĩa là những điều ấy sẽ sống mãi trong trái tim con người và tạo nên giá trị lâu bền. Câu nói nhấn mạnh rằng những gì xuất phát từ tình yêu thương sẽ không mất đi mà ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Con người sống trong xã hội không ai có thể tồn tại đơn độc. Ai cũng có lúc gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ. Nếu mỗi người đều biết sẻ chia thì cuộc sống sẽ bớt đi đau khổ và thêm nhiều niềm vui. Một bàn tay giúp đỡ đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Một lời động viên chân thành có thể giúp người khác vượt qua tuyệt vọng. Vì vậy, sự cho đi luôn mang ý nghĩa lớn lao.
Sự cho đi không chỉ đem lại hạnh phúc cho người nhận mà còn mang lại niềm vui cho chính người cho. Khi giúp đỡ người khác, ta cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Những người sống vị tha thường được mọi người yêu quý và kính trọng. Họ có thể không giàu vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm và niềm hạnh phúc tinh thần.
Dân tộc Việt Nam từ xưa đã có truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Truyền thống ấy được thể hiện rõ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Mỗi khi miền Trung chịu thiên tai, lũ lụt, hàng triệu người dân cả nước lại chung tay giúp đỡ. Từ các em học sinh nhỏ tuổi đến những cụ già đều góp sức bằng khả năng của mình. Những hành động ấy cho thấy tình yêu thương luôn hiện hữu trong cuộc sống.
Có những con người dành cả cuộc đời để cho đi mà không hề mong nhận lại. Mẹ Teresa đã dành cả đời chăm sóc người nghèo và bệnh nhân ở Ấn Độ. Bà từng nói rằng: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng có thể làm những điều nhỏ bé bằng tình yêu lớn.” Chính tình yêu thương và lòng hi sinh của bà đã khiến cả thế giới kính phục. Sự cho đi của bà vẫn còn mãi trong lòng nhân loại.
Trong học tập và cuộc sống, học sinh cũng cần rèn luyện lối sống biết sẻ chia. Khi thấy bạn gặp khó khăn, hãy sẵn sàng giúp đỡ. Khi thấy người già qua đường, hãy biết quan tâm hỗ trợ. Khi tham gia các hoạt động từ thiện, hãy góp sức bằng tất cả sự chân thành. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp mai sau.
Tuy nhiên, cần hiểu cho đi không có nghĩa là ban phát hay bố thí để thể hiện bản thân. Sự cho đi chân chính phải xuất phát từ trái tim yêu thương và sự tự nguyện. Nếu giúp đỡ người khác chỉ để được khen ngợi thì hành động ấy đã mất đi ý nghĩa thật sự. Ngoài ra, cho đi cũng cần đúng cách để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp tay cho những điều xấu.
Hiện nay, vẫn còn nhiều người sống thực dụng, ích kỉ. Họ chỉ biết nhận mà không muốn cống hiến. Có người thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Có người vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi của cộng đồng. Những con người ấy khiến xã hội mất đi sự ấm áp của tình người. Vì vậy, mỗi người cần tự nhìn lại bản thân để sống đẹp hơn.
Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu con người chỉ biết giữ mọi thứ cho riêng mình. Giá trị thật sự của cuộc đời nằm ở những điều tốt đẹp ta để lại cho người khác. Tiền bạc có thể mất đi, vật chất có thể phai tàn nhưng tình yêu thương sẽ còn mãi theo thời gian.
“Cho đi là còn mãi” là một bài học đạo lí sâu sắc và giàu tính nhân văn. Hãy biết mở lòng yêu thương, sống vị tha và sẻ chia với mọi người xung quanh. Bởi chính những điều ta trao đi bằng trái tim chân thành sẽ làm cho cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 4
Trong hành trình của cuộc sống, con người luôn mong muốn tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa tồn tại của bản thân. Có người cho rằng hạnh phúc là được nhận nhiều yêu thương, tiền bạc hay danh vọng. Nhưng cũng có người nhận ra rằng điều quý giá nhất chính là biết sống vì người khác. Bởi vậy, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành một triết lí sống đẹp, nhắc nhở con người biết yêu thương và cống hiến.
“Cho đi” nghĩa là trao tặng cho người khác những điều tốt đẹp mà mình có. Đó có thể là vật chất, tri thức, tình cảm hay sự hi sinh thầm lặng. “Còn mãi” nghĩa là những giá trị ấy sẽ không mất đi mà tồn tại lâu dài trong trái tim con người. Câu nói khẳng định rằng những điều xuất phát từ lòng nhân ái sẽ trở thành giá trị bền vững với thời gian.
Trong cuộc sống, con người cần biết sẻ chia bởi không ai có thể sống một mình. Ai cũng có lúc khó khăn, yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Nếu xã hội thiếu đi tình yêu thương, con người sẽ trở nên lạnh lùng và vô cảm. Ngược lại, khi mọi người biết quan tâm đến nhau, cuộc sống sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Cho đi là biểu hiện của lòng nhân hậu. Người biết cho đi thường sống vị tha, bao dung và giàu tình cảm. Họ không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn biết quan tâm đến cộng đồng. Những con người như vậy luôn được yêu quý bởi họ mang lại năng lượng tích cực cho xã hội.
Thực tế cho thấy, những người biết cống hiến thường để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Các thầy cô giáo dành cả cuộc đời để truyền đạt tri thức cho học sinh. Những bác sĩ tận tâm cứu chữa bệnh nhân. Những chiến sĩ hi sinh tuổi trẻ để bảo vệ đất nước. Họ đều đang âm thầm cho đi sức lực và tình yêu thương của mình. Chính điều đó làm nên vẻ đẹp cao quý của con người.
Trong văn học Việt Nam, hình ảnh ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân thể hiện tình yêu làng quê, yêu đất nước sâu sắc. Ông sẵn sàng gác bỏ niềm tự hào cá nhân để hướng về lợi ích chung của dân tộc. Hay nhân vật Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã hi sinh tuổi trẻ nơi chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Họ đều là những con người biết cho đi vì điều lớn lao hơn bản thân mình.
Không chỉ những việc lớn lao mới đáng quý. Đôi khi sự cho đi bắt đầu từ những hành động rất nhỏ bé. Một lời cảm ơn chân thành, một cái ôm động viên hay một lần giúp đỡ người già qua đường cũng đủ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là tấm lòng chân thành của con người.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhiều người đang dần sống ích kỉ và thực dụng. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà quên mất trách nhiệm với cộng đồng. Có người sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt mục đích của mình. Những lối sống ấy khiến các giá trị đạo đức bị mai một. Vì vậy, mỗi người cần biết nuôi dưỡng lòng yêu thương và tinh thần sẻ chia.
Là học sinh, chúng ta cần rèn luyện lối sống biết cho đi bằng những việc làm cụ thể. Hãy chăm ngoan với cha mẹ, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè và tích cực giúp đỡ những người xung quanh. Đồng thời, cần tham gia các hoạt động thiện nguyện để học cách yêu thương và sống có trách nhiệm hơn.
Nhà văn Lev Tolstoy từng nói: “Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự sống.” Quả thật, tình yêu thương là điều làm cho con người trở nên tốt đẹp hơn. Khi biết cho đi, con người sẽ cảm nhận được giá trị thật sự của cuộc đời.
“Cho đi là còn mãi” là một tư tưởng đạo lí đúng đắn và giàu ý nghĩa nhân văn. Hãy sống biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến, bởi những điều tốt đẹp ta trao đi hôm nay sẽ mãi còn trong trái tim mọi người và làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống hơn.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 5
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn được yêu thương, được giúp đỡ và được hạnh phúc. Nhưng ít ai nhận ra rằng muốn nhận được điều tốt đẹp thì trước hết con người phải biết cho đi. Chính vì vậy, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành một triết lí sống sâu sắc, nhắc nhở mỗi người cần biết sẻ chia, yêu thương và sống vì người khác. Những điều ta trao đi bằng tấm lòng chân thành sẽ không mất đi mà còn được lưu giữ mãi trong cuộc đời.
“Cho đi” là hành động trao tặng cho người khác những điều tốt đẹp như tình yêu thương, sự cảm thông, vật chất hay sự giúp đỡ. “Còn mãi” nghĩa là những giá trị ấy sẽ không biến mất mà tồn tại lâu dài trong lòng người nhận cũng như trong chính tâm hồn của người cho. Câu nói khẳng định rằng sự sẻ chia và lòng nhân ái chính là giá trị bền vững nhất của con người.
Trong thực tế, cuộc sống không thể thiếu tình yêu thương. Nếu ai cũng chỉ biết sống cho riêng mình thì xã hội sẽ trở nên lạnh lẽo và vô cảm. Khi con người biết giúp đỡ nhau, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Một lời hỏi thăm khi ai đó buồn bã, một cái nắm tay động viên lúc khó khăn hay một sự giúp đỡ đúng lúc đều có thể mang lại sức mạnh lớn lao cho người khác. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến cuộc đời thêm ý nghĩa.
Cho đi trước hết giúp con người hoàn thiện nhân cách. Người biết sẻ chia thường có tâm hồn giàu tình cảm và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Họ không ích kỉ, nhỏ nhen mà luôn nghĩ đến người khác. Chính sự cho đi khiến con người cảm thấy bản thân sống có ích hơn. Khi làm được một việc tốt, ta sẽ cảm thấy vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc. Đó là niềm vui xuất phát từ trái tim chứ không phải từ vật chất.
Không những vậy, sự cho đi còn giúp lan tỏa tình yêu thương trong xã hội. Một hành động đẹp sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng làm điều tốt. Trong đại dịch COVID-19, biết bao con người đã sẵn sàng cho đi mà không hề toan tính. Các y bác sĩ ngày đêm làm việc để cứu chữa bệnh nhân. Những người lao động nghèo góp từng phần quà nhỏ giúp đỡ người khó khăn hơn. Các nhóm thiện nguyện phát cơm miễn phí, khẩu trang và thuốc men cho người dân. Những nghĩa cử ấy khiến cả xã hội thêm gắn kết và ấm áp tình người.
Trong lịch sử dân tộc, biết bao con người đã sống trọn đời cho Tổ quốc và nhân dân. Võ Thị Sáu đã hi sinh tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng chị sẵn sàng cho đi cuộc sống riêng để đất nước được tự do. Sự hi sinh ấy khiến tên tuổi chị còn mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho ý nghĩa của sự cho đi.
Trong văn học, hình ảnh Lão Hạc trong tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao cũng khiến người đọc xúc động. Dù nghèo khổ và cô đơn nhưng lão vẫn luôn nghĩ cho con trai. Lão chấp nhận hi sinh bản thân để giữ lại mảnh vườn cho con. Tình thương và sự hi sinh của lão khiến người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của lòng vị tha và đức hi sinh.
Tuy nhiên, bên cạnh những người sống đẹp vẫn còn không ít người sống ích kỉ, chỉ biết nhận mà không muốn cho đi. Họ thờ ơ trước khó khăn của người khác, thậm chí lợi dụng lòng tốt để trục lợi cá nhân. Có những người làm việc thiện chỉ để được nổi tiếng chứ không xuất phát từ sự chân thành. Những lối sống ấy đáng bị phê phán vì làm mất đi ý nghĩa thật sự của sự sẻ chia.
Cho đi không có nghĩa là phải làm những việc quá lớn lao. Học sinh có thể cho đi bằng cách giúp bạn học bài, nhường ghế cho người già, yêu thương cha mẹ hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Khi cho đi bằng cả trái tim, ta sẽ nhận lại sự yêu thương và kính trọng từ mọi người.
Cuộc sống giống như một ngọn lửa. Nếu mỗi người biết thắp lên một chút yêu thương thì cả xã hội sẽ bừng sáng. Những điều tốt đẹp ta trao đi hôm nay có thể sẽ trở thành động lực giúp người khác vượt qua khó khăn ngày mai. Và chính những điều ấy sẽ còn mãi theo thời gian.
“Cho đi là còn mãi” là một tư tưởng đạo lí đúng đắn và giàu giá trị nhân văn. Hãy sống biết yêu thương, biết sẻ chia và cống hiến, bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ta giữ được bao nhiêu mà là ta đã cho đi được những gì.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 6
Có người từng nói rằng: “Hạnh phúc không nằm ở việc nhận được bao nhiêu mà nằm ở việc cho đi bao nhiêu.” Thật vậy, trong cuộc sống, tình yêu thương và sự sẻ chia luôn là điều quý giá nhất. Bởi thế, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành bài học sâu sắc về cách sống đẹp của con người. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về lòng nhân ái mà còn là chân lí giúp con người sống ý nghĩa hơn.
“Cho đi” là trao tặng cho người khác bằng tấm lòng chân thành. Đó có thể là vật chất, thời gian, sức lực hay đơn giản chỉ là sự quan tâm và động viên. “Còn mãi” nghĩa là những điều tốt đẹp ấy sẽ luôn tồn tại trong trái tim con người và lan tỏa theo thời gian. Câu nói muốn khẳng định rằng những gì xuất phát từ tình yêu thương sẽ không bao giờ mất đi.
Trong cuộc sống, không ai có thể tồn tại nếu thiếu sự giúp đỡ và yêu thương của người khác. Từ khi sinh ra, con người đã nhận được biết bao sự hi sinh của cha mẹ, thầy cô và xã hội. Vì vậy, mỗi người cần biết cho đi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Khi giúp đỡ người khác, ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn khiến tâm hồn mình thêm thanh thản.
Sự cho đi giúp con người sống gần nhau hơn. Một xã hội biết sẻ chia sẽ là một xã hội đầy tình người. Trong thiên tai, lũ lụt, hình ảnh những đoàn cứu trợ vượt đường xa để giúp đồng bào khó khăn luôn khiến mọi người xúc động. Có những em nhỏ đập lợn tiết kiệm để ủng hộ người nghèo. Có những cụ già dành số tiền ít ỏi của mình để làm từ thiện. Dù món quà không lớn nhưng tình cảm bên trong lại vô cùng đáng quý.
Không chỉ người giàu mới có thể cho đi. Người nghèo vẫn có thể cho đi bằng tấm lòng. Có người sẵn sàng giúp đỡ người khác dù bản thân còn khó khăn. Điều đó cho thấy giá trị của sự cho đi nằm ở tấm lòng chứ không nằm ở vật chất. Một người biết yêu thương sẽ luôn tìm thấy cách để sẻ chia với cuộc đời.
Trong xã hội có rất nhiều tấm gương đẹp về lòng nhân ái. Nguyễn Thị Ánh Viên không chỉ nỗ lực cống hiến cho thể thao nước nhà mà còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Hay Bill Gates đã dành phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện trên thế giới. Họ là những con người hiểu được giá trị của việc sống vì người khác.
Trong văn học, nhân vật bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng để lại nhiều xúc động bởi tình yêu thương sâu sắc dành cho cha. Tình cảm chân thành ấy khiến người đọc nhận ra rằng tình yêu thương luôn có sức sống bền lâu. Những điều xuất phát từ trái tim sẽ mãi được lưu giữ.
Tuy nhiên, xã hội hiện nay vẫn tồn tại những con người sống vô cảm. Họ chỉ biết hưởng thụ, ích kỉ và không quan tâm đến người khác. Có người thấy người gặp nạn nhưng thờ ơ bỏ đi. Có người lợi dụng lòng tốt để lừa đảo. Những hành động ấy làm cho xã hội mất đi sự ấm áp và niềm tin giữa con người với nhau. Vì vậy, cần lên án lối sống ích kỉ và đề cao tinh thần sẻ chia.
Là học sinh, chúng ta cần học cách cho đi từ những việc nhỏ nhất. Hãy biết kính trọng cha mẹ, lễ phép với thầy cô, giúp đỡ bạn bè và quan tâm đến những người xung quanh. Đồng thời, cần tham gia các hoạt động thiện nguyện để nuôi dưỡng lòng nhân ái. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên nhân cách tốt đẹp trong tương lai.
Con người rồi ai cũng sẽ già đi, tiền bạc hay danh vọng cũng không thể tồn tại mãi mãi. Chỉ có tình yêu thương và những điều tốt đẹp ta để lại cho cuộc đời mới thực sự có giá trị lâu bền. Vì thế, hãy sống biết sẻ chia để cuộc sống thêm ý nghĩa.
“Cho đi là còn mãi” là một bài học quý giá về cách làm người. Hãy mở rộng trái tim để yêu thương và cống hiến, bởi những điều tốt đẹp ta trao đi sẽ luôn còn mãi trong cuộc đời này.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 7
Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo nếu con người chỉ biết sống cho riêng mình. Chính tình yêu thương và sự sẻ chia đã làm nên vẻ đẹp của cuộc đời. Vì vậy, câu nói “Cho đi là còn mãi” luôn mang ý nghĩa sâu sắc và trở thành phương châm sống của nhiều người. Đây là lời nhắc nhở con người cần biết yêu thương, giúp đỡ và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
“Cho đi” là trao tặng cho người khác những điều tốt đẹp bằng cả tấm lòng chân thành. Đó có thể là vật chất, tình cảm, kiến thức hay sự hi sinh âm thầm. “Còn mãi” nghĩa là những điều ấy sẽ không biến mất mà vẫn tồn tại lâu dài trong trái tim con người. Câu nói khẳng định rằng tình yêu thương là giá trị vĩnh cửu của cuộc sống.
Trong thực tế, cho đi không khiến con người nghèo đi mà trái lại còn làm tâm hồn họ giàu có hơn. Một người biết sẻ chia sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi giúp được người khác. Niềm vui ấy đôi khi còn lớn hơn cả việc nhận được điều gì đó cho bản thân. Chính sự cho đi khiến con người cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.
Cho đi còn giúp gắn kết con người với nhau. Một xã hội biết yêu thương sẽ đầy ắp sự cảm thông và đoàn kết. Khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh, hàng triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung tay giúp đỡ nhau. Những chuyến xe cứu trợ, những bữa cơm miễn phí hay những tấm lòng thiện nguyện đã làm ấm lòng biết bao người khó khăn. Tình yêu thương chính là sức mạnh giúp con người vượt qua nghịch cảnh.
Trong cuộc sống có rất nhiều con người âm thầm cho đi mà không cần được ghi nhận. Đó là những người công nhân vệ sinh làm việc mỗi đêm để giữ đường phố sạch đẹp. Là những thầy cô giáo vùng cao vượt khó để dạy chữ cho trẻ em nghèo. Là những bác sĩ tận tụy cứu người. Họ đều đang cống hiến sức lực của mình cho xã hội. Dù không nổi tiếng nhưng họ vô cùng đáng trân trọng.
Đặng Thùy Trâm là một tấm gương đẹp về sự hi sinh và cống hiến. Chị đã dành cả tuổi trẻ để chăm sóc thương binh trong chiến tranh. Dù cuộc sống thiếu thốn và nguy hiểm, chị vẫn luôn sống hết mình vì đồng đội và Tổ quốc. Nhật kí của chị khiến biết bao thế hệ xúc động bởi tình yêu thương và lí tưởng sống cao đẹp.
Trong văn học, nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long cũng là biểu tượng đẹp của sự cống hiến. Anh sống một mình trên đỉnh núi cao, âm thầm làm việc vì đất nước. Dù công việc vất vả và cô đơn, anh vẫn luôn lạc quan và tận tụy. Sự cho đi thầm lặng ấy khiến nhân vật trở nên đáng quý.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại vẫn còn nhiều người sống thực dụng. Họ chỉ biết hưởng thụ mà không muốn cống hiến. Có người sống vô cảm trước nỗi đau của người khác. Có người sẵn sàng làm điều xấu vì lợi ích cá nhân. Những lối sống ấy cần bị phê phán vì làm mất đi những giá trị đạo đức tốt đẹp.
Là thế hệ trẻ, học sinh cần rèn luyện lối sống biết sẻ chia. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ như giúp đỡ cha mẹ, nhường nhịn bạn bè, tham gia hoạt động từ thiện và sống chan hòa với mọi người. Những điều giản dị ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn về nhân cách.
Cuộc đời của con người không được đo bằng những gì họ giữ cho riêng mình mà bằng những gì họ mang lại cho người khác. Khi biết cho đi, con người sẽ nhận lại sự yêu thương, kính trọng và niềm hạnh phúc chân thật.
“Cho đi là còn mãi” là một chân lí đúng đắn và giàu ý nghĩa nhân văn. Hãy sống bằng trái tim biết yêu thương và sẻ chia, bởi chỉ có tình người mới là điều tồn tại mãi với thời gian.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 8
Có những thứ khi trao đi con người sẽ mất đi, nhưng cũng có những điều càng cho đi lại càng đầy thêm. Đó là tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia và những nghĩa cử cao đẹp giữa con người với con người. Chính vì thế mà người xưa đã đúc kết một triết lí sống vô cùng ý nghĩa: “Cho đi là còn mãi”. Câu nói không chỉ là bài học đạo đức sâu sắc mà còn là lời nhắc nhở con người hãy biết sống yêu thương, biết cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
“Cho đi” là hành động trao tặng cho người khác bằng sự tự nguyện và chân thành. Đó có thể là vật chất, tiền bạc, công sức, tri thức hay đơn giản chỉ là một lời động viên đúng lúc. “Còn mãi” nghĩa là những giá trị ấy sẽ không mất đi mà tiếp tục sống trong lòng người nhận, lan tỏa trong cộng đồng và trở thành những điều đẹp đẽ tồn tại lâu dài theo thời gian. Câu nói khẳng định rằng điều quý giá nhất của con người không phải là những gì giữ cho riêng mình mà là những điều tốt đẹp đã trao đi cho cuộc đời.
Con người sinh ra không thể sống đơn độc. Mỗi người đều tồn tại trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè và xã hội. Vì thế, yêu thương và sẻ chia chính là điều làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Một người chỉ biết sống cho bản thân sẽ mãi cô độc và nghèo nàn trong tâm hồn. Ngược lại, người biết cho đi sẽ luôn nhận lại sự yêu thương, kính trọng và niềm hạnh phúc chân thật.
Sự cho đi trước hết giúp con người hoàn thiện nhân cách. Khi biết quan tâm đến người khác, con người sẽ học được cách sống vị tha, bao dung và giàu lòng nhân ái. Một người có thể không giàu tiền bạc nhưng nếu biết sẻ chia thì vẫn trở nên đáng quý. Có những người lao động nghèo nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Có những em nhỏ gom từng đồng tiền tiết kiệm để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Những hành động ấy tuy giản dị nhưng lại khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp lớn lao của tình người.
Cho đi còn giúp xã hội trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn. Một xã hội mà ai cũng biết quan tâm, yêu thương nhau sẽ là một xã hội đầy sự đoàn kết và niềm tin. Trong đại dịch COVID-19, hàng triệu người Việt Nam đã cùng nhau san sẻ khó khăn. Những “ATM gạo”, những chuyến xe chở thực phẩm miễn phí, những bác sĩ tình nguyện vào tâm dịch… tất cả đều là biểu hiện đẹp đẽ của tinh thần cho đi. Có những con người chấp nhận xa gia đình, đối mặt với hiểm nguy để cứu giúp người khác. Họ cho đi tuổi trẻ, sức lực và cả sự bình yên của riêng mình để đổi lấy sự an toàn cho cộng đồng. Chính điều đó đã làm sáng lên giá trị của lòng nhân ái.
Trong cuộc sống, có những sự cho đi âm thầm nhưng vô cùng cao cả. Người mẹ dành cả đời hi sinh vì con cái mà chưa từng đòi hỏi báo đáp. Người cha lặng lẽ gánh vác mọi nhọc nhằn để gia đình được đủ đầy. Thầy cô miệt mài truyền đạt tri thức để học sinh trưởng thành. Những con người ấy có thể không nói nhiều về tình yêu thương, nhưng cả cuộc đời họ chính là sự cho đi lớn lao nhất. Có lẽ điều thiêng liêng nhất trên đời không phải là nhận được bao nhiêu mà là có ai đó sẵn sàng hi sinh vì mình.
Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng được viết nên bởi biết bao con người sống để cống hiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Người ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua biết bao gian khổ để mang lại tự do cho đất nước. Điều Người để lại không chỉ là một dân tộc độc lập mà còn là bài học lớn về lối sống hi sinh, cống hiến vì cộng đồng. Dù Người đã đi xa nhưng tư tưởng và nhân cách ấy vẫn sống mãi trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của “cho đi là còn mãi”.Trong văn học, nhà thơ Tố Hữu từng viết:“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
Câu thơ giản dị nhưng đã trở thành lí tưởng sống đẹp cho nhiều thế hệ. Con người không thể chỉ biết nhận lấy tình yêu thương mà còn phải biết trao đi yêu thương. Giá trị của cuộc sống không nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu mà ở những điều ta đã làm cho người khác.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn nhiều người sống ích kỉ và vô cảm. Họ thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Có người sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi của người khác để đạt mục đích của mình. Có người làm việc thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi. Những lối sống ấy khiến xã hội trở nên lạnh lẽo và làm mất đi vẻ đẹp của tình người. Vì thế, mỗi người cần biết phê phán sự ích kỉ và học cách sống sẻ chia hơn.
Cho đi không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một nụ cười động viên, một lời hỏi han chân thành hay một lần giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Học sinh có thể cho đi bằng cách giúp đỡ bạn bè, yêu thương cha mẹ, kính trọng thầy cô và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Những hành động nhỏ bé ấy chính là nền tảng để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.
Cuộc sống giống như một ngọn lửa. Nếu mỗi người biết chia sẻ ánh sáng của mình, thế giới sẽ bớt đi bóng tối. Tình yêu thương khi được trao đi sẽ không bao giờ mất đi mà ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, điều còn mãi trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay danh vọng mà chính là những điều tốt đẹp con người đã dành cho nhau.
“Cho đi là còn mãi” là một chân lí sống giàu giá trị nhân văn. Hãy sống biết yêu thương, biết sẻ chia và cống hiến, bởi chỉ khi biết cho đi, con người mới thực sự tìm thấy ý nghĩa cao đẹp của cuộc đời mình.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 9
Nhà văn Lev Tolstoy từng nói: “Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự sống.” Thật vậy, cuộc sống của con người sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi tình yêu thương và sự sẻ chia. Chính vì thế, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành bài học sâu sắc về lẽ sống đẹp của con người. Những gì xuất phát từ trái tim chân thành sẽ không bao giờ mất đi mà còn sống mãi với thời gian.
“Cho đi” là trao tặng cho người khác những điều tốt đẹp bằng tấm lòng tự nguyện. “Còn mãi” nghĩa là những giá trị ấy sẽ luôn tồn tại trong trái tim con người và lan tỏa từ người này sang người khác. Câu nói muốn nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giữ lại cho bản thân mà là biết sống vì người khác.
Trong cuộc sống, có rất nhiều điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại mang giá trị lớn lao. Một lời an ủi đúng lúc có thể giúp một người vượt qua tuyệt vọng. Một cái nắm tay chân thành có thể tiếp thêm sức mạnh cho ai đó trong khó khăn. Đôi khi con người không cần quá nhiều vật chất mà chỉ cần được yêu thương và thấu hiểu. Vì vậy, cho đi tình yêu thương chính là món quà quý giá nhất.
Sự cho đi giúp con người trở nên cao đẹp hơn. Người biết sẻ chia thường sống vị tha, giàu lòng nhân ái và được mọi người yêu quý. Họ không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà còn biết quan tâm đến cộng đồng. Một người giàu có chưa chắc đã đáng kính, nhưng một người sống biết yêu thương chắc chắn sẽ được trân trọng. Chính sự cho đi khiến con người tìm thấy giá trị thật sự của bản thân.
Trong xã hội, biết bao con người đã dành cả cuộc đời để cống hiến. Những bác sĩ ngày đêm cứu chữa bệnh nhân. Những chiến sĩ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Những thầy cô giáo vùng cao vượt khó mang con chữ đến với trẻ em nghèo. Họ đều đang âm thầm cho đi sức lực và tuổi trẻ của mình. Dù không cần sự đền đáp nhưng những điều họ làm đã khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Mẹ Teresa là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái trên thế giới. Bà dành cả cuộc đời chăm sóc người nghèo, người bệnh và trẻ em bất hạnh. Dù sống trong khó khăn, bà vẫn luôn yêu thương con người bằng trái tim chân thành. Những gì bà trao đi không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là niềm tin và hi vọng cho hàng triệu người. Đến hôm nay, tên tuổi của bà vẫn được cả thế giới kính trọng. Điều đó chứng minh rằng những điều tốt đẹp con người cho đi sẽ còn mãi với thời gian.
Trong văn học Việt Nam, hình ảnh anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long khiến người đọc xúc động bởi tinh thần cống hiến thầm lặng. Anh sống một mình nơi núi cao, ngày đêm làm việc phục vụ đất nước. Dù cuộc sống cô đơn nhưng anh vẫn luôn yêu đời và tận tụy. Anh không sống cho riêng mình mà sống vì lợi ích chung. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp của nhân vật.
Tuy nhiên, bên cạnh những con người giàu lòng nhân ái vẫn còn nhiều người sống ích kỉ, vô cảm. Họ chỉ biết nhận mà không muốn cho đi. Có người thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Có người làm điều thiện chỉ vì danh tiếng. Những lối sống ấy cần bị phê phán bởi chúng làm cho xã hội trở nên lạnh lùng và thiếu tình người.
Là học sinh, chúng ta cần học cách cho đi từ những điều nhỏ nhất. Đó có thể là giúp bạn một bài toán khó, nhường ghế cho người già, giúp đỡ cha mẹ việc nhà hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cho đi không phụ thuộc vào việc ta có nhiều hay ít mà phụ thuộc vào tấm lòng chân thành.
Con người rồi sẽ già đi, tiền bạc và danh vọng cũng không thể tồn tại mãi mãi. Chỉ có tình yêu thương và những điều tốt đẹp ta để lại cho cuộc đời mới thật sự bất tử. Bởi vậy, hãy sống biết sẻ chia và cống hiến để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn.
“Cho đi là còn mãi” không chỉ là một câu nói mà còn là một triết lí sống đẹp. Khi biết yêu thương và cho đi bằng cả trái tim, con người sẽ nhận lại những giá trị tinh thần lớn lao và để lại dấu ấn tốt đẹp trong cuộc đời.
Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Cho đi là còn mãi - mẫu 10
Giữa cuộc sống đầy bộn bề và toan tính, điều khiến con người gần nhau hơn chính là tình yêu thương. Một xã hội chỉ thật sự văn minh khi con người biết sống sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, câu nói “Cho đi là còn mãi” đã trở thành thông điệp đẹp về cách sống của con người. Đây không chỉ là lời khuyên đạo đức mà còn là chân lí giúp con người tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời.
“Cho đi” là hành động trao tặng cho người khác bằng tấm lòng chân thành. Đó có thể là sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần hay đơn giản chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé. “Còn mãi” nghĩa là những điều tốt đẹp ấy sẽ không biến mất mà tồn tại mãi trong trái tim con người. Câu nói khẳng định rằng tình yêu thương là giá trị bền vững nhất trong cuộc sống.
Con người không thể sống nếu thiếu tình yêu thương. Từ khi sinh ra, mỗi người đều nhận được sự hi sinh của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô và sự giúp đỡ của xã hội. Vì vậy, chúng ta cũng cần biết cho đi để đáp lại cuộc đời. Khi giúp đỡ người khác, ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và có ích hơn.
Cho đi là biểu hiện của một tâm hồn đẹp. Người biết sống vì người khác thường có trái tim giàu lòng nhân ái và được mọi người yêu quý. Họ không sống ích kỉ mà luôn sẵn sàng sẻ chia khi người khác gặp khó khăn. Chính những con người như vậy đã làm cho xã hội trở nên ấm áp hơn.
Trong thực tế, có biết bao tấm gương đẹp về sự cho đi. Đó là những chiến sĩ hi sinh tuổi trẻ để bảo vệ đất nước. Là những bác sĩ ngày đêm cứu chữa bệnh nhân. Là những người tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai. Họ có thể rất bình thường nhưng những điều họ làm lại vô cùng lớn lao.
Nguyễn Nhật Ánh từng viết nhiều tác phẩm giàu tình yêu thương dành cho tuổi học trò. Qua những trang sách giản dị, ông đã cho đi tình cảm, niềm tin và những bài học đẹp về cuộc sống. Văn chương của ông khiến người đọc nhận ra rằng cuộc đời vẫn luôn có những điều tử tế và đáng trân trọng.
Trong lịch sử, biết bao anh hùng dân tộc đã hi sinh vì đất nước. Trần Quốc Toản dù tuổi còn nhỏ nhưng đã sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc. Sự hi sinh của những con người ấy khiến họ trở nên bất tử trong lòng dân tộc. Họ cho đi tuổi trẻ và cả mạng sống của mình để đổi lấy hòa bình cho đất nước.
Tuy nhiên, xã hội ngày nay vẫn còn nhiều người sống vô cảm. Có người thấy người gặp nạn nhưng làm ngơ. Có người chỉ biết hưởng thụ mà không muốn cống hiến. Thậm chí có người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Những biểu hiện ấy khiến các giá trị đạo đức bị mai một và cần bị lên án mạnh mẽ.
Là học sinh, chúng ta cần học cách yêu thương và sẻ chia từ những điều nhỏ nhất. Hãy biết giúp đỡ bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu thương cha mẹ và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Cuộc sống giống như một khu vườn. Nếu mỗi người gieo vào đó một hạt giống yêu thương, khu vườn ấy sẽ nở đầy hoa đẹp. Tình yêu thương khi được trao đi sẽ tiếp tục lan tỏa và làm cho con người gần nhau hơn.
“Cho đi là còn mãi” là một bài học sâu sắc về cách sống đẹp. Hãy biết mở rộng trái tim để yêu thương và cống hiến, bởi những điều tốt đẹp ta trao đi hôm nay sẽ trở thành ánh sáng sưởi ấm cuộc đời ngày mai.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Thất bại là mẹ thành công
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Có công mài sắt, có ngày nên kim
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Uống nước nhớ nguồn
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
- Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Anh em như thể tay chân
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 11 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 11 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 11 Friends Global
- Lớp 11 - Kết nối tri thức
- Soạn văn 11 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 11 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 11 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 11 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 11 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 11 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 11 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 11 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - KNTT
- Giải sgk Tin học 11 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 11 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 11 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 11 - KNTT
- Lớp 11 - Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 11 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 11 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 11 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 11 - CTST
- Giải sgk Hóa học 11 - CTST
- Giải sgk Sinh học 11 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 11 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 11 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 11 - CTST
- Lớp 11 - Cánh diều
- Soạn văn 11 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 11 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 11 - Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 11 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 11 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 11 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 11 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 11 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 11 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

