Top 10 Tả cảnh biển vào mùa hè (hay, ngắn gọn)



Bài văn Tả cảnh biển vào mùa hè lớp 6 hay nhất, ngắn gọn được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn viết bài văn Tả cảnh biển vào mùa hè hay hơn.

Top 10 Tả cảnh biển vào mùa hè (hay, ngắn gọn)

Quảng cáo

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 1

   Thấm thoắt năm học đã kết thúc. Hoa phượng nở bừng như lửa, tiếng ve ngân ra rả trong những tán cây quanh sân trường. Chúng em thực sự bước vào một kì nghỉ hè với bao thú vị đang chờ phía trước.

   Sáng thứ năm tuần qua, trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn. Chiếc xe chở chúng em đầy ắp tiếng cười và những ánh mắt vui tươi, háo hức. Sau mấy tiếng đồng hồ, chúng em đã ra đến biển.

   Xe vừa dừng, chúng em cùng reo to: "Biển đây rồi! ". Biển mênh mông xanh thẳm và chan hoà ánh nắng. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc. Bờ cát trắngphau vui đón bước chân du khách. Những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố chạy thẳng ra sát bờ cát. Chúng em được đưa đến một khách sạn trông ra biển, tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày đêm.

Quảng cáo

   Bãi biển đã đông người, rộn rã tiếng reo hò hoà cùng tiếng sóng. Bầu trời trong sáng. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích. Những chòm mây trắng ln bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời chào chúng em hãy ngụp lặn, vui đùa cho thoả thích.

   Mỗi người một chiếc phao, chúng em ùa xuống nước, trồi lên, ngụp xuống theo từng đợt sóng. Được cùng bạn bè nô giỡn trong làn nước biếc, em thấy thật vui sướng. Biển vẫn ru nhè nhẹ. Ngoài khơi xa, thấp thoáng những con thuyền đánh cá với buồm trắng, buồm nâu giống như cánh bướm chập chờn. Dân chài mải mê quăng lưới giữa trời nước bao la.

   Mặt trời lên cao toả ánh nắng chói chang. Bãi biển thưa dần. Đến giữa trưa, mọi người về nhà nghỉ, chỉ còn bãi cát trắng phau nằm dài tâm sự với biển xanh sóng vỗ.

Quảng cáo

   Chiều về, nắng dịu, bãi biển lại đông đúc, ồn ào hơn buổi sáng. Gió mạnh hơn. Biển dâng sóng trắng vỗ bờ. Tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Chúng em nhảy lên giỡn sóng. Có bạn bị sóng xô thẳng vào mặt, choáng váng vài giây rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Những con sóng tinh nghịch ấy làm cho chúng em say mê nô đùa không biết chán.

   Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt, mặt biển từ từ đổi sang màu tím sẫm. Biển đêm thật là bí ẩn. Nếu không có ánh điện từ dãy phố toả sáng tới bãi cát, hẳn chúng em không dám ra ngắm biển đêm. Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu, Nước triều dâng cao gần sát lề đường. Gió biển ban đêm mát rượi đem đến sự sảng khoái cho con người.

   Thế là hết ngày đầu tiên ở Sầm Sơn. Sáng mai, chúng em sẽ dậy thật sớm để kịp ngắm cảnh bình minh huy hoàng trên biển cả.

Quảng cáo

Dàn ý Tả cảnh biển vào mùa hè

1. Mở bài

- Giới thiệu về bãi biển mà em định tả (bãi biển vào một ngày hè rực rỡ)

2. Thân bài

a. Tả bao quát về cảnh biển, bãi biển

- Cảnh biển với mây trời và mặt biển trong xanh tạo không gian bao la, rộng lớn

- Cảnh biển thoáng đãng, nắng vàng rực rỡ nhưng không quá nóng và gay gắt

b. Tả chi tiết cảnh biển vào ngày hè rực rỡ

- Bầu trời: trong xanh, gợn gợn những đám mây nhỏ

- Gió lớn thổi liên tục từ biển vào rất mát mẻ

- Mặt trời trên cao sáng rực rỡ phản chiếu ánh nắng trên mặt biển qua những con sóng

- Trên bãi biển cát vàng óng ả mát và mịn, hàng dừa đung đưa trong gió như đang nghiêng ngả theo giai điệu bài hát.

c. Tả các hoạt động của con người trên biển vào ngày hè rực rỡ

- Mọi người ra tắm biển rất đông, cả người lớn và trẻ nhỏ

- Những dãy ghế nghỉ mát trải dài trên bãi cát

- Bãi biển nhộn nhịp và ngập tràn màu sắc

- Tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển hòa cùng tiếng cười đùa, tiếng nhạc tạo nên không khí náo nhiệt, vui tươi

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của em trước cảnh biển vào ngày hè rực rỡ

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 2

Nơi lý tưởng nhất để tận hưởng một mùa hè thật mát mẻ và ý nghĩa chính là các bãi biển. Người ta nói bãi biển đẹp nhất vào mùa hè và đẹp nhất là vào những ngày có nắng vàng rực rỡ.

Vị trí ngắm biển tuyệt vời nhất không phải đứng từ trên tòa nhà cao tầng bên bờ biển, cũng không phải đứng từ trên thuyền bơi giữa biển mà phải là đứng ngay trên bờ biển, nơi giao hòa giữa đất liền và biển. Em đã từng đứng ở vị trí đó nhiều lần để ngắm cảnh biển nhưng mỗi lần em lại cảm nhận được những vẻ đẹp khác nhau của cảnh biển. Đẹp nhất vẫn là cảnh biển vào những ngày nắng ráo. Khi mặt trời vừa ló dạng, lớp sương đêm được xua tan đi là lúc nhìn rõ tận đường chân trời trên biển.

Ánh nắng vàng rực rỡ đang từ từ reo rắc những hạt ngọc óng ánh lấp lánh xuống từng con sóng. Bầu trời và mặt biển như hòa vào làm một, đều trong xanh. Bầu trời thì cao vút có đám mây trắng và chim bay lượn, mặt biển thì có những con sóng bạc đầu trắng xóa và những con thuyền ra khơi. Trên bãi biển có rất nhiều người, mỗi người ra biển đều muốn được tận hưởng sự khoan khoái, những điều tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng. Tận hưởng từng cơn gió, lắng nghe từng cơn sóng vỗ và cả tiếng rì rào của đại dương bao la. Có rất nhiều hoạt động diễn ra trên bãi biển, họ chụp ảnh, vẽ hình, đắp cát, chơi trò chơi hay chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi trên ghế.

Em yêu biển bởi chính vẻ đẹp của cảnh biển, trở về với biển em như được hòa mình với thiên nhiên, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và mỏng manh.

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 3

Một trong vô vàn những điều tuyệt vời và kì diệu mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người là biển. Biển và vẻ đẹp của biển khiến con người ta không thể cưỡng lại được, nhất là cảnh biển vào những ngày hè rực rỡ.

Gia đình em rất thường xuyên đi du lịch biển vào dịp nghỉ hè, cảnh biển vào những ngày có nắng đẹp tựa một bức tranh. Trong bức tranh ấy ngập tràn gió biển, nắng biển, mùi cát, mùi tanh nồng từ cá biển và cả sự nhộn nhịp của cuộc sống con người. Một ngày có nắng trên biển khiến cho mọi thứ tươi tắn và đậm sắc hơn, ngay cả bầu trời cũng trong xanh không một gợn mây, xa xa chỉ thấy những đàn chim bay lượn kiếm mồi trên biển. Bầu trời đẹp bao nhiêu thì biển cũng không kém cạnh, mặt biển in bóng bầu trời, chỉ có mặt trời trên biển là chuyển động chứ không đứng im như mặt trời trên cao.

Cảm giác thích thú nhất khi đi ngắm cảnh biển đó là cúi sát người xuống bờ cát rồi nhìn về phía mặt biển, khi đó mặt biển như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời, kéo trời và biển lại gần nhau như chạm được vào nhau. Em thích ngồi trên bờ cát, mặc cho những đợt sóng xô vỗ nhẹ vào chân, những con sóng rất khác nhau, có con sóng mạnh, có có sóng nhẹ mang theo nhiều những con ốc và phù du. Em cũng rất thích đi nhặt ốc trên bờ biển, khi đó nắng vàng chiếu xuống nhìn rất rõ những con ốc nổi lên. Chân trần đi trên cát là cảm giác chân thật và thoải mái nhất. Vừa đi vừa tận hưởng bản hòa ca của đất trời, tiếng gió như tiếng sáo, tiếng trống là tiếng sóng dạt dào và tiếng chim như tiếng sáo vang.

Đối với em ngắm cảnh biển là không bao giờ chán và biển cũng chẳng có lúc nào là không đẹp. Dù ngày nắng ráo hay mưa to bão táp biển vẫn đẹp theo cách riêng, vẫn luôn ban tặng cho cuộc sống chúng ta nhiều thứ quý giá.

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 4

Mùa hè năm ngoái đối với em là mùa hè đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Em đã có những ngày hè vô cùng đáng nhớ bên bãi biển, bất cứ ngày nắng nào em cũng ra biển để ngắm vẻ đẹp của tự nhiên.

Dấu hiệu nhận biết một ngày nắng đẹp trên biển đó là thấy nhiều đàn chim bay từ đất liền ra biển, nếu như là một ngày thời tiết xấu chim sẽ lựa chọn ở đất liền kiếm ăn chứ không ra biển. Em theo chân những cánh chim bay mà bước đến bên bờ biển, sáng sớm biển không đông đúc như buổi trưa chiều, bởi mọi người e ngại cái lạnh vương vấn sương đêm và gió biển thổi mạnh. Bầu trời thật đẹp, màu xanh của bầu trời thật khó có gì để miêu tả nổi, không quá đậm cũng không quá nhạt, dịu nhẹ và mát mẻ.

Trên biển, những đoàn tàu ra khơi đánh bắt từ chiều qua đã bắt đầu trở về, ánh nắng vàng của mặt trời phía sau con thuyền giống như một luồng ánh sáng cổ vũ cho sự hăng say lao động của những người dân chài. Gió biển rất mát và ẩm, chỉ cần đi trên biển một lúc đã thấy se se lạnh, những cơn sóng vỗ xô vào bờ cát tạo nên một dải bọt trắng xóa. Những vỏ ốc, vỏ sò rồi rong biển, phù du cũng theo những cơn sóng mà bị đưa lên bờ.

Em vừa đi dạo vừa nhặt những vỏ ốc thật đẹp, mỗi con ốc có chiếc vỏ khác nhau chẳng con nào giống con nào. Cùng với việc nhặt ốc em nhặt luôn cả những rác thải mà biển trả lại cho con người. Tự bản thân biển đâu thể có lon nước ngọt hay túi ni lông, chính con người đã thải ra biển và bây giờ biển đang trả lại chúng ta.

Em hy vọng dù là biển ở nơi đâu cũng sẽ được bảo vệ và gìn giữ, biển sạch thì cảnh biển sẽ đẹp và chúng ta có cảnh đẹp để ngắm, để tận hưởng.

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 5

Hè năm nào cũng vậy, ba mẹ cũng đưa tôi ra thành phố Vũng Tàu. Dù mỗi năm mỗi đi nhưng tôi chẳng bao giờ nhàm chán, bởi thành phố có Bãi Sau – một nơi vừa vui chơi, tắm biển, vừa có phong cảnh đẹp như tranh.

Từ quê hương tôi, ngồi xe đến được thành phố biển thì cũng đã xế trưa. Mọi người trong đoàn tham quan đều lo cho mình ổn định chỗ ở và cơm nước. Khoảng chừng hai giờ chiều thì ba mẹ mới đưa tôi xuống biển. Trời nắng, nhưng gió biển thổi ù ù chẳng khác nào như một cái máy điều hòa không khí nên chẳng ai thấy mình oi bức. Người tắm rất đông và ăn mặc khá giản đơn. Chỉ có phụ nữ mới mặc áo tắm nhưng kiểu kín đáo, còn đàn ông thì xuề xòa, ở trần trùi trụi, quần lở quần đùi. Qua bờ cát mịn một chút là đã chạm những ngọn sóng tràn bờ đùa lên chân. Dưới biển, nhấp nhô những cái đầu bị sóng nhồi. Mọi người vui vẻ rú lên mỗi khi đón nhận những cú xô mạnh của cơn sóng bạc đầu, nhưng không thể nào lấn át được tiếng gầm gừ liên tục của biển. Môi thấm mặn nước biển, thậm chí bị sặc, nhưng tôi vẫn muốn ngâm mình thật lâu dưới làn nước sôi động và trong xanh. Tối đến, ba mẹ và tôi ngồi ở một quán nước ngoài trời để ngắm biển đêm. Giờ tôi mới trầm tư: biển hùng vĩ, mênh mông và còn bí ẩn nữa! Dãy núi nhô ra biển đã nhàn nhạt trong sương. Những con tàu đánh cá gần bờ được nhận dạng qua ánh đèn. Rất ít người tắm và đi tản bộ trên bờ cát. Họ quần tụ ở các quầy, quán hướng ra biển, cười nói rôm rã, ăn đồ biển bình dân như ghẹ, cua, sò …, cánh đàn ông hổ hởi với những nốc bia. Trên con đường nhựa khá rộng chạy dọc theo bờ biển, xe cộ xuôi ngược nhộn nhịp, những biển cửa hiệu của dãy khách sạn phô diễn đủ loại đèn màu. Người đi bộ trên vỉa hè cũng nườm nượp. Một số lúm xúm mua đồ lưu niệm bày bán trên các chiếc xe đẩy ở ven đường. Nhiều thanh niên và trẻ em rất thích thuê xe đạp đôi để được đi tham quan xa, chiêm ngưỡng các phố xá Vũng Tàu nằm khuất sau ngọn núi.Sáng tôi thức dậy sớm, theo ba để ngắm cảnh bình minh trên biển. Ông mặt trời như ngoi lên từ biển, to và đỏ lòm làm ửng cả một góc trời.Kìa! Những con tàu đánh cá thi nhau chạy xối xả vào bờ. Ôi! Chúng trườn lên bờ cát bằng bốn bánh xe hơi. Ba dẫn tôi đến xem các ngư dân giũ lưới. Phần lớn là cá cơm, một ít tôm, cua nhưng nhỏ . Mỗi đêm, mỗi con tàu bủa lưới gần bờ kiếm khoảng chục kí cá … Đằng kia, có chiếc tàu bị lún bánh, ba và tôi chạy đến phụ hè nhau đẩy. Thật vui ghê!

Thời gian ngắn ngủi lưu lại trên bãi biễn Vũng Tàu, tôi rất vui và thanh thản. Tâm hồn tôi phơi phới trước thiên nhiên hùng vĩ, trước phong cảnh đẹp tuyệt vời. Và hè năm sau, tôi vẫn mong muốn là mình và gia đình vẫn trở lại vui chơi, giải trí nơi bãi biển thân quen này. 

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 6

Vào dịp hè, em thường được bố mẹ cho đi du lịch theo tour. Nhờ những tour du lịch, em được thăm rất nhiều cảnh đẹp. Tour du lịch lần này đưa em đến với Huế, thành phố nổi tiếng với vẻ đẹp hoài cổ. Em được đi thăm những quần thể lăng, tẩm và các chùa. Nhưng em thích nhất vẫn là biển Cửa Tùng.

          Từ xa, em đã ngửi thấy mùi gió biển thổi, cảm thấy vị mặn mòi của gió biển. Phóng tầm mắt ra xa, em nhìn thấy dải cát trắng trải dài. Em thích thú reo lên: "A! Đến biển rồi! Bố ơi! Con đã nhìn thấy biển rồi". Xe vừa dừng là em nhảy ngay xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra biển, mặc cho bố dặn với theo: "Cẩn thận đấy". Em chạy chân trần trên cát. Cát mịn nên thật êm. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Dù mùa hè nhưng nắng không gắt. Hay tại ở biển nên cái nắng có phần dịu đi. Biển xanh hiền hòa. Cả một màu xanh mênh mông. Những con sóng ở đây cũng lăn tăn chứ không cuồn cuộn, dữ dội như những bãi biển khác. Biển Cửa Tùng thật dịu dàng. Biển không đánh sóng, sủi bọt trắng xóa. Em đi chân trần trên cát, gần trưa, nước biển âm ấm, cát lại mịn và mát, khiến cho em chỉ muốn đi dọc theo bờ biển, chẳng muốn rời.  Bên bờ biển còn có những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, người dân vùng biển neo ở gần đây. Em thấy có những chiếc thuyền đã cũ kỹ, bị hỏng nằm chờ được sửa. Dù bị hỏng nhưng vẫn gắn liền với biển, chắc xa biển, nó cũng thấy buồn.  Bên bờ biển còn có rừng thông. Những cây thông cao vút, lá xanh, nhỏ và dài, đứng trầm ngâm và lặng lẽ. Những khi có gió biển, những cành lá thông va vào nhau kêu xào xạc như đùa vui, thủ thỉ tâm sự với nhau. Em còn thấy cả những cây dừa, thân cao vút. Những tàu lá dừa xòe ra ôm lấy bầu trời xanh, cao và rộng.  Biển Cửa Tùng vẫn còn vẻ đẹp của tự nhiên. Nó không ồn ào và nhiều hàng quán như biển Đồ Sơn, Sầm Sơn và Bãi Cháy. Nó cũng im lặng, yên ả như chính thành phố Huế cổ kính này.

Em yêu vẻ đẹp giản dị của bãi biển nơi đây. Dù chỉ dừng lại ở biển Cửa Tùng có một ngày nhưng em vẫn không muốn rời. Em chia tay biển với đầy lưu luyến. 

Tả cảnh biển vào mùa hè - mẫu 7

Vậy là một năm học cũ đã thấm thoắt kết thúc, em lại được nghỉ hè. Nhìn những chùm hoa phượng nở bừng như lửa thêm vào đó là một bản nhạc vô cùng lắng động của tiếng ve ngân ra rả trong những tán cây quanh sân trường. Và lúc này đây thì chúng em đã bước vào kỳ nghỉ hè chứa đựng biết bao nhiêu điều thú bị, thế nhưng thú vị nhất có lẽ là em được ngắm nhìn biển trong nhày hè rực rỡ cùng với lớp em.

Vào thứ 7 tuần qua trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở biển Lăng Cô. Lớp em thích lắm, ngồi trên chuyến xe có cả lớp thật vui. Nhìn những ánh mắt vui tươi, tiếng cười giòn như thể hiện một sự háo hức. Thế rồi cũng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, chúng em đã ra đến biển Lăng Cô thật đẹp biết bao nhiêu.

Khi chiếc xe vừa dừng thì chúng em cùng reo to vui mừng vì đã đến biển Lăng Cô mông xanh thẳm và chan hoà ánh nắng vàng thật đẹp. Những cơn gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc dài thật nên thơ. Thế rồi hình ảnh bờ cát trắng phau phau vui đón bước chân du khách và đón chào cả chúng em nữa. Nhìn những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố lại được chạy thẳng ra sát bờ cát mới đẹp làm sao. Khi mới đến cả lớp chúng em được đưa đến một khách sạn trông ra biển, lúc đó em tự nghĩ sẽ được tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày đêm. Và điều đó làm em vui lắm, nhất là đây là lần đầu tiên em được ra biển chơi.

Nhìn bãi biển đã đông người, ở đó như cũng thật rộn rã tiếng reo hò hoà cùng tiếng sóng. Bầu trời trong sáng. Mặt biển thật xanh thăm thẳm nối với chân trời thật đẹp biết bao nhiêu. Có cả cơn gió êm, sóng lặng xuống, lúc này đây thì mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích thật khiến người khác mê đắm biết bao nhiêu. Hình ảnh của những chòm mây trắng lúc đó cũng lại được in bóng trên mặt nước lung linh như được rắc kim tuyến cho nên thỉnh thoảng óng ánh trông thật đẹp. Con sóng biển xôn xao mãi không ngớt nó cũng thật giống như mời chào chúng em hãy ngụp lặn, vui đùa cho thoả thích mà không vướng bận điều gì cả.

Khi các thầy cô và các bậc phụ huynh đi kèm lớp em cũng luôn dõi theo chúng em vừa để tránh những bạn mải chơi đi lạc đường. Chúng em được phát mỗi người một chiếc phao, thế rồi nhanh chóng khi có khẩu hiệu của thầy giáo cho chúng em xuống biển bơi ở chỗ nước nông và sóng nhỏ thì chúng em ùa xuống nước, trồi lên, ngụp xuống theo từng đợt sóng thật thích thú biết bao nhiêu. Bao nhiêu các nắng gay gắt của mùa hè như bị xua tan đi hết bởi dòng nước biển mát nhưng lại mặn chát. Qủa thực khi được cùng bạn bè nô giỡn trong làn nước biếc của biển Lăng Cô thì em thấy thật vui sướng. Những con sóng biển vẫn ru nhè nhẹ. Ngoài khơi xa kia, phóng con mắt nhìn xa em nhận thấy được đâu đó cũng cứ vẫn thấp thoáng những con thuyền đánh cá với buồm trắng, có cả cánh buồm màu nâu giống như cánh bướm chập chờn thật đẹp biết bao nhiêu. Hình ảnh của dân chài mải mê quăng lưới giữa trời nước bao la thật thích thú.

Khi ánh mặt trời lên cao toả ánh nắng chói chang, lúc đó thì bãi biển thưa dần. Đến giữa trưa, lúc đó mọi người về nhà nghỉ, chỉ còn bãi cát trắng phau phau nằm dài tâm sự với biển xanh sóng vỗ mãi không thôi.

Cảnh biển vào ngày hè nắng chói chang cũng thật đẹp, khi chiều về, nắng dịu hẳn đi thì trên bãi biển lại đông đúc, ồn ào hơn buổi sáng nữ. Làn gió thổi mạnh hơn. Biển dâng sóng trắng vỗ bờ cát tạo ra một bản nhạc vô cùng du dương và thật thích thú. Lớp chúng em vẫn không ngớt tiếng reo hò vang dậy khắp nơi vì được ngắm cảnh biển thật đẹp. Con sóng bạc đầu cứ gối nhau và xô vào bờ giống như chúng em cũng cứ mãi vui đùa mà không chán được. Thật tuyệt vời biết bao nhiêu khi nhìn được cảnh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt thế nhưng mặt biển từ từ đổi sang màu tím sẫm. Thế rồi cảnh biển đêm mùa hè cũng thật là bí ẩn, mùa hè thời tiết nóng thì con gió biển thổi xua tan tất cả oi bức. Và từ đây em cũng hiểu lý do vì sao mà mùa hè người ta lại thích đi biển đến vậy.

Kết thúc ngày nghỉ mát ở biển, lớp chúng em ra về nhưng trong lòng bạn này cũng đầy lưu luyến khôn nguôi khi phải xa biển. Chúng em tự hứa phải học thật tốt để hè sang năm thầy cô và nhà trường lại tổ chức cho lớp em có một buổi nghỉ mát ở biển và lại được ngắm cảnh biển mùa hè tuyệt đẹp.

Các bài văn mẫu về Văn miêu tả hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 6 theo từng phần:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Những bài văn hay lớp 6 | văn mẫu lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 6Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên