30+ mẫu Tả mùa hè | Đoạn văn lớp 2

Tổng hợp 30+ mẫu Tả mùa hè hay, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh lớp 2 luyện viết đoạn văn dễ dàng hơn.

30+ mẫu Tả mùa hè

Quảng cáo

Dàn ý Tả mùa hè (mẫu 1)

1. Mở bài

Giới thiệu về khung cảnh mùa hè: Nêu một số dấu hiệu đặc trưng của mùa hè như: tiếng ve, hoa phượng nở,...

2. Thân bài

- Tả khung cảnh thiên nhiên vào mùa hè: thời tiết, cây cối, sinh vật

- Tả cảnh sinh hoạt của con người vào mùa hè

- Tả những hoạt động của em vào mùa hè

3. Kết bài

Cảm nhận của em về mùa hè: Mùa hè có nhiều trải nghiệm, kỉ niệm đáng nhớ.

Dàn ý Tả mùa hè (mẫu 2)

I. Mở bài: Giới thiệu mùa hè

Ví dụ:

Em thích nhất là mùa hè trong bốn mùa của năm. Mùa hè em được nghỉ học đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, không phải học tập căng thẳng nữa.

II. Thân bài: Tả cảnh mùa hè

1. Tả bao quát cảnh mùa hè

- Mùa hè nắng gắt và bức

- Mùa hè trời rất oi bức và khó chịu

- Tiếng ve kêu râm rang khắp mọi nơi

- Những cành phượng nở đỏ rực cả vùng trời

2. Tả chi tiết cảnh mùa hè

a. Tả cảnh buổi sáng mùa hè

- Mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã gắt vào buổi sáng sớm

- Những giọt sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ

- Cây côi dường như được tiếp nước vào buổi tối nên rất xanh tươi

- Những chú chim hót ríu rít

- Những chú ve kêu râm rang

b. Tả cảnh buổi trưa mùa hè

- Trời nắng gắt hơn lúc sáng

- Những tia nắng rất chói chang và bức bối

- Cây cối đang đứng hiêng ngang dưới nắng

- Những chú ve vẫn kêu

- Ngoài đường nắng rất gắt, ai ra đường cũng trùm khăn kín mít

c. Tả cảnh buổi chiều mùa hè

- Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần

- Thời tiết bắt đầu dịu lại

- Những chú chim nhảy nhót

- Mọi người tụ tập hóng gió

- Ngoài trời những đứa trẻ chơi các trò chơi vui vẻ

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về mùa hè

Ví dụ:

Em rất thích mùa hè mặc dù mùa này nóng nhất trong các mùa nhưng nó có những điểm rất thú vị. em rất thích mùa hè vì em sẽ được vui chơi và nghỉ ngơi.

Dàn ý Tả mùa hè (mẫu 3)

1. Mở bài

Giới thiệu về khung cảnh mùa hè: Nêu một số dấu hiệu đặc trưng của mùa hè như: tiếng ve, hoa phượng nở,...

2. Thân bài

- Tả khung cảnh thiên nhiên vào mùa hè: thời tiết, cây cối, sinh vật

- Tả cảnh sinh hoạt của con người vào mùa hè

- Tả những hoạt động của em vào mùa hè

3. Kết bài

Cảm nhận của em về mùa hè: Mùa hè có nhiều trải nghiệm, kỉ niệm đáng nhớ.

Dàn ý Tả mùa hè (mẫu 4)

I. Mở bài: Giới thiệu mùa hè

Ví dụ:

Em thích nhất là mùa hè trong bốn mùa của năm. Mùa hè em được nghỉ học đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, không phải học tập căng thẳng nữa.

II. Thân bài: Tả cảnh mùa hè

1. Tả bao quát cảnh mùa hè

- Mùa hè nắng gắt và bức

- Mùa hè trời rất oi bức và khó chịu

- Tiếng ve kêu râm rang khắp mọi nơi

- Những cành phượng nở đỏ rực cả vùng trời

2. Tả chi tiết cảnh mùa hè

a. Tả cảnh buổi sáng mùa hè

- Mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã gắt vào buổi sáng sớm

- Những giọt sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ

- Cây côi dường như được tiếp nước vào buổi tối nên rất xanh tươi

- Những chú chim hót ríu rít

- Những chú ve kêu râm ran

b. Tả cảnh buổi trưa mùa hè

- Trời nắng gắt hơn lúc sáng

- Những tia nắng rất chói chang và bức bối

- Cây cối đang đứng hiêng ngang dưới nắng

- Những chú ve vẫn kêu

- Ngoài đường nắng rất gắt, ai ra đường cũng trùm khăn kín mít

c. Tả cảnh buổi chiều mùa hè

- Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần

- Thời tiết bắt đầu dịu lại

- Những chú chim nhảy nhót

- Mọi người tụ tập hóng gió

Ngoài trời những đứa trẻ chơi các trò chơi vui vẻ

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về mùa hè

Ví dụ:

Em rất thích mùa hè mặc dù mùa này nóng nhất trong các mùa nhưng nó có những điểm rất thú vị. em rất thích mùa hè vì em sẽ được vui chơi và nghỉ ngơi.

Tả mùa hè (mẫu 1)

      Cứ đến tháng 4 hằng năm, mùa hè lại về trong sự mong chờ của mọi người. Thời tiết ấm hơn, và nóng bức dần. Bầu trời trở trên trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng vàng ruộm chiếu khắp trên mặt đất. Trong vườn, các loại quả đua nhau chín thơm lừng. Nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm… Loại nào cũng ngon lành. Chúng em sẽ được đi chơi khắp nơi, đi thăm ông bà. Tạm thời quên đi những áp lực học hành. Mùa hè thật là tuyệt vời phải không nào?

Tả mùa hè (mẫu 2)

      Mấy hôm nay, trời trở nên nóng bức. Những chú ve râm ran kêu cả ngày trên các vòm lá xanh rì. Thế là mùa hè đã về. Mọi người trút bỏ lớp áo dày của mùa xuân, để khoác lên mình những chiếc áo mỏng. Các chiếc quạt cũng được lau chùi đem ra sử dụng. Các loại quả đua nhau chín thơm, vàng ươm như nắng. Những chú ve say sưa ca hát suốt cả ngày không biết mệt. Học sinh tạm thời rời xa mái trường để nghỉ ngơi và vui chơi. Bạn thì đi tắm biển, bạn đi du lịch, bạn về quê thăm ông bà… Ai cũng thật vui và hạnh phúc khi mùa hè đến.

30+ mẫu Tả mùa hè | Đoạn văn lớp 2

Tả mùa hè (mẫu 3)

Ôi! Những bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây. Thế là mùa hè đã đến. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho thời tiết vô cùng nóng rực và oi nóng. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu. Nhưng cây trái, hoa lá trong vườn lại đua nhau kết trái, đua nhau khoe sắc. Mặc dù vậy em vẫn thích nhất là những kì nghỉ hè được đi du lịch cùng với gia đình. Sau chín tháng phải học hành căng thẳng, có lẽ mùa hè là mùa để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm.

Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra từ bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà. Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về.

Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã. Bạn nhớ hương cau, hương bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy. Nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mà mỗi sáng vẫn đạp xe tới trường trên con đường đê quen thuộc. Nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, đánh đáo, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già… Và bạn nhớ tới bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ…

Quê hương là gì hả mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hả mẹ?

Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".

Đúng là, đã bao lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, ta bỗng thấy chồn chân mỏi gối, thấy nhớ quê và muốn trở về. Phải rồi, quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu luôn dang rộng vòng tay đón ta như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho ta một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn ta tìm về. Ta bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về, hè về trong đất trời, hè về trên quê hương. Thích thú biết nhường nào những buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa, được ngắm thảm lúa vàng mênh mông như bỗng chợt rùng mình rũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên lá, được thả hồn cùng những làn gió mát long lanh rạng rỡ nắng mai. Yêu lắm hình ảnh của những đứa trẻ chăn trâu, yêu cái cảm giác thanh bình, yên ả khi nghe tiếng bước chân của đàn trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gọi gà về văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Nhớ tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm. Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hòa lẫn trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được. Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hòa âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hóa chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ quê mình. Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế. Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ.

Tả mùa hè (mẫu 4)

Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, mùa nào em cũng thích, những em yêu nhất là mùa hè. Mùa hè đến mang theo tiếng ve râm ran làm sôi động cả phố phường. Hàng phượng vĩ đua nhau trổ bông trông xa như những đốm lửa hồng. Trong vườn, từng chùm vải chín đỏ chót trông thật thích mắt. Hè về cũng là lúc em được nghỉ hè, được chơi những trò chơi như thả diều, bịt mắt bắt dê, trốn tìm.... và được đi tắm biển nữa. Em rất yêu mùa hè. Mong mùa hè tới thật nhanh để em được vui chơi thỏa thích.

Quảng cáo

Tả mùa hè (mẫu 5)

Cơn mưa rào kéo đến mọi người không kịp trở tay. Cây cối bàng hoàng sau trận mưa giông lớn. Đường phố được rửa sạch bóng những bụi và lá cây. Xe cộ lại hối hả đi lại sau khi cơn mưa qua. Trên trời xuất hiện cầu vồng lớn cho mùa hè thêm màu sắc tươi xinh.

Tả mùa hè (mẫu 6)

Đứng từ sân nhà em nhìn ra phía trước có thể thấy được đồi chè xanh ngắt của ông bà nội. Búp chè xanh non mơn mởn. Bố mẹ em cùng các cô chú công nhân đang lom khom hái chè. Phía bên kia thì ông nội cùng bác Hai đang chăm bón các luống chè mới thu hoạch. Cơn gió mùa hè mang hương chè thơm bay khắp không gian. Kì nghỉ hè mang đến cho em nhiều thời gian ở bên ông bà, bố mẹ hơn.

Tả mùa hè (mẫu 7)

Mùa hè thật là rực rỡ. Cây cối mùa hè rất tươi tốt. Buổi sáng, những giọt sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ. Cây cối dường như được tiếp nước vào buổi tối nên rất xanh tươi. Ngoài trời, những chú ve kêu râm rang. Những chú chim hót ríu rít cả ngày. Tất cả đã tạo nên một bức tranh mùa hè tuyệt đẹp. Mùa hè em được nghỉ học đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, không phải học tập căng thẳng nữa. Vì vậy, mà em rất mong chờ mùa hè đến!

Tả mùa hè (mẫu 8)

Mùa hè đến những cơn gió biển quê em trở nên mát lành hơn. Bình mình trên biển đến sớm, bầu trời xanh ngát. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi trên biển. Thuyền về cá tươi đầy khoang, người dân mua bán tấp nập. Bãi biển mùa hè trong xanh, đông đúc khách du lịch. Mùa hè trên quê em rất sôi động.

Tả mùa hè (mẫu 9)

Mùa hè đến hoa phượng trường em nở đỏ rực rỡ. Những cây bằng lăng tím rụng hoa đầy đường. Cánh đồng lúa quê em đang chín vàng rực. Các bác nông dân đã bắt đầu gặt lúa để mang về nhà phơi. Đường làng trải đầy rơm thơm mùi lúa mới.

Quảng cáo

Tả mùa hè (mẫu 10)

Mùa hè về những chú ve đua nhau ca hát. Sân trường rực rỡ những chùm hoa phượng đỏ. Chúng em tổng kết năm học và bắt đầu kì nghỉ hè. Em có kì nghỉ hè ở quê cùng ông bà vô cùng thú vị và đáng nhớ. Mùa hè thật tuyệt vời.

Tả mùa hè (mẫu 11)

Em thích mùa hè lắm. Nhờ thời tiết ấm áp, mà em có thể mặc những bộ trang phục ngắn tay nhẹ nhàng, thoải mái. Vườn cây thì trở nên xanh um, tán lá xum xuê với rất nhiều quả chín ngọt. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra thường xuyên và đông vui hơn. Em được theo bố mẹ đi chơi, đi về quê, đi tắm biển, vui thích vô cùng.

Tả mùa hè (mẫu 12)

Những ngày mùa hè, cảnh vật thật tươi đẹp. Bầu trời cao và rộng thênh thang, với từng đàn mây trắng bơi lội tung tăng. Cây cối trong vườn thì xanh mượt, thi nhau cho biết bao là trái chín thơm ngọt. Những dòng sông, bãi biển mát mẻ thu hút nhộn nhịp biết bao người đến bơi lội, tắm mát. Bầu không khí lúc nào cũng thật sôi động và náo nhiệt.

Tả mùa hè (mẫu 13)

 Em rất thích mùa hè. Vì mùa hè không khí ấm nóng, em có thể mặc những bộ đồ thoải mái và chơi nhiều môn thể thao ngoài trời. Mùa hè còn có rất nhiều loại hoa quả thơm ngon và nhiều món giải khát mát lạnh tuyệt vời. Cứ đến mùa hè, em sẽ được nghỉ học và đi chơi cùng gia đình. Những ngày mùa hè ấy lúc nào cũng thật là tuyệt!

Tả mùa hè (mẫu 14)

 Mùa hè bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, với không khí nóng bức. Vào mùa hè, cây cối xanh tốt và cho nhiều trái chín thơm ngọt. Mùa hè thường có nắng nóng và mưa rào vào buổi chiều. Nét đặc trưng nhất của mùa này chính là những tán hoa phượng vĩ nở đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran. Đây là mùa mà em yêu thích nhất, bởi vì em sẽ được nghỉ hè và về quê thăm ông bà.

Tả mùa hè (mẫu 15)

      Một năm có bốn mùa, thì em yêu thích nhất chính là mùa hè. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, đôi khi sẽ muộn hơn một chút. Khi đó, trời trở nên nóng bức hơn nhiều. Ông mặt trời ra sức chiếu vô vàn những ánh nắng xuống mặt đất. Cây cối khắp nơi xanh tốt, um tùm. Học sinh được nghỉ ở nhà, thỏa sức nô đùa, vui chơi. Chúng em sẽ được đi tắm biển, đi về quê thăm ông bà, đi du lịch… Mùa hè thật là vui!

Tả mùa hè (mẫu 16)

      Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, thì có lẽ mùa hạ là được các học sinh yêu thích nhất. Bởi lúc này, chúng em sẽ được nghỉ ngơi ở nhà sau nhiều tháng học tập căng thẳng. Chúng em sẽ được vui chơi thoải mái cùng bạn bè mà không phải lo nghĩ về bài tập. Sẽ được về quê thăm ông bà, người thân. Đặc biệt, vào mùa hè, còn có rất nhiều loại hoa quả thơm ngon, như dưa hấu, vải thiều, nhãn lồng, chôm chôm… Cùng nhiều hoạt động thú vị ở nhà văn hóa. Mùa hè thực sự là mùa để vui chơi và thư giãn dành cho chúng em.

Tả mùa hè (mẫu 17)

      Sau một cơn mưa rào đến đột ngột, mùa hạ chính thức về trong lòng thành phố. Thời tiết trở nên nóng bức và oi ả. Bầu trời dời lên cao hơn, trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng ruộm như mỡ gà, chiếu sáng vạn vật. Những cây phượng nở hoa đỏ rực như ngọn lửa, tạm biệt các bạn học sinh về nghỉ hè. Đây cũng là lúc, muôn vàn loại quả thơm ngon đua nhau chín thơm trên cành cây. Các bạn học sinh được thỏa sức tham gia các trò chơi, các hoạt động ngoài trời thú vị, tạm quên đi chuyện học hành căng thẳng ở trường. Thật là thú vị phải không nào.

30+ mẫu Tả mùa hè | Đoạn văn lớp 2

Tả mùa hè (mẫu 18)

Cứ đến tháng 4 hằng năm, mùa hè lại về trong sự mong chờ của mọi người. Thời tiết ấm hơn, và nóng bức dần. Bầu trời trở trên trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng vàng ruộm chiếu khắp trên mặt đất. Trong vườn, các loại quả đua nhau chín thơm lừng. Nào mít, dưa hấu, nào đào, chôm chôm… Loại nào cũng ngon lành. Chúng em sẽ được đi chơi khắp nơi, đi thăm ông bà. Tạm thời quên đi những áp lực học hành. Mùa hè thật là tuyệt vời phải không nào?

Tả mùa hè (mẫu 19)

Một năm có bốn mùa, thì em yêu thích nhất chính là mùa hè. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, đôi khi sẽ muộn hơn một chút. Khi đó, trời trở nên nóng bức hơn nhiều. Ông mặt trời ra sức chiếu vô vàn những ánh nắng xuống mặt đất. Cây cối khắp nơi xanh tốt, um tùm. Học sinh được nghỉ ở nhà, thỏa sức nô đùa, vui chơi. Chúng em sẽ được đi tắm biển, đi về quê thăm ông bà, đi du lịch… Mùa hè thật là vui!

Tả mùa hè (mẫu 20)

Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc hoa phượng vĩ nở đỏ rực sân trường, những bông bằng lăng tím biếc như gửi lời tạm biệt tới những người học sinh, hẹn gặp lại vào một năm học mới. Em yêu mùa hè, vì mùa hè được nghỉ học và có thời gian vui chơi rất nhiều, mùa hè có thể coi là một mùa cho bản thân em tự khám phá và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống.

Mùa hè là mùa có nhiều nắng và nắng mạnh nhất trong bốn mùa, cái nắng mùa hè chói chang và nóng nực, gay gắt hơn cả, tuy nhiên nắng nhiều cũng kèm theo mưa nhiều, mưa mùa hè thường là những trận mưa rào mây đen mù mịt kéo đến rồi lại nhanh chóng tan đi trả lại một bầu trời xanh biếc trong lành.

Mùa hè là mùa của những cánh diều mang theo tiếng sáo vi vu trên bầu trời chiều, cứ chiều mát khi có gió lộng là những đứa trẻ chăn trâu lại mang diều ra thả, chạy mải miết trên những cánh đồng và đường làng quê. Mùa hè tuy có nóng bức và khó chịu nhưng đổi lại đó lại là mùa cho biết bao hoa quả thơm ngon, mỗi mùa mang đến những cảm nhận khác nhau, đối với em mùa hè mang đến sự thanh bình và thư thái.

Tả mùa hè (mẫu 21)

Mùa hè đến rồi, từng chùm phượng vĩ đang nở rộ, những chú ve kêu râm ran và ánh nắng chói chang báo hiệu mùa hè đang đến.

Em yêu mùa hè nhất, yêu cái nắng rực rỡ chiếu rọi vào cây cối mỗi buổi sáng, yêu từng đàn chim chuyền cành, mùa hè đến ngày trở nên dài hơn và em được vui chơi thỏa thích. Tha hồ bơi lội, tắm mát trong con sông quê hương. Chiều chiều thả diều cùng lũ trẻ trong làng mà lòng không vướng bận.

Mùa hè đến bà con nông dân cũng tất bật, bận rộn hơn trong công việc đồng áng, lúa đã ngả sang màu vàng và mùa thu hoạch đã bắt đầu. Xa xa phía chân trời từng đàn cò bay phấp phới, thỉnh thoảng có những con cò đậu xuống ruộng để kiếm ăn. Thoang thoảng trong gió là mùi sen đã nở, ao sen trở nên đẹp lộng lẫy.

Em yêu mùa hè, thiên nhiên thì tràn đầy sức sống và con người lao động hăng say.

Tả mùa hè (mẫu 22)

Mùa hè đối với em là một mùa gắn liền với biết bao kỷ niệm, những kỷ niệm đáng nhớ những lần về quê thăm ông bà, đi du lịch cùng gia đình hay chơi những trò chơi dân gian cùng với những bạn quê.

Trong trí nhớ của em, chỉ đơn giản mùa hè là mùa có tiếng ve, có bầu trời xanh ngắt cao vời vợi, có những ngày nắng bỏng rát héo hết cả cây cối và có những trận mưa rào xối xả chóng vánh. Tiếng ve gọi hè trong trưa nắng càng tăng thêm sự oi ả nóng bức, khiến cho mọi người ai cũng tìm cách tránh nóng, hoặc là ra bờ ao bắc chiếc võng nằm đung đưa hoặc ngồi dưới gốc cây đa phe phẩy chiếc quạt nan trên tay.

Mùa hè không chỉ có cánh đồng lúa thơm mùi lúa chín vàng ruộm mà còn có mùi rơm rạ mà người ta đốt, một mùi nồng cay quen thuộc, làn khói xám theo gió len lỏi vào khắp ngõ ngách của làng quê. Từng xe chở lúa kéo trên đường về làng vào chiều tối, sau một ngày gặt ai cũng đầy mồ hôi nhưng vẫn trò chuyện với nhau vui vẻ, tiếng cười như xua tan mọi mệt nhọc, nắng nóng.

Em thật mong đến mùa hè để lại được tha hồ chạy thả diều trên đê, ngắm nhìn những cánh diều chao đi chao lại trên bầu trời trong xanh.

Tả mùa hè (mẫu 23)

Lúc đấy, em đã được nghỉ học ở trên lớp và được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Quê ngoại em ở một vùng ngoại ô. Nơi đây rất yên bình, không ồn ào và ngột ngạt như thành phố. Mùa hè ở quê em thì tuyệt đẹp. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những người dân nơi đây dòng sông Đà đầy ắp phù sa và những mảnh đất bằng phẳng hết sức thuận lợi cho việc trồng lúa nước.

Mùa hè nổi bật đó là những cánh đồng lúc xanh mướt. Mỗi sáng sớm là bố cho em cùng em trai ra đây thả diều. Em chạy trên những bờ đất thỏa sức cho cánh diều vươn cao hết dây. Những chú cò trắng bay phấp phới thành từng đàn từng đàn, những chú bò thì thong dong gặm cỏ. Các bác nông dân cũng ra đồng từ sớm để lấy nước vào ruộng.

Sau khi thả diều, bố dẫn em vào đầm sen. Hương sen thơm ngào ngạt lan tỏa cả một vùng rộng lớn. Hoa sen nở rực rỡ, hồng phấn, nhìn đẹp ơi là đẹp. Bố xin phép và ngắt cho em một bó sen về cắm, em ôm bó hoa mà cứ hít hà. Đến chiều, em lại được đưa ra sông để tập bơi. Mọi người đi tắm rất đông, không khí rất nhộn nhịp y như là ở bãi biển. Một ngày ở quê diễn ra thật hạnh phúc.

Em chỉ muốn hôm nào cũng là mùa hè ở quê.

Tả mùa hè (mẫu 24)

Tháng ba tháng cuối cùng của mùa xuân đã đi qua, chúng ta cùng chào đón những ánh nắng rực rỡ của ngày hè oi ả và sôi động đang đến.

Mặt trời ló dạng sau dãy núi,những tia nắng chói chang chiếu vào cảnh vật, nhà cửa, màu vàng óng ả rất nổi bật. Mới chỉ 6 giờ nhưng có cảm giác như giữa trưa, nhiệt độ đang dần tăng cao thời tiết oi bức, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài cơn gió nhẹ. Trên cây phượng một số chú ve bắt đầu kêu râm ran, tiếng ve kêu nhẹ nghe rất êm tai.

Mùa hè cảnh vật như thay đổi diện mạo, căng tràn sức sống, cây trái tươi xanh và phát triển. Đây cũng là mùa của nhiều loại trái cây trong đó tôi thích nhất là xoài, ổi, những loại trái cây khoái khẩu của tuổi học trò.Ngoài sân, đóa hoa bằng lăng tím nở rộ trông rất đẹp mắt. Ngoài đồng, những cánh đồng lúa bằng đồng vàng ươm báo hiệu mà thu hoạch sắp sửa đến gần.

Mùa hè đến cũng là mùa thi kết thúc học kỳ sắp đến gần, trong lòng bỗng âu lo. Tôi sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất trong kì thi này để được về thăm ông bà ngoại.

Mùa hè oi ả và sôi động như vậy đó, chúng ta sẽ tạm chia tay mái trường nhường chỗ cho các hoạt động giải trí, vui chơi.

Tả mùa hè (mẫu 25)

Có biết bao cảnh đẹp lạ kì trên hành tinh xanh của chúng ta, đó là những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt diệu, là những mĩ cảnh nhân gian không lời nào có thể miêu tả cho hết. Thế nhưng đâu phải chỉ có những cảnh sắc nổi tiếng ấy mới tạo nên cái đẹp cho cuộc sống, chẳng phải những nét đẹp giản dị xung quanh chúng ta cũng có thể làm trái tim ta rung lên và xôn xao theo những điều giản dị tuyệt vời ấy hay sao?

Và thiên nhiên mùa hè chính là một trong trong những cảnh đẹp gần gũi và thân thuộc với mỗi người mà tôi muốn nói đến. Với tôi, cảnh sắc mùa hè chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất, chân thực nhất.

Mùa hè đến bằng những cơn mưa rào xối xả. Những trận giông cùng những áng mây xám xịt cứ thi nhau kéo đến, những cơn gió cứ nổi lên đầy bất ngờ, cuốn theo lá bụi đầy một khoảng trời. Những cơn mưa rào là một hình ảnh tiêu biểu của mùa hè, là những đặc trưng không thể thiếu mỗi khi nàng hạ ghé đến. Cơn mưa rào ghé qua làm dịu đi cái oi nồng và nóng nực của tiết trời mùa hạ, thổi mát hồn người sau bao cái căng thẳng và khó chịu của một ngày làm việc vất vả dưới bầu trời đầy nắng nóng.

Mùa hè đến cũng là lúc ông mặt trời bước qua mùa ngủ đông và những ngày xuân ấm áp dưới những áng mây trắng trên nền trời xanh xanh. Nàng hạ bước đến và thổi đi những chiếc áo mây trắng bồng bềnh, chỉ để lại trên nền trời một màu xanh thăm thẳm.

Ánh nắng mùa hạ khoác một màu áo vàng tươi tắn, vui thích nhảy nhót trên những kẽ lá cành cây, tinh nghịch leo trèo trên thân những cây lúa còn xanh mơn mởn. Những ngày hè nắng tràn đầy trên đường phố, phủ vàng những tán cây cổ thụ, tạo thành những bóng mát rợp ngợp dưới thân cây, là chốn vui chơi phù hợp cho trẻ nhỏ trong những ngày hè nóng bức.

Mùa hè cũng là mùa hoa phượng rực thắm trên vòm trời xanh bao la, là mùa cánh phượng theo vai học sinh về nghỉ hè, là mùa tiếng ve kêu râm ran trên vòm cây xanh biếc, là mùa tiếng cười đùa trẻ thơ vang lên trên từng ngõ nhỏ, là trò rượt đuổi của trẻ nhỏ trên con đường làng quanh co, là tiếng sáo diều vi vu mỗi buổi chiều hè trên triền đê xa típ tắp, là tiếng gà gáy sớm giòn giã đánh thức các bác nông dân ra đồng từ khi trời mới vừa hửng sáng,…

Thiên nhiên mùa hè sống động và gần gũi đến như vậy, lại chính là những điều kì diệu, là những kí ức đẹp đẽ nhất của đời người. Mỗi một mùa hè qua đi, ta sẽ lại lớn thêm một chút, và đến lúc ta đã là người lớn lại mong được quay về ngày hè khi còn thơ dại, để có những ngày nghỉ hè rong chơi trên con đường làng, để có ngày hè cùng bạn chơi dưới bóng cây cổ thụ nơi đình làng….

Tôi yêu mùa hè đến vậy, cũng bởi lẽ đó là mùa để chúng tôi được rong chơi dưới cái nắng vàng rực rỡ, được đắm mình trong cơn mưa rào của tuổi thơ trẻ, là mùa gắn với tiếng cười của những cô cậu học trò nhỏ. Mùa hè là mùa để ta nhớ về, là mùa để chúng ta hồi tưởng.

Tả mùa hè (mẫu 26)

Nàng thiếu nữ mùa xuân đã nói lời tạm biệt từ bao giờ và nhường chỗ cho cô nàng hạ đỏng đảnh mà ấm áp. Thời gian cứ mải miết trôi, và khi cái nắng vàng hơn, cái nóng oi hơn thường lệ, tôi bất chợt nhận ra mùa hạ đã đến gần lắm rồi. Hạ về trong niềm vui và háo hức chờ mong của mọi người như thế.

Mùa hạ bắt đầu với cái nắng vàng rực rỡ. Trái ngược với cái nắng hanh hao của mùa thu, cái nắng yếu ớt của mùa đông, nắng mùa hạ chan hòa khắp muôn nơi, cả vạn vật đất trời như được tắm trong màu nắng vàng như mật ngọt. Bầu trời là một tấm gương trong xanh biếc, vài đám mây trắng mây vàng lững lờ trôi như tạo điểm nhấn cho nền trời.

Nắng mùa hạ cũng làm cho hoa thêm thơm, trái thêm ngọt. Nhắc đến mùa hè, ta cũng không thể nào quên dàn hợp xướng của những tiếng ve. Ve kêu rả rích suốt đêm ngày, tiếng ve làm cho không khí mùa hè thêm rộn ràng và náo nức. Hè về cũng là lúc hoa phượng phô sắc đỏ thắm của mình. Hoa phượng thiêu đốt cả một khoảng trời rộng lớn, nhìn từ xa giống như những chùm pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa.

Vào hè cũng là thời điểm mà các bác nông dân bận rộn nhất. Lúc này đồng lúa đã chín vàng. Từng bông lúa nặng trĩu hạt chờ tay người gặt mang về. Trên cánh đồng thật nhộn nhịp, đông vui, không khí khẩn trương, phấn khởi. Người nào cũng nhanh tay gặt lúa thật đều, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp cánh đồng.

Trên con đường làng, từng đoàn xe hối hả chả lúa mang về sân phơi. Khung cảnh làng quê những ngày mùa thật thanh bình và trù phú. Mùa hè còn gắn liền với những trò tinh nghịch thời thơ ấu. Những chú bé chăn trâu ngồi trên lưng trâu mà thả diều, thổi sáo. Còn gì sung sướng hơn trong những ngày hè nóng bức ta được thả mình xuống dòng sông trông mát, rồi những hôm rủ nhau đi câu cá, bắt tôm, bắt cua. Sau những ngày nóng nực, cơn mưa mùa hạ đến mang lại bầu không khí thật tươi mát.

Đất trời mù mịt trong màn mưa trắng xóa. Cây cối hả hê dang tay ra hứng những giọt mưa trong lành. Tôi thích nhất là được ngắm sao và nghe bà kể chuyện trong những đêm hè. Bầu trời là một tấm thảm nhung được tô điểm bằng những vì sao sáng lấp lánh. Những cơn gió mát khẽ thổi qua làm cho tâm hồn tôi trở nên thật thư thái và dễ chịu. Lắng tai một chút, tôi còn nghe được tiếng dê kêu ngoài vườn, tiếng ếch ộp ộp dưới ao sâu. Đó là những âm thanh mà có lẽ chỉ mùa hè mới có.

Cảnh mùa hè ở quê hương tôi thật đỗi yên bình và giản dị. Nó đã in đậm trong tâm trí tôi, trở thành một mảnh ghép quan trọng trong kí ức tuổi thơ.

Tả mùa hè (mẫu 27)

Với mỗi người mỗi mùa lại mang những vẻ đẹp khác nhau. Nếu như xuân mang theo những hạt mưa lất phất bay, thu đến mang theo tiết trời se se lạnh với làn gió heo may, đông về lại với cái rét cắt da cắt thịt thì hè lại gợi về một kí ức một kỉ niệm khó phai trong tâm hồn.

Chắc hẳn mỗi người khi nhắc tới hè là nghĩ ngay tới cái nắng . Mùa hè là mùa của nắng, nó không yếu ớt như mùa đông, không khô hanh như mùa thu mà trái lại nó chói chang, gay gắt, nó rọi chiếu vào từng cành cây cảnh vật chan hòa sắc nắng. Nó làm cho mọi cảnh vật dường như đều được khoác trên mình chiếc áo màu vàng.

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi không một gợn mây. Khi có những tia nắng tinh nghịch của mùa hè chiếu xuống thì vạn vật dường như cũng đang dần dần thay đổi. Những cây phượng đỏ rực như một mâm xôi gấc với những tán lá rộng đang che mát cho con đường. Dưới sắc nắng ấy thì màu đỏ càng trở nên tươi tắn và đẹp hơn.

Trên cành cây là những chú ve kêu râm ran tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời- âm thanh không thể thiếu như báo hiệu hè về.Mùa hè cũng là mùa của sự chia xa mái trường quen thuộc, mùa học sinh được nghỉ ngơi thư giãn sau bao ngày vất vả.

Mùa hè còn là mùa của hoa thơm trái ngọt. Những trái mít căng đầy khi nó sắp chín ta vỗ vào thì sẽ thấy tiếng kêu bộp bộp, rồi khi bổ ra thì thơm phức cả nhà ăn thật ngon miệng. Mùa của những trái na chín ngọt trông thật thích mắt. Càng thích biết bao khi được tận tay hái những trái na mang vào để ăn. Từng hương vị của mỗi loại quả như hòa quyện vào nhau tạo nên những hương vị đặc trưng riêng của mùa hè.

Mùa hè còn là mùa thu hoạch của các bác nông dân sau một vụ mùa vất vả. Cánh đồng mùa này như được khoác trên mình chiếc áo màu vàng óng . Mỗi khi có làn gió nhè nhẹ thổi qua làm những bông lúa cong cong hình đuôi gà oằn vì trĩu hạt, chúng lắc lư rồi ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Bao bọc quanh cánh đồng lúa là con đường uốn quanh như dải lụa, cỏ non xanh mướt .

Trên lá còn đọng lại những giọt sương long lanh , dưới ánh nắng mặt trời như những viên kim cương tuyệt đẹp. Xa xa là những cậu bé mục đồng đang thổi sao vi vu vi vu cùng với những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ, có những chú trâu thì nằm hả hê khi đã no căng bụng.

Trên những thửa ruộng thấp thoáng những người mẹ, người chị đang cặm cụi gặt lúa cùng với những giọt mồ hôi một phần vì vất vả nhưng cũng thể hiện niềm vui khi đang gặt hái được những thành quả sau một quá trình lao động vất vả. Bên cạnh những mảnh ruộng đã thu hoạch xong là những đàn cò trắng cũng đang miệt mài kiếm ăn. Hè đã thực sự bao trùm nên cả quê hương xinh đẹp bởi sắc vàng óng ả.

Mùa hè trên quê hương tôi là thế đấy. Tuy gần gũi, bình dị nhưng tràn đầy cảm xúc trong tâm trí tôi, là một phần không thể thiếu trong kí ức tuổi thơ tôi.

Tả mùa hè (mẫu 28)

Bầu trời cao vút, xanh nhẹ hoà lẫn với màu trắng như bông của những đám mây. Ánh nắng có phần vàng rực, nóng rát hơn. Trong vườn, cây mít ra quả tròn trịa, chi chít toàn gai như con nhím treo trên cành. Mùi hương của nó lan toả trong không gian thật quyến rũ. Hoa táo trắng muốt, một mùi mát rượi làm sảng khoái đầu óc. Mùa hè là mùa chia tay của các thế hệ học trò. Có lẽ tôi không thể quên được mùa hè năm nay. 

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây.Thế là mùa hè đã đến! Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng.Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tinh nghịch.Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc,kết trái thơm ngon.Những chú,cô chim thi nhau bay lượn tỏ vẻ thích thú khi một mùa mới đến.

Mùa hè cũng là khoảng thời gian tụi học sinh được nghỉ sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Mùa hè đến kỉ niệm trong tôi lại ùa về,sao lại mơn man quá! Những chiếc lá bàng rơi xuống sân, lũ học trò chúng tôi lại viết lên những dòng tâm sự chia sẻ. Bay đi! Mang những ước mơ của chúng tớ đi nhé!

Tả mùa hè (mẫu 29)

Thật vui biết bao khi mùa hè đến phải không các bạn ? Khi mùa xuân rảo bước ra đi, mùa hè đầy nắng gió lại tớ.Trên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, những tia nắng tinh nghịch nô đùa một cách vui vẻ. Những chú chim từ đâu bay ra thích chí cùng hồn nhiên bay lượn với làn may biếc.

Chị gió cùng hòa mình với mặt trời le lói len lỏi vào những khe lá tạo nên mầu ngọc bích tươi trẻ. Những chú ve sầu thi nhau ca lên những khúc nhạc lí thú. Người và xe nườm nượp đổ về nhà trong thời tiết khắc nhiệt. Mùa hè đến cho tụi học sinh chúng tôi một kì nghỉ lí thú nhưng làm sao có thể quên được những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rục như vẫy gọi mặt trời cơ chú. Những màu sắc mùa hè thật là cháy bỏng.Thật vui biết bao khi mùa hè đến phải không các bạn ? Khi mùa xuân rảo bước ra đi, mùa hè đầy nắng gió lại tớ.

Trên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, những tia nắng tinh nghịch nô đùa một cách vui vẻ. Những chú chim từ đâu bay ra thích chí cùng hồn nhiên bay lượn với làn may biếc. Chị gió cùng hòa mình với mặt trời le lói len lỏi vào những khe lá tạo nên mầu ngọc bích tươi trẻ. Những chú ve sầu thi nhau ca lên những khúc nhạc lí thú.

Người và xe nườm nượp đổ về nhà trong thời tiết khắc nhiệt. Mùa hè đến cho tụi học sinh chúng tôi một kì nghỉ lí thú nhưng làm sao có thể quên được những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rục như vẫy gọi mặt trời cơ chú. Những màu sắc mùa hè thật là cháy bỏng.

Tả mùa hè (mẫu 30)

Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế. Buổi sáng thức dậy, khí trời se se lạnh, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm. Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ.

Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn.

Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bởi ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt này. Những mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm.

Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô them cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông.

Nhìn ra bến sông, ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên.

Tả mùa hè (mẫu 31)

Thế là tháng tư đã tới rồi kìa, ngoài sân trường từng cây phượng với những bông hoa đang đổi màu sắc đỏ, ánh nắng mặt trời cũng trở nên rực rỡ và chói chang để báo hiệu cho một mùa hè sẽ và đang tới..

Mùa hè tới ánh mặt trời trở nên chói mắt, gay gắt và ánh mặt trời làm màu xanh của cây trái nổi bật hơn, vàng tươi như ráng mật. Xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng đẹp cả, mùa nào em cũng rất thích cả,. Nhưng em vẫn thích nhất là mùa hè.Bởi vì mùa hè em được nghỉ thư giãn sau những tháng phải đi học thường xuyên, và đó cũng là thời gian mà em sẽ được làm những điều thú vị mà vào những ngày đi học em sẽ không thực hiện được.

Khi hè tới, em thích được mẹ đưa về quê ngoại chơi, ở đó em sẽ được ở bên vui chơi với ông bà nhiều hơn, giúp đỡ ông bà những công việc nhỏ như tưới cây, quét nhà. Vào ban ngày em sẽ được theo các bạn đi câu cá, đi tắm suối ở những dòng suối trong vắt, mát mẻ. Đêm đến sẽ cũng với mọi người ngồi trước sân nhà để hóng gió và nói chuyện, lúc ấy lũ ve sầu kêu râm ran như muốn cũng hòa đồng vào với niềm vui hè đến của em, làm cho mùa hè của em có nhiều ý nghĩa và những kỉ niệm đẹp.

Chính những điều ấy làm cho em yêu thích mùa hè, luôn cố gắng học tập tốt để đón chào một mùa hè vui tươi và thích thú.

Tả mùa hè (mẫu 32)

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa hè. Vì mùa hè có những nét đặc trưng riêng, mùa chúng em không còn bận rộn với sách vở và được vui chơi thoải mái.

Mùa hè có ánh nắng tháng Năm, tháng Sáu chói chang khiến cho nhiều người khó chịu. Nhưng mùa hè còn có nhiều điều thú vị khác. Mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve kêu rộn rã trên cành cây phượng đang nở hoa đỏ chót. Tiếng ve kêu nhức nhối đó như đánh thức giấc ngủ dài của thiên nhiên.

Mùa hè, học sinh sẽ không phải đến trường học bài, được về quê chơi, được bố mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi. Mùa hè đến, sân trường vắng lặng, bác trống nằm im lìm chờ một năm học mới.

Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống mặt đường khiến cho không gian trở nên sáng chói. Nhưng ánh nắng lúc giữa trưa rất gay gắt, ai ra đường cũng phải bịt kín tránh sự xâm hại của nắng. Khi chiều tà, nắng rớt, hoàng hôn bao phủ khắp mọi nơi, gió vi vu trên những cành cây cao.

Có lẽ không chỉ riêng em thích mùa hè mà rất nhiều người khác thích mùa hè nữa. Đó là khoảng thời gian mọi vật đều bừng tỉnh, tràn đầy sức sống nhất. Mùa hè em được ba mẹ dẫn về quê ngoại chơi, được ngắm những cánh diều bay giữa bầu trời cao trong xanh và lồng lộng gió. Những cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến vô tận, mùa hè những người làm nông sẽ bắt đầu thu hoạch lúa, thóc phơi vàng cả góc sân.

Mùa hè đến, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em. Những ao sen cũng bắt đầu hé nụ, chờ đến ngày nở hoa. Em rất thích ngắm bình minh khi mùa hè đến, vì lúc đó sẽ kết thúc một ngày, em sẽ được theo ba đạp xe đi khắp xóm làng.

Mùa hè chúng em sẽ tạm chia tay mái trường và nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Nhưng em ấn tượng và thích nhất khi mùa hè đến sẽ được đi bơi, dòng nước mạt dịu vỗ nhẹ vào mặt. Cảm giác đó thật thích thú.

Em rất thích mùa hè, thích những gì mà mùa hè có. Bởi rằng mọi vật đều tràn đầy sức sống và niềm vui.

Tả mùa hè (mẫu 33)

Tiếng ve râm ran trong những vòm lá xanh báo hiệu màu hè đến. Mùa hè với những ánh nắng rực rỡ, chẳng se sắt hao gầy như mùa đông, chẳng có những cơn mưa phùn rả rích. Mùa hè có những đặc trưng riêng của nó. Chẳng biết tự bao giờ, mùa hè đã gắn với những kí ức tuổi thơ: những năm tháng chạy dài trên cánh đồng bao la với con sáo diều vi vu trong gió, những ngày tháng ngụp lặn trong dòng nước mát lành, hay được bố mẹ cho đi du lịch, để thấy rằng non sông Việt Nam thật tươi đẹp.

Dù là vùng đất nào thì khi làm đề bài này cần chú ý miêu tả những nét đặc trưng của mùa hè như nắng, bầu trời,..miêu tả những trạng thái của vạn vật khi mùa hè đến. Chúc các bạn thành công!

Tả mùa hè (mẫu 34)

Những cơn mưa cuối cùng của tháng Ba kéo hạ đến vội vã, rạo rực trong mạch biến chuyển của thiên nhiên, đất trời. Hạ đến không một lời báo trước.

Mới hôm qua còn se sắt gió, vậy mà hôm nay nắng đã ửng lên tự lúc nào. Nắng ngày càng vàng ươm, rực rỡ như rót mật xuống lòng đường. Bầu trời như rộng hơn, xanh hơn. Những cô mây trắng đang đuổi nhau vội vã. Thỉnh thoảng, các cô lại đứng lại nhìn ngắm cảnh vật đang thay da đổi thịt. Những chú chim nhỏ thức dậy rất sớm, hót ríu rít trên những tán bàng xanh mướt. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Những chú ve râm ran suốt cả ngày như một dàn đồng ca ngày hạ.

Trong vườn, cây trái đâm quả ngọt trĩu, thỉnh thoảng lại cười rúc rích và khẽ đung đưa mỗi khi chị gió ghé đến. Mùa hè, học sinh được nghỉ học, lại được bố mẹ cho đi nghỉ mát. Ôi! Mùa hè thật là thú vị.

Tả mùa hè (mẫu 35)

Mùa hè đã về. Mùa hè về với tiếng ve râm ran, với những giọt nắng vàng óng trải khắp các nẻo đường. Hè về nghĩa là cây phượng già góc sân trường sẽ nở rộ, sắp sửa lại tiễn biệt một khóa học sinh cuối cấp.

Nó là một trong những học sinh cuối cấp ấy. Cũng như các bạn cùng khóa, nó tận dụng triệt để khoảng thời gian ít ỏi của mình để gắng trang bị cho mình thật nhiều kiến thức.

Bâng khuâng. Chợt thấy tấm ảnh chụp hè năm ngoái dưới góc phượng già. Đó là sự tiếc nuối tuổi học trò trong sáng, vô tư hồn nhiên.

Ba năm, quãng thời gian tưởng dài nhưng lại quá ngắn với nó và lứa học trò cuối cấp. Đến bây giờ nó mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu hát: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại…”, để nó và các bạn có thêm thời gian bên nhau.

Thời gian đã trôi đi làm sao có thể lấy lại được. Hãy trân trọng những gì đang có bạn nhé!

Tả mùa hè (mẫu 36)

Khi những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm, một chút nắng chói chang lúc ban ngày, khi tiếng tu hú kêu thủng thẳng trong những lùm cây nhãn um tùm, những nhành phượng cựa quậy hé mở…là lúc tôi cảm nhận mùi vị của mùa hè đang đến. Mùa hè đang đến thật rồi, nó mang đến cái không khí ngột ngạt, nóng nực bao trùm khắp không gian.

Mỗi khi mùa hạ oi bức trở về với những đợt nắng chói chang, tôi lại nao nức nhớ về cảm giác hân hoan thời thơ ấu khi nhận que kem bốc hơi mát lạnh mà chú bán kem vừa lấy ra từ chiếc thùng xốp buộc phía đằng sau cái xe đạp cũ kỹ. Tôi nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ con chúng tôi trốn bố mẹ đi nhặt những quả bàng rơi, hái những cành phượng chín để nghịch ngợm, để trêu chọc…

Tôi là một người yêu mùa hè, yêu cái nắng vàng rực rỡ, yêu cái sắc phượng rực đỏ,tiếng ve kêu râm ran mỗi khi hè về và tôi yêu mùa hè vì nó là quãng thời gian tôi được nghỉ ngơi,vui chơi được làm những điều mình thích sau một năm học hành vất vả. Mùa hè với tôi đẹp lắm,là những kỉ niệm ngọt ngào đầy yêu thương khi được về quê thăm ông bà, khi được cùng lũ trẻ trong làng đi chăn trâu, thả diều và tắm sông.Tuổi thơ của tôi tươi đẹp biết bao,sống động biết bao mỗi khi hè về.

Lớn lên một chút, tôi cảm nhận mùa hè bằng một tình yêu khác.Tôi yêu những ngày hè thong thả đạp xe trên những con đường vắng vẻ. Cuộc sống chạy qua trước mắt mình như một bức tranh phong cảnh thanh bình trải ra vô tận, sâu hun hút. Nếu thích, chúng ta có thể tự cho mình là một nhà thám hiểm trước những cảnh vật xung quanh. Ung dung đạp xe trên đường, tôi cố gắng cảm nhận những hương vị có thể gợi nhắc trong mình một vài hình dung xa xôi nào đó, như là hương thơm từ nắm cốm trên tay của lũ trẻ con hay từ những bông hoa đại trắng ngà, thơm tho, rụng đầy trên bãi cỏ phía sau chùa, những con đường đầy rơm rạ của những vùng nông thôn, hương lúa trên những cánh đồng của mùa gặt….Những điều có thể làm thay đổi tâm hồn và cuộc sống của bạn, đôi khi giản đơn như vậy đấy.

Còn nhiều lắm những kỷ niệm về mùa hè trong ký ức tuổi thơ tôi. Tôi vẫn nhớ rõ những đêm mùa hè mất điện, rất đáng nhớ, nhưng không hẳn đã phải là vì nóng. Ngày ấy, những đêm trời sáng trăng, lũ trẻ con chúng tôi thường chạy loạn cả ra ngoài sân, và đôi khi lấn cả đường đi. Mất điện thì đúng là thú vị hơn nhiều, vì trời càng tối thì càng có lắm trò để chơi. Lâu rồi không còn ngồi ngắm trăng, tất cả hình ảnh về trăng trong tôi đều là của những ngày còn bé. Đó là những buổi tối gió mát lộng, khi mà ánh trăng trải đều, lấp lánh trên mặt sông và đan cả vào những mái tóc bay phất phơ, trong không gian ngập tràn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ khi chơi trốn tìm. Đôi khi tôi vẫn hình dung ra khung cảnh ấy, lũ trẻ con, trong đó có tôi, rủ nhau đi trốn, từng đứa một, cho đến khi không còn một đứa nào, chỉ còn lại bãi cỏ nằm trơ mình dưới ánh trăng.

Tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè năm cuối cấp 3 của mình. Nó buồn hơn nhiều những mùa hè khác. Buồn khi phải chứng kiến buổi chia tay đầy cảm xúc với tâm trạng của kẻ ở người đi. Chỉ có những gì sắp xa ta, ta sắp không còn được cảm nhận nữa thì mới bắt đầu thấy tiếc. Những học sinh lớp 12 chúng tôi hồi đó buồn khi sắp phải xa mái trường, xa bạn bè, xa kỉ niệm tuổi học trò, xa thầy cô, và xa cả bố mẹ để đi đến những ước mơ hoài bão của mình. Rồi tôi trở thành sinh viên, những mùa hè sinh viên của tôi thật vui và ý nghĩa khi được sống cùng bạn bè với những mùa hè xanh, được mang chút sức lực nhỏ nhoi của mình cống hiến cho những miền quê, những em nhỏ còn khó khăn trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trong những mùa hè đó rất nhiều.

Đã bao mùa hè đi qua….Đối với nhiều người mùa hè chỉ là mùa nóng nhưng với tôi, mùa hè chất chứa nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi như thấy lại một trời tuổi thơ của chính mình trong những kỳ nghỉ hè. Yêu nhiều lắm mùa hè ơi….

Tả mùa hè (mẫu 37)

30+ mẫu Tả mùa hè | Đoạn văn lớp 2

Mùa hè đến, thời tiết rất nóng bức. Mỗi buổi sáng, ông mặt trời thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng xuyên qua từng khe cửa, kẽ lá. Cây cối trong vườn thêm xanh tươi. Thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió xua tan đi cái nóng oi ả. Khắp các con đường quê em, hoa phượng vĩ đã nở đỏ rực. Em rất thích mùa hè, vì mùa hè là lúc chúng em được đi tắm biển và nghỉ mát.

Tả mùa hè (mẫu 38)

Hè tới, chúng em lại rủ nhau ra gốc đa đầu làng ngồi. Tiếng ve râm ran cùng ánh nắng chói chang như nhuộm vàng cảnh vật. Những quả đa chín vàng, rụng trút xuống gốc cây. Cây đa to lớn, tán xòe bóng xuống mặt nước mát lạnh ở cái ao cạnh đó. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi cùng lũ bạn hái lá đa làm thành con trâu, con nghé. Chỉ thế thôi cũng đủ làm em yêu biết mấy mùa hè trên quê hương!

Tả mùa hè (mẫu 39)

Mùa hè đến thật rồi. Những ánh nắng đã xuất hiện từ sáng sớm. Những chị mây khoác những chiếc áo trắng dậy sớm để lên núi dạo chơi. Ông mặt trời vươn vai chào đón ngày mới. Còn trên những cành cây cao chị gió mải miết rong chơi nô đùa cùng hoa lá. Tuy thời tiết nóng bức, nhưng em lại cảm thấy rất thích vì sẽ được đi tắm biển. Mùa hè cũng là lúc chúng em được nghỉ hè.

Tả mùa hè (mẫu 40)

Có bốn mùa trong năm, bắt đầu là mùa xuân, rồi đến mùa hè, tiếp theo là mùa thu và cuối cùng là mùa đông. Mùa hè bắt đầu từ tháng giữa tháng tư, những tia nắng vàng sánh như mật ong xuất hiện, không gian náo nhiệt bởi tiếng ve ngân lên rộn ràng, báo hiệu mùa hè đã đến. Mặt trời đỏ rực, nắng trưa hè thật gay gắt. Thỉnh thoảng những làn gió mát xuất hiện và xua đi không khí nóng nực, oi bức của mùa hè. Cây cối trong vườn đón nhận tinh hoa của đất trời để cho những trái chín mọng. Mùa hè rất đẹp, là mùa luôn mang đến cho em những kỉ niệm đáng nhớ cùng gia đình và người thân và cũng là mùa em mong đợi nhất.

Tả mùa hè (mẫu 41)

Những cơn nắng dịu mùa xuân qua đi, những tia nắng của mùa hè lại lũ lượt kéo đến. Mùa hè đến thật rồi. Đầu hè, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Nó như một chiếc dù bay xa mãi. Những tia nắng trốn vào kẽ lá tạo thành những đốm nắng lung linh. Mùa hè cũng là mùa phượng nở. Hoa phượng cháy rừng rực cả một góc trời. Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ làm cách hoa bay. Trong vòm lá, nhạc sĩ ve ngân nga dạo lên khúc nhạc đồng quê chào hè tới. Tất cả đều tạo nên bức tranh mùa hạ thật tuyệt vời.

Tả mùa hè (mẫu 42)

Hoa phượng nở lúc mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu nóng lên dần từ tháng tư. Trong nắng mới, những chùm hoa phượng càng thêm rực rỡ. Màu đỏ của cánh hoa nổi bật trên nền lá xanh. Tiếng ve sầu râm ran trên hàng cây hai bên đường càng làm cho không khí ngày hè thêm rộn rã. Hè đến cũng là lúc em được nghỉ hè. Em rất nhớ lớp học, nhớ những ghế đá, gốc cây… nhiều lắm. Hẹn gặp lại khi những ngày thu đang còn đẹp nhất.

Tả mùa hè (mẫu 43)

Quê hương tôi không đẹp nên thơ những cũng đủ để tự hào mà nói rằng được thả diều mỗi chiều trên đê quả là tuyệt. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn xót lại cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra bãi cát chân đê chơi.Từng làn gió mát phả trong không khí đưa những chiếc diều bay xa và bay cao. Nó gửi gắm ước mơ về 1 tương lai tươi đẹp của bọn trẻ thôn quê. Thêm vào đó con sông Hồng quang năm mải miết chảy bồi đắp phù xa cho 2 hàng cây tỏa bóng soi mình xuống mặt nước khiến cảnh vật trở nên hữu tình. Đứng ngắm hoàng hôn đang dần tắt , ánh hồng đang dần mất đi cảm giác tiếc nuối lạ kì. Chao ôi! Một ngày sôi động, ồn ã đã kết thúc.

Tả mùa hè (mẫu 44)

Quê em ở vùng biển. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Ngày hè dài, những ngày nghỉ hè vui lắm, thích lắm. Các bạn đã thấy mặt trời mọc trên biển bao giờ chưa? Mặt trời sáng rực, to như cái nong khổng lồ. Khi mặt trời từ từ nhô lên là hàng trăm, hàng nghìn con chim biển bay rợp trời, rợp đảo. Thuyền buồm rẽ sóng ra khơi đánh cá. Cánh buồm mờ dần, mờ dần cuối chân trời góc biển, nguời ở nhà dõi theo với bao hi vọng đợi chờ. Chiều hè đi tắm biển và đá bóng trên bãi cát, đi tìm vỏ ốc, đi rình dã tràng, đi bắt con còng đỏ… là niềm vui của trẻ con làng chài. Da đứa nào cũng đen bóng nhưng rắn rỏi, khoẻ mạnh. Mùa hè quê em thật tuyệt!

Tả mùa hè (mẫu 45)

Vào trưa hè oi bức, lũ cá cũng chẳng buồn ngoi lên mặt ao quẫy nước. Chỉ còn lũ ve đang râm ran hát những bài đồng ca của mùa hè quen thuộc. Không khí thật khiến người ta khó chịu. Bầu trời không gợn chút mây, trong xanh, cao vời vợi cứ như một tấm gương khổng lồ trên cao. Mặt trời chói chang, chiếu từng tia nắng bỏng rát rọi xuống mặt sông, phản chiếu hình ảnh trên đó cứ như một quả cầu rực lửa. Từng hàng tre mảnh khảnh vươn cao lên, rủ trên mặt ao như những hàng ô che cho lũ cá nhỏ. Buổi trưa hè yên ắng quá. Không khí oi ả của buổi trưa hè khiến cho ai cũng không muốn ra ngoài đi đâu cả.

Tả mùa hè (mẫu 46)

Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc hoa phượng vĩ nở đỏ rực sân trường, những bông bằng lăng tím biếc như gửi lời tạm biệt tới những người học sinh, hẹn gặp lại vào một năm học mới. Em yêu mùa hè, vì mùa hè được nghỉ học và có thời gian vui chơi rất nhiều, mùa hè có thể coi là một mùa cho bản thân em tự khám phá và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Mùa hè là mùa có nhiều nắng và nắng mạnh nhất trong bốn mùa, cái nắng mùa hè chói chang và nóng nực, gay gắt hơn cả, tuy nhiên nắng nhiều cũng kèm theo mưa nhiều, mưa mùa hè thường là những trận mưa rào mây đen mù mịt kéo đến rồi lại nhanh chóng tan đi trả lại một bầu trời xanh biếc trong lành. Mùa hè là mùa của những cánh diều mang theo tiếng sáo vi vu trên bầu trời chiều, cứ chiều mát khi có gió lộng là những đứa trẻ chăn trâu lại mang diều ra thả, chạy mải miết trên những cánh đồng và đường làng quê. Mùa hè tuy có nóng bức và khó chịu nhưng đổi lại đó lại là mùa cho biết bao hoa quả thơm ngon, mỗi mùa mang đến những cảm nhận khác nhau, đối với em mùa hè mang đến sự thanh bình và thư thái.

Tả mùa hè (mẫu 47)

Thường thì tôi ngủ ngày nhiều, lười biếng và không mấy qui củ. Nhưng hôm đó tôi dậy từ sáng sớm. Không phải vì đặt báo thức hay mẹ gọi dậy. Có lẽ là do một hương vị thuần khiết của ngày hôm đó. Đúng vậy, buổi sớm hôm đó trong lành hơn mọi khi. Bầu trời trong xanh hơn, cây cỏ trong mát hơn, không khí trong thanh hơn và làn nước ngoài kia cũng trong suốt. Ừ phải rồi, hôm nay là ngày mùa hạ ùa về kéo cái nặng trĩu của mùa xuân trôi mất. Đó chỉ là tôi nghĩ thế, vì thực ra tôi thích mùa hạ hơn. Đây rồi, ánh nắng của mùa hạ. Ánh nắng gợi nên cái sức sống mãnh liệt và dạt dào. Tôi thích mùa hạ và thích cái ánh nắng này.

Tả mùa hè (mẫu 48)

Có một điều gì đó trong trẻo hơn cho buổi sáng ngày hôm nay. Bầu trời trong thanh với làn mây trắng trong mát. Không khí cũng trong lành và gợi cho tâm hồn một điều gì trong trắng. Có lẽ là hè về. Hè mang theo cái hương vị trong lành nhất của năm. Hương vị thanh tao quấn quyện trong ngọn gió, lan tỏa trong không khí khiến tâm hồn cũng tản mạn theo hè. Hoa cỏ may tím biếc đến nôn nao. Hoa xuyến chi dại cũng trắng ngần tinh khiết. Thảm cỏ xanh rờn rực rỡ như tấm áo choàng của mùa hè. Tất cả như gợi lên một câu chuyện kì diệu lẫn giữa hư và ảo, một sự khởi đầu lung linh và kết thúc chưa được biết đến. Tôi yêu mùa hè.

Tả mùa hè (mẫu 49)

Em yêu mùa hè hơn tất cả các mùa khác trong năm. Khi tiếng ve kêu báo hiệu hè về, từng chùm hoa phượng vĩ bắt đầu nở rộ, đó cũng là lúc chúng em kết thúc năm học, được vui chơi trong suốt ba tháng hè. Ánh nắng ngày càng rực rỡ hơn, bầu trời xanh cao vời vợi. Em sẽ cùng bạn bè trong xóm đi thả diều, đá bóng, nhảy ngựa trên đồng cỏ, lắng tai nghe tiếng sáo thổi vi vu. Mùa hè mang đến những vườn cây sai trĩu quả như: xoài, ổi, vải, nhãn, mít, na quả nào cũng thơm ngon mà em ăn không bao giờ biết chán. Mùa hè mang lại cho em khoảng thời gian thư giãn để bắt đầu một năm học mới đầy năng lượng.

Tả mùa hè (mẫu 50)

Em nghĩ không chỉ riêng em thích mùa hè thôi đâu, mà còn rất nhiều các bạn khác cũng yêu mến mùa hè. Với em mùa hè chính là quê ngoại, vì một năm em được về ở với ông bà ngoại lâu nhất vào dịp nghỉ hè, em lại được tận hưởng cảm giác mình được bay bổng thật cao tâm hồn hòa nhịp cùng cánh diều để vi vu giữa bầu trời cao trong xanh và lồng lộng gió. Và rồi em sẽ chạy chân trần trên những đường ruộng, ngắm những cánh đồng lúa trải dài mênh mông, trải dài đến vô tận, tận hưởng mùi hương thơm ngát của những bông lúa vàng để chúng len lỏi vào từng sợi tóc. Mùa hè là mùa gặt ở quê em. Mấy năm liền được mùa, lúa dự, lúa tám thơm, lúa nếp cái hoa vàng, nếp Rồng… phơi đầy sân, chất đầy nhà. Gia đình nào cũng thu hoạch được bốn, năm tấn thóc. Cả làng bao bọc một màu vàng no ấm: thóc vàng giòn, rơm rạ vàng xộng, đàn gà óng mượt vàng tươi… Mẹ sẽ bán thóc, bán lợn mua quần áo mới cho chị em em. Mùa hè còn được bơi lội, tắm mát, được đá bóng, được thả diều, được đi du lịch, được tham quan các danh lam thắng cảnh. Em yêu mùa hè lắm!

Tả mùa hè (mẫu 51)

Không còn những cơn mưa xuân ấm áp ấy là lúc ta biết nàng Xuân duyên dáng, dịu dàng đã đi qua, thay vào đó là nàng Hạ nhí nhảnh, tươi vui. Hạ đến từ tháng 4 và sẽ nhường chỗ cho nàng Thu qua tháng 6. Mùa hạ về với bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trong và những tia nắng mặt trời vàng tươi rực rỡ, mang lại nguồn sống dồi dào căng tràn cho muôn loài. Khắp các phố phường, hoa phượng nở đỏ rực, ve kêu râm ran hòa tấu những giai điệu vui tươi, rộn rã. Bức tranh mùa hè thật đẹp và rực rỡ!

Tả mùa hè (mẫu 52)

Hè lại đến khi phố phường đỏ thắm hoa phượng. Hè lại đến khi tiếng ve rộn ràng hát ca. Tạm biệt sách bút thân yêu, tạm biệt mái trường mến yêu. Chúng em chào đón hè đã về, bài hát Hè về Không hiểu tự bao giờ, mùa hè đã gắn liền với tuổi cắp sách đến trường. Mùa hè đến mang theo bao sung sướng của tuổi học trò. Chúng em có thể thở phào nhẹ nhõm và háo hức chờ những chuyến đi chơi xa cùng gia đình. Khi những chú ve sầu bắt đầu hát ca những điệu nhạc du dương, khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả góc sân trường,… Đó là hình ảnh báo hiệu mùa hè mới bắt đầu. Ôi! Mùa hè đang về đấy! Hầu hết học sinh ai cũng yêu mùa hè, trong đó có em. Mùa hè – gợi cho em bao cảm xúc thân thương, bao ấn tượng khó phai.

Tả mùa hè (mẫu 53)

Bầu trời cao vút, xanh nhẹ hoà lẫn với màu trắng như bông của những đám mây. Ánh nắng có phần vàng rực, nóng rát hơn. Trong vườn, cây mít ra quả tròn trịa, chi chít toàn gai như con nhím treo trên cành. Mùi hương của nó lan toả trong không gian thật quyến rũ. Hoa táo trắng muốt, một mùi mát rượi làm sảng khoái đầu óc. Mùa hè là mùa chia tay của các thế hệ học trò. Có lẽ em không thể quên được mùa hè năm nay.

Tả mùa hè (mẫu 54)

Thật vui biết bao khi mùa hè đến phải không các bạn? Khi mùa xuân rảo bước ra đi, mùa hè đầy nắng gió lại tới. Trên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, những tia nắng tinh nghịch nô đùa một cách vui vẻ. Những chú chim từ đâu bay ra thích chí cùng hồn nhiên bay lượn với làn mây biếc. Chị gió cùng hòa mình với mặt trời le lói, len lỏi vào những khe lá tạo nên mầu ngọc bích tươi trẻ. Những chú ve sầu thi nhau ca lên những khúc nhạc lí thú. Người và xe nườm nượp đổ về nhà trong thời tiết khắc nhiệt. Mùa hè đến cho tụi học sinh chúng em một kì nghỉ lí thú. Những màu sắc mùa hè thật là cháy bỏng.

Tả mùa hè (mẫu 55)

Có bốn mùa trong năm, bắt đầu là mùa xuân, rồi đến mùa hè, tiếp theo là mùa thu và cuối cùng là mùa đông. Mùa hè bắt đầu từ tháng giữa tháng tư, những tia nắng vàng sánh như mật ong xuất hiện, không gian náo nhiệt bởi tiếng ve ngân lên rộn ràng, báo hiệu mùa hè đã đến. Mặt trời đỏ rực, nắng trưa hè thật gay gắt. Thỉnh thoảng những làn gió mát xuất hiện và xua đi không khí nóng nực, oi bức của mùa hè. Em thường được bố mẹ đưa về thăm quê vào mỗi dịp nghỉ hè. Em rất thích ngồi đọc sách dưới những gốc cây có tán lá sum suê, xòe rộng, tỏa bóng mát.

Tả mùa hè (mẫu 56)

Thế là tháng tư đã tới rồi kìa, ngoài sân trường từng cây phượng với những bông hoa đang đổi màu sắc đỏ, ánh nắng mặt trời cũng trở nên rực rỡ và chói chang để báo hiệu cho một mùa hè sẽ và đang tới..

Mùa hè tới ánh mặt trời trở nên chói mắt, gay gắt và ánh mặt trời làm màu xanh của cây trái nổi bật hơn, vàng tươi như ráng mật. Xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng đẹp cả, mùa nào em cũng rất thích cả. Nhưng em vẫn thích nhất là mùa hè. Bởi vì mùa hè em được nghỉ thư giãn sau những tháng phải đi học thường xuyên, và đó cũng là thời gian mà em sẽ được làm những điều thú vị mà vào những ngày đi học em sẽ không thực hiện được.

Khi hè tới, em thích được mẹ đưa về quê ngoại chơi, ở đó em sẽ được ở bên vui chơi với ông bà nhiều hơn, giúp đỡ ông bà những công việc nhỏ như tưới cây, quét nhà. Vào ban ngày em sẽ được theo các bạn đi câu cá, đi tắm suối ở những dòng suối trong vắt, mát mẻ. Đêm đến sẽ cũng với mọi người ngồi trước sân nhà để hóng gió và nói chuyện, lúc ấy lũ ve sầu kêu râm ran như muốn cũng hòa đồng vào với niềm vui hè đến của em, làm cho mùa hè của em có nhiều ý nghĩa và những kỉ niệm đẹp.

Chính những điều ấy làm cho em yêu thích mùa hè, luôn cố gắng học tập tốt để đón chào một mùa hè vui tươi và thích thú.

Tả mùa hè (mẫu 57)

Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống mặt đường khiến cho không gian trở nên sáng chói. Nhưng ánh nắng lúc giữa trưa rất gay gắt, ai ra đường cũng phải bịt kín tránh sự xâm hại của nắng. Khi chiều tà, nắng rớt, hoàng hôn bao phủ khắp mọi nơi, gió vi vu trên những cành cây cao.

Có lẽ không chỉ riêng em thích mùa hè mà rất nhiều người khác thích mùa hè nữa. Đó là khoảng thời gian mọi vật đều bừng tỉnh, tràn đầy sức sống nhất. Mùa hè em được ba mẹ dẫn về quê ngoại chơi, được ngắm những cánh diều bay giữa bầu trời cao trong xanh và lồng lộng gió. Những cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến vô tận, mùa hè những người làm nông sẽ bắt đầu thu hoạch lúa, thóc phơi vàng cả góc sân.

Mùa hè đến, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em. Những ao sen cũng bắt đầu hé nụ, chờ đến ngày nở hoa. Em rất thích ngắm bình minh khi mùa hè đến, vì lúc đó sẽ kết thúc một ngày, em sẽ được theo ba đạp xe đi khắp xóm làng.

Mùa hè chúng em sẽ tạm chia tay mái trường và nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Nhưng em ấn tượng và thích nhất khi mùa hè đến sẽ được đi bơi, dòng nước mạt dịu vỗ nhẹ vào mặt. Cảm giác đó thật thích thú.

Em rất thích mùa hè, thích những gì mà mùa hè có. Bởi rằng mọi vật đều tràn đầy sức sống và niềm vui.

Tả mùa hè (mẫu 58)

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa hè. Vì mùa hè có những nét đặc trưng riêng, mùa chúng em không còn bận rộn với sách vở và được vui chơi thoải mái.

Mùa hè có ánh nắng tháng Năm, tháng Sáu chói chang khiến cho nhiều người khó chịu. Nhưng mùa hè còn có nhiều điều thú vị khác. Mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve kêu rộn rã trên cành cây phượng đang nở hoa đỏ chót. Tiếng ve kêu nhức nhối đó như đánh thức giấc ngủ dài của thiên nhiên.

Mùa hè, học sinh sẽ không phải đến trường học bài, được về quê chơi, được bố mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi. Mùa hè đến, sân trường vắng lặng, bác trống nằm im lìm chờ một năm học mới.

Tả mùa hè (mẫu 59)

Mỗi khi hè về là em lại háo hức vô cùng bởi đó là mùa mà em thích nhất. Những tia nắng chói chang cùng bầu trời cao vời vợi là đặc trưng của mùa hạ. Cây phượng nở hoa đỏ rực cả một góc trời như những cây đuốc khổng lồ chiếu sáng khắp nơi. Tiếng tu hú kêu vang nơi đồng quê báo hiệu một mùa quả chín. Hè về mang theo bản hòa ca của những nhạc sĩ ve sầu, luôn là thanh âm sôi động và náo nhiệt nhất. Từng cánh đồng lúa trải dài một màu vàng bát ngát chờ người nông dân đến gặt hái. Mùa hè có những cơn mưa rào trắng xóa cả đất trời chợt đến rồi lại chợt đi, những cơn gió nam mát rượi đưa em vào giấc ngủ mỗi trưa nắng gắt. Hồ sen nở rộ, những bông hoa khoe ra đài cao của mình dưới ánh sáng gọi ong bướm đến. Cây cối trong vườn đón nhận tinh hoa của đất trời để cho những trái chín mọng. Mùa hè rất đẹp, là mùa luôn mang đến cho em những kỉ niệm đáng nhớ cùng gia đình và người thân và cũng là mùa em mong đợi nhất.

Tả mùa hè (mẫu 60)

Khi tiếng ve kêu râm ran trên khắp các vòm cây cũng là khi hè về. Hè đến mang theo những cơn mưa rào, những tia nắng ngọt ngào cùng bầu trời cao trong xanh, những đám mây trắng như đàn cừu non trên thảo nguyên bao la. Cây xanh tỏa bóng mát như chiếc ô khổng lồ che kín cả một góc trời rộng lớn. Các loài hoa đua nhau nở rộ, vườn nhà ai cũng tràn ngập màu sắc, trong không gian luôn thoảng một mùi hương nồng nàn mà chỉ riêng mùa hè mới có. Cây kết trái sai trĩu cành, cam, bưởi, quýt, dưa… tất cả những loại trái cây em thích đều xuất hiện vào mùa hè. Hè về cũng là lúc học sinh chúng em được nghỉ, tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tạm nghỉ ngơi sau một năm học dài. Em rất thích mùa hè bởi đó là khi em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Mỗi lần về quê là em lại cùng ông chăm sóc cây trong vườn, mỗi sáng theo bà đi chợ, đến chiều lại cùng đám trẻ con trong làng ra hồ sen chơi. Mỗi năm em đều mong hè đến thật nhanh để có thể sớm về quê thăm ông bà.

Tả mùa hè (mẫu 61)

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây. Thế là mùa hè đã đến! Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng. Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tinh nghịch. Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc, kết trái thơm ngon. Những chú,cô chim thi nhau bay lượn tỏ vẻ thích thú khi một mùa mới đến. Mùa hè cũng là khoảng thời gian tụi học sinh được nghỉ sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Mùa hè đến kỉ niệm trong tôi lại ùa về, sao lại mơn man quá! Những chiếc lá bàng rơi xuống sân, lũ học trò chũng tôi lại viết lên những dòng tâm sự chia sẻ: Bay đi! Mang những ước mơ của chúng tớ đi nhé!

Tả mùa hè (mẫu 62)

Mùa hè bắt đầu từ tháng tư trong năm. Mặt trời mùa hè rất chói chang làm cho thời tiết nóng bức. Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá. Mỗi khi thấy hoa phượng nở là ai ai cũng biết mùa hè đến rồi. Vào mùa hè, hoa phượng là loài hoa em thích nhất. Những bông hoa, nụ hoa của cây phượng đỏ thắm. Mỗi lần hè về, em thường hay cùng lũ bạn đi câu cá, bắt cua, vi vu cùng tiếng sáo diều du dương. Lòng em bây giờ đang xôn xao vì sắp được nghỉ hè và vui chơi cùng gia đình. Cảm giác đó thật thích thú. Em rất thích mùa hè, thích những gì mà mùa hè có.

Tả mùa hè (mẫu 63)

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa nào cũng đáng yêu, nhưng em thích nhất vẫn là mùa Hạ. Mùa Hè về mang theo những tiếng ve làm vui nhộn cả phố phường. Trong vườn nhà em các loại hoa và trái cây đua nhau khoe sắc. Cây Phượng vĩ ở sân trường em cũng nở đỏ rực. Mùa Hè, mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã gắt vào buổi sáng sớm. Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần vào cuối buổi chiều. Em rất thích mùa hè mặc dù mùa này nóng nhất trong các mùa nhưng nó có rất nhiều điều thú vị. Em còn thích mùa hè vì em sẽ được vui chơi và nghỉ ngơi cùng gia đình.

Tả mùa hè (mẫu 64)

Ôi! Thế là mùa hè đã đến thật rồi! Mùa hè bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6. Mùa hè đến cũng là lúc báo hiệu chúng em sắp nghỉ hè. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho không khí vô cùng oi ả và nóng bức. Những bông hoa trong vườn nhà em đã thi nhau đua sắc. Mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ rực cả con đường đến trường của em. Những chú chim hót tưng bừng vang rộn khắp nơi. Tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc với những gam màu nóng của mùa hè. Em rất thích màu sắc rực rỡ đó cùng những âm thanh nhộn nhịp đó của mùa hè.

Tả mùa hè (mẫu 65)

Sau một cơn mưa rào đến đột ngột, mùa hạ chính thức về trong lòng thành phố. Thời tiết trở nên nóng bức và oi ả. Bầu trời dời lên cao hơn, trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng ruộm như mỡ gà, chiếu sáng vạn vật. Những cây phượng nở hoa đỏ rực như ngọn lửa, tạm biệt các bạn học sinh về nghỉ hè. Đây cũng là lúc, muôn vàn loại quả thơm ngon đua nhau chín thơm trên cành cây. Các bạn học sinh được thỏa sức tham gia các trò chơi, các hoạt động ngoài trời thú vị, tạm quên đi chuyện học hành căng thẳng ở trường. Thật là thú vị phải không nào.

Tả mùa hè (mẫu 66)

Mấy hôm nay, trời trở nên nóng bức. Những chú ve râm ran kêu cả ngày trên các vòm lá xanh rì. Thế là mùa hè đã về. Mọi người trút bỏ lớp áo dày của mùa xuân, để khoác lên mình những chiếc áo mỏng. Các chiếc quạt cũng được lau chùi đem ra sử dụng. Các loại quả đua nhau chín thơm, vàng ươm như nắng. Những chú ve say sưa ca hát suốt cả ngày không biết mệt. Học sinh tạm thời rời xa mái trường để nghỉ ngơi và vui chơi. Bạn thì đi tắm biển, bạn đi du lịch, bạn về quê thăm ông bà… Ai cũng thật vui và hạnh phúc khi mùa hè đến.

Tả mùa hè (mẫu 67)

Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, thì có lẽ mùa hạ là được các học sinh yêu thích nhất. Bởi lúc này, chúng em sẽ được nghỉ ngơi ở nhà sau nhiều tháng học tập căng thẳng. Chúng em sẽ được vui chơi thoải mái cùng bạn bè mà không phải lo nghĩ về bài tập. Sẽ được về quê thăm ông bà, người thân. Đặc biệt, vào mùa hè, còn có rất nhiều loại hoa quả thơm ngon, như dưa hấu, vải thiều, nhãn lồng, chôm chôm… Cùng nhiều hoạt động thú vị ở nhà văn hóa. Mùa hè thực sự là mùa để vui chơi và thư giãn dành cho chúng em.

Xem thêm các bài văn hay để luyện viết đoạn văn lớp 2 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên