Tả con voi (điểm cao)

Tổng hợp các bài văn Tả con voi hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Tả con voi (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Tả con voi

I. Mở bài

- Giới thiệu con voi mà em muốn tả (voi nhà em thấy ở vườn thú, trong rạp xiếc, trên tivi hoặc trong sách báo).

- Cảm xúc đầu tiên của em khi nhìn thấy con voi (ngạc nhiên, thích thú, ấn tượng vì sự to lớn của nó).

II. Thân bài

1. Tả hình dáng của con voi

- Kích thước: Con voi có thân hình to lớn, cao bằng mấy người đứng chồng lên nhau.

- Lớp da: Dày, nhăn nheo, có màu xám đen hoặc hơi nâu.

- Đầu voi:

+ Đầu rất to, có đôi tai rộng như hai chiếc quạt lớn, phe phẩy để xua đuổi ruồi muỗi.

+ Đôi mắt nhỏ nhưng rất hiền lành, đôi khi long lanh như có cảm xúc.

+ Chiếc vòi dài, linh hoạt, có thể cầm nắm, uống nước, thổi bụi hoặc nghịch ngợm kéo đồ vật.

Quảng cáo

- Ngà voi:

+ Hai chiếc ngà dài, cong vút, cứng cáp, trông rất oai phong.

+ Ngà voi màu trắng ngà, có những đường vân rất đẹp.

- Chân voi:

+ Chân rất to, chắc khỏe như những cột nhà.

+ Bàn chân rộng, có móng dày, giúp voi bước đi vững chắc.

- Đuôi voi:

+ Đuôi dài, có một chùm lông nhỏ ở cuối, hay phe phẩy đuổi côn trùng.

2. Tả hoạt động của con voi

- Voi di chuyển chậm rãi nhưng rất vững chắc, mỗi bước đi đều làm đất rung nhẹ.

- Khi ăn, voi dùng vòi để gắp từng bó cỏ hoặc chuối đưa lên miệng nhai chậm rãi.

Quảng cáo

- Khi tắm, voi hút nước vào vòi rồi phun lên người để làm mát.

- Voi có thể làm xiếc, nhảy múa, đá bóng hoặc chào khán giả khi được huấn luyện.

- Voi trong rừng có thể giúp con người kéo gỗ hoặc chở đồ nặng.

3. Cảm xúc của em về con voi

- Em rất thích con voi vì nó hiền lành, thông minh và đáng yêu.

- Em cảm thấy voi là một loài vật có ích và cần được bảo vệ.

III. Kết bài

- Khẳng định lại tình cảm của em dành cho con voi.

- Mong muốn được gặp lại voi hoặc được nuôi một chú voi nếu có thể.

Tả con voi - mẫu 1

Quảng cáo

   Trong kì nghỉ hè, em được đưa đi tham quan vườn bách thú ở thủ đô. Trong đó có biết bao nhiêu loài vật mà từ trước tới giờ em chỉ được nhìn qua ti vi, sách báo. Thích thú nhất là được nhìn thấy bác voi to khổng lồ, hiền lành và từ tốn, không biết bác voi ấy ở trong vườn bách thú được lâu chưa nhỉ?

   Đứng phía bên ngoài chuồng voi, có thể thấy rất rõ dáng vẻ đồ sộ, kích thước khổng lồ của chú voi như một căn nhà nhỏ. Toàn thân chú voi phủ màu xám tro sẫm, khiến chú nổi bật trên nền cỏ xanh mướt trong khoảng đất rộng ở vườn thú.Với chiếc đầu to hơn chiếc thúng, lúc la lúc lắc phe phẩy đôi tai to hơn quạt nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt voi giống như quả xoài non nằm dưới hàng mi cong vút, chú quan sát và nhìn thật hiền lành mọi thứ xung quanh. Em thích nhất chiếc vòi, cứ huơ đi huơ lại trong không trung, chiếc vòi sun sun linh hoạt chẳng khác nào như bàn tay tự động nhón thức ăn đưa vào miệng. Chiếc vòi ấy còn dùng để hút nước mỗi khi voi khát, hoặc hút nước để trêu chọc những người bạn voi khác trong lồng. Bên cạnh chiếc vòi là cặp ngà trắng muốt nhọn như sừng trâu. Chiếc ngà này có tác dụng vô cùng to lớn để phòng vệ hoặc húc đổ những thứ cản đường voi. Chính cặp ngà này cũng tạo nên vẻ hùng dũng cho chú voi.

   Với cơ thể nặng tới hàng mấy tấn, bốn chiếc chân to, khỏe, vững chãi hơn cột đình nâng đỡ cơ thể khổng lồ với chiếc bụng căng tròn trông thật ngộ nghĩnh. Bàn chân của voi to, tròn nên mỗi bước đi đều in dấu lún trên nền đất vết chân voi. Nếu quan sát thật kĩ sẽ thấy voi có lớp da cũng khá bóng, những chiếc lông trên bề mặt da màu nâu xám hòa với màu da của voi, khiến chú điều tiết được mồ hôi và nhiệt độ cơ thể. Chiếc đuôi phía sau với túm lông đen hệt như chiếc lá, cứ lũn chũn phẩy đi phẩy lại. Xem trên ti vi có thể thấy voi ở Tây Nguyên được bà con huấn luyện khá bạo dạn, biết chở người trên lưng đi làm rẫy. Còn chú voi trong vườn thú, trên lưng không phải mang thêm chiếc địu nào, nên nhìn chú khá thảnh thơi. Cộng với dáng đi nặng nề nhưng chậm dãi và từ tốn khiến ta có cảm giác voi là con vật điềm tĩnh, hiền từ. Thức ăn của voi chủ yếu là thực vật, nên khách tham quan khi tới đây thường được cầm những chiếc bắp cải, những nắm cỏ đưa cho voi ăn. Ở đây voi còn được các cô chú trong sở thú chăm sóc chu đáo nên chúng luôn khỏe mạnh.

   Em có một chuyến đi thật thú vị và ý nghĩa ở sở thú, em được biết thêm nhiều loài vật, và thêm yêu quý hơn chú voi hiền lành, to lớn. Em đã ngắm nghía chú voi rất lâu trong niềm thích thú của đứa trẻ lần đầu tiên được trông tận mắt chú voi. Em thêm hiểu về tập tính, đặc điểm của loài vật dễ thương này.

Tả con voi - mẫu 2

Mùa hè năm ngoái, ba mẹ cho em ra Hà Nội chơi nhà cậu và được cậu dẫn đi chơi vườn bách thú. Và em đã tận mắt chứng kiến hình ảnh một chú voi khổng lồ. Em mới chỉ biết đến voi qua những bức ảnh, những bài thơ, bài hát. Hôm nay em đã có thể ngắm nhìn nó một cách đầy ngường mộ như vậy.

Chú voi này là voi cỡ vừa, thân hình cao to, được nhốt trong một chiếc chuồng rộng lớn, đủ để nó sinh hoạt và đi lại. Em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào. Cặp mắt của no to và tròn, cứ chăm chăm nhìn vào những người xung quanh. Cái vòi thun thun to và dài, tưởng chừng như một con đỉa khổng lồ đang ngoe ngẩy trên thân hình to lớn của chú voi này. Thân hình của chú voi không biết nặng bao nhiêu nhưng em có cảm chừng nó như một cái nhà thu nhỏ, đồ sộ, sừng sững. Da của nó rất dày, chắc và bóng nhẫy. Cái ngà voi màu trắng ngà, uốn cong vút lên, chắc chắn. Nó dùng để húc con mồi hoặc húc những vật xung quanh làm cản đường nó. Đặc biệt 4 cái chân to như bốn cái cột nhà không lồ, đi đi lại lại ở trong chuồng. Những bước đi nặng nề, khập khiễng bởi trọng lượng của voi quá lớn. Bốn cái chân này sẽ dẫm nát những thứ ở xung quanh như cây cỏ hoặc những thứ mà nó không thích. Hai cái tai cứ ve vẩy xua đuổi ruồi muỗi, thi thoảng lại nằm im lìm. Cái tai đó y hệt như chiếc mo cau của bà nội ở nhà, ra và tròn, có vẻ chắc chắn nữa. Người ta bảo tai voi rất thính, có thể nghe được những âm thanh ở rất xa. Cái đuôi cứ quật bên này quật bên khác, dài như một cái chổi khồng lồ mà không ai dám động vào.

Voi là động vật to lớn nhưng nó không hung dữ, em vẫn thấy có nhiều người vào sờ ngà voi và vòi voi. Bởi họ thân thiết và tiếp xúc hằng ngày với nó nên không sợ. Voi ăn thức ăn rất nhiều, vì như thế mới đủ nuôi cơ thể khổng lồ như nó. Thức ăn chủ yếu mà nó ăn là các loại cỏ, rau, củ quả. Hình như nó không chừa bất cứ loại thức ăn nào.

Nhìn chú voi đi lại thong dong ở trong chuồng em thấy mình được mở mang tầm mắt vì lần đầu tiên chứng kiến một con voi ở ngoài đời thực chứ không phải qua những tấm ảnh.

Tả con voi - mẫu 3

Trong kì nghỉ hè của năm lớp ba, bố em đã đưa cả gia đình đi tham quan vườn bách thú Hà Nội. Trong vườn bách thú em được nhìn thấy rất nhiều những con vật thật mà trước đó đã được xem trong tranh ảnh và học trong sách vở như: con hổ, con khỉ, con sóc, cá sấu, con công. Trong đó em thích nhất là con voi.

Con voi có thân hình rất to lớn, có da màu xám, đôi chỗ còn có những đốm nhỏ li ti màu trắng. Nó có hai cái tai to như hai cánh quạt vậy. Tuy nhiên, nó không cứng mà lại rất mềm, rủ xuống hai bên đầu, thỉnh thoảng lại đập lên xuống nhẹ nhẹ rất đáng yêu. Cái vòi to và dài có nhiều khấc tròn dùng để hút nước và lấy đồ ăn. Chiếc vòi dài còn có thể đưa lên lấy thức ăn ở trên cao nữa.

Khi đi thăm chuồng voi, em được cô hướng dẫn ở sở thú dạy cách cho voi ăn. Em cầm thức ăn ở tay và chú voi đã lại gần dùng vòi để lấy thức ăn, sau đó cho vào miệng ăn. Lúc đầu em rất sợ vì con voi rất to, cái vòi của nó thì như con rắn lớn, khi nó lấy thức ăn ở tay em thì rất nhột làm em sợ hãi rụt ngay tay về. Nhưng lúc sau khi đã quen với chú voi thì em lại rất thích thích thú và vui vẻ khi cho voi ăn, chú voi không hề hung dữ mà rất thân thiện, dễ thương.

Da của chú voi cũng không thô, cứng cáp như da trâu, cũng không nhiều lông như con mèo, con chó mà mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Chú voi có bốn chiếc chân rất to, vững chắc như những cột nhà nên khi những chú voi bước đi trông rất khó khăn, nặng nề. Chiếc đuôi của chú voi nhỏ hơn chiếc vòi nhưng dài hơn, di chuyển cũng linh hoạt hơn. Những chú voi đứng ở xa, khi không di chuyển thì giống như những bức tượng bằng đá.

Trong chuồng có ba chú voi, hai chú voi lớn và một chú voi con, trông chúng giống một gia đình với voi bố, voi mẹ và voi con. Chúng được nuôi trong một nơi rất rộng, có hồ nước nhỏ, mặt đất có nhiều cỏ xanh và những cây to bên cạnh, hệt như một khu rừng nhỏ vậy. Những chú voi tuy lớn nhưng đều rất hiền lành, mọi người đều có thể cho ăn, vuốt ve vào thân mình của nó. Cô hướng dẫn nói những chú voi còn dùng để chở đồ đạc, hàng hóa, chở người qua suối. Ở các rạp xiếc, những chú voi còn được dạy làm những trò rất thú vị. Em rất muốn xem những chú voi biểu diễn xiếc, khi được nhiều điểm tốt em sẽ xin bố cho đi xem.

Chuyến đi chơi ở vườn bách thú của em rất vui, em đã ở lại chuồng voi rất lâu vì nó đáng yêu, em muốn đến đây chơi với những chú voi nhiều lần khác nữa.

Tả con voi - mẫu 4

Sở thú là nơi nuôi rất đa dạng và phong phú về các con vật. Từ con hổ hùng dũng, oai vệ đến con thỏ hiền lành đáng yêu đều được chăm sóc và huấn luyện để cho khách thăm quan đến sở thú chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Nhưng có lẽ đối với em thì chú voi là con vật em thích nhất bởi sự to lớn của chú.

Lần đầu tiên em được thấy chú voi ngoài đời thực nên em rất thích thú. Em thấy khu vực nuôi voi là một khoảng đất trống, rộng và được rào rất cẩn thận. Bên trong người ta trồng nhiều cây để tạo cảnh quan thiên nhiên giúp chú voi quen với cách sinh hoạt. Chú voi trong vườn bách thú có thân hình cao to, nó có làn da nâu đen và nhăn nheo. Cặp mắt của chú to tròn, nhìn như hai viên ngọc đen đang di chuyển. Bốn cái chân chú tròn, chắc nịch như những cái cột đình. Không chỉ vậy chú voi còn có một chiếc vòi dài sun sun như con đỉa nhưng nó lại rất linh hoạt. Chú voi có thể dùng chiếc vòi của mình để cầm nắm thức ăn, phun nước và tự vệ. Hai cái tai của chú to như hai cái quạt mo lúc nào cũng phe phẩy.

Loài voi rất hiền lành và thân thiện chứ không đáng sợ như mọi người nghĩ. Chú voi không chỉ có thể giúp chúng ta chở hàng hóa hay thóc lúa mà nó còn có thể làm xiếc để diễn cho mọi người xem khi được các cô chú huấn luyện. Ban đầu khi nhìn thấy chú voi em rất sợ, chỉ dám đứng từ xa. Nhưng khi làm quen với nó, biết nó là con vật dễ gần, em có thể sờ vào người nó và đút cho nó ăn.

Em rất yêu quý chú voi bởi sự thân thiện và đáng yêu của chú. Voi không chỉ là người bạn mà còn đem lại rất nhiều lợi ích cho những người lao động. Vì vậy, chúng ta nên yêu thương và bảo vệ voi.

Tả con voi - mẫu 5

Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ dẫn đi thăm vườn thú. Ở đó, em đã nhìn thấy rất nhiều loài động vật khác nhau như sư tử, hươu cao cổ, khỉ và gấu. Nhưng con vật làm em ấn tượng nhất chính là con voi khổng lồ đang đứng ung dung giữa bãi cỏ rộng. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một con voi thật ngoài đời, và em cảm thấy vô cùng thích thú.

Con voi trong vườn thú có thân hình to lớn như một tảng đá khổng lồ. Nó cao hơn cả một chiếc ô tô và có thân dài, đồ sộ. Làn da voi dày, nhăn nheo và có màu xám sẫm, trông rất thô ráp. Cái đầu của nó rất to, nổi bật nhất là đôi tai rộng như hai chiếc quạt lớn. Mỗi khi nó vẫy tai, em có thể cảm nhận được cả một luồng gió mát thổi ra từ đó. Đôi mắt voi nhỏ xíu so với cơ thể, nhưng trông rất hiền lành và có vẻ thông minh. Đặc biệt nhất là chiếc vòi dài của nó. Chiếc vòi này có thể uốn cong linh hoạt, giúp voi gắp thức ăn, uống nước hoặc thậm chí xịt nước lên người để làm mát. Hai bên miệng voi là đôi ngà dài màu trắng ngà, hơi cong về phía trước, trông rất oai phong và mạnh mẽ. Voi có bốn chân to và chắc khỏe như những chiếc cột nhà. Mỗi bước chân của nó đều tạo ra những tiếng “bịch bịch” trên nền đất. Đuôi của nó khá dài, phía cuối có một chùm lông nhỏ, thi thoảng nó phe phẩy để xua đuổi côn trùng.

Khi em đứng quan sát, con voi đang chậm rãi bước đi quanh chuồng. Dáng đi của nó trông rất vững chãi, mỗi bước đi đều thể hiện sức mạnh của một loài vật to lớn. Khi đến gần đống thức ăn, nó dùng chiếc vòi dài để quấn lấy những bó cỏ rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép. Mỗi lần ăn, voi nhai rất lâu, trông như một ông cụ đang suy nghĩ. Sau khi ăn xong, voi tiến đến một cái bể nước gần đó. Nó dùng vòi hút nước rồi phun lên lưng để tắm mát. Những giọt nước bắn tung tóe khiến cả lũ trẻ con đứng xem đều reo lên thích thú. Lúc nhân viên vườn thú đến gần, con voi còn dùng vòi nhẹ nhàng chạm vào tay họ như thể chào hỏi. Nhìn cách nó tương tác với con người, em cảm nhận được rằng voi không chỉ to lớn mà còn rất hiền lành và thông minh.

Nhìn thấy con voi ngoài đời, em càng hiểu rõ hơn vì sao voi lại là một loài vật quan trọng trong thế giới tự nhiên. Nó vừa mạnh mẽ, vừa hiền lành, lại rất thông minh và có ích. Em mong rằng voi sẽ luôn được con người bảo vệ để không bị săn bắt hay tuyệt chủng.

Sau chuyến đi vườn thú, em đã có thêm rất nhiều kiến thức về loài voi. Em mong rằng sau này sẽ có dịp được gặp lại chúng một lần nữa, thậm chí là có thể nhìn thấy voi trong môi trường tự nhiên, nơi chúng có thể tự do sinh sống và phát triển.

Tả con voi - mẫu 6

Vào dịp nghỉ hè, bố mẹ đã đưa em đi xem một buổi biểu diễn xiếc thú. Em đã được xem nhiều tiết mục hấp dẫn của những chú khỉ tinh nghịch, những chú chó dễ thương và những chú ngựa mạnh mẽ. Nhưng tiết mục khiến em thích thú nhất chính là phần biểu diễn của chú voi khổng lồ.

Chú voi biểu diễn trong rạp xiếc có thân hình to lớn nhưng rất nhanh nhẹn. Toàn thân nó được phủ một lớp da dày, xám nhạt và hơi nhăn nheo. Cái đầu của nó trông bệ vệ với đôi tai rộng như hai chiếc quạt lớn. Mỗi khi nó vỗ tai, không khí xung quanh như mát hơn một chút. Đôi mắt nó nhỏ nhưng sáng và tinh nhanh, thể hiện sự thông minh và hiền lành. Điểm đặc biệt nhất của chú voi này là chiếc vòi dài và vô cùng linh hoạt. Nó có thể cuộn vòi để cầm lấy đồ vật, uống nước, hoặc thậm chí là vẽ tranh. Hai chiếc ngà voi cong cong, màu trắng bóng, trông rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Bốn chân của voi to như những cái cột vững chắc, giúp nó di chuyển rất uyển chuyển. Đuôi voi dài, lúc lắc theo từng bước đi.

Trước khi biểu diễn, chú voi bước ra sân khấu một cách chậm rãi nhưng đầy tự tin. Khi nhạc nổi lên, nó bắt đầu thực hiện các động tác theo sự hướng dẫn của người huấn luyện. Ban đầu, chú voi dùng vòi để cầm một chiếc cọ và bắt đầu vẽ tranh trên tấm bảng trắng. Bức tranh hoàn thành khiến khán giả ai cũng trầm trồ thán phục. Sau đó, chú voi biểu diễn tiết mục giữ thăng bằng. Nó nhẹ nhàng nhấc một chân lên, đứng trên ba chân còn lại, rồi từ từ xoay vòng theo nhạc. Dù thân hình to lớn nhưng nó lại rất khéo léo, không hề loạng choạng. Tiết mục cuối cùng là voi đá bóng. Chú voi dùng vòi quấn lấy quả bóng, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía người huấn luyện. Hai bên cùng phối hợp đá qua lại như một trận bóng thực sự, khiến khán giả cười vang.

Em rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy một chú voi có thể làm được nhiều điều tuyệt vời như vậy. Dù to lớn nhưng nó rất khéo léo và thông minh. Em cảm thấy khâm phục người huấn luyện đã dạy voi nhiều kỹ năng đến thế.

Buổi xem xiếc hôm đó đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng. Em hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại chú voi thông minh này một lần nữa. Em cũng mong rằng loài voi sẽ luôn được yêu thương và bảo vệ để không bị săn bắt và tuyệt chủng.

Tả con voi - mẫu 7

Từ khi còn nhỏ, tình yêu của em đối với thế giới động vật đã được khám phá và nuôi dưỡng sâu sắc. Hồi mới được mẹ dẫn đi vườn bách thú, sự thích thú của em với loài voi đã bắt đầu nảy lên một cách khó diễn đạt.

Trước đó, em chỉ biết về loài voi qua bài hát 'Chú voi con ở Bản Đôn,' và đến nay, em mới có cơ hội chứng kiến chúng một cách trực tiếp. Những chú voi được chăm sóc trong khu vực riêng, được bảo vệ bởi hàng rào chắn, tạo ra sự an toàn cho cả loài voi và những người đến thăm. Dù đứng ở xa, em vẫn có thể nhìn thấy sự to lớn của chúng, đôi khi có thể gấp ba lần so với một chú trâu trưởng thành. Thân hình của chúng mang đến một hình ảnh màu xám xanh đôi chỗ, pha trộn với màu nâu đậm, làn da có những nếp nhăn, dày dặn, tạo nên vẻ thô cứng nhưng thực tế lại mềm như nhung. Đầu của chú voi to lớn, nhưng đôi mắt lại bé xíu, mơ màng và trông như đang ngủ. Đôi tai to lớn như hai chiếc quạt mo được gắn bên đầu.

Cái vòi của voi, hay còn được gọi là cái mũi, dài khoảng một mét, mềm mại và có thể cuộn tròn trông rất hài hước. Đôi chân của chúng to lớn như những cột đình, di chuyển từng bước chậm chạp xung quanh chuồng. Vòi voi nhăn nheo như một con giun đất khổng lồ, có sức mạnh đủ để cầm đồ vật và thậm chí có thể nâng lên cao. Thức ăn của chúng đa dạng và phong phú, chủ yếu là các loại thực vật như mía, lạc, và lá cây. Chú voi thường vươn vòi để nhận thức thức ăn được thực khách đưa đến, và trong những khoảnh khắc đó, đôi mắt chú lại nheo lại, đôi tai ve vẩy, truyền tải sự hạnh phúc và biết ơn. Chúng ta có thể thấy rõ sự hiền lành và thân thiện của loài voi, chính vì vậy mà chuồng của chúng không cần rào chắn rườm rà như các loài khác. Sự thân thiện này làm cho chuồng voi luôn trở thành điểm đến được người tham quan quan tâm nhất.

Em có tình cảm đặc biệt và sâu sắc với loài voi. Chúng không chỉ đáng yêu mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả con người.

Tả con voi - mẫu 8

Nhà em nằm gần vườn bách thú, do đó, mỗi cuối tuần, bố mẹ thường dẫn em đến đây để thưởng thức không khí trong lành và gặp gỡ với thế giới động vật phong phú. Trải qua những chuyến thăm này, những sinh linh ở đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với em, và trong số đó, con voi là nguồn ấn tượng lớn nhất.

Con voi khiến em ngạc nhiên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vì nó thật sự lớn lao. Chú vượt trội hẳn so với các loài động vật khác, độ cao của em chắc chỉ bằng độ dài của chân chú thôi. Mỗi bộ phận của chú voi như một tác phẩm nghệ thuật, giống như mô tả của 5 vị thầy bói trong câu chuyện Thầy bói xem voi. Chú có bốn cái chân mạnh mẽ như những cột đình, hai cái tai lớn luôn phe phẩy như chiếc quạt, cái vòi dài như một con đỉa khổng lồ, và hai cái ngà dài và sắc nhọn. Đuôi của nó thì dẻo dai, thượt tha như một chiếc roi mây.

Mặc dù con voi trông khổng lồ và đáng sợ, nhưng thực tế, chú lại là một sinh vật hiền lành. Em đã gặp con voi ở vườn bách thú và chưa bao giờ chú gây hại cho bất kỳ ai. Mỗi khi em đến, luôn có người chăm sóc đang ở đó, dạy chú cách chào đón những người tham quan giống như em. Chú voi luôn thể hiện sự thân thiện khi chĩa vòi của mình và chạm nhẹ vào tay của những người đưa tay ra. Do đó, em không bao giờ có sợ hãi khi ở gần voi.

Có một lần, em được phép vuốt ve cái vòi của chú voi, và với em, đây thực sự là một loài động vật vô cùng đáng yêu và đặc biệt. Những trải nghiệm này khiến em yêu quý và mong đợi mỗi cuộc ghé thăm vườn bách thú.

Tả con voi - mẫu 9

Năm nay, trường của em đã tổ chức một chuyến tham quan thú vị cho học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đến vườn bách thú. Trải qua ngày hành trình ấy, em không khỏi bị ấn tượng bởi sự đa dạng và phong phú của thế giới động vật, nhưng đặc biệt, con voi là điều khiến em ghi nhớ nhất.

Trong khuôn viên vườn bách thú, em đã được chứng kiến một gia đình voi đầy sinh động, bao gồm bố, mẹ và đứa con. Điều thu hút em ngay từ đầu là sự to lớn đáng kinh ngạc của chú voi con, vượt xa gấp đôi so với em, trong khi bố mẹ voi lại khổng lồ gấp ba đến bốn lần. Thực tế, kích thước của chúng ngoại đời thực lớn hơn đáng kể so với những hình ảnh em từng thấy trên video hay trên chương trình "Thế giới động vật".

Da của voi có màu xám, đôi tai to bằng cái quạt mo ở nhà của bà. Tai của chúng không chỉ lớn mà còn mềm mại, thỉnh thoảng đập lên và xuống để loại bỏ những con ruồi phiền phức. Vòi của chúng vừa to vừa dài, giống như chiếc đỉa ở kích thước lớn. Nhiệm vụ của vòi là lấy nước và thức ăn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Bàn chân to lớn của chúng làm cho bước đi của chúng tạo ra những rung động, khiến em cảm nhận được động đất rung lên.

Chúng em còn được cô hướng dẫn cách chăm sóc và cho voi ăn. Ban đầu, mọi người đều có phần e ngại, nhưng sau đó, tất cả đều háo hức tranh nhau để được tham gia vào hoạt động này. Sự đáng yêu và vui mừng của voi khi được cho ăn khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, như một lời cảm ơn tới chúng em.

Sau khi dừng lại ở chuồng của voi, chúng em được di chuyển đến các chuồng khác để khám phá thêm về những loài động vật khác nhau. Điều này thực sự khiến em thích thú vì có rất nhiều sinh linh mà em chưa bao giờ thấy trước đó.

Tình cảm yêu quý của em dành cho voi là không giới hạn, và em mong muốn trở lại vườn bách thú này một lần nữa. Em tự hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi khác đến đây trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Em muốn dành thêm thời gian để quan sát và tìm hiểu về chú voi hơn, vì dù cùng ở trong một trường, em hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với chúng. Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình học sinh cấp 1 của em.

Tả con voi - mẫu 10

Trong khu vực sở thú, đa dạng loài động vật là điều rất phong phú. Từ những người bạn đáng yêu hàng ngày như chó, mèo, gà cho đến những sinh linh mạnh mẽ và hung dữ như sư tử, hổ, báo, cá sấu, tất cả đều có mặt. Trong số những loài này, con voi là đối tượng mà em đặc biệt ưa thích.

Ấn tượng lớn nhất về con voi chính là cái vòi lớn và dài mà chú sở hữu. Hai bên của nó là hai chiếc nanh trắng ngà cong lên, sắc bén tạo nên vẻ mạnh mẽ, đáng sợ. Thế nhưng, không giống như vẻ bề ngoài ấn tượng đó, con voi lại là một sinh vật hiền lành. Nó sống trong một chuồng rộng lớn, nơi có nhân viên chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày. Mỗi bữa ăn, con voi sử dụng vòi của mình để cuốn thức ăn và sau đó đưa nó vào miệng một cách nhẹ nhàng. Vòi của nó cũng được sử dụng để hút nước vào và sau đó đưa vào miệng để uống hoặc thả nước lên cơ thể để làm sạch.

Bộ lông của con voi trong sở thú, như bao con voi khác, mang màu nâu bùn đất. Có một cái đuôi dài mảnh mai nằm cuối cùng, khiến nó trở nên độc đáo. Bốn cái chân to lớn, giống như những cột đình mạnh mẽ. Hai chiếc tai của nó, lớn và dài, luôn vẫy đuôi mỗi khi nó di chuyển.

Con voi rất thích giao tiếp với con người. Khi có khách đến thăm, nó thường sẵn sàng chìa vòi ra để mọi người có thể vuốt ve. Dường như không có dấu hiệu sợ hãi nào xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Đối với du khách, con voi là một loài động vật thân thiện và hợp tác.

Sự yêu quý của em dành cho con voi này là không hạn chế, là lý do khiến mỗi lần em đến vườn thú, chuồng của chú voi là điểm đầu tiên em đặt chân đến để tận hưởng khoảnh khắc thú vị và đầy kỷ niệm.

Tả con voi - mẫu 11

Trong sở thú có rất nhiều loài động vật khác nhau. Từ những con vật hiền lành mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày như chó, mèo, gà đến những con hung dữ như sư tử, hổ, báo, cá sấu,… đều có cả. Trong số những con vật ấy em thích nhất là con voi.

Điều khiến em ấn tượng nhất với con voi là chú có một cái vòi rất to và dài. Hai bên là hai cái nanh màu trắng ngà. Chúng cong lên và nhọn hoắt khiến chú voi trông có vẻ khá dữ tợn. Thế nhưng thực chất chú voi này hiền lắm. Chú sống trong một cái chuồng khá là rộng lớn. Hàng ngày có người đến cho chú ăn và chăm sóc cho chú. Mỗi khi được cho ăn, chú thường dùng vòi của mình để cuốn lấy thức ăn. Sau đó, chú từ từ thả đồ ăn vào trong miệng. Cũng chính cái vòi ấy, chú thường hút nước vào rồi đưa vào miệng uống hoặc thả nước lên mình để tắm.

Cũng giống như bao chú voi khác, chú voi trong vườn thú có bộ lông màu bùn đất. Chú có một cái đuôi dài ngoe nguẩy mãi không thôi. 4 cái chân của chú thì to chẳng khác nào cái cột đình. Hai cái tai vì vừa to, vừa dài lúc nào cũng vẫy vẫy.

Chú rất thích chơi với con người. Khi có người đến xem, chú thường chìa cái vòi ra cho mọi người vuốt ve. Dường như chú chẳng có chút sợ hãi nào cả. Đối với mọi người, chú voi cũng là loài động vật thân thiện.

Em rất yêu quý chú voi này vì vậy mà mỗi lần đến vườn thú, nơi ở của chú là nơi đầu tiên mà em ghé chơi.

Xem thêm các bài Văn mẫu cảm nghĩ, kể chuyện, tả cảnh, tả người, miêu tả lớp 6 hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 6 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Những bài văn hay lớp 6 | văn mẫu lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 6Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học