11+ Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia (điểm cao)

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

11+ Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia

a) Mở bài: Giới thiệu về sự kiện mà em muốn thuật lại:

- Sự kiện đó có tên là gì? Được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

- Sự kiện đó có quy mô như thế nào? Có cần nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị không?

b) Thân bài: Kể lại diễn biến sự kiện:

- Trước khi bắt đầu:

+ Trước khi sự kiện diễn ra, em có mặt ở đó để làm gì?

+ Không gian ở đó được trang trí như thế nào? Em có cảm xúc gì khi quan sát cảnh trí đó?

+ Cảm xúc của những người khác như thế nào? Bầu không khí ra sao?

- Sự kiện chính thức diễn ra:

+ Sự kiện đó có những hoạt động gì? Diễn ra như thế nào?

+ Có những ai tham gia sự kiện đó? Họ tham gia với thái độ, mục tiêu như thế nào?

+ Em và những người khác quan sát sự kiện đó có cảm xúc, suy nghĩ ra sao?

+ Sự việc nào diễn ra trong sự kiện đó khiến em ấn tượng nhất?

- Kết thúc sự kiện:

Quảng cáo

+ Sự việc nào đánh giấu sự kiện đó kết thúc?

+ Những người có mặt ở đó làm gì sau khi sự việc kết thúc? Thái độ, cảm xúc của họ như thế nào?

c) Kết bài:

- Ý nghĩa, vai trò của sự kiện mà em vừa thuật lại

- Tình cảm, cảm xúc của em với sự kiện đó

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 1

Ngày hôm nay, lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến một trận đấu vật ở ngoài đời thực. Trước đây, em chỉ được xem sự kiện này ở trên tivi. Nên khi được đến xem trực tiếp, em đã rất hào hứng và phấn khởi.

Sân đấu vật là một khoảng đất trống được đổ đầy cát, bao quanh bởi dải ngăn cách là một vòng dây. Xung quanh, khán giả ngồi xem rất đông. Chẳng cần ghế, mọi người đứng, rồi ngồi thành hàng, thành lối, cứ thế tự tạo nên khán đài. Em còn nhỏ tuổi, nên được ưu ái cho ngồi ở hàng đầu tiên, có thể quan sát rất gần trận đấu. Ở góc sàn đấu, một chiếc trống lớn nằm chễm trệ, bên cạnh là người đánh trống đầu buộc khăn đỏ, tay cầm hai cái dùi to như bắp tay. Ông ấy đánh từng hồi trống để mời trọng tài và hai tuyển thủ ra sân. Hai tuyển thủ đều có vóc dáng to lớn, nước da ngăm đen, bóng lưỡng, cơ bắp chắc nịch. Họ mặc một chiếc quần đùi, buộc dải khăn đỏ và xanh dương ở ngang hông. Sau màn chào khán giả, họ nhanh chóng bước vào hiệp đấu. Theo nhịp trống, hai tuyển thủ lao vào nhau mạnh mẽ như hai con gấu. Họ tìm cách kéo nách, nhấc chân, húc đổ đối thủ của mình. Phải trực tiếp quan sát, mới thấy các tuyển thủ đấu vật đã dùng nhiều sức như thế nào. Những bước chân của họ chắc nịch, tạo nên cái hố to trên nền cát. Mồ hôi chảy ra trên da họ nhễ nhại, hai hàm răng nghiến chặt, mắt trừng đỏ bừng, miệng thở hồng hộc. Sự kịch tính của sân đấu khiến em phải nín thở để theo dõi. Từng hiệp đấu trôi qua, hai tuyển thủ kèn cựa nhau từng giây, từng điểm số. Cuối cùng, tuyển thủ khố đỏ đã đè được người còn lại xuống, hân hoan nhận chiến thắng trong tiếng reo hò ầm trời của khán giả.

Quảng cáo

Trận đấu vật ấy đã khiến em có thêm những cảm nhận mới và cái nhìn hoàn toàn mới về bộ môn đấu vật. Quả thực, chúng ta nên đến xem trực tiếp thì mới có thể cảm nhận hết được tinh thần của bộ môn này.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 2

Mỗi năm một lần, vào ngày 20 tháng Chạp, thôn em lại vui mừng tổ chức Hội thi gói bánh chưng để đón Tết Nguyên Đán.

Năm nay, bố em có mặt trong đội thi của tổ, nên em cũng may mắn được đi cùng bố, trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí rộn ràng, vui tươi của hội. Tối 19, đã khuya nhưng bố vẫn còn đến nhà văn hóa để rửa lá dong và ngâm gạo nếp trước. Xung quanh, các đội khác cũng đang bận rộn chuẩn bị giống bố. Bố đặc biệt xay lá dứa để lấy nước màu xanh ngâm gạo nếp, giúp bánh trông đẹp mắt hơn. Xong xuôi, mọi người trở về nhà nghỉ ngơi để hôm sau đến tham gia thi đấu.

Quảng cáo

Sáng hôm sau, đúng 7h, tất cả các đội thi có mặt ở sân nhà văn hóa để tham gia lễ khai mạc. Xung quanh, rất đông người dân trong thôn và các thôn khác cũng có mặt để quan sát và cổ vũ. Sau lễ khai mạc và bài phát biểu của trường tôn, Hội thi chính thức bắt đầu. Các đội thi chia thành bảy nhóm, xếp thành một vòng tròn. Mỗi đội đều ngồi gói bánh trên chiếc chiếc cói. Các thành viên thì mặc áo dài truyền thống. Bởi họ muốn truyền tải những hình ảnh đẹp gắn với truyền thống dân tộc cho những người trẻ đến xem hội. Các chú, các bác đều gói rất nhanh và thành thạo. Bố của em cũng không hề kém cạnh. Chẳng cần khuôn, bố vẫn gói ra chiếc bánh thật vuông và đều. Bố xoắn dây lạt nhanh và khéo đến mức em chưa kịp nhìn thì một chiếc bánh xinh đã ra đời. Sau ba mươi phút thi đấu, trọng tài thổi còi ra hiệu dừng lại. Các đội đặt chiếc bánh lên bàn để ban giám khảo chấm điểm lần 1. Sau đó dem đi luộc. Chờ đến tối khi bánh chín thì sẽ được chấm điểm lần thứ 2. Khoảng 8h tối, hội thi tiến hành công bố kết quả và trao giải thưởng cho đội thắng cuộc. Tuy đội của bố em chỉ đạt giải khuyến khích, nhưng như vậy cũng đủi vui rồi.

Kết thúc hội thi, em rất hào hứng và thích thú. Từ mai, em sẽ nhờ bố dạy mình gói bánh. Rồi chờ khi em đủ lớn, sẽ tự mình đăng kí tham Hội thi gói bánh chưng này, thay bố giành giải quán quân.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 3

Cuối tuần vừa rồi, em đã cùng mẹ đi tham gia hội chợ hoa xuân ở khu chợ trên phố. Khung cảnh nhộn nhịp ở đó khiến em nhớ mãi.

Để có những ngày hội chợ hoa xuân diễn ra thành công như vậy, người ta đã phải rục rịch chuẩn bị từ trước đó gần một tháng. Trên bãi đất  trống rộng ấy, người ta san bằng đất, cắm cọc chia đất thành từng ô dành cho các nhà bán hoa. Rồi dựng mái che đề phòng mưa gió, gắn biển để chỉ dẫn cho người đi đường biết đây chính là chợ hoa Tết. Xong xuôi, các thương lái dần kéo nhau về đây chọn vị trí, dựng lều, giá đỡ rồi bắt đầu mang hoa về. Muôn loài hoa cỏ mùa xuân từ các nơi đều được đưa về đây. Từ những loài nhỏ, bình thường đến các loài to lớn, quý giá đều có cả. Từ đào, mai, quất, lan, hồng, thược dược đến cúc, lay ơn, cát cánh, đồng tiền, ly, vạn tuế đều hiện diện. Có cả rất nhiều những loài hoa lạ, mà trước giờ rất ít thấy ở những khu chợ nhỏ.

Hội chợ hoa xuân mở cả ngày và đêm, kéo dài qua cả những ngày cuối năm. Đây không chỉ là nơi để mọi người đến mua hoa, mua cây về trưng trong nhà, mà còn là một địa điểm du lịch cho mọi người tụ họp. Từng đoàn người cùng nhau đến hội hoa để ngắm nghía, chụp ảnh, mua cây. Người đi với gia đình, người đi với bạn bè và cũng có cả những người đi một mình. Nếu chỉ để ngắm hay chụp ảnh thôi cũng không sao cả. Bởi những người bán buôn cũng nhiệt tình và thân thiện lạ lùng. Họ mang đến hội hoa những chậu hoa đẹp mà mình chăm sóc cả năm nay. Vừa để bán, cũng vừa để khoe ra với những người làm hoa khác. Vì thế, cả hội chợ hoa lúc nào cũng đông vui tấp nập. Tiếng người mua người bán, người qua người lại rộn ràng vô cùng. Thêm cả chút nhạc xuân từ chiếc đài radio của người nào đó phát lên, lại càng thêm phơi phới.

Chính nhờ hội chợ hoa xuân ấy, mà không khí Tết rộn ràng lan tỏa khắp nơi nơi. Đến với hội hoa, em được mang về nhà những chậu hoa rực rỡ. Và còn được mang theo cả những niềm vui hân hoan của một năm mới đang đến gần.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 4

Sáng hôm nay, trường em đã diễn ra Hội khỏe Phù Đổng. Đây là lễ hội thể thao diễn ra hằng năm được học sinh cả trường yêu thích và ngóng đợi.

Để chuẩn bị cho ngày hội này, chúng em đã chuẩn bị từ cả tháng trước. Sau giờ học, chúng em hăng say luyện tập trên sân trường hay tại nhà. Chạy điền kinh, nhảy xa, nhảy sào, đá bóng, đánh bóng chuyền… Môn nào cũng được quan tâm rèn luyện. Đến vài ngày trước khi diễn ra hội thi, các sân thi đấu được kiểm duyệt và chuẩn bị hoàn thiện.

Đến ngày diễn ra sự kiện, học sinh cả trường và người dân xung quanh đều đến để quan sát và cổ vũ. Sau khi tham gia lễ khai mạc ở sân chào cờ, hội thi bắt đầu diễn ra. Các môn thi cá nhân như nhảy sào, nhảy xa, điền kinh… được diễn ra trước và có thể tìm ra quán quân ngay trong ngày hôm đó. Còn các giải thi đồng đội như bóng chuyền, bóng đá, kéo co… thì cần đến ba ngày để tìm ra đội thắng cuộc. Tinh thần thể thao được lan tỏa mạnh mẽ suốt những ngày ấy. Mọi người quên đi tất cả, hết mình thi đấu để đem về chiến thắng cho tập thể lớp. Và chúng em cùng các thầy cô cũng reo hò cổ vũ nhiệt tình đến khản cả tiếng.

Hội khỏe Phù Đổng thực sự là ngày hội ý nghĩa. Bởi nó đề cao tinh thần và ý nghĩa của thể thao, lan tỏa đam mê thể thao đến tất cả mọi người. Và hơn cả, chính là sức mạnh thắt chặt tình đoàn kết, kéo mọi người lại gần nhau hơn của ngày hội này. Chính vì những điều đó, mà em và mọi người đều yêu thích ngày hội này.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 5

Hôm qua là ngày đầu tiên mà em và các bạn trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Vì vậy mà trường em đã đặc biệt tổ chức một tiết chào cờ kéo dài hai tiếng với các hoạt động đặc biệt, giúp học sinh toàn trường cảm thấy vui vẻ và phấn khởi nhân dịp đầu xuân năm mới.

Đúng 7h sáng, chúng em có mặt trên sân trường và ổn định chỗ ngồi giống như các tiết chào cờ đầu tuần trước đó. Chỉ là gương mặt bạn nào cũng tròn hơn, phúng phính hơn sau một dịp Tết vui sướng bên gia đình. Góc hai bên sân khấu, các thầy cô giáo đang ngồi thành hàng. Các cô thì mặc áo dài màu xanh thiên thanh, các thầy thì mặc áo sơ mi, quần tây rất sang trọng. Đó là đồng phục của thầy cô trường em đó, và chỉ mặc vào các dịp đặc biệt mà thôi. Chính vì thế, mà ngay từ lúc này, em cùng các bạn đã cảm nhận được sự trang trọng của buổi lễ chào cờ.

Đúng như dự đoán. Sau phần chào cờ, hát quốc ca, đội ca, thầy hiệu trưởng bước lên giữa sân khấu, đọc bài phát biểu đã được chuẩn bị từ trước. Đầu tiên thầy chúc mừng năm mới tất cả mọi người, rồi mới nói về những gì đã đạt được trong năm cũ, sau đó đề đạt những mong ước, nguyện vọng của mình trong năm nay. Thầy vừa kết thúc bài phát biểu, chúng em liền đồng loạt vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Tiếp theo đó là một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn do Câu lạc bộ Nghệ thuật trường em kết hợp với các thầy cô giáo biểu diễn. Các bài hát, bài múa đều mang chủ đề ngày Tết, mùa xuân nên có giai điệu vui tươi, rộn ràng, khuấy động bầu không khí. Chúng em hào hứng đung đưa, hát rồi vỗ tay theo từng tiết mục. Ai cũng vui vẻ, thích thú, hòa vào từng giai điệu. Một bầu không khí rất xuân, rất lễ hội lan tỏa lên sân trường, xua đi sự uể oải, chán nản của buổi học đầu tiên sau Tết.

Kết thúc tiết chào cờ, chúng em trở về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên. Trên gương mặt các bạn, ai cũng là niềm vui và nụ cười tươi vui. Bản thân em cũng như được tiếp thêm nhiệt huyết để bứt khỏi ì ạch của kì nghỉ lễ dài, sẵn sàng chinh phục con đường tri thức phía trước. Thật cảm ơn nhà trường, các thầy cô, các bạn vì một chương trình ý nghĩa như thế.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 6

Sáng hôm nay, toàn trường em được nghỉ hai tiết học đầu buổi sáng để cùng tham gia Hội diễn văn nghệ Chào Xuân 2024.

Khi bước vào hội trường, em và các bạn ai nấy đều vô cùng trầm trồ và bất ngờ trước vẻ đẹp của nơi đây. Dọc theo trần nhà là những sợi dây cước treo các chiếc đèn lồng màu đỏ tươi rực rỡ. Trên sân khấu, các mô hình hoa đào, hoa mai rồi bánh chưng, bánh tét được xếp thật đẹp mắt. Chiếc loa ở góc sân khấu thì đang mở bài Ngày Tết quê em rất rộn ràng và vui tươi. Chờ chúng em ổn định chỗ ngồi xong xuôi, hội diễn văn nghệ chính thức bắt đầu. Cô Ngọc Hà - giáo viên âm nhạc trường em bước lên giữa sân khấu trong tà áo dài đỏ tươi rực rỡ. Đầu tiên, cô cúi mình gửi đến khá giả một lời chào thật trân trọng. Sau đó cô giới thiệu nội dung và ý nghĩa của buổi biểu diễn văn nghệ đến tất cả mọi người. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt hóm hỉnh và duyên dáng của cô, các tiết mục lần lượt được thể hiện. Mở đầu là một bài nhảy sôi động của các anh chị lớp 9B. Sau đó là các màn ca múa hát rộn ràng, vui tươi với chủ đề về mùa xuân. Mê nhất, là màn kịch “Tết này cháu sẽ về” do lớp 8A thể hiện. Màn trình diễn hay nhất với em, có lẽ là sân khấu liên khúc do các bạn lớp 6B mang đến. Cả chương trình có mười tiết mục, tiết mục nào cũng hay và xuất sắc. Vì vậy mà chương trình trôi qua thật là nhanh.

Kết thúc chương trình, chúng em trở về lớp học. Suốt ngày hôm ấy, em vẫn nhớ mãi về những khoảnh khắc trong chương trình. Mong sao năm nào trường em cũng tổ chức sự kiện này để đem mùa

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 7

Sáng mồng 5 tháng 9, trường em chính thức tổ chức Lễ khai giảng để bắt đầu một năm học mới.

Từ trước đó một tuần, mọi người đã rục rịch chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này rồi. Chúng em đến trường, cùng nhau dọn vệ sinh lớp học, nhận  sách vở và áo quần đồng phục để chờ đến ngày khai giảng. Chúng em còn cùng nhau tập dượt cho buổi lễ khai giảng nữa. Nào là sẽ tiến vào từ phía nào, vẫy tay ra sao. Tất cả khiến chúng em thêm xao động và mong chờ nhanh nhanh đến ngày diễn ra buổi lễ.

Và rồi, trong sự mong chờ ngóng đợi của em cùng các bạn, ngày diễn ra lễ khai giảng đã đến. Từ 7h chúng em đã có mặt đông đủ để chuyện trò cùng nhau. Sân trường hôm nay khác lạ lắm. Những chiếc cờ và bóng bay được treo khắp nơi. Các thầy cô đều mặc áo dài và vest thật đẹp. Rất nhiều các thầy cô giáo cũ, các anh chị cựu học sinh, các cô chú phụ huynh cũng đến để tham gia buổi lễ. Bầu không khí hân hoan, rộn ràng náo nhiệt lạ lùng.

Đúng 8h, buổi lễ chính thức bắt đầu. Đoàn học sinh lớp 6 chúng em tiến vào từ phía cổng trường, trong sự vỗ tay chào đón nhiệt liệt của tất cả mọi người. Sau đó, là màn hát Quốc ca, Đội ca của tất cả mọi người. Xong xuôi, chúng em ổn định vị trí để bắt đầu phần tiếp theo. Đó là các lời phát biểu của thầy cô, anh chị về cảm xúc trong ngày tựu trường và những mong muốn, mục tiêu cho năm học mới. Nghe những lời phát biểu ấy, em càng thêm rạo rực và mong nhanh được vào lớp học, được cố gắng phấn đấu cùng bè bạn. Giữa các phần phát biểu là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do các thầy cô và các anh chị biểu diễn. Tiết mục nào cũng hay và hấp dẫn, khiến mọi người vỗ tay không ngớt. Cuối buổi lễ, chính là phần tuyên bố bắt đầu năm học mới và tiếng trống khai trường của thầy hiệu trưởng.

Kết thúc buổi lễ, chúng em trở về lớp để nhận thời khóa biểu rồi mới trở về nhà. Bạn nào cũng vui vẻ và phấn khởi. Bởi một năm học mới với bao hi vọng mới đã bắt đầu. Lễ khai giảng thực sự là một sự kiện trọng đại và ý nghĩa nhất trong một năm học đối với em.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 8

Vào ngày 20-11 năm nay, trường em đã tổ chức một cuộc thi rất ý nghĩa và mới lạ. Đó là cuộc thi Diễn kịch về chủ đề “người giáo viên”.

Khi nhận thông báo, học sinh cả trường ai cũng thích thú và hồ hởi. Bởi so với các tiết mục văn nghệ ca hát quen thuộc, thì việc được hóa thân vào các nhân vật theo kịch bản tự nghĩ ra thú vị hơn nhiều. Trong không khí tập luyện hăng say, cuối cùng, vào chiều ngày 19/11, cuộc thi diễn kịch cũng diễn ra ở hội trường. Các bạn học sinh đóng vai thầy cô giáo, phụ huynh, ông bà cụ… đều đến từ sớm để hóa trang. Ngộ nghĩnh nhất là các bà cụ đầu đội tóc bạc phơ, mà người thì nhảy theo nhạc rất nhanh nhẹn. Chờ khi cuộc thi bắt đầu, em và các khán giả khác ngồi dưới khán đài để dõi theo. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa. Các chi tiết gây cười được thể hiện vô cùng tự nhiên và duyên dáng. Bên cạnh việc gây cười, các tiết mục đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Nhờ các vở kịch ngắn, chúng em hiểu thêm về trăn trở, mơ ước, về những vất vả của thầy cô giáo. Nhờ cách diễn tự nhiên, sinh động của các đội mà bài học, ý nghĩa được gửi gắm gần gũi và dễ cảm nhận hơn khi xem ca nhạc. Đồng thời tạo nên làn gió mới cho chúng em. Sau hơn 15 phút ban giám khảo thảo luận thì ban tổ chức bắt đầu trao giải. Giải nhất thuộc về tiết mục kịch “Ước mơ của cô giáo em” - tiết mục lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất. Tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả chính là sự khẳng định cho giải thưởng đó.

Kết thúc sự kiện ở trường, em về nhà với niềm vui và hạnh phúc vì được xem một cuộc thi ý nghĩa. Em mong rằng, không chỉ nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, mà các ngày lễ khác trường em cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động khác tuyệt vời như thế này.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 9

Mỗi năm một lần, vào ngày 19/11, trường em sẽ tổ chức một Hội thi văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ này, chúng em đã ráo riết tập luyện từ trước đó một tháng. Chiều ngày 18/11, phần sân khấu vẫn được dùng để tổ chức lễ chào cờ bắt đầu được trang trí. Ngoài các đồ vật quen thuộc như tấm màn nhung lớn màu xanh sẫm, bên trên có gắn dòng chữ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2024 làm từ xốp trắng rất nổi bật. Bên cạnh đó là bức tượng Bác Hồ được đặt trên bục gỗ rất cao. Sân khấu cũng được trải thảm nhung đỏ rất bắt mắt. Dọc lối đi từ cổng vào sân khấu là hai hàng cờ rất đẹp và rực rỡ. Có cả các dây cờ xéo nhỏ nhiều màu căng từ hàng rào nối vào đỉnh của sân khấu, tạo thành đường cong đẹp mắt. Sáng ngày 19, em và các bạn đến trường từ sớm, nhìn lên sân khấu đã có sẵn rất nhiều lẵng hoa rất đẹp, sân trường cũng được xếp sẵn những hàng ghế nhựa đỏ đều tăm tắp. Trên các hành lang, góc sân, các đội văn nghệ tụ tập đông đúc, nhộn nhịp. Khi sắp diễn ra sự kiện, các bạn nhanh chóng lùi về hậu trường, còn em và các bạn khác thì ngồi vào hàng ghế đỏ đã xếp từ trước, chờ sự kiện bắt đầu.

Trước tiên, là sự xuất hiện rạng rỡ của cặp đôi MC duyên dáng và hóm hỉnh: cô Ngọc Hà và thầy Tuấn Hưng. Hai người dẫn dắt và tung hứng rất hài hước, khiến không khí cả hội trường trở nên tươi vui hơn rất nhiều. Sau đó, thầy hiệu trưởng bước lên bục để phát biểu đôi lời về ý nghĩa của sự kiện ngày hôm nay. Tiếp đó là các sân khấu văn nghệ. Những tiết mục cây nhà lá vườn do các bạn học sinh và giáo viên tập luyện và biểu diễn. Nhưng không vì vậy mà chương trình âm nhạc trở nên đơn điệu, trái lại càng thêm phong phú và hấp dẫn. Từ nhảy hiện đại, nhảy hiphop, đến múa đương đại, rồi cả hát, rap, kể chuyện, diễn kịch… đều vô cùng hấp dẫn. Sau mỗi tiết mục, là màn phỏng vấn, trò chuyện giữa MC và đội văn nghệ. Cùng với đó là những lời chúc tốt lành, lời cảm ơn sâu sắc của các bạn ấy và tập thể lớp dành cho các thầy cô giáo. Tiết mục mà em và các bạn ấn tượng nhất là màn đồng ca của các thầy cô giáo đã nghỉ hưu của trường em. Nhìn những người lái đò mái tóc pha sương ấy, mà em xúc động nghẹn ngào. Tất cả các tiết mục đều hay và ý nghĩa, nhưng nhờ có ban giám khảo làm việc công tâm và nghiêm túc, nên các đội đạt giải cao đều làm hài lòng khán giả. Kết thúc chương trình là phần trao giải thưởng cho các đội. Sau đó, thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời đến tất cả mọi người và tuyên bố bế mạc Hội thi Văn nghệ.

Kết thúc hội thi, em và các bạn trở về lớp học để cùng nhau thu dọn đồ đạc. Sau đó mang theo những bó hoa tươi thắm đã chuẩn bị từ trước để đi tặng cho các thầy cô giáo của chúng mình. Chương trình văn nghệ vừa rồi chính là bậc thang dẫn đường tuyệt vời cho chúng em bày tỏ tình yêu mến đến những người lái đò tận tụy

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 10

Vào sáng ngày 19-11 hằng năm, trường em lại tưng bừng tổ chức sự kiện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với sự tham gia của tất cả các học sinh, giáo viên trong toàn trường.

Sáng hôm ấy, chúng em ai cũng đến trường thật sớm với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Đến nơi, ai cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp của ngôi trường. Những dãy cờ đỏ tươi dẫn đến sân khấu chính giữa. Ở đó, một tấm bạt lớn in dòng chữ Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 được in thật to và nổi bật. Xung quanh là rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm. Trên sân, ngoài các thầy cô và học sinh, thì có rất nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô giáo cũ của mình.

Đúng 8 giờ sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Chúng em ngồi thành từng hành dọc thẳng phía dưới sân khấu. Còn hai bên thì là các thầy cô và khách mời của sự kiện. Mở đầu là lời chào và chúc mừng sự kiện của thầy hiệu trưởng. Sau đó, từng thầy cô, đại diện hội phụ huynh, đại diện nhóm cựu học sinh và học sinh các khối lần lượt lên phát biểu. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được nói lời tri ân sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cùng với đó, là những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do các thầy cô và chúng em biểu diễn. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất là tiết mục múa hát Người giáo viên nhân dân của thầy cô ở cuối chương trình.

Đến khoảng 11 giờ, sự kiện kết thúc trong bầu không khí rộn ràng và có chút tiếc nuối của người tham gia. Tuy vậy, không ai rời đi ngay cả, mà cố nán lại để được ôm, được nắm tay và chụp ảnh cùng thầy cô yêu quý của mình. Sự kiện 20-11 của trường em đã diễn ra như vậy đó.

Viết bài văn thuyết minh thuật lại sự kiện mà em đã từng tham gia - mẫu 11

Ngày 20-11 hằng năm là ngày lễ tri ân những người lái đò thầm lặng. vì vậy ngày 19-11 năm nào, trường em cũng tổ chức một sự kiện lớn để tôn vinh các thầy cô.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, học sinh chúng em đều bắt đầu tiến hành từ đầu tháng 11. Đó là những buổi tập văn nghệ năng nổ để có tiết mục thật hay biểu diễn trong sự kiện. Là những buổi tụ tập làm báo tường, trang trí lớp học. Là những giờ học hăng say để có những bông hoa điểm 9, điểm 10 tặng thầy cô.

Đến sáng 19, sự kiện sẽ chính thức diễn ra trong sự hân hoan của cả trường. Những cờ hoa biểu ngữ được giăng khắp từ cổng vào đến sân trường, lên cả sân khấu chương trình. Nhìn quanh trường, ngoài những thầy cô, bạn học sinh quen thuộc, em còn thấy cả những gương mặt lạ lẫm. Đó là các cựu học sinh của trường trở về thăm thầy cô của mình.

Sự kiện diễn ra trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ, trên sân trường em. Với các bài phát biểu đầy xúc động cùng các tiết mục ý nghĩa. Các thầy cô, các cựu học sinh và học sinh trong trường đã lần lượt chia sẻ những tình cảm của mình và sự biết ơn đối với người đã dìu dắt, yêu thương mình. Từng cái ôm, cái xoa đầu đều thật là xúc động. Xen kẽ với đó, là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do chính thầy cô và học sinh trong trường biểu diễn. Ai cũng xem thật hào hứng, vui vẻ và vỗ tay nhiệt tình.

Sự kiện diễn ra không ngắn, nhưng em cảm giác sao mà trôi qua thật nhanh. Chỉ muốn sự kiến kéo dài thêm nữa, để được ở cạnh thầy cô và các bạn trong bầu không khí ấm áp này thêm. Kết thúc, em và các bạn tiến về phía các thầy cô của mình, gửi tặng các bó hoa tươi thắm và những lời chúc chân thành nhất. Nhìn những nụ cười hạnh phúc của các thầy cô, mà em cảm thấy hạnh phúc cùng. Thật cảm ơn sự kiện chào mừng ngày 20-11 ý nghĩa như hôm nay, để chúng em được dịp bày tỏ trực tiếp những tình yêu thương của mình dành cho thầy cô.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 6 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Những bài văn hay lớp 6 | văn mẫu lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 6Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học