10 Đoạn văn tả cây mít lớp 2 (điểm cao)

Với đoạn văn tả cây mít lớp 2 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết đoạn văn hay hơn.

10 Đoạn văn tả cây mít lớp 2 (điểm cao)

Quảng cáo

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 1

Vườn nhà của em có trồng một cây mít. Thân cây to lớn, rất cao. Những cành lá xum xuê, rợp bóng cả một góc vườn. Lá mít to bằng bàn tay, màu xanh thẫm. Hè về, cây mít lại ra quả. Ban đầu, quả còn bé xíu. Sau một thời gian, quả mít to và chín. Hương mít thơm lừng cả một góc vườn. Quả mít nặng, bên ngoài có những chiếc gai trông rất đáng sợ. Bên trong có những múi mít vàng tươi, ngọt lịm. Hạt mít nâu, luộc lên ăn rất là ngon. Em rất thích được chơi cùng các bạn dưới tán cây mỗi mùa hè nắng.

Dàn ý Đoạn văn tả cây mít lớp 2

Mở bài:

Các em giới thiệu cây mít nhà em.

Cây mít do nhà em trồng đã được 5 năm, cây rất sai quả.

Thân bài

Cây mít là loại cây ăn quả rất ngon và dinh dưỡng.

Cây mít cao chừng 3 mét.

Thân cây chia ra nhiều nhanh và khẳng khiu.

Lá mít có màu xanh lá cây đậm, rất dày, dày, một mặt bóng

Tới mùa ra hoa hoa mít có màu vàng xanh và được nhiều cánh hoa dài

Sau khi rụng hoa khoảng một tuần thì những trái mít nhỏ mắt đầu lớn.

Quả mít vỏ ngoài màu xanh và có rất nhiều gai nhọn, không cẩn thận là bị cắm vào người.

Quảng cáo

Khi mít chín tỏa ra một mùi thơm lồng

Múi mít có màu vàng, ăn vào ngọt.

Kết bài

Mít là cây ăn quả có nhiều lợi ích kinh tế.

Nhiều nơi có thể dùng loại cây này để phát triển kinh tế rất tốt.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 2

Hè năm ngoái, em về quê ngoại chơi. Cây mít trong vườn nhà ông ngoại đã trĩu quả. Thân màu nâu sẫm, rất cao lớn. Những cành cây khẳng khiu. Lá mít dày và màu xanh đậm. Năm nào, cây cũng sai quả. Quả mít chín ăn rất ngọt và thơm. Mùi mít chín cây thơm lừng cả vườn cây. Em rất thích cây mít nhà bà ngoại em.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 3

Trong vườn của ông nội có trồng một cây mít. Cây đã được trồng từ rất lâu. Thân cây cao lớn, có màu nâu sẫm. Gốc cây to với rễ cây bám sâu vào lòng đất. Lá mít có màu xanh đậm. Đến hè, cây mít ra rất nhiều quả. Hương mít chín thơm bay khắp khu vườn. Quả mít rất to và nặng. Mỗi quả có thể nặng ba đến bốn ki-lô-gam. Lớp vỏ của quả có màu nâu sẫm, nhiều gai. Những múi mít vàng ươm, ngon và ngọt. Cây mít đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm của em.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 4

Nhà bà em có trồng một cây mít rất to. Thân cây to chắc chắn vững chãi, rễ cây to khỏe cắm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Những cành cây vươn ra phía ngoài như cánh tay của lực sĩ. Những chiếc lá xanh mơn mởn thấp thoảng trên từng ngọn cây, ở gốc cành là những quả mít từ to đến nhỏ, mọc thành chùm trông thật thích mắt.

Quảng cáo

Những quả mít với lớp vỏ xù xì nhiều gai chắc nình nịch nhưng có mùi thơm quyến rũ từ đầu nhà đến cuối nhà. Bên trong lớp vỏ xù xì ấy là những múi mít vàng rụm thơm phức ngọt lịm. Thử một múi mít, cảm nhận được vị ngọt của cả quê ương, thanh thành bùi bùi, mềm nhưng không quá ướt, đủ vị để thương nhớ mãi. Em rất yêu cây mít nhà em, em sẽ chăm sóc cây mít cẩn thận để mỗi năm cây lại ra nhiều trái chín, ra thức quả ngọt lịm to điểm thêm cho cuộc đời tươi đẹp này.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 5

Sau vườn nhà em có một cây mít già do chính tay ông nội em trồng. Cây cao chừng bốn mét, các cành, nhánh tỏa ra rất rộng, có cành dài đến hai mét cơ. Thân cây to như cái cột đình, với lớp vỏ màu nâu xám xịt. Lá mít to như cái muỗng lớn, màu xanh sẫm, mọc khá dày trên cành cây. Đứng dưới bóng cây mít, dù là ngày hè nắng chói đến mấy vẫn cảm thấy mát mẻ.

Cây mít nhà em cho trái nhiều lắm. Mỗi mùa thường cho hơn hai mươi quả lớn. Quả nào cũng to như cái nồi cơm điện. Múi mít bên trong to như cái chén trà, thịt dày, giòn và ngọt lắm. Một trái mít phải xẻ ra, ăn hai ngày mới xong. Mùa mít nào, mẹ cũng lựa những trái ngon và to nhất để biếu ông bà. Cuối tuần nào em cũng ra vườn tưới nước cho cây mít, để cây khỏe mạnh và sống lâu.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 6

Trong dịp về thăm quê em đã được ngắm nhìn cây mít của nhà bà. Thân cây khá to cỡ hơn một vòng tay em ôm lận. Thân màu nâu sẫm, khi đứng cạnh trông em trở nên bé nhỏ so với nó. Cành lá sum suê, cành lá vươn rộng tỏa bóng mát vô cùng dễ chịu. Dưới gốc cây ông em còn đóng một cái xích đu be bé để dành riêng cho hai chị em em ngồi.

Quảng cáo

Những ngày hè nô đùa thỏa thích là chỉ muốn ngồi nghỉ dưới gốc cây, rất mát mẻ và dễ chịu. Lá mít rất to, dày và bóng sáng, dài và dẹt. Lúc trước em thấy lá màu xanh nhưng giờ nó đã ngả sang sắc vàng. Thích nhất là giờ đây từ những cành cây nảy ra những trái mít non. Lúc đầu chúng be bé màu xanh cỡ cái cốc rồi lớn dần lên và có thể ăn được. Khi chín vỏ mít chuyển sáng màu sậm và sai trĩu, có thể ăn được.

Khi mít chín thì thơm vô cùng. Mùi thơm vô cùng dễ chịu, ngọt ngào len lỏi từ vườn vào trong nhà. Em háo hức lắm nên cứ giục ông ra thăm cây liền. Ông nở nụ cười thân thương rồi đến cây mít, nhẹ nhàng cắt bỏ cuống rồi ôm quả vào lòng. Ông vui lắm đấy vì cây mít ông trồng từ lâu đã có thể hái cho các cháu ăn.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 7

Trong các loại cây trồng trong vườn ấn tượng nhất với em đó là cây mít. Thân cây to một người hôm cũng không hết, thân gỗ chắc chắn, vỏ bên ngoài sần sùi. Cây mít ra cành lá xanh có tán rộng tỏa bóng mát cả khu vườn rộng lớn. Mỗi bữa trưa em và bà thường ra gốc cây hóng mát và lặng im lắng nghe những âm thanh từ tiếng chim hót líu lo trong vườn, khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. Trên cây là những lá mít lớn, xanh đậm.

Khi lá già sẽ rụng và có màu vàng. Khi đến mùa mít sẽ ra hoa, hoa mít có màu trắng, khi rụng đi trên thân cây mọc ra quả mít nhỏ. Quả mít lúc còn nhỏ chúng màu xanh lá chuối, khi lớn dần sẽ xanh đậm, những chiếc gai sần sùi nhọn hoắc cũng bắt đầu xuất hiện bao phủ bên ngoài quả mít. Khi quả mít chín, vỏ có màu vàng nhạt, mùi mít chín thoang thoảng phảng phất khắp nơi. Mùa hè được thưởng thức những quả mít chín cây thì thật là tuyệt vời.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 8

Cây mít nhà em rất to, vì đã được trồng từ rất lâu rồi. Khi em lớn lên thì cây mít trước sân đã to như vậy và hàng năm cho rất nhiều quả. Nghe bà em kể lại thì cây mít đó không do ai trồng mà là tự mọc, vì gần giếng ẩm ướt nên rất phát triển, thấy vậy bà em chăm sóc và lớn lên to như bây giờ. Thân cây to, một mình em dang tay ôm cũng không thể hết được. Vỏ cây không được nhẵn mà sần sùi, thậm chí có cả rêu mọc, chính vì vậy sau mỗi cơn mưa cây mít rất trơn không thể nào trèo lên được.

Cây mít nhà em chia thành hai nhánh lớn, mỗi nhánh lại phát triển thêm một vài cành con, lá mít có màu xanh, những lá già và chuẩn bị rụng thì có màu vàng, chúng em hay nhặt lá mít làm tiền để chơi trò chơi, các cụ ở đình chùa thì hay lấy lá mí đóng những ông oản làm từ gạo nếp để phát lộc cho những ai ra chùa làm lễ, em nghe bà em kể, những đứa trẻ nào chậm biết nói, có thể lấy những lá mít này đập nhẹ vào miệng ba cái thì sẽ nhanh biết nói hơn, thật là kì diệu

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 9

Cuối tuần vừa rồi em được về ngoại chơi, vườn nhà ngoại em trồng rất nhiều loại cây ăn quả như xoài, ổi, mít. Trong đó em thích cây mít vì hàng năm nó cho trái chín rất thơm ngon. Cây mít rất nhiều quả sai trĩu cành, lá mít thì xanh mơn mởn. Nó là giống mít dai nên cây cao. Cây mít có gốc thật to phải 2 người ôm thì mới hết được.

Khi quả mít chín, vỏ có màu vàng nhạt, mùi mít chín thoang thoảng phảng phất khắp nơi, em hối bà chặt mít vào để ăn ngay. Bà dùng dao bổ mít và khéo léo không để mủ dính tay, những múi mít màu vàng thơm cực kỳ hấp dẫn hương thơm nồng nàn. Quả mít còn có nhiều công dụng, hạt mít nhiều người thường luộc ăn rất bùi, xơ mít thì cho động vật ăn. Vì vậy mà em rất yêu cây mít.

Đoạn văn tả cây mít lớp 2 - mẫu 10

Hè năm ngoái em về quê ngoại chơi và thấy cây mít ông bà trồng từ lâu đã bắt đầu sai trĩu quả trông rất thích mắt. Thân cây khá to cỡ hơn một vòng tay em. Thân màu nâu sẫm, khi đứng cạnh trông em trở nên bé nhỏ so với nó. Lá mít rất to, dày, xanh đậm. Lá mít to cỡ bằng bàn tay xòe của em và có độ bóng thật đẹp.

Năm nào, cây cũng ra quả sai trĩu. Quả mít chín ăn rất ngọt và thơm. Mùi mít chín cây thơm lừng cả vườn cây. Được thưởng thức những múi mít to vàng ươm em thật thích biết bao nhiêu. Em rất thích cây mít nhà bà ngoại em.

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 9Những bài văn hay lớp 9 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên