38+ Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 (điểm cao)

Với đoạn văn tả cây ổi lớp 4 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết đoạn văn hay hơn.

38+ Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 (điểm cao)

Quảng cáo

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 1

Cạnh mương nước, giữa đám cỏ trâu um tùm, mọc lên một cây ổi găng. Cây ổi đó chẳng cần ai chăm sóc mỗi ngày mà vẫn lớn lên xanh tốt.

Cây ổi găng không cao lớn vạm vỡ như cây ổi ở nhà em. Cây chỉ cao chừng gần 2m mà thôi. Thân cây to như cổ chân, không mọc thẳng cũng chẳng nghiêng hẳn về một phía, mà gấp khúc lắt léo trái phải. Nếu duỗi thẳng ra thì có khi cây phải cao đến gần 4m ấy chứ. Tuy nhỏ, nhưng thân cây ổi rất cứng và khỏe, có thể đỡ được những đứa trẻ trèo lên hái quả ăn mà chẳng hề hấn gì. Cây có khá ít cành, những cành cây nhỏ và dai, có lưa thưa những chùm lá. Cây ổi găng khá thưa lá so với các cây ổi khác. Có lẽ là do đặc điểm của loài cây này, hoặc do ít được chăm sóc. Lá ổi hơi tròn, to như bàn tay em bé, màu xanh thẫm, mặt lá dưới hơi bàng bạc so với mặt lá trên. Lá ổi non thì nhỏ xíu, cuộn lại như bao thư của chú chuột Jerry trong phim hoạt hình vậy. Cây ổi găng này cho trái quanh năm. Những trái ổi chín chỉ lớn như quả trứng gà, có quả tròn có quả méo. Khi cắn thấy vừa giòn lại ngọt lịm. Thịt quả bên trong có màu hồng nhạt cực kì bắt mắt. Nhưng cũng vì là quả mọc tự nhiên, nên khi ăn rát dễ gặp troi ở trong ruột. Nhưng điều đó cũng chẳng đủ sức ngăn cản sự hấp dẫn của những quả ổi chín ngon trên cành cây.

Em rất thích cây ổi găng này. Nên ngày nào đi qua cũng dừng lại ngó nghiêng xem cây có quả mới nào không. Những ngày nắng nóng, em sẽ múc nước dưới mương lên tưới cho cây, để cây vượt qua được cái oi ả ấy, tiếp tục xanh tươi.

Quảng cáo

38+ Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 (điểm cao)

Dàn ý Đoạn văn tả cây ổi lớp 4

a. Mở bài: Giới thiệu về cây ăn quả mà em muốn tả: cây ổi

b. Thân bài

- Miêu tả cây ổi:

Cây cao bao nhiêu mét? Thân cây to lớn như thế nào?

Lớp vỏ bao bọc bên ngoài vỏ thân cây có màu gì? Khi chạm vào có cảm giác ra sao?

Quảng cáo

Các cành của cây có độ dài, kích thước ra sao?

Lá ổi có hình dáng, màu sắc ra sao?

- Miêu tả quả ổi:

Cây ổi ra hoa, kết quả vào tháng mấy?

Quả ổi có hình dáng, kích thước, màu sắc ra sao?

Khi ăn, mùi vị của quả ổi như thế nào?

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây ổi

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 2

Mùa hè năm trước, bố em có trồng một cây ổi găng ở sau vườn. Năm nay cây đã lớn và cho mùa quả đầu tiên.

Cây ổi găng chỉ cao hơn em một chút, chừng mét rưỡi. Thân cây to như cổ tay, nhỏ nhưng chắc nịch. Cây chỉ có hai cành lớn và chừng mười cành con thôi, nên trông tán lá không được đồ sộ như những cây lâu năm. Lá ổi to như bàn tay em bé, có màu xanh lá. Những cái lá non thì hơi cuộn lại và có lớp lông tơ ở trên bề mặt. Từ nách các cuống lá, cây ổi mọc ra từng chùm hoa. Mỗi chùm độ ba đến năm bông, tương ứng với số quả sẽ có sau này. Hoa ổi màu trắng tinh khiết, thơm nhẹ nên hay có ong ghé thăm. Khi có quả con hình thành, cánh hoa dần rơi hết. Quả ổi mới nhú chỉ to bằng viên bi, mà thoáng cái đã to bằng nắm tay rồi. Khi chín, vỏ ổi chuyển từ xanh sang vàng ngà, ruột hồng tươi ăn giòn lại ngọt.

Quảng cáo

Mới năm đầu nên cây ổi chưa cho nhiều trái. Nhưng bù lại thì quả nào cũng ngon vô cùng. Em yêu cây ổi nhà em lắm.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 3

Vườn nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây ổi trồng ở đầu vườn.

Nhìn từ xa cây ổi như một chiếc ô khổng lồ. Thân cây to, chắc khoẻ mọc thẳng. Cái gốc của cây to hơn thân, sần sùi. Cái rễ của cây như những con giun cắm sâu xuống đất. Cái lá của cây to, mượt, những đường gân nổi rõ nét. Lá ổi mùa xuân có màu tươi dịu, khi sang mùa đông thì có màu xanh đậm. Khi có gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như muốn nói với em điều gì đó. Quả ổi tròn, to mọc ra từng chùm. Hạt của nó bé và tập trung vào giữa quả. Quả ổi có mùi thơm, khi ăn vào có vị ngọt. Thỉnh thoảng, có vài chú chim sơn ca hay đến để bắt những con sâu và cất tiếng hót líu lo.

Cây ổi chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn cho chúng em quả để ăn. Em rất thích cây ổi, hằng ngày em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cây ổi là người bạn thân thiết nhất của em. Và khi nào lớn lên, em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về nó.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 4

Phía sau nhà em có trồng một cây ổi rất lớn, năm nay đã gần mười năm tuổi rồi.

Cây ổi cao lắm, cao hơn mái nhà cả một đoạn. Thân to như bắp chân, cứng như đá, vô cùng vững chãi. Lớp vỏ bọc trên thân có màu nâu xám, ở dưới gốc có vài đoạn bị bong ra như chiếc áo cũ bị chật. Cây tỏa ra nhiều cành lớn, từ đó lại tỏa ra các nhánh phụ, đan lồng vào nhau tạo nên tán lá khổng lồ. Lá ổi to như bàn tay em bé, xanh tốt quanh năm. Trái ổi, dường như cũng ra trái quanh năm. Trong ấn tượng của em thì lúc nào cũng có trái để ăn cả. Những quả ổi to chừng quả trứng vịt, vỏ mỏng, ruột màu hồng đào giòn và ngọt lịm. Cứ cuối tuần, em lại theo mẹ cắp một chiếc rổ con ra vườn, hí hoáy một lát là đầy rổ rồi.

Em rất yêu quý cây ổi. Vì nó như là một phần khó bỏ của ngôi nhà, chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mong rằng cây sẽ mãi luôn xanh tốt giống như bây giờ.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 5

Nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây ổi trồng ở vườn nhà em.

Nhìn từ xa cây ổi như một chiếc ô khổng lồ. Thân cây to, chắc khoẻ mọc thẳng. Cái gốc của cây to hơn thân, sần sùi. Cái rễ của cây như những con giun cắm sâu xuống đất. Cái lá của cây to, mượt, những đường gân nổi rõ nét. Lá ổi mùa xuân có màu tươi dịu, khi sang mùa đông thì có màu xanh đậm. Khi có gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như muốn nói với chúng em điều gì đó. Quả ổi tròn, to mọc ra từng chùm. Hạt của nó bé và tập trung vào giữa quả. Quả ổi có mùi thơm, khi ăn vào có vị ngọt. Thỉnh thoảng, có vài chú chim sơn ca hay đến để bắt những con sâu và cất tiếng hót líu lo.

Cây ổi cho em bóng mát để vui chơi mà còn cho chúng em quả để ăn. Em rất thích cây ổi, hằng ngày em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cây ổi là người bạn thân thiết nhất của em. Và khi nào lớn lên, em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về nó.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 6

Vườn nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây ổi trồng ở đầu vườn.

Nhìn từ xa cây ổi như một chiếc ô khổng lồ. Thân cây to, chắc khoẻ mọc thẳng. Cái gốc của cây to hơn thân, sần sùi. Cái rễ của cây như những con giun cắm sâu xuống đất. Cái lá của cây to, mượt, những đường gân nổi rõ nét. Lá ổi mùa xuân có màu tươi dịu, khi sang mùa đông thì có màu xanh đậm. Khi có gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như muốn nói với em điều gì đó. Quả ổi tròn, to mọc ra từng chùm. Hạt của nó bé và tập trung vào giữa quả. Quả ổi có mùi thơm, khi ăn vào có vị ngọt. Thỉnh thoảng, có vài chú chim sơn ca hay đến để bắt những con sâu và cất tiếng hót líu lo.

Cây ổi chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn cho chúng em quả để ăn. Em rất thích cây ổi, hằng ngày em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cây ổi là người bạn thân thiết nhất của em. Và khi nào lớn lên, em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về nó.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 7

Mỗi lần đi công tác, ba mình thường mang về cây cảnh hoặc cây ăn quả. Lần này cũng vậy, Ba mình đi công tác ở Đồng Nai, một người bạn của ba tặng ba một cây ổi quý. Ba mình trồng trong một cái chậu to đặt trên sân thượng. Nay cây đã cho lứa đầu tiên.

Cây ổi cao khoảng một mét. Gốc cây to bằng cái cổ chân của em bé. Từ gốc cây tẽ ra ba nhánh đều nhau. Mỗi cành to bằng cổ tay của bé. Thân ổi màu nâu. Cành có màu nâu nhạt. Lá ổi dày, mặt dưới hơi trắng, mặt trên màu xanh. Hoa ổi trắng muốt. Lúc đầu, quả ổi bằng cái khuy áo, sau như quả cà pháo, rồi như quả chanh, và khi chín, ổi to bằng cái chén ăn cơm nhỏ. Khi còn xanh, quả có màu xanh đậm. Khi chín, ổi có màu xanh nhạt. Khi ăn, mình thấy ổi rất giòn và ngọt. Ba mình phải đổng cọc và buộc dây treo từng quả lên để thân cây không bị gẫy.

Đây là giống ổi quý nên mình chăm sóc rất cẩn thận.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 8

Vườn nhà em có hai cây ổi đào, vườn nhà bạn Thủy lại có tới năm cây ổi bo.

Nhìn hình dáng bên ngoài em thấy cây ổi đào và ổi bo không có gì khác biệt cả. Chúng đều là loài cây thân gỗ, có vòm lá rậm và dày. Gốc ổi to bằng chiếc phích, vỏ trơn nhẵn, màu vàng sậm. Mùa thu tới, từng chùm ổi chín thơm lừng cả vườn quê, gọi đàn chào mào kéo đến ăn ổi. Chúng vừa mổ trái chín vừa hót lảnh lót, nghe thật vui tai. Ổi đào nhà em to bằng nắm tay, vỏ có màu vàng ươm. Khi bổ để lộ ra phần ruột màu hồng nhạt, rất thơm ngon. Em và Thủy thường hay hái ổi rồi mang đến cho nhau ăn. Loại ổi nào cũng hấp dẫn, ăn nhiều mà không hề chán.

Với chúng em, cây ổi vườn nhà thật gần gũi, thân quen, gợi đến biết bao kỉ niệm đẹp tươi về tình bạn.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 9

Em rất thích ăn ổi. Vì vậy, bố của em đã trồng vài cây ổi ở trong vườn nhà.

Cây ổi không quá cao, chỉ chừng mét rưỡi đến gần hai mét. Thân cây lớn chừng cổ chân nhưng rất đặc và cứng cáp. Lớp vỏ trên thân cây có màu xám xanh, nhiều chỗ còn bị bong ra, để lộ phần thịt ở bên trong. Từ thân cây, mọc ra độ hai ba cành chính. Từ cành chính mới mọc ra rất nhiều cành con, nhánh con. Chúng không có quy luật nhất định, mà chỉ cần có chỗ trống thì sẽ đâm cành mới ngay. Lá ổi không quá to, nhưng khá dày, và sẫm màu. Lúc lá còn non thì mùi rất thơm, có thể phơi khô để uống như lá trà.

Cây ổi cho trái gần như là quanh năm, lúc nào trên cành cũng lúc lỉu từng chùm quả. Hoa ổi nhỏ, cánh hoa trắng muốt như hoa chè, nom cũng rất xinh. Bầu hoa chính là nơi kết trái, khi trái được hình thành cánh hoa sẽ tàn và rụng đi. Quả ổi lớn rất nhanh, độ một tháng hơn là ăn được. Cắn miếng ổi giòn, ngọt, rồi chấm thêm chút muối tôm thì ngon chẳng gì bằng.

Chiều chiều, em sẽ ra vườn tưới nước cho cây ổi. Để mong sao cây luôn khỏe mạnh, tươi tốt và cho nhiều trái ngon.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 10

Góc vườn nhỏ của nhà em có trồng nhiều loại cây ăn quả, nào là xoài, mít và có cả quả ổi. Đây là loại quả em rất yêu thích.

Cây ổi không to cao đồ sộ như cây xoài hay cây mít mà chỉ khoảng 2 đến 3 mét, thân cây chắc chắn và sần sùi, một vài chỗ vỏ cây bong tróc, từ gốc nhiều nhánh phát triển theo các hướng khác nhau. Dưới gốc cây là nhiều rễ phát triển bám sâu vào lòng đất hút lấy chất dinh dưỡng giúp cây phát triển.

Lá ổi non có màu xanh nhạt, còn lá ổi già có màu xanh đậm hơn, đâu đó trên thân cây có những chiếc lá đã ngả sang màu vàng được chỉ gió thổi đi rơi rụng dưới gốc cây. Một cây ổi có nhiều nhánh, mỗi nhánh cho ra nhiều trái ổi. Cứ vào mùa hè là cây ổi nhà em sai quả, quả ổi tròn và thường kết thành từng chùm, vỏ trơn láng, ăn vào có vị ngọt, khi bổ ra có mùi thơm và hạt thường tập trung chính giữa. Khi quả ổi chín mùi thơm nhẹ thu hút nhiều loài chim đến ăn.

Ổi rất tốt cho sức khỏe và chứa hàm lượng vitamin C cao, ngoài ra vỏ ổi còn dùng để chữa các bệnh ngoài da rất hữu hiệu. Cây ổi rất hữu ích và quan trọng đối với nhà em, em sẽ chăm sóc bảo vệ để cây ổi luôn sai quả.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 11

Ông em trồng rất nhiều loại cây ăn quả nhưng em thích nhất là cây ổi ở đầu nhà. Cây ổi không chỉ cho trái ngọt mà còn cho bóng mát vào mùa hè.

Thân cây to, chắc khoẻ mọc thẳng. Cái gốc của cây to hơn thân, sần sùi. Cái rễ của cây như những con giun cắm sâu xuống đất. Cái lá của cây to, mượt, những đường gân nổi rõ nét. Lá ổi mùa xuân có màu tươi dịu, khi sang mùa đông thì có màu xanh đậm. Khi có gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như muốn nói với em điều gì đó.

Cứ mỗi độ thu về là mùa ổi. Những trái ổi ra thành từng chùm. Khi chín mùi thơm sẽ làm tỏa khắp khu vườn. Em rất yêu quý cây ổi ông em trồng. Cây ổi là kỷ niệm của em mỗi lần về thăm ông bà.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 12

Em rất thích ăn ổi. Vì vậy, bố của em đã trồng vài cây ổi ở trong vườn nhà.

Cây ổi không quá cao, chỉ chừng mét rưỡi đến gần hai mét. Thân cây lớn chừng cổ chân nhưng rất đặc và cứng cáp. Lớp vỏ trên thân cây có màu xám xanh, nhiều chỗ còn bị bong ra, để lộ phần thịt ở bên trong. Từ thân cây, mọc ra độ hai ba cành chính. Từ cành chính mới mọc ra rất nhiều cành con, nhánh con. Chúng không có quy luật nhất định, mà chỉ cần có chỗ trống thì sẽ đâm cành mới ngay. Lá ổi không quá to, nhưng khá dày, và sẫm màu. Lúc lá còn non thì mùi rất thơm, có thể phơi khô để uống như lá trà.

Cây ổi cho trái gần như là quanh năm, lúc nào trên cành cũng lúc lỉu từng chùm quả. Hoa ổi nhỏ, cánh hoa trắng muốt như hoa chè, nom cũng rất xinh. Bầu hoa chính là nơi kết trái, khi trái được hình thành cánh hoa sẽ tàn và rụng đi. Quả ổi lớn rất nhanh, độ một tháng hơn là ăn được. Cắn miếng ổi giòn, ngọt, rồi chấm thêm chút muối tôm thì ngon chẳng gì bằng.

Chiều chiều, em sẽ ra vườn tưới nước cho cây ổi. Để mong sao cây luôn khỏe mạnh, tươi tốt và cho nhiều trái ngon.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 13

Mùi ổi chín đưa sang thơm lựng cả trưa hè. Đó là cây ổi trong vườn nhà em.

Trong khu vườn của làng quê không thể thiếu cây bưởi, cây roi, cây ổi... Nó tạo nên bức tranh quê thật đầy đủ và đầm ấm. Cây ổi nhà em được bố trồng từ lâu rồi. Cây ổi trông như người thanh niên mạnh khoẻ với thân cây rắn chắc, màu ghi láng bóng. Từ thân cây đâm ra nhiều cành như muốn vươn ra xa. Tuy không lớn như nhiều loại cây khác nhưng cây ổi có tán lá khá dày và những chiếc lá màu xanh, mùi thơm mát giống hương bạc hà. Vào mùa hè, cây ổi càng đẹp và thơm hơn, thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là bởi những chùm hoa trắng nở tung cánh ra đón ánh sáng mặt trời. Đấy là lúc những chú bé ổi chuẩn bị chào đời. Theo thời gian, quả ổi to dần rồi lớn như cái bát ăn cơm, nhìn những chùm quả trên cây trông như những quả chuông lúc lắc. Ngoài da xanh căng mịn nhưng bổ ra một mùi thơm dễ chịu, nhẹ nhàng, nhắm mắt lại còn cảm nhận được vị giòn tan và mát nơi đầu lưỡi. Vào buổi trưa hè trốn mẹ ra trèo lên cây, em vô cùng thích thú vì những cơn gió mát, vì hương ổi nữa và vì tiếng chim kêu nghe vui tai.

Góc vườn, nơi cây ổi đứng lặng lẽ một mình nhưng vẫn không bị lãng quên vì đã từ lâu cây ổi trở thành người bạn thân thiết của em.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 14

Trong khu vườn nhỏ xinh ở nhà em có trồng một vài loại cây ăn quả như cây mít, cây na, cây xoài,… Nhưng không hiểu sao, ổi vẫn là loại cây mà em đặc biệt yêu thích.

Cây ổi này là năm xưa ông ngoài em đã trồng. Giờ đây, ông đã già yếu và không thể chăm sóc cây được nữa nên em đã thay ông tưới nước cho cây mỗi ngày. Thân cây ổi to hơn so với nhiều cây khác nhưng so với thân cây phượng ở trường em thì vẫn còn bé lắm. Thân cây nhìn thì bóng vậy thôi chứ khi chạm vào thì mới cảm nhận được những chỗ sần sùi của cây. Thế nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Trên cao phía ngọn cây là những cành lá đang tỏa ra xum xuê. Lá ổi non có màu xanh nhạt, lá ổi già có màu xanh đậm. Em nghe bà ngoại nói những búp ổi có thể chữa được bệnh tiêu chảy.

Em thích nhất là ngắm nhìn cây ổi mỗi khi mùa xuân đến. Những hạt mưa xuân đọng lại trên lá khiến chúng trở nên long lanh hơn. Khi những quả ổi con nhú ra trên cành, lòng em lại háo hức chờ đến ngày ổi chín. Cây ổi trong vườn nhà em ra quả to lắm. Những quả ổi to có lẽ phải hơn cả nắm tay người lớn. Nhìn chúng hao hao giống như quả lê nên mọi người vẫn gọi nó là quả lên.

Vỏ ổi có màu xanh, bên trong là phần cùi rồi phần thịt và hạt ổi. Quả ổi có thể ăn được cả vỏ và hạt nên chẳng phải bỏ phí cái gì cả. Em thích hương thơm và hương vị ngọt ngào của quả ổi nhà mình. Mỗi lần ăn ổi, em đều thầm cảm ơn ông ngoại vì đã trồng một loại cây thật có ý nghĩa.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 15

Nhắc đến cây ăn quả, em không thể không nhắc đến cây ổi trong vườn nhà em. Đó là cây ổi mà khi bố em đi công tác đã mang giống về. Mặc dù nó chỉ là cây ổi bình thường nhưng đối với em cây ổi vẫn thật quý.

Chuyến đi ấy, bố em làm việc ở huyện vài ngày. Nơi đó nổi tiếng với những quả ổi rất ngọt và ngon. Vì vậy mà bố em đã mua một cây giống về trồng trong vườn nhà. Khi bố mang cây ổi này về, nó mới chỉ là một cây con. Phần rễ được bọc kèm theo một ít đất. Tự tay bố đã cuốc đất sau vườn và trồng cây ổi này xuống. Chẳng mấy chốc, cây ổi đã trở nên cao lớn và trở thành một cây ổi trưởng thành.

Thân cây ổi không được to lắm thế nhưng nó vẫn đủ vững vàng để giữ cây đứng thẳng. Bên trên, những cành cây mọc xiên ngang chẳng cành nào giống cành nào. Điểm giống nhau duy nhất của chúng là mọc ra những chiếc lá xanh rì. Lá ổi khá cứng. Chúng được dùng vào nhiều việc khác nhau như làm rượu, làm thuốc,…

Năm ngoái là năm đầu tiên mà cây ổi bắt đầu ra quả. Những quả ổi to và tương đối tròn. Nhìn nó hao hao như quả bóng tennis nhưng to hơn một chút. Vỏ ổi có màu xanh, thi thoảng trên vỏ có xuất hiện những đốm màu đen. Nhà em không để ổi chín vàng mà khi ổi ương đã bắt đầu hái xuống ăn rồi. Những quả ổi sau khi rửa sạch được mẹ bổ ra từng miếng. Những miếng ổi xếp cạnh nhau trên đĩa trông giống như một bông hoa có nhiều cánh. Từng miếng ổi giòn tan trong miệng và ngọt lịm như kẹo. Chưa bao giờ em được ăn một quả ổi nào ngọt đến như vậy.

Có một cây ăn quả ngon trong nhà, em cảm thấy điều đó thật đáng quý. Vậy nên em sẽ chăm sóc cho cây ổi thật tốt để không phụ công bố đã vất vả mang giống cây về.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 16

Mỗi lần về quê chơi, em đều thích ra vườn ổi của bà. Cây ổi có gốc rất to, chắc chắn. Lá ổi màu xanh nhạt và cứng. Quả ổi cứng, nhiều hạt và màu xanh tươi, khi chín có màu vàng ở đầu. Bà hái cho em từng rổ ổi, mùi ổi thơm ngào ngạt, thật khó để cưỡng lại.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 17

Cây ổi này do em và bố cùng trồng vào năm kia. Đến năm nay, cây đã cho trái. Mặc dù cây không được cao lớn nhưng mọc nhiều quả. Từng quả ổi hình tròn, to bằng nắm đấm, mọng nước. Cắn một miếng ổi mà em thấy sung sướng vì đã tự trồng được cây ổi cho riêng mình.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 18

Cây ổi ở nhà em cao chỉ khoảng 3 mét, thân cây to chưa bằng một vòng tay người  lớn. Phần rễ nổi lên như những chú rắn nhỏ. Ôỉ khi còn nhỏ chỉ to bằng hai đốt ngón tay, tròn xoe. Thế mà sau thời gian ngắn, ổi đã to dần và chín, đem đến cho mọi người thứ quả ngon ngọt.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 19

Cây ổi ở cuối vườn là loại cây em yêu thích nhất. Cây ổi không to như cây mít hay cây sầu riêng. Lá ổi có một lớp lông mịn. Quả ổn to, nặng, thịt màu trắng hoặc màu hồng. Em rất thích ăn ổi nên thường xuyên chăm sóc để cây mau ra quả.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 20

Ổi là loại cây ăn quả quen thuộc với mọi nhà. Cây ổi xù xì, thân thô ráp. Lá ổi to, dày và hơi cứng. Khi mùa thu về, quả ổi dần chín, mùi thơm tỏa ra khắp vườn. Cây ổi là một trong những loại cây ăn quả có ích nhất vì quả và lá đều lấy để làm thực phẩm được.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 21

Vì em thích ăn ổi nên mấy năm trước, bố đã trồng một cây ổi ở trong vườn. Cành ổi rất cứng, mấy đứa trẻ nghịch ngợm đu bám vẫn không bị gãy. Quanh năm, cây ổi đều ra quả. Quả ổi có vỏ mỏng, phần thịt dày, nhiều hạt bé. Chiều nào em cũng tưới nước cho cây, mong muốn cây ổi luôn mạnh khỏe và cho nhiều trái.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 22

Cây ổi này được ông và em trồng trước khi ông mất. Vỏ cây đã bong tróc, lộ phần thịt gỗ bên trong. Một cây ổi có nhiều nhánh mọc tua tủa lên trời. Quả ổi có vỏ trơn, màu danh căng mọng. Khi nằm hóng mát dưới gốc ổi, em đều nhớ đến ông yêu quý.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 23

Sáng nào, nhìn ra vườn, em cũng thấy cây ổi gần cửa sổ đầu tiên. Cây ổi chỉ cao 2 mét, thân mảnh mai. Quả ổi khi còn nhỏ chỉ to hơn cái cúc áo chút.  Chỉ sau một vài tuần, quả to bằng nắm tay, màu vàng óng. Để ổi ra nhiều quả và sống lâu hơn, em đều phụ bố mẹ tưới nước cho cây mỗi ngày.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 24

Vườn nhà bạn em trồng rất nhiều cây ổi đào. Cây ổi nào cũng có thân hình hơi gầy gò, nhưng sai quả. Qủa ổi đào có vỏ mềm, vàng ươm, mùi thơm nồng. Thịt nó có màu hồng tươi. Bạn hay cho em ổi, nên quả ổi như vật gắn kết tình bạn chúng em.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 25

Chiều chiều, em thấy có nhiều chim bay đến cây ổi nhà em để ăn quả. Ổi nhà em tròn to, da căng mọng, nên thu hút chim lắm. Cành ổi nhỏ nhắn, dài như chú rắn. Lá ổi luôn xanh và không bị sâu ăn, vì đã có những chú chim. Cây ổi là vật gắn bó với kỉ niệm tuổi thơ em.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 26

Góc vườn nhỏ của nhà em có trồng một cây ổi găng sừng sững do chính tay bố em trồng từ ngày em còn học mẫu giáo. Nhìn từ xa, cây ổi không cao vút như cây bàng mà xòe tán tròn đều, trông giống như một cây nấm khổng lồ xanh mát che chở cho những luống rau bên dưới. Gốc cây to bằng bắp chân người lớn, vững chãi bám chặt rễ vào lòng đất mỡ màng để hút chất dinh dưỡng. Thân cây uốn lượn uyển chuyển, có lớp vỏ ngoài màu nâu nhẵn thín, thỉnh thoảng lại bong tróc ra từng mảng mỏng lộ ra lớp thịt gỗ bên trong màu sáng trông rất lạ mắt. Cành ổi dẻo dai mọc tỏa ra bốn phía, bám đầy những chiếc lá hình bầu dục cứng cáp, mặt dưới lá nổi rõ các đường gân guốc. Em rất yêu quý cây ổi này vì cây không chỉ mang lại bóng râm mà còn tô điểm cho khu vườn thêm phần thanh bình, tươi mát.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 27

Khi những làn gió xuân ấm áp tràn về đánh thức vạn vật sau giấc ngủ đông, cây ổi nhà em lại hân hoan bước vào mùa ra hoa. Từ những nách lá xanh mướt, những nụ hoa nhỏ xíu màu xanh nhạt bắt đầu hé mở, bung nở thành những bông hoa ổi năm cánh màu trắng tinh khôi. Hoa ổi không rực rỡ như hoa hồng nhưng mang một vẻ đẹp vô cùng thanh khiết với chùm nhị dài lấp lánh như những sợi tơ vươn cao đón nắng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa dịu nhẹ, thanh mát lại thoang thoảng bay vào tận hiên nhà, gọi bầy ong mật đến dập dìu hút mật rộn rã cả một góc vườn. Nhìn cây ổi rực sáng dưới ánh nắng xuân trong tà áo hoa trắng, em thấy lòng ngập tràn niềm vui sướng và náo nức mong chờ ngày cây đơm những trái ngọt đầu tiên.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 28

Mùa thu lộng gió là khoảng thời gian em mong đợi nhất vì đó là lúc cây ổi găng trong vườn bước vào mùa quả chín rộ. Sau những ngày tháng chắt chiu dòng sữa ngọt ngào của đất mẹ, những trái ổi non nhỏ xíu bằng hòn bi ve nay đã lớn nhanh như thổi, có hình tròn xoe căng mọng đung đưa dưới cành. Quả ổi khi chín chuyển từ màu xanh đậm sang sắc xanh hanh vàng óng ả, tỏa mùi hương thơm lừng, ngào ngạt lan tỏa khắp không gian ngõ xóm. Mỗi khi chiều về, em lại háo hức cùng bố mang sào ra vườn hái những quả chín mọng xuống để cả nhà cùng thưởng thức. Cắn một miếng ổi chín, vị ngọt lịm, giòn rụm và làn nước mát lành hòa quyện vào nhau khiến em thích mê. Em luôn biết ơn cây ổi vì đã ban tặng cho gia đình em một món quà giải nhiệt tuyệt vời sau những giờ học bài vất vả.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 29

Chiều hôm qua, bầu trời bỗng đổ một trận mưa rào rất to xối xả rơi xuống xóm làng. Ngay sau khi cơn mưa ngớt hẳn, ánh mặt trời bừng sáng cũng là lúc cây ổi bên hàng rào hiện ra với một vẻ đẹp vô cùng tươi mới, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Toàn bộ tà áo lá hình bầu dục của cây được dòng nước mát gột rửa sạch sẽ bụi bặm, trở nên xanh mướt, bóng bẩy dưới nắng chiều. Trên các phiến lá dài, những giọt nước mưa còn đọng lại long lanh như những viên ngọc thủy tinh lấp lánh đang nhảy múa quanh sân. Những chùm quả ổi xanh tắm mưa xong trông càng căng tròn, bóng bẩy hơn trên những cành dẻo dai. Chú chim sâu nhỏ lách chách nhảy nhót trên cành cao, cất tiếng hót líu lo như lời chào mừng cây ổi vừa vượt qua giông bão an toàn. Em chạy ra gốc cây, khẽ vuốt ve thân cây ướt mát và thấy thêm yêu mến người bạn thiên nhiên này.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 30

Buổi sớm mùa thu lộng gió, khi những giọt sương đêm còn đọng trên cỏ gấu, cây ổi nhà em hiện ra lung linh dưới ánh nắng ban mai dịu mát. Những tia nắng vàng đầu tiên như những ngón tay hồng của ông mặt trời nhẹ nhàng vuốt ve từng kẽ lá, làm bừng sáng lên cả một vùng trời xanh ngắt. Nhìn từ hiên nhà, vòm lá ổi sum suê khẽ rung rinh, dập dềnh theo làn gió nghe như tiếng reo hò rộn rã chào đón ngày mới. Ánh sáng xuyên qua các tán cây, tạo thành những đốm nắng vàng nhảy múa tinh nghịch trên nền đất gạch sạch sẽ dưới gốc. Bầu không khí xung quanh cây thật trong lành, tĩnh mịch và thoang thoảng mùi hương lá tươi mới dạt dào sức sống. Em rất thích đứng dưới gốc ổi vào buổi sáng để tập thể dục và hít hà hương vị bình yên của quê hương yêu dấu.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 31

Mùa đông lạnh giá tràn về mang theo những làn gió buốt thấu xương làm cho cây cối trong vườn trở nên ủ rũ, xơ xác. Thế nhưng, cây ổi nhà em vẫn dũng cảm đứng vững vàng giữa đất trời, thể hiện một sức sống vô cùng kiên cường, dẻo dai. Khác với vẻ sum suê ngày hè, tà áo lá của cây giờ đây thưa thớt hơn, để lộ ra những cành cây khẳng khiu, sẫm màu đang gồng mình chống chọi với mưa phùn gió bấc. Cây đứng im lìm như đang chìm vào một giấc ngủ sâu để tích lũy năng lượng, bảo vệ những mầm non đang ấp ủ bên trong các kẽ mắt xù xì. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang, vững chãi của cây ổi giữa mùa đông, em càng thêm khâm phục nghị lực phi thường của cây và thầm tự nhủ sẽ noi theo tinh thần vượt khó đó để chăm chỉ học tập thật tốt.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 32

Giữa khu đất mỡ màng cạnh bờ ao, bố em vừa trồng một cây ổi non mới được chiết cành từ mùa xuân trước. Cây ổi non chỉ cao quá đầu em một chút, thân cây mảnh khảnh nhưng cứng cáp và được bố cẩn thận dùng ba chiếc cọc tre buộc xung quanh để giữ dáng đứng thẳng tắp trước gió lớn. Lớp vỏ trên thân cây có màu xanh nhạt, mịn màng và chưa có các vết bong tróc xù xì như các cây già cổ thụ. Cây mọc ra năm cành nhỏ dẻo dai, bám đầy những chiếc lá ổi non màu tía hồng lấp lánh như những dải lụa mềm mại dưới nắng ban mai. Hằng ngày, em đều tự giác xách xô nước nhỏ để tưới mát cho gốc cây và nhổ sạch cỏ dại xung quanh bệ đá. Ngắm nhìn người bạn nhỏ đang lớn lên từng ngày, lòng em ngập tràn niềm vui sướng và hy vọng vào một ngày mai cây sẽ cao lớn, tỏa bóng mát rộng khắp sân chơi.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 33

Cây ổi già bên hàng rào nhà em không chỉ cho quả ngon mà từ lâu đã trở thành một thiên đường vui chơi giải trí lý thú của em và các bạn trong xóm. Dưới vòm lá sum suê, rợp bóng râm mát rượi, bố em đã khéo léo treo một chiếc xích đu làm bằng lốp xe cao su rất chắc chắn. Mỗi buổi chiều sau giờ tan học căng thẳng, chúng em lại tụ tập đông đủ dưới gốc cây để chơi trò trốn tìm quanh thân cây uốn lượn hoặc thay nhau ngồi trên xích đu bay bổng lên cao trong tiếng cười giòn tan. Những chiếc rễ lớn bám chặt vào đất trở thành những bục nhảy tự nhiên cho chúng em chơi trò chơi dân gian ríu rít. Cây ổi như một người bảo vệ hiền hậu, thầm lặng lắng nghe những câu chuyện hồn nhiên và lưu giữ trọn vẹn những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của chúng em.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 34

Mỗi lần về quê ngoại chơi, em lại thích ra ngồi dưới bóng mát của cây ổi cổ thụ trăm tuổi nằm kiêu hãnh cạnh bến nước bờ ao. Nhìn từ xa, cây ổi cao lớn, tán lá xòe rộng phủ kín một khoảng mặt ao trong vắt như một mái đình xanh cổ kính. Gốc cây vô cùng khổng lồ, lớp vỏ trên thân bong tróc thành từng mảng lớn màu xám mốc bám đầy rêu phong cổ kính hằn sâu dấu vết thời gian. Cành ổi to khỏe uốn lượn sà xuống sát mặt nước, thỉnh thoảng những chú cá rô phi lại quẫy đuôi chờ đớp những quả ổi chín rụng xuống. Dưới bóng mát rượi của cây, ông ngoại thường ngồi buông cần câu cá, còn em thì thích thú nhặt những chiếc lá ổi rụng làm chiếc thuyền buồm thả trôi trên dòng nước. Cây ổi cổ thụ chính là linh hồn thân thương, gắn liền với hình ảnh quê ngoại yên bình mà em luôn trân trọng.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 35

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, khi không khí rộn rã tràn ngập khắp muôn nơi, cây ổi nhà em cũng thay đổi tà áo mới để cùng gia đình đón chào năm mới. Sau những ngày mùa đông lạnh giá trút bớt lá già, trên những ngọn cành khẳng khiu giờ đây đã bừng lên hàng vạn búp non, lộc biếc màu xanh non mỡ màng lấp lánh dưới làn mưa xuân lất phất bay. Cây như được khoác lên mình một chiếc áo gấm hoa rực rỡ sắc màu, tràn đầy nhựa sống dạt dào. Bố em còn khéo léo treo những dải đèn LED lấp lánh và những phong bao lì xì đỏ mọng lên các cành thấp của cây ổi trước hiên nhà, làm cho không gian ngày Tết thêm phần ấm áp, tưng bừng. Ngắm nhìn cây ổi tràn đầy sức sống mới đón xuân, lòng em trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả và hy vọng vào một năm học mới đạt nhiều thành tích cao.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 36

Trong khu vườn ăn quả của gia đình, em yêu thích nhất là cây ổi ruột hồng, hay mọi người vẫn quen gọi là ổi Đào. Cây ổi này có dáng người nhỏ nhắn nhưng sức sinh sản vô cùng mãnh liệt, năm nào cũng cho quả sai trĩu cành từ gốc lên ngọn. Thân cây uốn lượn dẻo dai, bám đầy những chiếc lá xanh thẫm dày dặn. Vào mùa quả chín, nhìn cây ổi thật ngộ nghĩnh khi những dải quả hình tròn căng mọng ngả sang màu xanh hanh vàng đung đưa trong gió. Điểm đặc biệt nhất là khi bổ quả ổi ra, phần ruột bên trong có màu hồng đào rực rỡ, hạt ổi nhỏ và tỏa ra vị ngọt lịm, thơm nức hương hoa cỏ rất đặc trưng. Vì quả ra quá nhiều, bố phải dùng những thanh tre lớn chống đỡ dưới các cành thấp để tránh cành bị gãy. Cây ổi Đào chính là niềm tự hào của khu vườn nhà em.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 37

Khi ráng chiều buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời, cây ổi nhà em lại mang một vẻ đẹp vô cùng huyền bí, thơ mộng dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Toàn bộ vòm lá sum suê rậm rạp bỗng chốc in bóng thành một khối đen sẫm, sừng sững nổi bật trên nền trời màu cam cháy lãng mạn. Những tia nắng tàn cuối ngày cố len lỏi qua các kẽ lá, tạo thành những dải sáng vàng mỏng manh lấp lánh như những sợi tơ vàng bồng bềnh trong gió. Không gian quanh gốc cây lúc này thật yên bình, tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rì rào ca hát nhỏ nhẹ của tà áo lá hòa cùng tiếng vỗ cánh của đàn chim sẻ bay về tổ ấm sau một ngày dài tìm kiếm thức ăn. Ngắm nhìn cây ổi trầm ngâm trong bóng chiều muộn, em cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhàng, bình yên lạ kỳ và thêm trân trọng những vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên quê hương.

Đoạn văn tả cây ổi lớp 4 - mẫu 38

Khác với các loài ổi thông thường chỉ ra quả vào mùa thu, cây ổi tứ quý ở góc sân nhà em lại có một năng lực vô cùng đặc biệt: ra quả quanh năm suốt cả bốn mùa. Sự việc trên cùng một thân cây luôn có sự hiện diện đồng thời của những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi, những trái ổi non xanh mướt và cả những quả chín vàng ươm là khung cảnh kỳ diệu khiến em vô cùng thích thú. Thân cây to khỏe, tán lá cứng cáp quanh năm hoạt động hăng say không ngừng nghỉ để dâng hiến cho đời những dòng sữa ngọt ngào. Bất kể là mùa xuân ấm áp, mùa hè oi ả, mùa thu lộng gió hay mùa đông lạnh giá, gia đình em đều luôn được thưởng thức những quả ổi dày thịt, giòn rụm và chứa vị ngọt thanh bổ dưỡng. Em luôn tự hào coi cây ổi tứ quý như một biểu tượng của sự chăm chỉ, cần mẫn lao động nâng bước cho em vững tiến hằng ngày.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 4 hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 9Những bài văn hay lớp 9 đạt điểm cao.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học