5+ Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý (điểm cao)

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

5+ Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý (điểm cao)

Quảng cáo

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 1

Trong những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, ta được thầy cô trao truyền tri thức và hình ảnh cô thầy là hiện thân của tất cả yêu thương trong ta. Em vô cùng trân trọng những yêu thương của thầy cô - người đã ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để mỗi giờ học của chúng em đều là những phút giây lí thú, bổ ích. Thầy cô là người chỉ bảo cho chúng em không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học về lối sống, cách cư xử và giúp chúng em trưởng thành hơn mỗi ngày. Em đã lớn lên trong tình thương của thầy cô giáo để sống có ích và biết được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Nếu không có thầy cô nâng đỡ và chắp cánh ước mơ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có em của ngày hôm nay: biết sống nhân ái và sẻ chia. Nhớ tới câu tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên giúp em càng thêm hiểu và biết ơn trân trọng vô cùng với thầy cô!

Dàn ý Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý

1. Mở đoạn: Giới thiệu chung về thầy cô: tên, tuổi.

2. Thân đoạn:

- Nêu những điều mà em cảm thấy ấn tượng về thầy cô: ngoại hình, tính cách hoặc tài năng…

Quảng cáo

- Kể một số kỉ niệm về thầy cô: chuyến đi tham quan, những giờ học tập…

3. Kết doạn: Tình cảm của em khi dành cho thầy cô: yêu mến, tự hào, biết ơn…

5+ Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý (điểm cao)

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 2

Mỗi người đều được đến trường, đều nhận được sự yêu thương của thầy cô, nhận được sự yêu quý của bạn bè. Thầy cô như một người cha, người mẹ thân thương mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Người mẹ thứ hai mà tôi đang nói đến ấy chính là cô Oanh – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm lớp Hai. Cô có mái tóc dài suôn mượt và làn da trắng. Điều tôi thích nhất ở cô đó là cô luôn mỉm cười với chúng tôi mỗi ngày đến lớp. Cô là một người cô luôn yêu thương học sinh của mình, có trách nhiệm với công việc và luôn hăng say trong mỗi bài giảng khiến cho tôi và các bạn thích thú vô cùng mỗi khi nghe cô giảng. Cô ơi! Cô có biết rằng chúng em thương cô nhiều lắm không!

Quảng cáo

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 3

Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Nguyễn Huệ, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ. Ở đây, thầy cô không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha người mẹ. Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự của chúng em. Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng. Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Nhưng thầy cô buồn khi chứng kiến chúng em hỗn láo. Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Vâng, tất cả, tất cả từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 4

Cô Hồng Nhung là giáo viên bộ môn Mỹ thuật của lớp em. Cô mới chỉ ả trường hai năm và về công tác ở trường em thời gian vài tháng nay nhưng cô nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến và kính trọng của các bạn học sinh. Cô Nhu có dáng người cao cao, mảnh mai và có mái tóc dài thướt tha. Cô vẽ tranh rất đẹp, ở tại cầu thang hay khu khuôn viên của trường học có treo rất nhiều tranh ảnh mà cô Nhung vẽ. Tiết học của cô lúc nào cũng rất nhọp nhịp và vui vẻ, chúng em được cô Nhung giảng dạy rất kĩ lưỡng. Một tuần chúng em chỉ được học một tiết mỹ thuật của cô nên lúc nào em cũng hào hứng và mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp cô và được học những tiết học thú vị của cô. Em rất yêu quý cô.

Quảng cáo

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 5

Cô Phương Lan là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 1 của lớp em. Cô Lan không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng mà cô Lan còn là một giáo viên dạy giỏi, cô Lan luôn tận tâm với các bạn học sinh của cô. Trong những tiết học của cô Lan, để tạo không khí sôi nổi cho những bạn học sinh trong lớp học, cô Lan sẽ thườngkể cho chúng em những câu chuyện đầy thú vị và  tổ chức cho chúng em chơi những trò chơi, độc đáo. Trong học tập, cô luôn tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ, và trong cuộc sống cô lại dịu dàng quan tâm, chăm sóc cho chúng em như một người mẹ thứ hai. Dù hiện nay, em không còn là học trò của cô nữa nhưng cô Phương Lan sẽ mãi là người cô giáo mà em yêu quý nhất.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 6

Nếu ai hỏi em: "Thầy cô giáo nào là người em quý mến nhất?". Em sẽ trả lời: "Đó là thầy Huy Trần". Thầy Trần có nụ cười hiền. Mái tóc thầy xoăn tít nhìn rất hay. Thầy thường dạy cho em cách tính nhanh trong Toán học. Thầy còn dạy em cả những điều bổ ích về loài vật xung quanh. Đối với em, thầy luôn là người thầy đáng kính.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 7

Thầy Hòa là giáo viên dạy Tin học của lớp em. Thầy có vẻ ngoài khá gầy, với nước da trắng và mái tóc xoăn xù nổi bật. Thầy Hòa cận khá nặng, nên lúc nào cũng đeo một chiếc kính cận gọng đen khá dày. Trang phục khi đi dạy của thầy rất giản dị, chỉ là những chiếc áo sơ mi và quần tối màu. Thầy Hòa rất gần gũi với học sinh, khi dạy học cũng rất tỉ mỉ và quan tâm đến từng bạn một. Nhờ có thầy mà nhiều bạn trong lớp vốn không biết gì về máy tính đã nhanh chóng sử dụng được. Ngoài ra, thầy cũng rất hòa đồng với chúng em, thường cùng nhau trò chuyện về các loại game phổ biến. Em rất yêu quý thầy Hòa, và cảm thấy may mắn khi được là học sinh của thầy.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 8

Với mỗi học sinh, thầy cô giáo là những người gần gũi nhất. Bởi vậy em rất yêu quý và kính trọng cô Hoài Thương. Cô là giáo chủ nhiệm của em. Năm nay, cô ba mươi tư tuổi. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Em rất ấn tượng với giọng nói ấm áp, trong trẻo của cô. Những giờ học, em luôn chăm chú nghe giảng. Những bài dạy của cô thật hay và bổ ích. Không chỉ vậy, cô còn giống như một người bạn của học trò. Em rất hay trò chuyện, chia sẻ với cô. Em mong cô sẽ thật khỏe mạnh để tiếp tục dạy dỗ chúng em. Em rất kính trọng cô giáo của mình.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 9

Thầy Gia Khoa là giáo viên dạy môn Thể dục của lớp em. Thầy có thân hình cao lớn và làn da ngăm bánh mật trông rất khỏe khoắn. Thầy hướng dẫn chúng em tập thể dục đúng cách, dạy chúng em chơi những môn thể thao như cầu lông, đá cầu. Thầy đã đem lại cho chúng em rất nhiều tiết học bổ ích. Em rất yêu quý thầy.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 10

Tôi và Huyền Anh là bạn thân của nhau. Chúng tôi đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Đối với tôi, Huyền Anh thật xinh xắn, dễ thương. Bạn có thân hình khá mảnh mai. Khuôn mặt của bạn khá đầy đặn. Làn da có màu nâu mật toát lên vẻ khỏe khoắn. Nhưng tôi thích nhất là giọng nói trong trẻo của bạn. Tôi cảm thấy Huyền Anh là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Bạn luôn giúp đỡ, bảo vệ bạn bè. Chúng tôi rất hay trò chuyện với nhau. Bởi vậy, tôi biết được bạn muốn trở thành một luật sư. Tôi tin rằng bạn có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến người bạn của mình.

Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc với thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý - mẫu 11

Em rất kính trọng thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tên của thầy là Tùng. Năm nay, thầy khoảng bốn mươi tuổi. Mỗi tiết học của thầy đều rất thú vị, hấp dẫn. Thầy đã dạy cho chúng em rất nhiều kiến thức bổ ích. Với học sinh, thầy luôn quan tâm, yêu mến như con cái. Còn với chúng em, thầy giống như một người cha. Thầy còn hay giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em rất kính trọng thầy Tùng. Em mong thầy sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục dạy chúng em.

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 9Những bài văn hay lớp 9 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên