15+ Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi (điểm cao)

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.

15+ Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi

a) Mở đoạn: Chiều thứ bảy, em được mẹ đưa đến nhà văn hóa thiếu nhi chơi.

b) Thân đoạn:

- Nhà văn hóa có rất nhiều đồ chơi: cầu trượt, xích đu và bập bênh.

- Em chơi đùa với các bạn rất vui vẻ.

- Cô chú tổ chức cho em vẽ tranh và hát.

- Em được tặng một quả bóng bay đỏ xinh xắn.

c) Kết đoạn:

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em mong hôm nào cũng được đến đây.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 1

Sáng thứ bảy, em và bạn thân đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Nơi đây rộng rãi và nhiều đồ chơi. Em thích nhất là hồ bơi bóng, em nhảy ùm vào biển bóng đủ màu sắc, lăn qua lăn lại rất vui. Chúng em còn thi nhau cầu trượt và xích đu. Nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ, em thấy tràn đầy niềm vui.

Quảng cáo

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 2

Hôm chủ nhật, bố mẹ đưa em đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi để xem phim hoạt hình. Bộ phim nói về chú mèo máy Doremon. Em xem phim chăm chú, cười vang mỗi khi Nobita làm điều ngớ ngẩn. Kết thúc phim, em còn được tham gia chơi trò chơi với các bạn nhỏ nữa. Buổi chiều trôi qua thật mau.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 3

Em rất vui khi được tham gia lớp vẽ tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi. Cô giáo dạy em vẽ bức tranh phong cảnh biển. Em dùng bút chì phác thảo những con sóng, rồi tô màu xanh cho nước biển, màu vàng cho bãi cát. Em vẽ thêm những chiếc thuyền buồm và những chú hải âu. Em thấy mình có năng khiếu hội họa.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 4

Em đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi để học múa. Cô giáo xinh đẹp và dịu dàng dạy chúng em những động tác uyển chuyển. Em tập múa bài "Chú ếch con". Mặc dù động tác còn vụng về, em vẫn rất cố gắng. Sau giờ học, em về nhà múa cho cả nhà xem, ai cũng khen em dễ thương.

Quảng cáo

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 5

Em thích nhất ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi là thư viện. Thư viện có hàng trăm cuốn truyện tranh và truyện cổ tích. Em thường ngồi đọc truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" với những trang sách đầy màu sắc. Em cùng chú dế mèn đi khắp đó đây, gặp nhiều bạn bè mới. Tạm biệt thư viện, em lại mượn thêm mấy cuốn về nhà đọc.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 6

Hôm nay, ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi có tổ chức cuộc thi làm bánh. Em đăng ký tham gia. Em cùng các bạn nặn bột thành hình những con thú: thỏ, gấu, heo con. Em làm một chú thỏ bằng bột hồng, mắt là hai hạt đỗ đen. Dù bánh nướng ra không đẹp bằng mấy bạn khác, em vẫn cảm thấy vui và hào hứng.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 7

Mỗi cuối tuần, em đều đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi để tham gia câu lạc bộ đàn. Em học đàn organ. Cô giáo đàn từng nốt, em nghe và bắt chước theo. Những âm thanh du dương vang lên, em thấy mình như hóa thân thành một nghệ sĩ. Em đã biết đánh bài "Chúc mừng sinh nhật", em đánh tặng mẹ nhân ngày sinh nhật của mẹ.

Quảng cáo

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 8

Buổi đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi hôm nay thật sôi động vì có lễ hội hóa trang. Em hóa trang thành siêu nhân Spiderman, khoác chiếc áo choàng đỏ và đeo mặt nạ. Các bạn khác thì hóa trang thành công chúa, hoàng tử, thậm chí là nàng tiên cá. Chúng em nhảy múa, đi diễu hành khắp các phòng. Em thích thú chạy nhảy trong bộ trang phục của mình.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 9

Em và các bạn đã có một buổi chơi bóng rổ tuyệt vời ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi. Sân bóng rộng rãi, mát mẻ. Em cố gắng ném bóng vào rổ, nhưng quả bóng cứ lăn ra ngoài. Sau vài lần thất bại, em cuối cùng cũng ném trúng, cả nhóm reo hò ầm ĩ. Thể thao không chỉ giúp em khỏe mạnh mà còn dạy em tinh thần đồng đội.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 10

Trong một lần đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi, em tham gia buổi xem xiếc chó. Chú chó con lông trắng mũm mĩm, biết đi bằng hai chân và nhảy qua vòng tròn. Em cười nghiêng ngả khi thấy chú chó ăn vạ đòi ăn kẹo của người huấn luyện. Mẹ em cũng cười vì em thích chó quá. Em ước một ngày nào đó có thể huấn luyện được chú chó như thế.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 11

Em rất tò mò với buổi học làm thí nghiệm khoa học ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi. Cô giáo dạy bọn em làm núi lửa phun trào bằng giấm và baking soda. Chúng em đổ hỗn hợp vào miệng núi lửa, và thật kỳ diệu, bọt sủi lên và trào ra ngoài như dung nham. Em vỗ tay sung sướng vì thí nghiệm thành công.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 12

Cuối tuần, em đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi tham gia cuộc thi kể chuyện. Em mặc bộ áo dài và kể câu chuyện "Tấm Cám". Em nhập vai cô Tấm hiền lành, ngoan ngoãn. Khi kể chuyện, em thấy mọi người chăm chú lắng nghe. Kết thúc câu chuyện, mọi người vỗ tay khen em. Em vô cùng tự hào và vui sướng.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 13

Ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi có một phòng luyện tập kiếm đạo. Em nhìn các anh chị mặc bộ giáp đen, tay cầm kiếm gỗ, thi đấu rất chuyên nghiệp. Em thích nhất là những tiếng "Kiai!" vang lên đầy khí thế. Em xin cô chú cho tham gia một buổi học thử, cầm thanh kiếm trên tay, em thấy mình cũng rất oai phong.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 14

Em cùng bố mẹ đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi để xem các bạn biểu diễn thời trang. Các bạn mặc những bộ trang phục tái chế từ rác thải nhựa, túi nilon, vải vụn. Trang phục vừa đẹp vừa gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Em thấy rất tâm đắc, và tự nhủ sau này sẽ làm những bộ quần áo tái chế xinh xắn như vậy.

Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi: Đến nhà văn hóa thiếu nhi - mẫu 15

Nhà Văn hóa Thiếu nhi là ngôi nhà thứ hai của em. Hằng ngày, em đến đây để học đàn, học vẽ, và chơi với bạn bè. Em đã có nhiều kỷ niệm đẹp tại nơi này. Em yêu quý các cô chú hướng dẫn, yêu quý những người bạn mới quen. Nơi đây luôn mang đến cho em những phút giây thư giãn và bổ ích nhất.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác