Top 30 đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến

Tổng hợp trên 30 đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến (hay nhất)

Quảng cáo

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 1

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán là em lại được theo mẹ về quê ngoại để xem hội thi gói bánh chưng mừng xuân mới. Trên sân đình, người từ khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Mọi người đều mặc đồ mới, lịch sự và sạch đẹp. Biểu ngữ "Chào Xuân mới - Vui mùa lúa mới" treo ở cổng đình màu đỏ thắm chào đón mọi người. Hội được khai mạc bằng lễ dâng hương và văn nghệ có chủ đề về nghề nông. Bà con nông dân diễn kịch, mặt mũi phấn son rất vui và hài hước. Ngày hôm sau, dân làng tổ chức hội thi gói bánh chưng. Mỗi đội gói bánh chưng có 5 người, xúm xít gói rồi luộc bánh sao cho chín thơm ngon và dẻo trong ba hồi trống thúc. Bà con xem hội hò reo cổ vũ. Không khí ngày hội thật náo nức. Ngày Tết, được đi chơi đã vui, được dự hội thi gói bánh chưng sôi động còn vui hơn.

Dàn ý Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến

1. Dẫn dắt, giới thiệu sơ lược về lễ hội quê hương em mà em định kể

2. Giới thiệu chi tiết lễ hội:

Quảng cáo

- Giới thiệu tên lễ hội (lễ hội đền Hùng, hội Lim...)

- Thời gian diễn ra lễ hội, tổ chức hàng năm hay mấy năm một lần?

- Địa điểm diễn ra lễ hội (sân đình, bãi cỏ, sông nước...).

- Các công việc chuẩn bị cho lễ hội:

- Lễ hội bắt đầu bằng hoạt động gì? (tuyên bố lý do, các đại biểu nêu ý nghĩa, cảm tưởng về lễ hội...)

- Những hoạt động diễn ra trong suốt lễ hội (rước kiệu, dâng hương lễ vật, các trò vui chơi...)

3. Cảm xúc của em khi được tham dự lễ hội.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 2

Ngày rằm tháng 8 hằng năm chính là ngày diễn ra Tết Trung Thu - ngày Tết đoàn viên. Từ mấy ngày trước đó, mọi người đã rộn ràng chuẩn bị cho mâm cỗ nhà mình. Ngoài bánh kẹo, trái cây thông thường, không thể thiếu nhất chính là các loại bánh trung thu và chè trôi nước. Các em nhỏ thì háo hức với đèn lồng, đèn ông sao và những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Tối Trung Thu, các em nhỏ sẽ cùng nhau rước đèn, rồi về phá cỗ. Người lớn thì thảnh thơi ngồi ăn chút bánh trung thu, uống chút nước chè xanh rồi chuyện trò với nhau những mẩu chuyện đời thường. Bầu không khí bình dị, hạnh phúc ấy chính là ý nghĩa lớn lao của Tết Trung Thu. Đó chính là sự đoàn viên, tề tựu của mọi người trong gia đình. Em rất thích ngày Tết Trung Thu vì được tham gia lễ rước đèn và phá cỗ vui vô cùng.

Quảng cáo

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 3

Vào mồng năm tháng giêng hàng năm, hội Gò Đống Đa bắt đầu diễn ra. Hội tổ chức tại Gò Đống Đa. Mọi người đi xem rất đông, ai cũng muốn xem tượng đài Quang Trung. Hội bắt đầu bằng hoạt động tưởng nhớ tới anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Hội có những trò chơi như: chơi cờ, đánh đu, chọi gà, … Khi hội kết thúc, em vẫn thấy nuối tiếc và nhớ tới vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Em sẽ học thật giỏi để phục vụ đất nước. Hội Gò Đống Đa đã để lại ấn tượng thật sâu sắc cho em.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 4

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 16 tháng Giêng là quê em lại tổ chức hội đua thuyền. Dòng sông uốn lượn như một dải lụa đào, hai bên sông những chùm bóng bay, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Mở đầu là phần tế lễ ở đình làng. Các bô lão dâng hương và lễ vật để tế Thành Hoàng làng. Tiếp theo là hội đua thuyền. Trên sông là hàng chục chiếc thuyền đua nhau nằm chờ ở điểm xuất phát, mỗi thuyền có mười chàng trai khỏe mạnh sẵn sàng trong tư thế chèo thuyền. Họ mặc những bộ đồng phục thật đẹp với màu sắc của mỗi đội khác nhau. Khi tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu, những con thuyền lao nhanh vun vút về phía đích. Hai bên bờ sông người đứng chen nhau cổ vũ cho hội đua. Em mong năm nào cũng được về quê chơi để lại được chứng kiến lễ hội đua thuyền truyền thống ở quê hương em.

Quảng cáo

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 5

Vào ngày mùng sáu tháng giêng, làng em sẽ tổ chức lễ hội đua thuyền. Sáng sớm, mọi người đã ra bờ sông để cổ vũ cho các đội đua. Năm đội tham dự đại diện cho năm xóm trong làng. Các thành viên của mỗi đội sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống khác nhau. Đội đua của xóm em mặc trang phục màu hồng. Gần bờ sông, năm chiếc thuyền đã nằm chờ sẵn ở điểm xuất phát. Trên thuyền có khoảng mười thanh niên cao lớn. Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, cả năm chiếc thuyền bắt đầu lao nhanh về phía trước. Người dân hai bên bờ hò reo cổ vũ cho các đội đua. Đội vàng đang ở vị trí thứ nhất. Theo sau lần lượt là các đội trắng, hồng, đỏ. Đang ở vị trí cuối cùng là đội đen. Năm chiếc thuyền đang theo rất sát nhau. Đích đến đang ở rất gần rồi. Tiếng hò reo càng lớn hơn. Kết thúc cuộc đua, đội vàng vẫn về thứ nhất. Sau đó là đội hồng, trắng, đỏ và đen. Mặc dù đội đua thuyền của xóm em không giành được giải nhất, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Cuộc đua thuyền năm nay diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 6

Đô vật vốn là một trò vui rất phổ biến trong các lễ hội đầu xuân ở quê tôi. Sân đấu vật thường là những bãi đất rộng, bằng phẳng, có thể là sân đình làng, trên đó người ta trải một tấm bạt lớn có vẽ hai vòng tròn đồng tâm, một to một nhỏ để làm ranh giới thi đấu. Người tham gia đấu vật thường là những người đàn ông trai tráng to lớn, có sức vóc đến từ các làng xã, khác nhau. Vào ngày diễn ra hội thi cả làng đông vui lắm, già trẻ lớn bé, ai cũng gác lại hết công việc dắt nhau ra đình làng xem vật, quây kín cả sân đấu. Các đô vật cởi trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn, có màu sắc khác nhau để phân biệt. Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận vật, hai đô vật cơ bắp lực lưỡng lập tức lao vào, ra sức vật ngã đối phương trong tiếng hò hét cổ vũ của người xem. Trên sân lúc này, hai đô vật không ai nhường ai, người nào người nấy, mắt long sòng sọc, hàm nghiến chặt, mồ hôi đổ như suối, tay nắm lấy thắt lưng đối phương giằng co trên sân. Sau mười lăm phút thi đấu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi của trọng tài, một đô vật đã xuất sắc quật ngã đối phương để tiến vào vòng tiếp theo. Người đi xem hét vang trời, không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, ôi, vui thật là vui. Buổi đấu vật còn diễn ra cho tới hết buổi chiều mới kết thúc, trận nào cũng vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Em hy vọng rằng, vào những mùa xuân sau nữa hội thi đấu vật vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức, vì đã thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc ta.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 7

Tết Trung thu ở quê em năm nào cũng diễn ra rất vui vẻ, náo nhiệt. Trong ngày lễ này, chúng em được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Vào buổi tối, tất cả sẽ đi rước đèn quanh con đường làng và xem những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Kết thúc đêm hội, chị Hằng hướng dẫn các bạn nhỏ phá cỗ. Trung thu nào, bố mẹ em cũng chuẩn bị một mâm cỗ từ hoa quả, mọi người sẽ quây quần cùng nhau uống trà, ăn bánh. Em rất háo hức mỗi khi nghĩ về Tết Trung thu.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 8

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng giêng, quê em đều có tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Hương. Trên sông, là hàng loạt chiếc thuyền đang thi nhau lao đi vun vút. Mọi người trên thuyền đang nỗ lực tay chèo tay chống đưa thuyền về đích. Xa xa, hai chiếc thuyền nhỏ đang vượt lên dẫn đầu. Tiếng trống, tiếng reo hò vang lên của các cổ động viên bên bờ sông thật là nhộn nhịp. Chùm bong bóng đầy đủ sắc màu rực rỡ vang lên như tiếng reo vui, mừng chiến thắng …. Em rất thích và hy vọng có dịp được xem lại buổi lễ hội đua thuyền tưng bừng và náo nhiệt ấy.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 9

Vào ngày rằm tháng ba âm lịch hàng năm, quê em lại mở hội thả diều. Lễ hội được tổ chức ở bãi đất rộng sau đình. Người chơi phải sắm cho mình con diều thật đẹp và chắc chắn. Sau hiệu lệnh của trọng tài, mọi người lần lượt thả diều lên trời. Con diều nào bay cao nhất, trụ lại lâu nhất thì sẽ thắng cuộc. Mỗi con diều đều gửi gắm nhiều hi vọng, mong muốn của người dân. Lễ hội thả diều đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống quê em.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 10

Mỗi dịp Tết đến, quê em thường tổ chức lễ hội đua thuyền với mong muốn một năm mưa thuận gió hoà, gặp nhiều may mắn. Mỗi đội chơi thường có khoảng 18 đến 30 người. Các đội sẽ có chiến thuật riêng nhằm đưa con thuyền về đích nhanh nhất. Lễ hội diễn ra trên sông vô cùng đông vui và náo nhiệt. Tiếng trống hòa cùng tiếng hò reo của mọi người. Em rất yêu và tự hào về lễ hội đua thuyền ở quê hương mình.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 11

Tháng tư hằng năm trường em lại tổ chức ngày hội "Nắng sân trường" cho các bạn học sinh. Đây là cuộc thi được phát động nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các bạn học sinh có cơ hội tiếp thu kiến thức thú vị về đời sống. Ngày hội bao gồm ba phần. Phần một, các bạn học sinh sẽ trả lời nhanh các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Đội nào thắng cuộc sẽ bước vào vòng hai và tham gia các trò chơi đồng đội. Đến vòng thứ ba, hai đội cuối cùng sẽ trả lời những câu hỏi khó trong thời gian quy định. Đội chơi nào trả lời có nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành chiến thắng. Ngày hội đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của đội "Hoa cỏ non".

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 12

Vào thứ sáu tuần trước, em được tham gia ngày hội sách ở trường. Thầy cô dành rất nhiều tâm huyết để tổ chức hoạt động này. Mỗi lớp sẽ làm một gian hàng riêng với rất nhiều loại sách: truyện tranh, tiểu thuyết, sách kĩ năng, khoa học,.... Các bạn học sinh có thể thoải mái lựa chọn quyển sách muốn mua. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ chuyển vào quỹ "Đông ấm cho em". Ngoài ra, hoạt động này còn có rất nhiều trò chơi bổ ích cùng những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Em rất yêu thích ngày hội đọc sách ở trường em.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 13

Em đã từng được chứng kiến ngày Tết trung thu. Vào ngày này, không khí rất vui tươi, đầm ấm. Các bạn nhỏ háo hức đếm từng phút để được đi chơi. Mỗi bạn đều cầm trong tay đủ loại đèn, nào là đèn ông sao, đèn cá chép,… với đủ màu sắc sặc sỡ để đi rước đèn. Sau khi rước đèn, các bạn sẽ lắng nghe các tiết mục văn nghệ, nhận quà trung thu và cuối cùng là cùng nhau phá cỗ.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 14

Câu hát ấy vang lên khắp phố phường, con đường cũng là lúc chúng em cùng nhau đi rước đèn trong đêm hội trăng rằm. Tầm bảy giờ tối, chúng em đã háo hức chạy ra nhà văn hóa, xếp thành những hàng ngay ngắn, thẳng tắp để chuẩn bị rước đèn quanh khu phố. Sau khi được các anh chị phát kẹo, bọn em nắm tay nhau, cùng cầm đèn lồng vừa đi vừa hát theo chiếc đèn ngôi sao khổng lồ. Khung cảnh thật lung linh trong đêm tối. Sau khi rước đèn một vòng lại quay về địa điểm nhà văn hóa để phá cỗ. Chúng em cùng nhau xem văn nghệ, cùng nhau ăn bánh kẹo, tham gia trò chơi, giải đố về ngày trung thu. Em đã xung phòng trả lời đúng câu hỏi và được tặng chiếc cặp tóc bằng đá hình những viên ngọc trai rất xinh đẹp. Mỗi năm, đêm hội rằm trung thu luôn là khoảng thời gian mà tụi trẻ con chúng em mong chờ nhất.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 15

Hội chọi gà Ngũ Xã quê em được tổ chức ngày 17/1 âm lịch hàng năm tại làng Nam Tràng, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Trận đấu gà chọi nảy lửa thu hút đông đảo những cao thủ chơi gà chọi từ nhiều vùng miền tới tranh tài. Những sân đấu gà được quây tròn thành nhiều điểm trong hội Ngũ Xã. Bên cạnh mỗi sới gà luôn có một chiếc đồng hồ để theo dõi. Cuộc đấu bắt đầu với màn đấu của hai chú gà trống. Hai chú gà lao vào nhau chiến đấu rất hăng chiến, tung cánh bay lên cho đối thủ những đòn cước mạnh mẽ, nhanh như cắt. Sau một hồi đấu, chú gà mang số 01 đã giành chiến thắng. Em rất thích xem các trận đấu gà vì đây là dịp để những người mê gà, có tinh thần thượng võ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm luyện gà; là dịp để những chú gà chọi phô diễn khả năng.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 16

Hôm qua, ở gần nhà em đã diễn ra Hội chợ hoa Tết Nguyên Đán 2023. Hội chợ được tổ chức trên sân bóng của thôn, nên khá rộng, với rất nhiều gian hàng khác nhau. Tuy nhân vật chính của hội chợ chỉ là hoa xuân mà thôi, nhưng chẳng hề có sự đơn điệu hay nhàm chán nào cả. Bởi có rất nhiều loài hoa, với đủ chiều cao, kiểu dáng, màu sắc được bày bán. Mọi người như được lạc vào một bữa tiệc của sắc màu, mùi hương từ mẹ thiên nhiên ban tạng vậy. Dòng người đến hội chợ rất đông, ai cũng cười nói tưng bừng, hào hứng. Đây thực sự là một ngày hội mùa xuân tuyệt vời.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 17

Chiều hôm qua, trường em đã tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Sân khấu được các thầy cô dựng và trang trí từ buổi sáng, với rất nhiều cờ hoa bay phấp phới trong gió. Dưới sân khấu, từng hàng ghế dài được xếp thẳng hàng để khán giả ngồi xem văn nghệ. Đúng 14 giờ, hội diễn văn nghệ chính thức mở màn, bời phần giới thiệu chương trình của hai MC duyên dáng. Sau đó, từng tiết mục văn nghệ tưng bừng bắt đầu được trình diễn. Nào múa, hát, nào nhảy, ngâm thơ.. Tiết mục nào cũng hay, cũng hấp dẫn và được khán giả đón chào nồng nhiệt. Ở dưới sân khấu, chúng em chăm chú theo dõi và vỗ tay nồng nhiệt cho từng tiết mục. Em cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được tham gia vào một hội diễn văn nghệ tuyệt vời như thế của trường.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 18

Mỗi khi Tết đến, làng quê của em lại sôi động với lễ hội đua thuyền, hy vọng mang lại một năm mới mưa thuận gió hòa, may mắn sum vầy. Lễ hội thu hút từ 18 đến 30 người tham gia mỗi đội, mỗi đội đều có chiến thuật riêng để giành chiến thắng. Tiếng trống và hò reo của người dân lan tỏa trên dòng sông, tạo nên một không khí vô cùng sôi động. Em tự hào và yêu quý lễ hội này ở quê nhà.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 19

Vào ngày rằm tháng ba hàng năm, làng quê của em sôi động với lễ hội thả diều. Người dân mang theo những con diều đẹp để tham gia cuộc thi thả diều. Cuộc thi này không chỉ là cơ hội để các con diều cạnh tranh mà còn là dịp để gửi gắm những hi vọng, mong ước tốt đẹp. Lễ hội này đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của làng quê.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 20

Câu ca cổ: "Dù ai buôn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám thì về chọi trâu" đã được lưu truyền từ lâu trong văn hóa cộng đồng người Hải Phòng chính là nói về lễ hội trọi trâu ở quê hương em. Ở Đồ Sơn - Hải Phòng quê em, hàng năm cứ vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch sẽ diễn ra lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn. Đây là một tập tục cổ, có từ lâu đời, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013 của nước ta. Năm nào em cũng cùng cả gia đình đi xem lễ hội trọi trâu. Vào ngày hội du khách thập phương từ mọi miền tổ quốc đổ về xem hội rất đông. Lễ hội chọi trâu có hai phần, phần lễ và phần hội đan xen. Sau khi làm lễ Thành Hoàng, đúng sáng ngày chính hội, 9/8 âm lịch, khoảng 1 giờ sáng, chủ tế các làng làm lễ xin phép Thành Hoàng đưa trâu đi thi đấu. 6 giờ sáng tổ chức lễ rước "ông trâu" ra đấu trường. Trong lễ hội rộn rã tiếng nhạc bát âm, cờ bay phất phới kèm theo tiếng cổ động của dân cư trong vùng. Con trâu thứ nhất là số 60. Con trâu thứ hai là số 62. Con trâu mang số 62 là trâu của làng em. Hai con trâu hùng hổ xông vào cuộc đối đầu gay cấn, hòa cùng tiếng reo hò vang dội của khán giả trên khán đài. Cuối cùng ông trâu số 62 của làng em đã chiến thắng.

Đoạn văn ngắn thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến - mẫu 21

Lễ hội đua thuyền đuôi én Mường Lay ở quê em rất nổi tiếng, hàng năm sẽ thu hút lượng du khách thập phương kéo về xem hội rất đông. Năm nào em cũng cùng bố đến xem và cổ vũ cho đội đua của làng em. Lễ hội đua thuyền đuôi én ở vùng ngã ba sông Mường Lay có từ lâu đời lắm rồi, bắt nguồn ở Mường Lay với phần lớn là đồng bào dân tộc Thái trắng sinh sống. Người Thái trắng có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, dựng cọn, bắc máng lấy nước làm ruộng nên trong dân gian thường có câu “Xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước”. Từ cuộc sống mưu sinh, chế ngự sự khắc nghiệt của dòng Đà giang hung dữ đến nay đã trở thành một hoạt động thể thao, vui chơi tập thể. Hội đua thuyền giữa các bản làng đầu xuân cũng bắt nguồn từ tập quán sinh sống đó và bên cạnh đó¸không khí hội hè vui vẻ cũng khiến tất cả mọi người thêm lạc quan, yêu đời hơn. Lễ hội đua thuyền quê em đã được khôi phục và duy trì từ năm 2015, đến nay, lễ hội đã có điều kiện mở rộng về quy mô, số lượng, chất lượng, trở thành nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của người dân, em rất tự hào về lễ hội truyền thống nổi tiếng quê mình.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn VBT Tiếng Việt lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên