12+ Kết bài NLXH mở rộng về thói vô ơn (siêu hay)

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm các cách kết bài NLXH hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

12+ Kết bài NLXH mở rộng về thói vô ơn (siêu hay)

Quảng cáo

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 1

Tóm lại, nếu lòng biết ơn là mạch nước ngầm nuôi dưỡng cây nhân cách xanh tươi, thì thói vô ơn chính là liều thuốc độc làm héo úa tâm hồn con người. Một kẻ quay lưng lại với quá khứ, phủ nhận công ơn của người đi trước sẽ chỉ là một cánh diều đứt dây, bay cao đến đâu rồi cũng sẽ rơi rụng trong cô độc. Nhận thức được điều đó, mỗi chúng ta cần tự soi chiếu lại bản thân, học cách trân trọng từ giọt mồ hôi của cha mẹ, bài học của thầy cô cho đến những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước. Đừng để sự ích kỷ biến chúng ta thành những kẻ bạc bẽo, bởi suy cho cùng, một cuộc đời chỉ thực sự rực rỡ khi nó được xây dựng trên nền tảng của sự tri ân.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 2

Nhìn rộng ra, thói vô ơn trong xã hội hiện đại không đơn thuần là sự quên lãng một lời cảm ơn, mà là biểu hiện của một lối sống thực dụng, ích kỷ và xem nhẹ các giá trị tinh thần. Cuộc sống này vốn là một chuỗi những mối quan hệ cộng hưởng, không ai có thể tự mình trưởng thành mà không nhận lại sự nâng đỡ từ người khác. Việc nuôi dưỡng lòng biết ơn chính là cách chúng ta bảo vệ phần “người” thanh cao nhất bên trong mình. Hãy sống chậm lại để thấu hiểu, trân trọng những gì đang có và sẵn sàng trao đi, bởi như một câu danh ngôn đã từng khẳng định: “Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất, mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác”.

Quảng cáo

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 3

Là những người trẻ nắm giữ tương lai của đất nước, thanh niên chúng ta tuyệt đối không được phép rơi vào cái bẫy của lối sống dửng dưng và thói vô ơn bạc nghĩa. Hãy ngừng coi sự hy sinh của cha mẹ là bổn phận, ngừng xem sự giúp đỡ của xã hội là điều hiển nhiên. Tuổi trẻ cần phải dũng cảm lên tiếng bài trừ cái xấu, đẩy lùi thói ích kỷ, đồng thời tích cực hành động để đền đáp lại những ân tình đã nhận. Hãy biến lòng biết ơn thành động lực để học tập, cống hiến và lan tỏa những giá trị tử tế. Chỉ khi biết “uống nước nhớ nguồn”, chúng ta mới có đủ tầm vóc để đưa đất nước vươn xa.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 4

Chung quy lại, ranh giới giữa một nhân cách cao đẹp và một kẻ tầm thường đôi khi chỉ nằm ở hai chữ: Tri ân. Kẻ sống vô ơn có thể đạt được những lợi ích vật chất trước mắt, nhưng thứ họ đánh mất vĩnh viễn chính là sự tôn trọng của xã hội và sự thanh thản trong tâm hồn. Ngược lại, lòng biết ơn sưởi ấm những trái tim lạnh giá và kết nối con người lại gần nhau hơn. Đứng trước sự lên ngôi của lối sống vật chất hiện nay, mỗi cá nhân cần chọn cho mình một lối sống đúng đắn: chọn ghi nhớ thay vì lãng quên, chọn biết ơn thay vì bạc bẽo. Hãy để truyền thống “quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc luôn là kim chỉ nam dẫn lối cho mọi hành động của chúng ta.

Quảng cáo

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 5

Tóm lại, thói vô ơn là một căn bệnh xói mòn đạo đức cần phải kiên quyết loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh con người trước lối sống 'qua sông đấm bồi', ích kỷ vô tình. Bản thân mỗi chúng ta cần hiểu rằng, biết ơn không phải là một nghĩa vụ nặng nề, mà là đặc ân của một tâm hồn giàu có. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng sự trân trọng cuộc sống, trân trọng những người xung quanh và dùng hành động tử tế để lan tỏa văn hóa tri ân. Khi thế giới này bớt đi những kẻ vô ơn, đó cũng là lúc tình người được lên ngôi và cuộc sống trở nên đáng sống hơn bao giờ hết.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 6

Cây xanh không thể quên nguồn nước đã nuôi dưỡng mình, cũng như con người không thể trưởng thành nếu lãng quên những bàn tay từng nâng đỡ. Thói vô ơn là biểu hiện của sự hời hợt trong nhân cách và nghèo nàn trong tâm hồn. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi người biết cúi đầu trước những ân tình đã nhận được và biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực. Bởi lẽ, biết ơn không chỉ là một phẩm chất đẹp mà còn là cách con người gìn giữ giá trị của chính mình.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 7

Quảng cáo

Có những món quà trong cuộc đời không thể đong đếm bằng vật chất: đó là sự hi sinh của cha mẹ, sự tận tụy của thầy cô và sự giúp đỡ chân thành của những người xung quanh. Vô ơn chính là quên đi những điều thiêng liêng ấy. Một xã hội sẽ khó có thể bền vững nếu con người chỉ biết nhận mà không biết trân trọng, chỉ biết đòi hỏi mà không biết hồi đáp. Vì vậy, hãy sống với một trái tim biết nhớ, biết tri ân và biết lan tỏa những điều tốt đẹp, bởi lòng biết ơn luôn là khởi đầu của mọi giá trị nhân văn.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 8

Nhà triết học từng nói: “Lòng biết ơn là ký ức của trái tim.” Khi con người đánh mất ký ức ấy, họ cũng dần đánh mất sự tử tế và chiều sâu của tâm hồn. Thói vô ơn không chỉ làm rạn nứt các mối quan hệ mà còn khiến con người trở nên cô độc giữa chính cuộc đời mình. Hãy biết nâng niu những ân nghĩa đã nhận được và sống xứng đáng với sự yêu thương của người khác, bởi chỉ những ai biết tri ân mới thực sự hiểu được giá trị của hạnh phúc.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 9

Mỗi chúng ta đều lớn lên từ sự hi sinh thầm lặng của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô và sự sẻ chia của cộng đồng. Không ai có thể tự mình đi hết hành trình cuộc sống. Vì thế, vô ơn không chỉ là quên đi công lao của người khác mà còn là chối bỏ cội nguồn làm nên chính mình. Hãy sống chậm lại để nhìn nhận, để biết ơn và để đáp đền bằng những hành động tử tế. Bởi sau tất cả, điều làm nên phẩm giá của một con người không phải là họ nhận được bao nhiêu, mà là họ trân trọng những điều đã nhận như thế nào.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 10

Mỗi người đều là kết quả của biết bao yêu thương, hi sinh và nâng đỡ từ cuộc đời. Không ai lớn lên hoàn toàn bằng sức riêng của mình. Vì thế, vô ơn không chỉ là phụ bạc người khác mà còn là phủ nhận những giá trị đã tạo nên chính bản thân mình. Khi con người đánh mất lòng biết ơn, họ sẽ dễ rơi vào sự ích kỉ và cô độc. Chỉ khi biết cúi đầu trước những ân tình đã nhận, ta mới thực sự trưởng thành trong tâm hồn và đủ đầy trong nhân cách.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 11

Có những món nợ trong cuộc đời không thể trả bằng vật chất, bởi chúng được tạo nên từ tình yêu thương, sự hi sinh và lòng bao dung vô điều kiện. Thói vô ơn khiến con người xem những điều quý giá ấy như lẽ đương nhiên, để rồi đánh mất khả năng rung động trước những ân tình giản dị nhất. Hãy sống với một trái tim luôn biết nhớ, bởi lòng biết ơn không chỉ làm đẹp cuộc đời mà còn giúp con người giữ được sự khiêm nhường giữa những đổi thay của thời gian.

Kết bài nghị luận xã hội mở rộng về thói vô ơn - mẫu 12

Người ta có thể tha thứ cho sự thiếu thốn về vật chất, nhưng khó có thể chấp nhận sự nghèo nàn trong nhân cách. Vô ơn chính là một trong những biểu hiện đáng buồn nhất của sự nghèo nàn ấy. Một lời tri ân chân thành có thể không làm cuộc sống giàu có hơn, nhưng đủ để sưởi ấm những mối quan hệ và gìn giữ những giá trị nhân văn bền vững. Bởi vậy, hãy biết trân trọng những điều mình đã nhận được, bởi đó chính là cách con người nuôi dưỡng tâm hồn và xây đắp một xã hội nghĩa tình.

Xem thêm các cách kết bài nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học