15+ Mở bài NLXH về sự cho đi (siêu hay)

Mở bài nghị luận xã hội về sự cho đi điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm các cách mở bài NLXH hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

15+ Mở bài NLXH về sự cho đi (siêu hay)

Quảng cáo

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 1

Trong thế giới ngày càng biến đổi, nơi những giá trị vật chất nhiều khi được xem trọng hơn giá trị tinh thần, con người dễ rơi vào ảo giác rằng chỉ khi nắm giữ thật nhiều, ta mới trở nên giàu có. Thế nhưng, câu nói “Cho đi là còn mãi” lại khẳng định một chân lý ngược dòng: sự giàu có đích thực không thuộc về người tích lũy, mà thuộc về người biết sẻ chia. Chính lời nhắn gửi nhẹ nhàng ấy giúp mỗi chúng ta nhìn lại mình và tìm thấy ý nghĩa sâu xa của hành động cho đi.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 2

Nhà thơ Tố Hữu đã từng gửi gắm một triết lý sống sâu sắc qua những câu thơ giản dị: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Lời thơ ấy như một nốt nhạc thức tỉnh tâm hồn giữa nhịp sống hối hả. Thật vậy, sự cho đi không chỉ đơn thuần là việc san sẻ vật chất hay tinh thần, mà đó còn là biểu hiện cao đẹp nhất của nhân tính, giúp kết nối những trái tim và làm ấm áp cuộc đời.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 3

Người ta vẫn thường bảo nhau: "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng vướng vất hương thơm". Trao đi sự giúp đỡ chưa bao giờ là một sự tổn thất, mà là điểm khởi đầu cho những niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Ý niệm về sự cho đi vì thế luôn là bài học nhân sinh vô giá mà mỗi chúng ta cần học hỏi và thực hành mỗi ngày.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 4

Một giọt nước khi đứng đơn lẻ sẽ nhanh chóng bốc hơi dưới ánh mặt trời, nhưng khi hòa mình vào biển lớn, nó sẽ trường tồn cùng đại dương. Con người cũng vậy, nếu chỉ thu mình trong cái ego ích kỷ, chúng ta sẽ dần trở nên cằn cỗi. Sự cho đi chính là dòng chảy mát lành, giúp chúng ta bước ra khỏi ốc đảo cá nhân để hòa nhập và dâng hiến cho cuộc đời chung.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 5

Một ngọn nến khi thắp sáng cho ngọn nến khác thì ánh sáng của nó không hề bị giảm đi, mà không gian xung quanh lại thêm phần rạng rỡ. Sự cho đi trong cuộc sống cũng mang sức mạnh kỳ diệu như thế. Đó là hành động lan tỏa hơi ấm, trao đi hy vọng để xua tan đi những góc khuất u tối và lạnh giá của kiếp người.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 6

Cây cối trút lá mùa đông không phải để lụi tàn, mà là dồn nhựa sống dâng tặng cho đời những chồi non xanh bích vào mùa xuân. Bản chất của tự nhiên là sự dâng hiến, và bản chất cao đẹp của con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sự cho đi chính là cách để mỗi cá nhân gieo trồng những hạt giống tử tế, làm cho khu vườn nhân loại thêm ngát hương.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 7

Trong một xã hội hiện đại coi trọng những chỉ số định lượng — nơi con người thường đo đếm sự thành công bằng tài sản, địa vị hay những gì tích lũy được — chúng ta lại rất dễ bỏ quên thước đo định tính của tâm hồn. Giá trị đích thực của một đời người chưa bao giờ nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã cho đi được những gì cho thế giới xung quanh.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 8

Sống trong một tập thể, con người có thể tuân thủ pháp luật vì sự bắt buộc, nhưng để tạo nên một xã hội văn minh và ấm áp, chúng ta cần nhiều hơn những quy chuẩn cứng nhắc: đó là tinh thần tự nguyện cho đi. Khi sự san sẻ xuất phát từ tấm lòng chân thành chứ không vì tư lợi hay nghĩa vụ, cuộc sống mới thực sự trở nên đáng sống.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 9

Lối sống vun vén cá nhân có thể mang lại cho con người những tiện nghi chốc lát, nhưng lại vô tình đẩy họ vào sự cô đơn và trống rỗng trong tâm hồn. Trái lại, sự cho đi tuy đòi hỏi sự hy sinh một phần quyền lợi riêng, nhưng lại mang đến một niềm hạnh phúc bền vững và sâu sắc mà không thứ vật chất nào có thể đánh đổi.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 10

Sự cho đi là một trong những giá trị đạo đức cốt lõi làm nên nhân cách con người và sự vững bền của xã hội. Trao đi không làm chúng ta mất đi, mà trái lại, đó là cách duy nhất để nhân lên niềm vui và làm giàu có thêm cho tâm hồn mỗi cá nhân. Vậy cho đi là như thế nào?

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 11

Sự cho đi không nhất thiết phải là những hành động vĩ đại hay những món quà vật chất đắt giá, mà đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một lời động viên hay sự lắng nghe chân thành. Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao khi mỗi người đều biết mở lòng để san sẻ với đồng loại.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 12

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Hạnh phúc thực sự là gì? Phải chăng hạnh phúc là khi ta đạt được mọi ước muốn của bản thân, hay là khi ta nhìn thấy nụ cười trên môi người khác nhờ sự giúp đỡ của mình? Đứng trước câu hỏi ấy, câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ chính là hành động cho đi - gieo mầm yêu thương để gặt hái sự bình yên trong tâm khảm.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 13

Giữa dòng đời hối hả với muôn vàn lo toan thường nhật, liệu chúng ta có đang quá bận rộn để sống cho riêng mình mà quên mất những mảnh đời đang cần sự trợ giúp? Sự cho đi chính là quãng nghỉ cần thiết để mỗi người chậm lại, nhìn sâu hơn vào nỗi đau của người khác và nhận ra giá trị của sự đồng cảm.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 14

Điều gì giữ cho xã hội loài người không bị tha hóa giữa những biến động và thách thức của thời đại? Câu trả lời không nằm ở sự phát triển của công nghệ hay sức mạnh của kinh tế, mà nằm ở ngọn lửa tình thương trong mỗi con người. Và ngọn lửa ấy chỉ có thể duy trì khi chúng ta biết cho đi mà không màng nhận lại.

Mở bài NLXH về sự cho đi - mẫu 15

Nhà văn Thomas Fuller từng khẳng định: "Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây mù." Trong cuộc sống ngắn ngủi này, giá trị của một con người không nằm ở những gì họ nhận về hay tích trữ cho riêng mình, mà đo bằng những giá trị họ trao tặng cho cộng đồng. Chính sự cho đi là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa của tình yêu thương và làm cho sự tồn tại của mỗi cá nhân trở nên có ý nghĩa.

Xem thêm các cách mở bài nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học