10+ Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn (điểm cao)

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn

I. Mở bài

- Giới thiệu em bé mà em muốn tả (em ruột, em họ, con hàng xóm…).

- Em bé mấy tuổi, là trai hay gái?

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Dáng người (mũm mĩm hay nhỏ nhắn).

- Khuôn mặt (bầu bĩnh, đáng yêu).

- Đôi mắt (to tròn, đen láy, sáng long lanh).

- Mái tóc (đen nhánh, xoăn hay thẳng, dài hay ngắn).

- Đôi tay, đôi chân (béo tròn, trắng trẻo).

2. Tả tính cách và hành động

- Bé thích chơi gì? (búp bê, ô tô, vẽ tranh…).

Quảng cáo

- Bé có tinh nghịch hay ngoan ngoãn?

- Bé tập nói hoặc chạy nhảy thế nào?

- Biểu cảm khi vui, buồn, cười, khóc.

3. Tình cảm của mọi người với bé

- Gia đình yêu thương bé ra sao?

- Em chơi với bé như thế nào?

III. Kết bài

- Tình cảm của em dành cho bé.

- Mong muốn bé lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 1

Trong gia đình em, có một cô bé nhỏ nhắn và đáng yêu nhất, đó là em gái của em – bé Thảo. Bé mới hai tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và lanh lợi.

Quảng cáo

Bé Thảo có dáng người nhỏ nhắn, đôi chân mũm mĩm, nước da trắng hồng như cánh hoa đào. Đôi mắt bé tròn xoe, long lanh như hai viên bi. Đôi môi chúm chím, khi cười lại để lộ hai chiếc răng sữa nhỏ xíu. Bé Thảo rất tinh nghịch, thích chạy nhảy khắp nơi. Bé thích chơi búp bê, thường ôm búp bê vào lòng và nói chuyện một cách đáng yêu. Khi nghe nhạc, bé nhún nhảy theo điệu nhạc, trông rất vui nhộn.

Cả nhà ai cũng yêu quý bé Mai. Mẹ lúc nào cũng bế và cưng nựng bé. Em thì hay chơi cùng bé, dạy bé tập nói và hát những bài hát thiếu nhi.

Quảng cáo

Em rất yêu em gái của mình. Em mong bé Mai luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 2

Nhà bác Lan hàng xóm em có một em bé rất đáng yêu, đó là bé Na. Bé mới tròn ba tuổi nhưng rất lanh lợi và vui vẻ.

Bé Na có dáng người nhỏ nhắn, hai má phúng phính, trông như một trái đào chín. Đôi mắt bé to tròn, đen láy và sáng rực lên mỗi khi thấy thứ gì mới lạ. Bé có mái tóc xoăn nhẹ, đen nhánh, lúc nào cũng cột hai chùm thật đáng yêu. Bé Na thích chơi trò nấu ăn, thường bày biện đồ chơi rồi mời mọi người ăn món ăn tưởng tượng của mình. Bé cũng rất thích hát, dù hát chưa rõ lời nhưng ai cũng thích nghe. Khi chạy nhảy, bé nhanh nhẹn như một chú chim non.

Bố mẹ bé rất yêu thương bé, chăm sóc bé từng chút một. Hàng xóm ai cũng quý bé vì bé ngoan ngoãn và lễ phép.

Bé Na là một cô bé dễ thương. Em mong bé luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 3

Gia đình em có một thành viên nhỏ tuổi nhất, đó là em trai em – bé Tùng.

Bé Tùng có thân hình tròn trịa, nước da trắng trẻo. Đôi mắt bé đen láy, mỗi khi nhìn ai lại chớp chớp thật ngộ nghĩnh. Mái tóc của bé mềm mượt, lúc nào cũng rối xù vì chạy nhảy suốt ngày.

Bé Tùng nghịch lắm! Bé thích chơi ô tô, có thể ngồi hàng giờ để đẩy xe vòng quanh nhà. Khi vui, bé cười khanh khách, còn khi giận, bé chu môi trông rất đáng yêu. Cả nhà ai cũng cưng bé Tùng. Mẹ hay bế bé vào lòng, còn em thường chơi đùa cùng bé mỗi khi rảnh rỗi.

Em rất yêu em trai của mình. Em mong bé Tùng lớn lên khỏe mạnh, thông minh.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 4

Gia đình em vừa đón thêm một thành viên mới, đó là bé Kẹo – em trai của em.

Bé Kẹo mới sinh được vài tháng, nhỏ xíu và đáng yêu. Làn da bé mềm mại, hồng hào như cánh hoa. Đôi mắt bé tròn xoe, mỗi khi mở ra lại tò mò nhìn xung quanh. Đôi tay bé nhỏ xíu, khi nắm lấy ngón tay em, bé giữ chặt không buông. Bé Kẹo rất ngoan, ít khi khóc. Khi ngủ, bé thường mỉm cười, trông như đang mơ thấy điều gì thú vị. Khi thức, bé thích hóng chuyện, mỗi khi có ai nói chuyện với bé, bé lại ê a đáp lại. Mọi người trong nhà ai cũng yêu bé Kẹo. Mẹ luôn chăm sóc bé cẩn thận, còn em thì rất thích chơi với bé.

Bé Kẹo là niềm vui lớn của gia đình em. Em mong bé lớn lên thật ngoan ngoãn và khỏe mạnh.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 5

Nhà em có một thiên thần nhỏ, đó là bé Bảo An – em trai của em. Bé mới tròn một tuổi, đang trong giai đoạn tập đi. Nhìn những bước đi chập chững, đáng yêu của bé, cả nhà ai cũng vui mừng và háo hức theo dõi từng bước chân nhỏ bé ấy.

Bảo An có dáng người bụ bẫm, làn da trắng hồng, căng tròn như cục bông. Đôi má phúng phính lúc nào cũng ửng đỏ, mỗi khi cười lại lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ xíu trông thật đáng yêu. Đôi mắt bé tròn xoe, trong veo như hai giọt nước, luôn ánh lên sự tò mò và thích thú. Bé bắt đầu tập đi với những bước chân chập chững, run rẩy. Lúc đầu, bé phải vịn vào thành ghế hay tay mẹ để đứng vững. Mỗi lần nhấc chân lên, bé lại loạng choạng như sắp ngã. Có lúc, bé bước được vài bước thì khựng lại, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như muốn tìm sự cổ vũ.

Cả nhà ai cũng khuyến khích bé: "Nào, Bảo An cố lên!" Bé cười khúc khích, đưa đôi tay mũm mĩm lên để giữ thăng bằng rồi lại bước tiếp. Bỗng nhiên, bé mất đà, ngã phịch xuống thảm. Cả nhà lo lắng nhìn bé, nhưng chưa kịp phản ứng, bé đã tự chống tay đứng dậy, miệng cười toe toét như thể nói rằng: "Không sao đâu ạ!"

Mẹ và bố mừng rỡ vỗ tay khen ngợi bé. Bà nội cười hiền từ, xoa đầu bé, còn em thì chạy lại bế bé lên, thủ thỉ: "Em giỏi lắm!". Bé khoái chí, lại đập đập đôi bàn tay nhỏ vào nhau, như đang tự khen chính mình.

Những bước đi đầu tiên của bé Bảo An là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình. Em tin rằng sau này, bé sẽ ngày càng vững vàng hơn, không chỉ trên đôi chân nhỏ, mà còn trên con đường trưởng thành của bé.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 6

Trong gia đình em, ai cũng yêu quý bé Minh Khang – cậu em trai hai tuổi lém lỉnh và đáng yêu. Bé đang tập nói, mỗi ngày lại học thêm được một từ mới, khiến cả nhà ai cũng thích thú.

Bé Minh Khang có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên bi ve. Đặc biệt, đôi môi chúm chím, mỗi khi bé nói chuyện lại phát ra những âm thanh đáng yêu không gì tả nổi. Ban đầu, bé chỉ bập bẹ những từ đơn giản như "ba", "mẹ", "bà". Nhưng dần dần, bé bắt đầu bắt chước mọi người xung quanh. Có lần, mẹ hỏi:

"Con muốn ăn cơm không?"

Bé đáp ngay: "Cơm... cơm!" rồi vỗ tay cười khúc khích.

Bé còn sáng tạo ra những từ riêng của mình. Ví dụ, bé gọi cái quạt là "quà quà", gọi con mèo là "mèo mèo". Có lần, bố đùa với bé:

"Con tên gì nào?"

Bé chỉ vào ngực mình, tự tin nói: "Khang Khang!"

Cả nhà ai cũng bật cười vì sự hồn nhiên của bé. Bà nội thường dạy bé những câu nói đơn giản, còn em thì thích dạy bé gọi tên các con vật. Mỗi khi bé học được từ mới, cả nhà lại hò reo vui mừng.

Nhìn Minh Khang lớn lên từng ngày, em cảm thấy thật hạnh phúc. Em mong bé sẽ mau chóng nói sõi, để có thể kể cho em nghe những câu chuyện ngây thơ của bé.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 7

Nhà em có nuôi một chú chó nhỏ tên là Bông, và bé gái út nhà em – bé Mai – là người bạn thân thiết nhất của nó. Mỗi ngày, cả hai lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng.

Bé Mai mới ba tuổi, người nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe long lanh, lúc nào cũng ánh lên sự hiếu kỳ. Bé rất thích ôm Bông vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú. Mỗi sáng, bé lại mang cho Bông một chiếc bánh nhỏ, vừa cho ăn vừa nói ngọng nghịu: “Ăn đi, ngoan nhé!” Khi Bông vẫy đuôi, bé liền bật cười khanh khách. Hai “người bạn” còn chơi trò đuổi bắt quanh sân, bé chạy trước, Bông lon ton chạy theo sau, có lúc bé vấp ngã nhưng vẫn cười toe toét.

Nhìn bé Mai chơi đùa với Bông, ai cũng thấy vui lây. Em mong rằng bé và Bông sẽ mãi thân thiết như thế, cùng nhau lớn lên trong niềm vui và sự yêu thương.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 8

Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ dẫn bé Tôm – em trai em – đi công viên lần đầu tiên. Bé vô cùng háo hức, đôi mắt không ngừng sáng lên vì tò mò.

Bé Tôm mặc một bộ quần áo xanh đáng yêu, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy tay mẹ. Khi đến công viên, bé thích thú chỉ trỏ khắp nơi: nào là cầu trượt, xích đu, rồi cả hồ nước có cá bơi lội. Bé thích nhất là trò chơi cầu trượt. Ban đầu còn rụt rè, nhưng sau một lần trượt thành công, bé reo lên: "Nữa! Nữa!" và cứ thế chơi mãi không chán.

Bé cũng tò mò ngắm nhìn những bạn nhỏ khác, đôi khi còn chạy theo họ để cùng chơi. Mẹ em phải liên tục dõi theo bé, sợ bé chạy lạc.

Chuyến đi công viên đầu tiên đã mang đến cho bé Tôm thật nhiều niềm vui. Nhìn bé cười đùa hạnh phúc, ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 9

Mỗi khi mẹ vào bếp, bé Na – em gái em – lại chạy lon ton theo sau, nằng nặc đòi giúp mẹ. Dù còn nhỏ, bé đã rất thích thú với việc nấu ăn.

Bé chỉ mới ba tuổi nhưng rất nhanh nhẹn. Mẹ đưa cho bé rổ rau nhỏ, bé ngồi cẩn thận nhặt từng lá, thỉnh thoảng lại hỏi: "Ăn được chưa mẹ?" Khi mẹ nấu cháo, bé cũng đòi cầm thìa khuấy. Tuy vụng về làm rơi ít cháo ra ngoài nhưng bé rất hào hứng. Bé còn có một bộ đồ chơi nấu ăn riêng, lúc nào cũng bày ra “nấu nướng” cùng mẹ. Mỗi lần nấu xong, bé lại bê “món ăn” đến mời cả nhà thử.

Dù còn nhỏ nhưng bé Na đã rất thích vào bếp. Em tin rằng sau này, bé sẽ trở thành một cô bé khéo léo và đảm đang.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 10

Những ngày hè nóng nực, bé Bin – em trai em – thích nhất là được nghịch nước trong sân. Những trò chơi của bé luôn khiến cả nhà bật cười.

Bé Bin mới hai tuổi, người mũm mĩm, làn da rám nắng. Mỗi khi mẹ mang chậu nước ra sân để rửa rau, bé liền chạy lại, vỗ bì bõm làm nước bắn tung tóe. Mẹ đưa cho bé một cái ca nhựa, bé thích thú múc nước đổ qua đổ lại, thỉnh thoảng còn hắt nước lên người mình rồi cười nắc nẻ. Bé còn thích chạy chân trần trên nền sân ướt, để lại những dấu chân nhỏ xíu. Có lúc mải chơi quá, bé trượt ngã, ngồi bệt xuống đất, rồi lại tự đứng lên tiếp tục nghịch nước.

Nhìn bé Bin chơi đùa vui vẻ, cả nhà ai cũng cảm thấy yêu thương. Những trò nghịch ngợm của bé khiến mùa hè trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bài văn tả em bé lớp 5 ngắn gọn - mẫu 11

Một buổi chiều đi dạo trong công viên, em bắt gặp một cậu bé đáng yêu đang chơi đùa cùng mẹ.

Cậu bé khoảng hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân mũm mĩm. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má hồng hào trông rất đáng yêu. Đôi mắt cậu to tròn, sáng long lanh như hai viên bi ve.

Cậu bé rất thích chơi cầu trượt, cứ leo lên rồi trượt xuống không biết chán. Khi mẹ gọi, cậu chạy lại ngay, đôi tay nhỏ vẫy vẫy thật đáng yêu. Khi được mẹ cho ăn kem, cậu tỏ ra rất thích thú, ăn một cách ngon lành. Mẹ cậu bé luôn dõi theo bé, lo lắng bé té ngã. Những người đi công viên cũng thích thú khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu bé.

Hình ảnh cậu bé trong công viên khiến em rất thích thú. Em mong cậu bé luôn khỏe mạnh và vui tươi.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên