10+ Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (điểm cao)
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 1)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 2)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 3)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 4)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 5)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 6)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 7)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 8)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 9)
- Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (mẫu 10)
10+ Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 (điểm cao)
Dàn ý Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4
I. Mở bài
- Dẫn dắt, giới thiệu về ngày Nhà giáo Việt Nam.
II. Thân bài
- Trước buổi lễ:
+ Em thức dậy thật sớm.
+ Ăn mặc gọn gàng và đến trường dự lễ mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
+ Sân trường rất sạch sẽ.
+ Những hàng ghế được xếp ngay ngắn.
+ Thầy cô giáo ăn mặc trang trọng và lịch sự.
- Trong buổi lễ:
+ Mở đầu là những tiết mục văn nghệ như “Bụi phấn”, “Người thầy”...
+ Sự việc để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
+ Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm.
+ Thầy hiệu trưởng đã gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo.
+ Đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu lời tri ân.
- Kết thúc buổi lễ:
+ Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò.
+ Nhiều học sinh cũ về thăm lại thầy cô - những người có công ơn dạy dỗ họ nên người.
+ Sau buổi lễ, chúng em đã đến gặp và gửi tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm.
III. Kết bài
- Khẳng định giá trị của ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11).
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 1
Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20 tháng 11 là một dịp lễ quan trọng để tôn vinh những thầy cô giáo, những người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục.
Trước buổi lễ, sáng sớm hôm đó, em thức dậy thật sớm, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề để đến trường tham gia lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trên đường đến trường, không khí ngày lễ đã tràn ngập khắp nơi, và em cảm nhận được sự háo hức trong lòng. Khi đến trường, em đã thấy sân trường rất sạch sẽ, gọn gàng. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn, sẵn sàng cho buổi lễ. Ở phía trên khu vực sân khấu, treo một tấm băng rôn màu xanh với dòng chữ lớn: “LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”. Tất cả tạo nên một không khí trang trọng, tôn kính. Các thầy cô giáo cũng ăn mặc trang trọng, lịch sự. Các thầy mặc quần âu, áo sơ mi còn các cô giáo thì duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.
Trong buổi lễ, buổi lễ bắt đầu với các tiết mục văn nghệ, những ca khúc quen thuộc như “Bụi phấn” và “Người thầy” vang lên, mang đến không khí xúc động, làm nức lòng người nghe. Tuy nhiên, sự việc gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiết mục văn nghệ đặc biệt mang tên “Thầy bói xem voi”. Đây là tiết mục do các bạn học sinh lớp 3A biểu diễn, minh họa lại câu chuyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” với những tình huống hài hước khiến cả sân trường được một phen cười nghiêng ngả. Sau các tiết mục văn nghệ, lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô. Thầy hiệu trưởng đã gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo, ca ngợi những đóng góp thầm lặng của các thầy cô trong sự nghiệp giáo dục. Tiếp theo, đại diện cho học sinh toàn trường lên phát biểu lời tri ân, thể hiện sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Kết thúc buổi lễ, không khí của ngày lễ vẫn còn vương vấn trong lòng mỗi người. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui, sự hân hoan, phấn khởi của thầy và trò. Nhiều học sinh cũ, những thế hệ học trò đã trưởng thành, quay lại thăm thầy cô, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ họ nên người. Sau buổi lễ, chúng em đã đến gặp gỡ và tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm, như một lời tri ân chân thành nhất.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày lễ thật ý nghĩa, là dịp để tôn vinh công lao của các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng đã đưa biết bao chuyến đò đến bờ của thành công. Đó là dịp để học sinh nhớ về những kỷ niệm đẹp dưới mái trường, ghi nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy cô, và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 2
Vào ngày 20-11 năm nay, trường em đã tổ chức một cuộc thi rất ý nghĩa và mới lạ. Đó là cuộc thi Diễn kịch về chủ đề “người giáo viên”.
Khi nhận thông báo, học sinh cả trường ai cũng thích thú và hồ hởi. Bởi so với các tiết mục văn nghệ ca hát quen thuộc, thì việc được hóa thân vào các nhân vật theo kịch bản tự nghĩ ra thú vị hơn nhiều. Trong không khí tập luyện hăng say, cuối cùng, vào chiều ngày 19/11, cuộc thi diễn kịch cũng diễn ra ở hội trường. Các bạn học sinh đóng vai thầy cô giáo, phụ huynh, ông bà cụ… đều đến từ sớm để hóa trang. Ngộ nghĩnh nhất là các bà cụ đầu đội tóc bạc phơ, mà người thì nhảy theo nhạc rất nhanh nhẹn. Chờ khi cuộc thi bắt đầu, em và các khán giả khác ngồi dưới khán đài để dõi theo. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa. Các chi tiết gây cười được thể hiện vô cùng tự nhiên và duyên dáng. Bên cạnh việc gây cười, các tiết mục đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Nhờ các vở kịch ngắn, chúng em hiểu thêm về trăn trở, mơ ước, về những vất vả của thầy cô giáo. Nhờ cách diễn tự nhiên, sinh động của các đội mà bài học, ý nghĩa được gửi gắm gần gũi và dễ cảm nhận hơn khi xem ca nhạc. Đồng thời tạo nên làn gió mới cho chúng em. Sau hơn 15 phút ban giám khảo thảo luận thì ban tổ chức bắt đầu trao giải. Giải nhất thuộc về tiết mục kịch “Ước mơ của cô giáo em” - tiết mục lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất. Tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả chính là sự khẳng định cho giải thưởng đó.
Kết thúc sự kiện ở trường, em về nhà với niềm vui và hạnh phúc vì được xem một cuộc thi ý nghĩa. Em mong rằng, không chỉ nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, mà các ngày lễ khác trường em cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động khác tuyệt vời như thế này.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 3
Mỗi năm một lần, vào ngày 19/11, trường em sẽ tổ chức một Hội thi văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Để chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ này, chúng em đã ráo riết tập luyện từ trước đó một tháng. Chiều ngày 18/11, phần sân khấu vẫn được dùng để tổ chức lễ chào cờ bắt đầu được trang trí. Ngoài các đồ vật quen thuộc như tấm màn nhung lớn màu xanh sẫm, bên trên có gắn dòng chữ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2024 làm từ xốp trắng rất nổi bật. Bên cạnh đó là bức tượng Bác Hồ được đặt trên bục gỗ rất cao. Sân khấu cũng được trải thảm nhung đỏ rất bắt mắt. Dọc lối đi từ cổng vào sân khấu là hai hàng cờ rất đẹp và rực rỡ. Có cả các dây cờ xéo nhỏ nhiều màu căng từ hàng rào nối vào đỉnh của sân khấu, tạo thành đường cong đẹp mắt. Sáng ngày 19, em và các bạn đến trường từ sớm, nhìn lên sân khấu đã có sẵn rất nhiều lẵng hoa rất đẹp, sân trường cũng được xếp sẵn những hàng ghế nhựa đỏ đều tăm tắp. Trên các hành lang, góc sân, các đội văn nghệ tụ tập đông đúc, nhộn nhịp. Khi sắp diễn ra sự kiện, các bạn nhanh chóng lùi về hậu trường, còn em và các bạn khác thì ngồi vào hàng ghế đỏ đã xếp từ trước, chờ sự kiện bắt đầu.
Trước tiên, là sự xuất hiện rạng rỡ của cặp đôi MC duyên dáng và hóm hỉnh: cô Ngọc Hà và thầy Tuấn Hưng. Hai người dẫn dắt và tung hứng rất hài hước, khiến không khí cả hội trường trở nên tươi vui hơn rất nhiều. Sau đó, thầy hiệu trưởng bước lên bục để phát biểu đôi lời về ý nghĩa của sự kiện ngày hôm nay. Tiếp đó là các sân khấu văn nghệ. Những tiết mục cây nhà lá vườn do các bạn học sinh và giáo viên tập luyện và biểu diễn. Nhưng không vì vậy mà chương trình âm nhạc trở nên đơn điệu, trái lại càng thêm phong phú và hấp dẫn. Từ nhảy hiện đại, nhảy hiphop, đến múa đương đại, rồi cả hát, rap, kể chuyện, diễn kịch… đều vô cùng hấp dẫn. Sau mỗi tiết mục, là màn phỏng vấn, trò chuyện giữa MC và đội văn nghệ. Cùng với đó là những lời chúc tốt lành, lời cảm ơn sâu sắc của các bạn ấy và tập thể lớp dành cho các thầy cô giáo. Tiết mục mà em và các bạn ấn tượng nhất là màn đồng ca của các thầy cô giáo đã nghỉ hưu của trường em. Nhìn những người lái đò mái tóc pha sương ấy, mà em xúc động nghẹn ngào. Tất cả các tiết mục đều hay và ý nghĩa, nhưng nhờ có ban giám khảo làm việc công tâm và nghiêm túc, nên các đội đạt giải cao đều làm hài lòng khán giả. Kết thúc chương trình là phần trao giải thưởng cho các đội. Sau đó, thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời đến tất cả mọi người và tuyên bố bế mạc Hội thi Văn nghệ.
Kết thúc hội thi, em và các bạn trở về lớp học để cùng nhau thu dọn đồ đạc. Sau đó mang theo những bó hoa tươi thắm đã chuẩn bị từ trước để đi tặng cho các thầy cô giáo của chúng mình. Chương trình văn nghệ vừa rồi chính là bậc thang dẫn đường tuyệt vời cho chúng em bày tỏ tình yêu mến đến những người lái đò tận tụy.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 4
Vào sáng ngày 19-11 hằng năm, trường em lại tưng bừng tổ chức sự kiện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với sự tham gia của tất cả các học sinh, giáo viên trong toàn trường.
Sáng hôm ấy, chúng em ai cũng đến trường thật sớm với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Đến nơi, ai cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp của ngôi trường. Những dãy cờ đỏ tươi dẫn đến sân khấu chính giữa. Ở đó, một tấm bạt lớn in dòng chữ Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 được in thật to và nổi bật. Xung quanh là rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm. Trên sân, ngoài các thầy cô và học sinh, thì có rất nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô giáo cũ của mình.
Đúng 8 giờ sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Chúng em ngồi thành từng hành dọc thẳng phía dưới sân khấu. Còn hai bên thì là các thầy cô và khách mời của sự kiện. Mở đầu là lời chào và chúc mừng sự kiện của thầy hiệu trưởng. Sau đó, từng thầy cô, đại diện hội phụ huynh, đại diện nhóm cựu học sinh và học sinh các khối lần lượt lên phát biểu. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được nói lời tri ân sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cùng với đó, là những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do các thầy cô và chúng em biểu diễn. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất là tiết mục múa hát Người giáo viên nhân dân của thầy cô ở cuối chương trình.
Đến khoảng 11 giờ, sự kiện kết thúc trong bầu không khí rộn ràng và có chút tiếc nuối của người tham gia. Tuy vậy, không ai rời đi ngay cả, mà cố nán lại để được ôm, được nắm tay và chụp ảnh cùng thầy cô yêu quý của mình. Sự kiện 20-11 của trường em đã diễn ra như vậy đó.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 5
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tôi tổ chức một buổi lễ kỉ niệm rất long trọng. Khung cảnh trường hôm đó thật tưng bừng và nhộn nhịp.
Từ mấy hôm trước, công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm đã được nhà trường tiến hành rất chu đáo. Mỗi lớp đều có nhiệm vụ để đóng góp cho buổi kỉ niệm. Tất cả mọi nơi trong trường đều được chú ý trang trí. Vì nhận thấy đây là một ngày lễ rất ý nghĩa nên học trò chúng tôi ai cũng có ý thức xây dựng. Từng ngày trôi qua, ngày lễ kỉ niệm cũng đã đến. Còn rất nhiều điều bất ngờ, thú vị chờ đón nên chúng tôi rất hồi hộp.
Buổi sáng hôm đó, tôi cùng mấy người bạn thân đến từ sớm. Đi từ xa, tôi nhận ra những lá cờ bảy màu trên cổng trường bay phấp phới trong gió sớm. Đến gần, khung cảnh trường mới rực rỡ làm sao. Hai cánh cổng sắt mở rộng như giang tay chào đón các vị khách quý. Dòng chữ lớn ‘“Tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11” nằm ngang trên cổng gây ấn tượng mạnh với mọi người. Trong sân, chỗ nào cũng sạch sẽ. Các bác lao công hẳn đã rất vất vả. Xung quanh đều được giăng cờ hoa như khu vườn cổ tích. Các khóm hoa trong vườn trường đua nhau khoe sắc. Hôm nay chúng ngủ dậy sớm hơn mọi khi, đang toả mùi hương ngào ngạt. Chúng tôi đi lên tầng hai, đưa mắt nhìn xuống sân trường, từng hàng ghế nhựa nằm ngay ngắn như những đội quân tí hon, hàng bàn ghế đại biểu phủ khăn đẹp đẽ, bên trên là những lọ hoa nhỏ xinh. Và có lẽ, đẹp nhất trong buổi lễ hôm nay là sân khấu, sân khấu được trang trí lộng lẫy với rất nhiều hoa, bóng bay, ánh sáng và màu sắc nhất là phông nền chuẩn bị vô cùng công phu. Với sự đầu tư này chắc chắn trường tôi sẽ có buổi lễ thành công và ý nghĩa.
Sắp đến giờ tổ chức, sân trường chật cứng người. Các hạn nam chững chạc trong bộ quần áo sơ mi đen trắng. Các thầy, các cô ai cũng xinh đẹp lạ. Nhìn thầy cô ai nấy đều vui và hạnh phúc. Các vị khách đã đến, có cả những thế hệ thầy cô đã về hưu của nhà trường. Thế là trong chốc lát, sân trường sôi nổi, nhộn nhịp như trong lễ hội sắc màu. Tiếng cười, tiếng nói râm ran hòa lẫn tiếng nhạc. Bỗng tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên. Buổi lễ đã bắt đầu. Mọi người hướng lên sân khấu chính, ở đó diễn ra nhiều hoạt động, nhất là phần trao thưởng cho tập thể lớp, cá nhân học sinh xuất sắc trong đợt thi đua. Đây là những món quà lớn nhất chúng tôi muốn gửi đến thầy cô thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Có một mục làm tôi vô cùng xúc động. Các thầy cô giáo cũ, những cựu học sinh về thăm, nói chuyện với học sinh của trường. Những câu chuyện đã qua nhưng sống động, ý nghĩa giúp chúng tôi thấy yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô bạn bè mình hơn.
Buổi lễ kỉ niệm đã qua nhưng để lại trong chúng tôi nhiều hình ảnh tốt đẹp. Ai cũng phấn khởi với thành công và dư âm mà nó để lại. Tôi mong năm nào nhà trường cũng tổ chức một buổi lễ như thế.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 6
Mỗi năm đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là mọi người lại nô nức thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân với thầy cô của mình. Đó là ngày mà học sinh gắn kết với giáo viên hơn cả, là ngày để đem tấm lòng của mình thành những bài ca, món quà nhỏ trao tặng những người dạy dỗ mình nên người. Một trong những lễ kỉ niệm ngày nhà giáo đáng nhớ nhất của em là lễ kỉ niệm ngày nhà giáo năm lớp 4.
Sân trường đã nhộn nhịp từ bao giờ. Trường được trang trí với những lá cờ nhỏ và những quả bóng bay đầy màu sắc rực rỡ bắt mắt. Trên tay những cô cậu học sinh cầm những món quà ai nấy nét mặt đều vui vẻ rôm rả tươi vui. Em nhìn lại món quà và bó hoa trên tay mình cũng thấy thật vui vẻ hồi hộp.Các thầy cô hôm nay cũng lịch sự và xinh đẹp rạng ngời. Các cô giáo thì mặc những tà áo dài thướt tha còn các thầy thì lịch lãm với quần âu, áo sơ mi kèm cà vạt. Thật không thể nhận ra so với sự giản dị ngày thường của các thầy cô.
Mở đầu tiết mục văn nghệ là bài hát đơn ca của một chị lớp chín với bài hát “Bụi phấn”. Lời ca da diết, sâu đậm, đi vào lòng người cất lên làm ta có cảm giác thân thương đến kì lạ hình ảnh người thầy giáo trên bục giảng bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Tiết mục tiếp theo là màn nhảy hiện đại của lớp 5B, đó là một màn biểu diễn sôi động vui vẻ khiến cả trường đều thán phục. Các bạn thật có tài năng và giỏi giang. Các tiết mục kế tiếp là múa, hát song ca, nhảy sạp đều diễn ra rất vui vẻ, thuận lợi. Các tiết mục đã góp phần làm buổi kỉ niệm trở nên thật rộn ràng vui tươi.
Lớp em cũng góp một tiết mục văn nghệ vào buổi biểu diễn đó là tiết mục đồng ca liên khúc về mái trường và thầy cô. Các bạn trong đội văn nghệ xúng xính áo quần trang điểm thật xinh đẹp lên biểu diễn. Không chỉ có hát mà còn có múa phụ họa thật hấp dẫn. Tiết mục lớp em cũng là tiết mục khép lại chương trình kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ kỉ niệm đã diễn ra trong không khí lọng trọng, vui tươi phấn khởi bổ ích.
Sau khi buổi lễ kết thúc các lớp sẽ lên lớp và tổ chức liên hoan ngọt và gặp thầy cô của mình. Cô giáo em bước vào lớp, đẹp dịu dàng lung linh. Các bạn òa lên trao cô những món quà ý nghĩa đã chuẩn bị. Cô nở nụ cười hạnh phúc và cảm động nói lời cảm ơn học sinh của mình. Thực sự cảm xúc của em lúc đó vừa vui vừa hãnh diện và cảm thấy yêu thương, biết ơn cô nhiều hơn, cô là người cô giáo tuyệt vời, là người mẹ thứ hai của chúng em.
Ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày có ý nghĩa không chỉ với thầy cô mà còn với mỗi người học sinh thể hiện tấm lòng của mình đến các thầy cô. Món quà đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất để gửi đến những thầy cô của mình không chỉ là những thứ vật chất mà là sự cố gắng, tiến bộ, kết quả học tập thật tốt của mỗi người học sinh gửi gắm đến thầy cô giáo của mình, để không phụ công lao dạy dỗ của cá thầy cô.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 7
Năm nay em lên lớp 4, thấm thoát cũng đã được nửa học kỳ rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, như thường lệ em cùng các bạn bước trên con đường thân quen tràn ngập ánh nắng rực rỡ, lòng vui phơi phới đến trường để dự buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
Em bước vào cổng sân trường đã tràn ngập cờ và hoa. Khắp nơi vang lên tiếng cười nói của các bạn học sinh. Ai cũng mặc áo trắng, quần xanh thật đẹp. Trông xa màu xanh và trắng đan xen vào nhau như những cánh bướm rập rờn. Bên cạnh cột cờ là dòng chữ “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam”, nổi bật trên nền phông xanh thắm. Dưới khán đài là dãy ghế nơi các thầy cô giáo ngồi. Những bông hoa tươi đẹp nhất được cắm vào bình để trên bàn đại biểu. Trong không khí náo nhiệt ấy, bỗng tiếng trống trường vang lên “Tùng!… Tùng!… Tùng…”.
Sân trường tràn ngập tiếng cười. Em như thấy các thầy cô nhìn mình trìu mến hơn. Hình như hàng cây xanh ở sân trường cũng như chia niềm vui lớn đó với em và các bạn. Kết thúc buổi lễ là chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp. Những lời ca tiếng hát vang lên trong sáng. Các bạn em như muốn gửi vào lời ca tiếng hát lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với thầy cô. Những điệu múa của các bạn được thể hiện rất điêu luyện. Lúc thì như một vườn hoa rực rỡ, lúc thì như những cánh bướm rập rờn đem đến cho người xem một cảm giác thú vị. Đặc sắc nhất là tiết mục lắc vòng của lớp 5 Văn. Những chiếc vòng dưới sự điều khiển khéo léo của các anh, các chị ngoan ngoãn xoay quanh từng người. Tài tình hơn nữa là các chị đứng chồng lên nhau và chuyền cho nhau những chiếc vòng trông như là những diễn viên xiếc thực thụ. Xem tiết mục này ai cũng tấm tắc.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Dư âm của nó đã để lại trong em những ấn tượng thật khó quên.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 8
Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày để tôn vinh những thầy cô giáo – những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Trường em cũng không nằm ngoài không khí trang trọng và ý nghĩa của ngày lễ này. Mỗi năm, ngoài những lễ chào mừng hay các mục văn nghệ, còn được tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Vào ngày 20/11 năm nay, trường em đã tổ chức một buổi ngoại khóa đặc biệt. Sau giờ học sáng, tất cả học sinh đều được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao để chào mừng ngày lễ. Thầy cô không chỉ là người hướng dẫn mà còn trực tiếp tham gia vào các trò chơi cùng học sinh, tạo ra nên không khí ấm cúng, vui tươi hơn bao giờ hết.
Một trong những hoạt động đáng nhớ nhất trong ngày đó là “Cuộc thi viết thư cho thầy cô”. Em và các bạn đã cùng nhau chuẩn bị những tấm thư đẹp mắt, trang trí hoa lá, và viết những lời chúc mừng chân thành thành nhất gửi tặng thầy cô. Các bức thư được làm tỉ tỉ, mang theo những lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp. Điều đặc biệt là trong buổi hoạt động này, các thầy cô không chỉ nhận trân trọng, mà còn chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện về nghề giáo, về những trải nghiệm trong suốt hành trình dạy học của mình.
Ngày 20/11 năm nay đã để lại trong em những cảm xúc khó quên về thầy trò. Không chỉ là những lời chúc mừng mà còn là những hoạt động đầy ý nghĩa, giúp học sinh và thầy cô quay lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc khắc ấm áp và đầy cảm xúc. Những hoạt động này không chỉ giúp em hiểu thêm về nghề giáo dục mà còn nhắc em về giá trị của sự biết ơn và tôn trọng đối với những người lái đò thầm lặng.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 9
Vào buổi sáng ấy, tất cả chúng tôi đã đổ về trường sớm sành điệu, tràn đầy hào hứng và phấn khích. Khi bước chân vào ngôi trường, không ai có thể không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này. Dãy cờ đỏ tươi nổi bật, dẫn đường chúng tôi vào trung tâm sân trường, nơi một sân khấu chính trung tâm nổi lên.
Trên sân khấu, một tấm bạt lớn với dòng chữ “Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11” đã được in to và nổi bật giữa trời. Xung quanh nó, là những lẵng hoa tươi thắm và hương thơm. Đứng trên sân, chúng tôi không chỉ thấy các thầy cô và bạn học, mà còn có rất nhiều cựu học sinh quý mến trở về để thăm người thầy, người cô của họ.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Chúng tôi xếp hàng ngay dưới sân khấu, với các thầy cô và các vị khách mời đáng quý ở hai bên. Lời chào và lời chúc mừng của thầy hiệu trưởng là màn khai mạc. Sau đó, từng người đại diện lên tiếng, từ thầy cô, đại diện của hội phụ huynh, đại diện của nhóm cựu học sinh, đến học sinh ở các khối. Mỗi bài phát biểu đều ấm lòng và đầy cảm xúc khi mọi người tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người được ví như người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi.
Cuối cùng, sự kiện còn điểm nhấn hơn với các tiết mục văn nghệ sôi động và hấp dẫn. Cả các thầy cô và chúng tôi đã biểu diễn những tiết mục tuyệt vời. Mỗi tiết mục đều đậm chất nghệ thuật và ý nghĩa, nhưng phải nói rằng tiết mục múa hát “Người giáo viên nhân dân” của các thầy cô đã làm cho buổi lễ trở nên đặc biệt.
Bài văn tả ngày 20/11 lớp 4 - mẫu 10
Ngày 20/11 ở trường luôn là một ngày đặc biệt và vui vẻ. Vào ngày này, bố sẽ đưa em đến trường sớm.
Cả trường được trang trí lung linh với những bóng bay, hoa và băng rôn. Sân khấu được trang hoàng một cách trang nghiêm và lộng lẫy. Hoa tươi được bày biện cầu kỳ và đẹp mắt, tạo nên một không gian trang trọng và ấm áp. Tượng Bác Hồ, bục phát biểu và bàn ghế đại biểu được sắp xếp gọn gàng và uy nghiêm. Mọi người đều mặc đồng phục, các bạn học sinh cười tươi rạng rỡ, và tay cầm những đóa hoa nhiều màu sắc. Học sinh từng lớp đứng gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi bắt đầu buổi lễ. Trước buổi lễ, không khí rất náo nhiệt và hân hoan, với tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, khi diễn ra những tiết mục văn nghệ thú vị, không khí trở nên sôi nổi.
Em rất yêu thích ngày 20/11. Đối với em, đây là một ngày lễ ý nghĩa để tri ân thầy cô.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Bài văn tả ngày khai giảng lớp 7
- Bài văn tả nghệ sĩ hài mà em yêu thích
- Bài văn tả ngoại hình của mẹ
- Bài văn tả ngôi nhà
- Bài văn tả người hàng xóm
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều