10+ Đoạn văn tả về người hàng xóm (điểm cao)

Đoạn văn tả về người hàng xóm điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Đoạn văn tả về người hàng xóm (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn tả về người hàng xóm

1. Mở đoạn:

- Giới thiệu về người hàng xóm: Tên người đó, độ tuổi, và mối quan hệ của bạn với người này.

- Lý do bạn chọn tả người hàng xóm này.

2. Thân đoạn:

- Ngoại hình:

+ Mô tả về ngoại hình của người hàng xóm: Khuôn mặt, dáng vóc, chiều cao, tóc, mắt, trang phục.

- Tính cách:

+ Miêu tả đặc điểm tính cách nổi bật của người đó: Hiền lành, hòa nhã, hay giúp đỡ người khác, vui vẻ, hay cười nói.

- Hoạt động và thói quen:

+ Mô tả những hoạt động thường ngày của người hàng xóm (ví dụ: chăm sóc vườn, đi chợ, giúp đỡ gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng).

Quảng cáo

- Mối quan hệ với bạn:

+ Miêu tả cách người hàng xóm đối xử với bạn và gia đình bạn. Người đó đã giúp đỡ bạn như thế nào hoặc đã làm gì để bạn cảm thấy ấm áp, thân thiện.

3. Kết đoạn:

- Cảm nhận của bạn về người hàng xóm: Bạn yêu quý, kính trọng người này ra sao, người hàng xóm có ảnh hưởng như thế nào đến bạn trong cuộc sống hàng ngày.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 1

Người hàng xóm mà em yêu quý nhất là bác Lan, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ bên cạnh nhà em. Bác Lan có dáng người nhỏ nhắn, luôn mặc những bộ quần áo giản dị nhưng rất gọn gàng. Bác có mái tóc ngắn, điểm xuyết vài sợi bạc, khuôn mặt lúc nào cũng hiền từ và ánh mắt sáng như đang tràn đầy yêu thương. Bác Lan là người rất dễ gần, lúc nào cũng mỉm cười khi gặp ai. Bác không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người trong xóm. Mỗi khi nhà em có việc gì, bác luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Bác còn rất yêu thiên nhiên, thường xuyên trồng những cây hoa trong vườn, làm cho khu phố thêm phần tươi mới. Không chỉ vậy, bác Lan còn kể cho em những câu chuyện thú vị về cuộc sống, giúp em học hỏi được nhiều điều. Em rất yêu quý bác Lan và cảm thấy may mắn khi có một người hàng xóm tốt bụng như vậy.

Quảng cáo

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 2

Người hàng xóm mà em rất quý mến là bác Tuấn, một người đàn ông trung niên sống gần nhà em. Bác Tuấn có dáng người cao, khỏe mạnh, khuôn mặt hiền hậu với làn da rám nắng vì làm vườn cả ngày. Mái tóc bác đã bạc nhưng vẫn luôn gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười của bác lúc nào cũng ấm áp, thân thiện. Bác là người rất nhiệt tình và hay giúp đỡ mọi người trong xóm. Mỗi khi ai gặp khó khăn, bác đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ mà không hề đắn đo. Đặc biệt, bác rất chăm sóc vườn tược, suốt ngày bác trồng hoa và cây cảnh, khiến khu phố thêm tươi đẹp. Bác Tuấn cũng rất yêu động vật, thường xuyên cho các chú mèo và chó trong xóm ăn. Bác không chỉ là người hàng xóm tốt bụng mà còn là người bạn lớn tuổi đáng quý. Mỗi lần gặp bác, em lại cảm thấy vui vẻ và học hỏi được rất nhiều điều. Em rất tự hào vì có bác là người hàng xóm thân thiện và đáng mến.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 3

Người hàng xóm mà em yêu quý nhất là bà Minh, một người phụ nữ lớn tuổi sống ở căn nhà kế bên. Bà Minh có dáng người nhỏ nhắn, tóc đã bạc trắng, luôn được búi gọn gàng, khuôn mặt bà hiền hậu với đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Mặc dù tuổi đã cao, bà vẫn rất năng động và khỏe mạnh. Bà là người sống rất giản dị, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nhà và chăm sóc khu vườn nhỏ trước cửa. Bà trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng và hoa cúc, khiến cho khu phố thêm phần rực rỡ. Bà Minh rất thân thiện và dễ gần, luôn chào hỏi mọi người trong xóm một cách niềm nở. Em rất thích nghe bà kể những câu chuyện xưa về làng quê, về những kỷ niệm thời trẻ của bà. Không chỉ vậy, mỗi khi gia đình em có việc gì cần giúp đỡ, bà luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ mà không hề ngại ngùng. Bà Minh là người mà em luôn kính trọng và yêu quý, bà là hình mẫu về sự chăm chỉ, hiền hòa và đầy lòng nhân ái.

Quảng cáo

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 4

Người hàng xóm mà em rất quý mến là anh Quang, một chàng trai trẻ sống ở căn nhà bên cạnh. Anh Quang năm nay 28 tuổi, có vóc dáng cao ráo và rất khỏe mạnh. Mái tóc anh đen và luôn được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt anh hiền lành, luôn nở nụ cười tươi. Anh là người sống rất chan hòa và thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh. Anh Quang làm nghề sửa chữa điện nước, và anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong xóm mỗi khi họ gặp sự cố. Nhờ có anh, nhiều gia đình trong khu phố em không còn lo lắng khi gặp phải những vấn đề về điện hay nước. Không chỉ vậy, anh còn rất yêu thích thể thao, nhất là bóng đá, và hay rủ các bạn trong xóm cùng tham gia. Mỗi lần anh chơi bóng, em thường ngồi xem và học được nhiều điều về tinh thần đồng đội và sự nỗ lực. Anh Quang là người hàng xóm thân thiện, đáng mến, luôn sẵn lòng giúp đỡ và làm cho xóm em thêm phần ấm cúng. Em rất tự hào khi có anh làm người hàng xóm.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 5

Người hàng xóm mà em rất yêu quý là bác Hương, một người phụ nữ lớn tuổi sống gần nhà em. Bác Hương có vóc dáng mảnh mai, mái tóc bạc trắng được buộc gọn gàng. Khuôn mặt bác hiền hòa, ánh mắt luôn sáng ngời sự thông thái và nhân hậu. Bác là người rất nhiệt tình và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong xóm mỗi khi họ gặp khó khăn. Bác rất yêu thích việc chăm sóc vườn tược, ngày nào bác cũng ra vườn trồng hoa và cây cảnh, làm cho khu phố em trở nên tươi đẹp hơn. Mỗi khi em qua nhà bác, bác thường mời em một ly trà, rồi kể cho em nghe những câu chuyện xưa về cuộc sống, về những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Bác Hương còn rất chu đáo, luôn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong xóm như nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, giúp đỡ người già và trẻ em. Bác là người luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp, gần gũi, và là tấm gương để em học hỏi. Em rất yêu quý bác và cảm thấy may mắn khi có một người hàng xóm tuyệt vời như bác.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 6

Người hàng xóm mà em rất quý mến là chị Lan, một người phụ nữ trẻ, sống bên cạnh nhà em. Chị Lan năm nay 30 tuổi, có dáng người cao ráo, gương mặt sáng và nụ cười luôn tươi tắn, dễ gần. Mái tóc dài của chị luôn được buộc gọn gàng và thường xuyên có những bộ trang phục rất thanh lịch, phù hợp với công việc văn phòng của chị. Chị Lan là một người rất hòa đồng và thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi mọi người trong xóm. Mặc dù công việc bận rộn, chị vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ các gia đình trong khu phố. Mỗi khi nhà em có việc gì cần giúp, chị luôn sẵn sàng ra tay. Chị cũng rất yêu động vật, thường xuyên nuôi những con chó, mèo dễ thương và chăm sóc chúng rất chu đáo. Mỗi lần em thấy chị cho chúng ăn hay dắt chúng đi dạo, em lại cảm thấy chị thật nhân hậu. Không chỉ vậy, chị Lan còn rất hay chia sẻ những mẹo vặt trong cuộc sống, giúp em học hỏi được nhiều điều. Em rất yêu quý chị và cảm thấy may mắn khi có một người hàng xóm tốt bụng như vậy.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 7

Người hàng xóm mà em rất quý mến là bác Đức, một người đàn ông trung niên sống ở căn nhà kế bên. Bác có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đầy đặn với làn da khỏe mạnh và nụ cười hiền hậu. Mái tóc bác đã bắt đầu có những sợi bạc, nhưng ánh mắt bác vẫn sáng và luôn tỏa ra sự bình tĩnh, điềm đạm. Bác Đức là người rất chăm chỉ và sống rất giản dị. Mỗi sáng, bác đều thức dậy sớm để tập thể dục và làm vườn, chăm sóc những cây hoa và rau trong khu vườn nhỏ của gia đình. Vào những ngày nghỉ, bác còn hay giúp đỡ mọi người trong xóm, đặc biệt là trong việc sửa chữa những vật dụng trong nhà như điện, nước. Em rất ấn tượng với sự kiên nhẫn và cẩn thận của bác khi làm việc. Bác cũng rất quý trọng tình cảm giữa các hàng xóm, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi vui buồn. Mỗi khi em gặp khó khăn, bác là người đầu tiên đến giúp đỡ và động viên em. Em rất yêu quý bác và cảm thấy may mắn khi có bác làm người hàng xóm thân thiện, tốt bụng.

Đoạn văn tả về người hàng xóm - mẫu 8

Người hàng xóm mà em rất yêu quý là bác Mai, một người phụ nữ lớn tuổi sống gần nhà em. Bác Mai có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt sáng và nụ cười luôn thường trực trên môi. Bác đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Mỗi sáng, bác đều ra vườn chăm sóc cây cối, trồng hoa và rau củ. Khu vườn của bác luôn xanh tươi và đầy màu sắc, khiến khu phố thêm phần rực rỡ. Bác Mai rất yêu thương con cháu và luôn quan tâm đến mọi người trong xóm. Mỗi khi nhà em có việc cần giúp đỡ, bác luôn sẵn sàng ra tay mà không hề yêu cầu gì. Bác còn rất hay kể cho em nghe những câu chuyện về thời xưa, những kinh nghiệm sống quý báu mà bác đã trải qua. Những câu chuyện của bác luôn khiến em cảm thấy thú vị và học hỏi được nhiều điều. Bác là người luôn mang lại cảm giác an tâm và ấm áp cho tất cả mọi người. Em rất tự hào và yêu quý bác Mai, bác là người hàng xóm tuyệt vời.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học