10+ Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (điểm cao)

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

1. Mở bài

- Giới thiệu câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

2. Thân bài

- Giới thiệu Lục Vân Tiên:

+ Tên là Lục Vân tiên, quê ở huyện Đông Thành.

+ Nhận được tin triều đình mở kỳ thi nên Lục Vân Tiên xin thầy giáo cho phép xuống núi tham dự.

- Trên đường về thăm cha mẹ, tình cờ gặp bọn cướp ở Phong Lai:

+ Đối mặt với bọn cướp hung ác, bọn chúng cướp bóc, gây hại cho người dân.

+ Tức giận, tìm cành cây làm gậy và lao vào làng.

+ Đe dọa bọn cướp không được làm hại người dân, nhưng bị chúng bao vây, không thể trốn thoát.

+ Sử dụng võ nghệ, đánh bại bọn cướp, tiêu diệt Phong Lai, khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn.

- Gặp gỡ Kiều Nguyệt Nga:

+ Nghe thấy tiếng khóc và than thở, tiến đến hỏi thăm.

+ Biết được người trong xe là Kiều Nguyệt Nga và bạn của cô, Kim Liên. Trên đường về thực hiện lời cha giao làm tri phủ ở huyện Hà Khê thì xảy ra tai nạn.

Quảng cáo

+ Kiều Nguyệt Nga muốn bày tỏ lòng biết ơn, yêu cầu mời về nhà cha để báo hiếu.

- Từ chối và nói lên suy nghĩ về mục đích làm việc cao cả, tinh thần anh hùng.

3. Kết bài

- Tâm trạng sau cuộc gặp và suy nghĩ về khát vọng thành công, góp phần vào xã hội.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 1

Cuộc sống chính là chuỗi tiếp nối những sự việc bất ngờ mà sau mỗi một sự kiện ta lại cảm thấy cuộc đời mình lại có những biến động dù hay dù nhiều. Có những sự việc khi trôi qua nhẹ nhàng như nước chảy lắng vào tâm trí ta rồi phai mờ theo thời gian, cũng có những sự việc xảy ra khiến cuộc đời ta thay đổi theo một hướng khác, khiến ta mãi mãi không quên. Cuộc đời tôi đã thay đổi sau khoảnh khắc định mệnh ấy, khoảnh khắc tôi gặp được người con gái của đời mình.

Lục Vân Tiên - Một chàng trai trẻ vỏn vẹn mười sáu tuổi được sinh ra tại quận Đông Thành. Tuổi nhỏ là thế, nhưng chàng lại khát khao lập công danh, giúp ích cho đời rất lớn thế nên bản thân dù văn thông võ thạo vẫn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, hy vọng có ngày được mang chút tài cán bé mọn này giúp nước giúp dân.

Quảng cáo

Khi Lục Vân Tiên vừa đặt chân xuống núi, tiếng khóc than của dân làng đã vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của bọn cướp tàn bạo. Sau khi nghe ông lão dân làng kể lại tình hình, Lục Vân Tiên quyết định ra tay trừng trị lũ cướp. Vừa tức giận, vừa muốn làm theo lời thầy dạy "bênh vực dân lành", anh nhanh chóng bẻ nhánh cây làm vũ khí và lao vào làng đối mặt với toán cướp.

Lục Vân Tiên xông vào làng với lời đe dọa mạnh mẽ khiến lũ cướp bối rối. Tuy nhiên, sau một hồi vây ráp, chúng vẫn hung hãn tấn công. Bằng kỹ thuật võ nghệ cao cường, Lục Vân Tiên đã dễ dàng đánh bại từng tên một. Những tên cướp bị đánh ngã quỵ, và cuối cùng chúng tháo chạy trong hoảng sợ, chỉ còn lại tên cầm đầu Phong Lai, người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Sau khi đánh tan lũ cướp, Lục Vân Tiên nghe thấy tiếng than khóc từ một chiếc xe ngựa. Khi tiến lại gần, anh phát hiện ra Kiều Nguyệt Nga – con gái của một tri phủ đang bị bọn cướp giữ lại. Sau khi nghe nàng kể về hoàn cảnh, Lục Vân Tiên không ngần ngại giúp đỡ. Kiều Nguyệt Nga và nha hoàn của nàng cảm động trước nghĩa cử của anh, định bước ra cảm tạ nhưng bị Lục Vân Tiên ngăn lại vì lễ giáo phong kiến khắt khe.

Quảng cáo

Mặc dù Kiều Nguyệt Nga muốn báo đáp, Lục Vân Tiên khéo léo từ chối sự giúp đỡ của nàng. Anh không muốn làm việc nghĩa để nhận lại danh lợi. Với Lục Vân Tiên, cứu giúp dân lành không phải để mong cầu được đền đáp, mà là nghĩa vụ của một người anh hùng. Sau khi từ chối, anh tiếp tục hành trình trở về quê để thăm cha mẹ, mang theo niềm tự hào về hành động cao cả của mình.

Câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga không chỉ là một hành động nghĩa hiệp mà còn là bài học về lòng trung nghĩa, trượng nghĩa và sự kiên quyết trong việc làm điều thiện. Lục Vân Tiên không tìm kiếm vinh quang cho bản thân mà chỉ làm việc tốt vì chính nghĩa, vì dân lành. Qua đó, chúng ta thấy rõ vẻ đẹp của một người anh hùng chân chính, không chỉ mạnh mẽ trong chiến đấu mà còn cao cả trong lòng người.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 2

Trong cuộc đời mỗi người, có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà sau này chúng ta không thể nào quên. Những cuộc gặp ấy không chỉ là sự tình cờ mà có thể mang lại những dấu ấn sâu sắc, thay đổi cả số phận. Lục Vân Tiên, một chàng trai trẻ tài năng và dũng cảm, cũng đã có một cuộc gặp gỡ như thế. Cuộc gặp đó không chỉ mang đến cho anh cơ hội làm việc nghĩa mà còn mở ra một mối nhân duyên đáng nhớ với Kiều Nguyệt Nga, người con gái anh cứu trong một tình huống nguy hiểm.

Sau khi nghe tiếng khóc la thảm thiết từ một làng gần đó, Lục Vân Tiên đã nhanh chóng tìm hiểu và được biết có một toán cướp tàn bạo đang hoành hành, cướp của dân lành. Lửa giận bùng cháy trong anh khi nhớ lại lời thầy dạy phải biết bênh vực dân lành. Không do dự, Lục Vân Tiên quyết định ra tay, bẻ một nhánh cây làm gậy và nhanh chóng lao vào làng, quyết dẹp yên bọn cướp.

Khi Lục Vân Tiên xông vào, lũ cướp ban đầu ngớ người nhưng ngay lập tức chúng tấn công. Tuy nhiên, với tài võ nghệ cao cường và sự bình tĩnh, Lục Vân Tiên nhanh chóng đánh bại từng tên một. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tên cướp hung hãn đã bị đánh gục, không còn sức kháng cự. Đến khi tướng cướp Phong Lai bị một đòn chí mạng, lũ cướp mới bỏ chạy tán loạn.

Sau khi tiêu diệt bọn cướp, Lục Vân Tiên nghe thấy tiếng than khóc phát ra từ một chiếc xe ngựa. Tiến lại gần, anh phát hiện ra trong xe là Kiều Nguyệt Nga – con gái của một tri phủ. Nàng và nha hoàn của mình đang trong tình huống nguy hiểm khi bị toán cướp bắt giữ. Sau khi Kiều Nguyệt Nga kể lại hoàn cảnh, Lục Vân Tiên đã an ủi và giải nguy cho họ. Dù Kiều Nguyệt Nga cảm động và muốn bước ra cảm tạ, Lục Vân Tiên đã ngăn lại vì lễ giáo phong kiến, không muốn có sự tiếp xúc không đúng mực.

Mặc dù Kiều Nguyệt Nga rất biết ơn và ngỏ ý mời Lục Vân Tiên đến thăm nhà để đền đáp, anh vẫn từ chối. Lục Vân Tiên giải thích rằng hành động của mình xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, không phải để tìm kiếm danh lợi. Với anh, làm việc tốt là nghĩa vụ của một người anh hùng, và anh chỉ mong muốn giúp đỡ những người dân vô tội mà không cần nhận lại gì. Sau khi từ chối, anh tiếp tục lên đường về thăm cha mẹ, lòng tràn đầy tự hào về hành động của mình.

Câu chuyện về Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là một minh chứng cho tấm lòng nghĩa hiệp và lòng trượng nghĩa của người anh hùng. Lục Vân Tiên không tìm kiếm vinh quang cho bản thân mà chỉ muốn làm việc tốt vì chính nghĩa, bảo vệ những người dân vô tội. Hành động của anh không chỉ khiến chúng ta khâm phục mà còn là bài học về đạo lý sống, về sự trượng nghĩa và lòng kiên định trong việc làm điều thiện.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 3

Câu chuyện Lục Vân Tiên, một tác phẩm nổi tiếng của thi hào Nguyễn Đình Chiểu, không chỉ mang giá trị văn chương mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, nghĩa khí và trách nhiệm của con người. Nhân vật Lục Vân Tiên, với tài năng và tấm lòng cao đẹp, đã thể hiện tinh thần anh hùng khi cứu giúp Kiều Nguyệt Nga, một cô gái hiền thục đang gặp nạn.

Lục Vân Tiên, một chàng trai mới mười sáu tuổi, sinh ra ở quận Đông Thành, luôn khao khát lập nên sự nghiệp và giúp ích cho xã hội. Sau nhiều năm học tập văn võ, Vân Tiên quyết định xuống núi tham gia khoa thi. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân xuống núi, cậu đã nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của người dân. Khi tìm hiểu, cậu được biết một bọn cướp đang tàn phá quê hương và bắt giữ một cô gái xinh đẹp. Lửa giận bùng lên trong lòng, Vân Tiên quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vân Tiên không do dự, cậu bẻ một cành cây làm gậy, xông vào giữa đám cướp và quát lớn để đe dọa chúng. Tên tướng cướp hung dữ cầm gươm chỉa vào Vân Tiên, nhưng cậu không hề sợ hãi. Dù bị bao vây bởi bọn cướp đông đảo, Vân Tiên vẫn bình tĩnh quan sát. Nhờ tài nghệ đã được thầy truyền dạy, cậu đã nhanh chóng đánh bại từng tên cướp một cách dũng mãnh. Những đòn đánh của Vân Tiên như rồng cuộn, hổ vồ đã khiến bọn cướp hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Sau khi tiêu diệt lũ cướp, Vân Tiên ân cần hỏi thăm nạn nhân. Nàng Kiều Nguyệt Nga, người bị bắt, đã kể về hoàn cảnh của mình. Nàng là con gái tri phủ Hà Khê, đang trên đường về nhà thì bị lũ cướp bắt giữ. Với tấm lòng hiếu thuận và đức hạnh, nàng cảm kích trước hành động cứu giúp của Vân Tiên. Tuy nhiên, chàng từ chối lời mời đền ơn, khẳng định rằng hành động của mình xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, không mong cầu danh lợi.

Khi trở về, lòng Vân Tiên tràn ngập hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt, giúp đỡ người gặp nạn. Câu chuyện của Vân Tiên không chỉ là một cuộc phiêu lưu mà còn là hành trình khám phá bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương đồng loại. Chàng quyết tâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành một người có ích cho xã hội.

Câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết về lòng dũng cảm mà còn là bài học về nhân cách và trách nhiệm. Hình ảnh Lục Vân Tiên đã trở thành biểu tượng của người anh hùng trong lòng người dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng trắc ẩn. Qua câu chuyện, chúng ta nhận ra rằng, trong cuộc sống, mỗi người đều có thể trở thành anh hùng theo cách riêng của mình, chỉ cần có lòng dũng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 4

Lục Vân Tiên người ở quận Đông Thành. Là một chàng trai mười sáu tuổi, mong muốn lập được nhiều công danh và giúp ích cho đời. Mấy năm nay chàng vẫn theo thầy học tập trên núi, dù văn võ đã thành thạo, nhưng lúc nào chàng vẫn luôn tự nhủ cần phải học tập và rèn luyện thêm nữa.

Khi ấy, nghe tin triều đình mở khoa thi, Lục Vân Tiên đã rất hăng hái xin phép thầy xuống núi. Trước khi lên kinh đô, chàng về thăm cha mẹ. Vừa xuống núi, chàng đã nghe thấy tiếng người dân khóc than thảm thiết. Họ kéo nhau chạy tán loạn vào rừng để trốn. Thấy thế, chàng liền giữ một ông cụ đang hốt hoảng bỏ chạy lại để hỏi han sự tình. Ông cụ khuyên tôi rằng: - “Cháu hãy chạy đi nếu không muốn chết ! Lũ cướp đáng sợ lắm. Cậu hãy chạy mau đi, nghe lời lão!. Thôi lão đi đây….”.

Vừa dứt lời, ông lão đã tức tốc chạy đi. Lũ cướp không biết hung bạo và tàn ác thế nào nhưng nhìn thấy dân làng hỗn loạn, sợ hãi thế kia, ngọn lửa giận dữ trong chàng bùng cháy. Chàng không thể bỏ qua chuyện này được.

Không kịp nghĩ ngợi lâu, Lục Vân Tiên bẻ một cành cây bên đường làm gậy rồi nhanh như chớp xông vào giữa đám cướp quát lớn: - “Bớ đảng hung đồ kia! Tụi bây chớ quen làm thói hồ đồ mà hại dân vô tội”. Chàng tức giận quát nhưng cũng muốn cho chúng một con đường thoát thân. Nào ngờ đâu tên đứng đầu mắt trợn ngược đầy hung tợn, mặt đỏ phừng phừng cầm thanh gươm sắc bén chỉ vào Lục Vân Tiên và quát: - “Mày là thằng nào mà dám tới đây lớn tiếng thế? Tụi ta chẳng làm gì mày mà mày dám tới đây gây sự với bọn ta?”. Nói rồi tên cướp hò hét bọn lâu la bao vây bốn phía quyết không cho Lục Vân Tiên đường tháo chạy.

Thấy vậy Lục Vân Tiên bèn lâm trận, bọn chúng người cầm gươm, người cầm giáo đằng đằng sát khí hô muốn bao vây muốn đâm chàng. Lục Vân Tiên cầm cây gậy đánh hết bên trái rồi đánh bên phải làm chúng vỡ trận, sợ hãi vứt hết gươm giáo mà bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Tên tướng cướp thất thần định chạy trốn cũng bị chàng đánh cho một gậy liền thân vong.

Dẹp xong lũ cướp hung tợn, Lục Vân Tiên nghe thấy tiếng khóc trong xe bèn lại gần ân cần hỏi han. Hỏi ra thì mới biết nàng là Kiều Nguyệt Nga, người ở quận Tây Xuyên còn người kia là nàng hầu Kim Liên. Cha Kiều Nguyệt Nga là tri phủ ở miền Hà Khê. Ông mới cho người gửi thư rước nàng về để định bề gia thất. Dù không phải là người mà nàng muốn gắn bó nhưng vì là ý cha nên nàng đành chấp thuận. Nàng Nguyệt Nga thật là một cô gái hiếu thảo và đức hạnh, Lục Vân Tiên ngưỡng mộ nàng vô cùng. Nàng kể rằng đang trên đường về nhà vâng lời cha thì chẳng may lại bị bắt lại, rất may chàng có mặt kịp thời giải nguy cho. Vì thế, Kiều Nguyệt Nga cảm kích lắm mời Lục Vân Tiên ghé qua nhà nàng ở Hà Khê để dễ bề đền ơn.

Vừa nghe nàng nói vậy, Lục Vân Tiên liền khước từ bởi việc chàng làm chỉ vì thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Chàng cảm tạ tấm chân tình ấy của Kiều Nguyệt Nga rồi từ biệt để lên đường về thăm cha mẹ. Và thật không thể ngờ rằng lần gặp tình cờ này lại là duyên phận của Lục Vân Tiên và nàng Kiều Nguyệt Nga xinh đẹp, đức hạnh.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 5

Lục Vân Tiên, là người đến từ quận Đông Thành. Ước mơ từ thuở nhỏ của chàng chính là được lập nhiều công danh, giúp ích cho cuộc đời. Dù đã thành thạo văn võ, nhưng chàng vẫn chưa từng thấy đủ và không ngừng rèn luyện. Chỉ mong sao có một ngày được cống hiến toàn bộ sức trẻ để giúp dân giúp nước.

Năm Lục Vân Tiên 16 tuổi, triều đình mở khoa thi. Nghe tin, Lục Vân Tiên liền xin phép thầy được xuống núi để hoàn thành ước mơ lập được công trạng. Trước khi tiến về thành, chàng định qua thăm cha mẹ một chút. Nhưng rồi, vừa đi xuống núi, chàng đã nghe thấy tiếng khóc la thảm thiết từ khu vừng nơi lân cận vọng lại. Vừa hay một người đang hoảng hốt bỏ chạy, chàng đã giữ người ấy lại để hỏi rõ ngọn nguồn.

Ông cụ thấy chàng không phải người bản xứ, vừa run run vừa khuyên nhủ:

- Cậu từ núi xuống, hẳn là chẳng hiểu sự tình ở nơi đây. Nơi đây có một toán cướp rất hung bạo, chúng thường ngang nhiên cướp của dân lành. Khuyên cậu nên đi lối khác để tránh rước họa vào thân.

Ông lão vừa nói vọng lại vừa vội vã chạy đi. Nghe được điều này, lửa giận trong Lục Vân Tiên bùng cháy dữ dội. Chàng từ nhỏ đã được sư phụ chỉ dạy phải biết giúp dân lành, người khác gặp hoạn nạn phải ra tay tương trợ. Huống chi đây là bọn giặc cướp hung tàn, chúng dám bắt nạt người dân hiền lành vô tội. Nghĩ rồi, chàng không chần chừ bẻ một nhánh cây rắn chắc ven đường làm vũ khí rồi nhanh chóng đi giải vây cho dân làng.

Vừa xông vào lũ cướp, chàng vừa quát lớn:

- Bọn hung đồ kia! Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng bây chớ quen thói hàm hồ mà hại đến dân làng vô tội.

Lũ cướp lúc này thoáng chút bất ngờ vì một người lạ mặt xông đến. Nhưng rồi, chúng chẳng hề dừng tay mà càng thêm hung tợn. Một tên trong đám cướp kia mặt đỏ phừng phừng, trợn mắt cầm thanh gươm chỉ thẳng vào Lục Vân Tiên:

- Mày là ai mà dám can dự? Nhiều chuyện thì chớ trách hậu quả vạ thân - nói rồi quay sang đồng bọn - Bây mau bắt nó lại!

Hắn vừa hét lên, cả toán cướp đã bao vây Lục Vân Tiên từ tứ phía. Mặt tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí. Chàng vẫn không hoảng sợ trước bọn cướp này, bình tĩnh quan sát thế trận. Bọn chúng khá đông, nhưng võ công cũng không đáng lo ngại. Chúng đánh trái thì chàng chặn phải, trước sau công thủ càn quét. Chúng khó khăn đỡ từng đòn đánh của chàng, chỉ thoáng chốc đã rơi vào thế yếu. Đến khi chúng biết không thể đánh lại, thì vứt hết gươm giáo chạy toán loạn. Tướng cướp Phong Lai định đánh lén chàng từ sau thì cũng bị ngay một gậy không kịp trở tay và bỏ mạng tại đây.

Khi lũ cướp đã không còn thấy bóng dáng, âm thanh hỗn loạn của chúng cũng bị cuốn đi, thì chàng mới nghe được tiếng khóc trong xe ngựa gần đó. Thấy thế, chàng liền lại gần hỏi thăm:

- Không biết là ai đang ở trong xe?

- Xin thưa, tôi là người ngay thẳng. Tôi đang đi thì gặp nạn giữa đường, thế là sa vào tay quân hung đồ. Xe ngựa chật hẹp, xin cúi đầu trăm lạy xin cứu giúp cho.

Từ trong xe vọng ra giọng nói của một người con gái. Lục Vân Tiên nhanh chóng giải thích:

- Giặc cướp lâu la đã bị ta đánh tan. Nàng là nữ nhi, nam nữ xưa nay không tiện gặp mặt một cách tùy ý. Xin nàng hãy ngồi trong đó chớ ra ngoài. Không biết nàng là tiểu thư nhà ai, đi đâu mà gặp phải tai ương bất ngờ? Nàng tên họ là gì? Cần việc gì quan trọng mà phải đi ngang chốn này?

Người trong xe dường như đang chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng giải đáp thắc mắc của Lục Vân Tiên. Trong xe gồm có một tiểu thư tên Kiều Nguyệt Nga, là con gái của tri phủ Hà Khê, còn người còn lại là một tỳ nữ tên Kim Liên. Cha của nàng vừa mới gửi thư, tỏ ý rước nàng về định bề gia thất. Vâng lời cha, nàng dù đường xá xa xôi cũng không ngần ngại.

Nhưng trên đường lại gặp phải toán cướp, may mắn được tôi giải nguy. Vì cảm động ân đức cứu mạng, nàng định bước ra xe khấu đầu tạ ơn. Nghe vậy, Lục Vân Tiên liền ngăn cản. Rồi nàng lại ngỏ ý mời chàng ghé nhà cha để đền ơn giúp đỡ. Nghe lời nàng nói, chàng liền có thiện cảm bởi nàng là một người con gái có gia giáo, tài đức, lại thấu tình đạt lý.

Song, chàng giúp người vì lòng tự nguyện, vì đạo lý trừ bạo giúp dân, nên chẳng cần phải đáp ơn. Xả thân vì nghĩa là chuyện đấng nam nhi nên làm, nào có mưu cầu danh lợi thiệt hơn. Đó là nghĩa khí anh hùng mà chàng luôn giữ trong mình.

Lục Vân Tiên nói rõ lòng mình với cả hai chủ tớ, rồi từ biệt để tiếp tục lên đường về thăm cha mẹ. Sự việc bất ngờ trên khiến chàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui sướng vì đã làm được việc nghĩa. Đồng thời, Lục Vân Tiên cũng vô cùng cảm phục người con gái dịu dàng, khéo léo vừa gặp. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài, chàng vừa bước hiên ngang vừa tự nhủ sẽ làm rạng danh thầy dạy, đem sức mình giúp cho đời, cho người.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 6

Trong tác phẩm  Lục vân Tiên, tác giả Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lên hình tượng một con người lý tưởng với những vẻ đẹp toàn diện, mà nổi bật lên trong những vẻ đẹp đó chính là tính chính nghĩa cao đẹp. Trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, tác giả Nguyễn Đình Chiểu đã tái hiện lại phẩm chất tốt đẹp đó qua hành động trừ bạo cho dân, và tôi là một trong những nhân vật của câu chuyện ấy.

Tên Lục Vân Tiên, quê ở huyện Đông Thành. Tuổi nhỏ là thế, nhưng chàng lại khát khao lập công danh, giúp ích cho đời rất lớn thế nên bản thân dù văn thông võ thạo vẫn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, hy vọng có ngày được mang chút tài cán bé mọn này giúp nước giúp dân.

Năm Lục Vân Tiên mười sáu tuổi, triều đình mở khoa thi, chàng xin phép thầy được xuống núi tham dự, hy vọng có ngày tên được khắc trên bảng vàng một cách kiêu hãnh. Trên đường về thăm cha mẹ, tình cờ gặp toán cướp Phong Lai. Giặc cướp hung tàn, cướp bóc, làm hại dân lành. Bản thân tức giận, bẻ nhánh cây bên đường làm gậy rồi xông vào làng. Đe dọa lũ cướp không được làm hại dân lành, bị chúng bao vây, không cho trốn thoát. Vận dụng võ nghệ, đánh tan lũ cướp, giết Phong Lai, khiến lũ lâu la bỏ chạy tán loạn.

Và rồi Lục Vân Tiên gặp gỡ Kiều Nguyệt Nga, người ở quận Tây Xuyên còn người kia là nàng hầu Kim Liên. Cha Kiều Nguyệt Nga là tri phủ ở miền Hà Khê. Ông mới cho người gửi thư rước nàng về để định bề gia thất. Dù không phải là người mà nàng muốn gắn bó nhưng vì là ý cha nên nàng đành chấp thuận. Nàng Nguyệt Nga thật là một cô gái hiếu thảo và đức hạnh, Lục Vân Tiên ngưỡng mộ nàng vô cùng. Nàng kể rằng đang trên đường về nhà vâng lời cha thì chẳng may lại bị bắt lại, rất may chàng có mặt kịp thời giải nguy cho. Vì thế, nàng cảm kích lắm mời chàng ghé qua nhà nàng ở Hà Khê để dễ bề đền ơn.

Nghe tiếng khóc than nên tiến đến hỏi chuyện. Biết được người trong xe là Kiều Nguyệt Nga và tỳ nữ Kim Liên. Trên đường về vâng lời cha làm tri phủ ở huyện Hà Khê thì gặp nạn. Kiều Nguyệt Nga muốn lạy tạ, ngỏ ý mời về nhà cha để đền ơn. Từ chối và nói lên suy nghĩ về mục đích làm việc nghĩa, chí khí anh hùng.

Lòng Lục Vân Tiên cứ lâng lâng mãi cảm xúc tự hào vì đã xả thân làm việc nghĩa, trả lại yên bình cho những người dân lành. Con đường phía trước ắt hẳn còn dài nhưng lần này xuống núi chàng quyết tâm đỗ đạt rạng danh bố mẹ và thầy, mang tài trí giúp quê hương. Và từ đó, ta nhận thấy được Lục Vân Tiên là hình tượng tuyệt đẹp được khắc họa thông qua mô típ quen thuộc ở truyện thơ Nôm truyền thống.

Kể chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - mẫu 7

Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, và trong những cuộc gặp gỡ đó, có thể xuất hiện những người quan trọng trong số mệnh của chúng ta. Tôi cũng đã trải qua một cuộc gặp như thế, và người con gái đó vẫn luôn ấn tượng trong tâm trí tôi.

Lục Vân Tiên sinh ra và lớn lên ở quận Đông Thành, cha mẹ đặt cho chàng là Lục Vân Tiên. Từ nhỏ, chàng mơ ước lập nên công danh, giúp ích cho xã hội. Dù có văn võ song toàn, chàng luôn cố gắng rèn luyện bản thân, mong được đóng góp cho cộng đồng.

Năm 16 tuổi, khi nghe triều đình mở khoa thi, Lục Vân Tiên nhanh chóng xin phép thầy xuống núi, ham muốn thành công. Trước ngày thi, chàng quyết định về thăm cha mẹ. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân xuống núi, tiếng khóc thảm thiết vang vọng từ xa. Lục Vân Tiên tò mò dừng lại để tìm hiểu nguyên nhân.

Thấy Lục Vân Tiên là người từ trên núi xuống và không biết gì về tình hình, một ông lão run run khuyên:

- Cậu từ trên núi xuống, chắc chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có một băng cướp hung bạo, tấn công dân lành. Mau rời khỏi đây tránh họa...

Ông lão chỉ kịp nói một nửa câu đã vội vã bỏ đi. Lửa giận trong Lục Vân Tiên bùng cháy, nhớ lại lời dạy của sư phụ, phải bảo vệ dân lành, gặp hoạn nạn phải giúp đỡ. Giặc cướp tàn bạo, làm sao người dân thơ mộng có thể thoát khỏi tay chúng? Không cần suy nghĩ thêm, chàng nhanh chóng vận cây gậy rắn chắc và hét lớn:

- Bọn cướp ác kia! Tụi bay đừng dám làm hại dân lành!

Một người bất ngờ xuất hiện cản đường, lũ cướp dừng lại. Tưởng chừng chúng sẽ dừng tay, nhưng tên tướng cướp hung dũng, đỏ mặt, trợn mắt đe dọa, cầm thanh gươm sắc chỉ thẳng vào Lục Vân Tiên:

- Thằng nào dám phán xét? Sẽ có hậu quả! Bắt nó lại!

Tiếng hò hét vang lên, cả đám cướp bao vây từ mọi phía, không cho chàng cơ hội chạy trốn. Không biết có bao nhiêu người, chỉ thấy mặt chúng đầy khát máu. Gươm giáo va chạm, khuôn mặt chúng đầy gớm ghiếc. Nhớ lời thầy dạy, chàng bình tĩnh quan sát. Đánh trái chặn phải, trước sau công thủ càn quét. Lũ cướp dũng mãnh nhưng không chống đỡ được đòn đánh của chàng. Nhiều tên gục ngã, không thể đứng dậy. Nhiều tên kêu la thảm thiết, e dè không dám tiến lại. Khi bị đánh thảm hại, chúng mới bỏ gươm giáo, tháo chạy. Tướng cướp Phong Lai không kịp trở tay, bỏ mạng.

Lũ cướp đã tẩu thoát, tiếng ồn ào tan biến, nghe thấy tiếng khóc than từ xe ngựa gần đó, tôi tiến gần để hỏi thăm.

- Không biết trong xe có ai đang khóc.

- Xin được phép nói, tôi là người đạo đức, gặp nguy nên sa vào tay quân ác. Xe ngựa hẹp, tôi xin lỗi và xin cứu giúp.

Trong xe vọng lên tiếng nói của một cô gái, có lẽ là nha hoàn và tiểu thư của gia đình nào đó. Không muốn gây phiền toái, Lục Vân Tiên giải thích ngay:

- Kẻ ác đã bị xử lý. Nàng là phận nữ nhi, không phù hợp gặp mặt nam nhân như tôi ở nơi công cộng. Xin hỏi tiểu thư là con của gia đình nào? Đi đâu mà gặp biến cố không may như thế này? Tên của nàng là gì? Có chuyện gì quan trọng mà lại đi qua đây? Không biết hai người là ai trong số thầy và tớ?

Sau chút chần chừ, tôi nghe được câu trả lời. Trong xe có hai chủ tớ, tiểu thư là Kiều Nguyệt Nga, con gái của tri phủ ở miền Hà Khê, quê quán ở quận Tây Xuyên. Người còn lại là nha hoàn Kim Liên. Cha của Kiều Nguyệt Nga mới gửi thư, muốn đón nàng về để làm dâu. Kiều Nguyệt Nga đồng ý theo lời cha, dù đường xa cũng không ngại ngần.

Trên đường gặp cướp, chủ tớ bị bắt, may mắn gặp Lục Vân Tiên nên được giải thoát. Nàng cảm kích ân đức, muốn xuống xe tạ ơn, nhưng chàng ngăn lại. Không có vàng bạc, nàng khéo léo mời chàng ghé qua nhà ở Hà Khê để đền ơn. Từng lời từng câu thể hiện văn minh và tài năng của nàng.

Nhưng vì Lục Vân Tiên muốn tự nguyện giúp dân, nên chàng từ chối. Hành động như vậy mới đúng với lòng nghĩa và không mưu cầu lợi ích. Anh hùng là người sẵn lòng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn.

Lục Vân Tiên nói lời chia tay với hai chủ tớ, rồi tiếp tục hành trình về thăm cha mẹ. Chàng cảm thấy vui sướng vì đã giúp đỡ người khác và biến nguy thành an. Chàng cũng ngưỡng mộ sự khôn ngoan và dịu dàng của người con gái. Con đường phía trước còn rất dài, Lục Vân Tiên quyết tâm làm danh tiếng cho mình và thầy dạy, sử dụng tài năng để giúp ích cho cộng đồng.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học