10+ Kể về chuyến đi Đà Lạt (điểm cao)

Kể về chuyến đi Đà Lạt điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Kể về chuyến đi Đà Lạt (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Kể về chuyến đi Đà Lạt

a) Mở bài: Giới thiệu khái quát về chuyến đi Đà Lạt

b) Thân bài:

– Kể lại những sự việc trước khi đi:

+ Em chuẩn bị những gì cho chuyến đi ấy? Tâm trạng trước chuyến đi.

+ Những người đi cùng em

+ Thời điểm xuất phát

– Kể lại chặng đường khi bắt đầu chuyến đi

+  Khung cảnh thiên nhiên trên đường đi như thế nào?

+ Cảnh vật, địa điểm thú vị em gặp trên đường đi

– Kể chi tiết chuyến đi

+ Em dừng chân ở đâu? Nhà nghỉ, khu nghỉ mát…

+ Kể lần lượt các địa điểm tham quan: miêu tả địa điểm, những nét đặc trưng của điểm tham quan ấy

+ Con người nơi em đến tham quan như thế nào? Để lại ấn tượng gì?

– Kể lại kỉ niệm, trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi mà em nhớ nhất

c) Kết bài: Cảm xúc và dư âm của chuyến đi trong em.

Quảng cáo

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 1

Tôi đã từng đi du lịch ở khá nhiều thành phố như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng,…. nhưng nơi tôi đi nhiều nhất và ấn tượng nhất là chính là Đà Lạt, một thành phố mộng mơ với những bông hoa Cẩm Tú Cầu xinh đẹp và rừng thông hoang sơ, những lâu đài cổ kính với bao câu chuyện kể li kì. Chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình từ năm ngoái có lẽ là chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc nhất.

Hôm trước ngày đi, tâm trạng tôi đã rất háo hức. Tôi lo chuẩn đồ từ rất là sớm. Buổi tối, tôi không thể nào ngủ được vì tôi rất mong chờ chuyến đi lần này.

Để đến Đà Lạt kịp lúc sáng sớm, ba mẹ quyết định khởi hành từ đêm. Đúng 9h30 tối, xe khởi hành thẳng hướng Đà Lạt. Thành phố dần khuất ở sau lưng, Hàng cây hai bên đường lao nhanh vun nút. Nhìn ngắm một hồi tôi ngủ lúc nào không hay.

Xe đến cửa ngõ thành phố Đà Lạt, mẹ gọi tôi dậy. Uể oải nhìn xung quanh, tôi nhận ra làn sương mờ ẩn trên núi cao, dấu hiệu dễ thấy nhất của Đà Lạt. Tôi thử chạm vào cửa kính, cảm nhận được sự mát mẻ ở Đà Lạt. Vừa tới nơi, chúng tôi đi xe taxi về Wonder Resort nghỉ ngơi trước khi sẵn sàng bắt đầu chuyến hành trình đầy thú vị của mình.

Quảng cáo

Khoảng 7 giờ sáng, khi làn sương trên lưng chừng núi chưa tan, gia đình tôi đi ăn sáng ở một quán bún bò gần đó. Đây là quán ăn của người quen gia đình tôi. Tô bún to nóng hổi được bê ra bàn, làn khói thơm nồng hòa quyện trong cái không khí se se lạnh thật thích. Quả thực, nhiều lần ăn bún bò ở Sài Gòn nhưng chẳng lần nào ngon như lần này.

Sau bữa ăn sáng đượm vị, chúng tôi bắt đầu khám phá vẻ đẹp của Đà Lạt. Ngày thứ nhất, bố mẹ tôi dẫn anh em tôi khám phá vẻ đẹp cảnh quan thành phố. Bố nói, người ta đến Đà Lạt nhưng thường đi về các cảnh quan, danh thắng ngoài Đà Lạt, bỏ quên cái đẹp của Đà Lạt ngay trong tầm mắt. Có chăng, họ cũng chỉ ngắm nhìn thành phố Đà Lạt một cách sơ sài. Quả thực, bố nói đúng vì tôi cũng đã từng háo hức đến các địa điểm khác chứ không phải là Đà Lạt nội thành.

Ngày hôm ấy, chúng tôi đến thăm dinh thự vua Bảo Đại, nhà thờ Ve Chai, quảng trường thành phố rồi về uống cà phê tại một quá nhỏ đầy thơ mộng trên sườn đồi. Những đồi thông vi vu gió ngàn và cái lạnh êm diệu khiến tôi quên hết mệt mỏi. Tôi thả hồn mình theo cánh bướm bay, lang thang ánh mắt qua biết bao ngọn lá để cảm nhận hết cái say mê của vùng đất này. Đà Lạt in đậm trong trái tim tôi với vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính và nên thơ đúng nghĩa của nó.

Ngày hôm sau, bố mẹ đưa chúng tôi đi xa hơn về địa điểm ngoài thành phố. Xe chạy qua những rừng thông già cằn cõi, dần mở ra một thế giới tự nhiên xanh tươi, xa rời phố thị ồn ào. Tuyệt Tình Cốc là nơi chúng tôi đến, một nơi rất xinh đẹp và hiểm trở. Nơi này dành cho các bạn trẻ muốn có những tấm hình đẹp và thích khám phá những cung đường đầy hiểm trở khi đến Tuyệt Tình Cốc. Nghe nói gian nan thì ai cũng lưỡng lự nhưng ít người biết rằng nơi đây có một hồ nước xanh biếc cùng với những tảng đá tự nhiên hết sức kỳ vĩ. Tuy là tiểu cảnh thôi nhưng cũng đủ làm mê man ánh mắt.

Quảng cáo

Sau đó, chúng tôi ghé lại tham quan vườn trồng dâu tây của các bác nông dân. Người ta thường nói Đà Lạt là nơi của những vườn dâu nên ở đây có khá nhiều chỗ trồng dâu. Vào vườn, chúng ta sẽ trả tiền tham quan và cùng nhau hái dâu chín. Số quả hái được cũng được tính tiền mới được mang khỏi vườn. Thực sự là đi mua dâu tây đấy các bạn nhưng mình được lựa chọn, được hái và quan sát vườn dâu. Thậm chí, có thể ăn thử vài quả tại vườn.

Đêm hôm ấy, bố đi uống cà phê với bạn, mẹ dẫn chúng tôi vào chợ đêm Đà Lạt. Không khí chợ đêm khá đông vui và nhộn nhịp. Ở đây bày bán các phẩm vật của sứ lạnh là chủ yếu. Những chiếc khăn len mềm mại được chào bán khắp mọi nơi. Mẹ tôi cũng mua mấy cái. Tôi biết mẹ chẳng dùng đâu vì đồ của mẹ đã nhiều lắm rồi nhưng mua là sở thích của mẹ mà.

Những ngày sau đó, bố mẹ dành nhiều thời gian cho chúng tôi ngắm quang cảnh Đà Lạt ở những quán cà phê trên cao. Bố nói, đi khắp Đà Lạt không bằng để Đà lạt trong tầm mắt mình. Thành phố Đà Lạt làm nên giá trị của núi rừng chứ núi rừng không thể thay thế giá trị của thành phố Đà Lạt. Tôi nghĩ, đó là một nhận định có lý.

Có người nói rằng “Bạn càng đọc nhiều, bạn càng hiểu biết. Bạn càng đi nhiều, bạn càng yêu đời”. Thế giới xung quanh ta còn ẩn chứa biết bao vẻ đẹp mà chúng ta cần khám phá. Thế nên, đừng tiếc thời gian và công sức đi đến với những vùng đất xa lạ để làm giàu có trí tuệ và tâm hồn các bạn nhé.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 2

Trong các chuyến du lịch, đi chơi khác nhau, nơi nào cũng thú vị và đặc sắc nhưng tôi lại rất ấn tượng là được đi chơi ở Đà Lạt nơi được mệnh danh là xứ sở các loài hoa đẹp. Đây cũng là chuyến đi chơi khó quên nhất trong cuộc đời của tôi.

Buổi tối trước lúc đi gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi này. Sáng thứ hai, gia đình tôi thuê một chiếc xe du lịch bảy chỗ đậu ở đầu đường. Đúng 5 giờ 15 phút sáng, gia đình tôi bắt đầu đi và tôi rất hào hứng cho chuyến đi. Thành phố lúc sáng sớm không khí mát mẻ, trong lành thật dễ chịu làm sao. Trên đường lúc ấy xe cộ còn thưa thớt.

Khi ra khỏi thành phố, xe bắt đầu tăng tốc, tôi ngồi ở cửa sổ của xe nên có thể thoải mái ngắm mọi thứ cảnh quang trên đường đi. Khoảng 2 giờ sau xe tôi đang băng qua một khu rừng cây cao su rộng lớn nối tiếp nhau, sau đó nhìn từ xa tôi còn thấy có những ngon núi cao hùng vĩ. Phong cảnh mỗi lúc một khác nên không thể nào tả hết được.

Rồi xe tôi đi qua đoạn đường dốc, cứ lên dốc, xuống đèo liên tục. Còn có những đèo rất cao và dài những vẫn không làm khó được bác tài xế, bác rất khéo léo chạy qua những con đường uốn lượn trông thật khó khăn. Khi đã gần đến Đà Lạt khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Lúc bấy giờ, mọi thứ xung quanh trông giống như một cảnh thần tiên huyền ảo. Gần 10 giờ khuya, xe chúng tôi đậu nước một khác sạn năm sao tên là Phước Thọ. Khách sạn rất lớn, rộng rãi và tiện nghi cho gia đình tôi vào trong nghỉ ngơi sau hàng giờ ngồi trên xe.

Bữa ăn đầu tiên của tôi khi đến Đà Lạt nhìn rất thịnh soạn, tôi được ăn các món đặc sản rất ngon miệng. Đêm ở đây rất lạnh nên tôi phải mặc một các áo khoát lông để giữ ấm, gia đình tôi còn được ngồi ở ngoài trời nướng khoai, bắp ăn uống rất vui vẻ và ấm áp vô cùng.

Sáng hôm sau, tôi được đi thăm một vườn hoa hồng đỏ rực ở đây hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp, chúng còn có vẻ rất quyến rũ và có một mùi hương thơm thoảng thoảng thật dễ chịu làm tôi chỉ biết mải mê nhìn ngắm. Rồi ba đưa tôi đi chợ Đà Lạt, tôi sững sờ trước những sự phong phú , tươi đẹp của các lại hoa nơi xứ lạnh: hồng nhung, cấm chướng, hồng vàng và nhiều loại hoa cúc khác nhau.

Trái cây nơi đây rất xanh tươi ăn vào có vị ngọt trông rất bắt mắt: dâu tây, bơ, mận, đào, nho loại nào cũng ngon, cũng rẻ. Tôi được ba mua cho một hủ mức cam, dâu và một sô loại hoa quả khác nhau. Khi trời đã tối gia đình tôi dẫn tôi đi ăn ở chợ đêm, chợ ở đây không khác gì chợ ở thành phố mình là mấy những vẫn rất đông vui

Và thoáng qua ba ngày ở Đà Lạt thật nhanh. Đã đến lúc tạm biệt nơi đây trở về với căn nhà của mình. Khi xe rời đi em còn lưu luyến nhìn ngắm chào những rừng cao su, đồi núi mờ sương con đường quanh co và những vườn hoa tuyệt đẹp… Tạm biệt nhé! Đà Lạt hẹn một ngày gặp lại.

Tục ngữ có câu: Đi một một ngày đàng, học một sàng khôn. Mỗi chuyến đi không những giúp cho chúng ta mở rộng hiểu biết mà còn bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện sức khỏe. Chuyến đi Đà Lạt đã cho tôi nhiều cảm xúc và cho tôi hiểu biết thêm về những đất nước, con người và những cảnh quan xinh đẹp của nước ta. Đất nước Việt Nam nơi đâu cũng đẹp như tranh vẽ và những con người hòa đồng hiếu khách. Hãy bước chân đi xa, chắc chắn bạn sẽ thu về cho mình biết bao kiến thức và càng mến yêu cuộc sống này hơn.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 3

Trong kì nghỉ hè vừa qua, ba cho em đi chơi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì em đã cố gắng học tập và đạt được danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Ba em chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước, ba đã mua vé ở Trung tâm du lịch Lửa Việt. Sáng thứ sáu, mẹ ra tận nơi xe đậu, tiễn hai cha con lên đường. Trên xe đã gần đủ người, anh lái xe nhấn còi báo hiệu cho du khách biết rằng sắp tới giờ xe chạy. Đúng 5 giờ 30 phút, xe rời bến. Thành ghế sát cửa sổ nên tha hồ ngắm phong cảnh hai bên đường. Chẳng mấy chốc, xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt. Từ đây, quốc lộ 20 uốn mình chạy giữa một màu xanh bát ngát của những rừng cao su nối tiếp nhau. Phong cảnh mỗi lúc một khác. Chiếc xe lên dốc, xuống đèo liên tục. Có những đèo rất cao và dài hàng chục cây số. Anh lái xe bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Hành khách tỏ vẻ rất yên tâm, hoàn toàn trông cậy vào tay lái thành thạo của anh. Một số người ngả đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, xe đã tới địa phận thành phố Đà Lạt, điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, em đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau. Anh lái xe dừng lại cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Pren. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh. Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Ồ! Quả là một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt như trong một câu chuyện thần tiên. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.

Nửa giờ sau, xe đỗ trước cửa khách sạn Anh Đào. Khách sạn nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn đầu tiên, cha con em được thưởng thức những món ăn cao nguyên thật ngon miệng. Đêm hôm ấy, em kéo chiếc chăn bông lên tận cổ và ngủ một giấc say sưa. Suốt mấy ngày ở đây, em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm… Ba chụp cho em rất nhiều ảnh. Em thích nhất là kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc thông cổ thụ.

Tới công viên thành phố, em vui sướng vịn vai chú gấu đen khổng lồ nhồi bông ngay gần cổng để ba chụp ảnh. Em say mê ngắm chim, ngắm thú, ngắm hoa quên cả thời gian. Rồi ba đưa em đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: Hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: Mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo… thứ gì cũng ngon, cũng rẻ. Ba em mua mấy hộp mứt dâu và một túi xách đầy những trái bơ sáp chín. Chắc là mẹ và bé Hồng rất thích.

Một tuần tham quan trôi qua vùn vụt. Đã tới lúc tạm biệt Đà Lạt, trở về với mái ấm gia đình. Lúc xe rời bến, em thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến vẫy chào những rừng thông, ngọn núi, con đường, những thung lũng mờ sương, những mái nhà xinh xắn và những vườn hoa rực rỡ… Tạm biệt nhé, Đà Lạt! Hẹn ngày này sang năm, em sẽ quay trở lại!

Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật nhân hậu, hiếu khách!

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 4

Từ lâu em đã ao ước đến một lần đến Đà Lạt thành phố ngàn hoa, trong dịp hè vừa rồi mong ước đó đã thành sự thật. Đồng hành trong chuyến đi lần này đó là bố em.

Trước ngày đi khoảng một ngày ba em chuẩn bị mọi thứ cần thiết như đồ đạc, máy ảnh, thức ăn… Chuyến đi lần này do tour du lịch tổ chức, trên xe khoảng 30 người vừa đủ chiếc xe khách. Tiếng còi báo hiệu xe chuyển bánh. Từng khung cảnh quen thuộc dẫn lướt qua, em ngồi gần cửa sổ nên thích ngắm phong cảnh hai bên đường. Chỉ khoảng 3 tiếng xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt, trước mắt em đó là màu xanh những rừng cao su nối dài mãi tưởng như không có điểm dừng. Xe bắt đầu thay đổi độ cao đột ngột do phải di chuyển trên đèo dốc liên tục, tài xế chạy chậm rất cẩn thận quan sát mọi thứ phía trước, em thấy rất sợ khi một bên là núi, bên kia là vực thẳm nhưng đã được bố khuyên nên nghỉ ngơi lấy sức.

Đầu giờ chiều xe đi đến thành phố Đà Lạt. Xa xa xuất hiện khung cảnh thiên nhiên đẹp với những đồi thông nối tiếp nhau. Tài xế dừng xe để du khách khám phá thác Prenn hùng vĩ, thác vào mùa mưa nên nước trắng xóa. Tiếng thác đổ ào ào bọt tung trắng xóa. Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến trung tâm thành phố, hai bên đường rất nhiều cây xanh và những ngôi nhà kiến trúc cổ.

Chỉ khoảng 30 phút là xe đậu trước khách sạn, nghỉ ngơi xong, em và bố cùng ăn, bữa ăn tại đây rất ngon chắc hẳn vì đói bụng. Ăn xong em và bố đi tham quan cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, đồi Cù, thung lũng Tình Yêu, thiền viện Trúc Lâm mỗi cảnh đẹp đều có những nét đặc trưng riêng mà chỉ Đà Lạt mới có. Em không quên chụp ảnh để lưu giữ lại những kỉ niệm khó quên trong chuyến đi này.

Tiếp đến em và bố đến tham quan công viên thành phố, ngắm chim, ngắm thú, chụp ảnh. Địa điểm chợ Đà Lạt không thể bỏ qua với nhiều loài hoa đặc trưng: hồng vàng, lay-ơn, thược dược, phong lan… Trái cây đa dạng và cực kỳ ngon như mận, dâu tây, cam, nho, táo…bố em có mua một số loại trái cây về làm quà cho bạn bè và người thân.

Hai ngày trôi qua thật nhanh, mặc dù em còn muốn khám phá nhiều thứ từ thiên nhiên và con người nơi đây nhưng thật tiếc là thời gian đã hết. Chuyến xe khởi hành quay trở về trong sự tiếc nuối của em, hẹn gặp lại Đà Lạt mộng mơ trong lần sau nhé.

Mong ước của em đã thành hiện thực, Đà Lạt thật đẹp và mộng mơ như những gì em đã được nghe, em đã khám phá thêm nhiều cảnh đẹp tại Đà Lạt cũng như con người nơi này rất thân thiện, gần gũi.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 5

Xe lên đến đỉnh đèo, thành phố Đà Lạt hiện ra quanh co nhiều dốc, ẩn hiện trước mắt là những mái nhà ngói đỏ, những tòa nhà cao tầng sau những vòm lá xanh.

Buổi chiều hôm đó, vì đi đường xa thấm mệt, đoàn chúng tôi nghỉ lại một đêm ở khách sạn, chuẩn bị chu đáo cho buổi tham quan ngày hôm sau.

Hôm sau, lúc trời còn mờ sương, xe đưa đoàn đi xung quanh khu rừng Đồi Cù, men theo bờ hồ Xuân Hương. Mặt hồ bàng bạc, lăn tăn gợn sóng, vài chú ngựa ung dung gặm cỏ quanh hồ. Sau đó chúng tôi đến thăm thác Cam Li. Dòng nước từ phía nào không rõ chảy đến, đổ xuống, bọt tung trắng xóa. Các hòn đá rêu xanh như làm duyên thêm cho dòng chảy. Gần đấy là vườn hoa. Nơi đây quy tụ đủ các loại hoa quý hiếm, đặc sắc. Hoa cúc, hoa hồng hé mở dưới ánh nắng ban mai thật đẹp!

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Hôm sau đoàn tiếp tục tham quan thác Đa-tan-la. Thác này nổi tiếng dốc cao. Tôi leo núi không quen thành thử hai chân mỏi nhừ, nhưng bù lại được ngắm cảnh đẹp hiếm thấy. Thác từ trên cao đổ mạnh xuống vách đá thẳng đứng, bọt nước trắng xóa, bắn vào mặt tôi mát rượi.

Thành phố Đà Lạt nổi tiếng là nhiều hoa, đủ màu, đủ sắc màu khoe nhau trong nắng. Hoa ở đây to và rực rỡ, tô điểm cho thành phố thêm đẹp. Dân chúng ở đây rất hiếu khách. Họ đon đả chào mời mọi người mua quà đặc sản, vật lưu niệm. Sương bắt đầu xuống, cả thành phố như đang chìm trong mờ ảo. Mọi người chuẩn bị ra về, nghỉ ngơi.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 6

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng quê ngoại của tôi ở Đà Lạt. Vào dịp nghỉ hè năm lớp năm, tôi được bố mẹ cho về thăm quê. Lần đầu tiên trở về quê nên tôi cảm thấy háo hức lắm.

Bố đã đặt vé máy bay cho các thành viên trong gia đình từ sớm. Mọi người thức dậy thật sớm để di chuyển ra sân bay vào lúc sáu giờ. Chuyến bay khởi hành lúc tám giờ. Sau khi cùng với bố mẹ làm xong thủ tục, gia đình tôi lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi xin được ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Thật thú vị làm sao!

Máy bay di chuyển hơn một tiếng là đến Đà Lạt. Mọi người nhận hành lí rồi ra ngoài chờ. Bố gọi một chiếc xe tắc-xi để về nhà ông bà ngoại. Trên đường đi, tôi được ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Về đến nhà, tôi chạy vào nhà để chào hỏi ông bà. Tôi cảm thấy xúc động lắm, trước nay tôi chỉ được nói chuyện với ông bà qua điện thoại. Buổi tối hôm đó, cả nhà đã có một bữa cơm ấm cúng. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ.

Hôm sau, tôi được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm,… Mọi người trong gia đình đã chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm. Tôi còn được đi chợ Đà Lạt. Trong chợ có bán rất nhiều loại hoa, trái cây. Tôi cũng đã thưởng thức rất nhiều món ăn nổi tiếng của quê hương.

Gia đình tôi có thêm kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau. Tôi đã biết thêm về quê hương của mình, cũng như thêm yêu gia đình của mình hơn.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 7

Mỗi chuyến đi đều đem đến nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Với em, chuyến đi đáng nhớ nhất và nghỉ hè năm ngoái. Em đã có dịp đến thăm thành phố Đà Lạt cùng với bố mẹ.

Mấy hôm trước, bố đã đặt vé máy bay cho các thành viên trong gia đình. Sáu giờ sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc tám giờ. Đây là lần đầu tiên em được đi máy bay nên cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi cùng với bố mẹ làm xong thủ tục, gia đình em lên máy bay. Vì là cuối tuần nên sân bay rất đông người. Khi máy bay cất cánh, em cảm thấy rất thích thú. Em xin được ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Thật thú vị làm sao!

Máy bay di chuyển hơn một tiếng là đến Đà Lạt. Mọi người nhận hành lí rồi ra ngoài chờ. Bố gọi một chiếc xe tắc-xi để về khách sạn. Trên đường đi, em được ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Về đến khách sạn, mọi người trong gia đình nhận phòng, nghỉ ngơi và tắm giặt.

Những ngày sau đó, em được tham quan những điểm nổi tiếng của Đà Lạt. Điểm du lịch đầu tiên là thác Pren. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh. Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.

Hôm sau, gia đình em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm…Mọi người trong gia đình đã chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm. Em còn được đi chợ Đà Lạt. Trong chợ có bán rất nhiều loại hoa, trái cây… Em được thưởng thức rất nhiều món ăn nổi tiếng của Đà Lạt.

Gia đình em có thêm kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau. Quả là một chuyến tham quan tuyệt vời. Không chỉ vậy, em còn cảm thấy yêu thêm đất nước yêu dấu, tươi đẹp của mình.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 8

Mùa hè năm ngoái, em đã có một chuyến đi đáng nhớ đến Đà Lạt cùng gia đình. Đó là lần đầu tiên em được đến thành phố ngàn hoa này, và những kỷ niệm về chuyến đi ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Chuyến đi bắt đầu vào một buổi sáng sớm, khi cả gia đình em lên xe khởi hành từ Sài Gòn. Trên đường đi, em rất háo hức và không ngừng tưởng tượng về những cảnh đẹp mà mình sẽ được chiêm ngưỡng. Sau khoảng sáu giờ đồng hồ, chúng em đã đến Đà Lạt. Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ, khác hẳn với cái nóng oi bức của Sài Gòn.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng em là hồ Xuân Hương. Hồ nước trong xanh, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Em cùng bố mẹ đi dạo quanh hồ, ngắm nhìn những hàng thông xanh mướt và những bông hoa đủ màu sắc nở rộ hai bên đường. Cảm giác thật yên bình và thư thái.

Ngày hôm sau, chúng em đến thăm thung lũng Tình Yêu. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Đà Lạt. Thung lũng được bao phủ bởi những cánh đồng hoa rực rỡ, những con đường mòn uốn lượn quanh co và những cây cầu nhỏ xinh xắn bắc qua các con suối. Em và em gái đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm tại đây. Đặc biệt, em rất thích thú khi được ngồi trên những chiếc xe đạp đôi, cùng bố mẹ đạp xe quanh thung lũng.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em trong chuyến đi này là khi chúng em đến thăm vườn hoa thành phố. Đây là nơi tập trung rất nhiều loài hoa đẹp và quý hiếm. Em đã được chiêm ngưỡng những bông hoa cẩm tú cầu to tròn, những bông hoa hồng đủ màu sắc và những bông hoa lan kiêu sa. Em còn được tham gia vào một buổi học cắm hoa do các nghệ nhân địa phương hướng dẫn. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích.

Ngoài ra, chúng em còn đến thăm nhiều địa điểm khác như đồi chè Cầu Đất, thác Datanla và chợ Đà Lạt. Mỗi nơi đều mang đến cho em những cảm xúc và kỷ niệm riêng. Đặc biệt, em rất thích thú khi được thưởng thức những món ăn đặc sản của Đà Lạt như bánh tráng nướng, dâu tây tươi và sữa đậu nành nóng.

Chuyến đi Đà Lạt đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp và khó quên. Em đã học được nhiều điều mới mẻ, được trải nghiệm những điều thú vị và gắn kết hơn với gia đình. Em hy vọng sẽ có dịp quay lại Đà Lạt trong tương lai để tiếp tục khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa này.

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 9

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cha tôi cho tôi đi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng thứ ba dành cho tôi vì tôi đã học tập chăm chỉ để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc.

Cha tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Cách hôm ấy vài ngày, bố mua vé tại Trung tâm du lịch Việt Travel. Vào sáng thứ Sáu, mẹ tôi tiễn tôi ở bến xe và thấy hai cha con đi trên xe. Chiếc xe gần như đầy người, tài xế bấm còi báo hiệu cho khách du lịch rằng đã đến lúc chiếc xe rời đi. Lúc 5:30, xe khách rời khỏi nhà ga.

Thành phố vào sáng sớm rất trong lành và mát mẻ. Trên đường, người và phương tiện thưa thớt. Ra khỏi thành phố, chiếc xe rẽ sang Quốc lộ I và bắt đầu tăng tốc. Tôi ngồi cạnh cửa sổ để có thể thưởng thức phong cảnh ở cả hai bên đường. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến ngã ba để đi Đà Lạt. Từ đây, Quốc lộ 20 uốn cong và chạy giữa một màu xanh mênh mông của những khu rừng cao su liên tiếp.

Phong cảnh thay đổi theo thời gian. Chiếc xe lên dốc, xuống dốc liên tục. Có những con đèo rất cao và dài hàng chục km. Bác tài xế bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những con đường gồ ghề, nguy hiểm, những ngọn núi cao ở một bên, vực thẳm ở phía bên kia. Hành khách có vẻ rất yên tâm, hoàn toàn dựa vào tay lái thành thạo của mình. Một số người đặt đầu trên lưng ghế và ngủ ngon lành.

Lúc 3 giờ chiều, chiếc xe đến lãnh thổ thành phố Đà Lạt, một địa điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, tôi lần này đến ngọn đồi thông. 

Bác tài xế dừng lại để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Prenn. Nước đổ xuống từ trên cao như một bức màn trắng khổng lồ. Âm thanh của thác nước rơi đều, hàng triệu giọt nước nhỏ óng ánh.

Càng đến gần thành phố, phong cảnh càng trở nên hấp dẫn. Đó là một cảnh kỳ lạ mở ra trước mắt chúng tôi như trong một câu chuyện cổ tích. Ở giữa rừng thông, có những ngôi nhà với mái nhọn và gạch đỏ tươi trông giống như những lâu đài bí ẩn. Nửa tiếng sau, chiếc xe đậu trước khách sạn Lam Anh. Khách sạn nhỏ nhưng đẹp và đầy đủ tiện nghi.

Bữa ăn đầu tiên, cha và con trai thưởng thức các món ăn vùng cao ngon. Đêm đó, tôi kéo tấm chăn lên cổ và ngủ ngon lành. Trong những ngày ở đây, tôi đã có thể tham quan nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, Đồi Cù, Đồi Thông hai mộ, Thung lũng tình yêu, Hồ Đại Thiện, Thiền viện Trúc Lâm...

Bố đã chụp rất nhiều ảnh cho con. Tôi thích kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc cây thông cũ. Tại công viên thành phố, cô vui vẻ ôm vai một con gấu đen nhồi bông khổng lồ gần cổng để chụp ảnh cùng cha. Tôi đam mê ngắm chim, ngắm động vật, ngắm hoa, quên thời gian.

Sau đó, cha tôi đưa tôi đến chợ Đà Lạt. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự phong phú và vẻ đẹp của hoa xứ lạnh: hoa hồng nhung, hoa hồng vàng, gladiolus, thược dược, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa lan,... và nhiều loại hoa cúc khác nhau. Trái cây cũng rất hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo, v.v. mọi thứ đều ngon và rẻ. Cha tôi mua cho tôi vài hộp mứt dâu tây và một túi đầy bơ chín. Tôi chắc chắn rằng mẹ và bé Mi thực sự thích nó.

Một tuần tham quan diễn ra nhanh chóng. Đã đến lúc nói lời tạm biệt Đà Lạt và trở về nhà của gia đình. Khi xe khách rời bến tàu, tôi bị kẹt đầu ra ngoài cửa sổ và vẫy tay tạm biệt rừng thông, núi non, đường xá, thung lũng sương mù, mái nhà đáng yêu và vườn hoa đầy màu sắc... Tạm biệt, Đà Lạt! Hẹn gặp lại năm sau, tôi sẽ quay lại!

Chuyến đi thú vị đã mở rộng sự hiểu biết của tôi về đất nước và con người. Ở khắp mọi nơi đất nước của tôi đẹp như một bức tranh và mọi người rất tốt bụng và hiếu khách!

Kể về chuyến đi Đà Lạt - mẫu 10

Mùa hè vừa rồi, tôi cùng với gia đình của tôi đã có một chuyến du lịch đến Đà Lạt, nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù.

Chúng tôi đến Đà Lạt bằng xe khách vì chúng tôi muốn tham quan khung cảnh dọc đường. Đà Lạt hiện ra như một thành phố giữa các tầng mây, và chúng tôi dành toàn bộ thời gian ở đây để ghé thăm những địa điểm nổi tiếng. Chúng tôi đến tham quan Dinh Bảo Đại - nơi ở của vị vua cuối cùng của triều nhà Nguyễn cùng gia đình. Toàn thể kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu, và có rất nhiều loài hoa đẹp được tròng xung quanh Dinh. Tầng trệt là nơi tổ chức các cuộc hội họp, yến tiệc, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ. Văn phòng của vua Bảo Ðại, thư viện, phòng giải trí cũng được đặt tại đây. Trong phòng làm việc có treo tấm ảnh lớn của Vua Bảo Đại và thái tử Bảo Long, người được chọn là người kế vị ngai vàng. Toàn bộ tầng 2 là nơi nghỉ ngơi của gia đình hoàng gia, gồm phòng ngủ của vua, hoàng hậu và các người con. Ngoài ra còn có nơi dành cho vua và hoàng hậu ngắm trăng gọi là Lầu vọng nguyệt. Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến tham quan là Đỉnh Langbiang , nơi có truyền thuyết về câu chuyện tình giữa nàng Biang và chàng Lang. Tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm nên họ đã chọn cái chết để được ở mãi bên nhau. Tiếp theo chúng tôi được đưa lên đỉnh đồi Rađa bằng xe Jeep, từ đỉnh đồi chúng ta có thể nhìn thấy Đà Lạt từ trên cao qua lớp sương mù mờ ảo. Ở phía xa là dòng suối Vàng, suối Bạc như hai dải lụa vắt ngang cánh rừng.

Sau 3 ngày khám phá Đà Lạt, cuối cùng chúng tôi cũng phải lên đường trở về nhà. Những áng mây và làn sương mù ở thành phố đó vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ của tôi, và tôi không thể đợi lần kế tiếp được ghé thăm Đà Lạt.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học