10+ Tả buổi lễ chào cờ (điểm cao)

Tả buổi lễ chào cờ điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Tả buổi lễ chào cờ (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Tả buổi lễ chào cờ

a) Mở đoạn: Giới thiệu trường và lễ chào cờ đầu tuần.

b) Triển khai:

- Tả khung cảnh trường vào sáng thứ hai

- Lễ chào cờ

+ Hồi trống tập trung, học sinh xếp hàng.

+ Chào cờ

+ Thầy giáo nhận xét thi đua tuần qua, kế hoạch tuần tới.

c) Kết đoạn:

+ Học sinh lên lớp.

+ Suy nghĩ về lễ chào cờ đầu tuần.

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 1

Em rất mong chờ buổi lễ chào cờ vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, vì đó là dịp em được đến trường gặp gỡ các bạn bè và thầy cô. Buổi lễ chào cờ có một ý nghĩa rất quan trọng đối với em, nó làm cho em cảm thấy trang nghiêm và tự hào. Em luôn đến trường sớm hơn bình thường vào thứ 2 để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời cao trong vắt chỉ có vài mảng mây trắng lơ lửng. Nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, tạo nên sự sống động và tươi mới cho mọi thứ. Không khí trong lành, mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua mang lại cảm giác thoải mái. Cây cối xanh tươi lay động trong gió như muốn hòa vào không khí vui tươi, chim chóc hót líu lo trên cao làm cho không gian thêm sinh động, náo nhiệt. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió nhẹ và nắng mai, màu đỏ rực rỡ hôm nay càng rực rỡ hơn. Sân trường ngập tràn màu áo trắng của học sinh. Trên vai mỗi em là chiếc khăn quàng đỏ tượng trưng cho Đội viên. Tiếng trống trường vang lên một hồi, các em học sinh ngừng lại tất cả các hoạt động của mình, xếp hàng gọn gàng, ngước nhìn lên phía trên nơi các thầy cô giáo đang ngồi. Khi cả trường đã yên lặng, tiếng hô của bạn tổng phụ trách vọng lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Bàn tay của tất cả học sinh và giáo viên được đặt lên đầu, ánh mắt hướng về lá cờ. Không khí trang nghiêm và thiêng liêng tràn ngập cả trường. Sau khi chào cờ kết thúc, mọi người cùng hát Quốc ca, cố gắng hát to và đầy cảm xúc. Bài hát gợi nhớ về quá khứ huy hoàng của dân tộc Việt Nam và nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng và biết ơn những người đi trước đã hi sinh để chúng ta có được cuộc sống tự do ngày hôm nay. Tiếp theo là bài hát Đội ca, mang lại sự phấn khởi và khích lệ để học tập chăm chỉ và xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ. Cuối cùng, người tổng phụ trách đánh giá tình hình học tập của cả trường trong tuần qua, khen ngợi các lớp làm tốt và đưa ra phê bình và nhắc nhở những khuyết điểm của các cá nhân và tập thể. Dù giờ chào cờ đã kết thúc nhưng nó đã in sâu trong tâm trí tất cả học sinh, giúp tôn vinh tình yêu đối với trường học, quê hương và đất nước.

Quảng cáo

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 2

Hôm nay là thứ hai, em đến trường sớm hơn thường ngày một chút, vì hôm nay có buổi lễ chào cờ. Trời hôm nay thật là tươi đẹp! Những đám mây trắng bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm. Tại sân trường, chúng em đã tập trung đầy đủ. Mọi người ăn mặc thật là gọn gàng. Màu trắng của chiếc áo đồng phục, màu đen của những mái tóc, màu áo dài của các cô giáo và màu đỏ tươi của chiếc khăn đỏ luôn mang trên vai các bạn Đội viên. Tất cả hài hòa với nhau trông như một khu vườn đầy hoa. Những chiếc ghế xanh, đỏ, tím, vàng xếp thành hàng như một chiếc tàu đang chạy. Trên khán đài, cô tổng phụ trách, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang nhịp nhàng chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Các bạn đội trống mặc bộ quần áo trắng sáng đang đánh trống thử: Tùng! Tùng! Tùng!. Tiếng trống kéo dài vang lên như muốn nhắc nhở chúng em vào xếp hàng. Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô của cô tổng phụ trách từ loa vang lên: “Mời các thầy cô giáo và toàn thể các con học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ” “Nghiêm! Chào cờ… Chào!”. Các bạn Đội viên giơ lên những bàn tay búp măng. Hàng nghìn con mắt quan sát lá Quốc kì. Mặc dù có những tiếng chim hót líu lo và tiếng cười đùa, nhưng không ai nói nên lời. Từ loa phát ra bài hát Quốc ca: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa….”. Bài hát gợi nhớ đến những chiến sĩ dũng cảm đã hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau khi Quốc ca kết thúc, Đội ca được phát: “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ…”. Bài hát nhắc nhở chúng ta phải cố gắng chăm chỉ học tập để trở thành những người xứng đáng với tình yêu của Bác Hồ. Cuối buổi lễ, cô tổng phụ trách nói: “Sẵn sàng vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng vĩ đại của Bác Hồ!”. Cả trường đồng thanh hét lên: “Sẵn sàng!”. Thầy Hiệu trưởng đánh giá các hoạt động tuần này cho khối 4 và 5 và khen lớp em đã đạt nhiều thành tích trong tuần 20 tháng 11. Buổi lễ kết thúc và chúng tôi xếp hàng để vào lớp học. Hình ảnh lá cờ vẫn hiện hữu trong đầu chúng tôi khi bước vào lớp. Cảm giác mái trường yêu quý và những lá cờ đầu tuần mãi mãi sẽ được ghi nhớ trong tâm trí chúng tôi.

Quảng cáo

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 3

Mỗi tuần vào thứ hai, lúc bảy giờ rưỡi, trường em có tổ chức buổi lễ chào cờ. Buổi lễ chào cờ bao gồm các thầy cô giáo và học sinh trong trường tham dự. Buổi lễ luôn để lại trong em những cảm xúc khó quên. Chúng em đang vui đùa dưới sân thì nghe “Tùng! Tung! Tùng!” Tiếng trống vọng lên báo hiệu giờ chào cờ sắp bắt đầu. Mỗi lớp xếp thành hai hàng dọc theo quy định. Biển lớp để làm mốc đứng đều tăm tắp trên tay các bạn lớp trưởng. Những chiếc khăn quàng đỏ bay bay trong gió khoe sắc với những chiếc áo đồng phục trắng tinh. Nắng buổi sáng dìu dịu chiếu vào gương mặt của chúng em làm đôi má ửng hồng. Thầy cô giáo ăn mặc chỉnh tề. Đội trống mặc đồng phục riêng đứng trên sân khấu chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Chúng em đứng dậy. Cô tổng phụ trách hô: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Tiếng hô vừa dứt, hàng loạt cánh tay của các anh chị lớp bốn, lớp năm giơ lên trước trán. Tiếng trống dồn dập. Bạn cầm cờ đứng trước sân khấu chào cờ theo hiệu lệnh. Tất cả các bạn im phăng phắc. Mắt nhìn thẳng lên lá cờ tung bay trong gió. Tiếng trống vừa dứt cô Hằng hô to: “Quốc ca”. Tất cả đồng thanh hát: “Đoàn quân Việt Nam đi…” Giọng hát các bạn ngân vang rất đều. Mọi người đều hào hứng hát để thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của mình. Họ nhìn đắm đuối lên lá cờ Quốc kì, đầu cao và hai tay thẳng hàng, tạo nên sự trang trọng. Ngay cả những chú chim thường ngày cũng im lặng để lắng nghe tiếng hát của những người hát. Sau khi Quốc ca kết thúc, mọi người hát Đội ca nhanh và mạnh mẽ hơn, với khẩu hiệu "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại!" và sự đồng ý vang lên như một cơn sấm. Sau khi chào cờ xong, giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Mặc dù không khí có phần ồn ào, nhưng mọi thứ vẫn được giữ gìn trật tự khi giáo viên nhận xét về thi đua trong tuần. Giọng cô vang lên rất dễ nghe và lớp em rất vui khi có thể nhận được cờ xuất sắc. Sau đó, cô nhắc lại các việc trong tuần tới và mọi người chăm chú lắng nghe để thực hiện tốt. Cuối cùng, mỗi học sinh lần lượt đưa ghế lên lớp để trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường. Em rất thích phút chào cờ đầu tuần, với hình ảnh lá cờ Quốc kì thiêng liêng và chiếc khăn quàng đỏ tượng trưng cho sự ghi nhớ của em về trách nhiệm học tập và rèn luyện để trở thành một người học sinh tốt. 

Quảng cáo

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 4

Mỗi sáng thứ hai, trường tập hợp tất cả học sinh giữa sân trường để tham gia lễ chào cờ đầu tuần. Đây là hoạt động chung của toàn bộ trường mà tất cả đều háo hức. Tiếng trống trường kêu liên tục trong một khoảng thời gian dài vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ hai, khi đó tất cả học sinh từ các lớp chạy xuống và tập trung ở sân trường. Mọi người đều rất vui vẻ và phấn khởi bắt đầu tuần học mới hoặc sau một ngày nghỉ giữa tuần. Các lớp được xếp thành hai hàng ngắn, tất cả đều mặc đồng phục áo trắng và đeo khăn quàng đỏ, tạo thành một hình ảnh thật đẹp trên sân trường. Bầu trời cao trong, cây lá xanh tươi rì rào trong gió, tiếng chim hót veo von như đang chào đón tuần học tập nhiều niềm vui. Trên bục chào cờ có chiếc bàn với tượng Bác Hồ và lọ hoa rực rỡ. Từ phía trên bục, cô giáo tổng phụ trách hô "Nghiêm! Chào cờ, chào". Buổi lễ chào cờ trang nghiêm bắt đầu. Tất cả đều nhìn theo lá cờ quốc gia tung bay phấp phới rồi hát vang bài hát quốc ca. Trong không khí trang nghiêm ấy, trên nền trời trong trẻo, lá cờ đỏ sao vàng bay bay nổi bật lên. Nhìn lá cờ quốc gia cùng lời bài hát quốc ca hào hùng, trong lòng mỗi người đều trào dâng những cảm xúc khó tả, đó là sự biết ơn các anh hùng đã hi sinh cho chúng ta được học tập dưới mái trường thân yêu này. Trong giây phút xúc động ấy, những chú chim sơn ca cũng như nín lặng, ngưng hót để hòa mình vào buổi lễ. Chỉ có những tia nắng vàng của buổi sáng hắt nhẹ chiếu xuống, lung linh khiến khung cảnh buổi lễ chào cờ trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Kết thúc buổi lễ chào cờ đầu tuần, sân trường trở lại như bình thường với giờ ra chơi ồn ào, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Cây lá xanh tươi hơn, chim sơn ca và họa mi lại hót ve vầng. Trong khi đó, chúng tôi lại sẵn sàng chuẩn bị cho một tuần học tập tràn đầy năng lượng.

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 5

Vào mỗi thứ hai đầu tuần, em luôn chủ động đi sớm hơn mọi ngày. Với trách nhiệm là một liên đội trưởng của trường, phụ trách công tác chuẩn bị cho lễ chào cờ đầu tuần nên em phải đến trước cùng đội nghi lễ. Hôm nay trời rất đẹp. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nắng lên nhẹ, gió mát khẽ thổi. Em nghĩ thầm hôm nay sẽ không phải chăng bạt để ngồi chào cờ nữa. Em cùng thầy phụ trách chuẩn bị loa, micro, bục phát biểu, bục để tượng Bác Hồ và một lọ hoa nhỏ để ở bục phát biểu. Lá cờ đỏ tươi thắm tung bay trong gió giống như cánh đang vẫy gọi các bạn học sinh vào trường vào lớp. Đi theo tiếng gọi ấy là những cô cậu học trò trong tà áo trắng tinh khôi, quàng trên vai khăn đỏ rực rỡ, hân hoan bước vào trường. Trống vào tiết học cũng là lúc các hàng ghế nhựa dưới sân trường đã kín người ngồi. Phía trên bàn ghế giáo viên cũng đã đầy đủ, bước vào buổi lễ chào cờ. Trong giây phút bài Quốc ca vang lên, cả trường đồng thanh cất tiếng hát. Lời ca vang vong, bay cao, bay xa chứa đựng niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước và ý chí vươn lên trong học tập của mỗi thầy cô và học sinh. Buổi chào cờ hôm nay có phần giới thiệu một giáo viên mới của trường. Đó là một cô giáo rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học. Cô xinh xắn và còn hát rất hay. Em thầm nghĩ không biết lớp mình có may mắn được cô dạy không. Sau 45 phút, tiết chào cờ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy đã làm công tác chào cờ nhiều năm nhưng đối với em mỗi giờ chào cờ đều mang đến những cảm giác khác nhau. Mọi người đã bắt đầu dọn ghế trở về lớp. Em cũng về lớp để bắt đầu một buổi học đầu tuần.

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 6

Sau những ngày nghỉ cuối tuần điều em mong chờ nhất đó chính là được đi học và được dự buổi lễ chào cờ đầu tuần, so với những buổi chào cờ truyền thống buồn tẻ, lễ chào cờ của trường em rất sôi nổi và hào hứng. Khi tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng" vang lên là lúc bước vào giờ truy bài đầu giờ, khác với mọi ngày, giờ truy bài ngày thứ 2 đầu tuần là lúc các lớp chuẩn bị ghế, bảng tên lớp dưới sân trường, chuẩn bị cho lễ chào cờ. Không khí náo nhiệt, rộn ràng trông thấy, học sinh toàn trường ai cũng mặc áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, quàng khăn đỏ thắm và ngay ngắn chiếc mũ ca nô trên đầu. Các cô giáo mặc áo dài truyền thống trông thật thướt tha, duyên dáng, em rất thích các cô giáo thường xuyên mặc áo dài đi dạy. Sau 15 phút truy bài, tiếng trống nghi thức đội vang lên, thầy hiệu trưởng hô toàn trường "Nghiêm! Chào cờ chào!", mọi người đứng nghiêm hướng về phía lá cờ Tổ quốc dơ tay chào nghiêm trang. Cùng lúc đó là toàn trường đồng thanh hát Quốc ca, bài Quốc ca được vang lên đầy hào hùng, khi đó em cảm thấy trong mình hừng hực như một ngọn lửa đang cháy. Sau nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng đã lên tổng kết thi đua sau một tuần của toàn trường, ai cũng chăm chú lắng nghe, đến đoạn xếp hạng thi đua có lớp vui mừng reo hò vì đứng đầu bảng, có lớp cũng cảm thấy buồn vì đứng cuối bảng. Cuối mỗi giờ chào cờ luôn có một tiết mục giao lưu văn nghệ, đa số là của học sinh lớp 5 vì các em lớp dưới còn nhút nhát. Tiết mục văn nghệ là một cách kết thúc đẹp cho buổi lễ chào cờ đầu tuần, đối với em tiết chào cờ luôn mang đến những khí thế mới, động lực mới để bước vào một tuần học tập hiệu quả.

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 7

Mỗi thứ 2, em đều tràn ngập hứng khởi khi bước vào trường cho buổi lễ chào cờ. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, tạo nên cảm giác khó diễn đạt bằng lời. Thói quen hàng tuần, em sớm có mặt để sẵn sàng cho buổi lễ. Sáng nay trời đẹp, xanh ngắt với vài đám mây trắng nhẹ nhàng. Ánh nắng ấm áp của mặt trời làm cho mọi thứ trở nên sống động, tươi mới. Không khí trong lành, gió nhẹ thoảng qua làm cho cành cây nhẹ nhàng rung động, tạo nên bức tranh sống động. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên bức tranh trắng đỏ quen thuộc. Sân trường trắng bóng áo học sinh, khắp nơi là hình ảnh rất đẹp. Khi tiếng trống vang lên, mọi hoạt động trên sân trường dừng lại. Em nhìn lên phía thầy cô giáo. Khi mọi thứ đã yên bình, cô tổng phụ trách hô lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào!”. Học sinh và thầy cô đồng lòng giơ tay lên trán nhìn lá cờ. Bầu không khí trang nghiêm lan tỏa khắp ngôi trường. Hát Quốc ca, mỗi người học sinh hết mình hát, tưởng nhớ về quá khứ hào hùng của dân tộc. Bài hát Đội ca tiếp theo, với giai điệu vui tươi, làm cho tinh thần trở nên phấn khởi. Cuối cùng, cô tổng phụ trách nhận xét về tình hình học tập và thực hiện nhiệm vụ của trường. Dù buổi lễ đã kết thúc, nhưng ấn tượng của nó mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Tả buổi lễ chào cờ - mẫu 8

Buổi sáng hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, thật tuyệt vời để khởi động một tuần học tập và làm việc mới, trong lòng em bỗng rộn ràng, muốn thật nhanh đến trường để được đứng dưới lá cờ Tổ quốc hát vang lời ca của bài Quốc ca, được ngồi dưới sân trường dự lễ chào cờ trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Ngày hôm nay sân trường giống như một bức tranh đa màu sắc, có màu đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc, chiếc khăn quàng hay những chiếc ghế nhựa, làm nền cho màu đỏ ấy là màu áo trắng tinh khôi của những bạn học sinh, điểm xuyết vào đó là những tán cây xanh mướt mát, những chùm hoa bằng lăng, phượng vĩ đang khoe sắc, thật là một không gian tuyệt đẹp. Không khí trong sân trường cũng nhộn nhịp và náo nhiệt hơn ngày thường, các bạn đều tập trung đông đủ dưới sân trường, cùng nhau trò chuyện cười nói chờ đến tiết chào cờ. Khác với không khí trước giờ truy bài, buổi lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, em cảm nhận như không ai có thêm một hành động, lời nói nào nữa, cả cây cối và chim chóc cũng dừng lại trước giây phút thiêng liêng đó. Bạn Chi, liên đội trưởng của trường lên cầm chiếc micro đọc và hô vang dõng dạc năm điều Bác Hồ dạy, học sinh toàn trường cũng đọc theo, giây phút ấy thật trang nghiêm và kính cẩn. Giờ chào cờ đã kết thúc, ngồi trong lớp học mà em vẫn cảm tưởng như mình đang ngồi dưới lễ chào cờ, không khí của buổi lễ còn đọng mãi trong em.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học