10+ Tả con chó nhà em (điểm cao)

Tả con chó nhà em điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Tả con chó nhà em (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Tả con chó nhà em

1. Mở bài

- Một trong những con vật được xem là người bạn thân thiết với con người nhất là con chó.

- Chó thông minh, có thể giúp bạn nhiều công việc. Chính vì thế mà chó là con vật mà tôi yêu thích nhất.

2. Thân bài

a) Nguồn gốc

- Chó có nguồn gốc từ loài sói.

- Con người đã thuần hóa trở thành người bạn với chúng ta ngày nay.

b) Phân loại

- Chó ta

- Chó tây

c) Tả ngoại hình

- Tả hình dáng của con vật.

- Tả chi tiết từng bộ phận (bộ lông, cái đầu, đôi mắt…).

d) Hoạt động của chó

Quảng cáo

- Con chó rất khôn ngoan: sủa mỗi khi nhà có khách lạ hay có người lạ.

- Chó là loài vật rất thính, khách lạ hay quen vào nhà chú đều phân biệt được hết. Khách lạ thì chú sủa những tràng dài như báo hiệu cho chủ biết, còn khách quen thì chú ngoe nguẩy đuôi vui mừng như là hiếu khách lắm vậy.

- Chó thường ngủ ngoài hiên nhà để trông coi nhà và đàn gà của mẹ. Không một tiếng động nhỏ nào mà chú không phát hiện được cả. Dù ai trong gia đình em đi đâu thật xa, thật lâu không về nhưng khi về đến cổng là con Mực đã nhảy ào ra mừng rỡ.

d) Quan hệ với con người

- Thân thiện

- Trung thành

- Người bạn thân thiết

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ và tình cảm đối với chó.

Quảng cáo

- Thể hiện tình cảm của mình đối với chú chó.

- Khẳng định giá trị của chó.

Tả con chó nhà em - mẫu 1

Đậu là tên của chú chó nhỏ ở nhà của em. Gọi như vậy, nhưng cậu ấy năm nay cũng đã hơn hai tuổi, đã là một cậu chó trưởng thành rồi.

Em không rõ Đậu thuộc giống chó gì, vì được mẹ đem về tặng cho nhân dịp sinh nhật. Nhưng dáng vẻ của cậu ta cực kì xinh đẹp, lại không quá to lớn như những giống chó mà em thường gặp. Đậu có vóc dáng thanh mảnh, cao ráo với đôi chân dài, cái cổ cao và vòng lưng thon gọn. Đầu chú có hình cái yên xe đạp, nổi bật với đôi tai to như hai cái quạt có phần lông dài. Mỗi khi ra đường có gió to, phần lông đó bay phần phật khiến chú ta trông như có một mái tóc dài vậy. Mắt chú ta to lắm, tròn xoe, đen láy như hai viên ngọc quý. Mỗi khi chú ta nhìn em bằng đôi mắt ấy, rồi đẩy đẩy cái mũi ươn ướt hồng hồng vào chân và tay em, thì em chẳng thể từ chối một lời thỉnh cầu nào của chú cả. Lông trên khắp cơ thể Đậu trắng muốt, suôn dài, mềm mượt. Đặc biệt phần lông ở hai bên cổ và ngực dài hơn hẳn, như bờm của một con sư tử oai hùng. Nhưng Đậu ta thì không toát lên phong thái đó được, vì chú ta ngốc nghếch và vụng về lắm. Với cái đuôi to, bông xù luôn dựng lên, Đậu chẳng bao giờ thành công trốn đi trong trò chơi trốn tìm. Thế mà chú vẫn say mê trò này lắm. Rồi cả trò đi tìm đồ chơi bị giấu nữa chứ. Mỗi lần chơi xong chú sẽ được em thưởng cho bao nhiêu là món ngon, dù thắng hay thua. Có lẽ vì thế mà chú ta đam mê các trò chơi đó đến vậy.

Quảng cáo

Ngày nào, sau khi ăn tối, em cũng dẫn Đậu đi chơi ở công viên gần 30 phút. Vì em muốn chú được rèn luyện sức khỏe và vui chơi với bạn bè. Có như thế thì chú ta mới vui vẻ và hạnh phúc được.

Tả con chó nhà em - mẫu 2

Trong số những loài vật nuôi trong nhà, chó là loại động vật có ích nhất và gần gũi nhất với con người. Chính vì vậy mà nhà em cũng có nuôi một chú chó vô cùng đáng yêu. Em gọi tên nó là Cộc.

Cộc năm nay đã 2 tuổi rồi. Chú khá cao lớn. Tiếng sủa của chú nghe cũng già dặn hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Vì lai giống chó săn nên nhiều đêm, Cộc thường hú nghe như tiếng chó sói. Mới đầu em có cảm giác hơi sợ hãi một chút. Lâu dần thành quen, em lại thấy tiếng hú của chú mới dễ thương làm sao. Bố em nói với tiếng hú ấy, bọn trộm sẽ phải sợ hãi mà tránh xa nơi em sinh sống.

Cộc có bộ lông màu nâu vàng. 4 chân của chú thon và dài. Sở dĩ em gọi con chó nhà em là Cộc là bởi vì cái đuôi của chú ngắn ngủ. Nhìn vào là thấy không tương xứng với cơ thể của chú. Đôi tai của Cộc vẫn thường vểnh lên nghe ngóng. Chúng chỉ cụp xuống khi ngủ thôi. Thế nhưng dù là cụp xuống thì đôi tai ấy vẫn vô cùng thính. Cộc có đôi mắt đen và tròn giống như hai hòn bi ve. Nhìn vào đôi mắt ấy em có thể nhận thấy được sự tinh ranh của chú.

Từ ngày có Cộc trông giữ nhà, gia đình em giống như có được một người lính canh gác ngày và đêm. Để thưởng cho sự cống hiến này, vào cuối tuần, em thường dắt Cộc dạo chơi trong công viên. Chú có vẻ thích thú và rất biết nghe lời. Càng như vậy, em lại càng yêu chú chó Cộc của mình nhiều hơn.

Tả con chó nhà em - mẫu 3

Mỗi tối khi em học bài, bên cạnh luôn có một người bạn nằm chờ. Đó chính là Tỏi - chú chó nhỏ nhà em nuôi.

Tỏi là một chú chó cỏ đã gần ba tuổi, với dáng người bụ bẫm rất đáng yêu. Bộ lông của chú có màu như vỏ tỏi, ngà ngà trắng nên mới có cái tên đặc biệt đó. Nhưng cũng vì bộ lông ấy, mà đôi khi chú ta bị hiểu nhầm là lười tắm. Có lẽ là bố mẹ của chú có một bên là corgi, nên chân chú ta ngắn lắm, chỉ đứng tới cổ các bạn chó khác trong xóm. Đầu chú ta to như cái yên xe đạp, với phần mõm to bằng cổ tay em. Đầu mõm là cái mũi đen ươn ướt. Thỉnh thoảng khi chú ta ngáp, sẽ thấy bộ răng nhọn trắng tinh ở bên trong và cái lưỡi đỏ có nhiều đốm đen. Cái lưỡi đó là điều chứng minh cho sự thông minh của Tỏi theo dân gian vẫn thường làm. Tuy nhiên, em lại thấy chú không thông minh lắm, vì dạy mãi vẫn chẳng thuộc bài bắt tay. Chỉ có mấy trò ngốc nghếch để xin ăn thì chú ta mới học nhanh thôi. Tai của Tỏi khá to, phải to như bàn tay em bé, nên lắm lúc cứ ngả nghiêng từ trước ra sau, chẳng đứng vững được. Thân chú ta thì to và dài, như quả dưa hấu. Khi bốn cái chân ngắn bước đi, phần mông cứ lắc qua lắc lại. Làm cho cái đuôi dài phía sau cũng rung rinh theo. Ngộ nghĩnh vô cùng.

Tỏi sống rất tình cảm. Lúc nào cũng quấn quít bên chân em. Tối tối, chú nằm bên chân chờ em học bài xong rồi mới đi ngủ. Ban ngày chú tự chơi một mình, chờ đến lúc em về thì lập tức bật dậy đón chào, rồi rủ rê em cùng đi chơi. Em cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi có một người bạn bốn chân đặc biệt như thế.

Tả con chó nhà em - mẫu 4

Hôm qua, lúc em sang nhà bạn chơi, em đã nhìn thấy một chú chó rất đáng yêu. Tuy lần đầu gặp em, nhưng bạn ấy thân thiện lắm.

Bạn chó đó tên là Cam, bởi bạn ấy có bộ lông màu cam rất bắt mắt. Cam thuộc giống phốc sóc nên không quá to, chỉ lớn như một con mèo anh lông ngắn. Tuy nhiên chú ta vẫn rất khỏe, có thể lôi kéo cả một con gấu bông to hơn mình từ trong nhà ra tận ngoài sân. Lông của Cam rất dài và dày, phần dưới bụng chuyển sang tông trắng. Bạn em đã tỉa gọn lông ở bụng và chân cho Cam dễ chạy nhảy, còn riêng trên lưng và trán thì vẫn để dài. Nhờ vậy mà có thể cặp cho Cam những chiếc kẹp hoa hay buộc tóc trông rất đáng yêu. Mặt của chú chó khá nhỏ, nhưng đôi tai thì khá to, trông như tai cáo. Cái mõm của chú ngắn, nhỏ nhưng khi sủa thì tiếng rất to và vang dội. Đuôi của Cam cong tròn lại hình xoắn ốc, lông lại trùng màu với phần lưng và khá dài, nên lúc đầu em còn tưởng nó không có phần đuôi như mấy bạn corgi cơ. Tính tình của Cam vừa hiếu động lại thân thiện. Nó nhảy nhót cả buổi chiều mà không thấy chán. Một trò chơi duy nhất, là em ném đồ chơi đi và Cam đi tìm về, mà chú ta chơi mãi không chịu dừng.

Em quý Cam lắm, nên lúc trở về nhà cứ tần ngần mãi. Mong rằng Cam sẽ luôn mạnh khỏe, để chào đón em sang nhà chơi nhiệt tình như hôm nay.

Tả con chó nhà em - mẫu 5

Mấy hôm nay, chiều nào vừa tan học em cũng lập tức trở về nhà. Bởi mẹ em vừa đón về một chú cún con rất đáng yêu vào chủ nhật vừa rồi.

Chú cún con còn bé lắm, khi ngủ cuộn tròn lại trông chỉ lớn như cái đĩa mẹ em đựng bánh kẹo. Bộ lông của chú còn ngắn và mỏng, có màu như khoai lang nướng vàng. Khi chạm vào thấy lông chú mềm lắm, mềm hơn cả bông cơ. Đầu chú có dáng như yên xe đạp, phần mõm khá ngắn. Đầu mõm là cái mũi đen ươn ướt hơi ươn ướt vì chú hay tự liếm mũi lắm. Cái lưỡi của chú nho nhỏ màu hồng nhạt, có điểm vài đốm đen. Mẹ em bảo có đốm như vậy thì chú ta ắt hẳn sẽ thông minh lắm. Nhưng hiện tại thì em chưa thấy chú ta thông minh ở đâu. Vì chú ta hành động ngốc nghếch lắm. Khi nghe tiếng em gọi, chú sẽ lập tức huy động bốn cái chân ngắn nhỏ chạy ù về phía em, chẳng nhìn xem dưới chân có gì. Lắm lúc, chú tự đá chân này vào chân kia của mình rồi ngã ù ra sân, lăn lông lốc mấy vòng như trái bóng. Khi định thần ngồi dậy, mặt chú còn nghệt ra, ngoẹo sang một bên, tai cụp tai xòe ngộ nghĩnh không thể tả hết. Riêng cái bụng của chú thì to tròn như cái trống cơm. Khi ăn no, cảm giác như bụng chú chạm cả vào nền đất. Vì bụng to mà chân lại ngắn, nên chú ta hay tự ngã lắm, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Đuôi chú cún còn khá ngắn, chỉ dài bằng hai đốt ngón tay của em. Mỗi khi nghe tiếng em và mẹ là lập tức cái đuôi nhỏ đó sẽ quay tít như chong chóng.

Em yêu chú cún nhỏ lắm. Mỗi khi thấy chú đều phải thơm lên trán, bắt tay và vuốt ve chú liên tục mới chịu ngừng. Mỗi khi ôm chú cún nằm lên chân mình, em chỉ ước chú cứ bé như thế này mãi để em được bế bồng. Nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi. Bởi em vẫn rất cố gắng chăm sóc chú để chú có thể nhanh trở thành một chú chó to lớn, trưởng thành.

Tả con chó nhà em - mẫu 6

Sáng nay, lúc ở quê lên, mẹ đã mang về cho em một người bạn bốn chân rất đáng yêu. Đó là một chú chó nhỏ vừa đầy một tháng tuổi. Em đặt tên cho chú là Nấm.

Nấm là một chú chó cỏ bình thường, nhưng vẫn rất là dễ thương. Chú to như một cái tô con con của nhà em, với bộ lông vàng nhạt mềm mại. Cái đầu của chú to như cái nắm tay của em, với hai cái tai nhỏ vẫn còn đang cụp xuống. Đôi mắt chú ta thì tròn xoe, đen lay láy, lúc nào cũng nhìn chăm chú vào mọi người với vẻ thơ ngây. Cái mõm của chú ta ngắn và tròn như quả bầu non mới nhú. Cái mũi thì đen bóng, khi nào cũng ươn ướt, củng củng vào tay em để đòi chơi cùng.

Nấm tham ăn lắm, nên cái bụng chú lúc nào cũng tròn xoe. Nhìn chú ăn, em thấy vui lắm, nên cứ đến giờ lại lại đem cháo và sữa ra cho chú ăn. Những lúc ấy, cái đuôi nhỏ xíu của Nấm sẽ vẫy vẫy liên hồi như cánh quạt. Yêu nhất ở Nắm, là bốn cái chân ngắn cũn, với bàn chân bụ bẫm, mềm mại. Vì chân ngắn quá, nên chú di chuyển thật ngỗ nghĩnh, khiến cái bụng tròn đôi khi chạm vào cả mặt đất.

Em yêu Nắm lắm. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú lớn nhanh và khỏe mạnh.

Tả con chó nhà em - mẫu 7

Nhà em vừa có thêm một thành viên mới rất đáng yêu. Đó là một chú cún vừa tròn một tháng tuổi.

Chú ta có bộ lông màu vàng ươm như lúa chín, nên mẹ em đặt cho cái tên là Thóc. Thóc vẫn chưa cai sữa, nên ngày nào cũng phải vừa ăn cháo vừa uống thêm sữa. Thành ra, người chú ta ú nu ú nần. Cái bụng tròn xoe, phình ra, sà xuống gần mặt đất. Lớp lông trên người Thóc còn khá mỏng và ngắn nhưng rất mềm mại. Khi vuốt ve cảm giác như đang vuốt một tấm lụa mềm vậy. Cái đầu chú hơi tròn, vì cái mõm còn khá ngắn. Đầu mũi chú còn hơn phơn phớt hồng, cùng màu với chiếc lưỡi nhỏ bên trong miệng. Răng Thóc đã mọc đủ hàm, nhưng còn khá bé. Mẹ bảo đó là răng sữa, nên còn yếu, chưa thể gặm được xương đâu. Dễ thương nhất là bốn cái chân ngắn nhỏ của Thóc. Khi chạy, chú cứ lẫm chẫm từng bước nhỏ, khiến cả thân lắc lư theo như con lật đật lăn tròn. Hễ nghe ai gọi tên, chú ta sẽ vãy tít cái đuôi nhỏ, hai tai dựng lên, đôi mắt thì sáng lấp lánh cố gắng chạy lại thật nhanh.

Mỗi ngày, em luôn xung phong pha sữa, múc cháo cho Thóc ăn. Em mong chú ta sẽ lớn lên thật nhanh và khỏe mạnh. Sớm trở thành chú chó to lớn, trưởng thành.

Tả con chó nhà em - mẫu 8

Buổi tối hôm thứ bảy vừa rồi em cùng bố mẹ lên phố đi bộ Hồ Gươm để đi dạo, ở đây em đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với một chú chó đáng yêu.

Đó là một chú chó Bull nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Khi đang ngồi trên ghế cạnh hồ thì chú chó đã chạy đến và dụi dụi vào chân em như đã thân quen từ lâu. Mới đầu em cũng hơi sợ hãi vì dáng vẻ lạ lùng cùng hành động bất ngờ ấy. Tuy nhiên sự thân thiện đáng yêu của chú chó đã thu hút em, em đã ngồi xuống vuốt ve và chơi đùa với chú trước khi chủ của chú chó ấy đến đón.

Chú chó Bull có màu lông màu nâu cam xen lẫn những đám lông màu trắng nhìn thật đặc biệt. Lông của chú chó tuy không dài nhưng rất dày và mềm mại. Đôi mắt to tròn toát lên vẻ lanh lợi đặc biệt, chiếc mũi nhỏ màu đen hếch lên trên nhìn rất ngộ nghĩnh. Chú chó Bull có diện mạo đặc biệt hơn hẳn so với những chú chó em từng gặp, khuôn mặt của chú chảy xệ xuống hai bên má, hai chiếc tai vểnh lên trên. Chú chó không hề hung dữ mà rất thân thiện. Dù không quen biết em nhưng lại chủ động quấn lấy chân em, khi được vuốt ve thì quẫy đuôi có vẻ rất khoái chí.

Cuộc gặp gỡ với chú chó Bull diễn ra rất nhanh vì ngay sau đó cô chủ trẻ của chú chó đã đến và dắt chú đi. Tuy nhiên ngày hôm ấy em đã rất vui vì gặp được một người bạn nhỏ đáng yêu.

Tả con chó nhà em - mẫu 9

Mây là tên người bạn bốn chân thân thiết nhất của em. Đó là một chú cún Husky vừa tròn sáu tháng tuổi.

Tuy vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng Mây vẫn có một kích thước đáng nể, bởi nó vốn là giống chó lớn. Lông trên cơ thể nó gồm hai màu trắng đen chia thành từng mảng, chứ không hòa lẫn vào nhau. Trên gương mặt, hai phần lông này đan xen với nhau tạo thành dáng mặt nạ, khiến Mây trông có phần nguy hiểm. Nhưng thật ra nó rất hiền và quấn người. Bốn cái chân của Mây to như cổ tay của em, chắc nịch. Tổ tiên của nó là giống chó kéo xe trượt tuyết nên nó cực kì khỏe và nhiều năng lượng. Tương ứng với đó, cái đầu của Mây khá to và phần trán cũng cực kì cứng. Đôi tai của nó to hơn các chú chó cỏ thông thường, lúc nào cũng dựng đứng, khoe phần thịt màu hồng dễ thương bên trong. Mõm của Mây khá to, và tiếng sủa cũng rất vang dội. Mỗi khi chơi mệt, nó sẽ thở đến mức thè cả lưỡi ra ngoài trông vô cùng ngốc nghếch. Em thích nhất là ôm chầm lấy Mây, vò cái đầu của chú, véo hai cái má núng nính. Rồi xoa lưng và cái bụng tròn của chú nữa chú. Những lúc ấy, Mây sẽ đứng yên cho em được thỏa thích chơi với nó. Chỉ có đôi mắt đen sáng rực lên và cái đuôi vẫy tít phía sau cho biết rằng chú cũng đang rất thích thú.

Em yêu quý Mây và xem chú như người em trai của mình. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để lúc nào Mây cũng được khỏe mạnh và yêu đời.

Tả con chó nhà em - mẫu 10

Nhà bà em có nuôi một chú chó rất ngoan. Tên của chú là Mực.

Cũng như cái tên của mình. Toàn thân Mực được bao phủ bởi một lớp lông màu đen tuyền. Chú ta khá to và mập mạp. Thế nhưng hễ nghe ai chê mập, là chú ta sẽ dỗi, bỏ cơm ngay. Đầu Mực to như cái yên xe đạp của em với cái trán rất cứng. Đôi tai chú có hình tam giác, dựng thẳng, luôn trong trạng thái sẵn sàng nghe ngóng. Đôi mắt chú to tròn và đen láy, luôn nhìn em bằng sự tin tưởng, yêu thương. Cái mõm chú ta thì to như cái kem, với hàm răng trắng sắc nhọn. Hàm răng ấy có thể cắn đứt khúc xương, nhưng chỉ cắn yêu em mà thôi. Chân Mực không quá to, nhưng rất khỏe, có thể chạy nhanh hơn em đạp xe, rồi nhảy qua mấy cái hào nước nữa chứ. Em thích nhất là cái đuôi của Mực. Mỗi khi tỏ vẻ vui mừng, đuôi chú sẽ vẫy qua lại liên tục như cái quạt, lực mạnh đến mức vẫy cả cái mông theo.

Mực được bà em xem như cháu út trong nhà. Nên có hẳn một cái nhà nhỏ và chiếc ổ sạch sẽ. Mỗi ngày khi đi học về, em sẽ sang chơi với Mực một lát để cả hai luôn là bạn tốt của nhau.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học