10+ Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích (điểm cao)

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích

1. Mở bài:

+ Giới thiệu tên loại cây em thích.

2. Thân bài:

+ Tả đặc điểm cây: thân, lá, hoa (nếu có).

+ Màu sắc và hình dáng của cây.

+ Tình cảm và lý do em yêu thích cây đó.

3. Kết đoạn:

+ Nêu cảm nghĩ của em về cây và mong muốn cây luôn xanh tốt.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 1

Trong thế giới loài cây, em thích nhất là cây hoa mai. Gốc cây to lớn, xù xì. Cành cây cũng được uốn lượn theo nhiều dáng. Lá cây nhỏ và dài. Khi còn non, lá có màu xanh. Hoa mai thường mọc thành từng chùm nhỏ. Mỗi nụ hoa có năm cánh. Cánh hoa nhỏ xíu, mềm mại, và rất mỏng manh. Ở chính giữa là những chiếc nhị hoa nhỏ xíu có màu vàng cam. Cây hoa mai là biểu tượng cho ngày Tết.

Quảng cáo

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 2

Em rất thích cây hoa đào. Dáng của cây khá thẳng. Gốc cây có màu nâu, xù xì. Cành cây trông uốn lượn. Thân cây lại cứng cáp, mạnh mẽ. Lá của cây đào khá nhỏ, có màu xanh. Những nụ hoa nhỏ xinh đang e ấp dưới ánh nắng vàng.Cánh hoa màu hồng nhạt, mềm mại và có mùi dịu mát. Những cánh hoa với sắc độ đậm nhạt khác nhau, được xếp thành từng tầng tạo. Ở giữa là vài chiếc nhụy hoa bé xíu, có màu vàng.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 3

Ở sân trường em có rất nhiều loại cây như là bàng, keo, xà cừ, nhưng em thích nhất là cây phượng vĩ. Nhìn từ đằng xa, cây phượng giống như một cái ô khổng lồ. Thân cây sần sùi và nâu sẫm, ba đứa trẻ ôm không hết. Những cái rễ to đùng trồi trên mặt đất như những con trăn khổng lồ bò trên mặt đất. Những tán lá dang tay đón chào những chú chim đến hót cho bọn em nghe. Lá phượng chỉ nhỏ như lá chi chi. Mỗi giờ ra chơi, chúng em lại ngồi ở ghế đá dưới tán cây ôn lại bài hoặc đọc truyện. Hoa phượng có năm cánh, bọn em thường ép thành hình bướm kẹp vào sách rất đẹp. Cây phượng chính là loài cây của tuổi học trò.

Quảng cáo

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 4

Trong các loài cây, em thích nhất là cây bàng. Thân cây bàng khá to, có lẽ phải đến vòng tay của hai người lớn mới ôm hết. Những lớp vỏ xù xì có màu nâu bao bọc lấy thân cây như một lớp bảo vệ mà thiên nhiên đã dành cho các loại thực vật. Ở phía dưới, những chùm rễ cây to tướng nổi trên mặt đất. Cây bàng giống như là một người bạn của chúng em. Những buổi học thể dục dưới sân trường, cây bàng tỏa bóng mát xua đi cái nóng của mùa hè. Nhiều anh chị lấy lá bàng ép trong những trang vở. Quả bàng còn trở thành vũ khí để những cậu học trò chiến đấu với nhau. Cây bàng đã mang đến cho em thật nhiều kỉ niệm.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 5

Trong các loài cây, em thích nhất là cây bàng. Thân cây bàng khá to, có lẽ phải đến vòng tay của hai người lớn mới ôm hết. Những lớp vỏ xù xì có màu nâu bao bọc lấy thân cây như một lớp bảo vệ mà thiên nhiên đã dành cho các loại thực vật. Ở phía dưới, những chùm rễ cây to tướng nổi trên mặt đất. Cây bàng giống như là một người bạn của chúng em. Những buổi học thể dục dưới sân trường, cây bàng tỏa bóng mát xua đi cái nóng của mùa hè. Nhiều anh chị lấy lá bàng ép trong những trang vở. Quả bàng còn trở thành vũ khí để những cậu học trò chiến đấu với nhau. Cây bàng đã mang đến cho em thật nhiều kỉ niệm.

Quảng cáo

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 6

Trong vườn nhà em có một cây xoài sai trĩu quả. Thân cây cao, to bằng một vòng tay em. Cành cây vươn dài như những cánh tay khổng lồ đang vươn ra để đón lấy những ánh nắng mặt trời. Lá cây thon dài, màu xanh đậm có những đường gân xanh nổi lên rất đẹp. Mùa đông, cây xoài khẳng khiu, trụi lá. Khi xuân về lại đâm chồi nảy lộc để chuẩn bị cho những ngày hè sang, đón chào những chùm quả vàng ươm óng ánh như những viên ngọc dưới ánh nắng mặt trời. Vào mùa, những tán lá xoài thành một màu xanh sẫm. Ban đầu, những quả xoài bé xíu như những hòn bi lu. Ngày qua ngày, nhờ sự chăm sóc và tưới tiêu của ông em, những viên bi lu ấy lớn dần, lớn dần lên, thành những quả xoài vàng óng với hương thơm quyến rũ bay khắp vườn nhà. Quả xoài chín to bằng nắm tay người lớn, rất thơm. Những ngày hè nóng nực, vừa đi làm đồng về mà được một cốc xoài đánh đá thì thật là ngon hết sẩy. Xoài để chín, cắt ra ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng. Em rất yêu cây xoài nhà em.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 7

Khi mùa hè đến, những tán cây bàng lúc này đã trở nên to lớn. Nó giống như một chiếc ô khổng lồ che mát cho học trò chúng em khi chơi dưới sân trường. Không chỉ vậy, lúc này, những chú chim cũng kéo đến thi nhau làm tổ trên thân cây khiến cho sân trường luôn ríu rít tiếng kêu nghe thật vui tai. Vào hè, cây bàng cũng ra hoa. Những bông hoa nhỏ li ti, có hình ngôi sao và màu trắng ngà. Mùi thơm của hoa bàng dịu nhẹ khiến cho ai ngửi được cũng cảm thấy thật dễ chịu. Đến cuối hè, những bông hoa nhỏ rụng đầy sân khiến sân trường giống như một tấm thảm trắng trông tuyệt đẹp. Còn lá cây cũng dần ngả màu vàng để báo hiệu thu sắp về. Em rất thích cây bàng.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 8

Trong các loài cây, em thích nhất là cây phượng vĩ. Cây phượng có một thân hình cao lớn. Thân cây phượng sần sùi, cằn cỗi. Rễ cây lớn, ngoằn ngoèo uốn lượn. Những tán lá giống như những chiếc ô tô khổng lồ, tỏa bóng mát cho con người. Lá phượng nhỏ bé. Khi hoa nở cánh hoa đỏ thẫm, với năm cánh hoa xòe rộng. Cây phượng thường được trồng nhiều trong sân trường học. Hoa phượng gắn bó với học trò chúng em. Em rất yêu phượng vĩ, loài cây của tuổi học trò.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 9

Cây đào là biểu tượng của Tết Nguyên Đán. Dáng của cây khá thẳng. Thân cây có màu nâu, xù xì. Cành cây trông khẳng khiu, gầy guộc. Lá của cây đào khá nhỏ, có màu xanh. Những bông hoa đào nhỏ. Cánh hoa màu hồng nhạt, mềm mại. Ở giữa là vài chiếc nhụy hoa bé xíu, có màu vàng. Em rất thích cây hoa đào.

Viết đoạn văn ngắn tả một loại cây mà em yêu thích - mẫu 10

Cây mai thường được chơi vào dịp Tết. Dáng của cây thẳng. Gốc cây to. Lớp vỏ bên ngoài xù xì. Cành cây trông khẳng khiu, gầy guộc. Còn thân cây lại cứng cáp, mạnh mẽ. Lá của cây mai thon dài như lá trà, mép lá có hình răng cưa. Trên cành, nhiều nụ hoa vẫn còn đang e ấp. Hoa mai mọc thành từng chùm. Khi nở, hoa có màu vàng tươi tắn. Em rất thích cây hoa mai.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học