10+ Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (điểm cao)
Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Vấn đề thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 1)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 2)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 3)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 4)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 5)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 6)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 7)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 8)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu 9)
- Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (mẫu khác)
10+ Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay (điểm cao)
Dàn ý Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay
a) Mở bài:
- Địa điểm, thời gian viết thư.
- Lời chào người nhận thư.
- Nêu lý do viết thư: muốn trao đổi về vị trí và vai trò của thơ ca trong đời sống hiện đại.
b) Thân bài:
1. Nêu thực trạng thơ ca trong xã hội hiện nay
- Xã hội phát triển mạnh về công nghệ, internet và các phương tiện giải trí.
- Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn việc đọc thơ.
- Thơ ca không còn được quan tâm rộng rãi như trước nhưng vẫn có một bộ phận độc giả yêu thích.
2. Vai trò và ý nghĩa của thơ ca
- Giúp con người bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc và nhân cách.
- Thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước và con người.
- Giúp giảm căng thẳng, nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
- Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
3. Trao đổi về những vấn đề đặt ra
- Vì sao ngày nay nhiều người ít đọc thơ?
- Làm thế nào để thơ ca đến gần hơn với giới trẻ?
- Có nên kết hợp thơ ca với các nền tảng số, mạng xã hội để thu hút người đọc?
4. Đề xuất giải pháp
- Khuyến khích học sinh đọc và cảm nhận thơ trong nhà trường.
- Tổ chức các cuộc thi sáng tác, ngâm thơ, giao lưu văn học.
- Quảng bá thơ ca trên các phương tiện truyền thông hiện đại.
- Mỗi người cần dành thời gian đọc và tìm hiểu các tác phẩm thơ hay.
c) Kết bài:
- Khẳng định thơ ca vẫn có giá trị quan trọng trong đời sống hiện đại.
- Mong nhận được ý kiến, suy nghĩ của người nhận thư.
- Cảm ơn người nhận đã đọc thư.
- Gửi lời chúc tốt đẹp và ký tên.
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 1
Chào anh/chị Lan,
Là một độc giả trung thành của tạp chí, tôi xin phép được gửi đôi dòng trao đổi về việc định hướng nội dung cho chuyên mục văn học thời gian tới.
Tôi quan sát thấy rằng, trong khi văn học mạng và thơ ca trẻ trên các nền tảng số đang rất sôi động, thì dường như sự kết nối giữa các thế hệ độc giả đang ngày càng nới rộng. Nhiều tác giả trẻ viết về cái tôi, về nỗi cô đơn của cá nhân, nhưng đôi khi thiếu đi sự kết nối với những giá trị cộng đồng mà thơ ca truyền thống từng làm rất tốt.
Tôi đề xuất rằng chúng ta nên có những bài viết chuyên sâu hoặc tổ chức tọa đàm về: "Sức sống của thơ ca trong kỷ nguyên số". Mục tiêu là để nhìn nhận lại vai trò của thơ ca không chỉ như một hình thức nghệ thuật đơn thuần, mà còn là công cụ để chữa lành tâm lý cho giới trẻ hiện nay.
Anh/chị có nghĩ rằng chúng ta nên dành một không gian để các nhà thơ trẻ đối thoại trực tiếp với các nhà phê bình văn học gạo cội không ạ? Đây có thể là cách để "hâm nóng" tình yêu thơ ca trong xã hội hiện đại.
Rất mong được nghe phản hồi của anh/chị.
Trân trọng, Nguyễn Hà My
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 2
Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Bạn thân mến: Minh Trang,
Dạo gần đây, mình có đọc lại một số tập thơ và suy nghĩ nhiều về vị trí của thơ ca trong xã hội hiện đại. Vì vậy, mình muốn viết thư này để cùng bạn trao đổi về vấn đề này.
Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, con người ngày càng bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp, thực dụng. Điều đó khiến thơ ca dường như không còn giữ được vị trí nổi bật như trước đây. Nhiều người cho rằng thơ ca không còn phù hợp vì khó tiếp cận và ít tính ứng dụng trong đời sống. Tuy nhiên, theo mình, thơ ca vẫn giữ một vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn con người.
Thơ ca không chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà còn là cách để con người bày tỏ cảm xúc sâu kín nhất. Trong xã hội hiện đại, nơi mà con người dễ bị căng thẳng và áp lực, thơ ca lại càng cần thiết như một “khoảng lặng” giúp ta cân bằng cảm xúc và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Mặc dù vậy, mình cũng nhận thấy thơ ca hiện nay đang thay đổi về hình thức. Nhiều bài thơ ngắn gọn hơn, gần gũi hơn với đời sống và được lan truyền qua mạng xã hội. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, bởi nó giúp thơ đến gần hơn với giới trẻ nhưng cũng dễ làm giảm chiều sâu nghệ thuật nếu không được sáng tạo nghiêm túc.
Mình rất mong được nghe quan điểm của bạn về vấn đề này.
Thân ái
Nguyễn Hoàng An
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 3
Kính gửi Thầy Đức,
Em là Nguyễn Thị Lan Anh, cựu học sinh lớp 12A1 trường THPT Chuyên. Em viết thư này để trao đổi với Thầy về một vấn đề mà em luôn trăn trở: thơ ca trong xã hội hiện đại ngày nay.
Trong thời đại số hóa và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thơ ca dường như đang dần mai một. Chúng ta dễ dàng thấy hàng triệu bài viết ngắn, status cảm xúc trên Facebook, TikTok hay Instagram, nhưng rất ít người dành thời gian đọc một tập thơ hoàn chỉnh. Thơ ca truyền thống với ngôn từ tinh tế, hình ảnh sâu sắc và nhịp điệu giàu nhạc tính đang bị thay thế bởi những câu thơ “sến” kiểu “cà phê sữa đá” hay thơ ngắn “vibe” chỉ để câu like. Theo em quan sát, số lượng bạn trẻ đọc thơ giảm mạnh, nhiều nhà thơ trẻ phải tự xuất bản hoặc đăng mạng để tìm độc giả.
Em cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ nhịp sống hiện đại quá nhanh, con người ít có không gian để chiêm nghiệm và rung động trước cái đẹp tinh thần. Công nghệ mang lại sự tiện lợi nhưng cũng làm phai nhạt chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, em cũng thấy một số tín hiệu tích cực: một số nhà thơ trẻ như [tên nhà thơ trẻ] đang kết hợp thơ với âm nhạc, hình ảnh, video để tiếp cận giới trẻ. Nhiều cuộc thi thơ trực tuyến thu hút hàng nghìn người tham gia.
Thầy nghĩ sao về thực trạng này ạ? Liệu thơ ca có còn vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn con người trong xã hội vật chất ngày nay? Nhà trường và các nhà văn hóa nên làm gì để khơi dậy tình yêu thơ ca cho thế hệ trẻ? Em rất mong nhận được những chia sẻ sâu sắc từ Thầy – người đã truyền lửa thơ ca cho biết bao thế hệ học trò.
Em tin rằng, dù xã hội có thay đổi đến đâu, thơ ca vẫn là tiếng nói của tâm hồn, là nơi con người tìm về sự chân thực và nhân văn. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để thơ ca không bị mai một mà tiếp tục tỏa sáng trong đời sống hiện đại.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Lan Anh
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 4
Sài Gòn, ngày 17 tháng 6 năm 202
Long thân mến
Dạo này tớ nghe nói cậu vừa hoàn thành bộ sưu tập thơ nhỏ của mình, đọc mấy bài cậu đăng trên story tớ đã xúc động cả buổi. Thư này tớ viết không chỉ để khen cậu, mà còn muốn chia sẻ với cậu những suy nghĩ mà hai đứa mình đã từng trăn trở hồi cấp 3: tại sao thơ ca ngày nay dường như bị bỏ quên, và chúng ta có thể làm gì để những bài thơ của mình, của những người bạn trẻ cùng đam mê, đến được với nhiều người hơn không?
Hồi cấp 3, lớp mình có 5 đứa cùng thích viết thơ, bây giờ chỉ còn có cậu và mình vẫn giữ thói quen đó. Nhiều bạn cũ khi biết chúng ta vẫn viết thơ đều thắc mắc: “Bây giờ ai còn đọc thơ nữa?”, thậm chí có người cho rằng thơ chỉ phù hợp với những người “mắc mắc”, không bắt kịp thời đại. Nhưng tớ lại thấy, chính những dòng thơ của cậu về cuộc sống thuê trọ, về những đêm tăng ca ở quán cà phê, về nỗi nhớ nhà khi bị ốm một mình... lại chạm được vào nỗi lòng của rất nhiều người trẻ cùng cảnh ngộ, hơn cả những câu chuyện ngàn lượt xem trên mạng. Vấn đề không phải là thơ không phù hợp với thời đại, mà là chúng ta chưa tìm được cách đưa thơ đến đúng với những người cần đọc nó.
Tớ có một ý tưởng, cậu thấy sao? Chúng ta mở một kênh tiktok nhỏ, mỗi ngày đăng một đoạn thơ ngắn, kèm hình ảnh đời thường của những người trẻ ở Sài Gòn: nhân viên giao hàng ngồi ăn cơm ven đường, sinh viên ôn thi ở quán cà phê, cô bán hàng rong dọn hàng cuối ngày. Tớ tin rằng những bài thơ lấy từ chính cuộc sống này sẽ lan tỏa được rất nhiều, thay vì để thơ mãi chỉ nằm trong cuốn sổ tay của mình. Tớ biết cậu cũng luôn mong tác phẩm của mình có thể chia sẻ được nỗi lòng, kết nối được với mọi người đúng không?
Cuối tuần này rảnh thì hai đứa mình gặp nhau ở quán cà phê cũ, cùng thảo luận kỹ hơn về ý tưởng này nha. Mong sớm gặp cậu.
Bạn thân của cậu,
Tú Anh.
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 5
Kính gửi thầy Hùng,
Đã lâu lắm rồi thầy trò mình chưa có dịp hàn huyên về những bài thơ hay. Hôm nay, sau một ngày dài quay cuồng với công việc, con bỗng thấy cần một chút gì đó thật nhẹ nhàng, và thơ ca chính là nơi con tìm về.
Thầy ơi, cuộc sống hiện đại dường như đang làm con người ta ít dành thời gian cho những rung động tinh tế. Con thấy những bài thơ hiện nay thường viết về sự chông chênh, nỗi bất an và sự vội vã. Đôi khi con tự hỏi, liệu thơ ca có đang phản chiếu quá đúng cái "khô khan" của xã hội mà chúng ta đang sống không? Con lo sợ một ngày nào đó, những vần thơ giàu tính nhạc, đầy chất triết lý sẽ dần biến mất, thay vào đó là những dòng chữ ngổn ngang cảm xúc chưa được chắt lọc.
Con rất trân trọng những lời dạy của thầy về cách đọc và cảm thơ. Trong thế giới biến động này, có lẽ việc giữ lại một tâm hồn yêu thơ chính là cách để con tự giữ cho mình một khoảng lặng. Con mong thầy vẫn khỏe và vẫn giữ ngọn lửa yêu văn chương để tiếp tục truyền lại cho những người như con.
Khi nào có dịp về thăm thầy, con rất muốn được thầy tặng một vài câu thơ mà thầy tâm đắc nhất lúc này.
Kính thư,
Học trò của thầy,
Phạm An
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 6
Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Nam thân mến,
Hôm nay mình muốn viết cho cậu về một điều khá thú vị mà mình vừa suy nghĩ: đó là thơ ca trong xã hội hiện đại.
Có lẽ chúng ta đều thấy rằng cuộc sống bây giờ quá nhanh, quá bận rộn. Con người dường như ít có thời gian để đọc thơ, cảm thơ như trước. Thay vào đó là tin tức, video ngắn, mạng xã hội… Nhưng đôi khi, chính trong những lúc mệt mỏi nhất, mình lại tìm đến thơ ca như một cách để “thở chậm” lại.
Mình nhận ra thơ không cần phải quá dài hay quá cầu kỳ. Chỉ cần một vài câu chữ chạm đúng cảm xúc cũng đủ khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Có những bài thơ ngắn mình đọc trên mạng nhưng lại khiến mình nhớ rất lâu, vì nó nói đúng tâm trạng của mình trong một khoảnh khắc nào đó.
Tuy nhiên, mình cũng hơi buồn vì nhiều người trẻ ngày nay không còn quan tâm nhiều đến thơ ca. Có lẽ vì thơ không mang lại lợi ích “thực tế” ngay lập tức, nên nó dễ bị xem nhẹ. Nhưng theo mình, nếu thiếu thơ ca, cuộc sống sẽ trở nên khô khan và thiếu cảm xúc hơn rất nhiều.
Mình nghĩ thơ ca vẫn cần được giữ gìn, nhưng cũng cần thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.
Cậu nghĩ sao về điều này? Mình rất muốn nghe ý kiến của cậu.
Thân,
Lê Minh Khôi
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 7
Hương thân mến,
Mày khỏe không? Hôm nay mình ngồi viết thư này vì đang buồn về một chuyện. Mày có nhận ra không, thơ ca trong xã hội ngày nay hình như đang “chết dần” rồi.
Ngày xưa tụi mình hay ngồi cà phê đọc thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Du… mà thấy lòng nhẹ nhàng, sâu lắng. Bây giờ thì sao? Mọi người chỉ lướt TikTok, xem Reels ngắn 15 giây, đọc thơ “sang chảnh” kiểu “em là nắng còn anh là mây” hay mấy câu thơ copy-paste đầy trên mạng. Thơ thật sự, thơ hay, thơ sâu sắc ít ai chịu đọc. Cuộc sống bận rộn, áp lực công việc, mạng xã hội làm mọi người mất khả năng tập trung vào những điều tinh tế.
Mình thấy thơ ca đang bị thương mại hóa quá mức. Nhiều người làm thơ chỉ để nổi tiếng, kiếm follow chứ không phải vì cảm xúc chân thành. Kết quả là thơ ngày càng ít chiều sâu, thiếu sự sáng tạo và triết lý. Nhưng mình cũng không muốn bi quan. Mình tin thơ ca vẫn cần thiết hơn bao giờ hết, vì trong xã hội đầy hỗn loạn và cô đơn này, con người cần những vần thơ để chữa lành tâm hồn, để nhớ rằng mình còn biết rung động trước cái đẹp.
Mày nghĩ sao? Liệu chúng ta có nên tổ chức một câu lạc bộ thơ nhỏ, hay làm series đọc thơ trên YouTube không? Mình muốn góp chút sức để giữ gìn ngọn lửa thơ ca.
Thư mình viết hơi dài, nhưng mà tâm sự với mày nên cứ tuôn ra vậy. Mong mày chia sẻ suy nghĩ nhé. Nhớ giữ gìn tình yêu thơ ca của mình, dù xã hội hiện đại có thay đổi thế nào đi nữa.
Yêu mày nhiều,
Lan
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 8
Kính gửi Ban Biên tập Báo Văn nghệ / Tạp chí Văn học,
Tôi là Trần Minh Quân, một người yêu thơ tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi viết thư này để chia sẻ suy nghĩ về vấn đề thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay.
Xã hội hôm nay phát triển vượt bậc về kinh tế và công nghệ, nhưng thơ ca lại đang đối mặt với nguy cơ bị lãng quên. Nhịp sống hối hả khiến con người ít có thời gian dừng lại để thưởng thức những giá trị tinh thần sâu sắc. Thay vào đó, thơ ca bị rút gọn thành những dòng status cảm xúc nhanh, dễ lan truyền nhưng thiếu chiều sâu nghệ thuật. Nhiều cuộc thi thơ trực tuyến thu hút người tham gia nhưng chất lượng tác phẩm lại không cao. Theo thống kê không chính thức, số sách thơ in giấy bán ra giảm mạnh trong 10 năm qua, trong khi thơ mạng thì tràn lan nhưng khó phân biệt giá trị thật - giả.
Tôi nhận thấy thơ ca đang mất dần vị thế là “người bạn tinh thần” của con người. Điều này dẫn đến hậu quả là sự nghèo nàn về cảm xúc, thiếu sự đồng cảm và khả năng biểu đạt tinh tế trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bi quan. Sự xuất hiện của thơ hình ảnh, thơ video, thơ kết hợp âm nhạc đang mở ra những con đường mới để thơ ca tiếp cận công chúng trẻ.
Tôi đề nghị các cơ quan văn hóa, nhà trường và báo chí cần có những giải pháp cụ thể: tăng cường các chương trình giáo dục thơ ca trong nhà trường, tổ chức nhiều hơn các buổi giao lưu thơ trực tiếp và trực tuyến chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các nhà thơ trẻ sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc nghệ thuật.
Rất mong Báo dành không gian để trao đổi sâu hơn về vấn đề này. Thơ ca không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta cần chung tay để thơ ca tiếp tục sống và tỏa sáng trong lòng xã hội hiện đại.
Trân trọng,
Trần Minh Quân
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 9
Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Bạn thân mến: Thu Hà,
Mình viết thư này để cùng bạn trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống văn hóa hiện nay, đó là thơ ca trong xã hội hiện đại.
Trước hết, có thể thấy thơ ca ngày nay không còn giữ vị trí trung tâm như trong quá khứ. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội khiến con người tiếp cận nhiều loại hình giải trí khác nhau, trong khi thơ ca lại cần sự tĩnh lặng và suy ngẫm. Điều này khiến thơ dần trở nên ít phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày.
Tuy nhiên, thơ ca vẫn có giá trị rất lớn. Thơ giúp con người thể hiện cảm xúc một cách tinh tế, đồng thời nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Trong xã hội hiện đại nhiều áp lực, thơ ca giống như một phương tiện giúp con người giải tỏa cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.
Bên cạnh đó, thơ ca cũng đang có sự thay đổi để thích nghi với thời đại mới. Nhiều tác phẩm thơ ngắn gọn, hiện đại, được đăng tải trên mạng xã hội và dễ dàng tiếp cận với giới trẻ hơn. Dù vậy, việc này cũng đặt ra thách thức về chất lượng nghệ thuật, đòi hỏi người sáng tác phải giữ được chiều sâu tư tưởng.
Mình hy vọng thơ ca sẽ tiếp tục phát triển theo hướng vừa hiện đại vừa giữ được giá trị truyền thống.
Rất mong nhận được ý kiến của bạn.
Thân ái,
Phạm Gia Hưng
Viết thư trao đổi về Thơ ca của xã hội hiện đại ngày nay - mẫu 10
Chào Minh,
Hôm nay, khi đọc lại những vần thơ cũ của Xuân Diệu, mình bỗng thấy chạnh lòng khi nghĩ về thơ ca đương đại. Trong cái thời đại mà mọi thứ đều được đo bằng "tốc độ" và "số lượng", liệu thơ ca có đang dần trở nên lạc lõng?
Mình thấy rằng thơ ca hiện đại đã thay đổi quá nhiều so với những khuôn mẫu ngày xưa. Hình thức thơ tự do, thơ văn xuôi lên ngôi, ngôn ngữ cũng trở nên gần gũi, đời thường hơn. Điều này tuy tạo ra sự đa dạng, nhưng đôi khi làm mất đi cái "chất" tinh tế, hàm súc vốn có của thi ca. Có vẻ như công chúng hiện nay đang "đọc" thơ ít hơn và "xem" thơ qua các nền tảng mạng xã hội nhiều hơn. Phải chăng chúng ta đang dần biến thơ thành một dạng nội dung giải trí nhanh, thay vì là một chốn tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm hồn?
Mình rất muốn lắng nghe góc nhìn của bạn. Liệu sự thay đổi này là một bước tiến tất yếu để thơ ca tồn tại, hay là sự thoái trào của cái đẹp? Chúng ta có cần một sự "trở về" với những giá trị cốt lõi, hay nên chấp nhận rằng mỗi thời đại sẽ có một tiếng nói thi ca riêng?
Hy vọng sớm được ngồi cà phê để thảo luận sâu hơn về vấn đề này với bạn.
Thân ái, Hoàng
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Kế hoạch ôn tập cho kì thi tốt nghiệp THPT
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Khó khăn trong việc học trực tuyến
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Việc cân đối thời gian học tập và nghỉ ngơi
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Kế hoạch học nhóm hiệu quả
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: Nhu cầu bổ sung sách tham khảo cho học sinh lớp 12
- Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm: An toàn giao thông trước cổng trường
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

