15+ Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường (điểm cao)

Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời: Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 3 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 3 hay hơn.

15+ Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường

a) Mở đoạn:

- Giới thiệu hoạt động ngoài trời (Cuộc thi chạy điền kinh cấp tại trường).

b) Thân đoạn:

- Chuẩn bị: Các vận động viên nhí khởi động, mặc trang phục thể thao trường và đứng vào vạch xuất phát.

- Bắt đầu: Tiếng hiệu lệnh "Pằng" của thầy cô vang lên. Các bạn lao đi như những mũi tên.

- Diễn biến đường đua: Hai tay đánh đều, chân bước nhanh. Tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ của học sinh vang dội cả sân trường.

- Về đích: Những mét cuối cùng, các bạn cố gắng bứt phá.

c) Kết đoạn:

- Nêu kết quả (người chiến thắng) và cảm xúc của em (vui, tự hào).

Quảng cáo

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 1

Tuần trước, trường em tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3 trên sân vận động của trường. Em là đại diện lớp 3C tham gia nội dung chạy 50m. Trước khi thi, em và các bạn cùng khối xếp hàng ngay ngắn trước vạch xuất phát, lòng háo hức lẫn hồi hộp. Khi tiếng còi trọng tài vang lên, tất cả chúng em cùng lao nhanh về phía trước. Tiếng cổ vũ của bạn bè, thầy cô vang dậy cả sân trường. Cuối cùng em về đích ở vị trí thứ ba, dù không đoạt giải nhất, em vẫn rất vui vì đã thử sức bản thân, cuộc thi giúp em thêm khỏe mạnh và tự tin hơn.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 2

Sáng thứ Ba tuần vừa rồi, sân trường em rộn ràng không khí của cuộc thi chạy điền kinh cấp khối. Em được chọn là một trong năm vận động viên của lớp 3A tham gia nội dung chạy 100m. Trước giờ thi, thầy giáo hướng dẫn chúng em khởi động kỹ lưỡng để tránh chấn thương. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, em dang rộng đôi chân chạy hết sức, nghe tiếng các bạn trong lớp cổ vũ "Bạn Minh cố lên!" càng thêm động lực. Cuối cùng em về đích thứ nhì, nhận được huy chương bạc từ tay thầy hiệu trưởng. Em cảm thấy rất hạnh phúc, đây là kỷ niệm đẹp nhất của năm học.

Quảng cáo

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 3

Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường em tổ chức vào cuối tuần trước để chọn vận động viên thi huyện. Em đăng ký tham gia nội dung chạy tiếp sức 4x50m cùng ba bạn khác trong lớp 3B. Chúng em đã tập luyện rất chăm chỉ suốt hai tuần trước cuộc thi. Trên sân thi, khi nhận gậy tiếp sức từ bạn Thảo, em chạy nhanh như con thỏ, không để đối thủ vượt qua. Cả đội em đã giành giải nhất toàn khối, thầy cô và bạn bè đều ôm nhau ăn mừng vui sướng. Cuộc thi không chỉ giúp chúng em khỏe mạnh mà còn gắn kết tình bạn thêm thắm thiết.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 4

Hôm nay trường em tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3, tất cả học sinh trong khối đều háo hức đến sân vận động cổ vũ. Em tham gia nội dung chạy 50m đối kháng với bạn Ngọc lớp 3D. Trước khi xuất phát, em thở sâu để bình tĩnh lại, hồi hộp chờ tiếng còi. Khi tiếng "píp" vang lên, em dang chân chạy hết tốc lực, mồ hôi lăn dài trên má nhưng không dừng lại. Cuối cùng em về đích trước bạn Ngọc vài bước, cả lớp em reo hò sung sướng. Em cảm thấy rất tự hào vì đã nỗ lực hết mình, cuộc thi thật vui và ý nghĩa.

Quảng cáo

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 5

Thứ Sáu tuần trước, sân trường em được trang trí cờ hoa rực rỡ để tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối. Em là cổ động viên của lớp 3C, mang theo biển thủy tinh để cổ vũ các bạn vận động viên của lớp. Trận đấu chạy 100m nữ diễn ra vô cùng gay go, bạn Linh của lớp em chạy rất nhanh, vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Khi bạn Linh về đích đầu tiên, tất cả chúng em ùa ra sân ôm chầm lấy bạn ăn mừng. Em cũng mong năm sau được tham gia thi đấu, cuộc thi mang lại nhiều niềm vui cho tất cả học sinh, giúp chúng em thêm yêu thể thao.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 6

Tuần vừa qua, trường em tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, có cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3 rất sôi động. Em đăng ký tham gia nội dung chạy 50m nam, cùng tám bạn khác từ các lớp trong khối. Trước khi thi, chúng em xếp hàng theo số báo danh, thầy trọng tài nhắc nhở các quy định an toàn. Tiếng còi vừa dứt, tất cả cùng lao đi, em cố gắng vượt qua hai bạn phía trước để về đích thứ tư. Dù không được giải, em vẫn rất vui vì đã thử sức, được hòa mình vào không khí náo nhiệt của hội thao. Em hứa năm sau sẽ tập luyện nhiều hơn để có thành tích tốt hơn.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 7

Sáng chủ nhật tuần trước, em cùng bố mẹ đến trường tham gia cuộc thi chạy điền kinh cấp khối dành cho phụ huynh và học sinh. Em cùng bố tham gia nội dung chạy cặp đôi 100m, cùng 10 cặp phụ huynh và học sinh khác. Trước vạch xuất phát, em nắm chặt tay bố, lòng hồi hộp chờ hiệu lệnh. Khi tiếng còi vang lên, bố và em cùng chạy đều, bố vừa chạy vừa nhắc nhở em giữ thăng bằng. Chúng em về đích ở vị trí thứ năm, nhận được món quà nhỏ từ nhà trường. Cuộc thi thật ý nghĩa, giúp em và bố có thêm kỷ niệm đẹp, gia đình thêm gắn kết.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 8

Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3 của trường em diễn ra vào sáng thứ Tư tuần trước, tất cả học sinh đều mặc đồng phục đẹp để tham gia. Em tham gia nội dung chạy 100m nữ, cùng các bạn lớp 3A, 3B, 3C cùng tranh tài. Trước khi thi, cô giáo chủ nhiệm động viên em cứ chạy hết sức là được, không cần quá áp lực. Khi xuất phát, em nghe tiếng cô và các bạn cổ vũ, càng thêm động lực chạy nhanh hơn. Cuối cùng em về đích thứ hai, nhận được huy chương bạc rất đẹp. Em cảm thấy rất vui, đây là phần thưởng cho sự tập luyện chăm chỉ của mình trong nhiều tuần qua.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 9

Tuần trước, trường em tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối để tìm vận động viên giỏi tham gia thi thành phố. Em là một trong những bạn được chọn vào đội tuyển của lớp 3D, tham gia nội dung chạy 50m. Trên sân thi, có rất nhiều bạn vận động viên mạnh, em thấy hơi hồi hộp nhưng nhớ lời thầy giáo dặn phải tự tin. Tiếng còi vang lên, em chạy hết sức mình, vượt qua được ba bạn khác để về đích thứ nhất. Cả lớp em reo hò sung sướng, thầy hiệu trưởng trao cho em huy chương vàng. Em rất tự hào vì đã mang vinh quang về cho lớp, sẽ tiếp tục tập luyện tốt để thi thành phố.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 10

Sáng thứ Hai tuần vừa rồi, sân trường em náo nhiệt với không khí của cuộc thi chạy điền kinh cấp khối. Em cùng bốn bạn trong lớp 3B tham gia nội dung chạy tiếp sức 4x100m, đối đầu với đội của lớp 3A. Trước khi thi, chúng em tập hợp lại nhắc nhau phải chuyền gậy cẩn thận, không để rơi. Khi đến lượt em nhận gậy, em chạy nhanh như gió, cố gắng rút ngắn khoảng cách với đối thủ phía trước. Dù cuối cùng đội em về đích thứ hai, tất cả chúng em vẫn rất vui vì đã nỗ lực hết mình. Cuộc thi dạy em giá trị của tinh thần đồng đội, rất đáng nhớ.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 11

Hôm nay trường em tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3, rất nhiều phụ huynh đến xem và cổ vũ cho các con. Em tham gia nội dung chạy 50m nữ, mẹ em đến từ sớm để chụp ảnh cho em. Trước vạch xuất phát, mẹ đứng ở phía trước cười cổ vũ em, em cảm thấy tự tin hơn hẳn. Khi tiếng còi vang lên, em lao nhanh về phía trước, không để ai vượt qua, cuối cùng em về đích đầu tiên. Mẹ chạy đến ôm em, lau mồ hôi trên mặt em, em cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc thi không chỉ mang lại niềm vui mà còn cho em thấy sự ủng hộ của gia đình luôn bên cạnh mình.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 12

Thứ Sáu tuần trước, trường em tổ chức cuộc thi chạy điền kinh cấp khối, tất cả học sinh đều nghỉ học một buổi để tham gia. Em là thành viên ban cổ vũ của lớp 3C, chuẩn bị bài hát cổ vũ và biển thủy tinh đẹp để tán dương các vận động viên. Trận đấu cuối cùng của nội dung 100m nam diễn ra rất gay gắt, bạn Nam của lớp em chạy ngang bằng bạn Long lớp 3A, cả lớp em đều đứng dậy cổ vũ hết tiếng. Cuối cùng bạn Nam về đích trước một bước, tất cả chúng em ùa ra sân ăn mừng. Ngày hôm đó thật vui, em có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè và thầy cô.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 13

Tuần vừa qua, cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3 của trường em diễn ra thành công tốt đẹp. Em tham gia nội dung chạy 100m nam, cùng chín bạn khác từ các lớp trong khối tranh tài. Trước khi thi, em cùng các bạn khởi động các động tác nhảy, chạy bộ để cơ thể nóng lên, tránh bị chuột rút. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, em chạy hết sức, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng không dừng lại. Cuối cùng em về đích thứ ba, nhận được huy chương đồng từ tay thầy hiệu trưởng. Em cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành tốt mục tiêu của mình, sẽ cố gắng hơn trong năm sau.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 14

Sáng thứ Ba tuần trước, sân trường em rực rỡ cờ hoa để đón chào cuộc thi chạy điền kinh cấp khối. Em và bạn Thư cùng đại diện lớp 3A tham gia nội dung chạy đôi 100m, chúng em đã tập luyện cùng nhau suốt một tháng. Trên sân thi, chúng em nắm tay nhau chạy đều, phối hợp rất nhịp nhàng, không để đối thủ vượt qua. Cuối cùng chúng em về đích đầu tiên, nhận được giải nhất toàn khối, cô giáo chủ nhiệm khen ngợi tinh thần đồng đội của chúng em. Em cảm thấy rất hạnh phúc, tình bạn của em và bạn Thư cũng thêm gắn kết sau cuộc thi này.

Đoạn văn kể lại diễn biến của Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối tại trường - mẫu 15

Cuộc thi chạy điền kinh cấp khối 3 của trường em tổ chức vào cuối tuần trước là hoạt động mà em mong chờ nhất trong năm. Em đăng ký tham gia nội dung chạy 50m, cùng các bạn bạn bè cùng trang lứa tranh tài. Trước giờ thi, em gặp bạn Hùng lớp 3D, chúng em cùng nhau chúc nhau may mắn trước khi bước vào sân thi. Khi tiếng còi vang lên, em chạy hết sức mình, cuối cùng về đích thứ năm, còn bạn Hùng về đích thứ ba. Chúng em cùng nhau chúc mừng thành tích của nhau, dù không được giải cao, em vẫn rất vui vì có thêm trải nghiệm thú vị, học được cách chơi thể thao công bằng, tôn trọng đối thủ.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 3 hay khác:


Giải bài tập lớp 3 các môn học