13+ Đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế (điểm cao)

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe: Nhân vật người em trong truyện “Cây khế” hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 3 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 3 hay hơn.

13+ Đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế

1. Mở đầu

Giới thiệu nhân vật người em trong truyện Cây khế.

Nêu tình cảm: Em rất thích nhân vật người em.

2. Nội dung

Người em hiền lành, thật thà và chăm chỉ.

Dù chỉ được chia cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ chấp nhận, không than phiền.

Khi được chim thần giúp đỡ, người em không tham lam mà làm theo lời dặn.

Nhờ tính cách tốt bụng và trung thực, người em được hưởng cuộc sống hạnh phúc.

3. Kết thúc

Khẳng định lại tình cảm đối với nhân vật.

Nêu bài học rút ra: Cần sống hiền lành, chăm chỉ và không tham lam.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 1

Quảng cáo

Trong câu chuyện “Cây khế”, em rất thích nhân vật người em. Người em là người hiền lành, thật thà và chăm chỉ. Khi người anh chia gia tài không công bằng, chỉ cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ chấp nhận mà không oán trách. Đặc biệt, khi được chim thần giúp đỡ, người em không tham lam mà chỉ lấy số vàng vừa đủ theo lời dặn. Nhờ đức tính tốt đẹp ấy, người em đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân vật người em giúp em hiểu rằng cần sống lương thiện, chăm chỉ và không nên tham lam.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 2

Em rất thích nhân vật người em trong truyện “Cây khế”. Người em hiền lành, tốt bụng và luôn chăm chỉ làm việc. Dù bị anh đối xử không công bằng, người em vẫn không than phiền. Em yêu quý nhân vật này vì tính thật thà và không tham lam. Qua người em, em học được bài học về lòng tốt và sự lương thiện trong cuộc sống.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 3

Trong truyện “Cây khế”, em thích nhất nhân vật người em. Người em hiền lành như một chú thỏ nhỏ và rất chăm chỉ làm việc. Dù chỉ được chia cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ chăm sóc hằng ngày. Khi chim thần đến trả ơn, người em cũng không hề tham lam mà chỉ lấy vừa đủ vàng. Em thích người em vì tính cách thật thà, tốt bụng và biết hài lòng với những gì mình có. Em nghĩ nếu ai cũng sống như người em thì cuộc sống sẽ vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.

Quảng cáo

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 4

Em rất thích người em trong truyện “Cây khế”. Người em hiền lành, chăm chỉ và không hề tham lam. Dù bị anh chia cho mỗi một cây khế, người em vẫn vui vẻ làm ăn. Khi được chim thần tặng vàng, người em chỉ lấy vừa đủ nên có cuộc sống hạnh phúc. Em thấy người em giống như một bông hoa nhỏ luôn tỏa hương thơm bằng lòng tốt của mình.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 5

Em rất thích nhân vật người em trong truyện “Cây khế”. Người em là người hiền lành, chăm chỉ và tốt bụng. Dù chỉ được anh cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ làm ăn mà không than phiền. Khi được chim thần giúp đỡ, người em cũng không tham lấy quá nhiều vàng. Nhờ sống thật thà và biết điều, người em đã có cuộc sống hạnh phúc. Em thích người em vì bạn ấy luôn sống tốt và đối xử tử tế với mọi người. Qua nhân vật này, em học được rằng nên chăm chỉ, thật thà và không tham lam.

Quảng cáo

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 6

Trong truyện “Cây khế”, em thích nhất là người em. Người em rất hiền, chịu khó làm việc và không ganh ghét ai. Bị anh chia phần ít hơn nhưng người em vẫn chăm sóc cây khế mỗi ngày. Em thích người em vì bạn ấy sống thật thà và không tham lam. Câu chuyện giúp em hiểu rằng người tốt bụng sẽ được mọi người yêu quý và gặp nhiều điều tốt đẹp.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 7

Em rất quý nhân vật người em trong truyện “Cây khế”. Người em hiền ơi là hiền, lại còn chăm chỉ và thật thà nữa. Dù chỉ được chia cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ chăm sóc mỗi ngày. Khi được chim thần tặng vàng, người em cũng không tham lấy thật nhiều mà chỉ lấy vừa đủ. Em thích người em vì bạn ấy có trái tim tốt bụng và luôn sống chân thành. Em mong mình cũng sẽ biết sống ngoan ngoãn, thật thà và dễ thương như người em trong câu chuyện.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 8

Trong truyện “Cây khế”, nhân vật em thích nhất là người em. Người em rất tốt bụng, chăm làm và chẳng hề ích kỉ. Dù gặp chuyện không vui, người em vẫn luôn lạc quan và chăm sóc cây khế thật cẩn thận. Em thấy người em giống như một người bạn nhỏ đáng mến, luôn mang đến cảm giác ấm áp. Vì vậy, em rất yêu quý nhân vật này và muốn học theo những đức tính tốt đẹp của người em.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 9

Em rất thích nhân vật người em trong truyện “Cây khế”. Người em hiền lành, chăm chỉ và không tham lam. Dù bị anh đối xử không công bằng, người em vẫn luôn sống tốt bụng. Nhờ sự thật thà và lương thiện, người em đã được đền đáp xứng đáng. Em yêu quý nhân vật này vì người em giúp em hiểu rằng sống tử tế sẽ mang lại những điều tốt đẹp.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 10

Em thích nhân vật người em trong truyện “Cây khế” vì người em hiền lành, thật thà và tốt bụng. Dù gặp khó khăn, người em vẫn chăm chỉ làm việc và không tham lam. Em học được từ nhân vật bài học về lòng tốt và sự lương thiện.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 11

Trong truyện “Cây khế”, em rất yêu quý nhân vật người em. Người em hiền lành, chăm chỉ và luôn sống thật thà. Dù chỉ được chia cho một cây khế, người em vẫn vui vẻ làm lụng mà không than trách. Em thích người em vì bạn ấy có tấm lòng tốt bụng và không hề tham lam. Nhờ những đức tính đẹp đó, người em đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Câu chuyện giúp em hiểu rằng khi sống chân thành và lương thiện, chúng ta sẽ nhận lại nhiều điều tốt đẹp.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 12

Em thích nhất nhân vật người em trong truyện “Cây khế”. Người em tuy nghèo nhưng luôn chăm chỉ, hiền hậu và biết yêu thương mọi người. Em cảm thấy rất vui khi người em được chim thần giúp đỡ và có cuộc sống hạnh phúc. Nhân vật này khiến em thêm yêu những người sống thật thà, tốt bụng và biết bằng lòng với những gì mình có.

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích nhân vật người em trong truyện Cây khế - mẫu 13

Trong truyện “Cây khế”, em rất thích nhân vật người em. Điều em yêu quý nhất ở người em là sự hiền lành và tốt bụng. Dù bị anh chia phần gia tài ít ỏi, người em vẫn không giận dỗi mà chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Khi được chim thần giúp đỡ, người em cũng không tham lam mà chỉ lấy vừa đủ. Em cảm thấy người em thật đáng mến vì luôn sống chân thành và biết nghĩ cho người khác. Qua nhân vật này, em hiểu rằng lòng tốt và sự lương thiện sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay, văn mẫu lớp 3 của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ những bài văn hay đạt điểm cao của Giáo viên & học sinh lớp 3 trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học