15+ Tả cảnh vật mà em yêu thích (điểm cao)
Tả cảnh vật mà em yêu thích hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 3 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 3 hay hơn.
- Dàn ý Tả cảnh vật mà em yêu thích
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 1)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 2)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 3)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 4)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 5)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 6)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 7)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 8)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (mẫu 9)
- Tả cảnh vật mà em yêu thích (các mẫu khác)
15+ Tả cảnh vật mà em yêu thích (điểm cao)
Dàn ý Tả cảnh vật mà em yêu thích
- Giới thiệu cảnh vật: Cảnh vật em muốn tả là gì? Ở đâu?
- Tả bao quát: Cảnh vật nhìn từ xa như thế nào? Không gian, màu sắc ra sao?
- Tả những điểm nổi bật: Cây cối, dòng nước, bầu trời, con đường, hoa lá, âm thanh...
- Tả hoạt động xung quanh: Người hoặc con vật đang làm gì (nếu có).
- Cảm nghĩ: Em cảm thấy thế nào và vì sao em yêu thích cảnh vật đó? Em muốn làm gì để giữ gìn cảnh đẹp?
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 1
Em thích nhất là cảnh bãi biển vào một buổi sáng. Biển rộng mênh mông, nước xanh trong và những con sóng trắng liên tiếp xô vào bờ. Trên bãi cát vàng, những chiếc vỏ sò nằm rải rác. Hàng dừa ven biển đung đưa trong gió, những tàu lá phát ra tiếng xào xạc. Phía xa, vài chiếc thuyền đang từ từ ra khơi. Bầu trời cao xanh, điểm vài đám mây trắng khiến bãi biển càng thêm đẹp.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 2
Cánh đồng lúa quê em rộng mênh mông. Những cây lúa đã vào mùa chín, bông nào cũng nặng trĩu hạt và có màu vàng óng. Khi gió thổi qua, cả cánh đồng nhấp nhô như những con sóng. Trên bờ ruộng, những con đường nhỏ chạy quanh các thửa ruộng. Xa xa là những hàng cây xanh và những mái nhà thấp thoáng. Vài chú chim nhỏ bay lượn trên cánh đồng tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 3
Sau nhà em có một khu vườn rất đẹp. Những cây xoài, cây ổi, cây đu đủ mọc xanh tốt và tỏa bóng mát. Trên cành xoài, những quả chín vàng lúc lỉu trông thật hấp dẫn. Dưới gốc cây là những khóm hoa hồng, hoa cúc đang khoe sắc. Buổi sáng, những giọt sương còn đọng trên lá long lanh dưới ánh nắng. Chim chóc thường chuyền cành và hót líu lo làm khu vườn thêm sinh động.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 4
Gần nhà bà ngoại em có một dòng sông nhỏ. Dòng sông uốn lượn qua những bãi cỏ xanh và hàng cây ven bờ. Mặt nước trong xanh, buổi sáng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Thỉnh thoảng, những chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt sông. Hai bên bờ có những bụi tre xanh rì rào trong gió. Vào buổi chiều, ánh nắng vàng trải xuống mặt nước khiến dòng sông trông thật đẹp.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 5
Công viên gần nhà em là một nơi rất rộng rãi và xanh mát. Hai bên những con đường nhỏ là hàng cây cao với tán lá xanh um. Dưới gốc cây có những chiếc ghế đá để mọi người nghỉ ngơi. Các bồn hoa được trồng thành từng hàng, những bông hoa đỏ, vàng, tím thi nhau khoe sắc. Ở giữa công viên có một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng. Buổi chiều, công viên trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của mọi người.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 6
Mỗi khi mùa hè đến, đầm sen lại trở nên rực rỡ. Trên mặt nước, những chiếc lá sen xanh to tròn nổi lên san sát nhau. Xen giữa những chiếc lá là những bông sen hồng, sen trắng đang nở. Có bông còn chúm chím như những chiếc nụ nhỏ, có bông đã xòe cánh khoe nhị vàng. Những chú chuồn chuồn bay là là trên mặt nước. Gió thổi nhẹ làm lá sen và những bông hoa khẽ lay động.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 7
Em từng được nhìn thấy một bức tranh về cảnh núi rừng và rất thích cảnh vật ấy. Những ngọn núi cao nối tiếp nhau, sườn núi được phủ kín bởi màu xanh của cây cối. Dưới chân núi có một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua những tảng đá. Trên cao, những đám mây trắng lững lờ trôi. Một vài chú chim bay giữa những tán cây. Cảnh núi rừng hiện lên vừa rộng lớn vừa xanh mát.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 8
Giữa công viên có một hồ nước rất đẹp. Mặt hồ rộng và phẳng lặng, nước trong xanh như một tấm gương. Xung quanh hồ là những hàng cây xanh rì, cành lá xòe xuống gần mặt nước. Vào buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống làm mặt hồ lấp lánh. Những chú cá nhỏ thỉnh thoảng ngoi lên khỏi mặt nước rồi lại nhanh chóng bơi đi. Những làn gió nhẹ làm mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 9
Em rất thích cảnh một cánh đồng hoa rộng lớn. Khắp cánh đồng là những luống hoa được trồng thẳng hàng. Hoa vàng, hoa đỏ, hoa tím và hoa trắng đua nhau nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh rung rinh mỗi khi có gió thổi qua. Trên những bông hoa, từng chú bướm nhiều màu đang chập chờn bay lượn. Phía xa là hàng cây xanh và bầu trời cao rộng. Cả cánh đồng giống như một tấm thảm nhiều màu sắc.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 10
Giữa núi rừng có một thác nước rất hùng vĩ. Từ trên vách đá cao, dòng nước trắng xóa đổ xuống hồ bên dưới. Nước va vào những tảng đá tạo thành những bọt nước nhỏ li ti. Hai bên thác là những cây cổ thụ xanh tốt, cành lá đan vào nhau tạo thành những mảng xanh mát. Ánh nắng chiếu xuống làm những giọt nước trở nên lấp lánh. Phía dưới thác, mặt hồ gợn sóng nhẹ theo dòng nước đổ xuống.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 11
Gần nhà em có một vườn hoa rất đẹp. Những luống hoa được trồng ngay ngắn thành từng hàng. Hoa hồng đỏ, hoa cúc vàng, hoa mười giờ đủ màu cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng. Những chiếc lá xanh còn đọng những giọt sương long lanh. Thỉnh thoảng, vài chú bướm bay lượn quanh các khóm hoa. Vườn hoa lúc nào cũng rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 12
Em thích nhất là con đường nhỏ dẫn vào làng. Con đường được trải bằng bê tông, hai bên là những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mỗi khi có gió, những chiếc lá rung rinh và phát ra tiếng xào xạc. Ven đường, những bụi hoa dại nở những bông hoa nhỏ xinh. Buổi sáng, con đường nhộn nhịp người qua lại, còn buổi chiều lại trở nên yên tĩnh hơn. Cảnh vật thật gần gũi và thân quen.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 13
Trong một lần đi tham quan, em được nhìn thấy một dòng suối rất đẹp. Dòng suối nhỏ uốn quanh những tảng đá, nước trong veo có thể nhìn thấy những viên sỏi dưới đáy. Hai bên bờ là những bụi cây xanh mát. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót tạo thành những âm thanh vui tai. Thỉnh thoảng, những chiếc lá vàng rơi xuống rồi trôi theo dòng nước. Em rất thích vẻ đẹp trong lành của dòng suối.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 14
Em thích ngắm cánh đồng vào buổi sáng sớm. Khi mặt trời vừa lên, những tia nắng đầu tiên trải xuống các thửa ruộng. Những cây lúa xanh mướt còn đọng những giọt sương long lanh. Gió nhẹ thổi qua làm cả cánh đồng lay động nhịp nhàng. Trên bầu trời, từng đàn chim bay về phía những hàng cây. Không gian buổi sáng thật trong lành và rộng rãi.
Tả cảnh vật mà em yêu thích - mẫu 15
Một trong những cảnh vật em yêu thích là hồ sen vào mùa hè. Mặt hồ phủ đầy những chiếc lá sen xanh mướt. Những bông sen hồng vươn lên khỏi mặt nước, cánh hoa mềm mại xếp thành từng lớp. Có bông đã nở to, để lộ nhị vàng bên trong, có bông vẫn còn khép cánh. Những chú ong và bướm bay quanh những bông hoa. Gió thổi nhẹ làm cả hồ sen lay động, tỏa ra hương thơm dịu dàng.
Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 3 hay khác:
- Viết bài văn tả về Trái Đất
- Viết bài văn tả về khu rừng
- Viết bài văn tả ước mơ của em
- Em nhắn người thân mua cho mình một đồ dùng học tập
- Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về một cảnh vật thiên nhiên
- Viết bài văn tả đồ vật
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free

