15+ Đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang (điểm cao)

Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất: Bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 3 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 3 hay hơn.

15+ Đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang

a) Mở đoạn:

- Giới thiệu bức tranh em quan sát.

- Nêu ấn tượng chung về bức tranh.

b) Thân đoạn:

- Tả hình ảnh Trái Đất:

+ Có hình tròn màu xanh, trắng và xanh lá.

+ Đeo chiếc khẩu trang màu xanh che kín mũi và miệng.

+ Đôi mắt buồn, như đang mệt mỏi.

- Tả các chi tiết xung quanh:

+ Có khói bụi từ nhà máy, xe cộ hoặc rác thải.

+ Bầu trời xám, không khí ô nhiễm.

- Nêu ý nghĩa của bức tranh:

+ Nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường.

+ Hãy trồng nhiều cây xanh, bỏ rác đúng nơi, giảm khói bụi để Trái Đất luôn khỏe mạnh.

Quảng cáo

c) Kết đoạn:

- Nêu cảm nghĩ của em về bức tranh.

- Hứa sẽ góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 1

Bức tranh em thích nhất là bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang. Trong tranh, Trái Đất có đôi mắt to, hiền và buồn. Chiếc khẩu trang màu xanh che kín mũi và miệng như một người đang phòng bệnh. Xung quanh là những đám khói đen từ nhà máy và xe cộ bay lên bầu trời. Những hàng cây xanh bị chặt đi làm Trái Đất càng thêm mệt mỏi. Bức tranh muốn nhắc mọi người hãy bảo vệ môi trường, không xả rác và trồng nhiều cây xanh. Nếu ai cũng có ý thức giữ gìn thiên nhiên thì Trái Đất sẽ khỏe mạnh, bầu trời trong xanh và không còn phải đeo khẩu trang nữa.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 2

Quảng cáo

Em nhìn thấy một bức tranh rất ý nghĩa về Trái Đất. Trái Đất được vẽ như một khuôn mặt đáng yêu nhưng đang đeo khẩu trang. Đôi mắt tròn như đang muốn nói điều gì với mọi người. Phía sau là làn khói xám bao phủ bầu trời. Một vài cây xanh đã héo úa vì ô nhiễm. Bức tranh làm em hiểu rằng môi trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỗi người cần bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế dùng túi ni-lông và chăm trồng cây. Em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ như giữ vệ sinh lớp học và sân trường để góp phần giúp Trái Đất luôn khỏe mạnh.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 3

Bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang khiến em suy nghĩ rất nhiều. Trái Đất được vẽ với màu xanh và màu trắng rất đẹp. Tuy nhiên, khuôn mặt lại phải đeo một chiếc khẩu trang lớn. Điều đó cho thấy không khí đang bị ô nhiễm. Khói bụi từ nhà máy và xe cộ làm bầu trời trở nên mờ đục. Em thấy Trái Đất giống như đang bị ốm và cần mọi người chăm sóc. Bức tranh gửi đến thông điệp hãy yêu thiên nhiên, tiết kiệm điện, nước và không xả rác bừa bãi. Em mong một ngày Trái Đất sẽ mỉm cười và không cần đeo khẩu trang nữa.

Quảng cáo

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 4

Trong giờ học, em được xem bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang. Bức tranh tuy đơn giản nhưng rất đẹp và ý nghĩa. Trái Đất có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt to và chiếc khẩu trang màu xanh. Xung quanh là khói bụi và rác thải khiến Trái Đất trông rất mệt. Em hiểu rằng con người đã làm môi trường bị ô nhiễm. Nếu tiếp tục như vậy, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn. Em sẽ nhắc mọi người giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm giấy và chăm sóc cây xanh. Em mong Trái Đất luôn sạch đẹp để mọi người được sống trong bầu không khí trong lành.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 5

Bức tranh em quan sát có hình Trái Đất đang đeo khẩu trang. Khuôn mặt Trái Đất rất dễ thương nhưng đôi mắt lại buồn. Chiếc khẩu trang như giúp Trái Đất tránh khói bụi và vi khuẩn. Phía dưới là nhiều rác thải và những dòng nước đục. Bức tranh nhắc em phải biết yêu quý môi trường sống. Chúng ta không nên chặt phá rừng hay xả rác xuống sông. Mỗi người hãy trồng thêm cây xanh và tiết kiệm tài nguyên. Em tin rằng nếu cùng chung tay bảo vệ môi trường thì Trái Đất sẽ khỏe mạnh và luôn tươi đẹp.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 6

Em rất thích bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang. Trái Đất được vẽ tròn xinh với màu xanh của biển và màu xanh của cây cối. Trên khuôn mặt là chiếc khẩu trang sạch sẽ. Đôi mắt như đang cầu mong mọi người bảo vệ môi trường. Bầu trời phía sau có nhiều khói đen và bụi bẩn. Em thấy bức tranh muốn nhắc chúng ta không nên làm ô nhiễm không khí. Em sẽ luôn bỏ rác đúng nơi, không bẻ cành cây và tiết kiệm điện. Em hy vọng Trái Đất sẽ mãi xanh, sạch và không còn phải đeo khẩu trang.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 7

Bức tranh về Trái Đất đeo khẩu trang để lại cho em nhiều ấn tượng. Trái Đất giống như một người bạn đang bị cảm nên phải đeo khẩu trang. Đôi mắt buồn khiến em rất thương. Khói bụi và rác thải làm cho môi trường bị ô nhiễm. Bức tranh nhắc mọi người hãy sống thân thiện với thiên nhiên. Chúng ta nên hạn chế sử dụng đồ nhựa, chăm trồng cây và giữ gìn nguồn nước sạch. Em sẽ cố gắng thực hiện những việc nhỏ mỗi ngày. Em mong Trái Đất luôn khỏe mạnh để mọi người có cuộc sống hạnh phúc.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 8

Khi nhìn bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang, em cảm thấy rất xúc động. Trái Đất có khuôn mặt đáng yêu nhưng phải che kín bằng chiếc khẩu trang màu xanh. Bầu trời không còn trong xanh vì có nhiều khói bụi. Những hàng cây cũng ít dần. Điều đó làm Trái Đất như đang bị bệnh. Em hiểu rằng con người cần bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay. Em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước và chăm sóc cây xanh. Em mong bầu trời luôn xanh và Trái Đất luôn khỏe mạnh.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 9

Bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang rất đẹp và ý nghĩa. Em thấy Trái Đất có đôi mắt to, chiếc khẩu trang màu xanh và khuôn mặt hiền từ. Tuy vậy, Trái Đất trông có vẻ mệt mỏi vì khói bụi bao quanh. Bức tranh muốn nhắc mọi người giữ gìn môi trường sống. Chúng ta không nên xả rác, đốt rác hay chặt phá cây xanh. Em sẽ cùng các bạn giữ sạch lớp học và sân trường. Em tin rằng những việc làm nhỏ sẽ góp phần giúp Trái Đất ngày càng xanh hơn và đẹp hơn.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 10

Em rất thích bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang vì nó mang thông điệp hay. Trái Đất được nhân hóa thành một khuôn mặt đáng yêu. Chiếc khẩu trang che kín miệng và mũi để tránh khói bụi. Bầu trời xung quanh có màu xám vì ô nhiễm. Em cảm thấy rất thương Trái Đất. Em nghĩ mọi người cần chung tay bảo vệ thiên nhiên bằng cách trồng cây, tiết kiệm điện và không vứt rác bừa bãi. Em sẽ thực hiện những việc đó mỗi ngày. Em mong Trái Đất luôn xanh, sạch và tươi đẹp.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 11

Bức tranh em xem có hình ảnh Trái Đất đang đeo khẩu trang. Đôi mắt Trái Đất rất hiền nhưng có vẻ buồn. Chiếc khẩu trang màu xanh khiến em liên tưởng đến việc bảo vệ sức khỏe. Khói từ nhà máy và xe cộ làm không khí trở nên ô nhiễm. Bức tranh nhắc nhở mọi người phải yêu quý môi trường. Chúng ta hãy trồng nhiều cây xanh, không xả rác và tiết kiệm nước. Em sẽ luôn giữ gìn vệ sinh ở nhà và ở trường. Em mong Trái Đất sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 12

Em rất ấn tượng với bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang. Trái Đất được vẽ với màu xanh của biển và cây cối. Trên khuôn mặt là chiếc khẩu trang sạch sẽ. Xung quanh có nhiều khói bụi làm bầu trời trở nên mờ đục. Em hiểu rằng môi trường đang bị ô nhiễm. Bức tranh muốn mọi người cùng nhau bảo vệ thiên nhiên. Em sẽ không xả rác, tiết kiệm giấy và chăm sóc cây xanh. Em hy vọng một ngày nào đó Trái Đất sẽ tháo chiếc khẩu trang và mỉm cười thật tươi.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 13

Bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang làm em nhớ đến việc bảo vệ môi trường. Trái Đất có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt sáng. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang cho thấy Trái Đất đang phải hít nhiều khói bụi. Bên cạnh là những đám mây màu xám và rác thải. Em thấy rất thương Trái Đất. Em sẽ cùng gia đình và bạn bè giữ gìn vệ sinh, trồng thêm cây xanh và tiết kiệm điện. Em tin rằng khi mọi người cùng chung tay thì Trái Đất sẽ luôn xanh sạch đẹp.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 14

Nhìn bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang, em cảm thấy rất xúc động. Trái Đất được vẽ giống như một người bạn đang cần được giúp đỡ. Chiếc khẩu trang màu xanh che kín khuôn mặt vì không khí ô nhiễm. Bầu trời có nhiều khói đen và rác thải xuất hiện khắp nơi. Bức tranh nhắc em phải biết yêu thiên nhiên. Em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước và chăm trồng cây. Em mong mọi người cùng bảo vệ môi trường để Trái Đất luôn khỏe mạnh và tươi đẹp.

Viết đoạn văn tả bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang - mẫu 15

Bức tranh Trái Đất đeo khẩu trang để lại cho em nhiều cảm xúc. Trái Đất có khuôn mặt tròn, đôi mắt hiền và chiếc khẩu trang màu xanh. Em nghĩ Trái Đất đang bị mệt vì khói bụi và ô nhiễm. Xung quanh là những làn khói từ nhà máy cùng nhiều rác thải. Bức tranh muốn nhắn nhủ mọi người hãy yêu quý môi trường. Chúng ta cần trồng nhiều cây, giữ gìn nguồn nước và không vứt rác bừa bãi. Em sẽ thực hiện những việc nhỏ mỗi ngày để góp phần làm cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đáng sống.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 3 hay khác:


Giải bài tập lớp 3 các môn học