20+ Tả cây ăn quả mà em thích lớp 4 (hay nhất)


Tuyển tập các bài văn Tả cây ăn quả mà em thích lớp 4 hay nhất, ngắn gọn gồm dàn ý và bài văn mẫu giúp học sinh tham khảo từ đó biết cách viết văn hay hơn.

20+ Tả cây ăn quả mà em thích lớp 4 (hay nhất)

Quảng cáo

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây xoài

Trong vườn của ông nội trồng rất nhiều cây ăn quả cho các cháu nào là nhãn, vải thiều, thanh long, mít, na và có cả xoài. Em thích nhất cây xoài cát, nó gắn với em rất nhiều kỉ niệm.

Năm nay em đã học lớp 4, cây xoài ấy cũng được 9 năm, nó được ông trồng khi em mới tròn một tháng tuổi. Ông nội bảo cây xoài đó ông trồng kỉ niệm cho năm em chào đời. Thoáng chốc nó đã là một cây xoài to lớn sum xuê cành lá và mỗi mùa quả đều sai trĩu cành. Thân cây xoài to em ôm một vòng tay không hết, trên đó có hai cành xòe ra hai bên tạo thành hai ngã rẽ trái, phải. Chắc hẳn rễ của nó rất khỏe đâm sâu vào trong lòng đất lấy chất dinh dưỡng nuôi cây nên nó mới lớn nhanh dang rộng những tán lá xanh mơn mởn đón ánh nắng mặt trời.

Vào tháng ba hoa xoài nở rộ một màu vàng tươi khoe sắc cùng ánh nắng. Đến hè những quả xoài non bắt đầu lớn dần lên mỗi ngày. Buổi trưa oi bức em thường mắc võng dưới gốc cây nằm nghe loài ve, đàn chim ríu rít hót ca. Đặc biệt vào những ngày xoài chín, quả nào quả đấy đều thơm nức, hương bay thoang thoảng trong làn gió hạ đưa đi khắp không gian vườn nhà. Quả chín mọng màu vàng như màu của lúa mới được thu hoạch về, ăn vào ngọt lịm nơi cổ họng lưu giữ hương thơm. Mỗi ngày mẹ em thường hái xoài để làm món tráng miệng cho gia đình, đem biếu họ hàng và cô bác láng giềng ai nấy đều khen xoài rất ngon.

Em bao nhiêu tuổi là cây xoài bấy nhiêu năm, nhìn thấy nó là em lại nhớ đến ông nội, biết ơn ông đã dành cho em món quà đáng quý mà em yêu thích. Cây xoài sẽ mãi gắn bó với gia đình em.

Quảng cáo

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích

I. Mở bài:

- Giới thiệu cây định tả.

II. Thân bài:

- Tả bao quát hình ảnh của cây.

- Tả từng bộ phận của cây (hoặc tả từng thời kì phát triển của cây)

III.Kết bài:

- Nêu ích lợi của cây. Tình cảm của em đối với cây.

- Ấn tượng của cây đối với mọi người.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây nhãn

I. Mở bài:

* Giới thiệu miêu tả cây nhãn.

– Vườn nhà ngoại trồng thật nhiều nhãn.

– Những cây nhãn này đã được 11 tuổi.

II. Thân bài:

* Tả cây nhãn theo thời kì

– Mùa xuân, nhãn ra lá xanh um, bóng lưỡng.

Quảng cáo

– Dáng cong nghiêng, uốn lượn của thân như khoe dáng sắc của cây trong thời kì phát triển.

– Hè về, từng chùm hoa vàng ươm, li ti đậu kín vòm cây.

– Chim chóc, ong bướm rủ nhau đến thưởng thức hương sắc của hoa.

– Chớm thu, vô số quả nhãn kết chùm treo lủng lẳng, trĩu cành chen kín cả cây.

– Vài tuần sau, quả nhãn từ xanh non chuyển sang nâu đất.

– Từ trong vườn, hương thơm ngọt lan tỏa cả một vùng.

III: Kết bài:

– Quả nhãn ngọt và thơm.

– Mỗi khi đến mùa nhãn, em đều nhớ về ngoại.

- Tôi yêu quê hương với những hàng nhãn xanh mướt.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây nhãn

Có thể nói được rằng không biết cây nhãn ở trong vườn nhà ông nội đã có từ bao giờ mà em dường như cũng đã thấy được cây nhãn này rất lâu năm rồi. Cây cũng như đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của em.

Quảng cáo

Quê em là xứ sở của nhãn lồng – Hưng Yên. Có lẽ chính vì thế mà ta như đi khắp quê hương tôi không nơi nào thiếu vắng bóng cây nhãn cả. Nhận thấy được màu xanh của nhãn bao trùm khắp nẻo đường quê. Thế rồi em như cũng đã nhận thấy đực cây nhãn đã gắn bó với người dân quê em từ biết bao đời nay. Thế rồi em như thấy được những buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Lúc này đây em mới như thấy được những cây nhãn tỏa bóng mát cho người dân đi làm đồng về. Thật lạ khi em sờ tay vào cái lớp vỏ sần sùi, nâu nâu, gợn gợn của cây nhãn.

Cây nhãn đã gắn bó với tuổi thơ em một cuộc hành trình thật dài. Và em như thấy được rằng, cứ mỗi lần em mà đến trường, cây nhãn xòe bóng rợp đường cho em đi. Khi mà mùa xuân về, em như cũng đã thấy được rằng chính hoa nhãn nở khắp trời, thế rồi nó dường như cũng đã tung cái màu vàng ươm mỡ màng phủ kín cả làng quê. Và hương hoa nhãn không như các loài hoa khác, cũng thơm đó nhưng phải tận hưởng thật kỹ thì mới có thể cảm nhận hương thơm như mộc mạc này. Chẳng thế mà hương thơm của hoa nhãn như cũng đã thu hút được rất nhiều những chú ong đến lấy nhụy hoa mang về.

Thế rồi khi nắng bắt đầu vàng vọt trên mỗi lùm cây, đặc biệt hơn đó chính là khi em cũng đã thấy được những tiếng sấm ầm ù báo hiệu những cơn mưa đầu hạ là lúc nhãn dồn những ngọt ngào từ rễ, từ thân, từ trên quả. Lúc này khi những quả nhãn đã có hạt như lại bắt đầu chuyển sang màu đen bóng, cùi dày mọng lên để vỏ dần căng ra, mịn hơn. Để rồi khi mà cho đến tháng sáu, tháng bảy, đặt quả nhãn lên môi, dùng răng cắn nhẹ. Lúc này đây thì em cũng như thấy được vỏ nứt ra và một dòng nước ngọt ngào thấm dần lên miệng thơm ngon.

Có thể thấy được rằng, cứ mỗi khi đi xa, và cứ mỗi khi nhớ quê hương thì những người dân nơi xứ nhãn như lại cùng nhớ về quê hương mình.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây mít

I. Mở bài:

- Các em giới thiệu cây mít nhà em.

- Cây mít do nhà em trồng đã được 5 năm, cây rất sai quả.

II. Thân bài:

- Cây mít là loại cây ăn quả rất ngon và dinh dưỡng.

- Cây mít cao chừng 3 mét.

- Thân cây chia ra nhiều nhanh và khẳng khiu.

- Lá mít có màu xanh lá cây đậm, rất dày, dày, một mặt bóng

- Tới mùa ra hoa hoa mít có màu vàng xanh và được nhiều cánh hoa dài

- Sau khi rụng hoa khoảng một tuần thì những trái mít nhỏ mắt đầu lớn.

- Quả mít vỏ ngoài màu xanh và có rất nhiều gai nhọn, không cẩn thận là bị cắm vào người.

- Khi mít chín tỏa ra một mùi thơm lồng

- Múi mít có màu vàng, ăn vào ngọt.

III. Kết bài:

- Mít là cây ăn quả có nhiều lợi ích kinh tế.

- Nhiều nơi có thể dùng loại cây này để phát triển kinh tế rất tốt.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây mít

Trong vườn nhà em có rất nhiều loại cây ăn quả, nào là xoài, bưởi, na. Cây nào cũng tốt và cho rất nhiều quả. Trong tất cả các loại cây, em thích nhất cây mít vì em thích ăn quả mít nhất.

Cây mít nhà em rất to, vì đã được trồng từ rất lâu rồi. Khi em lớn lên thì cây mít trước sân đã to như vậy và hàng năm cho rất nhiều quả. Nghe bà em kể lại thì cây mít đó không do ai trồng mà là tự mọc, vì gần giếng ẩm ướt nên rất phát triển, thấy vậy bà em chăm sóc và lớn lên to như bây giờ. Thân cây to, một mình em dang tay ôm cũng không thể hết được.

Vỏ cây không được nhẵn mà sần sùi, thậm chí có cả rêu mọc, chính vì vậy sau mỗi cơn mưa cây mít rất trơn không thể nào trèo lên được. Cây mít nhà em chia thành hai nhánh lớn, mỗi nhánh lại phát triển thêm một vài cành con, lá mít có màu xanh, những lá già và chuẩn bị rụng thì có màu vàng, chúng em hay nhặt lá mít làm tiền để chơi trò chơi, các cụ ở đình chùa thì hay lấy lá mí đóng những ông oản làm từ gạo nếp để phát lộc cho những ai ra chùa làm lễ, em nghe bà em kể, những đứa trẻ nào chậm biết nói, có thể lấy những lá mít này đập nhẹ vào miệng ba cái thì sẽ nhanh biết nói hơn, thật là kì diệu. Những cành và lá mít còn xanh và non khi bị bẻ gãy sẽ có nhựa, nhựa này màu trắng và rất dính.

Đến mùa, mít bắt đầu là hoa, hoa mít rất đặc biệt chúng em hay lấy những cánh rụng xuống thả vào chậu nước làm thuyền vì hoa những cánh hoa mít rất giống chiếc thuyền. Hoa kết thành quả, quả mít non ăn với muối rất non, chúng em hay hái trộm, và hay bị bà mắng những lúc bị phát hiện. Khi mít chín mùi thơm lan tỏa mọi nơi.

Bên ngoài vỏ sần sùi và nhiều gai nhưng bên trong thì thật tuyệt. Mặc dù mít chín vào mùa hè và ăn mít rất nóng nhưng em vẫn thích ăn, những múi mít vàng ươm, thơm lừng, mít có thể ăn ngay, để tủ lạnh hoặc chế biến thành mít sấy rất ngon.

Cây mít đã gắn bó rất lâu với gia đình em, mang đến cho mọi người những quả mít ngon tuyệt mùi thơm lan tỏa khắp xóm làng.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây quýt

I. Mở bài:

- Giới thiệu loài cây em định tả: Cây quýt.

II. Thân bài:

- Tả hình dáng cây quýt: Không quá cao, được trồng trong chậu sứ.

+ Thân cây: Nhỏ, bằng ngón chân cái người lớn nhưng phân ra nhiều nhánh.

+ Lá: Mọc xum xuê khắp các cành, màu xanh biếc, thon nhỏ, hơi dày, mặt lá nổi gân, lá gần giống lá chanh.

+ Hoa quýt: Trắng ngà, mọc thành từng chùm nhỏ.

+ Trái quýt: Hình tròn, khi còn non có màu xanh, khi chín ngả màu vàng cam.

+ Mùi vị trái quýt: Chua, thơm thanh mát, dễ chịu...

- Ý nghĩa của cây quýt trưng trong ngày Tết: Tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, may mắn, sức sống, hy vọng cho gia chủ.

III. Kết bài:

Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân đối với cây quýt.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây quýt

Thu về. Thu mang theo bao trái ngọt đến với những khu vườn. Trong khoảnh vườn nhỏ của ông em, cây quýt đường ông trồng đã trĩu vàng bao trái chín.

Chao ôi! Cây quýt thật là thích mắt. Mới ngày nào, quả đang còn nhỏ, da sần sùi. Nhưng sau đó, vỏ quýt cứ mỏng dần rồi từ màu xanh nhạt chuyển sang màu vàng tươi. Đến hôm nay, nhưng chùm quýt ấy đã vàng ươm, nổi bật trên vòm lá dày xanh thẫm. Những quả quýt vàng óng, da căng mọng trông thật ngon lành. Chúng như những quả bóng nhỏ treo lơ lửng trên cây. Tùng chùm quả mọng đang đung đưa nhè nhẹ. Mặc dù có bao nhiêu cành cây chống đỡ nhưng các cành quýt ấy vẫn cong oằn xuống gần mặt đất. Những chú “mặt trời con” áo vàng ấy ôm ấp trong lòng biết bao “vầng trăng khuyết”. Những ông trăng khuyết ấy đã cho ta hương vị mát lành, ngọt lịm. Còn gì đẹp hơn những chiếc lá rung rinh theo gió như quạt cho “bé quýt đường” yên giấc ngủ. Các cành nhỏ khẳng khiu chìa ra như để che chở cho các quả mới chào đời. Còn thân cây thì khoác chiếc áo màu nâu sần giản dị, thân cứ đứng đó trụ đỡ cho những cành chi chít quả. “Tích! Tích!”. Chú chim sâu nào đó đang nhảy tung tăng trên cành cây, chim đưa chiếc mỏ xinh xắn để bắt những con sâu trốn trong thân cành. Em đã đứng hàng giờ để ngắm nhìn những chùm quả chín, ngắm nhìn những chú chim non nhảy nhót trên cành.

Đứng trước cây quýt đường trĩu quả, lòng em dạt dào niềm vui. Ôi! Những quả quýt là thành quả của bao nhiêu ngày ông em vun xới. Nó đã chứa đựng mồ hôi, công sức của ông làm em yêu quý biết chừng nào!

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây ổi

I. Mở bài: Giới thiệu cây ổi

II. Thân bài:

1. Tả bao quát.

- Nhìn ta xa cây như thế nào?

- Tả chiều cao của cây: cây cao bao nhiêu?, so sánh với một vật gì đó.

- Tả thân cây: thân cây to hay không, nhiều cành hay không, tán lá như thế nào?

2. Tả chi tiết.

- Lá: hình dáng của lá, màu sắc lá như thế nào?

- Hoa: hình dáng, màu sắc của hoa như thế nào? mùi hương có thu hút ong bướm không.

- Quả: miêu tả hình dáng, màu sắc, mùi vị của quả như thế nào?

- Vỏ cây: vỏ cây sần sùi, láng bóng hay nó khác.

- Rễ cây: ngoằn ngoèo, sần sùi, có nhô lên mặt đất, to hay nhỏ,….

3. Tả bổ sung.

- Lợi ích, công dụng của cây ăn quả mà em tả đối với e và mọi người

- Em có chăm sóc cây và yêu quý nó như thế nào?

- Có những con vật hay bất kì ai liên quan đến cây ăn quả mà em tả.

III. Kết bài:

- Nêu tình cảm và cảm nghĩ với cây ăn quả mà em tả

- Thể hiện lời nhắc nhở, lời hứa của em với cây ăn quả đó.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây ổi

Trong vườn nhà em có trồng một cây ổi. Cây ổi nhà em năm nào cũng sai quả và quả ổi chín thơm phức và khi ăn cũng lại rất ngọt.

Cây ổi không to lắm, nó cũng chỉ cao khoảng 2 mét nhưng lại rất sai quả. Hàng ngày lũ chim kéo đến để ăn những quả ổi chín ngọt lành. Cây ổi nhà em xanh mướt những cái lá non thì xanh non thật đẹp và bao phủ ở những chiếc mầm lá non em như nhìn thấy được cả những lông tơ như bao bọc cai chồi non xanh đó. Thế rồi trên cây lại có những chiếc lá ổi khá to, những chiếc lá già thì nó lại xanh đậm hơn có cái lá vàng vọt và cũng rất dễ rụng mỗi khi chị gió đi qua. Cây ổi nhà em có thân rất trơn bóng nhưng cũng lốm đốm vỏ cây như bị bong ra, điều này là cây ổi như ngày càng lớn hơn nên tấm áo ngoài dường như cũng không còn đủ rộng để mặc nữa nên vỏ cây lúc này mới bong ra như vậy.

Cành cây ổi được chia ra có rất nhiều cành, ở mỗi cành sẽ chia ra rất nhiều nhánh nhỏ khác nhau nữa. Thế rồi trên những chiếc cành đó lại mang rất nhiều trái ổi chín thơm đến thật ngọt lành biết bao nhiêu. Cứ mỗi độ mùa thu là mùa ổi. Cây ổi nhà em cũng có thân gỗ, lá ổi rậm, to và dày biết bao nhiêu. Không những thế cây ổi ngày càng lớn và bóng râm của nó ngày càng rộng. Chính vì thế mà chúng em cũng hay thường xuyên đến chơi với cây ổi. Chúng em cùng chơi bán đồ hàng dưới gốc cây và thỉnh thoảng lại hái những quả ổi ngon để ăn. Bạn nào bạn ấy cũng rất thích cây ổi có quả ngọt này.

Em cũng rất quý cây ổi nhà em, em sẽ thường xuyên tưới nước cũng như bắt sâu cho cây để cây lại ra thật nhiều quả ổi ngon cho em và cả nhà.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây dừa

I. Mở bài: Giới thiệu cây dừa.

- Quê nội em có rất nhiều dừa.

- Nội bảo cây dừa trước sân đã có từ lâu.

II. Thân bài: Tả cây dừa.

* Tả bao quát:

- Nhìn từ xa, cây như chiếc chổi chổng ngược.

- Cây cao quá mái nhà.

* Tả chi tiết từng bộ phận:

- Gốc to cỡ vòng tay ôm của em.

- Những chùm rễ bám gốc như những con giun đất to.

- Vỏ cứng có nhiều vết sẹo xen kẽ đểu đặn trên thân cây hơi nghiêng về ao cá.

- Từng chùm quả xinh xinh như những hồ lô xanh bóng.

- Vô số tàu lá túa ra, rũ xuống hệt những chiếc lược khổng lồ.

* Cảnh vật xung quanh.

- Gió khua xào xạc trên lá dừa.

- Chim chóc ríu rít trong vòm cây.

III. Kết bài:

- Dừa là đặc sản của quê nội.

- Từ dừa, con người có thể thu được nhiều sản phẩm.

- Hình ảnh cây dừa khắc họa rõ nét về quê hương.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây dừa

Em không hiểu sao cây dừa lại hay được trồng ở bờ ao hay bờ sông, nhà bác hàng xóm bên cạnh nhà em cũng có một cây dừa trồng ở bờ ao trông thật đẹp.

Chắc cây dừa này đã được trồng từ lâu, khi em lớn thì cây dừa đã khá to và cho quả rồi. Thân cây dừa không thẳng và cao vút như cây cau mà nghiêng nghiêng về phía bờ ao, như để hướng đến nguồn nước. Thân cây trơn có những vòng tròn cách đều từ gốc cho đến ngọn vì vậy rất khó để trèo lên cây dừa. Vậy mà em vẫn thấy trong những bức tranh vẽ một thằng trẻ con trên đỉnh cây dừa, còn rất nhiều đứa ở dưới hứng dừa.

Thân cây dừa rất đặc biệt, gốc cây thường phình ra to hơn, phần giữa và phần ngọn nhỏ hơn, phần ngọn hơi nhọn, trông cây dừa giống như một cái bút nhưng lại không được thẳng như cái bút. Cây dừa có những tàu lá dài, em đã được nghe câu thơ miêu tả tàu dừa: “Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh”, hình ảnh so sánh rất sống động, tàu dừa có những chiếc lá dài và rất sắc, khi cứa vào tay có thể rất đau, những chiếc lá mọc đối xứng hai bên từ gốc cho đến ngọn tàu lá.

Khi cây dừa ra hoa, hoa dừa màu trắng giống như hoa cau, và có mùi thơm thoang thoảng, rồi đến khi kết quả, quả dừa hình tròn và màu xanh, đợi đến khi già có thể vặt xuống, bên trong quả dừa có nước, được ví như một giếng nước trong, nước dừa ngọt mát, là thức uống rất ngọt, mát vào mùa hè.

Ở những quả dừa già, bên trong lớp vỏ màu xanh là đến một lớp vỏ cứng màu nâu, rồi mới đến phần cùi dừa. Cùi dừa ăn màu trắng, ăn ngay cũng được, hoặc dùng để kho thịt hay nạo thành sợi nhỏ đồ lẫn với xôi để tạo mùi thơm. Cùi dừa cũng dùng để chế biến thành dừa khô hay nước cốt dừa. Vào những trưa nắng, cây dừa soi bóng xuống mặt nước yên tĩnh trông thật đẹp.

Cây dừa là một loại cây rất thân thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, đã có nhiều những bức tranh đẹp hay bài thơ về đề tài gần gũi quen thuộc này.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây bưởi

I. Mở bài: Giới thiệu về cây bưởi định tả.

- Cây bưởi đào của ông em trồng.

II. Thân bài:

– Cây bưởi cao chừng năm mét.

– Rễ cọc ăn sâu xuống đất.

– Thân cây nghiêng nghiêng, cao chừng bốn mét.

– Bưởi có nhiều cành, xum xuê.

– Hoa bưởi trắng, năm cánh mịn, uốn cong xuống dưới.

– Mùi hương dịu nhẹ, tinh tế.

– Quả bưởi tròn, vỏ ngoài màu xanh, sờ vào lớp vỏ nghe nhám.

III. Kết bài:

– Em rất quý cây bưởi ông em trồng

– Bưởi là loài cây đã đem lại lợi ích cho người dân quê em.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây bưởi

Ở vườn nhà ngoại trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Cây xoài lúc lỉu quả chín. Cây hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Cây nhãn nặng những chùm quả chín, nhưng em thích nhất là cây bưởi.

Cây bưởi được ông trồng hơn 20 năm. Cây cao gần 2m. Thân cây không to lắm chỉ bằng bắp chân người lớn. Thân cây màu rêu xám, không sần sùi và nhiều u bướu như cây bàng. Rễ cây to, bám chắc vào đất, hút dinh dưỡng từ đất nuôi cây. Từ thân cây chia ra thành ba cành lớn chắc chắn như những cánh tay của lực sĩ cử tạ. Ba cành lớn ấy lại phân ra thành nhiều cành nhỏ khác nhau. Lá cây to bằng bàn tay người lớn, hơi dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu. Hoa bưởi nhỏ, màu trắng ngọc, mọc thành từng chùm. Mùa xuân hoa nở thơm ngát cả khu vườn. Khi hoa bưởi rụng đi, những quả bưởi sẽ thay thế. Quả bưởi tròn, da trơn nhẵn được nâng đỡ cẩn thận. Những quả bưởi ấy như những đứa con đầu tròn trọc lốc được cây mẹ chắt chiu dinh dưỡng nuôi nấng. Mùa thu là mùa bưởi chín. Khi ấy những quả bưởi chín vàng, ăn những múi bưởi sẽ thấy vị ngọt dịu mát đọng lại.

Cây bưởi có rất nhiều ích lợi khác nhau. Hoa bưởi thơm ngát thường được dùng để ướp chè. Ông ngoại em hay ướp chè với hoa bưởi ủ trong lá sen. Nước chè được ướp bằng hoa bưởi uống vừa thơm vừa ngọt. Vào những ngày Rằm Tháng Tám, quả bưởi được mang đi thắp hương cúng lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên. Hay những dịp Tết thì quả bưởi không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người miền Bắc. Các bà các mẹ lấy vỏ bưởi phơi khô để gội đầu. Tóc sau khi được gội bằng vỏ bưởi vừa óng mượt, chắc khoẻ lại vừa thơm thoang thoảng mùi bưởi.

Bưởi có nhiều loại giống cây khác nhau. Có bưởi đào, bưởi ổi, bưởi năm roi, bưởi Diễn. Mỗi loại có một cách trồng và chăm sóc khác nhau. Nhưng người trồng cây muốn có được mùa quả bội thu đều phải khéo léo, cẩn thận và chăm sóc cây bằng tất cả tình yêu dành cho nó.

Mỗi mùa hoa nở em lại có dịp cùng ông ngoại đi hái hoa về ướp chè, được cảm nhận mùi hương thơm ngát của hoa bưởi. Em rất thích cảm giác ấy và thấy yêu cây bưởi vô cùng.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây na

I. Mở bài:

- Giới thiệu loài cây em định tả: Cây na

- Cây do ai trồng, được trồng ở đâu, khi nào?

II. Thân bài:

* Tả hình dáng cây na:

- Cao tầm 3 mét

- Thân khá trơn, có màu nâu sẫm

- Lá na có hình trứng, mỏng, màu xanh lá mạ, lá mọc đơn

- Hoa na: Nở vào mùa xuân, hoa mọc từng cụm, mỗi cụm có nhiều bông nhỏ. Hoa màu xanh nhạt, cánh đều, có hình giống chiếc loa kèn nhỏ.

- Hương hoa thơm thoang thoảng, dịu nhẹ

- Quả na: Khi còn xanh non cứng và chắc, khi chín vỏ đổi màu nhạt và mềm hơn; thịt na trắng và có vị ngọt, thơm, mềm, nhiều múi, vị ngọt như sữa

* Tả hoạt động chăm sóc của em đối với cây na: Giúp bà tưới nước cho cây,...

III. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về cây na trong vườn.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây na

Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả. Nào là cây na, cây xoài, cây ổi, cây mít. Nhưng trong đó, em thích nhất là cây na ở bên cạnh bờ ao nhà em.

Cây ao đứng bên cạnh bờ ao bèo nên rất tươi tốt. Cành lá xum xuê che rợp một góc bờ ao. Lá ra hình giống như quả trứng, bằng ba ngón tay của em. Lá màu xanh nhạt, mỏng và mọc đơn so le. Gốc cây na bằng bắp chân người lớn. Cành na màu nâu và to hơn cánh tay em một chút.

Sau những ngày mưa xuân rả rích, là cũng là lúc cây na đâm chồi nảy lộc. Từ trong những búp na non, những nụ hoa na như những hạt đậu bắt đầu nhú ra. Na ra hoa rộ vào đầu tháng ba. Khi vườn hoa xuân tràn ngập ánh nắng mới. Hoa cây na màu xanh rêu. Năm cánh xoay quanh một cái cuống đài, giống như những hoa móng rồng hay hoa ngọc lan nhưng mộc mạc và giản dị hơn nhiều. Hương hoa không thơm như ngọc lan nhưng dịu dàng man mác như hương cau hương bưởi. Mùi hương quyến rũ gọi bao nhiêu ong bướm kéo đến quanh cây.

Cứ đến tháng tư, tháng năm, trái na lúc lỉu trên các cành cao. Dần dần hoa rụng để lại các mầm non và quả na nhú lên. Quả to bằng hòn bi ve, rồi lớn dần lên. Mỗi ngày trôi qua, những quả na lớn trước là các na anh chị. Những quả na nhỏ hơn là na em. Cuống na màu nâu xỉn. Trái na to và vỏ có nhiều mắt màu xanh nhạt, xen kẽ nhau trông như cái mai rùa. Chúng lúc lỉu trên cành cứ thế mà lớn với nắng cái nàng ong cuối xuân, với những cơn mưa đầu hạ.

Thế mà đã đến đầu tháng bảy rồi. Đây là lúc các trái na chín, các mắt na to dần lên. Lúc đấy, bà em thường gọi là “na mở mắt”. Na chín thoang thoảng mùi hương dịu dàng. Mùi hương phảng phất lan tỏa khắp cả nhà. Mẹ dành chục na to để biếu bà nội . Bà bao giờ cũng phần cho em một quả . Bẻ đôi trái na ra, em thấy từng múi na trắng ngà như những múi mít con. Lớp cùi dày và ngọt bọc lấy hạt na đen trắng kít. Ăn na có vị ngọt sắc như đường phèn.

Em rất yêu cây nhà em. Vì nó đã mang lại cho mọi người những mùa na ngon và bổ dưỡng. em sẽ chăm sóc cho cây thật cẩn thận.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây táo

I. Mở bài: giới thiệu cây táo nhà em: vị trí, nguồn gốc...

II. Thân bài:

a) Tả bao quát hình ảnh của cây táo: kích thước, tuổi cây.

b) Tả từng bộ phận của cây (hoặc tả từng thời kì phát triển của cây).

c) Lợi ích, vai trò của cây táo trong đời sống hàng ngày của gia đình.

III. Kết bài:

- Tình cảm của em đối với cây táo.

- Ấn tượng của cây đối với mọi người.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây táo

Vườn nhà em có sự góp mặt của rất nhiều loại cây ăn quả, nhưng có lẽ táo là loại cây ăn quả được em và cả gia đình yêu thích nhất bởi sự ngon ngọt của loại quả này.

Thân cây táo to bằng cái cột nhà, vỏ thân màu nâu sậm, sần sùi. Thân cao bằng mái nhà của nhà em nhưng cành lá lại như ngã rạp xuống mặt đất để tiện cho mọi người có thể dễ dàng hái. Thân cây này cũng thật đặc biệt khi mang trên mình những chiếc gai sắc nhọn nên nếu muốn leo trèo thì sẽ thật khó. Chính vì thế nên muốn hái trái táo nào ở trên cao thì chỉ cần một chiếc móc câu của bố làm ra sẽ dễ dàng hái được những trái táo thơm ngon.

Lá cây táo như những chiếc lông nhỏ, mặt trên màu xanh thẫm, mặt sau của chiếc lá có màu xanh thật nhạt. Màu xanh thẫm ấy như kết quả của một quá trình vất vả chống chọi với nắng gió để vươn lên phát triển, như minh chứng cho quãng thời gian khó khăn ấy.

Gốc cây táo mang theo một vẻ già nua, trắng mốc nhưng mang theo bao uy lực khi nâng đỡ cả những cành cây cao lớn ở phía trên. Từ gốc cây những nhánh cây đâm lên tua tủa, cành nào cũng chi chít lá.

Mùa xuân đến cũng là lúc táo bắt đầu ra những nụ hoa đầu tiên, trên cái nền xanh ngút ngàn ấy, những bông hoa trắng xuất hiện khiến cây trở nên nổi bật hơn hẳn. Những bông hoa trắng tinh khôi như đang gọi mùa xuân đến với bao ước vọng và khát khao.

Quả táo tròn nhỏ như cái chén, khi uống trà hay rảnh có thể lấy từ trong tủ lạnh ra để thưởng thức. Táo nhà em có vị chua nhôn nhốt nếu chấm kèm với muối ớt ăn sẽ rất ngon. Vỏ táo màu xanh nhạt nhìn rất bắt mắt và tươi mát. Cây táo nhà em năm nào cũng sai trĩu cành, mẹ thường hái xuống một ít để mang ra chợ bán kiếm thêm chút thu nhập. Sau mỗi bữa ăn những đĩa táo tròn, căng bóng, mát lành được mẹ lôi ra trong tủ lạnh để cả nhà thưởng thức trông thật ngon lành. Mỗi khi đến tết những trái táo tròn, đẹp và to nhất luôn được mẹ ưu ái đặt lên trên mâm ngũ quả.

Mỗi sáng em thường ra vườn đều thấy xuất hiện những chú chim nhỏ trên cành đang hót líu lo, hay bắt sâu bảo vệ cây táo ý

Sau mỗi mùa thu hoạch xong cây táo trở nên xơ xác hơn, trông thật tiều tụy. Chính vì thế bố em thường chặt hết cành táo để năm sau cây sẽ ra nhiều quả hơn nữa. Em rất yêu cây táo nhà mình bởi chính nhờ cây táo gia đình em mới có những trái táo ngon lành để thưởng thức. Em hứa sẽ cùng mẹ chăm sóc cây táo nhiều hơn.

Dàn ý Tả cây ăn quả mà em thích - cây vú sữa

I. Mở bài:

- Giới thiệu đối tượng cần tả: Cây vú sữa trước sân nhà.

II. Thân bài:

- Miêu tả từng bộ phận của cây:

+ Thân cây.

+ Lá cây.

+ Hoa, quả vú sữa.

- Ý nghĩa của cây với em.

III. Kết bài:

- Tình cảm của em dành cho loài cây này.

Tả cây ăn quả mà em thích - tả cây vú sữa

Khi em lên lớp ba, bố trồng một cây vú sữa gần cổng nhà. Hai năm qua đi, cây vú sữa đã ra lứa đầu tiên cho quả ăn rất ngon, ngọt.

Cây vú sữa cao chừng bốn mét, tán lá xoè rộng, phủ kín cả sân rộng. Thân cây to bằng một bắp đùi người lớn.Các cành cây đâm ra, chĩa nhánh ra xung quanh, vỏ của thân cây màu nâu đậm, xù xì, nứt rạn như mặt bùn khô đanh lại. Lá vú sữa hơi cứng, có hai mặt khác màu nhau, phiến lá hình bầu, mặt trên xanh bóng, thẫm màu, mặt dưới phiến lá màu đỏ đồng pha nâu. Bẻ một lá vú sữa, nhựa của lá có thể làm bỏng rát da tay. Nhựa vú sữa dính chặt như keo vậy.

Quả vú sữa tròn, có lớp vỏ màu tím hoặc nâu ánh lục khi chín, thường có màu xanh lục xung quanh đài hoa, với kiểu hình sao trong cùi thịt. Có một vài giống cho quả màu trắng ánh xanh lục. Vỏ nhiều nhựa mủ và các hạt dẹt có màu nâu nhạt và cứng không ăn được. Vỏ quả vú sữa mỏng, màu xanh ngà, khi chín căng bóng và có màu phớt hồng, ruột to, vị ngọt, hương thơm đặc biệt bởi sự hòa lẫn giữa hương vị của sữa và chút hương vani độc đáo. Quả vừa chín trên cây, lấy tay vo tròn và bóp đều nhẹ nhàng cho mềm quả, rút cùi đi và ruột quả dâng lên phần nước trắng đục như sữa mẹ. Ăn lõi ruột trắng mềm, thanh ngọt, dịu mát như tan và thấm vào vị giác lưu lại hương vị đặc biệt thật khó quên. Quả vú sữa được dùng làm thức ăn bổ, tráng miệng.

Cả nhà em, ai cũng rất thích ăn quả vú sữa. Giữa buổi trưa nắng nóng được thưởng thức một quả vú sữa ngọt mát thì không còn gì tuyệt bằng.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây roi

Sau vườn nhà em có một cây roi hơn bốn năm tuổi. Sau bao ngày chăm sóc, năm nay, cuối cùng cây cũng cho lứa quả đầu tiên.

Cây roi được trồng cạnh giếng, thân cao gần 5m, to như cột nhà. Những cành lớn mọc từ thân cây đều to như cổ chân, chắc nịch, có thể gánh được hai người một lần. Lá cây roi có vẻ ngoài như lá xoài nhưng ngắn hơn. Khắp cành nhánh, lá roi mọc dày, chồng chéo lên nhau tạo thành tán cây rộng xanh um, che bóng mát cho cả khu vực quanh giếng. Năm nay, lần đầu cây ra hoa, từng chùm hoa nhỏ li ti xinh xắn lắm. Rồi khi nắng bắt đầu rực rỡ, những chùm roi đầu tiên cũng xuất hiện. Chúng có hình như cái chuông, nhỏ như quả cà chua bi. Chỉ một thời gian nữa thôi, chúng sẽ to hơn, như cái nắm tay và chuyển đỏ. Đó là lúc trái roi đã chín.

Thấy cây roi ra trái, cả nhà mừng lắm. Nên chiều nào cả nhà cũng ra xem quả và tưới nước cho cây.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây lựu

Trong vườn nhà ông em có trồng một cây lựu. Đây là một cây ăn quả khá lạ đối với em, bởi nó không quá phổ biến.

Cây lựu có thân gỗ to khỏe và cứng cáp. Gốc cây to như bắp đùi của em vậy. Từ gốc chính, cây tách thành các nhánh lớn, rồi các nhánh lớn lại tách thành nhánh con. Nét đặc biệt của cây lựu này, là các cành nhánh của nó đều mọc theo chiều hướng lên trên, chứ không mọc sang ngang như các cây ăn quả khác.

Lá lựu khá nhỏ, nó có hình dáng và kích thước tương đương với lá mai. Hai mép lá khá cong lên, khiến cho diện tích cánh hoa co lại phần nào. Lá lựu rất xanh, mọc dày nên tán lựu tuy bé vẫn có bóng mát rười rượi. Hoa lựu nở có dáng như cái chuông, màu đỏ rực như lửa. Khi đậu quả, thì sẽ có quả lựu xuất hiện từ cuống hoa. Quả lựu khi chín to như nắm tay, vỏ có màu cam đỏ, bên trong có nhiều hạt lựu nhỏ ngọt lịm, mọng nước.

Em thích cây lựu nhà ông lắm. Vì nó vừa đẹp, lạ lại cho nhiều trái ngon.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây dứa

Trong vườn nhà em có rất nhiều bụi dứa do chính tay mẹ em trồng. Cây nào cũng tốt, cũng xanh tươi cả.

Cây dứa hay còn gọi là cây khóm, cây thơm tùy vùng miền. Điểm dễ nhận diện nhất của loài cây này là mọc thành bụi thấp nhỏ. Thường cây sẽ chỉ cao đến tầm đầu gối hoặc hơn một chút mà thôi. Lá cây dứa dài lắm, khoảng 30cm đến tận 50cm. Lá có màu xanh sẫm, hai bên mép lá có đầy gai sắc nhọn. Lá dứa mọc quanh thân cây nhỏ chừng hai ngón tay. Nhưng vì lá dài quá, nên nhiều người vẫn lầm tưởng rằng lá dứa mọc ra trực tiếp từ gốc. Quả dứa mọc ra trực tiếp từ đầu thân cây dứa. Khi lớn hẳn, quả có thể lớn như một bàn tay người lớn. Bên ngoài quả là các mắt chi chít có gai nhọn. Trên đầu quả có những chiếc lá dựng thẳng như một cái vương miện. Quả dứa gọt vỏ khá kì công, nhưng khi ăn thì vô cùng ngon, lại có thể làm được nhiều món.

Chiều chiều, em lại ra vườn tưới nước và thăm những cây dứa của nhà mình. Niềm vui của em chính là được chờ đợi các trái dứa lớn dần và chín hẳn rồi thu hoạch vào nhà.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây thanh long

Vườn nhà ông em có trồng một bụi thanh long rất lớn. Năm nào cây cũng cho nhiều trái chín.

Cây thanh long là một loài cây rất đặc biệt, với vẻ ngoài tương tự như cây xương rồng. Từ gốc đến thân của cây là một khúc thẳng, với bốn khứa ở bốn bên, khiến thân cây nếu cắt ngang thì trông giống như hình thoi. Càng lớn, thân cây thanh long cứ thế mà to thêm và càng dài ra. Chính vì vậy, ông em đã phải xây các trụ xi măng để đỡ nhánh cây không đổ xuống đất. Khi thân dài, ông lại cắt một đoạn đem trồng xuống đất. Cứ thế, có cả năm sáu gốc thanh long. Ông chụm gốc lại chung với một trụ xi măng, phần trên thì để xòe ra tự nhiên. Nhìn y như một đóa hoa màu xanh nở rộ.

Ở các khía của cây thanh long, cứ một đoạn sẽ có một chỗ nhô lên, gọi là mắt. Đó chính là chỗ cho thanh long đơm hoa, kết trái. Hoa thanh long to và hình dáng tương tự hoa quỳnh, với nhiều sợi râu dài. Khi hoa tàn, ở bầu hoa sẽ hiện ra trái thanh long. Lúc nhỏ, quả thanh long màu xanh như thân cây. Khi lớn lên và chín thì vỏ mới chuyển màu hồng.

Em thích cây thanh long lắm. Mỗi lần sang nhà ông chơi, em đều dành thời gian ra thăm cây và tưới nước cho cây.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây bàng

Sân trường tiểu học của em luôn ngập tràn bóng mát bởi những tán lá rộng của cây phượng, cây bằng lăng… Sắc xanh tràn ngập muôn nơi thật tươi mát và đẹp đẽ làm sao. Trong số nhiều loài cây ấy, có lẽ em thích nhất vẫn là cây bàng gần cửa sổ lớp học nơi em ngồi.

Từ ngày chuyển tới lớp học mới này, em mới nhận ra cây bàng cao lớn ngả tán lá che đi những ánh nắng mặt trời chói chang ngày hè ở phía ô cửa sổ nơi em ngồi. Những chiếc lá bàng to hơn bàn tay người lớn, có hình bầu dục như ghép lại với nhau thành một chiếc ô màu xanh khổng lồ che nắng, đem lại bóng mát cho học sinh chúng em.

Thân cây to lắm, màu nâu sậm. Sờ lên thân cây có cảm giác hơi sần sùi và xù xì bởi những dấu vết của thời gian để lại theo năm tháng. Thân cây lớn đến nỗi một vòng tay của em ôm không hết. Cô giáo của em nói rằng cây bàng này đã có từ rất lâu rồi, vậy nên nó mới cao và có vòm lá rộng đến thế.

Xung quanh gốc cây là một bồn cây nhỏ được xây lên để bảo vệ những chiếc rễ nhô lên mặt đất. Vì cây bàng nằm ở đối diện lớp em nên chúng em được giao luôn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cho cây. Cô giáo và chúng em đã cùng nhau trồng những cây hoa mười giờ đủ màu sắc khác nhau xung quanh bồn cây ấy.

Những cành cây khẳng khiu vươn ra ngày càng rộng hơn, như những cánh tay không ngừng cố gắng vươn lên để chạm tới trời xanh. Em rất thích ngồi dưới tán cây râm mát mà ngắm nhìn các bạn chơi đùa vào mỗi giờ giải lao, lắng nghe thanh âm rộn rã – bản hòa ca giữa âm thanh náo nhiệt của học sinh và thanh âm líu lo của những chú chim trong vòm cây.

Em rất yêu quý cây bàng này bởi giữa em và nó đã có sự gắn bó sâu sắc bền chặt cả một năm học dài. Em hứa sẽ bảo vệ và giữ gìn cho cây luôn mãi xanh tươi.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây cúc vàng

Nếu như mùa xuân là mùa của rất nhiều loài hoa xinh đẹp như hoa đào, hoa mai... thì mùa thu mới là mùa của hoa cúc vàng.

Cúc vàng không mọc riêng lẻ mà mọc xùm xòa thành bụi, thành khóm rất tự nhiên. Thân cây mảnh mai, trông có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại rất cứng cáp, chẳng thế mà nó có thể đỡ trên mình cả một chùm hoa lớn và nặng trĩu. Nhánh cây tỏa đều bốn phía, đan xen vào nhau, vừa mềm mại lại vừa chắc khỏe. Lá cúc cũng được phân phát đều khắp thân cây, mỗi chiếc lá như một bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trong nắng sớm.

Cúc vàng cần mẫn chắt chiu từng giọt nắng của mùa hè để đợi thu sang đâm bông vàng rực. Đầu tiên là một vài chiếc nụ xinh xinh hé nở, rồi sau đó chúng như gọi nhau, từng chùm nụ đồng loạt bung ra khoe sắc vàng tươi, kết thành một thảm hoa cúc vàng tuyệt đẹp. Mỗi bông cúc có nhiều tầng nhiều lớp cánh hoa, kết tròn lại xoay quanh nhụy hoa. Bông nào bông nấy ngào ngạt đưa hương đến tận từng lớp học, vào tận từng bàn, và vào cả từng bài học của chúng em.

Em yêu hoa cúc không chỉ vì nó đẹp mà hoa cúc còn gắn liền với mùa thu – Mùa tựu trường của chúng em.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây xoài

Nhà nội em trồng rất nhiều cây ăn quả. Cả một khu vườn lớn bạt ngàn cây, mỗi khi hè đến là cây nào cây nấy sai trĩu quả. Nhưng trong đó, em thích nhất chính là cây xoài cát ở góc vườn do chính tay ông nội trồng.

Cây xoài này không tính là lớng giữa những cây ăn quả lâu năm khác, ngược lại nó có vẻ bị che khuất, yên lặng đứng nơi góc vườn và cần mẫn chăm chỉ. Thân cây cũng không phải là quá nhỏ bởi một vòng tay của em mới ôm hết được thân cây nâu xù xì. Đưa mắt nhìn xuống là sẽ thấy những chiếc rễ hơi nhô lên khỏi mặt đất một chút thôi. Còn lại, những chiếc rễ khác đều cần mẫn ngày đêm tìm kiếm nguồn dinh dưỡng, nguồn nước cho cây.

Lại đưa mắt tiến lên trên cao hơn, lập tức sẽ thấy những cành cây khẳng khiu được bao phủ bởi tán lá xanh thẫm. Những chiếc lá đan cài vào nhau, tạo nên một lớp lá dày đặc, khiến ánh nắng không thể lọt qua được. Dù là đông lạnh giá hay hè nóng nực, tán cây vẫn cứ như thế, vẫn cứ một màu xanh đậm quanh năm. Chỉ có mùa xuân là cây đâm thêm những chồi lá non màu hồng hồng nhỏ nhắn, sau đó cũng nhanh chóng lớn lên và chuyển xanh như bao anh chị khác. Chính bởi tán lá dày đặc ấy, nên khi hè tới, khi mà những cây khác trong vườn đều đã cho ra quả chín, em cùng nội phải vạch lá ra mới thấy những trái xoài cát nhỏ xinh nằm ẩn sâu bên trong, e lệ như người thiếu nữ.

Trái xoài cát vô cùng đặc biệt. Nó không có kích thước to hay nặng gần 1 ki-lô-gam như nhiều trái xoài khác mà nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay em. Dù nhỏ nhưng nó lại là loại xoài ngọt nhất trong số tất cả. Thịt xoài mềm màu vàng sậm, thơm một mùi hương đặc trưng. Vị ngọt, mọng nước, chỉ cần thử qua một lần liền ấn tượng mãi. Em thích nhất là mỗi khi vào hè, cùng nội cầm chiếc kéo con ra vườn, cẩn thận cắt những trái xoài cát đã chín, nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ nhỏ, sau đó rửa sạch rồi thưởng thức chúng.

Em rất yêu cây xoài này. Mỗi ngày, sau khi đi học về, em đều chạy qua nhà nội, phụ nội chăm sóc cây. Em mong nhiều năm sau cây vẫn cho ra thật nhiều trái xoài ngon từ trước tới nay.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây rau bắp cải

Trong các loại rau xanh ăn hàng ngày thì em thích ăn nhất đó chính là cây rau bắp cải. Ở nhà ngoại em lại trồng một vườn bắp cải cho nên em cũng rất hay sang nhà ngoại để có thể giúp ngoại chăm chút cho vừn rau nhanh lớn.

Cây bắp cải nhìn thật là xinh xắn và đáng yêu. Cây bắp cải đó là loài cây thân thảo, sống hai năm. Đồng thời theo em được biết thì cây bắp cải chính là một loài thực vật có hoa thuộc nhóm hai lá mầm, nó được biểu hiện đó chính là với các lá tạo thành một cụm đặc hình gần như một quả bóng tròn nhìn cũng thật là đáng yêu biết bao nhiêu.

Bắp cải nhà bà em xanh mơn mởn, nó cũng rất to. Những chiếc lá đã già xanh thẫm như nở bung ra thế rồi để lại trong đó chính là những chiếc lá non cuộn thật chặt. Bà em nói rằng tiết trời càng lạnh thì những chiếc lá non của bắp cải như càng cuộn chặt mình hơn nữa. Và khi bắp cải càng cuộn chặt như thế thì khi chúng ta ăn lại càng như cảm thấy ngon ngọt hơn rất nhiều.mNếu chỉ có ông bà và em ăn cơm thì chỉ cần nửa cây bắp cải luộc đã đủ rau xanh cho cả bữa ăn.

Em rất thích ăn bắp cải và em như thấy được cũng chính ngoài là món ăn ngon ra còn có tác dụng chữa được nhiều bệnh về cả đường ruột và phòng ngừa các loại bệnh khác.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây xoài

Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả, nhưng em yêu thích nhất là cây xoài. Cây được ông em trồng từ khi em còn nhỏ. Đến nay, cây đã cao lớn và sum suê cành lá.

Thân cây xoài to bằng một vòng tay em ôm, vỏ sần sùi, màu nâu xám. Từ thân cây, nhiều cành lớn vươn ra tứ phía. Lá xoài dài, màu xanh đậm, hơi cong, khi già thì ngả sang màu vàng. Mỗi độ xuân về, cây xoài bắt đầu trổ hoa. Hoa xoài nhỏ li ti, màu trắng ngà, kết thành từng chùm thơm ngát. Mỗi lần có gió thoảng qua, hương hoa xoài nhẹ nhàng lan tỏa khắp khu vườn.

Sau vài tháng, hoa xoài kết thành những quả nhỏ, rồi lớn dần lên theo thời gian. Khi chín, quả xoài có màu vàng óng, vỏ mỏng, ruột dày và ngọt lịm. Em thích nhất cảm giác được trèo lên cây, hái những quả xoài chín và thưởng thức hương vị thơm ngon do chính tay mình hái.

Cây xoài không chỉ cho quả ngon mà còn là nơi em thường ngồi học bài hay chơi đùa cùng bạn bè dưới tán cây mát rượi. Em rất yêu quý cây xoài vì nó gắn bó với tuổi thơ em, mang đến cho em nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây xoài

Trong khu vườn nhỏ của gia đình em, có rất nhiều loại cây xanh tốt, nhưng em yêu thích nhất là cây xoài ở góc vườn. Cây xoài ấy đã gắn bó với gia đình em từ lâu và mỗi mùa hè lại cho những trái xoài thơm ngon.

Cây xoài không quá cao nhưng tán cây rất rộng. Nhìn từ xa, cây giống như một chiếc ô xanh khổng lồ đang che mát một khoảng sân. Thân cây to, màu nâu sẫm, xù xì. Những đường vân trên thân nổi lên như những nét vẽ tự nhiên. Em có thể dễ dàng ôm được một phần thân cây nhưng không thể ôm hết vòng quanh. Từ thân cây, những cành lớn vươn ra bốn phía rồi tỏa thành nhiều nhánh nhỏ. Lá xoài có màu xanh đậm, thuôn dài và khá dày. Mỗi khi có gió thổi qua, những chiếc lá rung rinh tạo thành âm thanh xào xạc nghe thật vui tai. Vào mùa xuân, cây xoài khoác lên mình những chùm hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt. Hoa không rực rỡ nhưng có mùi thơm dịu dàng, thu hút rất nhiều ong bướm. Sau một thời gian, những bông hoa nhỏ dần biến thành những quả xoài bé xíu. Quả lớn lên từng ngày, lúc đầu xanh non, sau đó to dần và căng bóng. Khi xoài chín, vỏ chuyển sang màu vàng óng. Bổ quả xoài ra, bên trong là lớp thịt vàng mềm, mọng nước và có mùi thơm hấp dẫn. Những ngày hè nóng nực, được thưởng thức một miếng xoài chín ngọt lịm khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. Không chỉ cho trái ngon, cây xoài còn cho gia đình em bóng mát. Những buổi chiều, em thường ngồi dưới gốc cây đọc sách hoặc trò chuyện cùng ông bà. Cây xoài giống như một người bạn thân thiết đã chứng kiến biết bao kỉ niệm tuổi thơ của em.

Em rất yêu cây xoài trong khu vườn nhà mình. Em sẽ thường xuyên tưới nước, chăm sóc và bảo vệ cây để cây luôn xanh tốt, cho thật nhiều trái ngọt.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây ổi

Sau nhà em có một khu vườn nhỏ. Ở đó, ông em trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Trong số những cây ấy, em thích nhất là cây ổi vì cây không chỉ cho những quả ổi thơm ngon mà còn gắn với rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của em.

Cây ổi chỉ cao khoảng hơn đầu người lớn một chút nhưng tán cây xum xuê. Thân cây không thẳng mà hơi nghiêng sang một bên, lớp vỏ màu nâu xám có những mảng bong ra trông rất đặc biệt. Những cành cây vươn dài, đan xen vào nhau tạo thành một chiếc tán xanh mát. Lá ổi nhỏ, hình bầu dục, mặt trên xanh đậm còn mặt dưới có màu xanh nhạt hơn. Khi vò nhẹ một chiếc lá, em có thể cảm nhận được mùi thơm ngai ngái rất đặc trưng. Vào mùa cây ra hoa, những bông hoa trắng tinh xuất hiện giữa các tán lá. Hoa ổi có những cánh mỏng manh, xung quanh là những nhị hoa nhỏ xíu màu trắng vàng. Sau khi hoa tàn, những quả ổi bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, quả chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng chẳng bao lâu đã lớn dần. Những quả ổi tròn trĩnh, xanh mướt, lúc lỉu trên cành. Có quả còn được ông em dùng túi giấy nhỏ bọc lại để tránh sâu bọ. Khi ổi chín, vỏ chuyển sang màu xanh vàng. Cắn một miếng, em cảm nhận được vị giòn, ngọt và hương thơm dịu nhẹ. Những quả ổi có hạt nhỏ cứng ở giữa nhưng ăn vẫn rất ngon. Em thích nhất là những buổi chiều được ông hái cho vài quả ổi, rửa sạch rồi hai ông cháu cùng ngồi dưới hiên nhà thưởng thức.

Cây ổi không cao lớn hay rực rỡ nhưng đối với em, nó vô cùng đáng yêu. Mỗi lần nhìn những chùm quả xanh trên cành, em lại nhớ đến ông và những buổi chiều bình yên bên khu vườn nhỏ. Em sẽ chăm sóc cây thật tốt để cây luôn xanh tươi và cho nhiều quả ngon.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây nhãn

Mỗi mùa hè đến, khu vườn nhà bà ngoại em lại trở nên rộn ràng hơn bởi những cây nhãn sai trĩu quả. Trong các loại cây ăn quả ở đó, em thích nhất là cây nhãn già đứng cạnh bờ ao. Cây đã có từ rất lâu và là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của em.

Cây nhãn khá cao, thân cây lớn và chắc khỏe. Vỏ thân màu nâu sẫm, sần sùi như được phủ lên một lớp áo cũ. Từ thân cây, những cành lớn vươn ra rồi chia thành rất nhiều nhánh nhỏ. Tán cây rộng, xòe ra như một chiếc ô khổng lồ, tạo thành một khoảng bóng mát dễ chịu. Lá nhãn nhỏ, dài và có màu xanh đậm. Những chiếc lá mọc thành từng chùm, chen chúc nhau trên cành. Khi nắng chiếu xuống, cả tán cây lấp lánh như được rắc những hạt ngọc xanh. Vào mùa xuân, cây nhãn bắt đầu ra hoa. Những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà mọc thành từng cụm. Ong bướm thường bay đến tìm mật, làm khu vườn trở nên nhộn nhịp. Sau mùa hoa, những quả nhãn bé xíu bắt đầu xuất hiện. Chúng lớn dần rồi kết thành từng chùm lúc lỉu. Khi còn xanh, quả nhãn có lớp vỏ màu nâu nhạt. Đến lúc chín, vỏ chuyển sang màu vàng nâu. Bóc lớp vỏ mỏng bên ngoài, phần cùi nhãn trắng trong hiện ra, mọng nước và thơm ngọt. Mỗi khi bà hái một chùm nhãn xuống, lũ trẻ chúng em lại ríu rít chạy đến thưởng thức. Em thích nhất là những buổi trưa hè ngồi dưới gốc nhãn đọc truyện. Gió từ mặt ao thổi vào làm những chiếc lá rung rinh, tạo thành tiếng xào xạc rất dễ chịu. Có lúc, em còn nghe tiếng chim hót trên cành và ngắm những chùm nhãn đung đưa trong gió.

Cây nhãn không chỉ đem lại những trái ngọt mà còn mang đến cho em những kỉ niệm đẹp bên bà ngoại. Vì thế, em luôn yêu quý và trân trọng cây nhãn ấy. Em mong cây sẽ mãi xanh tốt để mỗi mùa hè lại đem đến cho khu vườn những chùm quả thơm ngon.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây mít

Trước sân nhà em có một cây mít rất lớn. Cây được bố em trồng từ khi em còn nhỏ nên đến nay đã trở thành một cây ăn quả trưởng thành. Với em, cây mít không chỉ cho những trái mít thơm ngon mà còn là một người bạn thân thiết của gia đình.

Cây mít cao hơn mái nhà một chút, tán cây xanh um và xòe rộng. Thân cây to, chắc khỏe, lớp vỏ màu nâu xám có nhiều đường nứt nhỏ. Những cành cây khỏe mạnh vươn ra bốn phía. Có những cành thấp đến mức em có thể với tay chạm vào. Lá mít khá dày, mặt trên xanh bóng như được phủ một lớp sáp. Những chiếc lá non có màu xanh nhạt, mềm mại, còn lá già chuyển sang màu xanh đậm. Mỗi khi gió thổi, tán lá rung rinh, phát ra tiếng xào xạc như tiếng cây đang trò chuyện. Điều đặc biệt nhất ở cây mít là những quả mít mọc ngay trên thân và các cành lớn. Ban đầu, quả chỉ nhỏ như chiếc cốc rồi lớn dần theo thời gian. Quả mít có hình bầu dục, lớp vỏ xanh với những chiếc gai nhỏ xếp san sát nhau. Khi mít chín, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt đặc trưng. Mỗi lần bố bổ mít, cả nhà em đều rất vui. Bên trong quả mít là từng múi vàng óng, mềm và thơm. Múi mít căng mọng, có vị ngọt đậm đà. Hạt mít màu nâu nhạt nằm bên trong múi. Mẹ em thường luộc hạt mít để cả nhà cùng ăn. Món ăn dân dã ấy đối với em lại ngon vô cùng. Cây mít còn là nơi gắn với những kỉ niệm vui của gia đình em. Những buổi chiều, bố thường ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Em cũng hay ngồi bên bố, nghe bố kể chuyện và ngắm những chiếc lá rung rinh trong gió.

Em rất yêu cây mít trước sân nhà. Cây đã đem đến cho gia đình em những trái ngọt và những khoảng bóng mát. Em sẽ chăm sóc cây thật cẩn thận để cây luôn xanh tốt, tiếp tục đồng hành cùng gia đình em qua những mùa quả ngọt.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây xoài

Cây xoài này được ông em trồng từ những ngày em còn nhỏ xíu. Đến nay, cây đã lớn vống lên, thân cây to bằng một vòng tay em ôm không xẻo, vỏ cây màu xám nâu xù xì, in hằn những vết nứt thời gian. Tỏa ra từ thân chính là những cành to, cành nhỏ vươn rộng ra xung quanh như một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cả một góc sân. Lá xoài dài, thun xẻo, sờ vào thấy cứng và nhám; khi còn non, lá có màu xúp-lơ pha chút đỏ tía, nhưng khi già đi thì chuyển sang màu xanh đậm bóng mượt.

Mỗi độ xuân về, cây xoài lại đơm hoa. Những chùm hoa xoài nhỏ li ti, màu vàng nhạt như những hạt cát mịn kết lại với nhau, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ thu hút hàng đàn ong bướm kéo đến dập dìu. Chẳng mấy xôn xao, hoa rụng dần và để lại những quả xoài tí hon xanh ngắt, lấp ló sau kẽ lá như những viên ngọc bích. Theo thời gian, dưới nắng vàng và những cơn mưa mùa hạ, quả xoài lớn nhanh như thổi. Những chùm xoài trĩu nặng kéo cong cả cành lá. Khi chín, vỏ xoài chuyển từ màu xanh thẫm sang màu vàng tươi bắt mắt. Mỗi quả xoài cát Hòa Lộc có dáng thuôn dài, phần bầu tròn lẳn rất đặn đặn. Khi bổ quả xoài ra, lớp thịt bên trong vàng ươm, dày dặn và hầu như không có xơ. Đưa miếng xoài vào miệng, vị ngọt đậm đà, thơm lừng lan tỏa ngay nơi đầu lưỡi, làm ai thưởng thức một lần cũng nhớ mãi.

Em rất yêu quý cây xoài nhà em. Mỗi ngày sau giờ học, em thường ra tưới nước và bắt sâu cho cây. Cây xoài không chỉ cho gia đình em những trái ngọt thơm tho mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ ấm áp bên gia đình.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây bưởi Diễn

Trong góc vườn nhỏ của ông nội, nơi bình yên nhất mà em luôn muốn tìm về mỗi cuối tuần, có một cây bưởi Diễn đã gắn bó với gia đình qua bao mùa mưa nắng. Cây bưởi được ông trồng từ ngày bố em còn là một cậu bé, tính đến nay cũng đã ngót nghét mấy chục năm tuổi.

Nhìn từ xa, cây bưởi như một chiếc ô xanh khổng lồ vươn mình đón lấy nắng ấm mặt trời. Thân cây to bằng một vòng tay người lớn, lớp vỏ bên ngoài xù xì, nâu mốc và có vài vệt vôi trắng mà ông đã tỉ mỉ quét quanh gốc để ngăn ngừa sâu bọ. Lên cao chừng một mét, thân cây phân thành ba nhánh lớn vững chãi. Từ những nhánh ấy, hàng ngàn cành nhỏ tỏa ra xum xuê, đan xen vào nhau tạo thành lớp mái che mát rượi. Lá bưởi to bằng bàn tay em, màu xanh thẫm, gân lá nổi rõ và có hình dáng độc đáo giống như hai chiếc lá nhỏ nối liền lại. Khi vò nhẹ chiếc lá, một mùi thơm nồng nàn, dễ chịu của tinh dầu lập tức tỏa ra. Mỗi độ tháng Hai về, cây bưởi lại khoác lên mình lớp áo hoa trắng tinh khôi. Hoa bưởi nở thành từng chùm, cánh hoa dày uốn cong nhẹ nhàng để lộ chùm nhụy vàng ươm ở giữa. Hương bưởi ngào ngạt, thanh khiết đắm say cả góc vườn, thu hút biết bao đàn ong bướm đến dập dìu. Khi hoa rụng, những quả bưởi nhỏ bằng viên bi xanh bắt đầu lộ diện. Qua thời gian, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè và những cơn mưa rào tưới mát, quả bưởi lớn dần lên, tròn trịa và căng bóng. Đến cuối thu, đầu đông, cây bưởi bước vào mùa thu hoạch. Vỏ bưởi chuyển từ màu xanh thẫm sang màu vàng óng ả. Những chùm bưởi trĩu nặng làm cong cả cành cây, khiến ông nội phải dùng những cọc tre để chống đỡ. Mỗi quả bưởi Diễn khi bóc ra tỏa hương thơm lừng; từng tép bưởi mọng nước, mọng tôm màu vàng tôm, khi ăn có vị ngọt đậm đà, mát lượm nơi đầu lưỡi.

Em yêu cây bưởi nhà ông không chỉ vì những quả bưởi ngọt lành mà còn vì nó gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm. Chiều chiều ngồi dưới bóng mát của cây bưởi nghe ông kể chuyện ngày xưa, em cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây nhãn lồng

Sân trước nhà ngoại em luôn rợp bóng mát nhờ một cây nhãn lồng cổ thụ đã nhiều năm tuổi. Cây nhãn không chỉ là niềm tự hào của ngoại vì năm nào cũng sai trĩu quả, mà còn là người bạn thân thiết chứng kiến bao kỷ niệm êm đềm của lũ trẻ chúng em trong những kỳ nghỉ hè.

Cây nhãn cao lớn đứng sừng sững, ngọn cây vươn cao vượt cả mái nhà tầng. Thân cây to lớn, lớp vỏ nâu xám nứt nẻ thành từng mảng xù xì như lớp da của một vị thần rừng già nua nhưng vô cùng vững chãi. Rễ cây cắm sâu vào lòng đất mẹ, có những chiếc rễ to trồi cả lên mặt đất trông như những con rắn gỗ đang uốn lượn. Tán nhãn rậm rạp, lá nhãn thuôn dài, màu xanh thẫm và mọc so le nhau, quanh năm tỏa bóng mát che rợp cả một khoảng sân gạch. Khi những tiếng ve ngân nga báo hiệu mùa hè đến cũng là lúc cây nhãn bắt đầu ra hoa. Những chùm hoa nhãn nhỏ li ti, màu vàng nhạt kết lại thành từng chùm lớn ở đầu cành. Hoa nhãn không rực rỡ như hoa phượng nhưng lại có vẻ đẹp giản dị và hương thơm dịu nhẹ. Chẳng mấy chốc, hoa rụng xuống trải thành một tấm thảm vàng nhạt dưới gốc, nhường chỗ cho những quả nhãn tí hon tròn xoe xuất hiện. Đến giữa mùa hè, cây nhãn như khoác lên mình một chiếc áo mới được dệt bằng hàng ngàn "viên bi gỗ". Quả nhãn mọc thành từng chùm trĩu nặng, kéo cong cả cành lá. Khi chín, vỏ nhãn chuyển sang màu vàng nâu mịn màng. Bóc lớp vỏ mỏng ra, lớp cơm nhãn dày, màu trắng trong hiện ra mọng nước, ôm trọn lấy chiếc hạt màu đen tuyền bóng loáng bên trong. Cắn một miếng nhãn lồng, vị ngọt sắc, giòn sần sật và hương thơm nồng nàn lập tức chiếm trọn các giác quan.

Mỗi mùa nhãn chín, cả gia đình em lại quây quần dưới gốc cây cùng ngoại hái nhãn đem chia cho bà con xóm giềng. Em rất yêu cây nhãn lồng nhà ngoại, cây không chỉ dâng tặng cho đời những trái ngọt lành mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sum vầy trong gia đình em.

Tả cây ăn quả mà em thích - cây mít mật

Ở góc sân sau nhà quê ngoại em có trồng một cây mít mật đã già. Dù không ngạt ngào hương sắc như những loại cây hoa, cây mít vẫn mang một vẻ đẹp mộc mạc, chất phác và dâng tặng cho gia đình em những mẻ quả thơm ngon đặc biệt.

Thân cây mít to lớn, vỏ ngoài màu nâu sẫm, phủ một lớp mốc trắng của thời gian. Thân cây đứng thẳng rồi chẻ thành nhiều nhánh to vươn rộng. Lá mít to hơn bàn tay người lớn, dày và cứng, mặt trên xanh bóng, mặt dưới nhám và có đường gân nổi rõ. Khác với nhiều loại cây ăn quả khác có trái mọc ở đầu cành, quả mít lại mọc ra trực tiếp từ thân cây và các cành to. Khi mùa xuân đến, những nụ mít dài như ngón tay bắt đầu nhú ra, tỏa mùi hương hơi chát nhẹ. Thời gian trôi qua, những quả mít bé tẹo lớn nhanh như thổi. Vỏ mít màu xanh lá, bao phủ bởi vô số những chiếc gai nhọn sần sùi nhưng không quá sắc nhọn. Đến cuối hè, khi quả mít đã chín, lớp vỏ xanh ngả sang màu vàng xám, các gai mít nở to, thưa ra và mềm đi. Lúc này, chỉ cần đứng từ xa cũng đã có thể hít hà được mùi thơm nức nở, ngọt ngào lan tỏa khắp góc vườn. Mỗi lần bổ quả mít chín, cả gian bếp lại ngập tràn hương thơm quyến rũ. Bổ đôi quả mít ra, bên trong là hàng trăm múi mít màu vàng tươi như mật mọng, xếp xen kẽ giữa những sợi xơ mít màu trắng. Múi mít mật dày thịt, mềm mại, dẻo ngọt và thơm lừng. Hạt mít bên trong tròn căng, khi luộc hoặc nướng lên có vị bùi bùi, béo ngậy vô cùng thích thú.

Cây mít mật đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian quê ngoại ấm áp. Em luôn trân trọng từng khoảnh khắc được chăm sóc cây, được tưới nước và ngồi dưới bóng râm của cây mít mỗi đợt nghỉ hè.

Các bài văn mẫu và văn hay lớp 4 khác:

Xem thêm các loạt bài để học tốt Tiếng Việt 4 hay khác:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay lớp 4 | văn mẫu lớp 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 4 và Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 4.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học