15+ Kể về một việc tốt mà em đã làm (điểm cao)
Kể về một việc tốt mà em đã làm hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.
- Dàn ý Kể về một việc tốt mà em đã làm
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 1)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 2)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 3)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 4)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 5)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 6)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 7)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 8)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (mẫu 9)
- Kể về một việc tốt mà em đã làm (các mẫu khác)
15+ Kể về một việc tốt mà em đã làm (điểm cao)
Dàn ý Kể về một việc tốt mà em đã làm
- Em đã làm việc tốt gì cho ai?
- Việc tốt đó diễn ra như thế nào?
- Người được giúp đã nói hoặc làm gì?
- Em cảm thấy thế nào sau việc làm đó?
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 1
Một buổi sáng, em đến lớp sớm hơn mọi ngày. Khi bước vào lớp, em thấy trên sàn có nhiều mẩu giấy vụn. Em liền lấy chổi quét sạch rồi gom rác bỏ vào thùng. Sau đó, em còn sắp xếp lại những chiếc ghế cho ngay ngắn. Khi các bạn đến lớp, phòng học đã sạch sẽ và gọn gàng. Em rất vui vì đã làm được một việc tốt cho lớp.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 2
Cuối tuần, mẹ bận làm nhiều việc nên em muốn giúp mẹ. Em lấy chổi quét nhà, lau bàn và xếp lại những quyển sách trên giá. Sau đó, em còn gấp quần áo của mình thật ngay ngắn. Mẹ nhìn thấy vậy liền khen em ngoan và biết giúp đỡ gia đình. Em cảm thấy rất vui khi thấy mẹ đỡ vất vả hơn. Từ hôm đó, em cố gắng tự làm những việc vừa sức của mình.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 3
Một hôm, trên đường đi học về, em nhìn thấy một bà cụ đang xách một túi đồ rất nặng. Em liền chạy lại hỏi bà có cần em giúp không. Em cầm chiếc túi và đi cùng bà đến gần nhà. Bà cảm ơn rồi mỉm cười với em. Em chào bà và trở về nhà. Em thấy trong lòng rất vui vì đã giúp được một người lớn tuổi.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 4
Trong giờ ra chơi, em nhìn thấy một bạn làm rơi rất nhiều bút và thước xuống sân. Em chạy lại nhặt giúp bạn từng món đồ. Sau đó, em còn giúp bạn kiểm tra xem có bị mất món nào không. Bạn cảm ơn em và nói rằng bạn rất vui vì có em giúp đỡ. Em cũng vui vì đã làm một việc nhỏ khiến bạn bớt lo lắng. Em nghĩ các bạn trong lớp nên luôn biết quan tâm đến nhau.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 5
Một buổi chiều, em đang chơi ở sân thì nhìn thấy một chú chim non nằm dưới gốc cây. Chú chim có vẻ rất yếu và không thể bay lên. Em gọi bố đến xem và nhờ bố giúp chú chim. Bố đặt chú chim vào một chiếc hộp có lót khăn mềm rồi để ở nơi an toàn. Một lúc sau, chim mẹ bay đến gần. Em rất vui vì mình đã kịp thời giúp một chú chim nhỏ.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 6
Hôm ấy, cô giáo giao cho lớp em chăm sóc bồn hoa trước cửa lớp. Em cùng các bạn nhặt lá khô, nhổ cỏ và tưới nước cho cây. Em còn nhặt những mẩu rác nhỏ quanh bồn hoa để khu vực này sạch hơn. Sau khi làm xong, những khóm hoa trông tươi tắn và đẹp hơn. Cô giáo khen cả lớp chăm chỉ. Em rất vui vì đã góp một phần nhỏ làm cho trường học thêm xanh đẹp.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 7
Một hôm, em thấy em trai đang khóc vì không tìm thấy chiếc ô tô đồ chơi yêu thích. Em liền đến hỏi em đã chơi ở đâu rồi cùng em đi tìm. Hai anh em tìm trong phòng khách, phòng ngủ và cuối cùng thấy chiếc ô tô nằm dưới gầm giường. Em lấy đồ chơi đưa cho em trai. Em trai vui vẻ cười và ôm lấy chiếc ô tô. Nhìn em vui, em cũng thấy rất hạnh phúc.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 8
Một lần, em thấy mẹ đang nấu cơm nhưng em trai cứ đòi mẹ lấy đồ chơi. Em liền đến chơi cùng em để mẹ có thể nấu ăn. Em lấy những chiếc xe đồ chơi ra và cùng em xếp thành một đoàn tàu. Em trai nhanh chóng quên việc đòi mẹ và chơi rất vui. Mẹ cảm ơn em vì đã giúp mẹ. Em thấy mình đã làm được một việc tốt cho gia đình.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 9
Một buổi chiều, em cùng các bạn chơi ở sân chung của khu phố. Khi chuẩn bị về nhà, em nhìn thấy trên sân có rất nhiều vỏ bánh và chai nước. Em rủ các bạn cùng nhặt rác và bỏ vào thùng. Mọi người đều đồng ý và nhanh chóng làm việc. Chẳng bao lâu, sân chơi đã sạch sẽ trở lại. Em rất vui vì các bạn đã cùng em giữ gìn nơi vui chơi.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 10
Một hôm, trên đường đi học, em nhìn thấy một chiếc ví nằm bên vệ đường. Em không mở ví ra xem mà nhặt lên và mang đến bác bảo vệ gần đó. Em kể cho bác nghe nơi mình nhặt được chiếc ví. Một lúc sau, bác tìm được người đánh rơi và trả lại chiếc ví. Người đó cảm ơn em rất nhiều. Em cảm thấy vui vì mình đã làm đúng và giúp người khác tìm lại đồ bị mất.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 11
Một buổi sáng, em thức dậy và tự chuẩn bị sách vở trước khi đi học. Em xem thời khóa biểu rồi lấy đúng sách, vở và đồ dùng cần thiết. Sau đó, em tự mặc quần áo và chuẩn bị ba lô. Mẹ thấy vậy rất vui và khen em đã biết tự giác hơn. Em cảm thấy rất tự hào về bản thân. Em sẽ cố gắng tự làm nhiều việc hơn nữa.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 12
Trong một tiết học, em thấy bạn ngồi bên cạnh quên mang bút chì. Bạn lo lắng vì sắp đến giờ làm bài. Em liền cho bạn mượn một chiếc bút chì của mình. Bạn vui vẻ nhận bút và cảm ơn em. Nhờ có chiếc bút, bạn đã hoàn thành bài tập cùng các bạn trong lớp. Khi bạn trả lại bút, em cảm thấy rất vui vì đã giúp bạn đúng lúc.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 13
Một hôm, em thấy vòi nước ở trường vẫn đang chảy dù không có ai sử dụng. Em liền chạy lại khóa vòi nước. Sau đó, em nhắc các bạn trong lớp nhớ khóa vòi sau khi dùng. Cô giáo biết chuyện và khen em biết tiết kiệm nước. Em rất vui vì việc làm nhỏ của mình đã giúp tránh lãng phí nước. Em sẽ luôn cố gắng bảo vệ môi trường từ những việc đơn giản.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 14
Cuối tuần, em cùng bố đi mua đồ cho gia đình. Khi về đến nhà, em thấy bố phải xách nhiều túi đồ. Em liền xin bố cầm giúp một túi nhẹ. Về đến nhà, em còn giúp bố cất đồ vào đúng chỗ. Bố xoa đầu và khen em đã biết quan tâm đến bố. Em rất vui vì đã giúp bố một chút việc nhỏ.
Kể về một việc tốt mà em đã làm - mẫu 15
Một lần, em thấy một bạn nhỏ trong xóm chưa biết cách trồng cây. Em rủ bạn cùng trồng một cây hoa nhỏ trước sân. Em chỉ cho bạn cách đào đất, đặt cây xuống rồi lấp đất và tưới nước. Hai chúng em cùng chăm sóc cây mỗi ngày. Sau một thời gian, cây lớn lên và bắt đầu có những chiếc lá xanh. Em rất vui vì mình vừa giúp bạn biết thêm một điều hay, vừa góp phần làm cho nơi ở thêm xanh đẹp.
Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:
- Kể về việc em đã làm giúp đỡ bố mẹ lớp 2
- Tả chiếc ô
- Tả con vật lớp 2
- Tả đồ chơi em thích lớp 2
- Tả đồ dùng học tập mà em yêu thích lớp 2
- Tả đồ dùng trong gia đình lớp 2 ti vi
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

