15+ Tả con vật lớp 2 (điểm cao)

Tả con vật lớp 2 hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.

15+ Tả con vật lớp 2 (điểm cao)

Quảng cáo

Tả con vật lớp 2 - mẫu 1

Nhà em có một chú mèo tam thể rất đáng yêu. Bộ lông của chú mềm mượt như bông, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh. Mỗi khi thấy chuột, chú chạy nhanh như một mũi tên. Em thường vuốt ve và cho chú ăn mỗi ngày. Em rất yêu chú mèo vì chú vừa ngoan vừa chăm bắt chuột.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 2

Em có một chú chó tên là Mực. Chú có bộ lông đen óng và chiếc đuôi lúc nào cũng vẫy tít khi gặp em. Mực rất thông minh, luôn canh giữ ngôi nhà cẩn thận. Mỗi chiều, em đều dắt chú đi dạo. Em coi Mực như một người bạn thân của mình.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 3

Nhà bà em nuôi một chú gà trống rất đẹp. Chú có chiếc mào đỏ tươi như bông hoa và bộ lông sặc sỡ. Mỗi sáng, chú cất tiếng gáy vang gọi mọi người thức dậy. Chú đi lại oai vệ như một vị vua nhỏ trong sân. Em rất thích ngắm chú gà trống.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 4

Em rất yêu chú thỏ trắng mà bố mua tặng. Chú có bộ lông trắng muốt như bông tuyết và đôi tai dài rất đáng yêu. Đôi mắt hồng của chú lúc nào cũng long lanh. Chú thích ăn cà rốt và nhảy tung tăng khắp sân. Em luôn chăm sóc chú thật cẩn thận.

Quảng cáo

Tả con vật lớp 2 - mẫu 5

Trong nhà em có một chú chim chào mào. Bộ lông của chú mượt mà, chiếc mào nhỏ luôn dựng lên trông rất đẹp. Mỗi buổi sáng, chú hót líu lo như đang hát những bản nhạc vui. Tiếng hót của chú làm cả ngôi nhà thêm rộn ràng. Em rất thích nghe chú hót.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 6

Em nuôi hai chú cá vàng trong chiếc bể nhỏ. Chúng có chiếc đuôi mềm mại như dải lụa đang tung bay. Mỗi khi em cho ăn, hai chú bơi đến rất nhanh. Nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, em cảm thấy rất vui. Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 7

Nhà em có đàn vịt rất đông. Những chú vịt có bộ lông trắng tinh và chiếc mỏ màu vàng nổi bật. Chúng lạch bạch đi kiếm ăn trông rất ngộ nghĩnh. Buổi chiều, đàn vịt bơi trên ao tạo nên khung cảnh thật yên bình. Em rất thích ngắm đàn vịt.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 8

Ở quê em có những chú bò hiền lành. Chúng có thân hình to khỏe và đôi mắt to tròn. Hằng ngày, bò thong thả gặm cỏ trên cánh đồng xanh mướt. Tiếng chuông leng keng trên cổ bò nghe thật vui tai. Em rất yêu những chú bò chăm chỉ.

Quảng cáo

Tả con vật lớp 2 - mẫu 9

Em đã được nhìn thấy chú ngựa trong sở thú. Chú có thân hình cao lớn, bốn chân khỏe mạnh và chiếc bờm dài rất đẹp. Khi chạy, chú nhanh như cơn gió. Em rất thích ngắm chú tung vó trên sân. Em mong sẽ có dịp được cưỡi ngựa.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 10

Trong vườn nhà em có rất nhiều chú bướm xinh đẹp. Đôi cánh của chúng rực rỡ như những cánh hoa đầy màu sắc. Chúng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút mật. Những chú bướm làm khu vườn thêm sinh động và tươi vui. Em rất yêu vẻ đẹp của chúng.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 11

Trong vườn nhà em có những chú ong nhỏ chăm chỉ. Thân ong vàng óng xen những sọc đen rất nổi bật. Suốt ngày, ong bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút mật. Chúng cần mẫn như những người lao động tí hon. Em rất yêu những chú ong vì chúng làm cho vườn hoa thêm rộn ràng.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 12

Em đã nhìn thấy một chú sóc trong công viên. Chú có bộ lông màu nâu mềm mượt và chiếc đuôi xù rất đẹp. Đôi mắt của chú đen láy, lúc nào cũng tinh nhanh. Chú chuyền cành thoăn thoắt như một nghệ sĩ biểu diễn. Em rất thích ngắm chú sóc đáng yêu.

Quảng cáo

Tả con vật lớp 2 - mẫu 13

Nhà bác em có một chú dê trắng rất hiền. Chú có bộ lông trắng muốt, hai chiếc sừng cong cong và chiếc râu nhỏ trông thật ngộ nghĩnh. Mỗi ngày, chú thong thả gặm cỏ trên đồi. Chú luôn kêu "be be" như đang trò chuyện với mọi người. Em rất quý chú dê.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 14

Trong sân nhà ông em có một chú ngỗng to lớn. Bộ lông trắng của chú sạch sẽ như những đám mây nhỏ. Chiếc cổ dài giúp chú trông rất oai vệ. Mỗi khi có người lạ đến, chú kêu to để báo cho mọi người biết. Em thấy chú ngỗng thật dũng cảm và đáng yêu.

Tả con vật lớp 2 - mẫu 15

Em được ngắm chú công trong sở thú. Chú có bộ lông xanh biếc óng ánh dưới ánh nắng. Khi xòe đuôi, chú đẹp như một chiếc quạt khổng lồ đầy màu sắc. Ai đi qua cũng dừng lại ngắm nhìn và khen ngợi. Em rất thích vẻ đẹp kiêu sa của chú công.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác