Top 30 điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua

Tổng hợp trên 30 bài viết 2 – 3 câu về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua (hay nhất)

Quảng cáo

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 1

Dịp nghỉ hè vừa rồi em được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau như: học bơi, sinh hoạt hè, đá bóng. Trong đó, điều đáng nhớ nhất là em cùng các bạn đã giành được chức vô địch trong giải đá bóng của huyện. Sau bao nhiêu ngày tập luyện thì chúng em cũng đạt được thành quả xứng đáng.

Dàn ý Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua

- Em đã làm những gì trong kì nghỉ hè vừa qua?

- Điều gì làm em nhớ nhất?

- Vì sao điều đó lại đáng nhớ?

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 2

Mùa hè năm trước, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Sáng nào em cũng dậy thật sớm, cùng ông ra đồng. Chiều xuống, em lại cùng các bạn trong xóm chơi bắn bi, thả diều. Hè năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên em không được đi đâu mà chỉ ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe. Em mong sao dịch bệnh sớm qua để em lại được về quê thăm ông bà và chơi cùng các bạn.

Quảng cáo

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 3

Kì nghỉ hè năm nay với em rất ý nghĩa. Em đã được học thêm bộ môn piano mà em yêu thích. Em còn được bố mẹ tặng cho một phần thưởng là đi biển Phú Quốc. Đi chơi em được ngắm nhiều cảnh đẹp, được thưởng thức nhiều món ngon. Em sẽ nhớ mãi về mùa hè năm nay.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 4

Nghỉ hè năm nay, em được đi học bơi. Em học bơi từ thứ 2 đến thứ 6. Buổi học đầu tiên, em rất ấn tượng về bể bơi nơi đây vì nó vừa đẹp vừa sạch sẽ. Thầy giáo dạy bơi rất hài hước và nhiệt tình. Em còn làm quen được với nhiều người bạn mới. Chúng em được thầy dạy các bước khởi động. Ai cũng hào hứng, thích thú tập luyện. Thầy giáo cũng tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị. Sau một mùa hè, em đã biết bơi.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 5

Trong kì nghỉ hè vừa rồi, địa phương em bị phong tỏa vì có nhiều ca nhiễm Covid-19. Điều làm em nhớ nhất trong kì nghỉ đó là ngày khu phố của em được gỡ phong tỏa. Ai cũng vui mừng, háo hức và hạnh phúc vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi người đều bình an vô sự.

Quảng cáo

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 6

Hè năm nay, em cùng với chị Lương đi học bơi. Em được thầy giáo hướng dẫn cách bơi. Cuối khoá học, thầy còn tổ chức cho chúng em một cuộc thi. Người giành chiến thắng sẽ nhận được một chiếc kính bơi. Cuộc thi diễn ra sôi nổi và chị Lương đã giành chiến thắng. Em cảm thấy kì nghỉ hè năm nay thật bổ ích.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 7

Những tháng nghỉ hè vào đúng dịp mùa thu hoạch hoa màu. Bởi vậy sinh hoạt hè của em có một niềm vui vô cùng. Nhà em ở ngay rìa làng, trông ra cánh đồng rất khoáng đãng. Chiều chiều em thích đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng. Mùa lúa là một màu xanh mênh mông bắt đầu từ dưới chân bụi tre, chạy ra tít đến đường cái. Người và xe cộ đi trên đường ấy nhỏ bé như nắm tay thôi. Ngắm cảnh đồng em thường thích thú nhất vào các buổi chiều đẹp trời, mấy con cò trắng muốt bay sà xuống rồi mất hút dưới màu xanh. Hoặc đi học về tắt qua cánh đồng, một vài con chim đang bắt sâu thấy bóng người vội bay vút lên làm em giật mình. Ôi cảnh ngày hè mới đẹp làm sao.

Quảng cáo

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 8

Mùa hè là mùa em thích nhất trong năm bởi đây là dịp chúng em được nghỉ 3 tháng hè. Ban ngày, mặt trời chói chang khiến thời tiết vô cùng oi ả, nóng nực. Thỉnh thoảng, mỗi buổi chiều đến lại có những cơn mưa mùa hạ bất chợt khiến muôn loài vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Tuy nóng nực là vậy nhưng đây là mùa cây trái ra hoa kết trái nhiều nhất, trái chín thơm lừng, sai trĩu trịt trong vườn như một món quà thiên nhiên ban tặng. Mùa hè thật thú vị phải không các bạn?

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 9

Mùa hè năm nay, em được đi nghỉ mát cùng bố mẹ ở Phú Quốc. Từ sớm, cả nhà đã ra sân bay để làm thủ tục. Máy bay di chuyển hơn hai tiếng mới đến nơi. Đảo Phú Quốc thật đẹp. Nước biển trong xanh, mát lạnh. Em thích nhất là được lặn xuống dưới biển ngắm san hô. Những món đặc sản của Phú Quốc cũng rất ngon. Em rất yêu mến nơi đây.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 10

Mùa hè năm nay, em được bố mẹ cho đi du lịch ở Phú Quốc. Lần đầu tiên, em được tắm biển. Em rất vui khi được tắm biển, xây lâu đài cát. Em đã được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng. Nơi đây đúng là một thành phố đẹp tuyệt vời.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 11

Một mùa hè nữa lại về. Em háo hức khi được về thăm quê. Ở quê, em được cùng các anh chị đi câu cá, thả diều. Em còn được thưởng thức những món ăn do bà nội nấu. Em cảm thấy rất vui vẻ.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 12

Nghỉ hè vừa rồi, em được cùng cả nhà vào Quảng Bình, tham quan động Phong Nha - Kẻ Bàng. Đó là một hang động khổng lồ và kì bí. Tuy đi bộ khá khó khăn và mệt mỏi, nhưng tất cả đã tan biến hết khi em được chiêm ngưỡng những tảng nhũ với nhiều hình thù kì lạ, màu sắc xinh xắn. Chuyến đi đó đã làm cho kì nghỉ hè của em thật tuyệt vời.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 13

Nghỉ hè, em được đi chơi ở bãi biển Nha Trang. Ở đó, em được tắm mình dưới dòng nước mát, được tắm nắng, được uống những quả dừa tươi ngon. Đặc biệt, em thích nhất là được ngồi trên chiếc ca nô lướt qua những con sóng trắng. Đó là hoạt động tuyệt vời nhất trong những ngày hè của em.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 14

Nghỉ hè năm vừa rồi, vì dịch Covid hoành hành nên em không được đi chơi xa, nhưng chỉ ở nhà em vẫn có những trải nghiệm thật thú vị. Mỗi ngày, em cùng ông tập thể dục buổi sáng, rồi nghe tin tức từ chiếc đài nhỏ. Em còn dành thời gian tập làm các việc nhà đơn giản cùng bố mẹ, như quét nhà, gấp áo quần, nhặt rau... Và em còn đọc thêm nhiều cuốn sách hay nữa. Kì nghỉ hè của em thật là vui và bổ ích.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 15

Kì nghỉ hè vừa rồi, em được theo bố mẹ đi thăm dì Hà ở trên phố. Nhà di Hà rất to và đẹp, lại có nhiều món đồ chơi thú vị. Em được chị Mai con dì Hà dẫn đi chơi khắp phố, nào là rạp chiếu phim, nào là cửa hàng kem, nào là hiệu sách, rồi cả lên bờ hồ hóng gió nữa. Thật là tuyệt vời.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 16

Nghỉ hè, em cùng bố mẹ về quê thăm ông bà. Ở quê, em được theo ông đi câu cá ở sông, được theo bà đi chợ phiên, được theo anh Tũn đi thả diều. Em thích nhất là những buổi tối được ngồi trước sân nhà hóng gió mát, nghe bà kể những chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Cứ thế, kì nghỉ hè vui vẻ trôi qua thật là nhanh.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 17

Kì nghỉ hè vừa rồi, em được về quê chơi. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm và đi tập thể dục với ông ngoại. Không khí ở làng quê thật trong lành. Buổi chiều, em cùng với các bạn trong xóm ra cánh đồng chơi. Chúng em cùng nhau chơi ô ăn quan, cướp cờ, thả diều. Ở thành phố, em ít được chơi những trò chơi này. Vì vậy, em cảm thấy rất thích thú. Em mong sẽ được thường xuyên về thăm quê.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 18

Nghỉ hè năm nay, em được đi học bơi. Hằng tuần, em học hai buổi vào thứ hai và thứ ba. Buổi học đầu tiên, mẹ đã đưa em đến nhà thi đấu của huyện. Ở đây có một bể bơi rất rộng lớn. Thầy giáo dạy bơi rất hài hước và nhiệt tình. Em còn làm quen được với nhiều người bạn mới. Chúng em được thầy dạy các bước khởi động. Ai cũng hào hứng, thích thú tập luyện. Thầy giáo cũng tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị. Sau một mùa hè, em đã biết bơi.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 19

Kì nghỉ hè năm nay, em được về thăm quê ngoại. Sáng sớm, em theo bác Năm ra đồng gặt lúa. Bác đã dạy cho em cách cầm liềm, gặt lúa. Em mới làm được một lúc đã thấy rất mỏi. Công việc làm đồng thật vất vả. Trưa về, em được thưởng thức những món ăn bà nấu. Món nào cũng ngon miệng, hấp dẫn. Chiều đến, hai bà cháu ra vườn, vừa chăm sóc cây cối vừa trò chuyện vui vẻ. Tối đến, em ngồi ngoài sân nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích em đã được đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Em cảm thấy rất hạnh phúc.

Điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - mẫu 20

Trong kì nghỉ hè vừa qua, khi về quê thăm ông bà ngoại em nhớ nhất là những đêm trăng được cùng ông bà ngồi ngoài hiên nhà hóng gió. Ánh trăng sáng chiếu bóng in lên nền đất, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá trong đêm xào xạc và những lời tâm sự của bà khiến em nhớ mãi không quên. Bởi nó đã tiếp thêm động lực để em luôn cố gắng học tập trong năm học mới.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn VBT Tiếng Việt lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên