Top 13 Viết bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa

Tổng hợp các bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 13 Viết bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa

Quảng cáo

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 1

Hằng năm, trường em đều tổ chức các chuyến tham quan. Mỗi điểm đến đều đem lại cho học sinh bài học bổ ích. Năm nay, chúng em cũng đã có một chuyến đi vô cùng bổ ích ở khu di tích Cổ Loa.

Chuyến tham quan sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu. Học sinh tham gia sẽ được nghỉ học. Các học sinh không tham gia sẽ tự học ở nhà. Mỗi lớp đi tham quan sẽ có giáo viên chủ nhiệm và hai phụ huynh đi cùng. Theo như em tìm hiểu, Cổ Loa là một khu di tích lịch sử khá nổi tiếng nằm ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của nhà trường, học sinh đi tham quan phải có mặt vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Buổi sáng thứ sáu, em thức dậy thật sớm. Sau khi chuẩn bị xong, bố đưa em đến trường. Trước cổng trường, rất nhiều chiếc xe ô tô khách đang đỗ thành từng hàng. Em chào bố rồi vào trường tìm các bạn lớp mình. Trước khi về, bố còn chúc em có một chuyến tham quan an toàn và vui vẻ.

Quảng cáo

Em bước vào trường mà vô cùng hân hoan. Trên sân trường có rất đông học sinh. Em đã tìm thấy các bạn của lớp mình. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng. Cô điểm danh lại các bạn học sinh tham gia. Bảy giờ kém mười lăm chúng em lên xe. Đúng bảy giờ là xe xuất phát. Trên xe, chúng em được nghe chị hướng viên trò chuyện. Sau đó, chúng em còn có những tiết mục văn nghệ giao lưu. Em tranh thủ ngủ một lúc cho đỡ mệt. Khoảng một tiếng sau thì đến nơi.

Đầu tiên, chúng em tập trung theo từng khối lớp để làm lễ ở đền thờ vua An Dương Vương. Bầu không khí lúc này thật trang nghiêm. Sau đó, chúng em lần lượt ghé thăm: đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mỵ Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng. Ở mỗi địa điểm, chúng em lại được nghe chị hướng dẫn viên giới thiệu nhiều điều thú vị, bổ ích.

Sau khi tham quan xong toàn bộ khu di tích thì đã đến trưa. Chúng em có khoảng một tiếng rưỡi để ăn trưa và nghỉ ngơi. Em tranh thủ ăn trưa thật nhanh, rồi cùng các bạn vào các quán lưu niệm để mua đồ mang về. Buổi chiều, học sinh toàn trường sẽ tập trung lại để tham gia một số trò chơi tập thể như bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố… Không chỉ vậy, chúng em còn được xem một tiết mục múa rối nước vô cùng hấp   dẫn. Buổi tham quan kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả các học sinh.

Như vậy, chuyến tham quan đến khu di tích Cổ Loa thật thú vị và bổ ích. Sau khi trở về, em tin rằng sẽ có một bài báo cáo thật hấp dẫn, và sẽ đạt được một kết quả cao nhất.

Quảng cáo

Dàn ý Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa

a.Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan: di tích thành Cổ Loa

- Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi: vui vẻ, hào hứng và mong chờ,...

b. Thân bài:

- Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan di tích thành Cổ Loa:

+ Trên đường đi: thời gian xuất phát, phương tiện di chuyển, thời gian đến nơi,...

+ Lúc đến điểm tham quan: xếp hàng để tham quan, mua vé tham quan,...

+ Trình tự các điểm đến thăm: đền thờ vua An Dương Vương đến đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mỵ Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng.

Những hoạt động chính trong chuyến đi: tham gia trò chơi, nghe thuyết trình, xem múa rối nước,...

- Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa đó (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc…)

Quảng cáo

c. Kết bài:

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan, di tích thành Cổ Loa.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 2

Kết thúc năm học với nhiều thành tích nổi bật, tập thể lớp chúng em được cô giáo và hội phụ huynh tổ chức một chuyến đi tham quan di tích lịch sử, đây vừa là phần thưởng cho những nỗ lực, cố gắng trong năm học vừa qua mà đó còn là dịp để chúng em thêm hiểu biết về những truyền thống lịch sử quý giá của dân tộc. Là một chuyến đi chơi nhưng đồng thời cũng phục vụ thiết thực cho việc học của chúng em.

Đó là chuyến đi thăm di tích lịch sử thành Cổ Loa. Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, cô giáo chủ nhiệm và hội phụ huynh đã quyết định đưa chúng em đi tham quan di tích lịch sử thành Cổ Loa, nơi thờ vua An Dương Vương và công chúa Mị Châu. Đây là di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, chứa đựng nhiều câu chuyện về lịch sử, về bài học dựng nước, giữ nước của các vua Hùng. Chúng em đã biết về di tích thành Cổ Loa thông qua truyền thuyết về An Dương Vương, Mị Châu- Trọng Thủy, nhưng đây là lần đầu tiên chúng em được đặt chân đến địa danh lịch sử, địa danh của những câu chuyện lịch sử kì bí, hấp dẫn này.

Để bắt đầu chuyến tham quan, chúng em sẽ tập trung ở trường, sau đó sẽ được cô giáo chủ nhiệm và đại diện hội phụ huynh cùng thực hiện chuyến đi lí thú này. Vì di tích thành Cổ Loa khá xa trường học của chúng em, nên chúng em tập trung ở trường từ khá sớm, sáu giờ sáng bố mẹ chúng em sẽ đưa chúng em lên trường, sau đó ba mươi phút thì xe bắt đầu chuyển bánh. Đây là lần đầu tiên cả lớp chúng em có một chuyến du lịch cùng nhau, lại là chuyến đi về một địa danh lịch sử nổi tiếng như vậy nên chúng em đều vô cùng háo hức, chờ mong.

Sau hai tiếng chạy xe, cuối cùng chúng em đã đến được di tích thành Cổ Loa, đến đây, chúng em được cô hướng dẫn viên du lịch nồng nhiệt tiếp đón và hướng dẫn hành trình cũng như giới thiệu, thuyết minh về khu di tích thành Cổ Loa này. Khu di tích Thành Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Đây là nơi diễn ra câu chuyện dựng nước, giữ nước của vua Thục Phán An Dương Vương và câu chuyện tình yêu bi thảm của công chúa Mị Châu và Phò mã người Trung Quốc, Trọng Thủy.

Không gian của khu di tích thành Cổ Loa cũng cổ kính, trang nghiêm, mang màu sắc dân gian như trong những câu chuyện cổ, những mái nhà ngói đỏ, những cây đa, cây đề lớn, có lẽ chúng cũng đã sống qua rất nhiều năm rồi, là nhân chứng cho những sự kiện lịch sử. Trung tâm của di tích thành Cổ Loa chính là đền thờ An Dương Vương, đây là điện thờ chính nên rất rộng lớn và trang nghiêm, dẫn vào đền thờ phải đi qua một khoảng sân rộng lớn, hai bên sân có trồng rất nhiều cây cổ thụ, em có cảm tưởng những cây cổ thụ như những người hiền thần luôn ở bên, trung nghĩa với vua An Dương Vương vậy.

Ngôi đền có mái cong hình đầu rồng vô cùng trang nghiêm, trong điện được trưng bày những câu đối lớn, có chữ Hán mà em không hiểu lắm, chính giữa của điện thờ là một bức tượng An Dương Vương uy nghi trong bộ hoàng bào, ngồi từ trên cao nhìn xuống, cảm xúc chung của chúng em khi vào điện thờ An Dương Vương chính là sự tôn kính, tự hào. Hai bên điện thờ là những bức tượng của những vị quan có công với dân, với nước, những người hiền thần có công giúp vua An Dương Vương dựng nước.

Bên cạnh đền thờ An Dương Vương là một am nhỏ thờ công chúa Mị Châu, công chúa Mị Châu là con gái của vua An Dương Vương, vì ngây thơ, cả tin mà Mị Châu có một kết thúc thật bi thảm. Bức tượng công chúa Mị Châu trong am thờ là một bức tượng không đầu, nó làm cho em nhớ lại sự việc công chúa Mị Châu bị vua cha trừng phạt khi nghe Rùa vàng kết tội, nhìn hình ảnh bức tượng không đầu khiến cho chúng em vô cùng xót xa cho người công chúa này. Nàng là một người ngây thơ, cả tin vì quá tin tưởng vào người chồng mà vô tình lộ bí mật quốc gia, dẫn đến mất nước. Theo em thì Mị Nương là một người đáng thương hơn đáng trách. Nhà thơ Tố Hữu cũng từng bày tỏ sự cảm thông đối với Mị Châu qua những vần thơ như sau:"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu". Đằng sau truyền thuyết về An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thủy là bài học về giữ nước, nhưng ta đều cảm thông cho sự dại khờ, thủy chung của công chúa Mị Châu cùng cái chết đầy oan nghiệt của nàng.

Chuyến tham quan di tích thành Cổ Loa là một chuyến đi thực sự bổ ích và lí thú, chúng em biết nhiều hơn về những câu chuyện lịch sử, được tận mắt chứng kiến những nơi diễn ra câu chuyện lịch sử ấy, thông qua chuyến đi chúng em cũng thêm hiểu hơn về những bài học trên lớp, là cơ hội để chúng em mở mang sự hiểu biết.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 3

Ai đã từng một lần nghe qua truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy có lẽ sẽ không quên được tòa thành Cổ Loa kinh đô của Âu Lạc trong buổi đầu dựng nước. Em may mắn khi được đến tham quan khu di tích lịch sử Cổ Loa cùng với các ban trong lớp và cô giáo chủ nhiệm.

Để có được một buổi dã ngoại về lịch sử, cô chủ nhiệm lớp em đã xin phép nhà trường cùng ban phụ huynh tổ chức cho chúng em một buổi tham quan thành Cổ Loa với chủ đề “Về nguồn”. Chúng em được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía các thầy cô cũng như các bác đại diện hội phụ huynh để có thể có chuyến tham quan bổ ích.

Bảy giờ chuyến xe lăn bánh từ cổng trường, cả lớp em vô cùng háo hức. Em đến Cổ Loa và một ngày nắng đẹp của mùa thu, tiết trời mát mẻ. Sau gần tiếng di chuyển, xe đã đến nơi. Đoàn chúng em bắt đầu được cô hướng dẫn viên trình bày những nét chính về Cổ Loa. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp với một giọng nói ấm áp, kể cho chúng em nghe rằng: Cổ Loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc. Đây là thủ đô thứ hai của Việt Nam sau Phong Châu, là thủ đô thời các vua Hùng. Qua đó, chúng em đã thấy được một Cổ Loa của mấy nghìn năm lịch sử hiện ra trước mắt cùng lòng quyết tâm đánh giặc của vua tôi nước Âu Lạc. Mối tình đáng thương của nàng công chúa Mị Châu xinh đẹp và Trọng Thuỷ, và đặc biệt cả lớp ai cũng ghi nhớ thật sâu sắc hình ảnh một Cổ Loa của chín vòng thành được xây hình xoáy trôn ốc với sự giúp đỡ của thần Kim Quy. Từng bước chân di chuyển trên con đường khám phá tòa thành là những bước đi trở về lịch sử. Cả đoàn ai cũng lắng nghe về Cổ loa một cách say sưa.

Sau đó, cô hướng dẫn đoàn đi thăm cụm di tích Cổ Loa hiện nay với đền thờ Thục Phán An Dương Vương (đền Thượng), giếng Ngọc, am thờ Mị Châu. Qua cổng làng, cũng là cổng thành trong, là tới Cổ Loa. Trung tâm của di tích thành Cổ Loa chính là đền thờ An Dương Vương, đây là điện thờ chính với không khí vô cùng nghiêm trang, cổ kính. Gian chính giữa của đền có thờ bức tượng An Dương Vương trong bộ long bào uy nghi. Ngoài ra, trong đền còn thờ thần Kim Quy, cùng các vị anh hùng có công gìn giữ bảo về đất nước thời Âu Lạc.

Tiếp theo, đoàn đến thăm giếng Ngọc rồi vào dâng hương tại am công chúa Mị Châu. Đến đây, ai cũng bùi ngùi xúc động vì nghe câu chuyện tình yêu của Mị Châu - Trọng Thủy. Trong lòng em bỗng dâng lên một nỗi niềm xót xa, khi giờ đây giếng Ngọc rêu phong cổ kính vẫn còn, bức tượng không đầu của Mị Châu vẫn hằng ngày được hương khói. Nhưng tình yêu chân thành của nàng vẫn mãi là một chuyện tình dở dang mà đau xót. Em lại bồi hồi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về nàng: “Người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp/ Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu”. Am Mị Châu là điểm tham quan cuối cùng của đoàn, chúng em lên xe trở về khi chiều đã bắt đầu ngả bóng. Nhưng đọng lại trong chúng em là sự thành kính, lòng biết ơn sâu sắc với vua An Dương Vương, và lòng đầy thương cảm với nàng Mị Châu.

Vậy là chúng em đã “Về nguồn” trở lại với những ngày đầu dựng nước của vua Hùng qua buổi tham quan thành Cổ Loa vô cùng ý nghĩa. Sau chuyến đi em thấy lịch sử dân tộc là những điều thiêng liêng và vô cùng đáng trân trọng. Thế hệ trẻ ngày nay cần tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử đất nước mình để hiểu và thêm tự hào về truyền thống của quê hương.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 4

Hôm nay, chúng em sẽ có một chuyến đi thăm khu di tích lịch sử Cổ Loa. Nơi đây gợi nhắc em nhớ về truyền thuyết về vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

Chuyến tham quan sẽ diễn ra vào chủ nhật. Khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đúng sau giờ ba phút là xe xuất phát. Chúng em cảm thấy vô cùng hào hứng. Xe đi khoảng một tiếng thì đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng em tập trung theo từng lớp để đi tham quan. Mỗi lớp sẽ có một anh hoặc chị hướng dẫn viên dẫn đi tham quan.

Trước hết, các khối lớp sẽ đến thắp hương ở đền thờ vua An Dương Vương. Sau đó, các lớp sẽ ghé thăm lần lượt các địa điểm như đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mị Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mị Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng. Em cảm thấy ấn tượng nhất với đền thờ công chúa Mị Châu.

Đến trưa, chúng em tập trung lại ăn trưa theo lớp. Rồi sau đó, các học sinh sẽ được nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Buổi chiều, học sinh toàn trường sẽ tập trung lại để tham gia một số trò chơi tập thể như bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố… Chúng em còn được xem một tiết mục múa rối nước, và hát quan họ. Em cảm thấy vô cùng thích thú.

Chuyến đi tham quan khu di tích lịch sử Cổ Loa đã giúp em học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 5

Vào dịp nghỉ hè, tôi được về thăm quê ngoại ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tôi đã có khá nhiều trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Chắc hẳn các bạn đã được nghe đến thành Cổ Loa gắn với truyền thuyết về vua An Dương Vương. Tôi đã được chị Hồng - chị họ dẫn đi tham quan nơi đây. Chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy. Sáng hôm đó, tôi thức dậy từ rất sớm. Tôi ăn sáng thật nhanh. Vì địa điểm đến thăm là một nơi văn hóa tâm linh nên tôi đã chọn một bộ trang phục gọn gàng, kín đáo. Đúng bảy giờ, chị Hồng lái xe máy đưa tôi đi. Chúng tôi đi mất khoảng mười lăm phút là đến nơi.

Đến nơi, chị Hồng đi gửi xe. Sau đó, chị dắt tôi đi thăm quan từng địa điểm. Từ đền thờ vua An Dương Vương đến đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mỵ Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng. Ở mỗi địa điểm, chị lại kể cho tôi nhiều câu chuyện hấp dẫn.

“Ai về đến huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương
Cổ Loa hình ốc khác thường
Trải qua năm tháng, nẻo đường con đây”

Thành Cổ Loa có giá trị về nhiều mặt. Về quân sự, thành Cổ Loa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt cổ trong công cuộc bảo vệ đất nước. Về văn hóa, thành Cổ Loa trở thành một di sản văn hóa - một bằng chứng về sự sáng tạo cũng như trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ.

Kết thúc chuyến tham quan, tôi đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Không chỉ vậy, tôi còn thêm yêu mến và tự hào về mảnh đất quê hương xinh đẹp của mình.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 6

Vừa qua, trường của tôi có tổ chức một chuyến tham quan. Điểm đến của chúng tôi là khu di tích thành Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Từ sáng sớm, chúng tôi đã tập trung ở trường. Khoảng sáu giờ, xe bắt đầu xuất phát. Chúng tôi di chuyển mất khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Trên đường đi, tôi đã trò chuyện với các bạn. Ai cũng đều háo hức, mong chờ. Khi đến nơi, chúng tôi xuống xe và xếp thành từng hàng. Các lớp sẽ di chuyển lần lượt để vào thăm khu di tích thành Cổ Loa.

Chúng tôi tập trung ở đền thờ An Dương Vương để thắp hương. Sau đó, các lớp lần lượt đến thăm các địa điểm từ đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy) đến am Mỵ Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu), rồi đến chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), và cuối cùng là đình Mạch Tràng. Tôi đã được lắng nghe chị hướng dẫn viên giới thiệu về thành Cổ Loa. Đây là một di tích lịch sử lâu đời, gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vào khoảng thế kỷ III TCN, thành Cổ Loa đã được xây dựng dưới thời trị vì của An Dương Vương, do sự chỉ đạo trực tiếp của Cao Lỗ. Nét đặc sắc nổi bật khi nhắc đến thành Cổ Loa là kiến trúc. Theo tương truyền, thành bào gồm chín vòng xoáy trôn ốc. Tuy nhiên, căn cứ trên dấu tích hiện còn, các nhà khoa học nhận thấy thành chỉ có ba vòng. Trong đó, vòng thành nội rất có thể được làm về sau, dưới thời Ngô Quyền.

Nơi tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là am Mỵ Châu. Khi đến thăm nơi này, tôi đã nhớ lại truyền thuyết kể về công chúa Mỵ Châu và Trọng Thủy. Buổi chiều, chúng tôi còn được chơi một số trò chơi dân gian và xem múa rối nước. Đây là lần đầu tiên tôi được xem nên cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi đã quay lại video để về khoe với chị Hà. Sau chuyến đi, tôi đã biết thêm nhiều kiến thức vô cùng bổ ích, có nhiều bức ảnh đẹp cùng với các bạn.

Chuyến đi đã đem lại cho tôi nhiều kiến thức, kỉ niệm đẹp cùng với bạn bè. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chuyến tham quan như vậy hơn.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 7

Xung quanh thành phố Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. Và một trong số các di tích lịch sử của Hà Nội em đã có dịp ghé thăm chính là đền Cổ Loa.

Dịp Tết vừa rồi, em đã được cùng bố mẹ đến thăm khu di tích đề Cổ Loa cổ kính vào ngày đầu năm mới. Sáng Mùng 3 Tết, cả nhà cùng nhau sửa soạn để di chuyển sang huyện Đông Anh, xã Cổ Loa. Chỉ khoảng 40 phút di chuyển cả gia đình em đã tới nơi. Do không phải ngày chính hội nên khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một số du khách đến thăm quan đền đang làm thủ tục mua vé. Khung cảnh trước cổng đền rất đẹp. Giếng ngọc được bao quanh bởi một thảm cỏ xanh với những hàng cây tỏa bóng xuống mặt hồ xanh biêng biếc. Cổng chính của đền Cổ Loa vẫn còn lưu giữ được gần như toàn bộ những nét kiến trúc xưa. Thành Cổ Loa có rất nhiều tên gọi khác nhau như Loa thành (thành Ốc), thành Côn Lôn, thành Tư Long, Cửu thành, Thành Việt Vương, thành Khả Lũ, Cổ Loa thành. Đến thế kỷ thứ X, thời kỳ Ngô Quyền làm vua, Cổ Loa lại trở thành kinh đô lần thứ hai.

Trong khu di tích Cổ Loa hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, như khu đền Thượng thờ An Dương Vương, đền thờ tướng Cao Lỗ, am thờ công chúa Mỵ Châu và chùa Bảo Sơn… Trong các đền chùa còn có nhiều hiện vật khảo cổ được khai quật trong Thành cổ như tượng đồng, mũi tên đồng và các món đồ bằng sứ, đá, được chạm khắc tinh tế.

Sau khi dâng hương tưởng công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, cầu mong bình an, cả gia đình em lại cùng đi dạo để vãn cảnh đền.

Chuyến đi thăm đền Cổ Loa vào ngày Tết quả thực đã để lại cho em rất nhiều ân tượng sâu sắc. Vừa được biết thêm nhiều về lịch sử của đất nước lại được ngắm nhìn những công trình kiến trúc từ thời xa xưa khiến em thêm yêu văn hóa đất nước mình hơn.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 8

Lúc còn nhỏ, em đã được bà kể cho nghe câu chuyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. Câu chuyện khiến em luôn ao ước được một lần đến xem tận mắt thành Cổ Loa trong truyền thuyết như thế nào. Ước mơ đó của em đã được thực hiện vào chủ nhật vừa rồi.

Hôm đó, em đã được cùng các bạn tham gia hoạt động tham quan khu di tích lịch sử thành Cổ Loa tại Đông Anh, Hà Nội. Từ trường của em, mất khoảng một tiếng rưỡi di chuyển bằng xe buýt để đến nơi. Đường đi rất bằng phẳng và dễ chịu, nên bạn nào cũng rất thoải mái và hào hứng. Đến nơi, theo sự dẫn dắt của hướng dẫn viên, chúng em đi đến đền thờ An Dương Vương để dâng lên ngài những nén hương thơm. Sau đó, chúng em mới bắt đầu hành trình tham quan khu di tích lịch sử này. Theo những con đường đã được đổ bê tông, lát đá xanh chắc chắn, chúng em đi đến am Mỵ Châu, chùa Cổ Loa, đình Mạch Tráng. Mỗi khi dừng chân ở một địa điểm, cô hướng dẫn viên sẽ kể cho chúng em thêm các câu chuyện được lưu truyền ở đó. Nhờ vậy mà em biết thêm nhiều kiến thức thú vị về khu di tích lịch sử này. Điều tuyệt nhất trong chuyến tham quan, là khi em được đi lên đến đỉnh Cổ Loa. Từ đó, em được ngắm nhìn bao quát toàn bộ khu di tích. Nhờ vậy mà em thật sự được chiêm ngưỡng hình dáng xoắn ốc của tòa thành cổ này. Vào thời đại xa xưa với công cụ thô sơ, mà ông cha ta đã xây dựng được một tòa thành ấn tượng như thế này. Thật tự hào biết bao nhiêu.

Chuyến đi tham quan di tích lịch sử thành Cổ Loa đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời và nhiều kiến thức bổ ích. Từ đó, em càng thêm tự hào về nền văn hóa của dân tộc ta.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 9

Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện cổ tích bà kể, với truyền thuyết về nàng Mỵ Châu - Trọng Thủy, về nỏ thần và thành ốc Cổ Loa. Những câu chuyện ấy đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ một ngày được đặt chân đến mảnh đất lịch sử này. Và rồi niềm mong ước ấy đã thành hiện thực khi nhà trường tổ chức cho học sinh khối 8 chúng tôi một chuyến tham quan đầy ý nghĩa tại khu di tích Cổ Loa - Đông Anh, Hà Nội.

Sáng hôm ấy, trời thu Hà Nội trong xanh, se lạnh. Xe chúng tôi xuất phát từ trường lúc 7 giờ sáng. Trên xe, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu sơ lược về lịch sử Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời vua An Dương Vương, cách đây hơn 2000 năm. Cô kể về sự tích thành ốc, về nỏ thần Kim Quy, về mối tình bi thương của Mỵ Châu - Trọng Thủy. Cả xe im lặng lắng nghe, không gian như chùng xuống trước những câu chuyện vừa huyền thoại vừa có thật.

Sau hơn một giờ di chuyển, xe chúng tôi dừng lại trước khu di tích. Bước xuống xe, tôi hít một hơi thật sâu. Không gian làng quê yên bình hiện ra trước mắt với những cánh đồng lúa xanh mướt, những lũy tre làng rì rào trong gió. Khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị, Cổ Loa mang một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, như một chứng nhân lịch sử đang lặng lẽ kể câu chuyện ngàn năm.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những dấu tích của thành Cổ Loa. Thành được xây dựng theo kiến trúc xoáy trôn ốc độc đáo, với ba vòng thành: thành Ngoại, thành Trung và thành Nội. Leo lên một đoạn thành đất còn sót lại, tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa. Những bờ thành đất đã phủ đầy rêu xanh, cỏ dại, nhưng vẫn hiên ngang đứng đó qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Tôi không khỏi ngưỡng mộ trí tuệ và bàn tay tài hoa của người xưa, khi chỉ với công cụ thô sơ, họ đã tạo nên một công trình phòng thủ kiên cố đến vậy.

Chúng tôi tiếp tục hành trình đến đền Thượng - nơi thờ vua An Dương Vương. Ngôi đền nằm trên một khu đất cao, cổ kính và linh thiêng. Cổng đền được chạm khắc tinh xảo với những hình rồng, phượng uy nghi. Bước vào bên trong, tôi thấy tượng vua An Dương Vương uy nghi, oai phong. Hương khói nghi ngút, không gian trầm mặc khiến lòng người lắng đọng. Tôi thắp một nén hương, lặng lẽ tưởng nhớ đến công lao của vua - người đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ đền Thượng, chúng tôi ghé thăm giếng Ngọc nằm trong khuôn viên. Đây chính là nơi gắn liền với truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy. Cô hướng dẫn viên kể rằng, xưa kia Trọng Thủy thường xuống giếng này rửa mặt, ngắm nhìn bóng mình. Khi chàng tự tử, xác chàng trôi về giếng này. Còn Mỵ Châu, sau khi chết, máu chảy xuống biển, trai sò ăn vào đều biến thành ngọc trai, nếu đem rửa bằng nước giếng Ngọc thì ngọc càng sáng đẹp. Câu chuyện vừa lãng mạn vừa bi thương khiến tôi không khỏi xúc động.

Rời giếng Ngọc, chúng tôi đến thăm am Mỵ Châu - nơi thờ công chúa Mỵ Châu. Ngôi am nhỏ nằm khiêm tốn dưới bóng cây đa cổ thụ. Đứng trước am, tôi suy ngẫm về câu chuyện nàng công chúa ngây thơ, nhẹ dạ cả tin đã vô tình trở thành người làm lộ bí mật quốc gia, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan. Bài học về lòng cảnh giác, về trách nhiệm với đất nước vang lên trong tôi thật thấm thía.

Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Cổ Loa. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật quý giá được khai quật tại khu di tích. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là những mũi tên đồng - vũ khí lợi hại của quân đội Âu Lạc. Những mũi tên được chế tác tinh xảo, sắc nhọn, có loại còn dài tới 20cm. Cạnh đó là những lưỡi cày, rìu chiến, đồ gốm và đặc biệt là những chiếc trống đồng với hoa văn tinh tế. Tất cả đều cho thấy trình độ phát triển cao của nền văn minh Đông Sơn cách đây hàng nghìn năm.

Kết thúc buổi tham quan, chúng tôi có dịp thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương như bánh tẻ, cháo hoa, bánh dày. Những món ăn dân dã mà đậm đà hương vị quê hương.

Chuyến tham quan Cổ Loa kết thúc, nhưng những dư âm về mảnh đất lịch sử vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Chuyến đi không chỉ giúp tôi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, mà còn khơi dậy trong tôi niềm tự hào và ý thức trách nhiệm gìn giữ những di sản văn hóa của cha ông. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 10

"Nhớ ai hội gió Cổ Loa/ Chiều chiều lộng giống đò đưa nhịp chèo". Những câu ca dao ấy đã gợi cho tôi bao tò mò về vùng đất Cổ Loa xưa. Và cuối cùng, tôi cũng có dịp đặt chân đến nơi đây trong chuyến tham quan cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ vừa rồi. Hành trình theo dấu chân xưa ấy đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên.

Đó là một ngày cuối xuân, trời mát mẻ, dễ chịu. Bố lái xe đưa cả nhà từ trung tâm Hà Nội lên Cổ Loa. Xe bon bon trên quốc lộ, bố kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Cổ Loa. Bố bảo, Cổ Loa không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là niềm tự hào của người Hà Nội, là chứng tích của một thời kỳ dựng nước và giữ nước hào hùng.

Đến Cổ Loa, ấn tượng đầu tiên của tôi là vẻ đẹp bình yên, cổ kính của làng quê Bắc Bộ. Những con đường làng rợp bóng tre xanh, những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong, những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót và tiếng gió thổi qua lũy tre làng.

Chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá khu di tích từ cổng làng Cổ Loa. Cổng làng cổ kính với hai cột trụ bằng đá, trên đắp đôi rồng uốn lượn. Qua khỏi cổng làng, chúng tôi đi dọc theo con đường đất dẫn vào khu vực thành Nội. Hai bên đường là những thửa ruộng xanh mướt, thỉnh thoảng bắt gặp những đàn cò trắng bay về tổ.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là đền Thượng. Ngôi đền nằm trên một gò đất cao, bao quanh là những cây đại, cây si cổ thụ. Bước vào sân đền, tôi cảm nhận được không khí linh thiêng, trang nghiêm. Khói hương nghi ngút, những hoành phi câu đối cổ, những bức chạm khắc tinh xảo khiến tôi như lạc vào không gian của quá khứ. Trong đền, tượng vua An Dương Vương uy nghi trên bệ thờ, tay cầm thanh gươm báu.

Chúng tôi thắp hương và lắng nghe bác bảo vệ kể về sự tích thành ốc. Ngày xưa, vua An Dương Vương xây thành bao lần đều đổ. Một hôm có cụ già từ phương Đông đến, chỉ cho vua cách xây thành theo hình xoáy trôn ốc. Nhờ vậy, thành xây xong. Cụ già ấy chính là thần Kim Quy. Thần còn cho vua chiếc móng vuốt để làm lẫy nỏ thần. Với nỏ thần, quân Triệu Đà bao lần xâm lược đều thất bại.

Từ đền Thượng, chúng tôi đến thăm giếng Ngọc. Giếng nước trong xanh, quanh năm không bao giờ cạn. Bố kể cho tôi nghe câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy. Tôi chăm chú lắng nghe, lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn: xót xa cho nàng Mỵ Châu ngây thơ, cả tin; thương cho mối tình bi kịch của hai người; và cũng rút ra bài học về lòng cảnh giác, không được tiết lộ bí mật quốc gia.

Đứng bên giếng Ngọc, tôi nhìn xuống mặt nước. Gió nhẹ thổi làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Trọng Thủy ngày xưa thường xuống đây rửa mặt, ngắm nhìn bóng mình. Rồi khi chàng chết, xác chàng trôi về đây. Một câu chuyện buồn, nhưng cũng là bài học lịch sử sâu sắc cho muôn đời sau.

Tiếp theo, chúng tôi đến thăm am Mỵ Châu. Am nhỏ, nằm dưới bóng cây đa cổ thụ, thờ công chúa Mỵ Châu. Bên trong am có tượng Mỵ Châu bằng gỗ, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Tôi thắp một nén hương cho nàng, lòng thầm nghĩ: "Nàng ơi, dù nàng có lầm lỡ, nhưng nàng cũng là tấm gương để hậu thế soi mình, nhắc nhở chúng con về bài học cảnh giác và lòng yêu nước".

Buổi trưa, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức bữa cơm quê tại một nhà hàng trong khu di tích. Những món ăn dân dã như gà luộc, rau muống luộc, cà pháo, thịt kho tàu... khiến cả nhà ai cũng xuýt xoa khen ngon.

Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Cổ Loa. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật khảo cổ quý giá. Tôi đặc biệt ấn tượng với những mũi tên đồng được phát hiện tại đây. Những mũi tên sắc nhọn, được chế tác tinh xảo, cho thấy trình độ luyện kim và chế tạo vũ khí cao của người xưa. Cạnh đó là những lưỡi cày, cuốc, rìu, dao... phản ánh đời sống sản xuất của cư dân Âu Lạc cách đây hơn hai nghìn năm.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi lên xe trở về nhà. Phía sau lưng, Cổ Loa dần khuất xa trong màn sương chiều, nhưng những hình ảnh, câu chuyện về mảnh đất lịch sử này vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Chuyến đi đã cho tôi những bài học quý giá về lịch sử, về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 11

Trong số những chuyến tham quan cùng lớp, có lẽ chuyến đi đến Cổ Loa để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của khu di tích, mà còn bởi những câu chuyện lịch sử hào hùng gắn liền với mảnh đất này. Đối với tôi, Cổ Loa không chỉ là một di tích, mà còn là một bản hùng ca ngàn năm còn vang vọng mãi với thời gian.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Xe chúng tôi xuất phát từ trường lúc 6 giờ 30 phút. Trên xe, cô giáo tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về Cổ Loa. Cả lớp sôi nổi tham gia, ai cũng muốn thể hiện hiểu biết của mình về vùng đất lịch sử này. Qua cuộc thi, tôi biết thêm nhiều điều thú vị: Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời vua An Dương Vương, là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của đất nước cách đây hơn 2000 năm; thành Cổ Loa có cấu trúc xoáy trôn ốc độc đáo, là một trong những thành cổ nhất và kiên cố nhất của Việt Nam.

Đến Cổ Loa, chúng tôi được hướng dẫn viên đón tiếp và dẫn đi tham quan. Điểm đến đầu tiên là khu vực thành Nội - nơi từng là cung điện của vua An Dương Vương. Giờ đây, cung điện xưa không còn, chỉ còn lại những dấu tích của các lũy thành đất. Leo lên một đoạn thành cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa, tôi có thể hình dung ra sự hùng vĩ của tòa thành ngày ấy. Ba vòng thành khép kín, bao bọc lấy khu trung tâm, tạo nên một hệ thống phòng thủ kiên cố. Tôi thầm nghĩ, để xây dựng được công trình đồ sộ như vậy với công cụ thô sơ, cha ông ta đã phải tốn biết bao công sức và trí tuệ.

Tiếp theo, chúng tôi đến thăm đền Thượng. Ngôi đền cổ kính nằm giữa khuôn viên rộng, bao quanh là những cây cổ thụ tỏa bóng mát. Bước qua cổng đền, tôi như lạc vào một thế giới khác - thế giới của lịch sử, của tâm linh. Khói hương nghi ngút, những bức hoành phi, câu đối cổ, những pho tượng thờ trang nghiêm. Tôi thắp hương lên bàn thờ vua An Dương Vương, lặng lẽ tưởng nhớ đến công lao của Người.

Sau khi tham quan đền Thượng, chúng tôi đến giếng Ngọc. Hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy với tất cả sự truyền cảm. Cả lớp im lặng lắng nghe, không ai bảo ai, đều xúc động trước câu chuyện bi thương ấy. Đứng bên giếng Ngọc, tôi nhìn xuống mặt nước xanh trong, lòng bồi hồi nghĩ về quá khứ. Một quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng.

Rời giếng Ngọc, chúng tôi thăm am Mỵ Châu. Ngôi am nhỏ, đơn sơ, nằm dưới bóng cây đa cổ thụ. Tôi thắp một nén hương cho nàng, cầu cho linh hồn nàng được siêu thoát. Dù nàng có lỗi lầm, nhưng nàng cũng là nạn nhân của một âm mưu chính trị tàn khốc. Câu chuyện của nàng mãi mãi là bài học cho muôn đời sau.

Buổi trưa, chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng trong khu di tích. Những món ăn dân dã nhưng rất ngon, đậm đà hương vị quê hương. Sau bữa trưa, chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và tham gia một số trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố. Không khí vui tươi, rộn rã, xua tan mệt mỏi của buổi sáng tham quan.

Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Cổ Loa. Đây là nơi lưu giữ những hiện vật quý giá được khai quật tại khu di tích. Tôi đặc biệt ấn tượng với những mũi tên đồng. Có hàng vạn mũi tên được tìm thấy, cho thấy quân đội Âu Lạc thời đó rất hùng mạnh, được trang bị vũ khí lợi hại. Cạnh đó là những trống đồng với hoa văn tinh xảo, những công cụ sản xuất như lưỡi cày, cuốc, rìu... Tất cả đều cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đông Sơn.

Chuyến tham quan Cổ Loa kết thúc, nhưng những ấn tượng về mảnh đất lịch sử này vẫn còn đọng mãi trong tôi. Tôi cảm thấy tự hào vì dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời, hào hùng. Tôi cũng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông. Ra về, tôi ngoái nhìn Cổ Loa lần cuối, thầm hẹn một ngày trở lại.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 12

Từ lâu, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về thành Cổ Loa - kinh đô xưa của nước Âu Lạc, về những chiến công lẫy lừng của vua An Dương Vương, về nỏ thần và câu chuyện bi thương của nàng Mỵ Châu. Và rồi, cơ hội đã đến khi nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cho học sinh khối 8 đến thăm khu di tích lịch sử này. Chuyến đi thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp tôi hiểu thêm về những dấu tích của một thời vàng son trong lịch sử dân tộc.

Xe chúng tôi rời trường khi bình minh vừa ló dạng. Mặt trời nhô lên đỏ rực sau những dãy nhà cao tầng, báo hiệu một ngày mới tốt lành. Trên xe, không khí vui tươi, nhộn nhịp. Các bạn hát nghêu ngao, trò chuyện rôm rả. Ai cũng háo hức mong chờ được khám phá vùng đất cổ xưa.

Sau gần một giờ di chuyển, xe dừng lại trước cánh cổng làng Cổ Loa cổ kính. Bước xuống xe, tôi cảm nhận ngay không khí trong lành, mát mẻ của vùng ngoại thành. Xung quanh là những cánh đồng lúa xanh mướt, những lũy tre xanh rì rào trong gió. Khung cảnh yên bình, thơ mộng như một bức tranh đồng quê.

Hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi dọc theo con đường làng để vào khu di tích. Điều làm tôi ngạc nhiên là thành Cổ Loa không phải là một tòa thành bằng gạch đá như tôi tưởng tượng, mà là những lũy đất cao, bao bọc lấy một khu vực rộng lớn. Hướng dẫn viên giải thích: "Đây là thành Cổ Loa, được xây dựng cách đây hơn 2000 năm. Thành có ba vòng: vòng ngoài dài khoảng 8 km, vòng giữa dài 6,5 km, vòng trong dài 1,6 km. Tổng chiều dài của ba vòng thành lên tới hơn 16 km". Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước con số ấy. Một công trình khổng lồ như vậy mà được xây dựng bằng công cụ thô sơ, với sức người là chính, thật đáng khâm phục.

Chúng tôi leo lên một đoạn thành để quan sát toàn cảnh khu di tích. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ cấu trúc xoáy trôn ốc của thành. Những lũy đất uốn lượn, bao bọc lấy nhau, tạo thành một hệ thống phòng thủ vô cùng kiên cố. Hướng dẫn viên kể rằng, thành Cổ Loa không chỉ có lũy đất mà còn có hào nước bao quanh. Trên thành còn có các ụ, các vọng gác, tạo nên một hệ thống quân sự hoàn chỉnh.

Tiếp theo, chúng tôi thăm đền Thượng. Ngôi đền thờ vua An Dương Vương nằm trong khu vực thành Nội. Bước vào sân đền, tôi ấn tượng với hai hàng cây đại cổ thụ, thân cây xù xì, rêu phong, chứng nhân của bao thăng trầm lịch sử. Trong đền, tượng vua An Dương Vương uy nghi, oai phong. Trên bàn thờ có nhiều đồ tế khí, bát hương, lọ hoa... Tôi thắp một nén hương, thành kính vái lạy, cầu mong cho quốc thái dân an.

Rời đền Thượng, chúng tôi đến thăm giếng Ngọc. Giếng nước hình tròn, thành giếng xây bằng gạch, nước trong vắt. Hướng dẫn viên kể lại câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy. Tôi chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Câu chuyện về nàng công chúa ngây thơ vô tình làm lộ bí mật quốc gia, về chàng Thái tử Đông Phương Sóc phản bội tình yêu để thực hiện mưu đồ của cha, về cái chết bi thảm của cả hai, tất cả đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Cổ Loa. Tại đây, tôi được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý giá. Những mũi tên đồng được xếp thành từng chồng, từng lớp. Những chiếc trống đồng với hoa văn tinh tế. Những công cụ sản xuất như lưỡi cày, cuốc, rìu... Tất cả đều cho thấy cuộc sống của cư dân Âu Lạc thời đó đã phát triển đến trình độ cao.

Khi mặt trời bắt đầu xế bóng, chúng tôi lên xe trở về trường. Phía sau, Cổ Loa dần xa, nhưng những hình ảnh về khu di tích lịch sử vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Chuyến đi đã giúp tôi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về công lao của cha ông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên mảnh đất có bề dày lịch sử như vậy. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bài văn kể lại chuyến đi tham quan di tích lịch sử Thành Cổ Loa - mẫu 13

Giữa nhịp sống hối hả, sôi động của thủ đô Hà Nội, vẫn còn đó những khoảng lặng bình yên, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa ngàn đời. Cổ Loa - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của nhà nước Âu Lạc, là một trong những khoảng lặng như thế. Chuyến tham quan Cổ Loa vào một ngày cuối tuần vừa qua đã cho tôi cơ hội được lắng nghe những âm vang lịch sử vọng về từ ngàn xưa.

Tôi đến Cổ Loa vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của phố phường Hà Nội, Cổ Loa hiện ra trước mắt tôi với vẻ đẹp yên bình, cổ kính. Những con đường làng quanh co, rợp bóng tre xanh. Những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong. Những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay. Tất cả như đưa tôi trở về với một thời xa xưa.

Điều đầu tiên tôi làm là leo lên một đoạn thành Nội còn sót lại. Đứng trên thành cao, phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể bao quát toàn bộ khu di tích. Những lũy thành uốn lượn như hình con rắn khổng lồ đang nằm phục giữa cánh đồng. Ba vòng thành ôm trọn lấy nhau, tạo nên một thế trận phòng thủ kiên cố. Tôi thử tưởng tượng ra cảnh ngày xưa, trên những lũy thành này, quân lính canh gác ngày đêm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kinh đô. Hình ảnh ấy thật hào hùng biết bao!

Từ trên thành, tôi nhìn thấy một ngôi đền cổ kính nằm lọt thỏm giữa những lũy tre xanh. Đó là đền Thượng - nơi thờ vua An Dương Vương. Tôi men theo con đường đất nhỏ để đến với ngôi đền. Cổng đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống, với hai cột trụ bằng đá, trên đắp đôi rồng chầu mặt nguyệt. Qua khỏi cổng, một khoảng sân rộng hiện ra trước mắt. Hai bên sân là hai hàng cây đại cổ thụ, thân cây xù xì, cành lá xum xuê.

Bước vào bên trong đền, tôi cảm nhận được không khí linh thiêng, trang nghiêm. Khói hương nghi ngút, những hoành phi câu đối cổ kính, những bức chạm khắc tinh xảo. Trên bệ thờ cao, tượng vua An Dương Vương uy nghi, tay cầm thanh gươm báu. Tôi thắp một nén hương, thành kính khấn vái, tưởng nhớ đến vị vua anh minh đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau khi thăm đền Thượng, tôi tìm đến giếng Ngọc - nơi gắn liền với câu chuyện tình buồn Mỵ Châu - Trọng Thủy. Giếng nước trong xanh, nằm khiêm tốn dưới bóng cây đa cổ thụ. Ngồi bên giếng, tôi nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, lòng bồi hồi nghĩ về quá khứ. Tôi nhớ đến những vần thơ của Tố Hữu:

"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,

Trái tim lầm chỗ để trên đầu,

Nỏ thần vô ý trao tay giặc,

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu".

Câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy không chỉ là một truyền thuyết đẹp, mà còn là một bài học sâu sắc về tinh thần cảnh giác, về trách nhiệm với đất nước. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải giữ vững lòng yêu nước, bảo vệ bí mật quốc gia.

Rời giếng Ngọc, tôi đến thăm am Mỵ Châu. Am nhỏ, nằm dưới bóng cây đa, thờ công chúa Mỵ Châu. Tôi thắp một nén hương, lặng lẽ tưởng nhớ đến nàng. Có lẽ, dân làng đã lập am thờ nàng để tưởng nhớ và cũng là để nhắc nhở muôn đời sau về bài học lịch sử.

Buổi chiều, tôi dành thời gian tham quan Bảo tàng Cổ Loa. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá, phản ánh đời sống văn hóa, kinh tế, quân sự của cư dân Âu Lạc cách đây hơn 2000 năm. Tôi đặc biệt chú ý đến những mũi tên đồng - vũ khí lợi hại đã giúp vua An Dương Vương đánh bại quân Triệu Đà trong nhiều năm. Những mũi tên được chế tác rất tinh xảo, sắc nhọn, có loại dài tới 20cm. Cạnh đó là những trống đồng Đông Sơn với hoa văn hình học và hình người, hình chim muông... Những hiện vật ấy như đang kể cho tôi nghe về một thời kỳ phát triển rực rỡ của dân tộc.

Khi hoàng hôn buông xuống, tôi rời Cổ Loa với bao lưu luyến. Phía sau tôi, mảnh đất lịch sử vẫn lặng lẽ nằm đó, ôm ấp trong lòng những câu chuyện ngàn năm. Chuyến đi đã cho tôi những cảm xúc thật đẹp, những bài học thật quý giá. Tôi hiểu rằng, mỗi tấc đất Cổ Loa đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của cha ông. Vì vậy, tôi sẽ luôn trân trọng và tự hào về lịch sử dân tộc, sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 8 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 8 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn văn 8 hay nhất, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Ngữ văn 8 Tập 1 và Tập 2 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 Kết nối tri thức khác