20+ Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè lớp 4 (hay nhất)

Tổng hợp các bài Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè lớp 4 hay nhất giúp bạn có thêm đoạn văn, bài văn mẫu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 4.

20+ Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè lớp 4 (hay nhất)

Quảng cáo

Đề bài: Việc làm có ích: Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 1

Câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn luôn nhắc nhở em và các bạn phải yêu thương và giúp đỡ người khác . Chủ nhật vừa qua trường em đã tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ cho em nghèo khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng chủ nhật tuần trước lớp em đã bắt đầu hoạt động từ thiện. Chúng em và cô giáo đã mang theo rất nhiều những bọc quần áo đã được gói cẩn thận. Ngay từ sớm các bạn và em đã được bố mẹ chờ đến điểm từ thiện và các xe tải có thùng đằng sau chở các thùng sách và quần áo.

Khi tới Ủy ban xã lớp chúng em đã được chia thành những nhóm nhỏ và cùng với phụ huynh chúng em đến nhà của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn chúng em mới thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều những người khác và đầy đủ hơn. Rất nhiều có bạn vì nhà nghèo mà không có tiền mua sách giáo khoa nên chúng em đã tặng bạn một bộ sách giáo khoa để bạn học tập tốt hơn. Có bạn thì không có quần áo ấm để mặc chúng em để tặng bạn những chiếc áo bông, áo phao ấm.

Quảng cáo

Được tặng những món quà thiết thực cho các bạn em cảm thấy vui hơn. Em cảm thông hơn với những người bạn cùng độ tuổi nhưng có số phận và hoàn cảnh khác biệt. Em cảm thấy khâm phục trước nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sự cố gắng của các bạn. Dù có khó khăn nhưng vẫn luôn chăm chỉ học hành. Đối với bản thân em và động từ thiện này rất có ý nghĩa. Điều đó thể hiện tấm lòng tương thân tương ái.

Dàn ý Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè

a) Mở bài:

- Giới thiệu việc có ích mà em đã cùng bạn bè hoặc người thân thực hiện.

- Nêu thời gian, địa điểm diễn ra sự việc.

- Giới thiệu những người cùng tham gia với em.

b) Thân bài:

- Kể lại hoàn cảnh khiến em và mọi người quyết định làm việc có ích.

- Kể quá trình chuẩn bị và bắt đầu thực hiện công việc.

- Thuật lại các hoạt động theo trình tự:

+ Việc đầu tiên đã làm.

+ Những việc tiếp theo diễn ra như thế nào.

+ Mỗi người đã làm những công việc gì.

- Kể những tình huống đáng nhớ trong quá trình thực hiện.

- Nêu lời nói, hành động và cảm xúc của em cùng mọi người.

- Kể kết quả của việc làm: công việc hoàn thành ra sao, mang lại lợi ích gì cho mọi người hoặc môi trường.

- Nêu niềm vui, sự tự hào hoặc những cảm xúc đáng nhớ của em sau khi hoàn thành công việc.

c) Kết bài:

- Nêu suy nghĩ, cảm xúc của em về việc làm có ích đã thực hiện.

- Nêu điều em học được từ trải nghiệm đó.

- Bày tỏ mong muốn tiếp tục cùng bạn bè hoặc người thân làm thêm nhiều việc tốt, có ích cho mọi người.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 2

Tin bão lụt miền Trung vừa được truyền đi trên đài truyền thanh và truyền hình hôm thứ bảy tuần trước thì sáng thứ hai, trường em đã phát động ngay đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Em liền tình nguyện tham gia đoàn lạc quyên.

Chiều tối hôm đó, trước giờ học của trung tâm ngoại ngữ ban đêm nửa giờ, chúng em được thầy hiệu trưởng tập họp lại và hướng dẫn nội dung kế hoạch đi quyên góp. Vẫn gương mặt hiền lành, nghiêm trang, thầy nói:

Quảng cáo

"Các em không cần nói dài. Thảm cảnh của đồng bào đã được báo chí và đài truyền thanh, truyền hình loan đi khắp nơi. Trường ta cũng đã phát động quyên góp. Vậy chỉ cần giới thiệu: "Chúng tôi đã được ban giám hiệu cho phép lạc quyên để giúp đỡ đồng bào bị bão lụt. Miếng khi đói, gói khi no, xin các bạn ủng hộ. Nếu chưa sẵn sàng, ngày mai sẽ trở lại".

Sau đó, các thầy cô giám thị phân chúng em làm nhiều nhóm.

Mỗi nhỏm gồm hồn người, mỗi người một chiếc nơ hồng cùi trôn áo và một hộp giấy có khe nhỏ đủ đế bỏ vừa đồng tiền gấp tư. Chúng em được phân công rất cụ thế nhóm nào đến những phòng học nho trước giờ học mười lăm phút của các lớp ngoại ngữ ban đêm.

Lần đầu tiên tham gia công tác từ thiện, lòng em nao nao thật khó tả. Sọ' không có ai ủng hộ ... Thế những đúng như thầy hiệu trưởng nói, chúng em không cần nói nhiều, các anh chị người nhiều, người ít ai nấy cũng đều rất tích cực ủng hộ.

Quảng cáo

Vào làm công tác tại các lớp dãy đầu tiên xong, lòng em như mớ cờ vui sướng. Hóa ra, ai cũng thông cảm với đồng bào ta và nhiệt tình đóng góp. Lần lượt, chúng em đã đi hết mười lăm phòng học (lược phân. Em vui sướng trở lại phòng tập trung, giao lại các dụng cụ cấn thiết cho các thầy cô giám thị và nộp lại cái hộp tiền vừa thu được. Nhìn những hộp tiền nặng tình yêu thương có dán dòng chữ "Lá lành (lùm lá rách", lòng em rộn lên một niềm vui như bản thân mình được giúp đỡ vậy.

Thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và cô giám thị đón chúng em bằng những nụ cười hiền hòa và rạng rỡ thương yêu. Buổi lạc quyên kết thúc nhanh chóng. Em ước mong ngày mai, các ánh chị đã được thông báo trước chắc sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho đồng bào ta. Chưa bao giờ em có được một niềm vui mới lạ như hôm nay. Em cảm thây như mình đã lớn, đã làm được một việc nhỏ nhưng có ý nghĩa cao đẹp, xoa dịu phần nào nỗi đau của đồng bào vùng lũ lụt.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 3

Em thấy việc bảo vệ môi trường rất cần thiết, vì mang lại sức khỏe cho mọi người chính vì vậy lớp em đã chọn công việc tổng vệ sinh lớp học. Vào chiều thứ sáu lớp em bắt đầu. Để làm việc tốt lớp em đã chuẩn bị khẩu trang, giẻ lau, chổi.... Cô giáo giao nhiệm vụ cho từng tổ, từng bạn rất chi tiết tỉ mỉ. Các bạn nam khỏe nên cô giáo giao nhiệm vụ kê bàn ghế, quét mạng nhện. Còn các bạn nữ thì làm công việc nhặt rác, lau bảng. Em được cô giáo phân công lau bảng. Đầu tiên em đi vò khăn rồi quay về lớp để lau bảng. Em lau từ bảng này đến bảng khác cho thật sạch để cô khen. Buổi lao động rất mệt nhưng lại thật vui, em nhìn mặt bạn nào cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhãi. Khi cô hiệu trưởng bước vào lớp em, cô rất khen làm cô chủ nhiệm rất vui lòng nên cả lớp em mỗi người được thưởng điểm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ lớp em đã xong. Em rất tự hào về lớp học của mình.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 4

Hôm qua, em vừa làm được một việc tốt, đó là giúp đỡ bạn cùng lớp.

Buổi sáng, em đến lớp như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay lớp có gì đó hơi khác mọi ngày. Sau một lúc, em nhận ra bạn Hoa, người trực nhật hôm nay chưa đến lớp. Lớp học chưa được dọn dẹp vẫn còn bẩn, bảng chưa được lau. Thấy giờ vào lớp sắp đến gần mà Hoa vẫn chưa đến lớp, em bèn lấy chổi quét lớp giúp bạn. Em cẩn thận quét từng gầm bàn, góc lớp. Sau khi quét xong, lớp đã sạch sẽ tinh tươm. Sau đó, em mang giẻ lau đi giặt và lau bảng thật sạch. Làm xong mọi việc thì chuông báo vào lớp cũng reo lên. Lúc này, Hoa mới hớt hải chạy vào lớp. Vừa đến, Hoa đã vội vàng cầm lấy cây chổi. Em ngăn bạn và nói: "Hoa ơi, mình đã trực nhật giúp cậu xong rồi đấy." Hoa mỉm cười, để cây chổi về chỗ cũ, cảm ơn em và ngồi vào chỗ. Em cũng ngồi vào chỗ của mình.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, có vẻ rất hài lòng. Cô mỉm cười và nói: "Hôm nay, lớp ta được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô tuyên dương bạn Hoa hôm nay trực nhật lớp rất sạch. Các em hãy học hỏi bạn nhé." Nghe cô giáo khen, Hoa ngượng ngùng đứng lên trả lời: "Cô ơi, hôm nay, người trực nhật không phải em ạ. Vì mẹ em bị ốm nên hôm nay em đi học muộn, bạn Linh đã trực nhật thay em ạ." Nghe Hoa nói vậy, cô giáo bèn nói: "Vậy là Linh đã trực nhật hôm nay à? Cô tuyên dương tinh thần giúp đỡ bạn bè của Linh. Các em hãy học tập bạn, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập và rèn luyện nhé."

Nghe cô giáo tuyên dương em, cả lớp đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Em thấy vừa ngại vừa vui vì đã giúp được bạn.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 5

Mỗi người trong đời chắc chắn đều từng làm được một việc tốt. Em cũng vậy. Khi làm được việc đó em cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Và nhờ vậy mà em nhận ra rằng mình cần phải làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa.

Năm nay, sau dịp nghỉ Tết, trường em đã phát động phong trào ủng hộ học sinh vùng cao. Cô tổng phụ trách phổ biến rằng mỗi bạn học sinh trong trường có thể đóng góp bằng hai cách. Đầu tiên, chúng em có thể đóng góp bằng những đồ vật cụ thể như quần áo cũ, cặp sách cũ, đồ dùng học tập… Thứ hai, chúng em có thể đóng góp bằng số tiền nho nhỏ được rút ra từ số tiền mừng tuổi của mỗi người.

Bản thân em thích đóng góp từ những hiện vật cụ thể. Nên em đã chuẩn bị rất nhiều “món quà” tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của em. Em đã trích một số tiền nho nhỏ đề mua những món đồ dùng học tập như: bút chì, thước kẻ và tẩy… Ngoài ra, em cũng thu gom một số bộ quần áo mà mình không mặc nữa nhưng vẫn còn rất mới, giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng.

Tất cả những món quà ấy đều được em cho vào túi cẩn thận và đem đến trường nộp lại cho cô giáo. Mẹ cũng giúp em chuẩn bị. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Em kể cho mẹ nghe về công việc học tập ở lớp. Nghe thấy giọng của mẹ là em biết rằng chắc chắn mẹ đang rất vui. Em hy vọng rằng những món quà này sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chắn hẳn, nhờ những món quà nhỏ đó mà các bạn nhỏ đó có thể tiếp tục học tập như em và thực hiện được ước mơ của mình. Trong tương lai, các bạn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” – đó là những lời ca trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã làm được một việc tốt, tuy nhỏ bé nhưng cũng có ích cho xã hội.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 6

Những việc tốt góp phần lan tỏa điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chắc hẳn, trong cuộc đời, ai cũng đều từng làm được một việc tốt. Bản thân tôi cũng như vậy. Việc làm đó giúp tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Chủ nhật tuần này, khu phố của tôi đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người cùng tham gia. Công việc của bố mẹ khá bận rộn, chỉ có cuối tuần được nghỉ ngơi. Vì vậy tôi và chị Hoài đã xung phong tham gia thay bố mẹ.

Sáng hôm đó, hai chị em thức dậy thật sớm. Chúng tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi ăn sáng. Sau đó, chị Hoài đạp xe đưa tôi ra nhà văn hóa. Tám giờ sáng, rất đông người đã tập trung lại nhà văn hóa. Từ các bác lớn tuổi, đến các anh chị thanh niên và cả các bạn thiếu nhi đều tham gia. Ai cũng đều hào hứng đóng góp một phần công sức vào việc chung.

Các anh chị đoàn viên đã phân loại từng dụng cụ lao động. Mọi người lắng nghe sự phân công của bác trưởng thôn. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp các con đường trong thôn, nhà văn hóa và trồng cây ở con đường chính. Sau đó, chúng tôi đến nhận dụng cụ lao động và cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn con đường chính. Các anh chị thanh niên phụ trách quét dọn các con đường trong ngõ, trồng cây tại con đường chính. Chúng em ở lại nhà văn hóa để quét dọn và giúp tưới nước cho cây mới được trồng. Mọi người vừa làm việc, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Toàn bộ số rác được gom lại vào bao tải để đem đến nơi xử lí. Những rác thải có thể tái chế như vỏ chai, vỏ lon, ống hút… sẽ được để riêng vào một bao tải.

Sau một buổi sáng, các con đường trong thôn như được khoác lên một bộ áo mới. Ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi đã tan biến. Hàng cây xanh mới được trồng đung đưa trong gió.

Tôi cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và giá trị. Nhờ vậy, tôi tự hứa với bản thân sẽ tích cực làm thêm nhiều việc tốt hơn.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 7

Tiết học cuối cùng với cô giáo Ngân Hà, người đã dành tâm huyết dạy bảo cho chúng tôi suốt quãng thời gian từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình học đường từ lớp 1 đến giờ, là một trải nghiệm đáng nhớ không thể nào quên. Sự kết nối đặc biệt giữa cô và học sinh là một điều mà chúng tôi trân trọng, và việc nghe tin cô chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ hưu đã khiến tâm trạng của tất cả chúng tôi trở nên buồn bã.

Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, chúng tôi đã quyết định tạo nên một tiết học cuối cùng ý nghĩa để chia tay cô. Trong buổi học đặc biệt đó, lớp chúng tôi thể hiện sự ngoan ngoãn và nghiêm túc chưa từng có. Cả lớp hình như như được truyền động lực, ngồi im lặng và lắng nghe những lời giảng bài cuối cùng của cô giáo yêu quý.

Nhìn lại, chúng tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của cô Hà. Đôi tóc bạc trắng như tuyết và đôi bàn tay nhăn nheo đã chứng kiến bao nhiêu chặng đường dài trong sự nghiệp giáo dục. Cười, những đường nét trên khuôn mặt cô cũng trở nên thêm phần sâu sắc và trải đời. Phút cuối cùng của buổi học, lớp trưởng dũng cảm đứng lên, đại diện cho toàn bộ lớp, bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với cô. Những từ ngôn chân thành, mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn khiến cho không khí trở nên ấm áp và xúc động.

Cô Hà, trước khi rời khỏi bục giảng, không giữ được cảm xúc và mắt đỏ hoe. Chúng tôi dành những tờ thiệp nhỏ, ghi đầy lời tri ân và tình cảm, đặt chúng vào một chiếc hộp nhỏ để cô mang về nhà. Những cái ôm cuối cùng, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc, khiến không khí trở nên ấm áp và tràn ngập tình cảm.

Khi tiết học kết thúc, tiếng chuông giải lao vang lên, nhưng lạ thường, không có ai nhanh chóng chạy ra sân như mọi ngày. Tất cả chúng tôi đều ý thức rằng phải chia tay cô giáo yêu quý của mình. Chúng tôi ước mong thời gian có thể trôi chậm lại, để tiết học cuối cùng kéo dài thêm vài phút. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, và chúng tôi chỉ biết mong rằng cô Hà sẽ bắt đầu một hành trình mới tràn đầy niềm vui. Chúng tôi, những học trò của cô, sẽ giữ lời hứa học tập chăm ngoan như những lời dạy của cô đã truyền đạt.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 8

Cuối tuần, em được nghỉ học thêm. Chính vì vậy, em đã giúp mẹ làm việc nhà. Sáng sớm, em dậy sớm để phơi quần áo với mẹ. Buổi trưa, em giúp mẹ nhặt rau. Đến chiều, em đi chợ cùng mẹ. Mẹ đã mua rất nhiều đồ dùng. Em và mẹ nói chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp đỡ được mẹ.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 9

Cuối tuần, em được nghỉ học thêm. Chính vì vậy, em đã giúp mẹ làm việc nhà. Sáng sớm, em dậy sớm để phơi quần áo với mẹ. Buổi trưa, em giúp mẹ nhặt rau. Đến chiều, em đi chợ cùng mẹ. Mẹ đã mua rất nhiều đồ dùng. Em và mẹ nói chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp đỡ được mẹ.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 10

Chủ nhật tuần này, em được nghỉ học. Em đã phụ giúp mẹ việc nhà. Buổi sáng, em thức dậy từ rất sớm. Khi đó, ông mặt trời vừa mới ló rạng. Sau đó, em đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Xong xuôi, em sẽ đem quần áo đã giặt ra phơi. Tiếp đến, em quét dọn nhà cửa. Đến trưa, em còn giúp mẹ nấu cơm. Mẹ đã nhờ em nhặt rau và rửa rau. Em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những cọng rau phải được loại bỏ rễ, lá vàng rồi đem đi rửa thật sạch. Bữa cơm hôm đó, em cảm thấy rất ngon miệng. Ăn xong, em còn cùng mẹ rửa bát nữa. Đến buổi chiều, em ra vườn tưới cây giúp bố. Một ngày cuối tuần trôi qua thật ý nghĩa. Em cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng.

Hằng năm, sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, trường em lại tổ chức quyên góp để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Và năm nay cũng vậy.

Chúng em có thể ủng hộ đồ dùng học tập, quần áo hoặc tiền mặt. Cán bộ lớp có trách nhiệm phân loại, thống kê và nộp về cho nhà trường. Thời gian để các lớp hoàn thành nhiệm vụ là một tuần.

Chiều hôm đó, sau khi kế hoạch được phát động, em đã xin mẹ thu gom một số sách vở còn mới để tặng các bạn. Ngoài ra, em cũng thu gom một số bộ quần áo mới mà mình không mặc nữa. Sau khi đã thu gom được một số đồ, em gấp lại gọn gàng, rồi để vào trong túi. Mẹ cũng đã giúp em sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ.

Em tin rằng những món quà này sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nó mà các bạn nhỏ đó có thể tiếp tục học tập như em để thực hiện được ước mơ của mình và mùa đông này các bạn sẽ không bị lạnh nữa.

Em cảm thấy vui khi đã làm được một việc tốt. Điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng.

Tấm lòng nhỏ nhưng góp phần đem lại lợi ích to lớn. Em tự hứa sẽ cố gắng làm thêm được nhiều những công việc có ích cho cuộc sống hơn nữa.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 11

Trong cuộc sống, có những việc tuy nhỏ bé nhưng khi được làm bằng sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm lại mang đến những thay đổi thật ý nghĩa. Với em, một trong những việc làm có ích mà em nhớ nhất là cùng các bạn trong lớp tham gia dọn vệ sinh con đường trước khu phố vào một buổi sáng cuối tuần. Hoạt động ấy không chỉ giúp con đường trở nên sạch đẹp hơn mà còn khiến em hiểu thêm về giá trị của sự chung tay và trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng hôm đó, cô giáo thông báo lớp em sẽ tổ chức một buổi lao động nhỏ để làm sạch khu vực xung quanh trường và con đường dẫn vào khu dân cư. Nghe tin, cả lớp đều rất hào hứng. Đúng bảy giờ sáng, em cùng các bạn có mặt đầy đủ. Bạn mang chổi, bạn mang hót rác, bạn chuẩn bị túi đựng rác, còn một số bạn mang găng tay. Sau khi cô giáo phân công công việc, chúng em nhanh chóng bắt tay vào làm. Em cùng Minh và Lan phụ trách quét đoạn đường gần cổng trường. Ban đầu, chúng em gặp khá nhiều rác như túi ni-lông, vỏ bánh, chai nhựa và lá cây khô. Có những mẩu rác nằm sâu trong bụi cỏ khiến việc dọn dẹp khá khó khăn. Em dùng chiếc chổi nhỏ gom rác lại thành từng đống, Minh xúc rác vào bao, còn Lan cẩn thận nhặt những mẩu rác nhỏ còn sót lại. Vừa làm việc, chúng em vừa trò chuyện vui vẻ nên chẳng ai cảm thấy mệt. Một lúc sau, cô giáo nhắc chúng em phân loại chai nhựa và lon để có thể tái sử dụng. Nghe lời cô, chúng em cẩn thận tách riêng từng loại rác. Đến gần trưa, con đường vốn đầy rác đã trở nên sạch sẽ, thoáng đãng. Những hàng cây hai bên đường cũng như xanh hơn dưới ánh nắng. Nhìn thành quả của mình, chúng em ai nấy đều vui vẻ và tự hào. Một bác sống gần đó đi ngang qua còn mỉm cười khen chúng em ngoan và có ý thức giữ gìn môi trường.

Trên đường trở về nhà, em cảm thấy trong lòng thật vui. Em nhận ra rằng làm một việc có ích không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Chỉ cần mỗi người biết góp một chút sức lực, môi trường xung quanh sẽ trở nên sạch đẹp hơn. Từ hôm ấy, em tự nhắc mình không xả rác bừa bãi và luôn sẵn sàng cùng mọi người làm những việc có ích cho cộng đồng.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 12

Mỗi lần ngắm nhìn dãy cây xanh rợp bóng mát trước cổng trường, lòng tôi lại rộn rã niềm vui khi nhớ về một ngày cuối tuần vô cùng đặc biệt. Đó là ngày tôi cùng nhóm bạn thân thiết trong lớp tham gia chiến dịch "Gieo mầm xanh - Nhặt rác thải" tại khu vực công viên và cổng trường học. Việc làm nhỏ bé ấy không chỉ giúp cảnh quan quê hương thêm sạch đẹp mà còn để lại trong tôi bài học sâu sắc về tinh thần đồng đội và trách nhiệm với môi trường.

Hôm ấy là một ngày chủ nhật nắng ấm. Đúng tám giờ sáng, tôi cùng ba bạn Nam, Minh và Trang đã có mặt đông đủ trước cổng trường. Mỗi người đều tự trang bị đầy đủ dụng cụ: bao tải bao xốp, găng tay cao su, kẹp gắp rác và vài chiếc chổi rơm nhỏ. Nhìn khuôn mặt ai nấy đều hừng hực khí thế, niềm vui và sự quyết tâm trong tôi như được nhân lên gấp bội. Chúng tôi phân công công việc rõ ràng: Nam và Minh – hai bạn nam khỏe mạnh – sẽ phụ trách gom những cành cây khô, túi nilon to và nhặt rác ở các bụi rậm; tôi và Trang mỉm cười nhận nhiệm vụ quét dọn lá khô, thu gom chai nhựa và phân loại rác thải.

Bắt tay vào việc, chúng tôi mới thấy công việc không hề đơn giản như mình nghĩ. Dưới những gờ gạch hay trong các bụi cây rậm rạp là biết bao nhiêu vỏ bánh kẹo, chai nhựa và đầu mẩu thuốc lá do ai đó vô ý vứt lại. Nắng bắt đầu gắt hơn, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, làm lưng áo ai nấy đều ướt đượm. Nhưng chẳng một ai than mệt. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, thi xem ai thu gom được nhiều chai nhựa hơn. Tiếng cười đùa trong trẻo hòa cùng tiếng chổi xạc xào làm vang động cả một góc phố.

Sau hơn hai giờ đồng hồ kiên trì làm việc, thành quả đạt được khiến cả nhóm vỡ òa hạnh phúc. Mấy bao tải rác lớn đã được thu gom gọn gàng và đưa về đúng nơi quy định, trong đó các chai nhựa được phân loại riêng để gửi cho kế hoạch nhỏ của trường. Khoảng sân trước cổng trường và các lối đi trong công viên trở nên quang đãng, sạch đẹp đến lạ thường. Nhìn những thảm cỏ xanh mướt không còn bị rác thải che lấp, những góc phố tinh tươm dưới ánh nắng hè, chúng tôi ôm lấy nhau cười rạng rỡ. Vài bác đi tập thể dục qua đường dừng lại mỉm cười khen ngợi: "Các cháu ngoan quá, còn nhỏ mà đã biết giữ gìn vệ sinh chung!". Lời khen ấy làm chúng tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến sạch sẽ.

Chuyến đi dọn rác cùng bạn bè ngày hôm đó tuy vất vả nhưng lại đong đầy ý nghĩa. Nó giúp tôi hiểu rằng, bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá to tát, mà bắt nguồn từ chính những hành động nhỏ bé, thiết thực hằng ngày. Hơn thế nữa, việc làm ấy càng thêm phần trọn vẹn khi tôi được sát cánh cùng những người bạn thân yêu, cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 13

Mỗi ngày, chúng ta đều có thể làm được những việc tốt cho người khác nếu biết quan sát và sẵn lòng giúp đỡ. Em từng có một trải nghiệm rất đáng nhớ khi cùng mẹ giúp một cụ già mang đồ về nhà. Đó là một việc làm rất đơn giản nhưng đã khiến em cảm nhận được niềm vui khi biết quan tâm đến những người xung quanh.

Hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần, em cùng mẹ đi chợ mua thức ăn cho gia đình. Khi hai mẹ con đang trên đường về, em nhìn thấy một bà cụ đang đứng bên đường với hai chiếc túi khá nặng. Bà bước đi chậm chạp, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy bà loay hoay xách đồ, mẹ liền bảo em: “Con có muốn cùng mẹ giúp bà mang đồ về không?”. Em vui vẻ gật đầu. Hai mẹ con tiến lại gần và lễ phép hỏi bà có cần giúp đỡ không. Bà cụ ngạc nhiên rồi mỉm cười, nói rằng nhà bà ở ngay cuối con ngõ phía trước. Mẹ xách một túi, còn em cầm chiếc túi nhỏ hơn. Ban đầu, chiếc túi khiến tay em hơi mỏi vì bên trong có khá nhiều rau củ và đồ dùng. Tuy vậy, nghĩ rằng bà còn vất vả hơn mình, em cố gắng bước thật nhanh. Trên đường đi, bà kể rằng hôm nay bà đi chợ một mình vì con cháu đều bận công việc. Nghe vậy, em càng thấy thương bà. Chẳng mấy chốc, chúng em đã đến trước cửa nhà bà. Em đặt túi đồ xuống rồi lễ phép chào bà. Bà nắm tay em và cảm ơn hai mẹ con. Bà còn khen em ngoan và biết quan tâm đến người khác. Nghe lời cảm ơn giản dị ấy, em cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Mẹ nhìn em mỉm cười rồi nói: “Giúp đỡ người khác khi có thể là một việc rất đáng quý, con ạ.”

Trên đường về, em cứ nghĩ mãi về việc vừa làm. Em nhận ra rằng đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể giúp người khác bớt vất vả. Em rất vui vì mình đã làm được một việc có ích cùng mẹ. Từ đó, em luôn tự nhắc bản thân phải biết quan sát, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ cần.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 14

Mỗi lần ngắm nhìn chậu hoa mười giờ nở rộ sắc hồng tươi thắm nơi góc sân, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác vô cùng ấm áp. Đó là thành quả của một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời, khi tôi cùng bố mẹ xắn tay áo cải tạo lại khoảng sân nhỏ và trồng thêm những mầm cây xanh mát cho ngôi nhà thân yêu.

Sáng hôm ấy, không khí mát mẻ và trong lành đến lạ. Ngay từ sớm, bố đã chuẩn bị sẵn vài bao đất thịt phì nhiêu, những chiếc chậu sứ màu trắng tinh khôi cùng các cây giống nhỏ nhắn vừa mua từ chợ hoa. Mẹ nhanh tay chuẩn bị găng tay, bình tưới nước và những chiếc xẻng nhỏ. Tôi hân hoan nhận nhiệm vụ làm "trợ lý", hứa sẽ hỗ trợ bố mẹ hết sức mình. Công việc bắt đầu bằng việc trộn đất với phân bón hữu cơ để tạo dinh dưỡng cho cây. Bố kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách cầm xẻng trộn sao cho thật đều tay, không làm đất văng ra ngoài. Sau đó, mẹ tỉ mỉ đặt từng bộ rễ mỏng mong của cây hoa mười giờ, cây dạ yến thảo vào chậu, còn tôi nhẹ nhàng xúc từng xẻng đất lấp quanh gốc, ấn nhẹ tay để cây đứng vững vàng.

Dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, ba chiếc lưng áo râm rấp mồ hôi nhưng tiếng cười nói ấm áp vẫn rộn rã khắp khoảng sân. Tôi cẩn thận dùng bình xịt tưới những giọt nước mát lành lên từng chiếc lá xanh non. Khi công việc hoàn thành, nhìn dãy chậu cây được xếp ngay ngắn, ngào ngạt hương đất mới và tràn đầy sức sống, cả gia đình tôi mỉm cười mãn nguyện. Bố xoa đầu khen tôi đã lớn và biết giúp đỡ gia đình, khiến lòng tôi tràn ngập niềm tự hào.

Việc trồng cây cùng bố mẹ không chỉ giúp không gian sống của gia đình thêm xanh tươi, thơ mộng mà còn mang đến cho tôi những giây phút gắn kết gia đình vô giá. Qua buổi sáng hôm ấy, tôi thêm yêu thiên nhiên và hiểu sâu sắc giá trị của lao động cùng tình yêu thương gia đình.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 15

Một trong những việc có ích mà em đã làm cùng bạn bè và nhớ mãi là tham gia trồng cây trong sân trường. Đó là một hoạt động không chỉ giúp ngôi trường trở nên xanh, đẹp hơn mà còn dạy chúng em biết yêu thiên nhiên và có trách nhiệm với môi trường.

Hôm ấy, nhà trường phát động phong trào “Trồng thêm một cây xanh”. Mỗi lớp sẽ cùng nhau trồng và chăm sóc một số cây ở những khu đất còn trống trong sân trường. Khi nghe cô giáo thông báo, cả lớp em đều rất háo hức. Sáng thứ bảy, chúng em tập trung ở sân trường từ sớm. Cô giáo chuẩn bị cho mỗi nhóm một số cây giống nhỏ, cuốc, xẻng và bình tưới nước. Em cùng Nam, Huyền và một số bạn được giao trồng một cây bằng lăng gần dãy phòng học. Đầu tiên, chúng em dùng cuốc đào một chiếc hố vừa đủ rộng. Công việc tưởng đơn giản nhưng thực tế không dễ chút nào vì đất khá cứng. Nam dùng cuốc đào đất, em dùng xẻng xúc đất ra ngoài, còn Huyền đứng bên cạnh giữ cây giống. Sau một lúc, chiếc hố cũng đã được đào xong. Chúng em nhẹ nhàng đặt cây xuống, vun đất quanh gốc rồi dùng tay nén đất cho thật chắc. Cuối cùng, cả nhóm thay nhau tưới nước cho cây. Nhìn cây bằng lăng nhỏ bé đứng giữa khoảng đất rộng, em tưởng tượng vài năm nữa cây sẽ lớn lên, tỏa bóng mát và nở những chùm hoa tím tuyệt đẹp mỗi khi hè về. Sau khi hoàn thành, cô giáo dặn chúng em phải thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ và bảo vệ cây. Cả nhóm cùng hứa sẽ chăm sóc cây thật tốt. Những ngày sau đó, cứ đến giờ ra chơi, chúng em lại tranh thủ đến xem cây. Có hôm trời nắng, em cùng bạn mang nước tưới cho cây. Có hôm thấy cỏ mọc quanh gốc, chúng em lại nhổ bỏ. Dần dần, cây bằng lăng nhỏ bắt đầu mọc thêm những chiếc lá xanh non.

Mỗi lần nhìn thấy cây lớn lên, em lại cảm thấy rất vui. Em hiểu rằng một việc làm có ích không chỉ tạo ra kết quả ngay lập tức mà đôi khi cần sự kiên trì trong một thời gian dài. Em mong cây bằng lăng sẽ ngày càng xanh tốt để sau này trở thành một phần đẹp đẽ của ngôi trường thân yêu.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 16

Trong vô số những hoạt động cuối tuần, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi chính là lần được cùng bố mẹ và anh trai tham gia chuẩn bị những suất cơm từ thiện dành tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện tỉnh. Chuyến đi ấy đã mang đến cho tôi những trải nghiệm đong đầy tình người và sự sẻ chia.

Từ chiều thứ Bảy, cả nhà tôi đã cùng nhau đi chợ chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất: thịt lợn, rau củ, đậu phụ và gạo thơm. Bắt đầu từ năm giờ sáng ngày Chủ nhật, bếp ăn gia đình đã đỏ lửa. Mỗi người một việc vô cùng ăn ý: bố đảm nhận việc thổi những nồi cơm lớn dẻo thơm, mẹ thoăn thoắt xào nấu các món ăn đậm đà, còn tôi và anh trai nhanh tay rửa sạch các hộp đựng, chuẩn bị thìa đũa ngay ngắn. Nhìn những hộp cơm bốc khói nghi ngút với đầy đủ thịt, rau và canh thanh mát, tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương mà gia đình mình đã gửi gắm vào từng phần ăn.

Đến gần trưa, gia đình tôi chuyển các thùng cơm ấm nóng tới cổng bệnh viện. Nhìn hàng dài những cụ già, em nhỏ hay các bác bệnh nhân tay cầm phiếu nhận cơm với ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm hy vọng, tim tôi nhói lên một nỗi niềm xúc động. Tôi cẩn thận trao tận tay từng hộp cơm, kèm theo lời chúc chân thành: "Bác cố gắng ăn nóng cho chóng khỏe nhé ạ!". Nhận lại những nụ cười rạng rỡ, những lời cảm ơn rụt rè nhưng chứa đựng bao niềm biết ơn, mọi mệt mỏi sau một buổi sáng bận rộn trong tôi đều tan biến sạch sẽ.

Buổi làm việc thiện nguyện ấy đã gieo vào lòng tôi hạt giống của lòng nhân ái. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần xuất phát từ sự chân thành, một việc làm nhỏ bé của gia đình cũng có thể mang lại vô vàn niềm vui và hơi ấm tình người cho những mảnh đời đang gặp khó khăn.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 17

Em từng nghĩ rằng làm một việc có ích phải là một việc thật lớn lao. Nhưng sau một lần cùng bạn bè nhặt rác ở công viên, em đã hiểu rằng những hành động nhỏ bé cũng có thể đem lại ý nghĩa lớn. Đó là một kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy vui và tự hào.

Chiều chủ nhật, em cùng nhóm bạn rủ nhau đến công viên gần nhà để vui chơi. Chúng em chạy nhảy, chơi cầu trượt rồi ngồi dưới một gốc cây lớn trò chuyện. Khi chuẩn bị ra về, em bất ngờ nhìn thấy rất nhiều vỏ bánh, chai nước và túi ni-lông nằm rải rác trên bãi cỏ. Nhìn cảnh tượng ấy, em thấy công viên vốn sạch đẹp trở nên mất vệ sinh. Em liền nói với các bạn: “Hay là chúng mình cùng nhặt rác nhé!”. Ban đầu, một vài bạn hơi ngần ngại vì sợ bẩn. Nhưng sau khi nghe em nói rằng chỉ cần mỗi người làm một chút thì công viên sẽ sạch hơn, các bạn đều đồng ý. Chúng em chia nhau tìm túi đựng rác rồi bắt đầu công việc. Bạn nhặt chai nhựa, bạn gom vỏ bánh, còn em phụ trách nhặt những mẩu giấy và túi ni-lông trên bãi cỏ. Có những chiếc túi bị gió thổi mắc vào bụi cây khiến chúng em phải cúi xuống thật thấp mới lấy được. Có lúc cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười vì ai cũng lấm lem đất cát. Tuy mệt nhưng chúng em vẫn cố gắng. Sau gần một giờ, những túi rác đã đầy. Chúng em đem rác đến đúng nơi quy định rồi rửa tay sạch sẽ. Nhìn bãi cỏ sạch sẽ trở lại, chúng em vui mừng vô cùng. Một bác bảo vệ công viên đi ngang qua đã khen chúng em có ý thức và cảm ơn vì đã giúp bác giữ gìn công viên. Nghe lời khen ấy, chúng em càng vui hơn.

Trên đường về, em nhận ra rằng giữ gìn môi trường không phải trách nhiệm của riêng ai. Mỗi người đều có thể góp sức bằng những hành động rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, nhặt một mẩu rác hay nhắc nhở bạn bè cùng bảo vệ môi trường. Em rất vui vì hôm ấy mình đã cùng các bạn làm được một việc có ích. Em sẽ luôn cố gắng giữ gìn môi trường sạch đẹp và lan tỏa những việc làm tốt đến mọi người xung quanh.

Kể lại một việc làm có ích mà em đã làm cùng bạn bè - mẫu 18

Mỗi khi lật mở những trang sách ngát hương giấy mới, tôi lại nhớ về chương trình "Sách cũ chuyền tay - Mở ngay tri thức" mà tôi và nhóm bạn thân trong xóm đã cùng nhau thực hiện vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Việc thu gom và phân loại sách cũ quyên góp cho các bạn nhỏ vùng cao không chỉ là một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò mà còn là việc làm vô cùng ý nghĩa.

Ý tưởng bắt đầu khi chúng tôi nhận thấy sau mỗi năm học, rất nhiều sách giáo khoa, truyện tranh và vở bài tập vẫn còn mới nhưng lại bị bỏ quên ở góc học tập. Ngay lập tức, bốn đứa chúng tôi chia nhau đến từng nhà trong ngõ xóm để vận động, xin lại những cuốn sách không còn dùng đến. Ban đầu, việc đi gõ cửa từng nhà khiến chúng tôi khá ngượng ngùng, nhưng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và những lời khen ngợi từ các bác, các cô trong xóm, cả nhóm lại có thêm động lực.

Sau ba ngày phát động, chúng tôi đã gom được hơn hai trăm cuốn sách các loại. Chiều hôm đó, cả nhóm tập trung tại hiên nhà tôi để phân loại. Đứa thì chịu trách nhiệm lau sạch bụi bẩn trên bìa sách, đứa tỉ mỉ dùng băng dính phẳng phiu lại những trang sách bị rách góc, đứa lại cẩn thận xếp sách theo từng lớp từ tiểu học đến trung học. Chúng tôi còn nắn nót viết những lời chúc mừng ngắn gọn, dễ thương vào trang đầu của mỗi cuốn sách với mong muốn truyền thêm năng lượng tích cực đến các bạn nhỏ ở xa.

Nhìn những chồng sách được đóng gói gọn gàng, dán tem cẩn thận chờ xe của đoàn từ thiện đến chở đi, chúng tôi ôm chồm lấy nhau reo hò trong hạnh phúc. Hoạt động ấy không chỉ giúp chúng tôi biết quý trọng sách vở, biết sẻ chia với những bạn nhỏ thiếu thiếu may mắn hơn, mà còn làm cho tình bạn của chúng tôi thêm khăng khít, bền chặt.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 4 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 4 hay khác:

Loạt bài Soạn, giải Tiếng Việt lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 và Tập 2 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).