Top 20 Giới thiệu một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến lớp 5 (điểm cao)

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến lớp 5 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 20 Giới thiệu một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến lớp 5 (điểm cao)

Quảng cáo

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 1

Ở giữa Thủ đô Hà Nội có một không gian vui chơi rất lành mạnh thu hút đông đảo người tham gia, đó chính là phố đi bộ Hồ Gươm. Em rất thích được đến chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm vì ở đây rất náo nhiệt, đa dạng các trò chơi, được ngắm cảnh Hồ Gươm về đêm.

Hồ Gươm là địa điểm tham quan nổi tiếng từ lâu đời nhưng đến những năm gần đây các con phố bao quanh Hồ Gươm mới được quy hoạch trở thành các con phố đi bộ. Nơi đây trở thành khu vui chơi giải trí của người dân thủ đô cũng như mọi người trong và ngoài nước đến tham quan tại Hà Nội. Quả không sai khi nói phố đi bộ Hồ Gươm đẹp nhất về đêm, bởi khi đó là lúc các con phố lên đèn, các tán cây cũng được chăng đèn đầy màu sắc sáng rực rỡ.

Khi muốn đi vào phố đi bộ mọi người sẽ phải gửi xe bên ngoài, sau đó đi bộ vào hồ. Không gian náo nhiệt nơi đây được tạo nên nhờ sự đa dạng các trò chơi, hoạt động giải trí như các trò chơi dân gian (kéo co, nhảy dây, bịt mắt bắt dê), ngoài ra còn có các hoạt động ca múa nhạc, nhảy nghệ thuật đường phố với rất nhiều thể loại (nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi, nhạc sôi động). Em ấn tượng nhất với hoạt động vẽ tranh chân dung và thật sự khâm phục tài năng của các hoạ sĩ đường phố.

Quảng cáo

Mọi người đi bộ khoác vai bên nhau thật vui vẻ, không gian nơi đây khiến em như được trở về tuổi thơ. Đến phố đi bộ Hồ Gươm không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn đều thích ăn kem Tràng Tiền. Nó như một thói quen, một món ăn không thể thiếu khi đi dạo trên phố đi bộ.

Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc lâng lâng khi được dạo bước trên con phố đi bộ Hồ Gươm. Trong lòng em luôn háo hức được trở về con phố đó thêm một lần nữa.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 2

Chủ nhật tuần trước là ngày 1/6, bố cho em đi chơi khu vui chơi giải trí. Lần đầu được đi thăm thú nơi đây, cảm giác thích thú và choáng ngợp vô cùng.

Từ xa nhìn lại đã thấy cổng khu vui chơi cao lớn sừng sững như cổng của một tòa lâu đài đồ sộ. Phía trên cùng của cổng khắc dòng chữ viết hoa uốn lượn như rồng bay phượng múa "Công viên nước Thành Đô". Đứng đợi bố em gửi xe, em mới có dịp quan sát xung quanh. Cả công viên nước được bao bởi một hàng rào cây cao 2 mét, xanh rờn, đứng từ bên ngoài đã thấy cầu trượt nước cao chọc trời hay những đường ray lượn thành từng vòng như con rồng uốn mình trên không.

Quảng cáo

Bước chân qua cánh cổng lớn, một thế giới cổ tích như mơ hiên ra trước mắt. Ngay chính giữa là hồ bơi lớn, nước xanh biếc. Mùi hồ bơi bốc lên vừa ngai ngái nhưng lại rất mát mẻ. Xung quanh là những ống trượt nước, chắc hẳn là của mấy trò chơi vô cùng thú vị đang chờ đón em phía trên kia. Để có thể chơi được nhiều, em lựa chọn chơi những trò chơi không dính đến nước trước. Đó là trò "thuyền Viking" và trò "Tàu lượn siêu tốc". Đối với những ai thích cảm giác mạnh thì đây là một sự lựa chọn vô cùng thú vị. Đường ray tàu lửa dốc ngược lên cao rồi cắm thẳng xuống đất, quay ngược thành vòng tròn khiến người chơi không khỏi hét lên thích thú. Sau đó, em chơi trò "trượt máng nước". Ngồi trên tấm phao được đặt sẵn, trượt theo máng nước, lượn mấy vòng rồi ùm xuống bể bơi. Nước hồ trong vắt bắn lên người thích thú vô cùng. Cuối cùng là trò trượt ống nước. Chui vào ống nước lớn đủ màu sắc, rồi trượt theo làn nước chảy đến khi rơi xuống bể nước. Bao nhiêu trò chơi thú vị, xung quanh không nhớt tiếng cười, hò reo. Trong lúc đợi em chơi đùa, bố em ngồi nghỉ ngơi ở phía bên trong công viên nước, nơi có những lán nghỉ ngơi và các quầy bán đồ ăn đủ các loại ngon lành, thưởng thức ly cà phê sữa ngọt ngào.

Chơi hết một lượt các trò, bố em dẫn em đến quầy bán đồ ăn, mua cho em một cây kem mát lành và ra về khi trời cũng gần xế chiều. Trải nghiệm lần đầu đi chơi khu vui chơi khiến em vừa vui vừa mệt. Bố em hứa nếu em học giỏi sẽ cho em quay lại đây một lần nữa. Chính vì thế, em tự nhắc bản thân mình phải chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt để coa được phần thưởng này của bố.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 3

Quảng cáo

Em sẽ giới thiệu về một nơi vui chơi mà em muốn đến, đó là Iceland.

Iceland là một đất nước nằm ở phía Bắc Đại Tây Dương, đông nam biển Greenland. Đây là một điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những hoạt động ngoài trời độc đáo.

Với khí hậu lạnh và khí quyển trong lành, Iceland có rất nhiều danh lam thắng cảnh đáng khám phá. Một trong những địa điểm nổi tiếng là Vườn quốc gia Vatnajokull, với một trong những tảng băng lớn nhất châu Âu. Du khách có thể khám phá hang động băng, tham gia vào các tour leo núi hoặc tham quan các hồ nước ngọt và mạch nước đẹp như Jokulsarlon và Godafoss.

Ngoài ra, Iceland còn nổi tiếng với các suối nước nóng tự nhiên và bể bơi ngoài trời. Blue Lagoon là một địa điểm nổi tiếng, nơi du khách có thể tắm trong nước nóng khoáng chất và thư giãn trong không gian tự nhiên tuyệt đẹp.

Đối với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, Iceland cung cấp nhiều cơ hội hấp dẫn như đi bộ đường dài trên Đường đi quanh đảo, khám phá các hang động đá, tắm trong các suối nước nóng tự nhiên, và thậm chí cả cưỡi ngựa trên cánh đồng xanh. Du khách cũng có thể có cơ hội quan sát ánh sáng phía Bắc (Aurora Borealis) trong mùa đông.

Bên cạnh thiên nhiên tuyệt vời, Iceland cũng có một nền văn hóa độc đáo và lịch sử phong phú. Thủ đô Reykjavik là nơi du khách có thể khám phá các bảo tàng, nhà thờ lịch sử và trải nghiệm cuộc sống vui vẻ của người dân địa phương.

Iceland là một điểm đến tuyệt vời cho những người muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, sự yên tĩnh và vẻ đẹp của một quốc gia phía Bắc. Em mong một ngày có cơ hội đến Iceland và khám phá những điều kỳ diệu mà nơi đó mang lại.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 4

Em xin giới thiệu với thầy cô và các bạn trong lớp một điểm vui chơi mà em vô cùng thích thú mỗi dịp cuối tuần: Công viên Thủ Lệ - Sở thú Hà Nội, có địa chỉ tại Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một sở thú nổi tiếng và gần như lớn nhất miền Bắc mà em được biết. Sở thú với biết bao loài động vật chỉ có trong sách vở, tivi, tranh ảnh mà em thường hay xem: con voi, con hổ, con công, con hà mã, con khỉ,… mỗi con vật một dáng vẻ vô cùng thú vị. Con voi thì vòi dài, lủng lẳng đưa cỏ lên miệng; Con hổ chầm chậm, uy dũng, thi thoảng lại ngáp lên để lộ những chiếc răng trắng muốt, trông thật dữ tợn; Con công khi xoè, khi cụp cái đuôi như chiếc quạt; con hà mã nằm nổi lềnh phềnh trên mặt nước, chiếc miệng trông to gớm ghiếc; con khỉ thoăn thoắt, cành này sang cành khác, mà lại thông minh ra phết, thấy người là lại gần xin chuối, xin đồ ăn. Mỗi lần được đi dạo một vòng quanh công viên sở thú, em cảm thấy thật yêu đời, thoải mái. Những con thú vô lo vô nghĩ đi lại tung tăng thật khoái chí. Hi vọng em sẽ có thêm nhiều cơ hội được đi nhiều sở thú khác, thấy những con thú đẹp khác hơn nữa.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 5

Cuối học kì của năm học vừa qua, nhà trường tổ chức cho học sinh chúng em vui chơi cả ngày tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và hôm nay, em sẽ giới thiệu với mọi người nơi thú vị này!

Đầm Sen có nhiều cổng vào, đoàn trường em vào cổng trên đường Hòa Bình, cổng to có vòng chữ Đầm Sen hình vòm phía trên. Khu bán vé nằm trên khoảng sân rộng được trang trí đủ loại hoa kiểng. Qua thanh chắn soát vé, hành trình vui chơi của chúng em bắt đầu.

Một phạm vi rộng cỡ sân trường em với đủ loại hình giải trí, vô số trò chơi với nhiều màu sắc rực rỡ. Chung hấp dẫn, gọi mời bọn em bằng những ánh sáng huyền ảo xen lẫn âm thanh sống động. Thật thích thú khi được chơi thoải mái. Em cùng các bạn chơi banh điện, đua xe điện tử rồi đến trò chơi tốc độ của tàu lượn sóng. Hồi hộp nhất nhưng cũng thật vui với cảm giác mạnh qua cối xay gió. Ban đầu em còn nhắm nghiền mắt lại, sau quen dần tự mở to mắt và há hốc mồm. Đứa này nhìn đứa kia cười phá lên.

Người ta ở đâu mà đông quá! Y như bãi biển Vũng Tàu, khi đoàn trường tiếp tục qua khu công viên nước. Tại đây chúng em được tắm với sóng nhân tạo, nằm trên phao thả trôi ở dòng sông lười. Cảnh vật hai bên thật huyền bí khi bọn em bơi qua hang cá mập. Quá trưa, chúng em tập trung ăn cơm phần, tráng miệng với kem rồi ngồi thành vòng tròn, chơi vài trò chơi sinh hoạt. Mọi người cũng bớt đi lại nhiều, còn khu vực cầu trượt nước vẫn đông đặc người. Tiếng nước bị khuấy động, tiếng người nói, tiếng cười, tiếng la khiến ta có cảm giác nơi này không có buổi trưa.

Một ngày vui chơi nhanh chóng trôi qua. Tạm biệt và thầm cảm ơn Đầm Sen đã mang đến cho em một niềm vui và một kỉ niệm khó phai.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 6

Nhà em ở quận Hà Đông, rất gần với khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn. Chính vì thế vào cuối tuần gia đình em thường cùng nhau đến đây vui chơi, thư giãn và giải trí. Em rất thích công viên Thiên Đường Bảo Sơn.

Em ấn tượng với Thiên Đường Bảo Sơn ngay từ cổng ra vào, nhìn những mái lợp ngói đỏ em nhớ đến những ngôi nhà truyền thống ngày xưa, nhưng khi vào đến bên trong lại xuất hiện nhiều công trình hiện đại. Nơi đây là một không gian xanh, sạch và rộng lớn, có cảnh núi non, có hồ nước và có cả động bên trong núi.

Trong khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn có đến tám điểm tham quan đa dạng như: công viên nước, khu văn hoá ẩm thực, khu trò chơi cảm giác mạnh, thuỷ cung, nhà múa rối nước, khu tham quan động vật hoang dã… Em thấy các bạn nhỏ rất thích đi xem các loài động vật có trong công viên như hươu cao cổ, voi, tê giác, lạc đà. Em thích nhất khi được chơi trò đi thuyền nước trượt từ trên cao, trò chơi mang đến cảm giác mạnh khiến em rất thích thú.

Cả người lớn và trẻ em đều có chung niềm háo hức và rất vui vẻ khi chơi các trò chơi trong khu giải trí. Nơi đông nhất là khu vui chơi dưới nước, đa số là các anh chị và người lớn xuống đây trượt và tắm mát. Ít có khu vui chơi nào giữ được cảnh quan xanh đẹp và sạch sẽ như ở Thiên Đường Bảo Sơn, vì đâu đâu cũng có những thùng rác hình con chim cánh cụt rất dễ thương.

Em tin rằng ai được đến khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn một lần sẽ lại muốn đến những lần tiếp theo. Đây là một địa điểm lý tưởng cho các bạn nhỏ vừa vui chơi, vận động lại được học hỏi nhiều điều hay từ thế giới bao la kỳ diệu.

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 7

Hè vừa rồi em được bố mẹ cho lên Hà Nội chơi và em ấn tượng nhất là được bố mẹ cho đi chơi ở khu vui chơi giải trí Times City

Ngay từ lúc đi vào con đường ấy đã hiện ra trước mắt em biết bao là tòa nhà cao tầng màu trắng trông mới khang trang và sang trọng biết bao! Bố mẹ cho em vào khu vui chơi ở đây, chỉ cần đi qua cửa là cả một thế giới kì diệu mở ra trước mắt em.Ở đây có nhiều rất khu vui chơi khác nhau và đầu tiên em được bố mẹ cho vào khu thủy cung Vinpearl Aquarium – nơi được coi là “đại dương thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội. Nơi đây lại được chia nhỏ ra làm nhiều khu hơn, mỗi khu lại phù hợp với tầng sinh thái riêng. Đầu tiên là khu nước ngọt điều ấn tượng đầu tiên khi vào đây là cảm giác như đang được đi giữa một khu rừng nhiệt đới ẩm vậy. Nơi đây có rất nhiều cây và có rất nhiều loài cá khác nhau sống trong vùng nước ngọt như cá đuối, cá mập trắng nước ngọt, cá hải tượng… Vượt qua khu rừng nhiệt đới ẩm chúng ta sẽ được đến với khu hang động bò sát với rất nhiều loài bò sát và các sinh vật lưỡng cư như thằn lằn, cá sấu, kì đà.. Và cuối cùng là khu cá nước mặn đặc biệt đặc sắc với sự xuất hiện của những chú chim cánh cụt rất đáng yêu cùng với những màn biểu diễn nghệ thuật rất hấp dẫn đem đến sự thích thú với người xem dù là trẻ con hay người lớn. Sau khi kết thúc một hành trình dài tham quan thủy cung em được bố mẹ đưa đến khu vui chơi giải trí VinKE. Nơi đây có rất nhiều trò chơi đủ để mọi người vui chơi thỏa thích và còn có cả những trò chơi trí tuệ kích thích sự sáng tạo như mê cung, xe đụng, chinh phục đỉnh cao…Còn một điều rất ấn tượng đối với em nữa là ở trước cổng Times City còn có một chiếc hồ rất rộng và lớn và cứ đến 7 giờ tối là hồ sẽ tự động phun nước. Quả thực mọi người nên đến đây ngắm một lần bởi đó không phải phun nước bình thường mà rất đẹp và có những lần nước sẽ vọt lên rất cao có thể cao bằng một tòa nhà lớn. Và hễ cứ đến 7 giờ tối là mọi người sẽ tập trung ở đây như để đón một khoảnh khắc kì diệu trong ngày và dùng máy điện thoại của mình để lưu lại khoảnh khắc đẹp đó!

Khu vui chơi giải trí Times City thực sự là một sân chơi giải trí đầy bổ ích cho tất cả mọi người. Những ai đã đến Hà Nội mà chưa từng ghé qua chỗ này quả là một điều hối tiếc bởi chắc chắn nó sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!

Giới thiệu về một nơi vui chơi mà em đã đến hoặc muốn đến - mẫu 8

TiniWorld là một trong những khu vui chơi được em yêu thích nhất trong những ngày cuối tuần của em. Nhân ngày Lễ 30-4 và 1-5, em được bố mẹ chở tới Tiniworld gần nhà để cùng 4 bạn nhỏ Juno, Pica, Tera, Kilo chơi đùa thỏa thích.

Đầu tiên đó là Khu trò chơi vận động mang tên Juno, đây là bạn nhỏ đại diện cho sức mạnh của cơ bắp, ưa thích vận động, mạo hiểm và thử thách. Khu hồ bóng rất rộng với những trái banh xanh đỏ hấp dẫn, từ trên cao có thể trượt xuống bằng cầu tụt dốc hay chơi trò chơi ném bóng trên màn hình.

Tiếp đến là Bạn nhỏ Pica, đại diện cho trò chơi Mỹ thuật và hướng nghiệp rất vui. Pica luôn luôn sáng tạo với nhiều màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh. Trong tất cả các trò chơi tại TiniWorld em thích nhất góc không gian sáng tạo vẽ tranh và nặn tượng, bởi nó giúp em khám phá ra chính khả năng của mình, nếu sau này có trở thành 1 họa sỹ, em sẽ rất cảm ơn Pica đã giúp em có 1 tuổi thơ nhiều ước mơ tại nơi này.

Khu vực mang tên bạn Tera chính là khu để chúng em vừa chơi vừa học tập, hòa mình với những trò chơi như làm bác sỹ, kỹ sư, hóa trang. Khu này cũng là nơi tập trung nhiều bé và các cha mẹ yêu thích nhất bởi các bé sẽ được ba mẹ chụp hình lưu lại những tấm hình đẹp nhất.

Còn đến với khu Kilo chúng em được ăn uống, nạp năng lượng thỏa ga sau những phút vui chơi thú vị, Bạn Kilo nhìn mập tròn đáng yêu và vui tính đang cầm quả chuối. Ở khu Kilo em thích nhất món ăn Bắp rang bơ và xúc xích nướng nhất tại đây, mùi thơm nức làm em không thể chối từ.

Kết thúc những kì nghỉ cuối tuần, em thật hạnh phúc và thỏa mãn vừa chơi vừa học để chuẩn bị cho 1 tuần mới căng thẳng học tập. Em thật biết ơn bố mẹ đã cho em đến TiniWorld.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 5 hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên