13+ Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới (điểm cao)

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc: Một ngày khai giảng năm học mới hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 5 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 5 hay hơn.

13+ Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới

- Giới thiệu ngày khai giảng năm học mới.

- Kể khái quát những hoạt động diễn ra trong buổi khai giảng.

- Nêu không khí của buổi lễ.

- Thể hiện cảm xúc của em trong ngày khai giảng.

- Nêu suy nghĩ, mong muốn hoặc quyết tâm của em sau buổi lễ.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 1

Ngày khai giảng năm học mới là một sự việc mà em luôn mong chờ sau những tháng nghỉ hè. Sáng hôm ấy, em thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo và sách vở thật gọn gàng. Khi đến trường, em thấy sân trường được trang hoàng bằng cờ hoa rực rỡ. Các bạn học sinh ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề và nở nụ cười tươi trên môi. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng rất vui tươi. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu làm em cảm thấy vô cùng háo hức. Em rất vui khi được gặp lại thầy cô và bạn bè sau thời gian dài xa cách. Ngày khai giảng đã để lại trong em nhiều cảm xúc đẹp và tiếp thêm cho em động lực để cố gắng học tập thật tốt trong năm học mới.

Quảng cáo

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 2

Trong những kỉ niệm tuổi học trò, ngày khai giảng năm học mới luôn là một ngày đặc biệt đối với em. Từ sáng sớm, em đã cảm thấy hồi hộp và mong chờ được đến trường. Sân trường hôm ấy đông vui hơn thường ngày. Những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn, cờ hoa tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Khi tiếng Quốc ca vang lên, em đứng nghiêm trang và cảm thấy vô cùng tự hào. Em chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của thầy cô trong buổi lễ. Sau đó, những tiết mục văn nghệ sôi động làm không khí thêm náo nhiệt. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí của ngày khai trường. Buổi lễ giúp em thêm yêu mái trường và quyết tâm học tập chăm chỉ hơn.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 3

Ngày khai giảng năm học mới đã để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên. Sau một mùa hè dài, em háo hức được trở lại ngôi trường thân yêu. Ngay từ cổng trường, em đã nhìn thấy những chùm bóng bay đầy màu sắc và những băng rôn chào mừng năm học mới. Em gặp lại bạn bè và cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Khi tiếng trống khai trường vang lên, em cảm nhận rõ một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Trong lòng em tràn ngập niềm vui, sự háo hức và cả quyết tâm. Em tự nhủ sẽ chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn và cố gắng đạt nhiều thành tích tốt trong năm học này.

Quảng cáo

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 4

Em rất thích ngày khai giảng năm học mới vì đó là ngày đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học tập mới. Hôm ấy, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh và nắng nhẹ. Sân trường ngập tràn sắc màu của cờ, hoa và những bộ đồng phục trắng tinh. Các thầy cô giáo đón học sinh bằng những nụ cười thân thiện. Trong buổi lễ, em được nghe những lời phát biểu đầy ý nghĩa và những lời chúc tốt đẹp dành cho học sinh. Em cảm thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè. Không khí rộn ràng của ngày khai trường khiến em thêm yêu mái trường của mình. Em mong rằng năm học mới sẽ mang đến thật nhiều niềm vui và thành công.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 5

Ngày khai giảng năm học mới luôn là một trong những ngày đáng nhớ nhất đối với em. Buổi sáng hôm đó, em mặc bộ đồng phục mới và đeo chiếc khăn quàng đỏ thật ngay ngắn. Khi bước vào sân trường, em cảm nhận được sự náo nức hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Các tiết mục văn nghệ mở đầu rất sôi động và hấp dẫn. Em chăm chú theo dõi từng tiết mục với niềm thích thú. Sau đó, tiếng trống khai trường vang lên khiến em cảm thấy hồi hộp và xúc động. Em hiểu rằng một năm học mới với nhiều điều thú vị đang chờ đón phía trước. Ngày khai giảng không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp em có thêm động lực để phấn đấu trong học tập.

Quảng cáo

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 6

Một trong những sự việc khiến em nhớ mãi là ngày khai giảng năm học mới. Hôm ấy, sân trường đông kín học sinh và phụ huynh. Những lá cờ đỏ tung bay trong gió làm khung cảnh thêm trang trọng. Em cùng các bạn ngồi ngay ngắn tham dự buổi lễ. Khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu và đánh trống khai trường, em cảm thấy rất tự hào. Em vui mừng vì được trở lại lớp học quen thuộc và gặp lại những người bạn thân thiết. Không khí ngày khai giảng vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Buổi lễ kết thúc nhưng niềm vui và sự háo hức vẫn còn đọng lại trong em suốt cả ngày hôm đó.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 7

Sau những ngày hè vui chơi thoải mái, em rất mong chờ ngày khai giảng năm học mới. Sáng hôm ấy, em đến trường từ sớm và gặp lại rất nhiều bạn bè. Chúng em ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện trong kì nghỉ hè. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi và trang trọng. Những bài hát, điệu múa chào mừng làm sân trường trở nên sôi động hơn. Khi tiếng trống trường vang lên, em cảm thấy như một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt mình. Em rất vui và quyết tâm sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn trong năm học mới.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 8

Ngày khai giảng năm học mới là một ngày thật đặc biệt đối với em. Từ sáng sớm, em đã cảm thấy háo hức và hồi hộp. Khi đến trường, em thấy mọi thứ đều đẹp hơn ngày thường. Những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn, cờ hoa rực rỡ khắp sân trường. Các thầy cô và học sinh đều vui vẻ chào hỏi nhau. Em chăm chú tham gia từng hoạt động trong buổi lễ. Tiếng trống khai trường vang lên như đánh thức những ước mơ và mục tiêu mới của em. Em cảm thấy rất vui và mong muốn sẽ có một năm học thật thành công.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 9

Đối với em, ngày khai giảng năm học mới luôn mang đến nhiều cảm xúc khó tả. Em vừa vui mừng vì được gặp lại bạn bè, vừa hồi hộp vì sắp bước vào những bài học mới. Sân trường hôm ấy đông vui và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh đều mặc đồng phục sạch đẹp và ngồi ngay ngắn tham dự buổi lễ. Khi nghe những lời động viên từ thầy cô, em cảm thấy có thêm động lực để cố gắng học tập. Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã. Em ra về với niềm tin và hi vọng vào một năm học đầy niềm vui và thành công.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 10

Em luôn coi ngày khai giảng là một ngày rất ý nghĩa. Hôm đó, em thức dậy sớm hơn mọi ngày vì quá háo hức. Khi bước vào trường, em thấy sân trường được trang trí rất đẹp. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã mang đến bầu không khí vui tươi cho buổi lễ. Em thích nhất khoảnh khắc cả trường cùng lắng nghe tiếng trống khai trường vang lên. Âm thanh ấy như báo hiệu một hành trình mới bắt đầu. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được học tập dưới mái trường thân yêu và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức trong năm học mới.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 11

Ngày khai giảng năm học mới luôn để lại trong em những cảm xúc đẹp. Sau một thời gian nghỉ hè, em rất mong được trở lại trường học. Gặp lại bạn bè và thầy cô khiến em vô cùng vui mừng. Buổi lễ khai giảng được tổ chức long trọng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khi nhìn những lá cờ bay phấp phới dưới ánh nắng, em cảm nhận được niềm vui của ngày hội đến trường. Em chăm chú lắng nghe những lời phát biểu và cảm thấy thêm yêu ngôi trường của mình. Ngày khai giảng đã tiếp thêm cho em niềm tin và sự quyết tâm trong học tập.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 12

Một ngày khai giảng năm học mới đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Từ cổng trường đến sân trường đều tràn ngập không khí vui tươi. Các bạn học sinh háo hức trò chuyện và chia sẻ niềm vui gặp lại nhau. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng với nhiều nội dung ý nghĩa. Em đặc biệt xúc động khi nghe tiếng trống khai trường vang lên giữa sân trường. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới đầy hi vọng. Em cảm thấy rất tự hào khi là học sinh của ngôi trường này và quyết tâm học tập thật tốt.

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Một ngày khai giảng năm học mới - mẫu 13

Ngày khai giảng năm học mới là một sự việc đáng nhớ đối với em. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống sân trường. Không khí náo nức hiện rõ trên khuôn mặt của từng học sinh. Em cùng các bạn tham gia buổi lễ với tâm trạng vui vẻ và háo hức. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những lời dặn dò ân cần của thầy cô và tiếng trống khai trường vang vọng đã để lại trong em nhiều cảm xúc đẹp. Em cảm thấy mình trưởng thành hơn khi bước vào một năm học mới. Ngày khai giảng không chỉ là ngày hội của học sinh mà còn là nguồn động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện và thực hiện những mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 5 hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 5 và Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 5.


Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học