10+ Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (điểm cao)
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 1)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 2)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 3)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 4)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 5)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 6)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 7)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 8)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (mẫu 9)
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (các mẫu khác)
10+ Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội (điểm cao)
Dàn ý Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội
a) Mở bài:
+Em được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
+ Em được ra thăm thành phố Hà Nội 2 lần: khi em lên ba tuổi và khi em học xong lớp 5.
+ Chuyến thăm thành phố năm em lên ba, em chẳng nhớ được gì. Chỉ có chuyến ra Hà Nội khi em học hết lớp 5 là em còn nhớ rõ.
+ Đó quả thực là một chuyên đi tuyệt vời đối với em.
b) Thân bài:
- Lí do dược ra thăm Hà Nội
+ Khi em lên lớp 5, bố mẹ em hứa với em là nếu cuối năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi thì bố mẹ sẽ thưởng cho em một chuyến đi du lịch tại Hà Nội.
+ Em đã nhận giấy khen và phần thưởng về đưa cho bố mẹ. Giữ lời hứa, bố em cho em đi Hà Nội du lịch.
- Những ngày ở thành phố Hà Nội
+ Bố em lên lịch cụ thể cho những ngày ở Hà Nội: thăm tất cả cảnh đẹp ở thủ đô và trọng tâm là đi viếng lăng Bác.
+ Lâu nay, em chỉ được biết Hà Nội qua những bài tập đọc, qua lời giảng bài của cô. Còn trong chuyến đi đó, em được thấy vẻ đẹp thực cùa thành phố vào tất cả thời gian trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối.
+ Có thể nói, vào bất cứ thời gian nào trong ngày thì Hà Nội đều có nét đẹp rất riêng.
Bố em thuê khách sạn gần hồ Hoàn Kiếm nên cũng thuận tiện cho việc đi lại tham quan.
+ Buổi sáng sớm, đứng trên sân thượng ngắm nhìn thành phố thật không gì thú vị hơn. Hồ hiện lên mờ mờ trong hơi sương. Hàng liễu xung quanh bờ buông rũ lá trông như những chiếc khăn voan trắng, mỏng và dài. cầu Thê Húc cong cong hình con tôm nối liền bờ với ngôi đền nằm giữa những cây si già. Xa xa, Tháp Rùa mờ mờ hiện lên trong sương sớm.
+ Xung quanh bờ hồ, mọi người đang tập thể dục rất đông.
+ Trên đường, đã có nhiều người và xe qua lại. Tiếng rao của những người bán hàng ăn sáng vọng tới tận sân thượng.
+ Buổi sáng ở thành phố rất khác với ở quê em. Ở thành phố, mọi người được đánh thức bởi tiếng xe, tiếng người rao bán hàng. Còn ở quê em, tiếng gà gáy chính là chiếc đồng hồ báo thức. Tiếng gà râm ran khắp xóm thôn giục mọi người nhanh nhanh thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động mới.
+ Lâu nay ở quê, em quen nhìn cánh đồng lúa, vườn cây, ao cá. Nay ra thành phố, em choáng ngợp trước những dãy nhà cao tầng khang trang và đẹp đẽ. Bố cho em đi thăm các trường đại học. Trường Đại học Bách khoa nằm ở trung tâm thành phố. Đây là nơi đã đào tạo được rất nhiều nhân tài cho đất nước.
+ Dọc theo con đường từ trung tâm thành phố đi về phía Cầu Giấy, em được thăm Trường Đại học Giao thông, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội... Đến trường đại học nào, bố em cũng giới thiệu cho em những nét chính của trường. Bố em báo, em phải cố gắng chăm chi học tập để lớn lên có thể trở thành sinh viên của một trong các trường đại học ở thủ đô.
+ Đến Hồ Tây, em thật sự thích thú. Trong lòng thành phố lại có hồ lớn và đẹp như thế. Ngồi bên hờ hồ thưởng thức những cái bánh tôm giòn thơm thì không còn gì bằng.
+ Đến thăm chùa Một Cột, em thấy ngôi chùa nhỏ như một bông sen vươn lên giữa hồ. Quả thực ông cha ta có những ý tưởng thật độc đáo và sáng tạo.
+ Không khí thiêng liêng bao trùm khi bố con em vào viếng lăng Bác. Đoàn người xếp hàng đài nối nhau. Trong lăng, Bác Hồ kính yêu như đang nằm ngủ trong chiếc linh cữu bằng thủy tinh trong suốt. Cả cuộc đời Người vì nước, vì dân.
+ Bên ngoài lăng, hàng tre như những người lính đứng canh bảo vệ cho lăng. Hàng trăm loài cây, loài hoa đẹp từ mọi miền đất nước tụ hội về đây tỏa ngát hương thơm...
c) Kết bài:
+ Tuy chỉ ít ngày thăm thành phố nhưng ít nhiều em cũng thấy được sự hiện đại của những công trình, thấy được sự văn minh, lịch sự của những người dân đất Hà Thành.
+ Em tự hào vẻ đất nước mình có thủ đô Hà Nội, một thành phố “Hòa bình xanh”.
+ Em quyết tâm phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có thể trở thành sinh viên của một trong những trường đại học mà em đã được bố cho đi thăm.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 1
Mùa hè năm ngoái, em đã có một chuyến đi đáng nhớ đến thăm Lăng Bác cùng với gia đình và các bạn trong lớp. Đó là lần đầu tiên em được đến thăm nơi an nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chuyến đi đã để lại trong em nhiều kỷ niệm sâu sắc và cảm xúc khó quên.
Chuyến đi bắt đầu vào một buổi sáng sớm, khi cả đoàn chúng em tập trung tại trường. Mọi người đều háo hức và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, chúng em lên xe và bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, em không ngừng tưởng tượng về những điều mình sẽ được thấy và trải nghiệm tại Lăng Bác.
Khi đến nơi, chúng em được các cô chú hướng dẫn viên đón tiếp và hướng dẫn vào khu vực Lăng Bác. Không khí ở đây thật trang nghiêm và yên bình. Lăng Bác nằm giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Em cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm tự hào và kính trọng khi bước vào khu vực này.
Chúng em xếp hàng ngay ngắn và lần lượt vào viếng Lăng Bác. Bên trong lăng, không gian thật trang nghiêm và tĩnh lặng. Em nhìn thấy Bác Hồ đang nằm yên nghỉ trong chiếc quan tài kính, khuôn mặt hiền từ và thanh thản. Em cảm thấy lòng mình xúc động và biết ơn vô cùng. Những lời dạy của Bác về tình yêu quê hương, đất nước và lòng nhân ái luôn là nguồn động lực lớn lao cho em và mọi người.
Sau khi viếng Lăng Bác, chúng em tiếp tục tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch và nhà sàn Bác Hồ. Đây là nơi Bác đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời. Em được nhìn thấy những vật dụng đơn sơ, giản dị mà Bác đã sử dụng hàng ngày. Những hình ảnh ấy khiến em cảm nhận sâu sắc hơn về lối sống giản dị, khiêm tốn và tinh thần cống hiến hết mình vì dân tộc của Bác.
Buổi trưa, chúng em cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng gần đó. Bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng với những món ăn truyền thống của Hà Nội. Mọi người cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những cảm nhận và kỷ niệm về chuyến đi. Không khí thật ấm áp và thân mật.
Buổi chiều, chúng em tiếp tục tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là nơi trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh và tài liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Em đã học được rất nhiều điều bổ ích và ý nghĩa từ những câu chuyện và bài học mà Bác đã để lại. Những hình ảnh và kỷ vật ấy đã giúp em hiểu rõ hơn về tình yêu quê hương, đất nước và lòng nhân ái mà Bác luôn dạy bảo.
Chuyến đi thăm Lăng Bác đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Em đã học được nhiều bài học quý giá về tình yêu quê hương, đất nước và lòng nhân ái. Em hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các hoạt động bổ ích như thế này, để hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của dân tộc.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 2
Cuối tuần này, câu lạc bộ Tiếng Anh của trường em tổ chức một chuyến đi chơi. Chúng em đã có dịp đến thăm hồ Gươm - một điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội.
Câu lạc bộ có khá đông thành viên, nhưng chỉ có mười người tham gia chuyến đi. Cả nhóm đã hẹn nhau sẽ tập trung ở trước cổng trường. Cùng đi với chúng em có cô Mai - cố vấn của câu lạc bộ. Khoảng bảy giờ, các thành viên trong câu lạc bộ đã đến đông đủ. Mọi người bắt đầu xuất phát ra bến xe để bắt xe buýt ra hồ Gươm. Xe đi mất khoảng bốn mươi phút. Trên đường đi, chúng em trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Hồ Gươm nằm ở quận Hoàn Kiếm. Hồ có diện tích không rộng lắm. Nước hồ có màu xanh trong vắt. Cây cối ven hồ đâm chồi nảy lộc như những ngọn lửa xanh biếc. Tháp Rùa nằm ở chính giữa hồ, mang vẻ cổ kính. Đi qua cầu Thê Húc cong cong sẽ đến đền Ngọc Sơn nổi tiếng. Hồ gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi sau khi đi đánh giặc trở về trả lại gươm cho thần Kim Quy.
Khi đi dạo xung quanh hồ, cả nhóm đã gặp rất nhiều vị khách nước ngoài. Chúng em đã có dịp được trò chuyện với họ bằng tiếng Anh. Cả nhóm đã trau dồi được rất nhiều điều bổ ích. Buổi trưa, cả nhóm cùng ghé vào thưởng thức bún chả - một món ăn nổi tiếng của Hà Nội. Chúng em cũng đã có rất nhiều bức ảnh kỉ niệm cùng nhau.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã giúp em có được nhiều trải nghiệm bổ ích. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy, để học hỏi thêm nhiều điều.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 3
Vào kì nghỉ hè vừa rồi, bạn đã làm gì? Còn tôi đã có một chuyến đi thăm Hà Nội rất thú vị. Tôi được bố mẹ thưởng cho một buổi thăm Hà Nội vì kì thi vừa rồi tôi đã đạt được thành tích tốt.
Chuyến đi thăm Hà Nội của gia đình tôi khởi hành vào lúc 7 giơ 30 phút sáng. Tôi còn nhớ tối hôm đó tôi đã vui và phấn khích như thế nào. Tôi đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân vào tối hôm đó rồi đi ngủ sớm, lúc đó cảm giác của tôi rất khó tả, tôi vừa mong ngóng ngày mai vừa hồi hộp không ngủ được. Tôi đã dậy rất sớm vào buổi sáng để chuẩn bị tôi và cả nhà, cùng ra bến xe bắt đầu chuyến đi Hà Nội chúng tôi đã đi rất lâu mới đến được Hà Nội. Cảnh vật nơi đây thật tuyệt nhưng thứ gây ấn tượng sâu sắc với tôi là cây cầu Long Biên. Ôi nó thật đẹp! Một vẻ đẹp thầm kín ở sâu trong nó mà tôi cảm nhận được khiến tôi thích thú. Cả nhà tôi tiếp tục chuyến đi thăm Hà Nội là thăm quan vườn bách thú. Ở đó có rất nhiều các con vật như hổ, nhím, khỉ cùng rất nhiều con vật khác. Nhưng có một điều làm tôi thích thú đó là những chiếc tò he đáng yêu với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau. Tôi đã được mẹ mua cho tôi một chiếc tò he hình con hổ. Gia đình tôi tạm biệt với vườn thú để đi tới lăng Bác Hồ. Lăng Bác thật đẹp và uy nghiêm làm sao. Tôi vô cùng biết ơn Bác đã cho chúng ta một cuộc sống bình yên không chiến tranh. Cảm giác ở lăng Bác thật yên tĩnh. Trở lại với chuyến đi, gia đình tôi cùng đi ăn ở một nhà hàng, những món ăn ở đó rất ngon và đa dạng, ăn no nê xong xong chúng tôi cùng đi nghỉ trưa rồi tạm biệt Hà Nội.
Cảm ơn Hà Nội đã cho chúng tôi một chuyến đi tràn đầy kỉ niệm và nhiều niềm vui. Tuy chỉ là một buổi đi chơi ở Hà Nội nhưng đó cũng sẽ là kỉ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn nhớ mãi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 4
Cuối tuần trước, em cùng với gia đình có dịp đến thăm phố cổ Hà Nội. Chúng em bắt xe buýt đi từ ngoại thành mất khoảng bốn mươi phút. Cả gia đình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị.
Chắc hẳn, ai cũng từng nghe đến ba mươi sáu phố phường của Hà Nội. Trong những bức tranh nổi tiếng về Hà Nội, hình ảnh những con phố cổ nhỏ quanh co với những ngôi nhà mái ngói ngả màu rêu phong đã trở thành một nét riêng, một phần trong tâm hồn người Hà Nội. Và chúng em đã có dịp dạo quanh khu phố cổ của Hà Nội. Phố cổ Hà Nội được đặt tên theo các mặt hàng mà con phố đó buôn bán. Nào là hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay. Ngày nay vẫn còn những tên phố vẫn còn duy trì được nét đặc trưng đó.
Không chỉ dạo quanh khu phố cổ, chúng em còn đến thăm hồ Gươm. Hồ có diện tích không rộng lắm. Nước hồ có màu xanh trong vắt. Tháp Rùa nằm ở chính giữa hồ, mang vẻ cổ kính. Hồ còn có cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn nổi tiếng. Khi nhắc đến Hồ Gươm người ta nhớ đến “Truyền thuyết Hồ Gươm” kể về việc vua Lê Lợi được Rùa Vàng cho mượn gươm đánh giặc. Sau khi dạo quanh một vòng quanh hồ, cả nhà em em tìm đến thưởng thức những món ăn đặc sản ở Hà Nội. Ví dụ như phở, bún chả, bánh cuốn… Cả nhà em đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp cùng nhau.
Chuyến tham quan là một trải nghiệm thú vị với em. Em mong rằng mình và gia đình sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 5
Những trải nghiệm thật đáng trân trọng. Đặc biệt hơn cả khi được trải qua cùng với những người thân của mình.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghỉ hè, em đã cùng bố mẹ ra Hà Nội chơi. Gia đình em còn đến thăm nhà bác Hòa. Bác là anh trai của mẹ em. Mấy ngày ở Hà Nội, em đã được đến thăm nhiều nơi. Nhưng em cảm thấy thích nhất là được đến hồ Gươm, một điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội.
Chuyến đi của em có sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên rất nhiệt tình. Đó là chị Thu, con gái của bác Hòa. Từ sớm, chị Hòa đã đến khách sạn để đón em. Đúng tám giờ sáng, hai chị em đi bộ bến xe buýt. Từ khách sạn ra bến xe mất khoảng năm phút. Đi xe buýt ở Hà Nội cũng là một trải nghiệm thú vị của em. Xe đến, hai chị em lên xe và trò chuyện rất vui vẻ. Đường phố Hà Nội thật đông đúc. Mất khoảng hai mươi phút là đến nơi.
Đến nơi, chị Thu đưa em đi dạo một vòng quanh hồ. Vừa đi, chúng em vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chị còn giới thiệu cho em về hồ Gươm. Em đã biết thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích. Hồ Gươm nằm ở quận Hoàn Kiếm. Diện tích hồ không rộng lắm. Xung quanh hồ có rất nhiều cây xanh. Tháp Rùa nằm ở chính giữa hồ. Gần hồ còn có đài Nghiên, tháp Bút và cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn.
Buổi trưa, chị đưa em đi ăn phở, một món ăn nổi tiếng của Hà Nội. Ở Sài Gòn cũng có phở, nhưng em cảm thấy phở ở Hà Nội đặc biệt thơm ngon hơn. Sau đó, chúng em còn đến thăm một số địa điểm gần hồ Gươm như Nhà Hát Lớn Hà Nội và Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Em và chị còn chụp rất nhiều bức ảnh kỉ niệm cùng nhau.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã giúp em có được nhiều trải nghiệm bổ ích. Em cũng thêm yêu Hà Nội, thủ đô xinh đẹp của đất nước mình nhiều hơn.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 6
Kết thúc học kỳ I, em đã đạt được kết quả học tập xuất sắc, điều mà bố mẹ của em đã đánh giá và thưởng cho em một chuyến đi thú vị. Dịp cuối tuần này, gia đình em sẽ khám phá thủ đô Hà Nội - một chuyến đi mà em rất mong đợi.
Trước khi lên đường, mẹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mua sắm và đảm bảo rằng mọi đồ dùng cần thiết cho chuyến đi đã sẵn sàng. Sáng sớm hôm sau, em tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng. Cả gia đình đã tụ tập lại nhau để cùng nhau thưởng thức bữa sáng trước khi lên xe. Xe đón chúng tôi tới lúc bảy giờ sáng chính xác.
Trên đường đi, em không thể rời mắt khỏi những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Khoảng một giờ sau đó, chúng tôi đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội. Cảm giác đầu tiên là sự tấp nập và đông đúc của những con đường thị trấn này. Hai bên đường là những cửa hàng lớn và đẹp mắt, tạo nên một phong cảnh hấp dẫn.
Điểm đầu tiên trên hành trình của chúng tôi là lăng Bác - nơi an táng của Bác Hồ. Khi đến nơi, em rất háo hức và không thể tin nổi vào mắt mình. Xung quanh lăng Bác, có rất nhiều chú bộ đội mặc áo quân phục trắng đang đứng gác. Nhiều người khác cũng đang xếp hàng để có cơ hội vào bên trong. Em và bố mẹ cũng tham gia hàng người ấy. Sau khoảng mười lăm phút, em đã được vào trong lăng. Bên trong rất mát mẻ, và khi em đặt mắt lên Bác Hồ nằm yên ấy, em bất giác rơi vào trạng thái cảm xúc. Từ khó mà em có thể diễn đạt hết cảm xúc trong lúc đó. Khuôn mặt của Bác Hồ rất hiền lành, rất giống với bức tranh treo trên bức tường trong lớp học. Bác có bộ râu dài, mái tóc bạc phơ, và vầng trán rộng lớn. Bác nằm yên như thể đang ngủ vậy.
Sau khi rời lăng Bác, chúng tôi đã tham quan nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc, và bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi trưng bày nhiều hiện vật và tư liệu liên quan đến cuộc đời của Bác. Tại đây, em nghe kể nhiều câu chuyện thú vị về Bác Hồ. Việc này khiến em cảm phục và yêu quý Bác Hồ nhiều hơn.
Chuyến tham quan này thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa đối với em. Em đã hiểu thêm nhiều về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại và được lòng của toàn dân Việt Nam.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 7
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật chị và em lần thứ mười bốn, mẹ đã quyết định cho cả gia đình chúng tôi một cuộc du lịch đến hồ Gươm, một cảnh đẹp nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được đến thăm nơi này, và tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và tràn đầy hi vọng.
Ngày hôm ấy, bầu trời trên đầu chúng tôi tràn ngập màu xanh, và nó chiếu xuống mặt hồ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Các chú chim bay lượn trên bề mặt hồ hót ca chúc mừng một ngày tươi đẹp. Gió nhẹ thổi qua tạo cảm giác dễ chịu cho tất cả chúng tôi. Sau hơn ba mươi phút đi trên con đường bằng chiếc xe máy của bố, chúng tôi đặt chân tới hồ Gươm. Mẹ và chúng tôi nắm tay nhau và khám phá mọi góc nhỏ xung quanh hồ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội đặt bước chân ở đây. Vào một ngày Chủ Nhật như vậy, hồ Gươm thu hút nhiều du khách đến tham quan và mỗi người lại có cảm nhận riêng về nơi này. Đối với tôi, trong ánh mắt trẻ thơ, hồ Gươm giống như một tấm gương lớn phản chiếu thành phố Hà Nội. Tôi từng nghe câu chuyện về vua Lê Lợi trả gươm cho thần rùa Kim Quy từ bà kể. Mẹ và chúng tôi tìm một vị trí lý tưởng để ngắm Tháp Rùa, nơi được xem như là cung điện của thần rùa Kim Quy. Tháp Rùa, với vẻ cổ kính và uy nghi, đứng vững trên một gò đất xanh mướt giữa lòng hồ. Mẹ nói rằng một lúc nào đó, cụ Rùa từng bò lên bờ đất đó, và từ đó mọi người đã tôn thờ Tháp Rùa như là ngôi nhà của thần Rùa Kim Quy. Mẹ còn cho biết Tháp Rùa chứng kiến lịch sử của đất nước ta từ thời xâm lược đến giai đoạn giải phóng, và hiện tại, nó là biểu tượng của sự phát triển. Nó cũng là nơi mà chiếc cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cắm lần đầu tiên. Khi chúng tôi tiếp tục đi thêm một chút, chúng tôi thấy chiếc cầu Thê Húc, một chiếc cầu cong và đặc biệt bởi nó được sơn màu đỏ tươi và lấp lánh. Cuối đuôi của chiếc cầu, có một chiếc cổng lá cây, được làm từ những cây cổ thụ xanh rì. Ngay trước cửa đền Ngọc Sơn, có dãy chữ đẹp của Nguyễn Siêu, một thần đồng nổi tiếng của Việt Nam. Bên trái của cửa đền, có ngọn Tháp bút cao và lộng lẫy, nơi mà theo truyền thống, mọi người viết về những việc làm tốt của họ và gửi lên trời. Khi chúng tôi tiếp tục vào đền, chúng tôi có cơ hội thấy được cụ Rùa, to lớn hơn cả bàn làm việc của cô giáo. Đối với người lớn, hồ Gươm không chỉ là một nơi đẹp mà còn là một nơi tràn đầy bình yên, nhờ vào cây đa hàng ngàn năm tuổi và những cô gái mọc dài mà hàng ngày họ chải tóc. Vào những ngày gần Tết, hồ Gươm trở nên sôi động hơn bởi vườn hoa được sắp xếp thành các dấu câu hoặc những dấu chữ đầy màu sắc. Du khách có thể thưởng thức kem tại Nhà Thuỷ Tạ, nơi được gọi chơi đùa là "cung điện của vua Thuỷ Tề."
Khi chiếc đồng hồ trên nóc Nhà Bưu Điện gọi sáu giờ chiều, mẹ và chúng tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh và buộc phải quay trở về nhà. Trên đường về, tôi đã suy nghĩ về việc bảo vệ và giữ gìn hồ Gươm, một di sản quý báu mà chúng ta nên truyền lại cho thế hệ sau.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 8
Vào cuối tuần trước, trường của chúng tôi đã tổ chức một chuyến tham quan cho toàn bộ học sinh. Chuyến đi này đưa chúng tôi đến khu di tích Cổ Loa, nơi chúng tôi đã được tận hưởng một trải nghiệm không chỉ bổ ích mà còn đầy ý nghĩa.
Chuyến tham quan diễn ra vào một ngày thứ bảy nắng đẹp. Khu di tích Cổ Loa nằm tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, và tất cả học sinh được yêu cầu có mặt tại trường vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Ngày bắt đầu rất sớm với em. Sau khi hoàn thành chuẩn bị, bố đã đưa em đến trường. Trước cổng trường, rất nhiều xe ô tô du lịch đỗ sát nhau. Em nói lời tạm biệt bố và sau đó gia nhập hàng ngũ của lớp mình. Trước khi lên đường, bố còn dành thời gian chúc em một chuyến đi an toàn và vui vẻ.
Em bước vào trường với niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Sân trường đang dần tràn ngập học sinh nô nức và háo hức. Chúng tôi tìm thấy đồng đội của mình và đã được cô giáo chủ nhiệm tập trung ở sân trường. Cô tiến hành lấy danh sách điểm danh học sinh. Vào lúc bảy giờ kém mười lăm, tất cả đã sẵn sàng và bước lên xe. Xe chở chúng tôi khởi hành đúng lúc.
Trên chuyến đi, chúng tôi được hướng dẫn và hòa mình vào không gian thú vị qua cuộc trò chuyện của chị hướng dẫn viên. Chúng tôi cũng tham gia vào các tiết mục văn nghệ giao lưu, nơi chúng tôi đã được biểu diễn và thể hiện tài năng của mình. Trong thời gian di chuyển, em quyết định nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Sau hơn một giờ, chúng tôi đã đến nơi.
Chuyến tham quan bắt đầu bằng việc tập trung tại đền thờ vua An Dương Vương, nơi mà không khí lúc đó đã trở nên trang nghiêm. Chúng tôi sau đó đi theo lịch trình thăm thú các điểm tham quan khác nhau, bao gồm đình Cổ Loa (còn gọi là Ngự Triều Di Quy), Am Mỵ Châu (còn gọi là am Bà Chúa hoặc đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (còn gọi là Quang Linh tự), và cuối cùng là đình Mạch Tràng. Tại mỗi điểm dừng chân, chúng tôi được hướng dẫn viên giới thiệu những thông tin thú vị và bổ ích về lịch sử và di sản tại địa điểm đó.
Khi kết thúc chuyến tham quan tại toàn bộ khu di tích, thì là thời gian trưa. Chúng tôi được phép nghỉ trưa khoảng một tiếng rưỡi và ăn trưa. Em nhanh chóng thưởng thức bữa trưa và sau đó, cùng với bạn bè, em ghé thăm các quán lưu niệm để mua những món quà để mang về nhà. Buổi chiều, học sinh toàn trường sẽ tham gia các trò chơi tập thể như bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, và nhiều hoạt động vui nhộn khác. Không chỉ thế, chúng tôi được xem một màn trình diễn múa rối nước thú vị. Chuyến tham quan kết thúc với sự tiếc nuối từ tất cả học sinh.
Chuyến tham quan đến khu di tích Cổ Loa đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị và kiến thức bổ ích. Sau khi trở về, em tin tôi sẽ có nhiều điều thú vị để chia sẻ trong bài báo cáo của mình và hy vọng sẽ đạt được một kết quả xuất sắc.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 9
Hè năm ngoái em được bố mẹ cho đi chơi ở Hà Nội rất vui và thú vị. Ở Hà Nội có rất nhiều điểm tham quan rất hấp dẫn và kỳ thú, em đã được đi tham quan đền Ngọc Sơn, Văn miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác và được đi vòng quanh 36 phố phường bằng xích lô rất là thích.
Trong các địa điểm mà em đi tham quan em thích nhất ba điểm là Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm và dạo quanh 36 phố phường. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám phong cảnh rất là đẹp, hai bên có hai hồ nước lớn, ở trong hồ có những chú cá vàng đang bơi lội rất là đẹp mắt. Vào trong nữa là có những bia tiến sĩ rất nhiều, vào phía trong nữa là các điện thờ để thờ cúng các vị như là Khổng Tử, Khổng Lộ và các vị khác nữa trông rất hoành tráng. Chiều chiều gia đình em thường hay dạo ở Hồ Gươm, em thấy rất mát, chính giữa hồ có Tháp Rùa màu trắng, bên dưới là một vòng cỏ tươi nhỏ rất xinh, xung quanh ven hồ là những chị Liễu đang chải tóc bên bờ hồ, những bóng cây xanh đã tạo thêm những làn gió nhè nhẹ cho em cảm nhận thêm một không khí trong lành. Đến tối gia đình em đi xích lô quanh phố rồi đi bộ mua sắm. 36 phố phường rất nhiều đồ đạc nên gia đình em có thể thỏa sức ngắm nhìn. Sau khi đi mua đồ rất nhiều em đã về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai đi chơi tiếp. Ôi, một ngày trôi qua thật là nhanh!.
Chuyến đi Hà Nội đã cho em khám phá ra thêm nhiều kho tàng, khu di tích lịch sử của đất nước ta và cho em thêm hiểu biết về Thủ đô Hà Nội, em hy vọng hè năm sau em được bố mẹ cho ra Hà Nội tiếp để khám phá bao điều mới lạ đang chờ đón em.
Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội - mẫu 10
Cuối tuần trước, em cùng với gia đình có dịp đến thăm phố cổ Hà Nội. Chúng em bắt xe buýt đi từ ngoại thành mất khoảng bốn mươi phút. Cả gia đình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị.
Chắc hẳn, ai cũng từng nghe đến ba mươi sáu phố phường của Hà Nội. Trong những bức tranh nổi tiếng về Hà Nội, hình ảnh những con phố cổ nhỏ quanh co với những ngôi nhà mái ngói ngả màu rêu phong đã trở thành một nét riêng, một phần trong tâm hồn người Hà Nội. Và chúng em đã có dịp dạo quanh khu phố cổ của Hà Nội. Phố cổ Hà Nội được đặt tên theo các mặt hàng mà con phố đó buôn bán. Nào là hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay. Ngày nay vẫn còn những tên phố vẫn còn duy trì được nét đặc trưng đó.
Không chỉ dạo quanh khu phố cổ, chúng em còn đến thăm hồ Gươm. Hồ có diện tích không rộng lắm. Nước hồ có màu xanh trong vắt. Tháp Rùa nằm ở chính giữa hồ, mang vẻ cổ kính. Hồ còn có cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn nổi tiếng. Khi nhắc đến Hồ Gươm người ta nhớ đến “Truyền thuyết Hồ Gươm” kể về việc vua Lê Lợi được Rùa Vàng cho mượn gươm đánh giặc. Sau khi dạo quanh một vòng quanh hồ, cả nhà em em tìm đến thưởng thức những món ăn đặc sản ở Hà Nội. Ví dụ như phở, bún chả, bánh cuốn… Cả nhà em đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp cùng nhau.
Chuyến tham quan là một trải nghiệm thú vị với em. Em mong rằng mình và gia đình sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Kể về một chuyến về quê lớp 6 ngắn gọn
- Kể về một cô giáo mà em yêu quý
- Kể về một hiện tượng thiên nhiên mà em biết
- Kể về một kỉ niệm buồn
- Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về gia đình
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

