10+ Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (điểm cao)
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 1)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 2)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 3)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 4)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 5)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 6)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 7)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 8)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (mẫu 9)
- Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (các mẫu khác)
10+ Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng (điểm cao)
Dàn ý Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng
a) Mở bài:
+ Giới thiệu về chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng.
+ Chuyến đi đó kéo dài trong bao lâu? Đồng hành cùng ai trong chuyến đi đó?
+ Lý do được tham gia chuyến đi này.
b) Thân bài:
+ Tâm trạng trước khi bắt đầu chuyến đi: Háo hức, mong chờ đến mức không ngủ được.
+ Đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi đáng nhớ: Quần áo, giày dép, mũ nón, tai nghe, máy ảnh, bánh kẹo,...
+ Tâm trạng trên quãng đường đến địa điểm du lịch: Háo hức, mong đợi, mong bác lái xe sẽ đi thật nhanh để đến địa điểm du lịch
+ Đã làm gì trên đoạn đường đi: Trước tiên ngủ để chuẩn bị sức khỏe, sau đó trò chuyện cùng mọi người, chia sẻ niềm háo hức về địa điểm sắp đến.
+ Tâm trạng khi đến nơi: Vô cùng vui vẻ và mong chờ được đi dạo cùng mọi người
Thời tiết, không khí, cảnh quan ở địa điểm du lịch: mát mẻ, dễ chịu, có những bãi biển đẹp và thắng cảnh nổi tiếng
+ Cảm xúc trong chuyến đi chơi: vui vẻ, phấn khích, thích thú, không thấy mệt mỏi, muốn ở nơi đây chơi thật lâu.
+ Tâm trạng khi trở về nhà: Tiếc nuối, muốn chuyến đi chơi tiếp tục diễn ra.
c) Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm dành cho chuyến đi chơi xa này.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 1
Trong năm học vừa qua, em đã học tập rất chăm chỉ để đạt được danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ vào trường chuyên của huyện nên đã được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Đó là lần đầu tiên em được đi chơi xa đến vậy nên em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ. Đó là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em.
Chuyến du lịch này là lần đầu tiên em được đến Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Vì vậy, em cảm thấy háo hức và hồi hộp vô cùng. Đêm trước khi lên sân bay, em đã mong chờ đến mức không ngủ được. Trong tâm trí em cứ hiện lên hình ảnh về những bãi biển trong xanh, về những địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch, em đã xem dự báo thời tiết rất kỹ càng và biết rằng thời điểm thích hợp nhất là để đi du lịch Đà Nẵng là từ tháng 3 đến tháng 8. Đó là thời điểm mà Đà Nẵng bước vào mùa khô, ít mưa, trời trong xanh nên cực kì thích hợp cho chuyến đi du lịch. Để chuyến du lịch diễn ra trọn vẹn, em đã viết ra danh sách những món đồ sẽ mang theo, ví dụ như: quần áo, giày dép, cả những vật dụng hàng ngày và đồ ăn vặt. Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng không quá dài, chỉ mất vài tiếng ngồi máy bay nhưng em cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Cả quãng đường em cứ ngồi nghĩ mãi về lịch trình chuyến đi, nói với mẹ về những điều mà em muốn làm khi đặt chân đến Đà Nẵng.
Khi đến nơi, em được bố mẹ dẫn đi ăn đặc sản của Đà Nẵng, đó là món bánh tráng cuốn thịt heo. Mặc dù em đã được ăn món này ở Hà Nội, nhưng phải công nhận rằng hương vị khi được ăn tại Đà Nẵng vẫn cứ làm em nhớ mãi. Sau khi ăn trưa xong thì gia đình em đến khách sạn để lấy phòng và nghỉ ngơi. Đến chiều thì em được đi tắm biển. Biển ở Đà Nẵng trong xanh đến mức em có thể nhìn thấy cát ở dưới đáy. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã tạo nên cảnh đẹp tuyệt vời của các bãi biển Đà Nẵng. Nước biển mát lạnh như vỗ về làn da của những du khách. Chiều hôm ấy, sau khi tắm biển xong, em đã được bố mẹ đưa đi chơi ở phố cổ Hội An. Mặc dù phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nhưng chỉ cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km nên gia đình em di chuyển từ Đà Nẵng đến địa điểm này cũng khá nhanh. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây,... Điểm đặc biệt của Hội An không chỉ là nét rêu phong cổ kính mà còn bởi mỗi ngôi nhà ở Hội An đều đảm bảo sự hài hòa giữa không gian sống và thiên nhiên. Phần sân trời được lát đá, trang trí bể nước, non bộ, cây cảnh, tạo nên một nét đẹp tổng thể. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian nhà ở Hội An luôn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng mặt trời. Những điều đó đem lại cảm giác tự do thoải mái cho người dân và sự thích thú cho mọi du khách trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Không chỉ có kiến trúc Hội An khiến cho em say đắm, mà nơi đây cũng có rất nhiều đặc sản như: nước mót, mì Quảng,...
Sau khi vui chơi ở Hội An, gia đình em lại quay về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch trình của ngày hôm sau. Cả ngày thứ hai ở Đà Nẵng, em được bố mẹ đưa đi tham quan Bà Nà Hills. Đây là nơi được biết đến là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua. Nơi này được ví von như chốn "tiên cảnh", như một "châu Âu thu nhỏ trong lòng thành phố’" với những công trình kiến trúc cổ đẹp ma mị, những trò chơi giải trí cực kỳ hấp dẫn hay cả một vườn hoa thơm ngát ngào ngạt gây nức lòng du khách. Khi đặt chân đến nơi đây, em thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp quá hào nhoáng. Đặc biệt, khu du lịch Bà Nà Hills còn có cây cầu Vàng nổi tiếng, được bình chọn thuộc Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh năm 2018. Cùng với đó, em đã được tham gia khu trò chơi giải trí lớn nhất Châu Á - Fantasy Park và chiêm ngưỡng vườn hoa Le Jardin d'Amour. Đến với vườn hoa phong cách Pháp "Le Jardin d'Amour’", em được đắm say với nhiều loài hoa quý hiếm và đầy màu sắc như cẩm tú cầu, lavender, xác pháo Nữ Hoàng, đào chuông, cúc bách nhật,... Trong đó, hoa lavender là loài hoa khiến em tò mò nhất. Sau khi dạo chơi hết một ngày trong khu du lịch Bà Nà Hills, đến khi trời sẩm tối thì em cùng bố mẹ trở về khách sạn. Tối hôm ấy em được bố mẹ chở đi dạo vòng quanh thành phố, được ngắm cầu Rồng nổi tiếng của Đà Nẵng. Em cảm thấy háo hức vô cùng bởi đây là một trong những biểu tượng khi nhắc đến Đà Nẵng. Không những thế, cầu Rồng còn có khả năng phun lửa, phun nước, nhưng du khách chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc đó trong một thời điểm nhất định. Em đã rất may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này. Cầu được thiết kế theo hình dáng của con rồng thời Lý với tư thế vươn ra biển lớn nên khi rồng phun lửa, phun nước thì khí thế và oai dũng vô cùng. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cứ in sâu vào tâm trí của em cho đến tận hôm nay.
Sau kì nghỉ ngơi, tận hưởng tại Đà Nẵng, cuối cùng cũng đến ngày em phải quay trở về Hà Nội. Trên đường về em cứ luyến tiếc mãi thành phố đẹp đẽ ấy, cứ muốn ở lại để tiếp tục tận hưởng không khí trong lành của Đà Nẵng. Khi trở về nhà, em cảm thấy chuyến đi đến Đà Nẵng thật đáng quý. Gia đình em đã có khoảng thời gian quý giá bên nhau, với những tấm ảnh lưu niệm rất đẹp. Em mong rằng gia đình của mình sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy hơn.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 2
Vào dịp nghỉ hè, gia đình của em thường có những chuyến du lịch. Nhưng chuyến đi đáng nhớ nhất của em là vào năm học lớp một. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa.
Gia đình của em sẽ đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng, gia đình em sẽ phải đi máy bay. Đây là lần đầu tiên nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi làm xong thủ tục, cả nhà theo sự hướng dẫn của các anh chị nhân viên đi lên máy bay. Em đã chọn ghế gần cửa sổ để quan sát thế giới bên ngoài. Cảm giác được ngắm nhìn thành phố từ trên cao thật thú vị. Những tòa nhà cao tầng, con sông rộng lớn giờ trở nên nhỏ bé. Mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bố bắt một chiếc xe để đi về khách sạn. Mọi người nhận phòng và thu dọn hành lý xong thì đến chỗ hẹn với đoàn du lịch để đi tham quan thành phố. Theo sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên, cả đoàn đã được đến thăm rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng. Một trong số đó chính là cây Cầu Vàng nổi tiếng. Em và bố mẹ đã có những bức ảnh rất đẹp cùng nhau.
Ngày hôm sau, gia đình em đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê. Buổi sáng, nước biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. Mọi người đến tắm biển rất đông. Không khí rất sôi động, vui vẻ. Đến trưa, cả nhà cùng tham gia tiệc với đoàn khách du lịch tại một khách sạn năm sao. Những món ăn đều rất hấp dẫn và ngon miệng. Ngày cuối cùng, trước khi ra về, mọi người trong đoàn du lịch được dẫn đến các khu chợ của thành phố để mua sắm. Bố mẹ em cũng đã mua được rất nhiều đặc sản về làm quà cho mọi người.
Chuyến đi chơi xa đầu tiên của em thật thú vị. Gia đình của em đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Sau chuyến đi, em càng yêu thêm đất nước xinh đẹp của mình.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 3
Kì nghỉ hè năm ngoái, gia đình em quyết định đi du lịch. Sau nhiều lần bàn bạc thì cả nhà quyết định vào Đà Nẵng. Bố em thì đến đây nhiều lần trong những chuyến công tác rồi, còn với em và mẹ thì đây là lần đầu tiên em được đến.
Đồ đạc, hành lý chúng em đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước đó, sáng hôm ấy, mọi người dậy thật sớm, ăn uống và ra sân bay cho kịp chuyến lúc 6h30 phút. Lòng em đầy háo hức, vì bạn bè em ai tới cũng bảo Đà Nẵng rất đẹp, có vô vàn những cảnh thiên nhiên đẹp đẽ với nhiều món ăn cực ngon. Khi đáp chuyến bay xuống, cả nhà về khách sạn mà đã đặt phòng sẵn, nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo.
Khách sạn mà gia đình em chọn nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, con đường này nằm kế bên biển nên mọi người xuống biển để ngắm và đi dạo. Buổi sớm mai ở biển thật trong lành, nước mát xanh, những bãi cát dài nằm im phẳng lặng một màu trắng xoá. Tiếng sóng biển vỗ thì thầm vào cát như chào đón mọi người tới thưởng thức không gian đại dương của mình. Trên bờ, những người đi bộ, những cụ già tập dưỡng sinh, những người trung niên đang chạy xe đạp thể dục,...trong bầu không khí đầy tuyệt vời của buổi bình minh. Hai bên bờ là những hàng dừa xanh, thẳng tắp, vươn cánh tay mình ra biển lớn. Bố em bảo hàng dừa ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là tường thành bảo vệ những con đường sát biển, che bóng mát cho chúng ta mỗi khi chiều xuống. Đến trưa, màu biển hòa trong máu nắng khiến làn nước khoác lên một chiếc áo lóng lánh sắc màu. Mặt biển, mặt cát bắt dần nóng hơn. Hàng dừa dần ngả bóng. Sóng lúc này đạp dữ dội, liên hồi, tưởng chừng như có những cơn bão lớn sắp vụt qua. Ban trưa là thời điểm tuyệt vời nhất cho nàng biển thoả sức vùng vẫy giữa đại dương của riêng mình.
Em và gia đình về lại khách sạn để dùng bữa trưa. Những món ăn ở đây khá là ngon, những món mà em thích thưởng thức nhất là món mì quảng và bánh xèo. Em ăn rất nhiều mà không biết chán. Sau khi dùng bữa trưa, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc sảng khoái, chuẩn bị cho chuyến hành trình của buổi chiều.
Khi mặt trời dần buông, mọi người kéo nhau ra biển tắm. Biển lúc này đông đúc lắm, cả trẻ nhỏ và người lớn đều đến tắm. Xa xa có những chiếc dù khổng lồ và những chiếc du thuyền lao vun vút để mọi người thử thách mình chơi các trò mạo hiểm. Em thì dù rất thích nhưng cũng không dám chơi vì sợ.
Về đêm, cả nhà tới trung tâm thành phố để chơi. Đà Nẵng về đêm quá đẹp, đẹp nhất trong những thành phố mà em từng tới. Những dãy nhà cao tầng san sát nhau, lung linh ánh điện. Từ trong các quán cà phê, tiệm trà sữa, những bản nhạc vàng lên đây thích thú. Mọi người đi bộ trên cầu để ngắm nhìn dòng sông Hàn vừa thơ mộng, vừa tươi mới. Không khí đầy mát mẻ khiến cho cuộc dạo bộ đầy phấn chấn. Bất chợt, em thấy những gia đình, những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc đi dạo mà lòng lâng lâng. Đặc biệt hôm ấy là ngày cuối tuần nên em được dịp ngắm cầu Rồng phun lửa. Đó là hình ảnh rất tuyệt vời, em đã dùng điện thoại của bà để ghi lại khoảnh khắc diệu kỳ ấy.
Sau ngày đầu tiên của chuyến du lịch, mọi người tuy khá mệt nhưng đều vui. Cảnh sắc Đà Nẵng đẹp, đẹp hơn những gì em tưởng tượng khi đi. Bởi thế mà ngày hôm sau mọi người quyết định dậy sớm hơn dự kiến để đi thăm quan được nhiều nơi.
Ngày thứ hai gia đình em tiếp tục tới thăm quan Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hill, tượng Phật Bà,...và nhiều địa điểm khác nữa. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp và sự độc đáo riêng, đi qua mỗi địa điểm, mình đều lưu giữ lại những bức ảnh xinh để làm kỉ niệm.
Đà Nẵng không chỉ đẹp đâu mà còn có những con người rất thân thiện và tốt bụng. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không nề hà, khó khăn. Em còn nhớ hôm đó bố em bị rơi ví, trong đó có một ít tiền mặt và giấy tờ quan trọng, cứ tưởng là sẽ mất rồi nhưng nhờ chị bán vé số lượm được nên đã gửi cho công ăn quận trả lại cho bố. Những vị khách mới đến hỏi đường, ai cũng nở nụ cười tươi chỉ rất nhiệt tình mà chẳng ngần ngại. Điều đó, khiến em cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Chuyến du lịch của mình năm ngoái thật ý nghĩa. Dù đã xa Đà Nẵng nhưng em vẫn mong một lần được đến đây lần nữa. Mong rằng kì nghỉ năm sau bố mẹ sẽ dành cho em một chuyến du lịch tuyệt vời như thế nữa.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 4
Em là một người yêu thích khám phá những nơi mới, đặc biệt là những nơi có cảnh đẹp và thử thách. Một trong những địa điểm mà em ấn tượng nhất là Đỉnh Bàn Cờ, một đỉnh núi cao nhất của bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng. Em đã có dịp tham quan Đỉnh Bàn Cờ vào dịp cuối năm ngoái cùng bạn bè.
Chúng em đi bằng xe máy từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến chân núi Sơn Trà, cách khoảng 10 km. Khi đến nơi, chúng em phải để xe ở một quán cà phê gần đó và bắt đầu hành trình leo lên Đỉnh Bàn Cờ. Em rất thích cảm giác phiêu lưu và mạo hiểm khi đi trên những con đường dốc và quanh co.
Khi lên đến gần đỉnh núi, chúng em gặp một bức tượng Đế Thích, một vị tiên của nhà trời, đang ngồi bên một bàn cờ đá. Em được biết đây là nguồn gốc của cái tên Đỉnh Bàn Cờ, do truyền thuyết kể lại rằng hai vị tiên đã từng chơi cờ ở đây và để lại bàn cờ và tượng tiên. Em rất ngưỡng mộ sự khéo léo và sáng tạo của người xưa khi làm ra những công trình này.
Sau khi chiêm ngưỡng bức tượng Đế Thích, chúng em tiếp tục leo lên đỉnh núi cao 700 mét so với mực nước biển. Từ đây, chúng em có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp với những tòa nhà cao tầng, cầu sông Hàn, biển Mỹ Khê… Em cũng cảm nhận được sự khác biệt về khí hậu ở đây, rất mát mẻ và trong lành. Em được biết Bà Nà Hills có khí hậu bốn mùa trong một ngày, và một năm có hai mùa rõ rệt.
Chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng tham quan Đỉnh Bàn Cờ đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp. Em không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của núi rừng và biển Đông, mà còn được tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Đà Nẵng. Em hy vọng có dịp được quay lại Đỉnh Bàn Cờ nhiều lần nữa.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 5
Em là một người yêu thích du lịch, đặc biệt là những nơi có cảnh đẹp và văn hóa độc đáo. Một trong những địa điểm mà em ấn tượng nhất là Ngũ Hành Sơn, một danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi ngay bên cạnh bờ biển Đà Nẵng. Em đã có dịp tham quan Ngũ Hành Sơn vào dịp Tết năm nay cùng gia đình.
Chúng em đi bằng xe ô tô từ khách sạn đến Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Khi đến nơi, em cảm thấy rất kinh ngạc trước vẻ đẹp hùng vĩ và linh thiêng của các ngọn núi. Em được biết Ngũ Hành Sơn là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, gắn liền các giá trị tâm linh, văn hóa và lịch sử của dân tộc.
Em cùng bố mẹ và em trai đi tham quan các ngọn núi, mỗi ngọn mang một ý nghĩa riêng biệt. Có Kim Sơn, Thủy Sơn, Mộc Sơn, Hỏa Sơn (gồm Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn) và Thổ Sơn. Mỗi ngọn núi có những hang động, chùa chiền và tượng Phật đáng để chiêm ngưỡng. Em rất thích không khí thanh tịnh và trong lành ở đây. Có nhiều cây xanh bóng mát, hoa lá tươi tắn, ao sen thơ mộng… Em cũng nhìn thấy nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Điểm làm em chú ý lở Ngũ Hành Sơn là làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng được điêu khắc từ những khối đá vôi. Làng đá có lịch sử hình thành hơn 300 năm, từ những năm của thế kỉ 17. Mỗi năm nơi đây cho ra đời hơn 80.000 tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.Em rất ngưỡng mộ sự khéo léo và sáng tạo của các nghệ nhân. Em cũng đã mua một số vật phẩm lưu niệm làm từ đá cẩm thạch để mang về.
Em rất yêu thích chuyến đi này và sẽ mãi nhớ, hi vọng một ngày không xa em sẽ đến đây lần nữa.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 6
Trong kì nghỉ hè vừa qua em đã được ba cho đi thăm thành phố Đà Nẵng một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì đã đạt kết quả cao trong năm học.
Ba em đã chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước ba đã mua vé máy bay và đặt phòng ở khách sạn Đà Nẵng trước. Sáng thứ 6, đúng 5h30 máy bay cất cánh. Em được ngồi ghế gần cửa sổ nên tha hồ ngắm cảnh ngoài máy bay. Nhìn từ trên cao, thủ đô Hà Nội chỉ còn là những dải xanh ngắt của cây cối.
Ba giờ chiều, ba con em đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng, thành phố được du khách đặt cho một tên gọi khác: thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thời tiết ở đây đẹp quá cứ như đang ủng hộ cho chuyến đi của hai ba con. Cả ngày đầu tiên ba đã dẫn em đi hết một vòng quanh thành phố Đà Nẵng. Mặc dù mệt nhưng em cảm thấy rất vui.
Buổi tối, ba dẫn em đi thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng và ngắm cây cầu sông Hàn thơ mộng về đêm. Cây cầu trông cứ như một nàng công chúa mơ mộng nằm ngủ một cách yên bình giữa lòng thành phố. Những ngày sau đó em đã được thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh ở nơi đây như khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, Ngũ Hành Sơn huyền thoại.
Tuyệt nhất là em đã được đến bán đảo Sơn Trà. Vì là mùa hè nên đây quả thật là địa điểm du lịch lí tưởng. Ba và em chỉ mất mười phút đi xe máy từ trung tâm thành phố là đến được bán đảo Sơn Trà. Con đường được trải nhựa phẳng lì, rợp mát bóng cây hai bên đường. Mọi ồn ào, náo nhiệt của thành phố dường như đã lùi lại tất cả ở phía sau nhường chỗ cho những khung cảnh thanh bình.
Cây cầu dây võng Thuận Phước ngạo nghễ vắt ngang qua eo biển Đà Nẵng, nơi cuối sông đầu biển đã nối nhịp trung tâm thành phố sôi động với bán đảo Sơn Trà lắng đọng trong sự thanh bình. Cả bán đảo cứ như một nàng công chúa được đánh thức sau giấc ngủ dài, bừng dậy với vẻ đẹp lộng lẫy, quyến rũ.
Ba và em đã dành trọn những ngày nghỉ ở đây. Được ngắm cảnh bình mình, rồi hoàng hôn, được ngắm nhìn những con sóng rì rào vỗ vào bờ làm dậy lên trong em những cảm xúc khó tả. Cảnh đẹp của bán đảo đã khiến em và ba chẳng muốn rời đi giây phút nào chỉ muốn ở lại đây mãi.
Suốt chuyến đi, ba đã chụp cho em rất nhiều ảnh đẹp. Trước khi chuẩn bị tạm biệt thành phố Đà Nẵng thân yêu này, ba em đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho mẹ. Chắc mẹ em và cậu nhóc em ở nhà mà biết thì sẽ thích lắm. Một tuần tham quan trôi qua vùn vụt. Đã tới lúc tạm biệt Đà Nẵng, trở về với mái ấm gia đình.
Lúc máy bay cất cánh, em thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến vẫy chào những con đường, ngọn núi, bờ biển cát trắng, và cả những mái nhà xinh xắn. Tạm biệt nhé, Đà Nẵng! Hẹn ngày này sang năm, em sẽ quay trở lại! Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật nhân hậu, hiếu khách!
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 7
Mùa hè năm nay, em đã có một chuyến đi đáng nhớ cùng với bố mẹ ở Đà Nẵng - một trong những thành phố thân thiện, vui vẻ nhất ở Việt Nam.
Để đến Đà Nẵng, gia đình em phải đi máy bay. Đây là lần đầu tiên được đi máy bay nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi làm xong thủ tục, cả nhà theo sự hướng dẫn của các anh chị nhân viên đi lên máy bay. Bố đã mua ba vé có vị trí gần nhau. Em đã chọn ghế gần cửa sổ để quan sát thế giới bên ngoài. Cảm giác được ngắm nhìn thành phố từ trên cao thật thú vị. Những tòa nhà cao tầng, con sông rộng lớn giờ trở nên nhỏ bé. Ngồi trên máy bay khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Sau khi ra khỏi sân bay, bố đã đặt xe đưa về khách sạn.Nhận phòng và thu dọn hành lý xong, gia đình em cùng với đoàn du lịch đi tham quan thành phố. Theo sự hướng dẫn của một anh hướng dẫn viên, cả đoàn đã được đến thăm rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng. Một trong số đó chính là cây Cầu Vàng nổi tiếng. Trước đó em chỉ được nhìn trên vô tuyến. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, bước đi trên cây cầu này, em mới cảm nhận được sự kì vĩ của nó. Em và bố mẹ đã có những bức ảnh rất đẹp cùng nhau.Ngày hôm sau, gia đình em đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê. Bờ biển dài và rộng, bãi cát mịn màng. Hàng dương xanh trên cồn cát ven bờ luôn rì rào khúc hát. Buổi sáng, nước biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. ông mặt trời thức dậy, biển lại thêm rực rỡ bởi những tia nắng vàng óng ả. Em còn được ăn rất nhiều món hải sản nổi tiếng ở đây. Buổi chiều, cả nhà cùng tham gia tiệc với đoàn khách du lịch tại một khách sạn năm sao. Những món ăn đều rất hấp dẫn và ngon miệng. Tối hôm đó còn có chương trình giao lưu văn nghệ nữa.Buổi sáng cuối cùng trước khi ra về, mọi người trong đoàn du lịch được dẫn đến các khu chợ của thành phố để mua sắm. Bố mẹ em cũng đã mua được rất nhiều đặc sản về làm quà cho mọi người. Em cũng mua một vài món đồ lưu niệm về tặng những người bạn thân của mình.
Chuyến du lịch đã đem đến cho em và bố mẹ khoảng thời gian thật vui vẻ. Em hy vọng rằng gia đình mình sẽ có nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 8
Dịp nghỉ hè vừa qua, bố mẹ đã cho chúng em đi du lịch sau một năm học vất vả. Địa điểm gia đình em chọn khám phá trải nghiệm đó là thành phố đáng sống – thành phố Đà Nẵng. Em thật sự ấn tượng khi đặt chân đến đây.
Dòng sông Hàn nằm giữa thành phố Đà Nẵng, nơi mà bất kì du khách du lịch nào cũng muốn ghé thăm một lần. Quanh năm, dù là khi nào sông cũng đầy ăm ắp. Nước sông cứ cuồn cuộn, đong đầy như tình cảm nhiệt thành của người dân vùng đất này. Nước sông Hàn không có màu trong vắt như nước mùa thu, hay xanh biếc như bầu trời mùa hạ. Mà lúc nào cũng có màu xanh sẫm huyền bí.
Màu xanh ấy, một phần được ánh từ bầu trời bao la phía trên cao, một phần chính bởi vì lòng sông sâu và rộng. Mặt sông Hàn vốn là phẳng lặng. Trông như một tấm gương dành riêng cho những người khổng lồ. Thế nhưng, thật chẳng mấy khi được xem một sông Hàn tĩnh lặng, bởi nơi đây lúc nào cũng tấp nập những chiếc tàu thuyền ngược xuôi với đầy những hàng hóa. Chúng rẽ ra từng cột sóng lớn, bọt nước vùng lên trắng xóa, như vẽ lên chiếc đuôi cá cho con thuyền.
Điểm nhấn đẹp nhất của sông Hàn chính là cầu sông Hàn – một cái tên thật mộc mạc và chân chất. Chiếc cầu được thiết kế hình con rồng uốn lượn rất kì công, được xem như một trong những niềm tự hào của người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Chính chiếc cầu đã làm tăng thêm vẻ đẹp của con sông. Nhưng đồng thời, đó cũng là một điểm tựa để mọi người có thể quan sát một cách toàn vẹn vẻ đẹp tuyệt vời của con sông ấy. Đặc biệt là vào những buổi đêm. Khi thành phố lên đèn, khi chiếc cầu sáng rực lên với những ánh sáng lấp lánh. Chúng hắt xuống dòng sông, để mặt sông ánh lên muôn vàn màu sắc kì diệu, lung linh như thể đó là dòng sông dẫn đến xứ sở thần tiên.
Chuyến đi đầu tiên mang lại nhiều kỷ niệm đẹp và em thêm yêu thành phố này.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 9
Để khen thưởng, động viên cho những học sinh có thành tích tốt trong năm học vừa qua trường cấp hai của em tổ chức một chuyến du lịch thay cho phần thưởng sách vở. Và em đã rất may mắn và hạnh phúc khi mình đã có thành tích học tập tốt và có mặt trong chuyến đi này. Đây là chuyến du lịch đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng là thành phố trẻ năng động của Việt Nam. Có thể nói, nơi đây gắn với nhiều khung cảnh đẹp. Dù là khung cảnh tự nhiên hay nhân tạo thì tất cả đều đi vào lòng người. Trong đó, em ấn tượng hơn cả với cầu Rồng.
Cầu Rồng được biết đến với địa trí đặc biệt. Nó tọa lạc ở điểm giao giữa đường Lê Đình Dương và đường Bạch Đằng, bắc qua sông Hàn. Cây cầu ấy đã và đang trở thành một nét đẹp tỏa sáng của Đà Nẵng.
Nhìn từ xa, ta sẽ vô cùng choáng ngợp với vẻ đẹp của cây cầu. Nó dài và khá rộng bắc ngang qua dòng sông. Cái rợn ngợp, cái hùng vĩ của nó đi vào lòng người. Nhưng có lẽ tô điêm hơn cả cho nét đẹp của cây cầu chính là con Rồng uốn lượn. Tư thế uy nghi, cái đẹp đầy oai dũng khiến ta không khỏi trầm trồ.
Đến gần cầu, bạn sẽ được chiêm nghiệm và biết tới từng chi tiết tỉ mỉ của cây cầu. Từng hàng rào ngăn, từng hoa vong cẩn trọng. Mọi thứ đều được sắp xếp trong sự đối xứng và tạo nên cái hài hòa, cân đối.
Quan sát cầu ở các thời điểm khác nhau trong ngày, ta càng cảm nhận được nét đẹp toàn diện của nó. Đó là nét sáng bừng của sức sống trong sớm mai, là sự tĩnh lặng trong chiều hoàng hôn buông nhưng là nét rực rỡ vô cùng vô tận khi đêm buông. Ánh đèn rực rỡ làm con Rồng như đang bay lên với muôn ngàn lửa điện và hơn cả là sức sống sôi nổi, rộn ràng trong đêm. Xe cộ đi qua cầu tấp nập, muôn ngàn con người cùng làm sống dậy khí thế Đà Nẵng hào hùng, vui tươi trong đêm.
Khi trở về nhà, em cảm thấy chuyến đi thật đáng quý. Gia đình em đã có khoảng thời gian quý giá bên nhau, với những tấm ảnh lưu niệm rất đẹp. Em mong rằng gia đình của mình sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy hơn.
Kể về một chuyến đi chơi xa ở Đà Nẵng - mẫu 10
Sau khi hoàn thành học kì với thành tích xuất sắc, ông bà đã thưởng cho em và chị gái một chuyến đi du lịch ở bãi biển Đà Nẵng. Dù chuyến du lịch chỉ kéo dài trong 2 ngày, nhưng nó đã để lại kỷ niệm tuyệt vời mà em không thể nào quên.
Em cùng chị và ông bà di chuyển đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa. Trong suốt đường đi, em được ngắm rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp với thiên nhiên hùng vĩ. Khi đến Đà Nẵng, em được ở trong một khách sạn lớn nằm ngay ở bên cạnh bờ biển. Ngay từ khi bước vào khách sạn, em đã được nhân viên và người dân ở đây đón tiếp rất nồng hậu và nhiệt tình.
Vào buổi chiều, em cùng ông bà di chuyển xuống bờ biển để cùng chơi đùa. Trước mắt em là một bầu trời rộng lớn với làn nước xanh và bờ cát trắng, điều này đã làm cho em thực sự choáng ngợp và hứng thú. Em đã dành cả một buổi chiều để xây lâu đài cát cùng chị gái, cùng ăn hải sản và chụp thật nhiều bức ảnh để lưu lại kỷ niệm. Không những vậy, em còn được ngắm hoàng hôn với một mặt trời đỏ rực.
Kết thúc một ngày vui chơi ở bãi biển, em quay về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn tối. Sau đó em cùng mọi người dạo quanh thành phố và dừng chân ở cầu Rồng để ngắm rồng phun lửa.
Vào sáng ngày hôm sau, em lại đi đến bờ biển để ngắm bình minh, nghịch cát, ăn sáng và sau đó chuẩn bị hành lý để trở về lại nhà của mình.
Sau chuyến đi này, em đã được ngắm nhìn và tìm hiểu nhiều hơn về thế giới hùng vĩ ở bên ngoài. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để được ông bà dẫn đi tham quan nhiều nơi hơn nữa.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Kể về một chuyến ra thành phố Hà Nội
- Kể về một chuyến về quê lớp 6 ngắn gọn
- Kể về một cô giáo mà em yêu quý
- Kể về một hiện tượng thiên nhiên mà em biết
- Kể về một kỉ niệm buồn
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

