Top 200 bài văn tả cây cối lớp 5 (hay, ngắn gọn)



Tổng hợp trên 100 bài văn Tả cây cối lớp 5 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn tả cây cối hay hơn.

Top 200 bài văn Tả cây cối lớp 5 (hay, ngắn gọn)

Quảng cáo

Tả một loài hoa em thích - Tả Hoa hướng dương

Dàn ý Tả Hoa hướng dương

1. Mở bài: Giới thiệu (hoặc tả bao quát) cây hoa do em chọn tả (VD: Cây gì, trồng ở đâu, từ bao giờ (nếu biết)? …)

2. Thân bài:

- Thoạt nhìn có gì nổi bật?

- Tả từng bộ phận của cây: VD: Rễ cây, gốc cây, vỏ cây, thân cây thế nào? Cành cây, chiếc lá ra sao (màu sắc, hình dáng, đặc điểm ,…)? Khi trời nắng, cây thế nào? Khi trời mưa cây ra sao?...

- Tả hoa: hoa có màu gì, đài hoa, cánh hoa, nhuỵ hoa, hương thơm (nếu có…)

- Có thể miêu tả một vài yếu tố liên quan đến cây (VD: gió, chim chóc, ong, bướm…)

3. Kết bài: Nêu ích lợi của cây hoặc cảm nghĩ của em về những nét đẹp, vẻ độc đáo của cây; liên tưởng đến sự việc hay kỉ niệm của em gắn với cây, …

Tả hoa hướng dương - mẫu 1

   Vào dịp cuối thu hay cuối xuân, chính là lúc ông mặt trời dùng những tia nắng vàng tươi, ấm áp dệt cho loài hoa hướng dương một chiếc áo mới. Khóm hướng dương trước nhà em cũng mừng vui khoe sắc, khoe hương với đất trời.

Quảng cáo

   Khóm hướng dương cao chừng hơn một mét, mọc thành nhiều cây khác nhau. Bố em đã trồng nó trong chiếc bồn sứ màu đỏ gạch. Thân cây hướng dương nhỏ bằng ngón tay người lớn, trông vẻ mềm mại như một thiếu nữ đôi mươi. Lá hoa hướng dương mọc từ gốc tới ngọn. Chúng hình trái tim, gần giống lá trầu không. Nhưng khác với sự mịn màng của trầu không, lá hướng dương thô ráp. Có lẽ, chúng thô ráp để nhường vẻ mềm mại, quyến rũ cho bông hoa ở ngọn.

   Khi chưa được đánh thức, nụ hoa hướng dương nhỏ như chiếc chén uống trà. Nó gồm nhiều cánh lớp, xếp chồng lên nhau. Nắng gọi, những chiếc cánh này tỉnh giấc, bung nở thành đài hoa, nâng đỡ cả bông hoa. Bông hoa hướng dương trông giống như một chiếc đĩa tròn, đầy màu sắc. Chiếc đĩa tròn này lúc nào cũng mang trên mình mùi hương thơm dịu nhẹ như mùi nắng mới. Viền ngoài của bông hoa là những cánh hoa mềm mại, vàng tươi. Nét vàng tươi của cánh hoa như là kết tinh bao nhiêu nắng trong đó vậy. Viền trong là nhị hoa. Nhị hoa hướng dương to lắm, chúng chẳng giống với bất kì loài hoa nào. Nhị hoa là cũng vàng tươi, ở giữa là xanh cốm. Khi hoa ở lúc nở rộ, nhị hoa chuyển thành màu đen. Bà em bảo, hạt hướng dương mà chúng ta ăn chính là nhị của những cô hướng dương rực rỡ này. Điều đặc biệt nhất em thấy ở loài hướng dương là chúng không lúc nào không hướng về ông mặt trời, cứ như chúng sợ ông mặt trời sẽ khuất sau núi, sẽ không sưởi nắng cho chúng nữa vậy.

   Hằng ngày, những cô cậu ong bướm vẫn dạo chơi trên những khóm hướng dương vàng rực. Chính nhờ những điều riêng biệt của nó mà loài hoa này là biểu tượng của khát vọng, biểu tượng của cái đẹp. Em sẽ luôn chăm sóc khóm hướng dương trước nhà để nó luôn được mừng vui trong nắng.

Quảng cáo

Tả hoa hướng dương - Mẫu 2

Trong các loài hoa, em thích hoa hướng dương nhất. Không chỉ vì vẻ đẹp của nó mà còn vì ý nghĩa của loài hoa này.

Vườn hoa nhà em chỉ độ hai mươi mét vuông trở lại, lúc nào cũng rực rỡ những màu hoa. Bốn góc vườn hoa là bốn cây hướng dương được đặt trong chậu, vươn cao hơn hẳn các loại hoa khác trong vườn hoa, giống hệt như những chiếc đèn pha cực mạnh chiếu sáng cả khu vườn. Hướng dương thuộc loại thân mềm, ruột xốp. Những chiếc lá to phè phè như tai voi rất dễ hứng gió. Bông hướng dương lại vừa to vừa nặng có màu vàng. Chỉ cần một ngọn gió mạnh chút xíu là có thể làm thân cây nghiêng ngả, có lúc gãy gập cả bông xuống. Vì vậy mà mỗi gốc hướng dương, em đều cắm thêm một cọc phụ, hỗ trợ cho cây khỏi đổ. Thường thì những bông hoa nở hay hướng về phía mặt trời mọc.

Vốn yêu hoa hướng dương từ trước, nên em dành thời gian cho nó nhiều hơn, em chăm chút bón phân, tưới nước, vạch lá tìm sâu kỹ càng cho bốn cây hướng dương.

Nhìn những cái bông hoa như những chiếc đĩa kiểu, tròn xoe đơm đầy xôi vàng rực cứ chao qua, chao lại dưới nắng mai hồng, trông mới hấp dẫn và thú vị làm sao!

Với em hướng dương luôn là biểu tượng đẹp của một khát vọng vươn tới ánh sáng và niềm tin của cuộc sống như chính tên gọi của loài hoa.

Quảng cáo

Tả hoa hướng dương - Mẫu 3

Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… nhưng loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to rộng như cái đĩa hướng về phía mặt trời.

Hướng dương thuộc loại cây thân mềm, thân cân chỉ cao khoảng một mét thôi. Còn lá cây thì trông lại rất to như những chiếc tai voi đang phe phẩy để hứng nắng gió. Lá hoa thường có màu xanh và thường càng về cuối gốc cây lá càng có màu xanh đậm, trên mép lá có răng cưa như muốn bảo vệ những bông hoa xinh đẹp của mình. Khi nhìn hoa hướng dương, bạn sẽ thấy thật rực rỡ, như những ông mặt trời đang chào đón mình. Bông hướng dương vừa to lại vừa nặng. Nó như những chiếc đĩa tròn đang ngự trên cành cây vậy, ở giữa hoa chính lạ nhụy hoa, xung quanh là những cánh hoa được xếp đều nhau. Những cành nhỏ luôn chìa ra đón nắng mới, mỗi cành đều có một bông hoa nhỏ, nhưng chúng lúc nào cũng trông thật tươi mới dưới ánh mặt trời sớm mai làm tôn thêm nét đẹp rực rỡ và quý phái cho bông hoa hướng dương. Những ánh nắng vàng ruộm chiếu rọi xuống khu vườn nhà, những bông hướng dương nở rộ rồi héo tàn, nhưng rồi lại vươn lên mạnh mẽ khi đón nhận ánh nắng sớm mai của ngày mới.

Hoa hướng dương thật là đẹp, và thật quí phái. hướng dương làm tăng vẻ đẹp cho sân nhà, ngoài ra hoa còn tượng trưng cho một khát vọng vươn cao, vươn tới ánh sáng chân lí, sự sống, sức vươn lên để vươn tới cái đẹp của cuộc đời.

Chính vì vậy, tôi lại càng yêu thích loài hoa này. Hướng dương thật ý nghĩa với cuộc đời của mỗi người. Tôi mong cho mọi người có thể sống như loài hoa hướng dương luôn vươn tới ánh sáng chân lý ấy để hoàn thiện trở nên rực rỡ.

Tả một loài hoa em thích - Tả Hoa hồng

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa hồng

I. Mở bài:

– Chậu hoa hồng được trồng trước nhà rất đẹp và kiêu sa.

– Loài hoa này em rất yêu thích bởi vẻ đẹp.

– Em chăm sóc chúng khi cây hoa còn nhỏ.

II. Thân bài:

– Hoa hồng nhìn bên ngoài hơi mảnh khảnh, đặc biệt hoa có nhiều gai nhọn nếu không cẩn thận có thể bị gai đâm.

– Lá non màu xanh nhẹ còn lá già thì lại có màu xanh, xung quanh lá có viền răng cưa li ti xung quanh.

– Nụ hoa hồng lúc bé màu xanh, lông tơ trắng xung quanh rất mịn màng.

– Nụ hoa khi gần nở có vệt đỏ hồng giữa các cánh hoa chúm chím. Dưới nụ là những đài hoa màu ngọc bích.

– Khi hoa hồng nở rộ có màu đỏ tươi nhìn rất đẹp.

– Cánh hoa khi nở rộ xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng.

– Hoa hồng từ xa đã có hương thơm dễ chịu, dịu nhẹ.

– Giữa hoa có nhị vàng tươi, chắc chắn sẽ quyến rũ côn trùng đến đây.

– Thu hút rất nhiều ong bướm mỗi khi hoa nở.

III. Kết bài:

– Hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp, đây là một trong những loài hoa đẹp nhất.

– Chăm sóc hoa hồng vừa là thú vui vừa là một cách yêu thương thiên nhiên.

– Em rất yêu hoa hồng và muốn chúng luôn trổ hoa làm đẹp cho ngôi nhà của mình

Tả hoa hồng - Mẫu 1

   Trước hiên nhà em có trồng một chậu hồng nho nhỏ. Hoa hồng quả không hổ danh là nữ hoàng các hoa. Đó là cây hồng nhung. Hoa khoác lên mình bộ váy áo màu đỏ thắm, một màu đỏ thật sang. Nhưng bộ dạ hội đó còn lộng lẫy hơn vào buổi sáng, những hạt sương đọng trên cánh hoa như những viên kim cương lấp lánh trong nắng, điểm xuyến cho tà áo thắm đỏ rực rỡ. Cây hoa chỉ ra ba bông nhưng bông nào bông nấy đều đẹp mê hồn. Ba hông hoa như ba nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Những cánh hoa chắc là đẹp nhất. Lớp lớp cánh hoa như những bậc thang. Cánh hoa thật mịn màng, mượt mà như tơ lụa đỏ thắm, chúng kết vào nhau tạo nên bông hồng duyên dáng. Đường nét từng cánh hoa thật uyển chuyển, đó là tuyệt tác của bông hồng, là một sự kì ảo vô hình thu hút người ngắm. Nhị hoa màu vàng thật hợp với dáng vẻ sang trọng của hồng nhung. Đầu nhị có đôi chút phấn trắng như hạt cát vàng nhấp nhánh. Thân cây chắc chỉ to và dài bằng cái đũa. Thân hoa có gai, những cái gai bé nhưng nhọn bảo vệ cho ba nàng công chúa Hồng trẻ đẹp. Mấy chiếc lá nhỏ nhỏ, xanh đậm, sờ cưng cứng, ram ráp.

   Chà, thế mà nhanh thật! Mới ngày nào, các bông hoa chỉ là nụ hồng e ấp, nhỏ xíu, thế mà bây giờ những cánh hoa đã xòe ra giỡn với gió. Mỗi khi đi học về, em thường ra chỗ cây hồng để thưởng thức hương thơm ngọt ngào đó. Em nhắm mắt lại và thả mình theo những cánh hoa. Nó dắt em đến một thế giới kỳ diệu. Ở đó, có ba nàng tiên đi cùng em vào khu vườn đầy hoa đó. Đó là vương quốc kỳ ảo với muôn vàn điều mới mẻ. Một thảm hoa rực rỡ hiện ra trước mắt em. Trên bầu trời là những đám mây bồng bềnh trôi, trong ánh mặt trời rực rỡ và muôn màu muôn vẻ của bảy sắc cầu vồng. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm rung cánh hoa… Tất cả đều hấp dẫn vô cùng. Tiếng xe máy nổ ròn ngoài cổng, làm êm quay lại với hiện tại, xua tan đi nỗi mệt nhọc, lấy lại tinh thần. Đâu chỉ có em thích hồng nhung, còn mấy chú bướm nữa. Chúng suốt ngày đến thăm hoa. Và ba tiểu thư cũng vui với chúng. Có chú bướm vàng điểm đen trên cánh lúc nào cũng bay vòng quanh bông hoa rồi lại đậu xuống. Thật là buồn cười!

   Em yêu quí hồng nhung lắm. Em vẫn thường tưới và chăm sóc nó. Cây hồng đã giúp em nhận ra một chân lý giản dị trong cuộc sống: Vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Cũng như cuộc đời của mỗi người có nhiều lúc tốt đẹp và cũng không ít lúc gặp khó khăn mà ta luôn phải vượt qua.

Tả hoa hồng - Mẫu 2

Bồn hoa trước sân nhà em được trồng rất nhiều loại hoa, nào là hoa đồng tiền, hoa bỏng, hoa violet và cả hoa hồng, trong số những cây hoa đó, cây hoa hồng là lâu đời nhất, to nhất và cho nhiều hoa nhất. 

Vì đã trồng từ lâu nên cây hồng có gốc to bằng cổ tay em, cây cao khoảng hơn 1 mét với chi chít những cành mọc xung quanh xum xuê, người ta thường nói hoa hồng đẹp nhưng có gai, tượng trưng cho người phụ nữ đẹp và kiên cường, thế nhưng gai chỉ có ở những cành trên, còn gốc cây hay những cành già sẽ không còn gai. Hoa hồng có chiếc lá đặc biệt, lá hoa hồng thay đổi màu sắc mỗi khi phát triển, từ lúc còn chồi non nó sẽ có màu đỏ nhợt nhạt, còn khi lá non mọc ra nó có màu xanh lá mạ, đến khi lá trưởng thành, cứng cáp sẽ có màu xanh sẫm, hình thành những răng cưa quanh lá. Cây hoa hồng nhà em là hoa hồng đóa, mỗi nụ hoa to sẽ cho những bông hoa vĩ đại, nụ hoa chúm chím giống như đang e ngại, đến khi bung nở giống như một nụ cười tươi thắm. Màu đỏ nhung tươi thắm của hoa hồng khiến nó nổi bật nhất bồn hoa, hàng chục bông hoa đua nhau khoe sắc, nhìn cây hồng giống như được treo những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa. 

Em rất thích cây hoa hồng, mỗi ngày đều bắt sâu cho chúng rồi lại tưới nước, tỉa cành, em mong sao cây hoa hồng sẽ luôn phát triển tốt để nở ra những bông hoa tươi thắm, tô điểm cho ngôi nhà của em.

Tả hoa hồng - Mẫu 3

Em còn nhớ hai năm về trước vào dịp gần Tết, bố mua một chậu hoa hồng về để đón Tết, sau đó em đã cùng bố đem chậu hoa hồng chuyển ra ngoài vườn trồng, kết quả là có một khóm hoa hồng đẹp tuyệt vời như bây giờ.

Từ đầu cây hoa hồng chỉ có ba cành nhỏ bé mỏng manh, đến giờ cây hoa hồng đã cao lớn, cành to cành nhỏ chi chít đâm ngang đâm dọc, em tưởng như cây hoa hồng đã rất vui sướng khi được thoát ra khỏi cái chậu chật hẹp, được trồng vào đất với vô vàn dinh dưỡng đã giúp nó phát triển được như bây giờ. Thân cây chắc khỏe, cành và chồi non xanh mẫm, từng chiếc lá dày dặn, cứng cáp, xanh sẫm một màu. Đẹp nhất là khi cây hoa hồng trổ hoa, cây hoa hồng nhà em rất sai hoa, cứ hết đợt hoa này lại có đợt hoa khác tiếp nối, khi những bông hoa còn đang nở thì đã có những nụ hồng e ấp chờ đón sẵn. Nụ hồng có thể chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, hôm nay còn chúm chím ngại ngùng nhưng chỉ qua một đêm sáng hôm sau đã nở rộ thành bông hồng tươi thắm. Hoa hồng có nhiều cánh, các cánh hoa mềm mịn mỏng manh xen kẽ nhau ôm ấp lấy nhụy hoa vàng ở giữa, màu của hoa hồng rất bền, chúng vẫn giữ nguyên màu đỏ thắm đến lúc hoa tàn rơi rụng.

Em yêu hoa hồng không chỉ vì vẻ đẹp của hoa mà còn yêu cả mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, thanh khiết mà nó mang lại, rất dễ chịu và thư giãn.

Tả hoa hồng - Mẫu 4

Chuyến đi công tác của bố em trong Đà Lạt đã mang về cho mẹ và em một món quà rất đẹp và ý nghĩa, đó là một chậu hoa hồng Đà Lạt, giống hoa đẹp và thơm ngát, em và mẹ đã trồng cây hoa ngay trước cửa nhà để luôn được ngắm những bông hoa.

Giống hoa hồng Đà Lạt rất khó trồng nhưng em và mẹ đã thành công, cây mỗi ngày một xanh tốt và cho những đóa hoa tươi đẹp. Đây là một loại hoa hồng leo chứ không phải cây thân gỗ mọc thẳng, những cành của cây hoa hồng nhỏ và mỏng manh, chúng cần có dàn để leo lên, chỉ cần có dàn là chúng leo lên nhanh như những ngọn rau mồng tơi. Lá của hoa hồng leo có màu xanh nhạt hơn, mỏng và không có răng cưa ở viền lá như hoa hồng thân gỗ. Cây hoa hồng nhà em có màu hoa trắng hồng, khi còn là những nụ hoa nó đơn thuần chỉ là màu trắng tinh nhưng khi nở ra và được tắm nắng mặt trời nó lại chuyển sang màu hồng nhạt. Hoa hồng nhà em đặc biệt rất thơm, hương thơm của nó đến từ những cánh hoa mỏng manh, chỉ cần ngửi một cánh hoa nhỏ cũng thấy mùi thơm ngào ngạt thanh khiết đó, có lẽ vì thế mà giống hoa hồng Đà Lạt cũng được dùng để làm tinh chất hoa hồng trong các loại mỹ phẩm.

Em rất yêu quý cây hoa hồng này, luôn tận tâm chăm sóc cho nó từng ngày và coi nó như một người bạn gắn bó, thân thiết, em muốn cảm ơn bố rất nhiều vì món quà trên cả tuyệt vời này.

Tả hoa hồng - Mẫu 5

   Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Vì thế bố có trồng cho em một khóm hồng nhung ở sân và mỗi lần chỉ cần mở cửa là có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nó.

   Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà. Hôm bố mang về em rất vui và hứa với bố sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Hàng ngày em tưới nước đều đặn, chẳng bao lâu sau, từ một cành cây hoa hồng đã mọc thêm nhiều cành nữa.

   Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, có một lớp vỏ cây bên ngoài, bên trong lớp vỏ ấy là phần lõi của thây cây có màu trắng, nó thuộc thân cây mềm nên rất dễ bị bẻ gãy, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá, mặt dưới của lá cây có những lớp phấn màu trắng, rất dễ dính vào tay mỗi khi cầm vào. Cây hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ rất đẹp.

   Mặc dù tên là hoa hồng nhưng cây hoa hồng nhà em lại có hoa màu đỏ, em hay thắc mắc với bố về truyện này nhưng bố em cũng không trả lời được. Hoa hồng có rất nhiều cánh, khi chưa nở thì những cánh hoa chụm vào nhau, cánh nọ ôm lấy cánh kia, khi nở to ra thì các cánh đan xen nhau, ở giữa là nhị hoa màu vàng. Bao quanh bên ngoài ra những đài hoa, có tác dụng bảo vệ và nâng đỡ cả bông hoa.

   Khi hoa nở, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, đúng như lời bố nói, mỗi lần mở cửa là một lần hương thơm tràn ngập vào trong nhà. Nhưng hoa hồng rất nhanh tàn, chỉ được vài ngày những cánh hoa rụng hết chỉ còn trơ lại những cuống hoa, nhường chỗ cho những nụ hoa khác. Mỗi khi rảnh rỗi bố em thường mang kéo ra tỉa, cắt đi những cành cây bị sâu, và những cành đã già, mới đầu em chưa biết, sau được bố giải thích là cắt đi thì cây hoa mới mọc được những cành mới giàu sức sống hơn.

   Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, để trong nhà lúc nào cũng được cảm nhận mùi hương ngọt ngào đó.

Tả hoa hồng - Mẫu 6

   Mùa xuân đến, muôn hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nó là cây hoa mà em yêu thích nhất.

   Hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh. Thân cây mảnh mai, màu nâu sẫm, có gai to, sắc vàng nhọn, càng lên trên thân càng nhỏ. Những chiếc cành màu xanh như những cánh tay vươn lên đón lấy ánh nắng và bầu không khí yên lành, mát mẻ của mùa xuân. Những chiếc lá màu xanh thẫm được tô điểm bởi những đường gân và viền răng cưa khẽ đung đưa trong gió. Còn những bông hồng thì thật tuyệt vời. Những cái đài hoa màu xanh mỡ màng kia lại đỡ được nàng công chúa hoa hồng xinh đẹp. Cánh hoa màu đỏ thẫm, mịn màng, đan xen vào nhau thành từng lớp. Những cánh hoa ở trong thì khum khum úp sát vào che chở cho nhụy hoa màu vàng rực. Đứng cạnh bông hoa hồng đã nở là một nụ hoa đang chúm chím để chờ ngày thi hương sắc với muôn hoa trong vườn. Hàng ngày, ong bướm cứ rập rờn bên cây hoa hồng nhung. Mỗi khi chị gió xuân đi qua, các cây hoa trong vườn lại rung rinh như vẫy chào chị gió.

   Hàng ngày, em chăm sóc cho cây hồng nhung. Vào những ngày lễ tết, mẹ em thường cắt những bông hoa hồng để cắm vào lọ. Nhờ có cây hồng nhung mà khu vườn nhà em trở nên rực rỡ.

Tả hoa hồng - Mẫu 7

   Ai cũng có cho riêng mình một loài hoa yêu thích. Chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng riêng em, loài hoa đó rất đặc biệt: đó là loài hoa hồng.

   Lúc trước mẹ mang về một chậu hoa và trồng trước hiên nhà. Nghe mẹ kể mới biết đây là hồng nhung và là nữ hoàng của các loài hoa. Cứ mỗi sáng sớm, đặc biệt khi trời se lạnh cộng thêm ánh nắng ban mai từ mặt trời tỏa xuống. Những hạt sương long lanh đọng lại trên lá trông thật đẹp, thật lung linh. Càng tô điểm cho vẻ thuần khiết, đỏ thẫm của hoa. Những cánh hoa chĩa ra đỏ thẫm, thật mịn màng, thật mỏng manh. Các cánh hoa được xếp tầng lên nhau, càng vào lớp trong cánh hoa càng nhỏ và mỏng, quấn chặt lấy phần nhị hoa. Đầu nhị hoa thường có màu vàng nhạt. Mùi hương lan tỏa ra từ đó thật nhẹ nhàng, say đắm bất kì ai. Đầu nhị hoa có chút phấn trắng, hằng ngày đều có ong bướm ghé thăm. Thân hoa thì nhỏ xíu chỉ bằng chiếc đũa thôi nhưng rất cứng cáp, xung quanh còn có gai nhọn như lớp vũ khí bảo vệ cuối cùng. Điểm tô trên thân là những chiếc lá xanh biết, ram ráp xung quanh thân, ở mép lá có hình răng cưa. Từ trên nhìn xuống, hồng nhung có vài bông thôi nhưng đẹp lạ kì. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, có những bông chỉ mới là nụ nhỏ nhìn chẳng khác gì những ngọn nến đang lung linh trong gió, em cứ nhìn ngắm mãi mà không thấy chán, cảm thấy yêu hoa vô cùng.

   Hoa hồng là loài cây em thích nhất. Mỗi sáng và tối em đều chăm sóc nó. Cái đẹp luôn đi với nỗi đau cũng giống như hồng có gai vậy. Thật đẹp nhưng cũng dễ tổn thương.

Tả hoa hồng - Mẫu 8

   Loài hoa mà các bạn yêu quý là gì? Chắc hẳn ai cũng có cây trả lời của riêng mình. Đó có thể là chị huệ trắng muốt duyên dáng, là chị phong lan tím yểu điệu hay em thược dược nhỏ nhắn và lộng lẫy. Còn với em, loài hoa em yêu thích nhất là hoa hồng nhung bởi vẻ đẹp kiêu sa và hương thơm đặc biệt của nó.

   Trước hiên nhà em có trồng một chậu hoa hồng nhung rất đẹp. Vì em thích hoa nên bố đã đến vườn một người quen, tự tay chiết cành hoa đem về nhà trồng. Bởi thế mà em.rất vui, yêu quý và coi cây hoa như người bạn của mình. Vào thời gian rảnh, em thường ngồi ngắm cây hoa, khi ấy em mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp kiêu kì và lộng lẫy của hồng nhung. Chẳng thế mà người ta lại mệnh danh hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa.

   Nhìn từ xa, cây hoa hồng có dáng vẻ khẳng khiu, mảnh khảnh, cao tầm gần một mét. Vì trồng cũng được vài năm nên gốc nâu thẫm, to hơn ngón tay cái. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, ngày ngày cần mẫn hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Thân cây hình tròn, dài, to bằng ngón tay người lớn. Nó khoác lên mình bộ áo xanh thẫm. Đặc biệt là trên thân có khá nhiều gai nhọn như những vũ khí bảo vệ cho nữ hoàng. Vì thế mà khi tiếp xúc với hoa hồng, mọi người nên cẩn thận để tránh bị gai đâm vào tay. Cây tràn đầy sức sống, cành lá đâm ra tứ phía đón lấy ánh nắng mặt trời và phủ đầy lá xanh. Lá hoa hồng màu xanh y như thân vậy, lá không to như lá bàng, cũng chẳng nhỏ li ti như lá phượng. Lá hoa hồng hình bầu dục, to bằng 2 ngón tay chụm lại. Mặt trên của lá có những đường gân và nhẵn còn mặt dưới thì hơi nhám. Xung quanh lá là đường viền răng cưa góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho loài hoa này.

   Cây hoa ngày một lớn, nó ấp ủ những nụ còn e ấp, ngại ngùng rồi bung nở sắc thành những bông hoa sặc sỡ rất đẹp. Khi còn là nụ hoa, các cánh chụm vào nhau còn khi nở tung ra thì những cánh hoa ấy lại xếp xen kẽ, đan cài vào nhau. Cánh hoa màu đỏ tươi, chạm vào rất mịn màng. Em cảm nhận những cánh hoa ấy rất mỏng, mềm mại, xếp xung quanh cái nhị vàng như một nàng công chúa đang e ấp làm duyên. Từ những cánh hoa ấy tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dễ chịu đã thu hút rất nhiều loài ong bướm với những bộ cánh sặc sỡ đến hút mật. Nhưng hoa hồng rất nhanh tàn, nở được vài ngày thì cánh hoa lìa cành rơi xuống đất, trơ lại những cuống hoa, nhường chỗ cho những nụ hoa đang ấp ủ.

   Cả nhà em ai cũng yêu quý cây hoa này. Vào thời gian rảnh, bố em thường dùng kéo cùng với bàn tay khéo léo để tỉa cành, cắt đi những cành sâu và cành héo. Ngày nào cũng vậy, em đều tưới nước hai lần cho cây hoa, chăm chỉ bắt sâu và bón phân cho cây. Vì vậy mà cây hồng nhung nhà em rất ít khi bị bệnh và tràn đầy sức sống.

   Em rất yêu thích cây hoa hồng nhung vì nó đã tô thêm hương sắc cho cuộc đời, lại có nhiều công dụng hữu ích như cắm hoa để bàn, tặng bạn bè, người thân vào các dịp đặc biệt.

Tả hoa hồng - Mẫu 9

>

Hôm vừa rồi, mẹ em có mua về một gốc hồng Đà Lạt. Gốc hồng đẹp lắm, nên được mẹ ưu ái trồng trong chiếc chậu sứ trắng, đặt ở giữa giàn hoa.

Gốc hồng là một thân to chừng hai ngón tay, mọc thẳng, màu nâu sẫm. Phía dưới là cả một chùm rễ to được vùi sâu trong đất. Chính chúng đảm nhận nhiệm vụ chống đỡ và nuôi cây. Cách mặt đất khoảng gần một gang tay, từ thân cây bắt đầu tỏa ra rất nhiều nhánh. Từ nhánh lớn, lại tỏa ra các nhánh con, nhánh phụ, đan cài vào nhau, tạo thành cả một bụi hoa hồng.

Từ gốc đến ngọn, bất kì cành nào của cây hồng cũng có một lớp gai nhọn. Chỉ là các gai ở gần gốc thì cứng và có màu sẫm hơn mà thôi. Chính nhờ những chiếc gai đó, đã phần nào bảo vệ cây hồng khỏi các loài động vật phá hoại. Đến cả lá của cây cũng có một đường răng cưa ở phần mép lá nữa. Khiến cho cành hồng thêm phần khó chạm.

Điều tuyệt vời nhất ở cây không gì khác chính là những đóa hoa. Dường như hoa hồng đà lạt có bông to hơn các nàng cùng tên. Cánh hoa dày dặn, mềm mại như tơ lụa. Hoa có màu đỏ, đỏ rực, đỏ tươi như là ngọn lửa trong đêm đen. Đến ngay cả những nụ hoa chưa nở, dường như cũng đầy đặn hơn hẳn bụi hoa hồng khác trong vườn. Mỗi khi có gió thổi qua, mùi hoa hồng nồng đượm lại được thế mà lan tỏa khắp khu vườn. Hít một hơi thật sâu, mùi hoa như đi vào từng tế bào của cơ thể, như bám vào từng sợi vải của áo quần. Nó cứ thế mà vương vẫn mãi, tưởng chừng như không thể nào phai.

Chậu hoa hồng đà lạt ấy là nữ hoàng của vườn hoa của mẹ. Ngày ngày, em và mẹ tưới nước, chăm sóc cho cây. Rồi lại dành thời gian ngồi thưởng thức hương thơm và vẻ đẹp của nó.

Tả hoa hồng - Mẫu 10

Ai đó đã từng yêu thích hoa sen vì hoa sen với “ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”, ai đó lại yêu mến hoa cúc vì nói đến hoa cúc là ta nghĩ đến mùa thu của đất trời,... Còn tôi lại yêu hoa hồng vì nói tới hoa hồng là nói đến mùa xuân, là nói tới loài hoa với vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy.

Trong khu vườn nhà tôi, mẹ tôi ưu ái dành một góc riêng cho những bông hoa hồng. Hoa hồng có nhiều loại: có hoa hồng màu trắng, có hoa hồng màu đỏ, có hoa hồng màu xanh,... nhưng phổ biến hơn tất cả là hoa hồng màu đỏ. Ban đầu, chỉ là những nụ hoa e ấp. Sau đó, nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ em, rễ cây hút nước nuôi cây mà những nụ hoa đó lớn dần lên. Không còn là những nụ hoa e ấp nữa. Cánh hoa nở bung ra. Hoa hồng có rất nhiều cánh, những cánh hoa xếp theo từng lớp. Lớp này ôm lấy lớp kia như để bao bọc, như để che chở một điều gì đó.

Cánh hoa hồng mỏng, nhưng rất mịn. Bên trong những cánh hoa hồng ấy là nhụy màu vàng. Rồi theo quy luật của thời gian, cũng là quy luật của cuộc sống, những cánh hoa ấy dần tàn đi...để lại trong ta nhưng tiếc nuối. Bông hồng ấy rực rỡ là vậy, thế mà vẫn có lúc phải tàn phai, rơi rụng...

Mẹ em thường đặt một bình hoa hồng ở phòng khách để làm đẹp cho ngôi nhà. Hoa hồng được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Em thường lấy những cánh hoa đã rụng để ép vào trang sách. Hoa hồng còn được dùng để làm nguyên liệu cho các món đồ trang sức dành cho phụ nữ như nước hoa,... Hoa hồng còn dùng để làm mứt nữa. Hoa hồng cũng đã khơi gợi bao cảm hứng sáng tạo cho các văn nhân, nghệ sĩ nữa.

Hoa hồng mãi là loài hoa mà em yêu thích. Ngắm những bông hoa hồng vào mỗi buổi sáng, em lại thấy tâm hồn mình thư thái hơn. Em còn được biết rằng hoa hồng chính là loài hoa biểu tượng cho tình yêu của nhân loại. Thế mới biết rằng những loài hoa không chỉ làm đẹp cho cuộc sống của con người mà chúng còn mang một ý nghĩa, một biểu tượng nào đó. Nhìn những bông hoa hồng nở rực nơi góc vườn, em lại nghĩ đến đôi bàn tay của bố mẹ đã chăm sóc chúng...

Tả hoa hồng - Mẫu 11

Vườn cây nhà em vào tiết trời mùa xuân, trăm ngàn loài hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Nhưng em thấy ấn tượng và yêu thích nhất vẫn là cây hoa hồng.

Cây hoa hồng nhung đã ở đây được hơn một năm nay rồi. Đó là quà của bố em về cho em sau một chuyến đi công tác. Cây hoa được em trồng ở ngay phía vào của vườn, bất cứ ai đi qua đều có thể thấy được vẻ đẹp của hoa.

Cây hoa hồng không mọc riêng rẽ, ba bốn gốc chụm lại thành khóm. Chiếu cao của cây bằng khoảng nửa người. Thân cây nhỏ nhắn, chỉ to hơn chiếc đũa một xíu, màu xanh đậm. Hoa hồng đặc biệt hơn với những loài hoa khác là thân cây có rất nhiều gai. Những chiếc gai nhọn hoắt, có thể làm bị thương bất cứ ai cố tình làm hại đến cây. Đó chính là những người lính trung thành bảo vệ cho vị công chúa hồng nhung kiêu sa ở trên. Xung quanh thân cây là những chiếc lá cây nhỏ nhắn, hình răng cưa mọc so le với nhau.

Màu xanh đậm của thân và lá càng hòa hợp và tôn lên màu sắc của hoa. Những nụ hồng ban đầu e ấp, chụm lại, khép nép và nhỏ xíu. Chỉ có thể thấy được màu hồng đậm ở bên ngoài cánh hoa. Rồi một buổi sớm, khi được ánh nắng mai chan hòa, làn gió nhẹ đánh thức, nàng công chúa kín đáo cũng muốn mở mắt ngắm nhìn cuộc đời. Những cánh hoa bắt đầu xòe nở, bung ra bên ngoài hứng lấy những giọt sương sớm. Những cánh hoa mềm mại, mượt mà y như tên nhung của nó vậy. Chiếc lá này chở che cho chiếc kia, lá ngoài đùm bọc lá trong để tạo nên bông hoa chặt chẽ và làm nổi bật nhị hoa.

Từ thân cây và những bông hoa làm nên vẻ đẹp kiêu sa và quý phái cho hoa hồng. Hương hoa hồng rất thơm. Mùi hương có phần nồng nàn được gió phát đi khắp không gian gây hấp dẫn cho con người và cả những loài côn trùng. Vì thế, cứ đến mùa hoa nở là những ong bướm lại rủ nhau kéo về đây. Những bông hoa tô sắc cho khu vườn. Bên những cúc trắng, những hoa loa kèn đỏ tươi, màu đỏ thanh tao của hoa hồng vẫn thật nổi bật. Nàng như là nữ hoàng của cả khu vườn vậy.

Em rất thích ngắm nhìn hoa hồng vào những buổi sớm mai. Và em cũng hiểu tại sao hoa hồng lại được yêu thích và trở thành quốc hoa của nhiều nước đến vậy.

Tả hoa hồng - Mẫu 12

Việt Nam chúng ta được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho rất nhiều loài hoa đẹp như hoa cúc, hoa ly, hoa cẩm tú cầu, hoa huệ,... và trong đó phải kể đến hoa hồng. Hoa hồng là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu, là loại hoa ngọt ngào, nồng thắm được ẩn dấu trong từng cánh hoa, nhị hoa và mùi thơm dịu dàng vương vấn. Mỗi khi nhắc đến hoa hồng nó gợi nhớ cho ta về một loài hoa đẹp.

Hoa hồng là loài cây thuộc họ rễ chùm, giống thân cỏ, thuộc loại cây thân gỗ bụi, thân và cành đều có gai nhọn là một nét đặc trưng của cây hoa hồng. Lá cây hoa hồng thường có hình bầu dục, rìa của lá là những viền răng cưa, gân lá hình mạng. Phía trên đỉnh của thân cây là một nụ hoa được nâng đỡ bởi đài hoa màu xanh thẫm. Đến đủ ngày đủ tháng nụ hoa sẽ bung nở với những lớp cánh hoa mềm mại đan xen nhau rất quyến rũ và kiêu sa. Cánh hoa cũng là hình bầu dục, mềm mịn như nhung nên loài hoa hồng còn thường được gọi với cái tên là hoa hồng nhung, những cánh hoa được xếp chồng và xen kẽ nhau. Đặc biệt, cánh hoa hồng có rất nhiều màu đa dạng: màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu xanh,.. và với mỗi màu còn có những sắc độ đậm nhạt khác nhau: đỏ tươi, đỏ nhung, hồng thắm, hồng nhạt,...

Cây hoa hồng có rất nhiều loại, trong đó thường có 3 loại chính: hoa hồng dại, hoa hồng cổ điển và hoa hồng hiện đại. Nếu chia theo màu thì hoa hồng là loài hoa đủ các sắc màu với các ý nghĩa khác nhau như đỏ, tím, trắng, xanh, hồng, vàng, cam,.... Hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự nồng cháy, mãnh liệt của tình yêu, biểu tượng cho một tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Hoa hồng vàng là loài hoa của tình bạn, thể hiện sự quan tâm, tiến triển trong một mối quan hệ. Hoa hồng tím luôn được biết đến với ý nghĩa của sự thủy chung hay hoa hồng xanh được mệnh danh cho một tình yêu bất diệt. Mỗi bông hoa hồng không chỉ đẹp, chỉ thơm mùi hương dịu dàng mà con hàm chứa những thông điệp, ý nghĩa sâu sắc. Hương thơm của các loài hoa nó không ngào ngạt, nồng nàn như hoa sữa mà là mùi thơm thoang thoảng, ngọt ngào mà đầy quyến rũ.

Giá trị to lớn của những bông hoa hồng là điều khẳng định chắc chắn. Hoa hồng thường được dùng như một món quà tinh thần mà chúng ta dành tặng người thân yêu, đó có thể là mẹ, là vợ, là bạn bè hay người yêu cùng theo đó là những ý nghĩa khác nhau mang những thông điệp khác nhau. Hoa hồng được chị em lựa chọn mua về cắm vào lọ để đặt trên bàn ăn, bàn làm việc hay phòng khách như tô điểm thêm cho căn nhà của mình. Bên cạnh đó, người ta sử dụng hoa hồng để tinh chế, chế biến, chiết xuất ra thành nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu làm đẹp và phục vụ đời sống như: làm tinh dầu thơm ,làm nước hoa hồng, làm nước hoa,.. ngoài ra còn được dùng làm thuốc chữa bệnh hay là sản xuất trà hoa hồng. Hoa hồng xuất hiện và có nhiều công dụng ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.

Tôi rất thích cây hoa hồng, nó vừa có ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần, quanh năm nở bốn màu để dâng hương sắc và tô điểm thêm cho cuộc đời tươi đẹp này. Hoa hồng là loài hoa đẹp và có rất nhiều ý nghĩa, thông điệp. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nâng niu, giữ gìn, trân trọng và bảo vệ cây hoa hồng - loài hoa của tình yêu.

Tả hoa hồng - Mẫu 13

Trong bồn hoa nhỏ trước sân nhà em có trồng rất nhiều loại hoa, nào là hoa loa kèn, hoa đồng tiền, hoa mười giờ và hoa hồng. Trong số đó em thích nhất là cây hoa hồng, và đó mẹ em gọi là hoa hồng đóa.

Cây hoa hồng có thân cây nhỏ, ở gần rễ thì có màu nâu nhưng càng lên cao thì thân cây lại càng xanh, đặc biệt, trên thân cây có rất nhiều gai xung quanh, gai tuy ngắn nhưng rất nhọn, nếu vô tình vơ vào sẽ khiến cho tay chúng ta bị xước và có khi chảy máu. Từ thân cây hoa hồng mọc ra rất nhiều nhánh nhỏ, trên các cành có rất nhiều lá. Lá hoa hồng tuy không to lắm nhưng lại được chia làm 3 lá, một lá to ở đỉnh và phía dưới là hai lá nhỏ hai bên.

Lá có màu xanh và có những răng cưa li ti ở viền lá. Bắt đầu mùa hoa là sự xuất hiện của những nụ hồng chúm chím, chúng từ từ lớn lên và rồi dần dần hé lộ màu đỏ của bông hoa, rồi khi nó bung nở cũng phải nở từ từ, từ bông hoa nhỏ khi nở hết cỡ thành là một bông hoa rất to với nhiều cánh đan xen, cánh này chồng lên cánh kia rất dày dặn và bồng bềnh.

Có lẽ chính vì thế mà nó được gọi là hoa hồng đóa. Cánh hoa mỏng nhưng lại mịn màng và mềm mại, bên trong ở giữa là nhị hoa màu vàng làm nổi bật và rực rỡ hơn vẻ đẹp của hoa hồng. Mỗi buổi sáng khi nắng chiếu vào giọt sương long lanh còn đậu trên cánh hồng khiến chúng trở nên diễm lệ hơn bất cứ loại hoa nào.

Em rất yêu thích cây hoa hồng đó và sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt, mẹ nói với em rằng chỉ cần em chăm sóc cho chúng ra hoa thật đẹp thì đó chính là những bông hoa hồng tươi đẹp nhất em dành tặng cho mẹ.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa đào

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa đào

1. Mở bài:

- Hoa đào là loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Bắc.

- Thấy hoa đào nở là thấy xuân về.

- Em thấy lòng mình náo nức mỗi khi nhìn thấy cây đào trước ngõ.

2. Thân bài:

2.1. Cây đào nhìn từ xa.

- Cây đào do ông em trồng trước ngõ đã nhiều năm.

- Mùa đông, cành cây đen đúa, khẳng khiu, nhìn gầy gò, không có sức sống.

- Khi có mưa xuân, cành cây bỗng mỡ màng và dịp tết đến cây như một ngọn đèn hồng rực rỡ thắp sáng ngõ nhà em.

2.2. Cây đào nhìn cận cảnh.

- Ngày 28 tết, ông lựa cành đào đẹp nhất, cắt lấy cắm vào chiếc lục bình.

- Sắc hồng của hoa đào làm căn phòng thêm ấm cúng.

- Những bông hoa chen với nụ nở chi chít trên cành.

- Hoa đào cùng nhau trầm đèn nến tạo nên không khí tết thật đầm ấm.

3. Kết bài:

- Em rất yêu cây đào trước ngõ.

- Loài hoa mang đến niềm vui năm mới.

- Em chăm sóc cây đào để mỗi mùa xuân nó lại nở hoa.

Tả hoa đào - Mẫu 1

   Mỗi khi mùa xuân đến, trăm loài hoa lại đua nhau khoe sắc thắm, mỗi loài một vẻ, không loài nào chịu kém cạnh loài nào. Kìa những bông hoa hồng đỏ thắm trông thật kiêu sa, lộng lẫy, những bông hoa cúc vàng rực rạng rỡ như ánh mặt trời. Trong vườn hoa xuân đầy hương sắc ấy, sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến hoa đào - một loài hoa báo hiệu mùa xuân sắp tới.

   Nếu như hoa mai là biểu tượng cho mùa xuân phương Nam thì hoa đào đại diện cho mùa xuân phương Bắc. Thân đào mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng cáp, bên ngoài là lớp vỏ màu nâu. Để cho cây thêm đẹp, những người nghệ nhân tạo dáng cho cây thành thế rồng, thế phượng. Từ thân cây tủa ra vô số những cành nhỏ hơn. Lá đào nhỏ, màu xanh non, rung rinh trước gió. Hoa đào có 5 cánh mỏng màu hồng, chúm chím đáng yêu. Những cánh hoa ôm ấp, che chắn cho nụ đào màu vàng tươi bên trong. Mới ngày nào, hoa chỉ là những nụ nhỏ bé, xinh xắn, vậy mà giờ đây đã nở rộ cả cành, làm bừng sáng cả một khoảng trời. Thấp thoáng sau những bông hoa là những mầm xanh mới nhú, tràn đầy vẻ đẹp thanh tân, tươi mới của mùa xuân. Hương hoa không nồng mà nhẹ nhàng thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem

   Hoa đào đã trở thành một biểu tượng quen thuộc mỗi khi mùa xuân đến. Nhìn những đóa hoa khoe sắc khắp phố phường, ta cảm nhận được không khí mùa xuân, không khí ngày Tết rộn ràng khắp nơi nơi, lòng người cũng thêm bồi hồi, náo nức. Hoa đào mang một vẻ đẹp rất riêng, chẳng hề lộng lẫy kiêu sa như hoa hồng mà dịu dàng, diễm lệ nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế. Mỗi khi tết đến xuân về, ai ai cũng nô nức sắm cho nhà mình một cây đào để ngày tết thêm trọn vẹn. Hoa đào như làm bừng sáng cả ngôi nhà. Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm nhiều ý nghĩa. Khi xưa, ông cha ta tin rằng hoa đào có thể xua đuổi ma quỷ, mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, gieo vào lòng người hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai, niềm tin vào một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui và may mắn. Vì thế, thời gian dần trôi qua, nhưng cứ vào dịp tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cành đào, cây đào đã trở thành một phong tục tốt đẹp của nhiều gia đình Việt Nam.

   Cùng với nhiều loài hoa khác, hoa đào đang góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Ngắm những bông hoa đào bừng nở, lòng người cũng dạt dào một cảm xúc lâng lâng trước thiên nhiên tươi đẹp.

Quảng cáo

Tả hoa đào - Mẫu 2

Thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều loài hoa khác nhau, trăm thứ khoe sắc tỏa hương. Loài hoa nào em cũng thích cũng yêu nhưng em lại dành một tình yêu nhiều hơn cả cho hoa đào.

Hoa đào có 5 cánh nhỏ xinh, mỗi cánh hoa hơi cong mà khum khum lại như muốn bảo vệ lấy nhụy hoa hồng nhạt bên trong vậy. Đài hoa xanh mướt, non tươi mơn mởn, tràn trề cái sức sống của ngày xuân. Điều đặc biệt là hoa đào lại không có nhiều lá, hoa cũng chẳng quá nhiều. Trên cành cây khẳng khiu chỉ có thể thấy loáng thoáng vài chiếc lá non mọc gần nụ gần hoa. Chỉ khi nào tất cả những bông đào xòe cánh thì khi ấy, những cành cây khẳng khiu kia trông mới bớt trơ trụi hơn mà thôi.

Nụ hoa đào tròn tròn như những viên ngọc nhỏ màu hồng trắng, lại có chút giống những trái đào tiên nơi thượng đàng. Mà đặc biệt chính là thân cây đào, màu sắc của hoa, của lá cũng tùy từng loại mà có màu khác nhau. Nhắc đến đào mốc, đào phai hẳn ai cũng tưởng tượng ra được một thân cây màu trắng mốc, cánh hoa nhạt, lá xanh trong. Nhắc đến đào bích, ai cũng tưởng tượng ra một cây đào trồng trong chậu, chỉ cao cỡ cây quất cảnh trung trung, lá cũng nhiều hơn, mà sắc cũng đậm hơn nữa.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nào cũng phải có ít nhất 1 cành đào, không thì 1 cây quất cũng được. Riêng nhà em lại thích đào hơn cả. Em thích nhất là được cùng mẹ trang trí cho cây đào những đèn lồng đỏ nho nhỏ, những câu đối được in trên thiệp mỏng, đèn nhấp nháy… Trông cây đào đẹp hơn hẳn, không gian trong nhà cũng đậm chất xuân hơn.

Tả hoa đào - Mẫu 3

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trăm hoa khoe sắc tỏa hương, không gian tràn ngập sắc hoa, hương hoa. Nhắc đến Tết, người ta liền nhanh chóng nghĩ ngay tới hoa đào – cũng là loài hoa mà em rất thích.

Hoa đào là loài hoa đặc trưng của mùa xuân, của ngày Tết không chỉ của riêng Việt Nam mà còn là của rất nhiều nước phương Đông nữa. Hoa đào có 5 cánh, mỗi cánh hoa hơi khum khum lại, chụm vào nhau bảo vệ nụ hoa mỏng manh bên trong. Cánh hoa đào to bằng móng tay người lớn, có đủ màu sắc khác nhau tùy thuộc vào loại hoa đào. Đào phai, đào mốc có màu hồng nhạt; đào bích lại có sắc hồng thắm đậm hơn. Nhụy hoa màu trắng nhạt, từng nhị phấn xếp cạnh nhau tạo thành một đài nhụy vô cùng khéo léo.

Đỡ lấy cả bông hoa chính là đài hoa xanh biếc. Hoa đào khi còn là nụ cũng vô cùng đẹp. Nụ hoa nho nhỏ xinh xinh, chúm chím như nụ cười nàng thiếu nữ, e ấp dưới mưa xuân. Để rồi khi những tia nắng ấm áp xuất hiện, khi những dòng người tấp nập đi dạo chợ xuân, khi không khí ngày Tết đã gần như bao trùm lấy không gian, khi ấy, những cánh hoa đào chậm rãi bung nở, để lộ ra nhụy hoa xinh đẹp bên trong, khoe hương khoe sắc cho đời. Hoa đào là một nét đẹp đặc trưng của văn hóa cổ truyền Việt Nam, là một đặc trưng không thể thiếu, tô điểm bản sắc văn hóa dân tộc Việt.

Em rất yêu loài hoa này. Hoa đào dường như đã sớm trở thành một biểu tượng đẹp trong trái tim em, vĩnh viễn không bao giờ có thể bị thay thế.

Tả hoa đào - Mẫu 4

Mỗi khi tết đến xuân về lại thấy rộn ràng trong lòng, cây đào trước sân lại khoe sắc thắm mang không khí Tết đến với mọi người nhà em.

Cây đào được trồng trong chậu trước sân nhà em. Thân cây sần sùi màu nâu sẫm như màu của đất. Từ thân chỉa ra vô số những nhành, những cành cây khẳng khi, gầy gộc. Cây đào được cắt tỉa thường xuyên nên nhìn nó tựa như cái chóp hơi nhọn. Không biết có phải bàn tay ma thuật của ông em phù phép vào không?. Những cành ngoan ngoãn chịu nghe lời mọc theo ý ông thì không sao. Còn mấy cành cây ngang ngạnh ương bướng cứ đâm cành mọc lung tung là bị ông dùng thép bọc nhựa uốn ép vào khuôn khổ. Bởi vậy, ai vào nhà nhìn cây cũng tấm tắc khen đào nhà em đẹp thế.

Lá đào hình bầu dục xanh mơn mơn. Lá non trên cao thì xanh pha lẫn hồng như cố lấn át màu hồng tươi non đó đi. Từng cành vươn ra mọc lên chi chít những nụ hoa nho nhỏ. Có vài nụ đỏng đảnh vươn lên khoe sắc trước tỏa ánh đỏ hồng như những đốm lửa xinh xinh. Vài em nụ khác thì còn e ấp vẫn đang sưởi nắng chờ thời cơ mở lòng. Nhụy đào vàng óng với những hạt phấn li ti quyến rũ biết bao anh ong, chị bướm. Cây đào càng làm cho sân nhà em thêm sinh động, thêm nhộn nhịp vì không khí Tết. Cây đào tượng trưng cho cái Tết ở miền Bắc. Thấy cây, không khí Tết đã ùa vào lòng người.

Cám ơn đào vì đã giúp gia đình em thêm gắn bó khi ngồi uống trà nóng thưởng hoa trong cái se se lạnh đầu xuân.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa mai

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa mai

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa mai

I. Mở bài: Giới thiệu cây mai vàng đang nở hoa.

II. Thân bài:

a. Tả bao quát.

- Dáng vẻ của cây mai (lớn hay bé, cao bao nhiêu?)

- Được trồng trong chậu hay ở vườn?

b. Tả chi tiết từng bộ phận.

- Gốc mai, thân mai?

- Cành mai xòe ra xung quanh như hình chữ V. Thân và cành đều nhỏ dần về phía ngọn, mây hôm trước chưa ra nụ, trông trơ trụi và khẳng khiu.

- Nụ hoa bằng hạt đậu trắng, vỏ vẫn còn xanh nhưng đã hé ra mấy vệt vàng.

- Những bông hoa đã nở thì thật rực rỡ: mỗi bông là một ngôi sao năm cánh màu vàng thắm...

- Nhị hoa là một cái hạt xanh xanh nằm giữa cái tua vàng.

- Bên cạnh những chùm hoa, chùm nụ, có những chồi xanh nho nhỏ.

III. Kết luận: Hoa mai là hoa ngày Tết; vẻ đẹp của nó quyến rũ tất cả mọi người.

Tả cây hoa mai- Mẫu 1

   Hôm nay là ngày ba mươi Tết, mẹ dẫn em đi chợ hoa chơi, trong chợ người ta bày bán rất nhiều hoa. Nào là : đào, cúc, huệ, mai, lan,…Cuối cùng em đã chọn cây hoa mai. Thấy em thích, mẹ liền mua nó về tặng cho em.

   Không biết cây mai người ta trồng từ bao giờ mà thân cây đã bự bằng bắp tay của người lớn.Tán lá tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc thu nhỏ dần ở phần ngọn. Để cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người ta đã tuốt lá. Giờ cây chỉ toàn là búp, hoa và vài chồi lá non xanh mơn mởn.

   Những nụ hoa mai no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Từng chùm, từng chùm với hàng loạt cánh hoa bung ra nở rộ toàn thân cây một màu vàng rực rỡ. Hoa mai xoè ra năm cánh mịn như lụa. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như bướm đang nghiêng mình khoe sắc. Thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai nhè nhẹ rơi phủ vàng một vùng quanh gốc.

   Em rất thích cây hoa mai này, nó không toả hương thơm và lộng lẫy như hoa hồng nhưng nó mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Mùa xuân đến là mùa mai nở hoa. Những bông hoa vàng xinh xắn giống như một bàn tay vẫy gọi mọi người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.

Tả cây hoa mai- Mẫu 2

   Không khí Tết đã rộn ràng và ngập tràn khắp các con phố, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ và đã ghé thăm từng ngôi nhà. Tết đến xuân về các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm, nhà em năm nay đã sắm sửa một cây hoa mai thật đẹp để đón Tết.

   Cây hoa mai này khá lâu năm, gốc cây to bằng cổ tay của bố em, các cành cây xù xì gai góc uốn lượn mềm dẻo tạo thành từng tầng tán cây rất đẹp mắt. Cây hoa mai được trồng trong cái chậu bằng sành màu trắng in hình rồng phượng màu xanh, chiếc chậu tô điểm cho cây mai thêm phần sang trọng, quý phái. Ngày đầu mua về cây mai còn đang chớm nụ, những chùm nụ xanh non rủ xuống như những chùm nho xanh tí hon, sau 2 ngày những bông hoa đầu tiên đã bung nở, đến ngày thứ 3 đúng vào mùng 1 Tết, cả cây mai bỗng bừng lên sắc vàng rực rỡ, những nụ hoa đua nhau nở rộ, dường như chúng rủ nhau cùng thức giấc để chào đón năm mới. Cả căn phòng ngát hương hoa, mùi hương thoang thoảng không quá gay gắt, cây hoa mai vàng lại thêm những chiếc móc treo câu đối, lì xì màu đỏ trông thật rực rỡ và nổi bật, ai đến nhà em chơi Tết cũng phải làm vài kiểu ảnh với cây hoa mai.

   Thật tuyệt vời khi em được ngắm nhìn cây hoa mai suốt những ngày trước và sau Tết, dù đã hết Tết nhưng cứ nhìn thấy cây hoa mai, không khí sum vầy, vui tươi hạnh phúc lại ùa về trong em.

Tả cây hoa mai- Mẫu 3

   Hoa đào, hoa mai là hai loài hoa đặc trưng của ngày Tết, chẳng có loài hoa nào thay thế được chúng. Mọi năm nhà em thường mua vài cành hoa đào cắm vào lọ để trên bàn thờ tổ tiên và bàn tiếp khách, thế nhưng năm nay bố em đã mua hoa mai để thay đổi không khí.

   Cây hoa mai được đặt trong chậu gốm nhỏ xinh, cây thuộc kiểu bonsai với dáng nhỏ nhắn nhưng cứng cáp và rất nhiều cành nhỏ. Cây hoa mai cao khoảng 50cm, tán cây nhỏ dần từ gốc lên ngọn, giống như một chiếc nón, thân cây màu nâu, lá màu xanh non, nụ hoa xanh thẫm và hoa màu vàng. Chậu hoa mai được đặt trên bàn uống nước với vị trí đối diện ngay cửa ra vào, những bông hoa mai tươi thắm rực rỡ sẽ thay cho những lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi người. Lần đầu được nhìn ngắm thật kỹ hoa mai vàng, em cảm thấy rất thú vị, màu vàng của hoa mai thắm hơn, đậm hơn mà lại tươi tắn hơn màu vàng của bất kỳ loài hoa nào, những cánh hoa nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng thực ra lại rất cứng cáp, rắn rỏi, bông nào bông nấy đều vô cùng đẹp đẽ. Trên những cành mai em treo những chiếc móc đèn lồng, câu đối, cả những chiếc đèn nháy xanh đỏ, khiến cho cây mai lung linh hơn.

   Ba ngày Tết trôi qua, rồi bảy ngày trôi qua, hoa mai vẫn sót lại vài bông, vẫn cố gắng trổ hoa những bông còn lại, thật tuyệt vời khi có hoa mai tô điểm cho ngôi nhà, làm bừng sáng không gian và mang đến một bầu không khí thật tươi mới, hạnh phúc trong những ngày Tết.

Tả cây hoa mai- Mẫu 4

   Trước sân nhà em, ông em có nhiều cây hoa kiểng. Nhưng em thích nhất là chậu hoa mai.

   Cây mai này, trồng đã lâu rồi. Dáng vẻ thanh nhã. Thân cây to bằng cổ tay em, cao độ một thước rưỡi. Thân cây màu nâu sậm, sần sùi, mụn to, mụn nhỏ. Cành cong queo, gầy guộc mọc tua tủa ra và mang nhiều lá, mỗi lá to bằng hai ngón tay của em, hình bầu dục. Màu xanh đậm viền những răng cưa nhỏ.

   Lá non màu xanh phơn phớt hồng. Rằm tháng chạp âm lịch em tiếp ông lặt lá. Ít lâu sau, trên những cành mọc ra những chùm lá non nõn nà và những chùm hoa búp màu xanh rồi dần dần nở ra những chùm hoa vàng rực, có năm cánh vàng mềm mại khum khum che chở cho những nhụy hoa điểm một chút màu tím.

   Dịp này những ong, bướm hút mật hoa mỗi lần gió thoảng qua làm cho vài cánh hoa rơi chập chờn như bướm lượn. Ngày Tết, mẹ em cắt vài cành mai đẹp nhất để cắm vào lọ hoa trên bàn thờ và nơi phòng khách. Trông đẹp làm sao! Sau Tết, ông em và em vun gốc, bón phân, tưới nước và tỉa những cành khô và những bông đã tàn để cho sang năm cây tươi tốt có nhiều hoa đẹp.

   Em rất thích cây hoa mai vì nó có vẻ đẹp đằm thắm, thanh nhã. Ngoài ra, cây mai còn là biểu tượng cho sự may mắn của mọi gia đình trong năm mới.

Tả cây hoa mai- Mẫu 5

   Mỗi khi mùa xuân về, trăm hoa lại thi nhau khoe sắc thắm. Nếu như mùa xuân phương Bắc không thể thiếu hoa đào với sắc hồng tươi thắm, e ấp như nụ cười thiếu nữ, những cây quất xum xuê sai trĩu quả tượng trưng cho may mắn và sự bội thu thì hoa mai là đại diện tiêu biểu cho mùa xuân phương Nam với khí hậu ôn hòa, ấm áp. Sắc vàng của hoa như ánh mặt trời rực rỡ đã là một nét đặc trưng mỗi khi Tết đến xuân về trên mảnh đất phương Nam.

   Mai thường được tuốt lá giữa tháng 12 âm lịch để hoa nở vào đúng dịp Tết. Những chiếc lá già hi sinh để những chiếc lá non mang màu xanh mơn mởn mạnh mẽ vươn lên tô thêm vẻ đẹp cho đời. Khi đã đủ độ, hoa mai bỗng bung xòe đầy bất ngờ và rực rỡ. Hoa mai cũng có 5 cánh như hoa đào, cánh hoa mỏng như cánh bướm và có màu vàng tươi mới. Nhụy hoa dài và cũng có màu vàng, thường thu hút ong bướm đến hút mật. Lá hoa dài nhọn màu xanh, hơi giống lá chè. Đài hoa màu ngọc bích nâng đỡ lấy bông hoa. Nụ hoa be bé xinh xinh chen vào giữa những bông hoa vàng tươi, chỉ đợi thời điểm thích hợp là bừng nở. Hoa mai mang vẻ đẹp cao quý, trang nhã. Màu vàng của hoa làm cho bức tranh xuân càng thêm rực rỡ và ấm áp. Mỗi khi nhìn thấy sắc hoa lung linh ngập tràn khắp các con phố, người ta biết rằng một mùa xuân nữa lại về, một năm mới nữa lại đến, lòng người chợt thấy bồi hồi, náo nức, lâng lâng. Sắc mai vàng cùng với những cánh én chao nghiêng trên bầu trời cao rộng đang gọi mùa xuân về thấm đẫm trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc. Hoa mai làm đậm đà hơn hương vị ngày Tết trong mỗi gia đình, là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý. Người ta chơi hoa mai vào dịp Tết với hi vọng có một năm mới an khang, thịnh vượng. Người ta còn quan niệm nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì năm sau càng may mắn, sung túc. Cây mai cũng được trang trí thêm bằng những câu đối đỏ, những tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc hạnh phúc nên càng thêm ý nghĩa.

   Nắng xuân hồng ấm áp len lỏi khắp muôn nơi, chiếu rọi lên từng cành cây, kẽ lá, hoa mai vàng lại càng thu hút hơn, nổi bật cả một góc. Hoa mai kiêu hãnh khoe mình trong nắng đang làm đẹp cho mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và đánh thức mùa xuân trong lòng mỗi người.

Tả cây hoa mai- Mẫu 6

   Một năm, cây hoa mai chỉ nở hoa duy nhất một lần, đó chính là vào dịp đầu xuân, đây cũng chính là thời điểm Tết đến xuân về, chính vì vậy hoa mai được coi như biểu tượng của mùa xuân, tượng trưng cho ngày Tết.

   Hoa mai ngày Tết đã trở thành một hình ảnh truyền thống của Việt Nam dù là ở miền Bắc hay miền Nam, hoa mai giờ đây đã phổ biến ở mọi miền. Cây hoa mai nhà em năm nay trổ hoa vừa đúng dịp đón Tết, trước Tết nửa tháng bố đã vặt hết lá, cắt nước để cây tập trung ra hoa, những ngày cuối năm 28 - 29 Tết những nụ hoa mai đã căng mọng, chỉ chờ đến ngày bừng nở, đúng đêm giao thừa, nụ hoa đầu tiên đã nở, chắt lọc những tinh túy của đất trời suốt cả một năm ròng, mãi đến mùa xuân cây hoa mai mới trổ hoa. Vẻ đẹp của hoa mai thật đặc biệt, vẻ đẹp ấy mang những ý nghĩa nhất định trong dịp đầu xuân năm mới, sắc vàng tươi tắn tượng trưng cho tài lộc, an khang, thịnh vượng, lại thêm năm cánh hoa tượng trưng cho sự quây quần sum vầy, bình an. Hoa mai chơi Tết có rất nhiều kiểu dáng, thế cây khác nhau mà chỉ những người sành chơi mai mới biết, còn đối với em cây mai cứ ra lộc, ra nụ rồi ra hoa là được, không quan trọng nhiều hay ít hoa.

   Hết Tết thế là cũng kết thúc một mùa hoa mai, lại phải chờ đến Tết năm sau mới được nhìn ngắm hoa mai, em sẽ chăm sóc cây hoa mai thật tốt để Tết năm tới cây sẽ cho những bông hoa thật đẹp.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây phong lan

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - Cây phong lan

1. Mở bài: Giới thiệu chung:

- Hoa lan được tôn vinh là loài hoa quý phái, sang trọng nhất (Vương giả chi hoa).

- Vẻ đẹp phong phú, đa dạng của hoa lan đã khiến cho con người ngạc nhiên, thích thú, say mê.

2. Thân bài:

* Xuất xứ:

+ Hoa lan có mặt khắp nơi trên thế giới, ở nhiều vùng khí hậu khác nhau. Lan là một loại cây hoàn toàn tự dưỡng nhờ ánh sáng, không khí và hơi nước.

+ Lan bám rễ vào các cây to gọi là phong lan; nếu bám rễ vào đất hoặc hốc đá có mùn thì gọi là địa lan.

* Các loại lan: Họ lan có tới 750 chi và khoảng 2500 loài. Các loại như bạch cập; mạc lan, tố tâm, hoàng diệp, ánh kim, hạc đỉnh,… màu sắc rực rỡ, hương thơm thanh thoát.

* Miêu tả các bộ phận của cây hoa lan:

- Thân lan có củ giả do các bẹ lá tạo thành (địa lan), hoặc gồm các đốt nối nhau (phong lan). Hầu hết thân lan đều có chất diệp lục để tự quang hợp.

- Hình dáng lá lan cũng rất đa dạng, đặc điểm chung là xanh bóng và dày, chứa nhiều nước cùng chất dinh dưỡng.

- Hoa lan hình dáng đa dạng, nhiều màu sắc rực rỡ, có mùi thơm thoang thoảng, nở rất lâu.

- Quả có rất nhiều hạt nhỏ li ti, lúc khô nhẹ nhàng bay theo gió gieo rắc khắp nơi.

* Chăm sóc và bảo quản:

- Trồng địa lan cần đất xốp và nhiều mùn, tưới đủ ẩm và không để dưới nắng.

- Phong lan trồng trong chậu nông có lót than củi, xơ dừa cho rễ cây bám vào, treo trong giàn che. Nếu được bó vào hẳn thân cây dưới tán lá là tốt nhất,

- Có chế độ bón phân, phun thuốc đúng kĩ thuật. Không dùng nước máy để tưới cho cây lan.

3. Kết bài: Cây hoa lan là một trong bốn loài cây quý: Mai, lan, cúc, trúc tượng trưng cho phẩm chất thanh cao của người quân tử.

Tả cây phong lan - Mẫu 1

Tả một loài hoa em thích - tả hoa phong lan

   Ba em là một người say mê cây cảnh. Trước sân nhà, ba dành hẳn một góc sân để bày biện chậu cảnh, có chậu toàn lá có sắc đỏ, có chậu xanh mướt, lá xếp từng tầng xòe như cánh sao biển. Phía trên cao, áp sát tường là mấy giò phong lan. Trong số đó, em thích nhất là giò phong lan màu trạng.

   Cây hoa được trồng trong chậu đất có những lỗ tròn và treo lên giàn nhờ quai thao làm bằng dây thép. Thân cây to bằng hai ngón tay em, cao độ hơn một gang tay, màu xanh thẫm. Lá hoa phong lan thuôn dài, mọc đối xứng nhau trên thân cây. Chậu phong lan cỏ ba thân cây như thế nhưng chỉ có hai nhánh ra hoa. Từ chính giữa thân, một nhánh hoa to bằng đầu đũa, đâm thẳng lên cao. Mỗi nhánh này có năm sáu cái hoa lớn bé đang xòe cánh trắng muốt, phô nhụy hoa màu xanh cốm. Cánh hoa phong lan tròn, thon ở phần đài hoa, các cánh hoa chụm lại, ôm lấy phần nhụy hoa vươn thẳng ra ngoài. Nhụy hoa phong lan khá đặc biệt, nhụy có hình dạng hơi giống mầm giá đỗ, được đỡ bởi một cánh hoa bé xíu, tròn bằng móng tay màu tím than, nằm bên trong cánh hoa trắng. Trông nụ hoa thật kiều diễm, nổi bật giữa khu vườn. Hoa phong lan lâu tàn, hoa nở đã hai tuần mà còn tươi hơn hớn. Đó là nhờ ba em chăm tưới nước, bón phân cho hoa. Hoa phong lan có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng hương mật ong và hương quả dứa. Hương hoa quyến rũ lũ ong bướm đến. Cánh bướm dập dềnh bên cánh hoa đẹp như tranh vẽ. Phong lan trồng trong chậu lót xơ dừa và than củi, chỉ một ít xơ dừa và vụn than củi là đủ cho cây tươi tốt. Ngoài giờ đi làm, ba em lúi húi chăm sóc mấy cây hoa. Em cũng lăng xăng giúp ba tưới nước hoặc lây dụng cụ cho ba. Có mấy giỏ phong lan, góc cây cảnh của ba tươi hẳn lên. Ngắm hoa em thấy sảng khoái và thư thái vô cùng.

   Giỏ phong lan làm tươi thêm cảnh sắc sân nhà. Không gian thoang thoảng hương thơm của hoa làm dịu bớt không khí bụi bặm, tù túng của phố thị. Hoa phong lan tươi rất lâu, em rất thích hoa phong lan là vậy.

Tả cây phong lan - Mẫu 2

Nhà em có rất nhiều loại cây cảnh, vốn là người yêu thiên nhiên nên ba chăm sóc cây rất cẩn thận. Những chậu hoa đồng tiền, hoa mai, cây đào, hoa xương rồng... được ba bố trí rất đẹp mắt. Cây nào cũng toả hương sắc như khoe hết tất thảy vẻ kiều diễm của mình. Đặc biệt, chậu phong lan ba trông năm ngoái giờ đã lớn nhanh và ra hoa rực rỡ, đẹp vô cùng.

Cây hoa lan được ba trồng trong chiếc chậu sứ trắng muốt hình tròn nhỏ xinh, quanh chậu có đục những lỗ nhỏ giúp thoát nước. Ba dùng dây treo bằng thép để treo chậu lên giàn phía trên chiếc bàn em hay ngồi đọc sách dưới sân. Thân cây lan to bằng ngón tay cái người lớn, có màu xanh đậm, cao gần 30cm. Lá cây phong lan tựa như lá dứa nhưng ngắn và mềm mại hơn, lá mang màu xanh tươi tràn trề sức sống, mọc đối diện nhau. Từ phần thân nhỏ bé, lan đâm nhành ra hoa, những cánh hoa mang sắc tím ngọt ngào, tươi mới, vừa dịu dàng đằm thắm lại vừa duyên dáng, yêu kiều. Cánh hoa mỏng, nhụy trắng tinh khôi điểm lên một ít phấn vàng, các cánh đan xen nhau rất đẹp, nhành lan uốn cong một cách đầy tinh tế như thể hiện sự dẻo dai của mình cho bạn bè thán phục, chiêm ngưỡng. Không ngào ngạt như mùi hoa sữa, không nồng nàn như hoa ly, hương hoa ngọc lan thoang thoảng, nhẹ nhàng, tinh khôi làm cho ta có cảm giác êm ái, dễ chịu lạ lùng. Hương hoa thu hút lũ bướm bay đến hút mật tạo không gian thật sống động, nên thơ.

Cây hoa lan đã nở hơn một tuần rồi mà sắc hoa vẫn rực rỡ, có khi còn đằm thắm hơn chứ không chóng tàn như nhiều hoa khác. Bố em bảo nếu mình chịu khó chăm sóc, lan sẽ tươi được rất lâu. Hoa lan không chỉ đẹp mà còn nhiều ý nghĩa. Đây là loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự giàu có và biểu tượng cho sự hoàn hảo cho người phụ nữ. Ngoài ra, hoa lan còn gắn với tình mẫu tử và sự may mắn.

Em quý cây lan này lắm, mỗi sáng em đều gắng dậy sớm để cùng ba tưới nước cho vườn cảnh và ngắm nghía nó. Nhờ có chậu lan mà vườn cảnh thêm tươi, thêm đẹp.

Tả cây phong lan - Mẫu 3

Trong khu vườn nhỏ của gia đình em có trồng rất nhiều loại hoa, trong đó loài hoa mà em yêu thích nhất là cây hoa lan.

Hoa lan được ông nội em trồng ở hiên nhà, nơi có bóng bóng cây che phủ nhưng vẫn len lỏi được những tia nắng mới. Những chậu hoa lan được ông em treo lên cao, những cành lá và bông hoa rủ xuống bên dưới tựa như những giàn dây leo rực rỡ sắc màu. Mỗi chậu hoa là một loại phong lan khác nhau, có phong lan tím truyền thống, có phong lan xanh lạ mắt và cả phong lan vàng rực rỡ như màu nắng mới.

Cây hoa lan nhà em nhỏ xinh, mỗi cây gồm 3 nhánh cây, cùng với những chiếc lá xanh là chùm 3-4 bông hoa rủ xuống đầy duyên dáng. Dưới sự chăm sóc cần mẫn của ông, chậu lan nào cũng đều nở rộ rực rỡ, tràn ngập sức sống.

Hoa lan không mang hương thơm ngào ngạt như hoa hồng nhưng mùi hương thoang thoảng của lan lại dễ gây xao xuyến, đắm say lòng người hơn.

Em rất thích ngồi trước hiên nhà ngắm những bông hoa xinh xắn, rực rỡ, cùng ông chăm sóc cho hoa lan và những chậu cây cảnh trong vườn.

Tả cây phong lan - Mẫu 4

Trong một lần đi công tác tại Tây Nguyên, bố em mua về một cây phong lan rừng rất đẹp. Cây phong lan nhỏ xinh được bố em làm thêm dây treo để treo trước hiên nhà.

Cây phong lan được bố em trồng trong một chiếc chậu nhỏ, lá nhỏ xinh, những bông hoa vàng rực rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hoa phong lan nhà em có màu vàng tựa như những cánh mai ngày tết, hoa được điểm xuyết thêm nhụy màu hồng đậm càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tươi tắn của bông hoa. Cuống hoa nhỏ, có màu xanh đậm, nhìn qua có vẻ mong manh nhưng những cuống hoa lại có sức sống bền bỉ, mang đến nhựa sống cho những chiếc lá và bông hoa.

Hoa lan khi ra hoa thường mọc theo chùm, những bông hoa mọc san sát nhau nhìn rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hoa lan cũng là loài hoa rất khó chăm, nếu không tỉ mỉ trong khâu chăm sóc hoa lan rất dễ bị khô héo. Bố em không chỉ thường xuyên tưới nước vào sáng sớm cho cây phong lan mà còn bổ sung thêm mùn cưa để cây có thêm dinh dưỡng, phát triển tốt.

Sự xuất hiện của chậu hoa phong lan làm cho hiên nhà em trở nên rực rỡ hơn, em và các thành viên trong gia đình đều rất yêu thích người bạn mới này.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa huệ

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa hoa huệ

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về cây hoa huệ.

- Trồng ở đâu? Khi nào?

- Ai trồng?

2. Thân bài:

- Là loài hoa thuộc dòng địa lan.

- Lá huệ hình bẹ, ở phần cuối lá thon dài và có màu xanh rêu.

- Hoa huệ màu trắng ngà ngà, hương thơm ngào ngạt.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa huệ.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 1

   Trong các loài hoa thì em thích nhất là hoa huệ. Nhìn những đóa hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ khiến lòng em thấy thật xốn xang biết bao nhiêu.

   Hoa huệ là loài hoa thuộc dòng địa lan, giống hoa này được trồng bằng củ, như củ hành củ tỏi vậy. Cứ mỗi độ cuối đông đầu xuân thì cây hoa huệ phát triển mạnh, cành mập mạp và có được cái búp to lắm. Em thích nhất là ngắm nhìn lá huệ hình bẹ, ở phần cuối lá thon dài và có màu xanh rêu, có cái lá có màu xanh ngọc lam óng ánh. Cành của cây hoa huệ lại có độ dài lên đến 40-50cm, trên đó có nhiều búp huệ mọc từ cành những búp này lại ôm khít lấy nhau trông thật đẹp biết bao nhiêu. Khi ngắm nhìn mỗi búp huệ nhìn từ xa xa nhìn cũng tựa như những hạt ngọc cứ thon thon nhỏ xinh thật đẹp biết bao nhiêu. Quan sát ngay ở trên mỗi cành huệ thì có những búp hoa như đang he hé mỉm cười, có những búp hoa lại ôm sát vào phần thân để đợi một ngày nở bung.

   Màu hoa huệ cũng thật đẹp biết bao nhiêu, nó không phải màu trắng ngà ngà của hoa đại cũng không chẳng phải cái trắng của hoa chanh, hoa cam hay hoa bưởi mà hoa huệ trắng một vẻ đẹp thuần khiết, trắng nõn và như đã toát lên được một vẻ đẹp vô cùng thanh khiết và dịu dàng. Hoa huệ nở cứ từng búp nối nhau nở, trông như cũng đã xòe ra 5 cánh nhỏ trắng tinh tinh trông thật đẹp biết bao nhiêu. Mùi hoa thì nồng nàn, ngào ngạt khiến ai cũng phải xao xuyến nhớ nhung.

   Không phải ngẫu nhiên người ta dùng huệ để thờ cúng bởi hoa huệ nó đẹp một vẻ đẹp thật tôn nghiêm, thanh quý biết bao nhiêu. Có lẽ chính vì thế mà em lại thích hoa huệ vừa nhỏ nhắn nhưng lại thật thanh cao.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 2

Nếu hoa sen mang vẻ đẹp thanh cao, hoa lan đẹp yểu điệu, hoa hồng rực rỡ kiêu sa thì hoa huệ lại thu hút mọi người bằng nét đẹp duyên dáng của mình. Em luôn thích ngắm nhìn những đóa huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt.

Vào ngày lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên mẹ em thường mua một bó huệ về kính cẩn đặt lên bàn thờ thắp hương. Cây hoa thuộc dòng địa lan trồng bằng củ. Củ hoa huệ nhỏ như củ tỏi mà em thấy ở chợ. Qua một mùa đông dài, từ cái củ bé xíu ấy nhú lên chiếc mầm xanh non mập mạp. Lá hoa huệ hình bẹ, thon dài, có màu xanh rêu. Cành huệ nhỏ như chiếc đũa, dài chừng bốn mươi đến năm mươi centimet. Trên mỗi cành huệ búp huệ sẽ mọc ra từ khoảng giữa cành cho đến ngọn. Từ dưới thân mỗi búp huệ xòe nở, càng lên đến ngọn càng thấy hoa huệ chúm chúm, e ấp chưa chịu khoe sắc. Đặc biệt là những búp trên ngọn vẫn nằm yên kiên nhẫn đợi chờ ngày đủ lớn để phô diễn sắc đẹp của mình. Thích ngắm hoa huệ em cũng thích ngắm nhìn cả những búp non xanh ấy. Trông chúng như những viên ngọc bích bám chặt lấy đầu cành hoa huệ. Mùa xuân là mùa hoa huệ nở to nhất, đẹp nhất. Hoa huệ có năm cánh, ở giữa là nhị vàng. Những cánh hoa trắng muốt xòe nở dịu dàng như những cô tiên nhỏ thánh thiện đang chơi đùa dưới trần gian. Vào ban ngày, hoa huệ nhún nhường để các bạn hoa khác khoe hương thơm. Đêm đến, khi mọi người nghỉ ngơi cô nàng hoa huệ mới dám thể hiện hết hương thơm của mình, đem đến một cảm giác dễ chịu vô cùng. Hương thơm của hoa huệ cũng dễ làm lòng người say mê như màu sắc của hoa vậy.

Hoa huệ thường dùng để thờ cúng gợi lên sự trang nghiêm, thanh quý cho nên em thấy huệ hay có mặt ở chùa, đình. Mỗi lần mẹ mua hoa huệ về em lại nâng niu từng cành hoa vì sợ chúng gãy. Em còn giúp mẹ “tắm” cho hoa và cùng mẹ cắm vào lọ. Khi cắm hoa em thấy mẹ cắt bớt một chút phần gốc và hơ qua lửa. Trong suốt thời gian cắm hoa mẹ em hay thay nước để hoa được tươi hơn.

Mỗi lần nhìn thấy hoa huệ là em lại nhớ đến ông bà tổ tiên. Hoa huệ vừa gợi nhớ vừa gợi thương. Em sẽ mãi yêu loài hoa nhỏ bé mà thanh quý, trang nghiêm này.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 3

>

Trong vườn nhà em trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, thế nhưng em đặc biệt yêu thích cây hoa huệ bởi cây hoa huệ chính là một loài hoa vô cùng đặc biệt. Hoa huệ là loài hoa đại diện cho người phụ nữ trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp nữa.

Ngắm nhìn hoa huệ có màu trắng muốt, cùng với đó là hương thơm dịu nhẹ dễ chịu biết bao nhiêu. Trên thân cây huệ ta thì nhìn chẳng khác gì cây tỏi, còn loài huệ tây thì to hơn. Trên một cành huệ có rất nhiều bông. Mùi hoa huệ thơm ngát mặt dù bông hoa huệ thường nhỏ nhắn và cho hoa quanh năm nhưng nở nhiều vào mùa hè hơn mùa đông. Lý do chính là vì mùa đông lạnh nên hoa huệ cũng khó nở hơn.

Thích nhất đó là cảm giác được sờ vào cánh hoa có cảm giác mềm mượt lướt và láng nhẵn nữa. Em thấy được những nụ hoa huệ thì được bọc trong một lớp đài xanh, trông nó như cứ e ấp và ngại ngùng hệt như cô thiếu nữ mới lớn vậy. Lá huệ rất ít mà nhường chỗ cho phần hoa và nụ. Nhìn bông hoa huệ cứ yêu kiều, diễm lệ thật đẹp biết bao nhiêu. Hoa huệ trắng và có nhị vàng nom cũng thật giống hoa loa kèn thu nhỏ vậy.

Em rất thích hoa huệ bởi trông nó thật tinh khôi, vừa mỏng manh nhưng lại cao quý. Em sẽ chăm sóc cho khóm hoa huệ nhà em thêm tươi tốt hơn để có thể ra thật nhiều bông hoa thật xinh đẹp.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 4

Trong các loài hoa thì em thích nhất là hoa huệ. Nhìn những đóa hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ khiến lòng em thấy thật xốn xang biết bao nhiêu.

Hoa huệ là loài hoa thuộc dòng địa lan, giống hoa này được trồng bằng củ, như củ hành củ tỏi vậy. Cứ mỗi độ cuối đông đầu xuân thì cây hoa huệ phát triển mạnh, cành mập mạp và có được cái búp to lắm. Em thích nhất là ngắm nhìn lá huệ hình bẹ, ở phần cuối lá thon dài và có màu xanh rêu, có cái lá có màu xanh ngọc lam óng ánh. Cành của cây hoa huệ lại có độ dài lên đến 40-50cm, trên đó có nhiều búp huệ mọc từ cành những búp này lại ôm khít lấy nhau trông thật đẹp biết bao nhiêu. Khi ngắm nhìn mỗi búp huệ nhìn từ xa xa nhìn cũng tựa như những hạt ngọc cứ thon thon nhỏ xinh thật đẹp biết bao nhiêu. Quan sát ngay ở trên mỗi cành huệ thì có những búp hoa như đang he hé mỉm cười, có những búp hoa lại ôm sát vào phần thân để đợi một ngày nở bung.

Màu hoa huệ cũng thật đẹp biết bao nhiêu, nó không phải màu trắng ngà ngà của hoa đại cũng không chẳng phải cái trắng của hoa chanh, hoa cam hay hoa bưởi mà hoa huệ trắng một vẻ đẹp thuần khiết, trắng nõn và như đã toát lên được một vẻ đẹp vô cùng thanh khiết và dịu dàng. Hoa huệ nở cứ từng búp nối nhau nở, trông như cũng đã xòe ra 5 cánh nhỏ trắng tinh tinh trông thật đẹp biết bao nhiêu. Mùi hoa thì nồng nàn, ngào ngạt khiến ai cũng phải xao xuyến nhớ nhung.

Không phải ngẫu nhiên người ta dùng huệ để thờ cúng bởi hoa huệ nó đẹp một vẻ đẹp thật tôn nghiêm, thanh quý biết bao nhiêu. Có lẽ chính vì thế mà em lại thích hoa huệ vừa nhỏ nhắn nhưng lại thật thanh cao.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 5

Huệ thuộc dòng địa lan, được trồng bằng củ, như củ hành củ tỏi. Cuối đông đầu xuân huệ phát triển mạnh, cành mập, búp to. Lá huệ hình bẹ, cuối lá thon dài, màu xanh rêu, xanh ngọc lam óng ánh. Mỗi cành huệ dài độ 40-50cm có nhiều búp huệ mọc từ cành, ôm khít lấy nhau. Mỗi búp huệ nhìn từ xa tựa như những hạt bạch ngọc thon thon xinh xinh bằng đầu ngón tay út thiếu nữ. Trên mỗi cành huệ, có búp xòe nở, có búp he hé mỉm cười, có búp phía ngọn vẫn ôm sát vào nhau đợi chờ. Nếu hoa đại trắng ngà, hoa cam, hoa chanh, hoa xoan trắng tím, hoa bưởi trắng phau, thì hoa huệ trắng nõn, toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng.

Mỗi bó huệ thường có 10 cành (bông), được cô hàng hoa bọc bằng lá chuối xanh, buộc gọn bằng một sợi dây mềm. Chỉ có lọ hoa pha lê, lọ sứ miệng hơi loe, cao độ 25cm, dùng để cắm huệ mới đẹp. Hoa huệ từng búp từng búp nối nhau nở, xòe ra 5 cánh nhỏ trắng tinh. Hoa huệ cũng như hoa nguyệt quế tỏa hương về đêm; càng về đêm hoa huệ càng nồng nàn, ngào ngạt.

Người ta dùng huệ để thờ cúng. Trên bàn thờ, lọ hoa huệ trắng thơm nổi trên màu xanh của thân, của lá, gợi lên nhiều tôn nghiêm, thanh quý. Những người sành điệu không cắm huệ quá ba ngày, và ngày nào cũng thay nước, cắt bớt gốc độ 1cm. Sau 24 giờ mãi quên không thay nước lọ hoa cắm huệ, thì tình yêu hoa, thú chơi hoa bị giảm đi quá nửa. Có lẽ vì thế, các sư cụ bắt chú tiểu mỗi ngày thay nước bình hoa cắm huệ đến ba lần để làm cho bàn thờ Phật được thanh khiết và tôn nghiêm.

Tả cây hoa huệ - Mẫu 6

Cây hoa huệ là một cây hoa đặc biệt, thường đại diện cho những người phụ nữ trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp. Hình ảnh nổi tiếng có thể nhắc đến bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đặc trưng của hoa huệ là có màu trắng, hương thơm dịu nhẹ dễ chịu. Thân cây huệ ta thì có hơi giống cây tỏi, còn thân cây huệ tây thì lớn hơn. Hoa huệ ta cũng nhỏ hơn và một cành thì có rất nhiều bông. Còn huệ tây thì bông hòa lớn khoảng 10 lần huệ ta nên một cành nhiều lắm cũng chỉ có 4-5 bông. Mùi của huệ ta thì thơm đặc trưng hơn, huệ tây thì mùi nhè nhẹ không rõ nét bằng. Nếu dùng để thờ thì người ta ưa huệ ta hơn, còn nếu dùng để trang trí thì lại hay sử dụng huệ tây. Bông hoa huệ ta nhỏ, trắng muốt cho hoa quanh năm nhưng nở nhiều vào mùa hè hơn mùa đông, do mùa đông lạnh. Sờ vào cánh hoa có cảm giác mềm mượt lướt và láng rất thích. Nụ hoa huệ thì được bọc trong một lớp đài xanh, e ấp và ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Những bông hoa đang nở thì như một cô gái mười tám, đôi mươi đang khoe sức sống căng tràn nhưng cô cùng duyên dáng. Huệ ta thì lá rất ít,phần hoa và nụ thường áp đảo. Còn huệ tây, lá có hình lưỡi kiếm như chàng vệ sĩ bảo vệ cho nàng – chính là bông hoa yêu kiều, diễm lệ. Hoa huệ tây thì có vẻ đẹp đài các, sang trọng. Hoa trắng, có nhị vàng điểm xuyến hơi giống hoa loa kèn. Mỗi nàng huệ đều có nét đẹp riêng, nhưng hai nàng đều là hoa khôi trong xứ đẹp nhất. Em rất thích cái màu trắng tinh khôi của hoa huệ. Càng ngày, càng nhiều loài hoa được tạo ra nhưng em hy vọng cái gì đã là biểu trưng, là hồn cốt thì vẫn sẽ được giữ lại, được bảo tồn và trân quý.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa sen

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa sen

1. Mở bài: giới thiệu hoa sen

Trong tất cả loài hoa em thích nhất là hoa sen. Hoa sen có đủ màu sen, mọc khắp mọi miền đất nước. Hoa sen được xem là quốc hoa đất nước ta, là biểu tượng sự tinh khiết người con gái Việt.

2. Thân bài: tả hoa sen

a. Tả bao quát hoa sen

- Hoa sen nhiều màu, chủ yếu là màu hồng

- Có lá rất to

- Mọc trong đầm

b. Tả chi tiết hoa sen

+ Tả hoa sen

- Hoa sen màu hồng

- Nhị sen màu vàng

- Bên trong là hạt sen được bao bọc bởi cánh hoa

- Hoa sen được tạo nên từ nhiều cánh hoa

- Hoa sen được đưa lên mặt nước nhờ cọng thân hoa sen

- Hoa sen lúc còn nụ là màu xanh

- Lúc nở ra hoa sen xòe ra rất đẹp

- Hoa sen tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt và dịu nhẹ

+ Lá sen

- Mọc lên khỏi mặt nước, có cuống dài và cuống có gai nhỏ.

- Phiến của lá sen hình khiên

- Đường kính của lá sen khoảng 60 - 70cm

- Trên mỗi lá sen có gân lộ rõ có thể thấy.

c. Hoa sen với con người

- Hạt sen có thể nấu các món ăn: chè, súp,…

- Ngó sen có thể làm thức ăn

- Sen có thể dùng làm để trang trí

- Tâm sen có thể chữa các chứng tim hồi hộp, mất ngủ

- Là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho các nghệ sĩ

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về hoa sen

- Em rất thích hoa sen

- Thật sự là “quốc hoa” của Việt Nam

Tả một loài hoa em thích - tả cây hoa sen

Bố em là người rất thích hoa, nên bố em trồng rất nhiều loài hoa. Hoa hồng thì rực rỡ kiêu sa. Hoa giấy nở tưng bừng như xác pháo… Nhưng em thấy đẹp và lộng lẫy hơn cả vẫn là hoa sen ở chiếc ao góc vườn nhà em.

Chà! Hoa sen thật đẹp! Mới đầu xuân, những mầm sen nhỏ ngoi trên mặt nước như những mũi tên. Chỉ mấy hôm, có nắng hồng và mưa nhẹ. Lá sen nở bung ra như những cái mẹt của bà bán gạo, xếp kín cả mặt ao. Mấy chú ếch con nhảy nhót trên đó mà đùa nghịch. Chú ta cứ nghĩ có lẽ vương quốc của mình là đây. Mưa. Những giọt nước như ngọc lăn tròn trên những phiến lá rộng. Gió đưa đẩy những ra sen lay động bồng bềnh trên mặt ao. Sen lớn dần. Thân sen to như ngón tay của em. Xù xì những chiếc gai nhỏ màu nâu, xanh non như lá mạ. Chỉ đầu hè, những nụ sen bắt đầu nhú dần. Nụ sen như những mũi tên đồng nhọn hướng lên trời cao. Rồi sen nở. Sen nở hồng cả mặt ao. Những nụ sen to như hai bàn tay em chụm lại rung rung trong gió. Đẹp nhất khi nở thì cánh xòe ra rất to y như một cái bát ô tô. Mặt nước trong, in hình những bông hoa trông thật đẹp. Thấy chú cá rô đi dạo quanh bông sen, ngắm nhìn có vẻ thích thú. Vài chú chuồn chuồn ớt bay lượn khắp mặt nước đậu vào những cánh lá sen hồng mỏng. Hương sen ngào ngạt quyện với hương cau hương bưởi, theo gió ngan ngát cả xóm em. Khi nở nụ hoa còn chúm chím, e ấp vậy mà chỉ qua một đêm sen đã nở ra lộng lẫy giống như chiếc váy của một nàng công chúa. Cánh sen mịn màng hồng thắm gọi các chú ong đã đến thăm hoa. Đài hoa to màu xanh lá lốm đốm lên vài chấm nhỏ màu xanh đậm hơn.

Hoa sen tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại có một vẻ đẹp quyến rũ và rất tao nhã. Vừa rồi bố em đã hái mấy bông để cắm vào lọ. Đặt bàn ở phòng khách, phòng khách rực rỡ hẳn lên. Bình sen được mẹ em cắm rất đều và đẹp. Mùi hương của sen dịu dàng, nhè nhẹ tỏa khắp gian phòng. Nhụy của sen có thể ăn được khi già. Nấu chè sen thi ngon tuyệt. Mùi mứt sen vị ngọt ngọt bùi bùi mẹ không quên làm trong những ngày tết. Còn ông em có thú cho trà vào nhụy để ướp. Trà nhụy hoa thơm lừng đậm đà.

Em rất thích hoa sen. Em thấy hoa sen không những đẹp mà còn có rất nhiều công dụng. Hoa sen như một nét đẹp truyền thống tượng trưng cho sự bình yên, trong lành của làng quê em.

Tả cây hoa sen - Mẫu 1

"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Cứ mỗi lần những lời xa ngọt ngào, tha thiết ấy vang lên thì em lại nhớ đến hoa sen- một loài hoa rất đẹp, tinh khiết và thanh cao.

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình, yên ả bởi thế mà em yêu hơn hết thảy là những cảnh sắc thân thuộc nơi đấy. Ấy là hồ sen to và rất đẹp ngay giữa làng luôn là một hình ảnh khó phai mờ trong tâm trí mỗi người dân quê.

Hè về, tiếng ve rộn ràng báo hiệu mùa chia tay, bằng lăng tím ngát đến nao lòng cũng là lúc sen tỏa sắc khoe hương, phô bày hết những vẻ đẹp giản dị mà quyến rũ.

Mới ngày nào là những cây sen nhỏ dưới mặt nước thì giữa cái nắng chói chang, với sức sống mãnh liệt, từng cây một chồi lên khỏi mặt nước, vươn cao khoảng 60 đến 70 cm. Trên cái thân thuôn dài là một nụ sen đang e ấp. Những cánh sen chụm lại vào nhau thế mà mấy ngày sau đã bắt đầu nở. Từng cánh hoa xòe ra, cong cong. Cuối cùng để lộ ra đài sen xanh thẫm cùng với nhị vàng óng. Cánh hoa nhỏ, mềm mại và mỏng manh tưởng như một cơn gió thổi qua cũng làm vài cánh lìa cành. Những bông sen trắng mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao như sự ngay thẳng, trong sạch của người Việt Nam. Còn những nàng sen hồng nhẹ nhàng lại như cô thiếu nữ duyên dáng, còn đang ngại ngùng, e ấp một điều gì đó. Những bông sen trắng, sen hồng thi nhau đua nở, cùng nhau khoe sắc dưới ánh ban mai.

Hoa sen nở thì lá sen cũng phát triển nhanh hơn. Khi sen còn là nụ, lá sen cuộn tròn lại. Khi hoa sen bung nở, lá sen bỗng xòe rộng ra. Mỗi cây sen chỉ có từ 3 đến 4 lá, màu tròn xanh thẫm. Cả mặt hồ được phủ kín bởi màu xanh của lá sen cùng với hoa sen làm nên một hình ảnh khó quên. Đó là một bức tranh tuyệt mĩ, có cái nhẹ nhàng, thanh thoát của hoa sen hòa với hương thơm thoang thoảng, lan tỏa trong gió.

Không chỉ đẹp đến mê lòng người mà hoa sen còn có rất nhiều công dụng hữu ích như hạt sen để nấu chè, ngó sen dùng trong thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, hoa sen dùng để trang trí.... Hoa sen còn là biểu tượng cho dân tộc, là quốc hoa của Việt Nam bởi nó chứa đựng trong mình vẻ đẹp, phẩm chất và tâm hồn người Việt.

Em rất yêu quý và say mê hoa sen. Sau này lớn lên hay có đi đâu xa thì em vẫn mãi nhớ về hình ảnh hoa sen đẹp.

Tả cây hoa sen - Mẫu 2

Bố em là người rất thích hoa, nên bố em trồng rất nhiều loài hoa. Hoa hồng thì rực rỡ kiêu sa. Hoa giấy nở tưng bừng như xác pháo. Nhưng em thấy đẹp và lộng lẫy hơn cả vẫn là hoa sen ở chiếc ao góc vườn nhà em.

Chà! Hoa sen thật đẹp! Mới đầu xuân, những mầm sen nhỏ ngoi trên mặt nước như những mũi tên. Chỉ mấy hôm, có nắng hồng và mưa nhẹ. Lá sen nở bung ra như những cái mẹt của bà bán gạo, xếp kín cả mặt ao. Mấy chú ếch con nhảy nhót trên đó mà đùa nghịch. Chú ta cứ nghĩ có lẽ vương quốc của mình là đây. Mưa. Những giọt nước như ngọc lăn tròn trên những phiến lá rộng. Gió đưa đẩy những ra sen lay động bồng bềnh trên mặt ao. Sen lớn dần. Thân sen to như ngón tay của em. Xù xì những chiếc gai nhỏ màu nâu, xanh non như lá mạ. Chỉ đầu hè, những nụ sen bắt đầu nhú dần. Nụ sen như những mũi tên đồng nhọn hướng lên trời cao. Rồi sen nở. Sen nở hồng cả mặt ao. Những nụ sen to như hai bàn tay em chụm lại rung rung trong gió. Đẹp nhất khi nở thì cánh xòe ra rất to y như một cái bát ô tô. Mặt nước trong, in hình những bông hoa trông thật đẹp. Thấy chú cá rô đi dạo quanh bông sen, ngắm nhìn có vẻ thích thú. Vài chú chuồn chuồn ớt bay lượn khắp mặt nước đậu vào những cánh lá sen hồng mỏng. Hương sen ngào ngạt quyện với hương cau hương bưởi, theo gió ngan ngát cả xóm em. Khi nở nụ hoa còn chúm chím, e ấp vậy mà chỉ qua một đêm sen đã nở ra lộng lẫy giống như chiếc váy của một nàng công chúa. Cánh sen mịn màng hồng thắm gọi các chú ong đã đến thăm hoa. Đài hoa to màu xanh lá lốm đốm lên vài chấm nhỏ màu xanh đậm hơn.

Hoa sen tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại có một vẻ đẹp quyến rũ và rất tao nhã. Vừa rồi bố em đã hái mấy bông để cắm vào lọ. Đặt bàn ở phòng khách, phòng khách rực rỡ hẳn lên. Bình sen được mẹ em cắm rất đều và đẹp. Mùi hương của sen dịu dàng, nhè nhẹ tỏa khắp gian phòng. Nhụy của sen có thể ăn được khi già. Nấu chè sen thi ngon tuyệt. Mùi mứt sen vị ngọt ngọt bùi bùi mẹ không quên làm trong những ngày tết. Còn ông em có thú cho trà vào nhụy để ướp. Trà nhụy hoa thơm lừng đậm đà.

Em rất thích hoa sen. Em thấy hoa sen không những đẹp mà còn có rất nhiều công dụng. Hoa sen như một nét đẹp truyền thống tượng trưng cho sự bình yên, trong lành của làng quê em.

Tả cây hoa sen - Mẫu 3

Trước cửa nhà bà em có xây một cái bể nước nho nhỏ. Ở trong bể ấy, bà em có trồng một cây hoa sen và thả vào đó vài con cá vàng. Mỗi lần đến chơi nhà bà, em đều đứng trước sân thật lâu để ngắm nhìn cây hoa sen này.

Trước đây em mới chỉ biết đến những cây hoa được trồng trên đất chứ chưa bao giờ nhìn thấy cây hoa nào trồng trong nước cả. Dù em vẫn biết hoa sen trồng trong đầm nhưng đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy một cây hoa sen đang phát triển ở ngoài đời thực. Từ dưới mặt nước, cây vươn cao lên trên khoảng 60-70 phân. Cây có khoảng 3, 4 cái lá thôi nhưng những lá sen nở bung rất đẹp. Lá sen to. Khi em dùng tay múc nước dưới bể thả lên lá sen, những giọt nước lại vội vàng rơi xuống. Không ngọt nước nào có thể đọng lại được trên những cái lá ấy. Bà em nói lá sen dùng để gói xôi ăn rất thơm và ngon.

Trên cây hoa sen, một nụ hoa đang e ấp. Những cánh hoa vẫn đang chụm vào nhau chờ ngày được nở. Trông chúng chẳng khác nào một mũi tên đang hướng lên trên ngọn cây. Một buổi sáng em chạy lên chơi với bà thì thấy nụ hoa sen đã nở bung thành một bông hoa vô cùng đẹp. Em chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa nào đẹp đến như vậy. Em cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa sen mãi mà không biết chán.

Hoa sen là loài hoa truyền thống của đất nước ta vì vậy mà em rất thích loài hoa này.

Tả cây hoa sen - Mẫu 4

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Mỗi lần nhắc tới lời ca, lòng ta không khỏi mến yêu hoa sen, từ lâu người thiếu nữ ấy đã gắn liền với vẻ đẹp truyền thống của dân tộc ta.

Còn gì đẹp bằng khi được ngắm nhìn đầm sen vào những trưa hè? Mặt nước được lá sen che ngợp, xen vào giữa tấm thảm xanh màu mỡ ấy là những nụ sen bé nhỏ, tim tím vươn thẳng lên trời xanh đón lấy nắng gió. Có lẽ sen cũng “ linh hoạt trong môi trường linh hoạt” (Nê-mô). Dù sống trên lớp bùn nhơ, nụ hoa đài các vẫn mang vẻ đẹp riêng điểm tô cho cuộc đời. Tới khi hấp thụ đủ dưỡng chất từ bùn đất màu mỡ, những cánh hoa bé nhỏ hé mở, xếp chồng lên nhau. Đóa sen có màu hồng phớt, từng lớp cánh hoa khum khum như bàn tay trẻ nhỏ, nâng đỡ chiếc nhụy vàng nhỏ xíu ở giữa. Hương sen dìu dịu làm ngây ngất lòng người trong những trưa hè đổ lửa.Sau này khi hoa sen tàn, chỉ còn lại đài sen xanh như cái bát chứa nhiều hạt sen to trong khi cánh hoa trở về với bùn đất.

Ngắm nhìn bông sen bé nhỏ mà mấy ai biết rằng đóa sen ấy sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho con người. Gian phòng trở nên thanh lịch hơn khi được những đóa sen tô điểm. Sen cung cấp nhiều nhiên liệu cho những món ăn dân dã mà bổ dưỡng. Hạt sen có vị ngọt giòn là thức quà không thể thiếu của tuổi thơ hay trong mỗi nồi chè sen thơm ngào ngạt của mẹ. Tâm sen tuy đắng mà là bài thuốc hữu dụng chữa chứng mất ngủ, dùng để ướp trà sẽ được thưởng thức hương vị thanh đạm của chốn đồng quê. Lá sen mượt mà tôn thêm sức hấp dẫn của món cốm làng Vòng, khiến thức quà của lúa non mang một vị ngọt dịu, hương thơm thoang thoảng khó quên.

Mỗi loài hoa đều có những ý nghĩa riêng. Nếu hoa hồng nhung thể hiện tình yêu nồng nàn, hoa cúc gợi lòng hiếu thảo hay khí chất người quân tử... thì hoa sen biểu tượng cho vẻ đẹp, sức sống kiên cường của người dân Việt Nam. “ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, đóa sen đẹp giản dị nhưng vẫn sáng lên tâm hồn cao đẹp- đó là sự gắn bó chung thủy, lòng yêu nước sâu sắc, khí chất bất khuất... Nét đẹp ấy không được phô diễn mà lặng lẽ thấm trong từng dòng máu như hương sen nhè nhẹ.

Ta thấy lòng thanh thản khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của hoa sen nhưng lòng ta còn tự hào về phẩm chất tuyệt vời của loài hoa này. Hoa sen còn là biểu tượng đẹp cho con người Việt Nam.

Tả cây hoa sen - Mẫu 5

Bông hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là một loài hoa quen thuộc gắn bó với làng quê Việt Nam. Và hồ sen đầu làng, là dấu hiệu để em nhận ra nơi chôn nhau cắt rốn mỗi khi đi xa.

Cành sen vươn dài vượt qua mặt nước, bỏ qua lớp bùn lầy hôi tanh, thanh tao đón gió, e ấp nép sau làn lá xanh rờn. Nụ sen nhỏ nhắn xinh xinh, chỉ to bằng bàn tay em, màu hồng nhạt hơi trắng gần cuống hoa, nhìn như bàn tay trẻ em nhỏ nhắn vươn lên trời. Rồi những nụ hoa ấy nở ra những cánh hoa mềm mại, từng lớp, từng lớp e ấp, mỗi cánh hoa như một bán tay nhỏ khum khum, màu hồng, như che chở, e ấp cho đài hoa bên trong. Đài hoa màu vàng nhạt, những hạt phấn nhỏ xinh vươn từ đài hoa rung rinh trước gió, tỏa hương lan khắp mặt hồ. Từng bông, từng bông sen nhẹ nhàng bung tỏa, cả hồ sen ngập trong sắc sen hồng, hương thơm ngào ngạt nhắc từng người con về đặc trưng quê hương. Sáng sớm, các bác nông dân chèo thuyền ra giữa hồ sen ấy, hái những bông hoa còn đọng hơi sương, những đài hoa già đã ngả màu nâu nhạt về để ướp chè, làm mứt. Những món quà từ hoa sen ấy, theo chân người dân quê em đi khắp mọi miền đất nước. Hoa sen đi vào cuộc sống của người dân. Để rồi, người dân quê em lấy hình ảnh bông hoa sen để nói về vẻ đẹp của người thiếu nữ.

Em rất thích hoa sen - loài hoa thanh tao, không nhiễm mùi bùn. Hoa sen nhắc ta về lối sống giản đơn, không để vướng bận điều xấu.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa giấy

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa giấy

a) Mở bài

- Trước cửa nhà dì Mai em có một giàn hoa giấy thật là đẹp.

- Giàn cây hoa Giấy được dì chăm chút rất cẩn thận, cứ mỗi khi sang nhà dì chơi em lại đứng ngắm nó thật là lâu.

b) Thân bài

* Tả vẻ đẹp cành, hoa, lá của giàn hoa giấy

- Em qua sát thấy thân của cây hoa giấy có rất nhiều gai, vỏ thân màu nâu và khá là bóng.

- Cành lá của giàn hoa rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Lá hoa giấy màu xanh đậm, hao hao giống hình trái tim.

- Giàn hoa này có tới ba màu hoa: màu trắng, màu hồng và đỏ.

+ Những bông hoa giấy màu trắng như những chiếc đèn lồng tinh khôi trên nền lá xanh, cánh hoa rất mỏng có cảm giác có thể nhìn xuyên qua được,

+ Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính, màu sắc này khi đứng cạnh màu trắng tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.

+ Còn lại là những bông hoa giấy màu đỏ tím: nó là sự pha trộn rất hài hòa giữa những màu sắc khác để làm nổi bật lên sắc tím đỏ ấy.

* Tác dụng:

- Giàn hoa giấy đã làm cho nhà dì em tươi mát và đẹp đẽ hơn.

c) Kết bài

- Em cũng rất muốn có một giàn hoa đẹp như vậy. Em sẽ nhờ dì chiết cành và hướng dẫn cách trồng để mang về trồng tại nhà mình.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 1

Trường mẫu giáo em từng học có một giàn hoa giấy rất đẹp. Đã mấy năm em không còn học ở đây mà những cây hoa giấy đã phát triển phủ kín cả trước sân trường.

Nhìn từ xa giàn hoa giấy như một chiếc ô khổng lồ che kín cả khoảng sân. Thân cây hoa to, khoảng gấp đôi cổ tay em. Cành cây lại có màu hơi nâu đỏ, thỉnh thoảng có những cái gai nhọn hoắt. Có lẽ vì được các cô chăm chút nên cành hoa giấy rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Trên giàn, những ngọn hoa giấy tươi non, tràn đầy sức sống với nhiều tầng lá xếp chồng lên nhau thành một thảm lá dày màu xanh mướt. Lá hoa giấy không lớn lắm, nhìn hao hao giống hình trái tim.

Hoa giấy nhìn rất giản dị, tinh khôi, từng cánh hoa mềm mại đu đưa theo cơn gió. Cánh hoa giấy mỏng tang đến nỗi cảm giác có thể nhìn xuyên qua được. Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính. Những bông hoa ấy khi đồng loạt nở tạo nên một thảm hoa rực rỡ trên nền xanh của lá.

Giàn hoa giấy đã làm cho ngôi trường mẫu giáo của em tươi mát và đẹp đẽ hơn. Nó cũng là kỷ niệm đẹp của em mỗi khi nhớ đến ngôi trường đầu tiên.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 2

Trường mẫu giáo em từng học có một giàn hoa giấy rất đẹp. Đã mấy năm em không còn học ở đây mà những cây hoa giấy đã phát triển phủ kín cả trước sân trường.

Nhìn từ xa giàn hoa giấy như một chiếc ô khổng lồ che kín cả khoảng sân. Thân cây hoa to, khoảng gấp đôi cổ tay em. Cành cây lại có màu hơi nâu đỏ, thỉnh thoảng có những cái gai nhọn hoắt. Có lẽ vì được các cô chăm chút nên cành hoa giấy rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Trên giàn, những ngọn hoa giấy tươi non, tràn đầy sức sống với nhiều tầng lá xếp chồng lên nhau thành một thảm lá dày màu xanh mướt. Lá hoa giấy không lớn lắm, nhìn hao hao giống hình trái tim.

Hoa giấy nhìn rất giản dị, tinh khôi, từng cánh hoa mềm mại đu đưa theo cơn gió. Cánh hoa giấy mỏng tang đến nỗi cảm giác có thể nhìn xuyên qua được. Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính. Những bông hoa ấy khi đồng loạt nở tạo nên một thảm hoa rực rỡ trên nền xanh của lá.

Giàn hoa giấy đã làm cho ngôi trường mẫu giáo của em tươi mát và đẹp đẽ hơn. Nó cũng là kỷ niệm đẹp của em mỗi khi nhớ đến ngôi trường đầu tiên.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 3

Với em, có lẽ ngôi nhà thân thương của mình là đẹp nhất, sẽ chẳng có cảnh đẹp nào sánh bằng. Nơi đó đẹp bở tình thương đầy ắp của các thành viên, bởi những kỉ niệm đong đầy theo suốt cuộc đời. Ngôi nhà tổ ấm của em còn đẹp bởi sự trang trí khéo léo. Trong đó, giàn hoa giấy đã làm nổi bật hơn những vẻ đẹp giản dị, đơn sơ của ngôi nhà nơi vùng quê thanh bình, yên ả.

Giàn hoa giấy được trồng ở cổng vào. Nghe ông em kể thì chính tay ông đã trồng. Đến nay cây cũng được đến gần mười tuổi. Cây mọc xum xuê trùm lên một góc sân, cao khoảng 5 đến 6 mét. Ông em bắc một cái giàn to để cây leo lên, tạo bóng râm mát cho cả một khoảng sân rộng. Mỗi buổi chiều hè, dưới bóng râm của giàn hoa giấy, bọn trẻ con chúng em lại cùng nhau nô đùa vui vẻ.

Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Thân cây hoa giấy không quá to, chỉ bằng cổ tay người lớn. Nó khoác lên mình tấm áo màu nâu, không xù xì mà khá mịn. Cành cây cứ mọc lan ra theo cái giàn, rồi đâm ra tứ phía để đón nắng, đón gió. Càng lên cao, cành càng nhỏ lại, dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Ở đó mọc ra biết bao chiếc gai nhọn hoắt. Nó như vũ khí hữu hiệu để bảo vệ sắc đẹp của một loài hoa sang trọng.

Lá hoa giấy mọc xum xuê. Nó không to như lá bàng, lá mít mà nhỏ nhỏ như hình trái tim màu xanh mát. Trên nền lá xanh tươi đầy sức sống ấy là cả một thảm hoa giấy đẹp đến nao lòng. Cây hoa giấy nhà em có hai loại: màu trắng và màu hồng. Cánh hoa giấy mỏng tang tưởng như có thể nhìn xuyên thấu. Mỗi bông hoa giấy gồm ba cánh hoa úp vào nhau che giấu đi cái nhụy vàng rực rỡ. Hoa giấy trắng một màu trắng tinh khôi như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh giữa màu xanh bát ngát. Những bông hoa màu hồng lại rất hài hòa với màu trắng, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, vài bông hoa lại lìa cành, nhẹ nhàng nương theo làn gió thanh mà đáp xuống đất.

Để cây luôn xanh tốt thì cần đến bàn tay chăm sóc của con người. Chiều nào cũng vậy, em cũng cùng ông nội xách nước tưới cho cây. Thỉnh thoảng thì bón thêm phân để cây có đủ dưỡng chất.

Em và mọi người trong nhà đều rất quý và thích giàn hoa giấy. Vì thế mà em luôn tự nhủ với lòng mình sẽ chăm sóc nó thật tốt để giàn hoa giấy sẽ mãi mãi tô điểm cho ngôi nhà.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 4

Mỗi loài hoa đều hấp dẫn con người bởi những nét đặc biệt riêng. Hoa đào hấp dẫn lòng ta bởi cánh hoa phơn phớt hồng, nói đến nó là nhớ đến Tết miền Bắc, nói đến cây mai vàng là mọi người nhớ ngay đến cái Tết phương Nam,... Và với tôi, tôi rất ấn tượng và thích thú với giàn hoa giấy. Nhà tôi cũng có một giàn hoa giấy do chính bàn tay bố tôi trồng đấy.

Giàn hoa giấy ấy đã được bố tôi kì công chăm sóc và nuôi trồng biết bao. Bố tôi đã kì công chuẩn bị giàn và kì công, miệt mài nuôi dưỡng nó để rồi có được một giàn hoa giấy chừng hai mét mà ai đến nhà tôi chơi, cũng khen bố khéo tay và giàn hoa giấy trông thật nổi bật, bắt mắt và đẹp biết bao. Tôi quan sát thấy thân cây có màu nâu, bóng và khá chắc. Từ thân cây ấy có bao nhiêu là cành leo lên. Những chiếc lá hoa thì có màu xanh đậm, hình trái tim. Ấn tượng mãi trong lòng người ấy là những bông hoa giấy rất mỏng mà rất dai, đúng như tên gọi với nét đặc trưng của nó. Hoa giấy nhà tôi có màu hồng đậm, chen chúc với những chiếc lá xanh kia tạo nên một sắc màu thật ấn tượng. Nhìn từ gần hai xuống thì giàn hoa giấy cứ như là tấm thảm hoa khổng lồ đang rung rinh trong nắng, vui đùa, trêu ghẹo cùng chị gió. Với tôi, giàn hoa giấy ấy lại thật giống một cô thiếu nữ đang khoác trên mình chiếc váy hoa thật nổi bật, thật duyên dáng, yểu điệu làm sao! Đặc biệt là vào những đêm trăng sáng hay những ngày có nắng, ánh trăng hay ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành bóng in xuống sân trông mới thật tuyệt diệu! Mỗi khi có cơn gió trôi qua, những cánh hoa giấy ấy lại xào xạc, rơi rất nhẹ xuống mặt đất khiến sân nhà tôi như khoác trên mình một tấm áo mới!

Dưới giàn hoa giấy ấy, chị em tôi đã cùng nhau vui chơi, nô đùa. Dưới giàn hoa ấy, mẹ tôi đã kể cho chúng tôi nghe bao câu chuyện cổ tích. Cánh hoa rơi xuống tóc mẹ, mang theo cả dấu vết của bàn tay bố trồng vào tâm trí, vào trái tim tôi. Giàn hoa giấy gắn liền với tuổi thơ tôi và cả sau này nữa.

Tôi sẽ mãi yêu giàn hoa giấy mà bố tôi chăm sóc. Hoa giấy sẽ mãi là loài hoa tôi yêu thích. Sau này khi lớn lên, tôi sẽ tự tay trồng một giàn hoa giấy và tự tay chăm sóc.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 5

Trước hiên nhà em có trồng một giàn hoa giấy, ai cũng khen giàn hoa giấy đẹp và bố em khéo tay trồng.

Cây hoa giấy nhà em rất cao, trùm hết cả một hàng rào. Lá hoa giấy nhỏ và có màu xanh mát. Xem giữ những tán lá là những chùm hoa. Em có thể thấy những chùm hoa nhỏ rung rinh ở đầu cành. Những bông hoa giấy nhà em có hai màu trắng và hồng. Những cánh hoa giấy rất mỏng manh như tên gọi của nó. Tưởng chừng như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể đưa theo cả những cánh hoa ấy.

Hoa giấy đẹp giản dị, và ngay cả khi đã rụng khỏi cây những bông hoa ấy vẫn còn nguyên vẹn. Em thích nhặt những bông hoa ấy đặt lên lòng bàn tay.

Hình ảnh những chùm hoa giấy luôn in đậm trong tâm trí em. Em đã lớn lên cùng cây hoa giấy ấy, những chùm hoa đầy màu sắc như những đám mây nhiều sắc màu trong những giấc mơ.

Tả cây hoa giấy - Mẫu 6

Nhà em là ngôi nhà nổi bật nhất cả con phố, nhờ có một chiếc hàng rào hoa giấy xinh xắn. Ít ai biết rằng, cả một hàng rào hoa ấy chỉ được tạo nên từ một gốc cây hoa giấy mà thôi.

Gốc cây hoa giấy ấy có tuổi còn nhiều hơn em cơ. Vì nó đã được ông nội em trồng từ khi bố vẫn còn nhỏ xíu. Từ lúc nó còn nhỏ, ông luôn là người chăm sóc cho nó, khi bố lớn lên thì bố nhận lấy công việc ấy từ ông, và sắp tới, em cũng sẽ được vinh dự nhận nhiệm vụ ấy.

Gốc cây hoa giấy to lắm, nó lớn hơn cả bắp chân của bố, cứng cáp chẳng kém gốc của các thân cây lấy gỗ nào. Lớp vỏ ngoài thân cây có màu nâu xám xịt. Phần ở sát mặt đất thì được bố quét lên một lớp vôi trắng để bảo vệ cây khỏi các loại sâu bệnh. Cây cao đến chừng một mét, thì bắt đầu phân nhánh. Các cành chính tách trực tiếp từ gốc thì chỉ có bốn cành thôi. Ngày xưa, ông đã buộc các cành vào tường rào, dẫn lối cho nó bò lên. Rồi các cành đấy lại tạo ra rất nhiều cành con, cành con lại tạo ra các cành bé. Cứ có nhánh mới, ông lại buộc nó vào bờ rào bằng các sợi dây cước nhỏ. Nhờ thế, theo thời gian, cả hàng rào đã được bao phủ với vô vàn các nhánh hoa giấy. Đến mức, chẳng thể nào nhìn thấy được phần hàng rào màu xám xi măng cũ nữa.

Các cành nhánh của cây hoa giấy không to, chỉ chừng một, hai ngón tay nhưng rất dẻo dai. Cây có khá nhiều lá. Những chiếc lá to như cái thìa, mỏng và xanh mượt. Bề mặt lá khá bóng mượt, nên dưới ánh mặt trời cứ cảm giác loang loáng như mặt kính. Trên các cành, nhánh cây hoa giấy cũng có gai như cây hoa hồng, nhưng nhỏ và nhọn hơn. Chính chúng giúp bảo vệ cây khỏi các loài vật có hại. Đẹp nhất của cây hoa giấy chính là các bông hoa giấy. Thường hoa sẽ mọc thành chùm từ hai đến năm bông. Các chùm hoa mọc gần và sát nhau nên tưởng như cả một tường hoa giấy là một chùm hoa khổng lồ. Đóa hoa giấy lớn như chén trà, gồm ba cánh hoa mỏng manh chụm sát vào nhau. Những cánh hoa ấy có màu hồng thắm, che chở nhụy hoa màu trắng ở bên trong. Hiếm có loài hoa nào mà cánh mỏng như hoa giấy, nên chỉ cần một thoảng gió nhẹ là cánh hoa đã rung rinh rồi. Và chỉ qua một trận mưa, là hoa rơi rụng hết cả. Dù vậy, với sức sống kiên cường của mình, cây vẫn liên tiếp ra hoa quanh năm, mặc nắng mặc rét, để làm đẹp cho bờ rào, cho con đường.

Em yêu cây hoa giấy lắm, vì cây đã gắn bó với em từ khi còn nhỏ xíu. Việc chiều chiều lại ra tưới nước cho cây. Rồi thỉnh thoảng lại tỉa cành, buộc nhánh cho cây đã trở thành hoạt động quen thuộc vô cùng. Lúc nào, em cũng tự hào giới thiệu với mọi người về cây hoa giấy tuyệt vời của gia đình mình.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa sữa

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa sữa

a) Mở bài

- Cây hoa sữa trước cửa nhà em là do ông nội trồng. Năm nay cây đã cao lớn lắm rồi nhưng ông em không còn nữa. Cứ mỗi lần nhìn ngắm cây em lại càng thấy yêu thương và nhớ ông nhiều hơn.

b) Thân bài

* Tả cây hoa sữa

- Lúc ông mới trồng trước cửa, cây hoa sữa chỉ cao ngang người em nhưng nay đã tỏa bóng mát rợp cả một khoảng sân,

- Thân cây cao lớn mấy chục mét, cành và tán lá lòa xòa ra tứ phía.

- Ở bên dưới, khi có nhiều cành mọc ra, bố em đỗ chặt bớt những cành thấp đi để cây nhanh cao và vươn lên nhiều cành hơn.

- Thân cây to và thẳng, màu nâu sẩm. Lớp vỏ hơi xù xì nhưng rất tươi.

- Lá hoa sữa to và dài như lá xoài nhưng có màu xanh nhạt hơn. Mặt trên lá xanh bóng, một dưới thô ráp hơn và có những đường xương cá chạy ngang dọc.

- Hoa sữa nở rộ vào mùa thu. Từng đóa hoa màu trắng ngà nhỏ li ti mọc ra từ các kẽ lá kết lại với nhau thành từng chùm một đung đưa trong nắng thu vàng óng,

- Khi hoa tàn cũng là lúc cây bắt đầu kết trái. Quả của hoa sữa dài như quả đỗ đũa, cũng kết thành từng chùm đung đưa trong gió.

* Tác dụng của cây hoa sữa

- Cây hoa sữa trước của nhà làm cho quanh cảnh nhà em thêm thoáng mát và đẹp hơn.

- Gốc cây là nơi chị em em chơi đùa sau mỗi buổi học. Cứ đứng dưới gốc cây mà hít hà hương hoa thì cảm thấy thật dễ chịu nhưng nếu hít ngửi nhiều là dễ bị ngẹt mũi vì hương hoa quá nồng nàn.

c) Kết bài

- Em yêu quý cây hoa sữa của nhà mình vô cùng. Nó gợi nhắc cho em nhớ đến người ông nội vô cùng kính yêu.

- Em sẽ thay ông chăm sóc cho nó thật tốt để nó tồn tại mãi với thời gian.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 1

Hà Nội vào thu cũng là lúc hoa sữa bắt đầu tỏa hương thơm nồng. Ai đã một lần đến với mảnh đất nghìn năm văn hiến có lẽ sẽ khó mà quên được vẻ đẹp của cây hoa sữa.

Ngay đầu con phố nhỏ nhà em cũng có trồng cây hoa sữa. Chẳng biết nó đứng đó từ khi nào mà trông thật to. Để tả cây hoa sữa không phải là một việc khó khăn, phức tạp vì nó là một loài cây thân thuộc, đặc trưng của Hà Nội. Thân cây cao, thẳng đứng. Nó khoác trên mình chiếc áo bông màu xanh, xám trắng. Cành cây đan xen vào nhau. Cây xòe tán rộng trông xa như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Lá cây thon dài. Khác với nhiều loại cây, lá cây hoa sữa mọc thành một vòng tròn từ sáu đến bảy lá. Những vòng tròn xanh mướt đó tập trung ở đầu cành. Cây hoa sữa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng nên xanh tốt quanh năm. Cây hoa sữa đẹp nhất vào mùa thu, bởi đó là mùa những bông hoa khoe hương khoe sắc. Cứ từng chùm, từng chùm hoa màu trắng ngà đua nhau bung ra. Không một kẽ lá nào không có hoa.

Mùa thu, cây hoa sữa nhìn như không thấy lá. Tán ô màu xanh đã được thay bằng chiếc ô màu trắng. Những bông hoa nhỏ li ti tạo thành chùm. Mùi hương hoa sữa nồng nàn, hơi hắc. Những buổi sáng dậy sớm, cả nhà em vẫn thường đi bộ dọc con phố nhỏ, cảm nhận làn gió heo may về trong không gian nồng nàn hoa sữa. Dưới gốc cây, lắc rắc những chấm hoa nhỏ li ti như tấm thảm trắng mịn màng.

Cây hoa sữa thật đặc biệt. Nó không chỉ mang đến bóng mát mà còn mang đến mùi hương riêng của thu Hà Nội. Nhắm mắt lại em cũng biết khi nào rẽ vào con phố nhỏ của nhà mình. Vì lúc đó có hương hoa sữa chỉ đường. Đó chính là điều mà không một câu thơ văn nào có thể tả cây hoa sữa mà miêu tả được hương thơm nồng nàn của hoa sữa. Cây hoa sữa quả là món quà thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, thủ đô yêu dấu.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 2

Hà Nội vào thu cũng là lúc hoa sữa bắt đầu tỏa hương thơm nồng. Ai đã một lần đến với mảnh đất nghìn năm văn hiến có lẽ sẽ khó mà quên được vẻ đẹp của cây hoa sữa.

Ngay đầu con phố nhỏ nhà em cũng có trồng cây hoa sữa. Chẳng biết nó đứng đó từ khi nào mà trông thật to. Để tả cây hoa sữa không phải là một việc khó khăn, phức tạp vì nó là một loài cây thân thuộc, đặc trưng của Hà Nội. Thân cây cao, thẳng đứng. Nó khoác trên mình chiếc áo bông màu xanh, xám trắng. Cành cây đan xen vào nhau. Cây xòe tán rộng trông xa như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Lá cây thon dài. Khác với nhiều loại cây, lá cây hoa sữa mọc thành một vòng tròn từ sáu đến bảy lá. Những vòng tròn xanh mướt đó tập trung ở đầu cành. Cây hoa sữa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng nên xanh tốt quanh năm. Cây hoa sữa đẹp nhất vào mùa thu, bởi đó là mùa những bông hoa khoe hương khoe sắc. Cứ từng chùm, từng chùm hoa màu trắng ngà đua nhau bung ra. Không một kẽ lá nào không có hoa.

Mùa thu, cây hoa sữa nhìn như không thấy lá. Tán ô màu xanh đã được thay bằng chiếc ô màu trắng. Những bông hoa nhỏ li ti tạo thành chùm. Mùi hương hoa sữa nồng nàn, hơi hắc. Những buổi sáng dậy sớm, cả nhà em vẫn thường đi bộ dọc con phố nhỏ, cảm nhận làn gió heo may về trong không gian nồng nàn hoa sữa. Dưới gốc cây, lắc rắc những chấm hoa nhỏ li ti như tấm thảm trắng mịn màng.

Cây hoa sữa thật đặc biệt. Nó không chỉ mang đến bóng mát mà còn mang đến mùi hương riêng của thu Hà Nội. Nhắm mắt lại em cũng biết khi nào rẽ vào con phố nhỏ của nhà mình. Vì lúc đó có hương hoa sữa chỉ đường. Đó chính là điều mà không một câu thơ văn nào có thể tả cây hoa sữa mà miêu tả được hương thơm nồng nàn của hoa sữa. Cây hoa sữa quả là món quà thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, thủ đô yêu dấu.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa nhài

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa nhài

1. Mở bài

- Giới thiệu về cây hoa nhài mà muốn miêu tả:

  • Cây hoa nhài đó được trồng ở đâu? Nó được trồng trực tiếp trên đất hay được trồng trong chậu?
  • Cây hoa nhài đó do ai trồng/mua/tặng? Nó có từ khi nào? Đã nhiều tuổi hay chưa?
  • Đánh giá của em về cây hoa nhài đó? (xinh đẹp, đáng yêu…)

2. Thân bài

- Miêu tả cây hoa nhài:

  • Cây hoa nhài từ một gốc chính sẽ mọc ra các cành, các nhánh lớn
  • Các cành, các nhánh thường mọc ra ngay từ sát gốc, nên có cảm giác như có rất nhiều thân cây mọc sát nhau tạo thành bụi cây
  • Thân, cành cây hoa nhài nhỏ như ngón tay, rất cứng, được bao bọc bởi lớp vỏ nâu xám
  • Các nhánh phía trên của cây nhỏ như que tăm nhưng vẫn rất dẻo dai
  • Cây hoa nhài có số lượng cành con và nhánh rất nhiều, đến mức tạo thành một tán dày đặc, như cây nấm
  • Lá nhài có hình dáng như lá mồng tơi, to bằng chiếc thìa và mỏng tanh, hơi cong cong

- Miêu tả bông hoa nhài:

  • Hoa nhài lúc còn là nụ to như hạt đậu, tròn mũm mĩm
  • Khi nở, hoa to như cái muỗng của em bé, màu trắng tinh khiết
  • Hoa nhài có rất nhiều cành, cánh hoa nhỏ xíu, dày và mềm mại, xếp sát nhau như chiếc váy ngàn tầng
  • Hoa nhài có mùi thơm nồng nàn, nhưng rất tinh khiết, hấp dẫn vô cùng

3. Kết bài

  • Tình cảm của em dành cho cây hoa nhài

Tả cây hoa sữa - Mẫu 1

Trên bờ tường cạnh sân và góc vườn, bố em đặt một chậu nhài. Cái chậu men Bát Tràng khá to và đẹp. Cây nhài sống một cách thảnh thơi, yên bình. Nó chẳng hề bị cây cỏ nào chen lấn. Đất bùn ao phơi khô đập tơi, trộn lẫn với cám và phân lân, là nguồn sống phong lưu, no đủ của nó. Nước vo gạo pha loãng, nước luộc ốc, mẹ vẫn đem tưới tắm cho nhài.

Cuối xuân đầu hè, lá nhài xanh biếc, xanh rờn một màu ngọc bích. Cành lá sum sê reo lên cùng gió xuân và nắng xuân. Rồi nhài chúm chím nụ hoa, tròn xinh, phơn phớt trắng như những chiếc cúc bạch ngọc bằng hạt đỗ, hạt ngô nếp non. Hàng trăm nụ hoa như thì thầm trong mưa xuân, mưa bụi. Chỉ ba, bốn ngày sau, hoa nhài hé nở, như mỉm cười làm duyên. Trong nắng xuân chan hòa, hàng trăm bông nhài xoè cánh trắng nõn, phô sắc khoe hương. Một vẻ đẹp trinh trắng tinh khôi tỏa ra, quyến rũ đàn một bướm mê say từ sáng sớm đến chiều tối. Hương nhài khổng diu dịu như hương hoa ngâu, hoa mộc, không ngan ngát thoang thoảng hoa sen. Hương nhài thơm một cách nồng nàn, quyến rũ. Ai đã từng ngắm hoa nhài trong đêm trăng thu mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Hoa nhài ngậm sương, ánh trăng lay động, tường như đàn bướm trắng đang xoè cánh bay lượn.

Ông nội em vẫn hái hoa nhài ướp chè. Một nhúm chè loại một, hai, ba bông nhài tươi, ông nội đã có một ấm chè ngon và thơm tiếp bạn, đãi khách quý đến chơi.

Trăng tàn, trăng lặn, hoa nhài cũng tàn dần. Mùa trăng sau, nhài lại nở hoa và dâng hương. Em vẫn thấp thỏm đợi chờ. Nhài nở hoa giữa mùa trăng cho ngôi nhà thêm đẹp.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 2

Trong khu vườn nhỏ nhà em có rất nhiều loài hoa đẹp như: hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa thược dược, hoa mười giờ... Nhưng em thích nhất dáng vẻ cùng hương thơm hoa nhài.

Những chiếc lá hoa nhài xanh biếc màu ngọc bích chỉ có ở thời điểm cuối xuân đầu hè. Những chiếc lá nhỏ chừng ngón tay cái em nhưng lại dày sum suê. Những bông hoa nhỏ chúm chím nở màu trắng hình tròn giống như chiếc cúc bạch ngọc bằng hạt đỗ, hạt ngô nếp non.

Những chiếc nụ nhỏ xinh đua nhau nở hoa khoe sắc sau mấy ngày ra nụ. Những bông hoa trắng muốt, tinh khôi. Bạn sẽ bắt gặp hàng trăm bông nhài xoè cánh trắng nõn, phô sắc khoe hương. Mang trên mình những giọt sương đêm pha trộn với ánh sáng mặt trời tạo sự quyến rũ đến lạ thường. Hoa nhài ngậm sương, ánh trăng lay động, tường như đàn bướm trắng đang xoè cánh bay lượn.

Sáng sớm, ông nội gọi em dậy sớm để hai ông cháu cùng nhau hái hoa nhài để ướp ấm trà ngon cùng hương thơm nhẹ dịu đãi khách quý đến chơi. Em rất hãnh diện vì mỗi lần được khách đến chơi khen trà thơm ngon hấp dẫn.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 3

Khi các loài hoa đi trẩy hội mùa xuân sắp tàn, cũng là lúc cây nhài ở góc vườn lặng lẽ tỏa hương. Có lẽ lúc này mọi người mới nhận ra sự có mặt của nó.

Nhài không có được vẻ kiêu sa đài các như hồng nhung, càng không có vẻ sặc sỡ như nhiều loài hoa khác, vì thế mà nhài chỉ thu mình khiêm tốn ở góc vườn. Thân nhài không cao lắm, nó chỉ lòa xòa sát mặt đất. Lá nhài xanh um, phủ đầy thân cây, nhìn từ xa không thấy rõ cành mà chỉ thấy một thảm lá mát rượi. Nổi bật trên nền lá xanh ấy là những nụ nhài xinh xinh trắng muốt. Nụ nhài kết thành từng chùm, mỗi chùm khoảng ba bốn chiếc nhỏ xíu như cúc áo. Qua một đêm, những cánh hoa trắng xinh đã bung ra gần hết. Một mùi hương thơm mát dịu dàng đến kì lạ tỏa ra nhè nhẹ, bay tận vào trong nhà, đến tận nơi em ngồi học. Em hít một hơi thật dài để tận hưởng hết hương vị của nó, thật là khoan khoái, dễ chịu.

Hoa nhài có vẻ đẹp kín đáo, giản dị và tinh khiết. Cách tỏa hương cũng thật dịu dàng, đó là vẻ đẹp riêng của nhài mà ít loài hoa nào sánh kịp.

Ôi! Bông nhài thơm mát trắng trong, kì diệu. Ai đã một lần biết đến thật khó quên. Còn em, em sẽ không quên góc vườn nhà mình – nơi đó có một cây nhài lặng lẽ tỏa hương.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 4

Trong khu vườn nhỏ nhà em có rất nhiều loài hoa đẹp như: hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa thược dược, hoa mười giờ... Nhưng em thích nhất dáng vẻ cùng hương thơm hoa nhài.

Những chiếc lá hoa nhài xanh biếc màu ngọc bích chỉ có ở thời điểm cuối xuân đầu hè. Những chiếc lá nhỏ chừng ngón tay cái em nhưng lại dày sum suê. Những bông hoa nhỏ chúm chím nở màu trắng hình tròn giống như chiếc cúc bạch ngọc bằng hạt đỗ, hạt ngô nếp non.

Những chiếc nụ nhỏ xinh đua nhau nở hoa khoe sắc sau mấy ngày ra nụ. Những bông hoa trắng muốt, tinh khôi. Bạn sẽ bắt gặp hàng trăm bông nhài xoè cánh trắng nõn, phô sắc khoe hương. Mang trên mình những giọt sương đêm pha trộn với ánh sáng mặt trời tạo sự quyến rũ đến lạ thường. Hoa nhài ngậm sương, ánh trăng lay động, tường như đàn bướm trắng đang xoè cánh bay lượn.

Sáng sớm, ông nội gọi em dậy sớm để hai ông cháu cùng nhau hái hoa nhài để ướp ấm trà ngon cùng hương thơm nhẹ dịu đãi khách quý đến chơi. Em rất hãnh diện vì mỗi lần được khách đến chơi khen trà thơm ngon hấp dẫn.

Tả cây hoa sữa - Mẫu 5

Hoa nhài còn được gọi là hoa lài. Ông em rất thích hoa nhài. Ông trồng cây hoa nhài dọc bờ tường quanh sân và trong chậu cảnh.

Nhài trồng theo bờ tường, dây leo có thể dài tới năm, sáu thước. Nhài trồng trong chậu, chỉ có độ cao bốn mươi phân. Nhài xanh tốt quanh năm. Lá cây mọc đối, màu xanh nhạt, mỏng manh, cuống rất ngắn. Lá có đỉnh nhọn hay tù, nhẵn hoặc hơi nhẵn, ông em vẫn lấy bùn ao phơi khô trộn lẫn phân bò để bón cho nhài.

Hoa nhài có hoa đơn và hoa kép. Nụ hoa nhài rất xinh, trắng nõn pha xanh lơ, lung linh như những chiếc cúc ngọc. Hoa nở xoè trắng tinh và có ánh tím. Vành hoa chia nhiều thuỳ, hình bánh xe, đường kính bằng đồng xu. Hoa nhài thơm ngát, dâng hương vào bình minh hoặc về khuya. Ngắm hoa nhài dưới ánh trăng đẫm sương đêm mới cảm thấy lung linh huyền diệu.

Vẻ đẹp của hoa nhài là vẻ đẹp trinh trắng, thanh khiết. Ông em vẫn thường uống trà ướp hương nhài. Ông bảo: “Nhài là loài hoa dân dã nhưng rất thanh quý, được cả sắc lẫn hương”.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa sứ

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa sứ

I. Mở bài:

– Bố em rất thích trồng các loại hoa ở nhà, mỗi cây hoa đều có vẻ đẹp riêng.

– Trong số những cây hoa đó, em thích nhất là chậu hoa sứ bố trồng trước hiên nhà.

II. Thân bài:

– Cây hoa sứ được bố em trồng trong một chiếc chậu sành lớn, bên ngoài quét sơn màu đỏ rất nổi bật.

– Cây cao khoảng gần một mét. Thân cây màu xanh xám, to bằng cán con dao phay.

– Gốc cây to, bám sâu vào lòng đất. Từ phân thân trên chìa ra nhiều nhánh và được bố em uốn các cành thành hình sừng hươu vừa cân đối, vừa đẹp mắt.

– Lá hoa sứ không nhiều, ỏ mỗi cành chỉ có một vài chiếc lá màu xanh, mỏng manh mọc ra từ các mật cây.

– Hoa sứ hấp dẫn bởi hương thơm và màu hoa của nó. Khi nở, hoa sứ có màu hồng và trắng nổi bật trên nền xanh của lá nhìn rất đẹp. Cánh hoa sứ mềm và mịn màng như lụa.

– Hoa sứ thơm nhiều về đêm, mỗi tối em học bài, những cơn gió lại đưa hương thơm nồng nàn ngây ngất khắp phòng khiến em rất dễ chịu.

III. Kết bài:

– Cây hoa sứ vừa đẹp vừa thơm, là một chậu hoa mà bố em rất yêu thích.

– Em sẽ cùng với bố chăm sóc chậu hoa sứ này thật tốt để nó nở nhiều hoa làm đẹp cho nhà em hơn nữa.

Tả cây hoa sứ - Mẫu 1

Nhà ông nội em trồng rất nhiều các loại cây như cây hoa hồng, cây hoa lan, cây hoa lộc vừng, cây hoa đại, cây hoa sứ. Và em thích nhất là loại cây hoa sứ.

Cây hoa sứ nhà ông em không cao lắm, nó cao chừng khoảng một mét hoặc hơn một xíu thôi. Thân cây bằng gần cổ tay của em có màu xám hơi mốc. Thân cây có nhiều nhánh nhỏ phân tán xung quang canh để tạo một vẻ đẹp riêng. Lá của cây hoa sứ có màu xanh thẫm và dày, mặt lá nhẵn. Hoa sứ có màu hồng nhìn rất là bắt mắt bên trong có nhụy màu vàng để tỏa hương thơm dịu dàng.

Khi bình minh bắt đầu những giọt sương đọng trên lá và hoa cùng ánh nắng mặt trời và gió lấp lánh, lấp lánh đu đưa nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp thuần khiết khiến ai nhìn cũng bị cuốn hút theo. Ông em chăm sóc cây rất kĩ thường tưới nước cho nó vào mỗi ngày. Và vun xới ở gốc rất cẩn thận để cây phát triển tốt và ra nhiều hoa.

Em rất thích loại cây hoa này vì thế em hay xin mẹ vào ông chơi để được ngắm nó.

Tả cây hoa sứ - Mẫu 2

Bên cạnh nhà em là nhà bác Dũng, nhà bác có một khu vườn rộng với rất nhiều loại cây cảnh và hoa, mỗi khi rảnh em lại chạy sang chơi và chăm sóc cây cùng bác. Trong số những loài hoa của bác, em thích nhất là cây hoa sứ, bác trồng trong một cái chậu men màu xanh.

Thân cây hoa sứ cao khoảng 1 mét, to bằng khoảng cổ tay em và mang trên mình màu xám mốc, từ thân cây tỏa ra 5 nhánh cành, chúng mọc rất cân đối và trông như những cánh tay của cây vậy. Rồi các nhánh lại chia ra những nhánh nhỏ hơn, trên các nhánh là lá và hoa sứ. Lá cây hoa sứ có màu xanh thẫm, mình lá có hình bầu dục và khá dày tuy nhiên mặt lá rất nhẵn khi ta sờ vào có cảm giác rất mịn.

Hoa sứ chính là điểm nhấn nổi bật nhất của cây hoa sứ, những bông hoa màu hồng nhạt pha chút màu vàng, màu hồng nhạt ở ngoài cánh vòm bên trong gần nhị là màu vàng nhạt. Không chỉ là loài hoa có sắc đẹp, hoa sứ còn có hương thơm đặc trưng, tuy không quá thơm ngào ngạt nhưng hương thơm của nó thoang thoảng, cứ thế tỏa hương để gió mang đi xa. Đứng cạnh chậu hoa sứ, ta sẽ cảm nhận được sự dịu nhẹ và thoáng mát dễ chịu chính nhờ mùi hương của loài hoa này.

Em đã từng ước mình cũng có một chậu hoa sứ để có thể ngắm mỗi ngày, vậy là bác Dũng đã chỉ bảo em cách chăm sóc cây, phụ giúp bác, rồi sau đó bác đã tặng em một cây hoa sứ nhỏ. Sau một thời gian chăm sóc khi cây ra hoa em đã rất vui mừng và hạnh phúc. Em cảm thấy yêu thêm loài hoa này và hứa với bác Dũng sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.

Tả cây hoa sứ - Mẫu 3

Em rất thích khu vườn nho nhỏ của ông bà nội, mỗi khi được về thăm ông bà em lại chạy ra ngắm những cây hoa trong vườn. Mỗi cây hoa lại có những vẻ đẹp đặc trưng riêng, khó thể nói cây hoa nào đẹp nhất, tuy nhiên em cảm thấy yêu thích nhất là cây hoa sứ.

Ông em trồng cây hoa sứ để làm cảnh, chính vì vậy mà nó được trồng trong một cái chậu chứ không phải trồng trực tiếp trên mặt đất. Ông nói trồng loại hoa này vừa để làm trang trí lại tạo không gian thoáng đãng và trong lành hơn.Cây hoa sứ cao chưa đầy một mét, có rất nhiều cành nhỏ tỏa ra khắp hướng. Rễ của cây bám chặt vào đất và ăn lan ra cả ngoài mặt chậu mà ông nội em tự làm, nội thường xuyên xới đất và chăm bón để cây thêm sức phát triển nhanh hơn. Những chiếc lá của cây hoa sứ không to lắm, nó có màu xanh tươi tắn, các gân màu trắng nổi lên rất rõ, lá cũng rất dày, khá giòn.

Cây hoa sứ nhà em có hoa màu trắng, cánh hoa rất bóng bẩy và cứng cáp trông như những mặt sứ sáng bóng vậy. Nó là một loài hoa thể hiện cho sự thanh tao và thuần khiết, không chỉ được trồng làm cảnh ở trong vườn nhà mà còn được trồng rất nhiều ở đình, chùa. Ông em nói, đó dường như là một loài hoa mang đến sự bình yên. Hương hoa sứ không quá ngào ngạt mà chỉ thoang thoảng, khi có một làn hương hoa len vào cánh mũi ta sẽ có cảm giác rất thoải mái và thanh mát.

Ông chăm sóc hoa rất cẩn thận và tỉ mỉ, từ đó ông đã dạy em phải biết yêu quý cái đẹp, dù là làm việc gì nhỏ nhặt cũng phải thật chú trọng, tỉ mỉ mới mong có kết quả tốt đẹp. Em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh hoa sứ cùng với lời dạy của ông.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây phượng vĩ

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây phượng vĩ

I. Mở bài: Giới thiệu về cây phượng mà em được quan sát hoặc có trong sân trường em.

II. Thân bài:

+ Miêu tả chung cây phượng.

- Cây phượng trong sân trường em đã được trồng từ hàng chục năm trước.

- Đây là loại cây cổ thụ, ra hoa vào mùa hè.

- Nhìn từ xa cây phượng tỏa bóng mát che rợp cả khoảng trống phía trước trường.

+ Miêu tả chi tiết về cây phượng.

- Gốc cây lớn, gồm nhiều rễ dài như những con rắn quấn lấy thân cây.

- Thân cây màu nâu, khoảng một vòng tay người ôm, có quét vôi trắng xung quanh.

- Lá phượng nhỏ nhắn như lá me.

- Mùa hè hoa phượng thường nở đỏ rực có một khoảng trời.

- Mỗi bông hoa phượng thường có năm cánh mỏng, màu đỏ.

- Hoa phượng nở và tiếng ve là những âm thanh quen thuộc của mùa hè.

+ Ý nghĩa của hoa phượng.

- Mùa phượng nở báo hiệu mùa hè đến chúng em phải tạm rời xa mái trường.

- Cây phượng gắn bó với nhiều thế hệ học sinh trong trường.

III. Kết bài:

- Em rất yêu cây phượng vì chúng rất có ích (tạo ra bóng mát).

- Dù sau này có đi đâu nhưng em mãi nhớ về cây phượng trường em với nhiều kỉ niệm tuổi học trò.

Văn mẫu lớp 5 | Tập làm văn lớp 5

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 1

   Hè chớm chạm nhân gian là lúc một năm học của chúng ta kết thúc, là lúc những chú ve trên vòm lá cất vang bản nhạc hè, và cũng là lúc bác phượng già trường em khoác trên mình bộ áo cánh đỏ rực giữa sân trường.

   Từ xa nhìn lại, bác phượng giống như một cây nấm đỏ khổng lồ trong vương quốc cổ tích. Cây nấm đặc biệt này trú ngụ giữa một cái bồn lớn. Trong ngôi nhà của mình, bác phượng dùng những chiếc rễ to bằng bắp chân cắm sâu xuống mặt đất để giữ vững thăng bằng. Thân phượng cao lớn, vươn thẳng lên trời, làm trụ đỡ chắc chắn cho các cành lớn. Màu nâu sẫm cùng với vẻ sần sùi, mốc thếch vì mưa nắng của vỏ làm cho phương thêm già dặn. Từ thân, những cành phượng mập mạp, chắc khỏe tỏa rộng khắp phía tạo nên tầng lá xanh um một màu. Dưới tầng lá ấy, chúng em đã vui đùa thỏa thích, nào chơi nhảy dây, chơi đá cầu hay cùng nhau ngồi đọc sách. Thật mát mẻ và thú vị! Nhìn lên tán lá, những chiếc lá phượng nhỏ như lá me. Mỗi khi chị gió dạo chơi trên vòm lá đó, từng tầng lá xô vào nhau đem tới thanh âm lao xao, rì rào rất vui tai.

   Điều thu hút người nhìn nhất ở bác phượng chính là hoa. Hoa phượng đỏ tươi như màu lá cờ Tổ quốc. Cánh phượng nhỏ, mỏng, chụm thành từng chùm. Từng chùm tạo nên nét rực rỡ của phượng dưới nắng. Tại sao hoa phượng lại rực rỡ đến thế nhỉ? Phải chăng bởi phượng đã gói ghém hết lửa, hết nắng ngày hè vào cánh hoa của mình? Không chỉ có những cánh hoa đã bung xòe, bao búp phượng non vẫn còn lim dim ngủ. Có lẽ, chúng đợi nắng chiếu, đợi ve kêu mới chịu tỉnh giấc. Người bạn thân thiết nhất của phượng vào những ngày hè chính là những chú ve sầu. Hình như các chú ấy mừng vui nên không ngớt ca vàng bản nhạc của riêng mình. Có người bạn này nên cứ hè đến, phượng sẽ chẳng bao giờ quên nở hoa cả.

   Em vẫn luôn yêu bác phượng già như yêu mái trường này, yêu thầy cô và yêu bạn bè. Bác sẽ mãi là hình ảnh đẹp đẽ lưu giữ nhiều kỉ niệm học trò của chúng em.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 2

   Trường học là nơi chúng ta có biết bao kỉ niệm với thầy cô, bạn bè và cả những góc nhỏ thân thương. Nhắc đến thời cắp sách đến trường đầy hồn nhiên, tinh nghịch ấy, làm sao ta có thể quên được cây phượng già vẫn đứng ở góc sân trường. Phượng đã trở thành người bạn thân thiết của mỗi người học sinh, chứng kiến biết bao vui buồn của tuổi học trò.

   Cây phượng trường tôi được trồng từ lâu lắm rồi. Có lẽ cây được trồng từ khi trường mới thành lập, tuổi của cây đã trở thành tuổi của trường. Thân cây to lớn, sần sùi và có những cái mấu nổi lên như những cục u, phải hai người vòng tay ôm mới xuể. Từ thân cây tủa ra tứ phía những cành nhỏ hơn. Cành cây tựa như những cánh tay gầy guộc đang trải tóc cho mây trời. Tán cây xanh và rộng, nhìn xa như một chiếc ô khổng lồ che rợp một khoảng sân trường. Lá phượng màu xanh non, nhỏ như lá me, chỉ cần một làn gió thoảng qua là ta đã được chứng kiến một cơn mưa lá phượng. Mỗi lần ánh nắng chiếu qua kẽ lá là lại tạo thành vô vàn những chấm nhỏ li ti in xuống sân trường.

   Rễ cây to và cứng, có những chiếc rễ trồi cả lên mặt đất trông như những con rắn đang bò ngoằn nghoèo. Xuân qua hè đến, khi những chú ve chơi bản hợp xướng quen thuộc cũng là lúc hoa phượng bừng nở. Hoa phượng và ve đã trở thành nét đặc trưng mà nhắc đến mùa hè ta không thể không nghĩ đến. Mới ngày nào còn là những nụ hoa chúm chím, be bé xinh xinh, hôm nay, phượng đã nở bừng rực rỡ chẳng hề báo trước, làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ.

   Phượng không phải là một đóa, một cành, phượng là cả một bầu trời đỏ rực. Hoa phượng gốm 5 cánh thắm, mỏng như cánh bướm ôm ấp lấy nhụy hoa vàng tươi. Mỗi bông phượng đỏ rực tựa như ngọn lửa cháy, được tạo thành vô vàn những con bướm đậu khít nhau. Giữa đám lá xanh biếc, phượng vươn mình đầy kiêu hãnh, tô điểm cho nền trời bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Phượng làm bừng sáng cả một góc sân trường, trong nắng sớm, phượng tinh khôi đầy tươi mới. Những cơn mưa rào mùa hạ ghé qua làm dịu bớt cái màu đỏ ấy lại, vô vàn cánh hoa theo mưa rơi lả tả trong niềm tiếc nuối của học trò.

   Hoa phượng được ưu ái gọi bằng cái tên hoa học trò – cái tên đầy chất thơ gói gọn bao nỗi niềm, tâm sự của những năm tháng đẹp nhất đời người. Phượng có mặt trong mọi ngách của quãng đời học sinh. Phượng lấp ló ngoài cửa sổ nghe cô giáo giảng bài. Giờ ra chơi, dưới bóng phượng râm mát, chúng tôi lại cùng nhau nô đùa, trò chuyện. Nhìn sắc phượng đỏ thắm tự bao giờ, lòng mỗi người học sinh lại bồn chồn, lo lắng không yên: vậy là một mùa thi nữa sắp đến gần. Phượng giờ đây lại chứng kiến cả những âu lo, vất vả của những giờ ôn bài. Đối với những người học sinh cuối cấp sắp phải rời xa mái trường, phượng làm nên giờ phút chia tay lệ trào nơi khóe mắt. Những cánh phượng hồng được ép trong cuốn sổ lưu bút trao nhau mà chất chứa biết bao lưu luyến, bịn rịn. Góc phượng già gắn liền với giờ ra chơi hôm nào trở thành nơi diễn ra những cuộc chia tay trong tiếc nuối, bao lời yêu thương được nói ra sao mà thân thương đến thế. Và rồi kì ngh hè đến, học sinh về hết, chỉ còn cây phượng già đứng lặng lẽ như người bảo vệ thầm lặng cho ngôi trường mến yêu.

   Nhờ có phượng mà thời học sinh của mỗi người trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa. Phượng mãi mãi ở trong tim chúng ta, gợi nhắc về một thời hồn nhiên mà biết bao yêu thương, gắn bó.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 3

   Phượng từ lâu đã trở thành một loài cây gắn bó với nhiều học sinh, chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Mỗi khi nhớ về thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên, chúng ta lại không thể nào quên được hình ảnh cây phượng già đứng giữa sân trường như người bảo vệ thầm lặng.

   Có lẽ chẳng ai nhớ phượng được trồng ở sân trường từ bao giờ. Thân cây cao và to, học sinh chúng em vẫn thường dang tay ôm lấy thân, phải hai người ôm mới đo hết được thân của phượng. Tán cây xanh và rất rộng, nhìn từ xa như chiếc ô khổng lồ che rợp cả sân trường. Những cây phượng lớn tuổi thì rễ cây trồi cả lên mặt đất, như những chú giun đang bò ngoằn ngoèo. Lá cây nhỏ và có màu xanh như lá me, chỉ cần một cơn gió thổi qua là lá phượng lại rơi lả tả. Cành cây trông như những cánh tay gầy đang vươn tới mây xanh. Mỗi khi nắng chiếu qua tán lá rọi xuống sân trường tạo thành những đốm nắng li ti trông thật đẹp mắt. Hoa phượng được biết đến với tên gọi thân thương: hoa học trò.Mỗi khi hè về, những chú ve đồng hợp xướng khúc ca quen thuộc cũng là lúc hoa phượng bừng nở. Mới ngày nào còn là những nụ hoa chúm chím mà hôm nay phượng đã nở đỏ rực một khoảng trời. Hoa phượng có 5 cánh mỏng như cánh bướm ôm ấp lấy nhụy vàng bên trong. Phượng nở thành từng chùm, vô vàn đóa phượng tạo nên một góc trời đỏ rực, trông xa như những chùm pháo hoa trên bầu trời xanh biếc. Bằng sắc đỏ rực rỡ, phượng thiêu đốt cả một khoảng trời, làm bừng sáng cả một góc sân trường. Vào những buổi sáng ban mai khi mặt trờ chiếu những tia nắng tinh khôi nhất, phượng trông thật tươi mát trong nắng sớm, có thể nhìn thấy cả những giọt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa. Sau mỗi trận mưa, màu đỏ của hoa như được dịu bớt, vô số cánh phượng rụng xuống sân trường trong niềm tiếc nuối của học sinh.

   Mỗi khi hoa phượng bừng nở là chúng em biết rằng một kì thi nữa lại sắp đến, lòng lo lắng và chăm chỉ ôn bài thật tốt. Phượng đung đưa ngoài ô cửa sổ, thỉnh thoảng ngó vào lớp xem chúng em học bài. Phượng biết cả những nỗi âu lo của học sinh khi mùa thi sắp đến. Giờ ra chơi, học sinh lại chạy ùa xuống sân trường ngồi dưới tán phượng, phượng âu yếm nhìn chúng em học bài hoặc vui đùa những trò chơi tinh nghịch. Mỗi học sinh cuối cấp quên sao được màu hoa phượng ấy khi sắp phải rời xa mái trường thân yêu, chia tay thầy cô, bạn bè và cả cây phượng già. Để rồi khoảnh khắc chia ly dưới gốc phượng sao mà lưu luyến, bịn rịn, trở thành kỉ niệm in sâu trong tâm trí. Người học sinh trao cho nhau những trang lưu bút có ép cánh hoa phượng, những cái ôm ấm áp thay cho lời tạm biệt cuối cùng. Và khi kì nghỉ hè đến, học sinh về hết, chỉ còn phượng đứng lặng lẽ ngắm nhìn sân trường, nhớ làm sao tiếng cười nói trong trẻo của lũ học sinh.

   Thời học sinh của mỗi người có lẽ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi cây phượng với màu hoa đỏ rực như lửa cháy mỗi khi hè đến. Phải chăng vì phượng đã chứng kiến biết bao vui buồn cùng những kỉ niệm đẹp của tuổi áo trắng nên nó trở nên thật đặc biệt trong trái tim của người học trò?

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 4

   Nàng tiên xuân xinh đẹp đã lặng lẽ nói lời tạm biệt từ bao giờ, và đất trời đón một nàng hạ đỏng đảnh nhưng không kém phần ấm áp.Hạ đến mang theo cái nắng vàng chói chang, làm cho hoa thêm thơm và cây cối thêm chín mọng.Một cơn gió mát khẽ thoảng qua, cây phượng trường em khẽ giật mình, đánh thức những búp non còn đang yên giấc.

   Cây phượng trường em được trồng từ khi ngôi trường mới được thành lập.Tuổi của cây cũng chính là tuổi của trường. Thân cây cao, to và sần sùi, có cả những cái mấu nổi lên như những cục u, đủ biết cây đã già lắm rồi.Cành cây vươn rộng tạo thành một chiếc ô xanh khổng lồ, che mát cho cả sân trường. Rễ cây to và cứng trồi cả lên mặt đất, như những con rắn đang say ngủ.Trên những cành nhánh, lá phượng xòe ra đều đặn và đối xứng nhau.Màu xanh của lá như màu cốm non, tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu khi ngắm nhìn.Mùa hè xanh tươi là thế nhưng đến mùa đông, phượng trút lá chỉ còn là những cành cây khẳng khiu như những chiếc lược chải tóc cho mây trời.Hoa phượng bừng nở cũng là lúc mùa hè về.

   Trên tán cây, những chú ve đã hát vang bài ca chào đón mùa hè đến.Phượng và ve dường như đã trở thành dấu hiệu đặc trưng mà mỗi khi nhắc đến mùa hè người ta không thể quên.Những ngày đầu hè, phượng còn lác đác vài bông ẩn trong tán là xanh.Rồi khi ánh nắng mặt trời ngày trở nên gay gắt và chói chang, những nụ màu đỏ chúm chím như bừng tỉnh giấc, phượng đồng loạt nở rộ không báo trước, để lũ học sinh ngỡ ngàng ngước nhìn lên và tự hỏi: “Phượng nở từ bao giờ mà bất ngờ vậy”.

   Giữa vùng trời bao la, đám lá xanh rờn, hoa phượng tự tin, kiêu hãnh vươn mình kheo sắc đỏ làm cho muôn loài ghen tị vì thua hương kém sắc.Nắng càng chói chang, phượng càng rực rỡ.Một đóa phượng gồm nhiều bông hoa kết thành, mỗi bông đều có từ 4-5 cánh trông như cánh bướm,dịu dàng ôm ấp lấy nhụy vàng bên trong.Mỗi đóa hoa là một đốm lửa đỏ rực, cả cây phượng làm bừng sáng cả một góc sân khoảng trời, nhìn từ xa trông cây như đang bốc cháy.Những chú ong chăm chỉ bay đến từng bông hoa hút mật, cùng với những chú ve tạo nên bức tranh mùa hè rực rỡ màu sắc.

   Phượng làm lòng người học sinh nôn nao vì một mùa thi nữa lại về, nhìn sắc phượng đỏ mà biết bao bồi hồi cùng với lo lắng.Dưới tán già, chúng em cùng nhau trao đổi bài đầy say mê, cánh phượng rơi trên vạt áo còn đọng lại mùi hương tinh khiết.Đối với những học sinh cuối cấp sắp phải rời xa mái trường, phượng được ép lại trong trang sách học trò để gợi nhắc về một khoảng thời gian thật đẹp được gắn bó với thầy cô và bạn bè.Góc sân nơi cây phượng già đang đứng là nơi diễn ra bao cuộc chia tay trong niềm nuối tiếc và lưu luyến bịn rịn,những lời lưu bút hồn nhiên, ngây thơ nhưng dạt dào cảm xúc ngày thường vốn khó nói nay chất chứa biết bao tình cảm chân thành.

   Những ngày hè, học sinh về hết, cổng trường khép kín, chẳng còn tiếng trống, chẳng còn tiếng cười nói vui đùa, phượng đành đứng một mình buồn thiu nhìn cảnh còn nhưng người vắng.Và rồi khi ba tháng hè kết thúc, ngày khai giảng lại đến, phượng đón học sinh trở về trong vòng tay thân yêu, lại trở về là một người bạn gần gũi của đám học trò nhỏ.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 5

   Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.

   Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập.

   Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng vàng.

   Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh.

   Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng…Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào.

   Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.

Văn mẫu lớp 5 | Tập làm văn lớp 5

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 6

   Trời chớm hè trong xanh, một màu xanh mượt mà của cỏ cây, hoa lá. Làn gió nhè nhẹ thoảng qua, cây phượng ở góc sân trường rùng mình đánh thức những búp non tỉnh giấc. Phượng cùng lũ học trò chúng tôi đón mùa hè tươi đẹp đã về. Và có lẽ đây là loài cây tôi yêu thích nhất.

   Mới ngày nào, cây phượng có những cành trụi lá. Nhìn cây trông như không còn sức sống. Một dạo không để ý, hôm nay nhìn cây phượng tôi thật sự bàng hoàng. Tán lá xòe ra như cái ô khổng lồ che mát một góc sân trường. Cây phượng bắt đầu thắp lửa rồi! Lúc này tôi sực nhớ: Hè đã đến!

   Những ngày đầu hè, phượng lác đác những bông hoa như cánh bướm. Sau đó, nhiều đóa lung linh, lung linh từng chùm rồi rực rỡ khắp cành. Muôn vàn búp nõn là muôn vàn bông hoa rực đỏ. Nhìn những chùm hoa trên cành, tôi nhớ câu chuyện kể của bà: Ngày xưa, khi mặt đất còn lạnh lẽo, Ngọc Hoàng đã đưa các con mình xuống trần gian để sưởi ấm cho muôn loài. Nhưng các con ngài bị kẻ ác đe dọa, Ngọc Hoàng bèn chọn cây phượng để treo Mặt Trời, phượng là nơi các con Ngài trú ngụ.

   Ôi! Phượng có một quá khứ tuyệt vời. Quá khứ vinh quang, hào hùng và đáng yêu đến thế!... Tôi yêu những nụ hoa vừa hé. Yêu những bông hoa nở rộ và yêu những cánh hoa lác đác bay nghiêng. Tôi yêu cái gốc cây sần sùi, bạc phếch, nơi học trò chúng tôi thích đến tụm bảy, tụm năm. Có lúc chúng tôi khắc tên nhau lên chiếc áo nâu sần giản dị ấy, rồi những lúc ngước nhìn lên cây để đón hoa rơi.

   Và sự mong chờ đón đợi cũng đến. Hoa lác đác rụng xuống sân trường, hoa thản nhiên rơi xuống đất, không chút do dự vẩn vơ, có hoa tung tăng bay lượn với làn gió nhẹ. Có hoa còn lưu luyến khi phải xa cành. Có lẽ hoa cũng giống chúng tôi trong giờ phút chia tay, giờ phút xa trường, xa lớp vì đã kết thúc năm học. Những lúc ấy, ai cũng có sắc hoa nằm ở trong tâm hồn.

   Cứ như thế, hoa phượng thả những cánh hoa son xuống cỏ, đến từng giây phút xa các bạn học trò. Hoa phượng rơi, rơi...Hoa phượng rạt rào, lay động khi các bạn đã về. Hoa phượng yêu chúng tôi đến thế. Tôi cũng yêu hoa phượng biết nhường nào. Cây phượng đã hằn sâu trong kí ức tôi, làm cho tôi thêm gắn bó với trường, với lớp.

   Những ngày hè, cổng trường khép kín. Trường vắng lặng, không tiếng trống, không tiếng vui đùa. Cây phượng cô đơn giữa không gian yên ắng. Tôi vui với mùa hè nhưng không sao quên được mái trường yêu dấu, nơi đó có cây phượng trầm ngâm đứng đợi mỗi ngày...Tôi nhớ từng cành cây, kẽ lá, nhớ từng nụ hoa, từng cánh hoa lác đác dưới sân trường. Tôi nhớ những chiều xuân hửng ấm, chúng tôi tụm nhau dưới gốc cây để chuyện trò. Tôi muốn tìm lại nơi đây giữa những ngày hè xa vắng.

   Ôi, cây phượng thật đáng yêu, thật giản dị và cũng thật rực rỡ, phượng hãy đứng đấy để làm vui cho cảnh trường. Phượng đã tô điểm cho cảnh trường thêm đẹp. Đối với tôi, phượng là loài hoa đẹp nhất.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 7

   Đứng bên cổng trường em là cây phượng già. Một buổi trưa tháng năm, em ngồi dưới gốc phượng, ngắm nhìn những đóa hoa thắm tươi như báo hiệu một mùa hè nữa lại bắt đầu.

   Cây phượng đã già lắm rồi, nghe bác bảo vệ kể lại, ngày xây dựng ngôi trường này, thầy hiệu trưởng đã trồng cây phượng làm kỷ niệm. Hai mươi năm trôi qua, cây phượng đã hai mươi tuổi. Cây đứng giang rộng cánh tay che chở cho chúng em dưới bóng mát của mình. Dưới gốc phượng, một cái rễ lớn, ngoằn ngoèo uốn lượn trông như con rắn đang trườn. Lớp da phong sương bạc phếch của phượng trông như màu đất ải. Quanh gốc cây giờ đã được xây một cái vòng tròn có đường kính năm mét. Bờ gạch xây giữ đất gốc được láng xi măng cho chúng em ngồi chơi.

   Buổi trưa ngồi trên bờ gạch, chúng em thích thú ngắm cây phượng tỏa bóng mát cho sân chơi. Cái thân nó đẫy đà vòng tay của em, sần sùi, cằn cỗi. Phần dưới gốc tròn vo làm ta ngỡ nó sẽ cao vút lên nhưng không, chỉ khoảng hơn hai mét là nó phân ra làm hai, rồi từ hai phần thân ấy các cành đua nhau mọc ra xiên chéo lên, đâm xòe về các phía. Tán phượng xòe rộng ra như một cái ô che mát cả một góc sân, chim đậu làm tổ trên đó, suốt ngày đua nhau hót líu lo. Từ những cành nhánh, lá phượng xòe ra với một bộ xương lá đều đặn đối xứng nhau. Trên các xương lá đó các phiến lá lại xòe ra đối xứng.

   Giữa vùng trời mênh mông, giữa đám lá xanh um, những đóa phượng nổi bật lên, rực lửa kiêu sa dưới ánh nắng hạ; tươi mát dịu dàng vào những buổi chiều tắt nắng; xinh xắn dễ thương vào những buổi sáng trong mát. Bây giờ đang mùa hè, các cành nở bung chùm hoa như lửa đỏ chói chang. Mỗi cánh hoa như cánh bướm bay. Một chùm hoa trong gió như bướm kết chùm lại. Hè còn về là phượng còn nở, là còn một khung trời trong sáng dành cho tuổi thơ, là còn những trang lưu bút với những dòng chữ xinh xắn, với lời lẽ ngây thơ nhưng chứa chan biết bao cảm xúc.

   Bỗng nhiên không khí chợt xôn xao hẳn lên khi trên tán cây con ve sầu cất tiếng. Tiếng ve inh ỏi. Một con ve kêu, hai con ve kêu... cả một dàn nhạc ve sầu lên tiếng. Tán phượng say nồng những cành mềm rung rinh màu lá xanh hoa đỏ. Sau mùa thi cử, những cánh bướm làm bằng hoa phượng lại bay lượn trong các quyển lưu bút học trò. Bóng tán lá xanh sáng hôm nay bỗng hừng hực sắc đỏ nôn nao. Sắc đỏ nhập nhòa trong tâm trí em dòng mực đỏ lời phê, điểm số của thầy giáo, cô giáo, sắc đỏ của hoa phượng bên màu đỏ mái ngói ngôi trường như thì thầm nói: Mùa nghỉ hè nữa lại về.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 8

   “Hoa học trò”. Ai đó đã gọi hoa phượng một cách trìu mến và thân thương như vậy. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò, phượng đơm hoa là báo hiệu mùa hè sắp đến.

   Không biết cây phượng đã được trồng tự bao giờ. Em chỉ biết ngày đầu tiên bước vào lớp một đã thấy nó đứng sừng sững giữa sân trường. Nó như một người bạn lâu năm gắn bó với mái trường. Nhìn từ xa, cây phượng tựa chiếc ô xanh mát rượi, che rợp cả một khoảng sân. Thân cây to cỡ hai vòng tay của bạn học sinh. Vỏ cây sần sùi nhiều mấu, thời gian đã phủ lên nó một màu nâu bạc dầu dãi nắng mưa. Những chiếc rễ lớn ngoằn ngoèo nổi gồ ghề trên mặt đất. Từ thân cây toả ra nhiều cành như những cánh tay giang rộng đón làn gió mát.

   Lá phượng xanh um, mát rượi, mượt mà như lá me non. Những chiếc lá mọc song song hai bên cuống, trông như đuôi chim phượng. Hoa phượng có năm cánh, mềm như nhung. Nhuỵ hoa dài và cong. Nhờ vào tán lá rộng của cây phượng, chúng em có nơi chuyện trò, ôn bài, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Mùa huy hoàng của phượng, đó là lúc được thoả sức khoe màu đỏ của hoa phượng lên nền trời xanh bao la. Đó là mùa hè. Lúc này, hoa phượng sáng rực cả một góc trời nhờ vào sắc đỏ của hoa được kết thành những tán lớn. Mùa hoa phượng nở cũng là lúc những nhạc công “ve sầu” râm ran tiếng hát.

   Rồi mùa hè đi qua, trên mặt sân lả tả sắc màu đỏ của những cánh phượng rơi. Trên cành cây bắt đầu xuất hiện những trái phượng non dài và mỏng. Mùa hoa phượng rạo rực đã kết thúc. Cây phượng già lại trở về với dáng vẻ thân quen vốn có hàng ngày, vẫn tiếp tục hân hoan chào đón chúng em tung tăng cắp sách đến trường.

   Em yêu trường em bởi những nét đẹp thiên nhiên bình dị, yêu cây phượng gắn với hình ảnh mùa hè như người bạn nhỏ thân quen. Mãi mãi hình ảnh ấy cùng thầy, cô, bè bạn vẫn sống trong lòng em với ký ức đẹp đẽ nhất.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 9

   Trên sân trường em có rất nhiều loại cây: cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây phượng. Loài cây nào cũng có đặc trưng và vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng em vẫn thích nhất là cây phượng ở ngay bên dưới cột cờ.

   Em không biết cây phượng này có từ bao giờ, chỉ biết từ khi em bước vào ngôi trường này, cây phượng đã sừng sững đứng hiên ngang bên dưới cột cờ. Mỗi mùa hè đến, phượng nở đỏ rực một góc. Cô giáo em vẫn thường bảo rằng màu hoa phượng chính là màu của tuổi học trò. Cây phượng này cao hơn ngôi trường của em học, từng cành, từng lá xum xuê, bao phủ và tạo nên một bóng râm rất mát. Thân cây phượng xù xì, có nhiều con mắt nổi lên ở thân cây. Lá của cây phượng giống như lá của cây me, nhưng nó dài hơn lá cây me một chút.

   Ở dưới gốc cây, có những cái rễ rất to và dài bò lan ra ngoài mặt đất như những con rắn đang im lặng nằm ngủ một giấc thật ngon lành. Rễ cây chính là nơi chúng em vẫn ngồi mỗi khi giờ ra chơi. Chúng em nói đủ mọi thứ chuyện và có những trò chơi đặc biệt dưới gốc phượng này. Trò chơi rất thú vị, đó là vẽ một vòng tròn rộng xung quanh cây phượng, chia thành hai nhóm, một nhóm ở trong vòng tròn và một nhóm ở ngoài. Nhóm ở ngoài sẽ đuổi bắt nhóm ở trong, cứ thế chúng em chạy xung quanh gốc phượng không biết mệt mỏi. Mỗi khi có làn gió thổi qua, tán phượng rung rung lên âm thanh rất thích thú. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rọi vào khung cửa sổ lớp em.

   Những sáng thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức chào cờ, khi ngước mắt lên nhìn lá cờ bay phấp phới trên bầu trời bao la, chúng em cũng thấy những tán phượng đang reo đùa như đang vẫy chào chúng em. Khi mùa hè đến, những chú ve êu râm ran trên những tán cây không chịu ngớt. Vào tháng Năm, hoa phượng bắt đầu nở rộ, màu đỏ của hoa phượng rực cả một góc sân trường. Chúng em thường nhặt lấy từng cánh phượng rơi rụng xuống đất ép vào trang vở thành những chú bướm xinh đẹp nhất. Bạn nào cũng thích thú ép hoa vào trang mở chưa viết gì.

   Cây phượng trên sân trường là người bạn của em, em đã có rất nhiều kỉ niệm đối với loại cây này. Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, em vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến cây phượng dưới cột cờ này.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 10

   Mùa xuân đã trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ nhường chỗ cho mùa hè mến yêu. Lại một niềm vui mới cho lũ học trò nghịch ngợm nhưng lại nôn nao không muốn xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cây phượng thân yêu nữa. Cây phượng mà học sinh thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Còn bây giờ thì hoa phượng nở đỏ rực trên từng cành như thắp lửa cả ngôi trường em. Tiếng ve sầu cũng bắt đầu cất tiếng kêu vang. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.

   Nhìn từ xa, cây phượng như khoác lên mình một chiếc váy đỏ thật tráng lệ. Gốc phượng to sần sùi vì bao năm tháng dãi dầu mưa nắng. Rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất như những con rắn đang vui đùa và cùng nhau mừng mùa hè đến. Hoa phượng đỏ bao nhiêu thì lá cây của nó có một màu xanh um bấy nhiêu. Cành cây đâm ra từ người mẹ của nó. Cuống hoa xanh mơn mởn khoảng tám phân, thon dài, nối liền giữa bông hoa và cành hoa. Nụ hoa thật đẹp, lúc thoáng nhìn cứ tưởng hạt ngọc bích. Hoa phượng nở từng chùm, một màu đỏ rực như muốn tô điểm lên vẻ đẹp lộng lẫy của ngày hè ở trường em. Hoa phượng đỏ rực thế mà sao hiền dịu quá.

   Khi có một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất. Nhưng không vì thế mà phượng lấy làm buồn bã, cứ hàng ngày, phượng lại cho ra những bông hoa đẹp của tuổi học trò. Và rồi cuối cùng những bông hoa phượng nở đầy cả cây. Có ai biết rằng, giữa chùm hoa màu đỏ rực đó là nỗi nhớ thương của học trò nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp. Năm cánh hoa phượng mịn như nhung, lung linh dưới nắng hè, có lúc rực lên như chứa lửa chứa nắng. Giữa năm cánh hoa là nhụy hoa như những cô tiên áo vàng đáng tỏa hương thơm ngát, lan tỏa khắp cả khu vườn.

   Cánh hoa phượng như những anh hùng vĩ đại đã hi sinh vì tổ quốc thân yêu. Màu vàng của nhị hoa như màu da của con người Việt Nam. Hoa phượng như lá cờ đỏ, sao vàng. Thể hiện cho sự anh dũng, yêu Tổ Quốc bao đồng bào dân tộc đã hi sinh vì Tổ Quốc mến yêu. Màu máu đỏ như hòa quyện với màu hoa phượng, để nhắc nhở chúng em nhớ đến những chiến sĩ của đồng bào dân tộc mà cố gắng học tập thật giỏi để mai sau Tổ Quốc giàu đẹp. Lũ học trò chúng em xem chị phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn.

   Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng em lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè. Nghe những tiếng ve đang râm rang rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng em vui chơi, đùa giỡn, em chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên, vẫy tay trong nắng.

   Rồi những buổi chúng em nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng em tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng chị phượng cũng đang đón chờ kết quả. Cây phượng như người bạn tri kỉ của tuổi học trò chúng em. Hoa phượng báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện. Nào là hè đã đến rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi sau một học kì. Một năm học căng thẳng đã đến lúc vui chơi rồi. Nhưng điều quan trọng là hoa phượng báo hiệu đã đến lúc phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Nhưng dù có xa cách mấy, nó luôn ở trong tim, trong tâm trí của mỗi người. Hoa phượng như đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn lại thấy nao nao.

   Các anh chị cuối cấp còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào kì thi quan trọng. Vì sao tuổi học trò chúng em lại yêu hoa phượng đến thế. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng hay nghe tiếng ve cất tiếng là lòng em lại nôn nao quá. Chính vì vậy mà cây phượng là kí ức tươi đẹp mà học trò. Với nhiều người, mùa hè đơn giản chỉ là một mùa trong bốn mùa, không hơn, không kém. Nhưng đối với ai đã trải qua thời áo trắng thì mùa hè là nỗi niềm, là tâm trạng và trong thẩm sâu tâm hồn ta còn nỗi háo hức đón hè về.

   Phượng ơi, ve ơi, lũ học trò sẽ chẳng bao giờ quên bạn đâu. Nhờ các bạn mà mình hiểu được mùa hè thú vị đến thế nào. Mùa hè mang lại cho chúng mình màu sắc của tuổi thơ yêu dấu. Chúng mình sẽ mãi mãi không quên màu đỏ của hoa phượng. Các bạn ơi đừng ngắt phượng, bắt ve, đừng tàn phá mùa hè bạn nhé.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 11

Mùa hè trong tôi là một cô gái digan phóng khoáng, man dại. Mùa hè trong tôi là một bài ca sôi động, náo nhiệt. Tôi yêu mùa hè, vù hè đến có cây phượng vĩ nơi góc sân trường báo hiệu một điều rằng: tôi đã chuẩn bị bước sang một năm học mới nữa rồi...

Cây phượng vĩ đó có tự bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng khi tôi học ở mái trường này đã thấy có nó rồi. Cây phượng ở một nơi góc sân trường, đầy trầm mặc và suy tư như một người đứng tuổi đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời. Nhìn từ xa, cây phượng cứ như một chiếc ô khổng lồ màu đỏ, hằng ngày che bóng mát cho học sinh chúng tôi. Thân cây cao và to lắm. Thân cây phải đến hai, ba vòng tay chúng tôi ôm mới xuể. Trên thân cây đó, nứt nẻ, báo hiệu rằng thời gian đã in rõ thân cây đến nhường nào...

Từ thân cây ấy có biết bao nhiêu cành toả ra. Rồi từ những chiếc cành ấy, có những chiếc lá phượng. Lá phượng màu xanh và nhỏ, rất giống lá me. Hồi tôi còn học lớp một, đã bao lần tôi đã nhầm lẫn cây phượng và cây me cũng bởi lá của chúng giống nhau quá. Hoa phượng có màu đỏ rực, như cái nắng gay gắt của mè hè vậy. Một chùm hoa có rất nhiều hoa phượng. Những cánh hoa mùa đỏ có xen cả những đốm trắng. Ai đó đã từng buồn khi nhìn những cánh hoa phượng rơi ở sân trường mà nhăt lấy, đem về kẹp trong trang sách. Hình như trước khi rời xa mái trường, các bạn sinh muốn cất giữ, muốn lưu lại bao kỉ niệm đẹp về ngôi trường.

Bác phượng vĩ ở đó, cô đơn khi hè về... Dường như bác đã quen với điều đó nên không lên tưởng trách cứ lũ học trò chúng tôi. Bác ở đó, trở thành chứng nhân cho bao mùa chia ly, trở thành nơi cất giữ những kỉ niệm học sinh hồn nhiên. Tà áo trắng chúng tôi tới trường, có màu đỏ rực hoa phượng đón chờ...

Cây phượng vĩ đã trở thành kỉ niệm đẹp trong tôi. Mai này, khi tôi lớn lên, khi tôi rời xa mái trường yêu dấu và bước vào cuộc đời ngổn ngang những lo toan thì tôi vẫn sẽ dừng lại, sống chậm hơn để nghĩ suy về mái trường nơi chắp cánh ước mơ cho tôi, về cây phượng lưu giữ kỉ niệm và luôn đón chờ, luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi trở về...

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 12

Nơi góc sân trường mỗi mùa hè đổ lửa, nổi bật lên sắc đỏ như lửa cả một khoảng trời là sắc màu của cây phượng. Cây phượng đã có từ lâu lắm rồi. Từ ngày em vào trường, cây phượng đã đứng sừng sững ở đó, chứng kiến năm tháng học trò của em.

Thân cây khá lớn, vừa một vòng tay ôm của em. Vỏ cây màu nâu nhạt, nhẵn bóng. Khác với những cây cổ thụ khác, rễ cây phượng không nổi lên mặt đất, mà nó chìm sâu xuống đất mẹ, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây khẳng khiu, như cánh tay người, xòe ra bốn phía. Lá phượng là loại lá kép, nhỏ như lá me, mọc thành từng phiến lá, màu xanh nhạt. Nhìn từ xa, những phiến lá đó rung rinh trong gió như đuôi con chim phượng. Có lẽ vì lẽ đó, nên cây mới có tên là cây phượng. Mùa xuân, phượng xòe tán lá xanh rờn mát rượi. Hè sang, phượng trổ những nụ hoa nhỏ xinh bằng đầu ngón tay, màu xanh non. Rồi những nụ hoa ấy bật nở ra những cánh hoa đỏ thắm. Hoa phượng có năm cánh, bốn cánh đỏ tươi, một cánh màu trắng có những tia đỏ. Nhị hoa vươn dài, đầu có túi phấn.

Bọn em thường hay lấy những nhụy hoa ấy chơi chọi gà rồi cười vang một góc sân trường. Từng bông hoa kết lại thành chùm, khắp các cành cây chi chít những chùm hoa đỏ, nhìn từ xa, cả cây phượng như một ngọn đuốc bốc cháy rừng rực. Hết mùa hoa, phượng kết quả. Những quả phượng thon dài, đẹp như những chiếc lược giữa trời. Đông sang, lá cây rụng hết, trơ lại cành cây khẳng khiu đợi mùa xuân đâm chồi nảy lộc.

Mỗi giờ ra chơi, chúng em thường ra gốc cây phượng, nhặt những cánh hoa rơi đầy dưới gốc, đem về ép thành cánh bướm trong vở. Cánh bướm đỏ rực mang theo bao mơ ước học trò. Em rất yêu quý cây phượng. Em sẽ chăm chỉ tưới nước để cây luôn xanh tốt.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 3

Sân trường em trồng rất nhiều cây bóng mát nhưng em yêu nhất là bác phượng vĩ già ngay trước cửa lớp học của em. Bác phượng vĩ đã già lắm, có lẽ từ khi ngôi trường được xây là bác đã có ở đây rồi.

Thân cây to, hai người ôm mới xuể. Vỏ cây xù xì, màu nâu sẫm. Nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ xù xì xấu xí ấy là dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Cành cây to và dài như những cánh tay khổng lồ đang vươn ra để đón lấy những ánh nắng mặt trời. Rễ cây ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con rắn hổ mang. Mùa hè, cây phượng vĩ xum xuê lá. Lá phượng màu xanh, nhỏ xíu, ngon lành như lá me non. Nhưng có lẽ, đẹp nhất vẫn là những chùm hoa phượng đỏ rực. Khi tiếng ve bắt đầu râm ran khắp không gian cũng là lúc hoa phượng hé đôi cánh đẹp xinh ra với đất trời. Hoa phượng năm cánh. Cánh hoa mềm như cánh bướm, màu đỏ thắm. Những chùm hoa lấp ló trong những tán lá xanh như những ngọn nến lung linh thắp sáng cả một khoảng trời. Hết mùa, hoa phượng rụng xuống, làm cho một góc sân như được dệt một tấm thảm nhung màu đỏ khổng lồ. Khi thu sang, những chùm hoa đỏ rực rỡ lần lượt được thay bằng những quả phượng.

Quả phượng như quả bồ kết, nhưng to và dài hơn. Đông về, bác phượng lại trở về là lão già buồn tênh giữa những tiếng vi cu của từng cơn gió lạnh lẽo. Cây phượng đứng đó, âm thầm và lặng lẽ giữa đất trời để u ấm những mầm non. Rồi đến khi xuân về, hơi thở ấm áp của nó sẽ thổi bừng lên sự sống cho cây. Dưới tán cây mát rượi đã có biết bao nhiêu những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó với thầy cô, bạn bè. Em rất yêu bác phượng vĩ trường em.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 14

Trong số những cây phượng được trồng trong sân trường, em thích nhất là cây phượng cổ thủ được trồng ở giữa sân trường. Cây phượng này đã được trồng từ những ngày đầu trường mới xây dựng xong vì vậy số tuổi của nó cũng đã nhiều lắm rồi. Cái thân của cây to và chắc chắn lắm. Chúng em phải 4 – 5 người xếp thành vòng tròn mới ôm được hết thân cây phượng. Rễ của cây phượng nhô lên mặt đất, to như một con trăn. Chúng em thích ngồi ngay dưới gốc phượng để chơi đùa vì ở đó lúc nào cũng mát mẻ. Phía trên, cành cây phượng đâm ngang khắp trời. Cành to, cành nhỏ đua nhau vươn cao và xa để đón lấy ánh nắng.

Trên những cành cây ấy có rất nhiều lá nhưng lá của cây phượng thật đặc biệt. Mỗi cành của nó có rất nhiều lá và trên mỗi cành lá lại mọc ra rất nhiều lá con. Vì lá phượng nhỏ nên những tia nắng vẫn có thể xuyên qua chúng để chiếu xuống mặt đất. Nó tạo thành những bông hoa nhỏ trên mặt đất. Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực. Những con ve cũng bắt đầu kêu. Màu đỏ của hoa phượng dần thay thế cho màu xanh của lá. Cả một vùng trời cũng trở nên rực đỏ.

Hoa phượng và tiếng ve kêu chính là báo hiệu cho một mùa hè đã đến. Em thường nhặt những cánh phượng rơi rồi ép vào trong trang vở để tạo thành hình con bướm. Mỗi khi nhìn thấy những con bướm ấy là em lại nhớ đến những kỉ niệm của những ngày tới trường. Khi hoa phượng tàn là lúc chúng em chuẩn bị được quay lại trường học.

Biết bao thế hệ học sinh của trường em đã lớn lên trưởng thành dưới sự chứng kiến của cây phượng này. Mai sau dù xa trường em sẽ vẫn luôn nhớ về hình ảnh của cây phượng và hình ảnh của thầy cô, bạn bè.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 15

Em rất yêu thích những bóng cây nơi sân trường, những tán lá rợp mát xòe rộng ngập tràn kỉ niệm. Và có lẽ, em yêu nhất là cây phượng vĩ nơi góc sân trường.

Cây phượng vĩ này nép mình lặng lẽ nơi góc kín, nếu không để ý kĩ thì sẽ khó lòng mà thấy được vì nó bị che khuất bởi những tán cây rợn ngợp kia. Có khi, chỉ một ngày hè nóng nực, đứng trên lan can tầng ba mà đưa mắt nhìn ra khắp sân trường, hưởng thụ những cơn gió mát, có lẽ trong thoáng chốc sẽ thu được sắc đỏ thắm rực rỡ của những bông hoa phượng nở thành chùm ấy. Từng bông hoa như cánh bướm dập dờn, đan cài vào nhau, cứ thế lấp lánh, như rực lên dưới nắng chói chang. Gốc cây phượng ấy chính là nơi bí mật của em, nơi đây rất yên tĩnh và mát mẻ.

Cầm một cuốn sách, ngồi dưới gốc cây mà đọc, mà lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng chim kêu, lắng nghe tiếng gió xào xạc, thưởng thức hương hoa dịu nhẹ, hương lá thanh thanh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Có những chiều ra về ngủ quên dưới gốc cây, khi em tỉnh dậy, toàn thân đã tràn ngập lá và hoa, sắc trắng tinh khôi của tấm áo học trò như được tô điểm. Những ngày cuối năm học, em dạo bước tới chỗ cây phượng, nhặt lấy những cánh hoa mềm mà đem về ép vào trang sách, thêm một dấu ấn kỉ niệm thời học trò. Cây như người bạn của em vậy. Mỗi lần có chuyện không vui ở trường, chỉ cần ngồi dưới gốc cây, dựa lưng vào thân cây màu nâu xù xì thô ráp là mọi khó chịu dường như tan biến hết cả.

Em rất yêu cây phượng này. Em ước gì nơi đây vẫn sẽ luôn là nơi bí mật của em, là người bạn tuyệt vời của riêng e suốt những năm tháng tiếp theo dưới mái trường thân yêu.

Tả một loài hoa em thích - Tả cây hoa đào hoặc hoa mai

Dàn ý Tả một loài hoa em thích - cây hoa đào hoặc hoa mai

1. Mở bài: Miêu tả cây hoa đào hoặc cây hoa mai vào dịp Tết.

2. Thân bài:

- Cây đào:

+ Đặc trưng cho mùa xuân miền Bắc.

+ Thời gian xuất hiện: vào dịp tết (mùa xuân).

+ Hình dáng của cây hoa đào: thân cây, cành cây,...

+ Đặc điểm, màu sắc của lá, hoa: lá xanh nhỏ, viền lá có hình răng cưa, cánh hoa nở có màu hồng nhạt.

+ Hương thơm của hoa.

+ Cách chăm sóc cây hoa đào.

- Cây mai:

+ Đặc trưng cho mùa xuân Nam Bộ.

+ Thời gian xuất hiện: vào dịp tết (mùa xuân).

+ Hình dáng của cây hoa mai: thân cây, cành cây, ...

+ Đặc điểm, màu sắc của lá, hoa: lá xanh thon dài, mép có hình răng cưa, hoa nở thành chùm, màu vàng tinh khiết.

+ Hương thơm của hoa.

+ Cách chăm sóc cây hoa mai.

3. Kết bài: Nêu suy ngẫm và cảm nghĩ bản thân.

Văn mẫu lớp 5 | Tập làm văn lớp 5

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 1

   “Tết tết tết đến rồi… Tết đến trong tim mọi người…” Thanh âm rộn ràng đó đã vang lên khắp mọi nẻo đất nước. Nhà nhà người người nô nức để đón chào xuân mới. Dường như bác đào nhà em cũng biết điều đó nên bác đã đâm chồi, nảy lộc và bung xòe những cánh hồng phai mịn màng.

   Đào được trồng trong một chiếc chậu sứ to màu trắng đặt trước hiên nhà. Thân chậu có khắc dòng chữ xanh “Cung chúc tân niên” rất mềm mại và đẹp mắt. Cây đào cao khoảng một mét rưỡi. Các bác làm vườn đã vô cùng tài ba và khéo léo khi tạo cho đào có những nét uốn lượn như những chú rồng đang bay lên trời. Ông em bảo, đào có hình thù đó vừa nhìn đẹp mắt, lại như đón lộc vào nhà. Gốc đào to bằng cái cột lớn, màu nâu tía, hơi sần sùi. Từ gốc, cây đào được chia ra nhiều cành nhỏ, có những cành mập mạp, có những cành gầy guộc, có những cành thẳng tắp, cũng có những càng uốn lượn. Mỗi cành đều gắng đâm thẳng lên hoặc vươn ra để đón nắng ấm đón mưa nhẹ. Lá đào xanh mơn mởn, nhỏ như lá tre. Chắc hẳn vì màu xanh tươi này mà bao đời nay xuân của người Việt ta không thể thiếu đào.

   Lúc mới đem về, cây đào còn nhiều nụ lắm. Nụ hoa như những đốm lửa xanh li ti trên đầu cành. Một ngày nọ, ông mặt trời mở mắt, gửi những tia nắng ấm ấp xuống đánh thức nụ hoa. Đốm lửa xanh giờ bung nở thành những bông hoa nhỏ xinh. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, cả cây đào nở rộ. Hoa đào gồm năm cánh nhỏ màu hồng phai, xếp nối tiếp nhau tạo nên một bông hoa trông giống ngôi sao hồng. Giữa ngôi sao đặc biệt đó là nhụy hoa. Nhụy đào là những sợ nhỏ, dài màu vàng. Đài hoa be bé xinh xinh, nâng những cánh hoa mềm mại. Không chỉ đẹp mắt, hoa đào còn đem đến một mùi hương thơm nhè nhẹ, khó cưỡng.

   Suốt mùa xuân, bác đào vẫn lặng lẽ nảy chồi, đâm lộc, lặng lẽ bung hoa, tỏa hương. Bác đem tới cho cảnh vật ngày xuân thật đẹp. Có lẽ, bác chứa đựng những tinh túy của đất trời, của mưa phùn, của nắng mới nên bác mãi là loài cây không thể thiếu trong Tết cổ truyền dân tộc.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 2

   Không biết từ bao giờ trước sân nhà em bố đã trồng một cây mai. Cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Gỗ cây to bằng bắp tay em, nó có màu nâu sậm. Thân cây được chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành, các cành trông rất nhỏ nhắn uốn lượn đan vào nhau tạo thành một hình dáng thanh tao đầy sang trọng và quí phái. Lá của cây mai thon dài trông giống như lá trúc hay lá trà nhưng ngắn hơn bán ở ngoài chợ. Mép của nó có răng cưa. Lúc lá non có màu xanh tươi phơn phớt hồng, càng về sau lá càng dày và đậm hơn. Hằng năm cứ trước tết nửa tháng em cùng bố vặt hết lá đi. Lúc ấy trông cây mai thật khẳng khiu còn lại toàn thân với cành. Chỉ vài hôm sau, giữa những tán cây, những nụ hoa to tròn đã ẩn trong chiếc đài màu xanh ngọc bích. Các nụ hoa đầu nhọn màu xanh non, từng chùm từng chùm đã bung ra nở rộ. Một màu vàng rực rỡ như một tấm thảm nhung. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của màu xuân thật ấm áp cánh mai mong manh như cánh bướm lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đác trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh pha hồng. Hoa mai có hương thơm lộng lẫy như hoa hồng, nhưng hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng đầm ấm.

   Hoa mai tượng trưng cho vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nó là hình ảnh đẹp của mùa xuân. Em ước hình ảnh của hoa mai sẽ nở quanh năm để em được thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cây mai như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về để sum họp gia đình. Không những thế nó còn đem lại nguồn thu nhập cao cho những người trồng cây cảnh.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 3

“Gió bấc thổi lạnh quá

Cây đứng run bên đường

Những bông hoa đào nhỏ

Vẫn nở hồng trước sân

Hoa bảo: Đông đã hết

Tết sắp tới nơi rồi.”

   Đầu xuân, những cơn gió bấc vẫn còn luyến lưu đất trời nên ào qua từng đợt lạnh buốt. Nhưng cây đào trước sân nhà em chẳng ngại cái lạnh của gió, đào vẫn đâm lộc xanh, nảy chồi non để đón Tết về.

   Cây đào này được ông em mua về từ độ Tết năm ngoái. Thoạt nhìn, em đã ấn tượng ngay bởi hình thù uốn lượn của cây và của cành. Ông bảo từ nay, cây đào sẽ cùng gia đình mừng năm hết Tết đến. Và chỉ sau một năm, cây đào đã cao chừng năm, sáu mét. Rễ đào cắm sâu vào đất trong chiếc chậu sứ màu đỏ gạch. Thân cây đào chỉ to bằng bắp tay người lớn nhưng được uốn lượn khúc khuỷu tựa như một con rắn dựng ngược. Con rắn đặc biệt này khoác trên mình lớp da màu nâu đen, xù xì. Cây đào có muôn vàn các cành lớn nhỏ. Nhưng cành nào cũng mọc ngang ra một đoạn rồi vươn cong, hướng lên trời như những cánh tay đang đón nắng, đón mưa.

   Trước những cơn gió bấc vẫn chưa ngừng thổi, đào vẫn nảy chồi non. Đây cũng là lúc những búp đào bắt đầu trổ. Khi nắng mới rọi chiếu, búp đào như bừng tỉnh, đua nhau mở mắt để bung nở. Mỗi bông đào có năm cánh. Cánh đào màu hồng phai, mịn màng. Nhìn hoa, em cứ nghĩ đến đôi môi hồng hào, chúm chím của các em nhỏ. Những đôi môi chúm chím ấy mọc xen vào những chiếc lá xanh. Nhờ nắng, chồi non bây giờ đã biến thành vô vàn chiếc lá non tơ, mỡ màng. Có lẽ vì màu xanh tràn đầy sức sống ấy mà người ta thường chọn đào là loài cây cảnh đón xuân.

   Chiều 30 Tết, chị em em bắt đầu trang trí cây đào. Chúng em treo những chiếc đèn lồng, những câu đối đỏ, phong bao lì xì và dây đèn phát sáng quanh những cành đào. Nhờ thế mà cây đẹp thêm muôn phần.

   Sáng Mùng 1 Tết, hoa đào nở rộ. Ai bước vào cổng nhà đều thưởng thức vẻ đẹp của ngọn đuốc hồng độc đáo ấy. Em hi vọng rằng cây đào mãi đẹp tươi như vậy để cùng em đón thêm một tuổi mới.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 4

   Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về lại chan hòa trong ánh nắng ấm áp. Những tia nắng đầu năm tươi mới ấy như càng làm đẹp thêm cho cây hoa mai đón Tết của gia đình em.

   Cây mai ấy bố và em đã đi mua trong ngày hai mươi tám Tết. Đó là một cây nhỏ, chỉ cao chừng bảy mươi xăng ti mét nhưng có rất nhiều nụ, nụ hoa lại mập mạp rất đáng yêu. Thân cây ở phía gốc to bằng cổ tay em, càng lên cao càng nhỏ dần. Vỏ cây nâu mốc, xù xì chứng tỏ nó đã khá già. Đặc biệt, thân mai được uốn sao cho cây vươn lên xoắn theo hình trôn ốc rất độc đáo. Những cành mai vì thế mà mọc xòe ra nhiều phía, tạo thành tán tròn ôm lấy thân cây làm tâm điểm. Nhìn cây mai, chẳng khác nào một ngọn tháp tí hon. Lá cây rất nhỏ và thưa, cành rất nhiều những chiếc nụ nho nhỏ, xinh xắn. Nụ mai được bao bên ngoài bởi một lớp vỏ màu nâu, khi bông đã đến khi nở, lớp vỏ ấy sẽ rụng đi. Bố em nói rằng cây mai này rồi sẽ nở hoa rất đẹp. Bố cẩn thận đặt cây vào một chậu sứ màu gan gà rồi mang vào giữa phòng khách.

   Sáng ngày mùng một Tết. Khi cả nhà em bước ra phòng khách, ai cũng ngỡ ngàng nhìn cây mai với ánh mắt say mê. Hoa đã nở rất nhiều, màu hoa mai vàng tươi như ánh nắng ban mai (có phải vì thế mà hoa có cái tên là "hoa mai"?). Cái tháp nhỏ ngày hai mươi tám thoắt đã vụt trở thành một chiếc tháp vàng rực rỡ. Từ đỉnh tháp đến chân tháp, những bông hoa xòe cánh bao phủ. Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào ngoài Bắc nhưng cánh mai to hơn một chút. Ngoài ra, hoa mai có thể có bảy hoặc chín cánh trên một bông. Cánh hoa vàng tươi được nâng đỡ bởi đài hoa xanh non trông thật đẹp mắt. Ở giữa bông hoa là nhị hoa dài và nhụy hoa cũng mang màu vàng tươi như cánh. Nhìn bông hoa mai xoe tròn, ai ai cũng thích thú muốn ngắm mãi không thôi!

   Em cẩn thận đem những phong bao lì xì màu đỏ kèm bên trong là những lời chúc tết, những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xíu xiu treo lên cây mai. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự trù phú, sung túc. Giữa những ngày Tết, ngày xuân màu hoa mai chan hòa với ánh nắng của đất trời, làm xôn xao lòng người khiến ai ai cũng thêm phấn chấn, vui vẻ. Màu đỏ lại tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc. Vậy nên màu vàng của hoa, màu đỏ của những vật trang trí hẳn là những sắc màu đem lại may mắn cho năm mới.

   Gần trưa mồng một, nhà em đón những vị khách đầu tiên của năm mới. Đó là cô chủ và hai em họ. Mọi người đều trầm trồ khen cây mai sao mà đẹp! Riêng hai bé em họ cứ thích thú chạy vòng quanh cây và ngắm nghía mãi không thôi những bông hoa xinh xắn và những phong bao nho nhỏ. Cơn gió xuân thoảng qua, cánh hoa rung rinh thật nhẹ, như mơn man đùa giỡn với gió. Còn những chiếc phong bao, những chiếc đèn lồng thì xoắn tít dây, khẽ bay bay như vỗ tay reo mừng.

   Cây hoa mai trong những ngày Tết đến, xuân về thật đẹp đẽ và quan trọng biết mấy. Em rất mong, nhờ vẻ đẹp của hoa mà năm tới gia đình em gặp nhiều may mắn.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 5

   Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn... kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.

   Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phân hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....

   Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quí giá với gia đình tôi.

   Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 6

   Mùa xuân đã về. Chẳng thua gì miền Bắc với hoa đào sặc sỡ, miền Nam cũng tưng bừng đón Tết với hoa mai rực vàng. Mai từ lâu đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong ngày Tết, mai - loài hoa đặc trưng của miền Nam - mang một bổn phận thiêng liêng là đem hết vẻ đẹp của mình làm đẹp cho miền Nam, cho đất nước trong những ngày xuân về.

   Ngày thường, mai đứng một mình trong góc vườn, lặng lẽ giữa bao nhiêu là quỳnh anh, lan, cúc, vũ nữ... Ấy vậy mà mai vẫn ung dung, thản nhiên lớn lên với dáng vẻ đơn sơ và giản dị. Cây mai cao hơn em đến hai cái đầu. Nó khoác trên mình một chiếc áo xanh đậm điểm vài bông hoa vàng hoe.

   Đến rằm tháng Chạp, Mai được đem ra giữa sân nhà. Nó bắt đầu được chú ý đến. Mai được mọi người chăm sóc, bón phân, tỉa cành và đặc biệt lặt lá - một công việc mà em rất thích. Vào sáng chủ nhật, cả nhà em vui vẻ quây quần bên cây mai để lặt lá. Em làm theo lời mẹ dạy, chú ý lặt đúng cách từng chiếc lá, tưởng tượng như đang mở từng chiếc cửa sổ tí ti trên thân cây cho những nụ hoa mở mắt hé nhìn trời đất.

   Khi tất cả những chiếc lá đã rời cành mẹ, cây mai trở nên trơ trụi, khẳng khiu. Những cành cây tỉa ra như những nét phác thảo bằng bút kim của một bức tranh. Nhưng chính sự trơ trụi ấy lại mang một vẻ háo hức và tưng bừng, đem đến cho mọi người cảm giác mùa xuân về.

   Không phụ lòng người chăm sóc, không để cành phải đợi lâu, những nụ hoa li ti đã bắt đầu xuất hiện. Thân cây trơ trụi được tô điểm bằng những chấm xanh non của mầm hoa, mầm lá.

   Gần đến Tết, những nụ hoa lớn lên, phình tròn, nhõ bằng chiếc móng tay út. Nhìn cây mai như có hàng trăm con bọ xanh âu yếm bám chặt vào cành, cố gắng làm đẹp cho cây và hứa hẹn một sự đơm hoa rực rỡ ngày Tết

   Tết tới, mai được đặt chễm chệ ở một vị trí trang trọng trong nhà. Mọi người lo đi sắm đồ Tết, chẳng để ý đến mai nhiều. Hôm mồng Một Tết, mọi người vui vẻ trong những bộ đồ mới. Đến lúc này, nhìn qua cây mai, ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó cũng đã sẵn sàng trong bộ trang phục truyền thống của mình. Mai phủ khắp người một chiếc áo vàng rực rỡ của hoa, điểm thêm vài màu xanh non của lá. Chúng em trang trọng treo những lời chúc "An khang thịnh vượng", "Vạn sự như ý",... và những bao lì xì lên cây, chia sẻ lời chúc năm mới với loài hoa tuyệt đẹp này. Vậy là chiếc áo vàng của Mai còn được điểm những món đồ trang sức màu đỏ, thể hiện may mắn và tình thương yêu

   Hoa mai vàng tươi, rất đẹp. Cánh hoa mềm, mịn như nhung. Nhưng chỉ sau một vài ngày, những cành hoa ấy héo dần và từ từ rời cành xuống điểm tô cho đất. Đất trong chậu đầy một màu vàng của cánh mai.

   Hoa mai rụng đi nhường chỗ cho những nụ hoa con con bung mình hé nở. Những cái nụ xanh be bé, điểm vài màu vàng ở đỉnh. Chúng em thay nhau đoán xem đâu là nụ hoa, đâu là nụ lá, nụ nào nở trước, nụ nào nở sau. Những chiếc nụ lá không được quan tâm nhiều nhưng vẫn hồn nhiên nở cánh trước cả nụ hoa

   Sau tết, mai vẫn cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp còn lại của mình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng được giao. Dưới đất, hoa vàng rụng nhiều. Trên cây, lá xanh lớn lên. Hết Tết, hết mùa hoa mai, đến lượt lá đua nhau trang trí cho cành. Mai lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẫm.

   Mai cũng "điệu" như con người, cứ đến Tết là xúng xính trong bộ quần áo đẹp. Mai như một người bạn quen thuộc, chia sẻ ngày Tết với mọi người. Mai gắng sức mình tô đẹp cho ngày Tết. Mọi người quan tâm, làm đẹp cho mai. Em yêu mai, gia đình em yêu mai, miền Nam này yêu mai, cả đất nước Việt Nam cũng yêu mai. Cây mai - biểu tượng của may mắn, vui vẻ và hạnh phúc.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 7

Trong số những cây cảnh đẹp chắc chắn phải có cây mai vàng, mai vàng còn là đặc trưng trong ngày Tết của những người miền Nam.

Gốc cây mai khi nhỏ bằng cái bút viết em đang cầm trên tay, từ đó mọc ra những cành cây nhỏ bằng chiếc đũa. Em thường chăm sóc cây mai, cứ đến tháng 11 mẹ lại nhắc em tuốt lá cho mai ra nụ chỉ để lại những chiếc lá ở đầu cành, chống rét cho mai bằng cách che gió Bấc. Cứ mỗi độ xuân về, trên những cành cây khẳng khiu lại nhú ra những chùm nụ xanh biếc, giống như những nụ hoa phượng vĩ.

Sau dịp Tết Nguyên đán, tiết trời đã ấm áp, hoa mai nở rộ. Mẹ em bảo rằng: “hoa mai chỉ ưa nắng ấm của miền Nam, còn Tết ở miền Bắc thường rất rét nên hoa mai thường nở muộn”. Khi mai nở, mỗi bông thường có mười hai cánh vàng tươi, thật rực rỡ, xếp xen kẽ nhau; ở giữa bông, nhị hoa xoè ra như những chiếc lông mi đều tăm tắp, chia thành hai phần riêng biệt, phần sát cuống hoa nhị có màu vàng nhạt, phần đầu nhị màu nâu. Lác đác trên cành là những chiếc lá non có màu nâu nhạt, một thời gian sau đó nó sẽ lớn nên thành những chiếc lá màu xanh thẫm, xung quanh có những chiếc răng cưa.

Khi mai ra nụ nhìn chúm chím dễ thương. Hoa mai nở làm phòng khách nhà em thêm đẹp. Em vẫn sẽ chăm sóc, nâng niu cây hoa mai này và những cây cảnh khác để tạo ra không gian xanh của gia đình, cây mai thực sự là loại cây cảnh không thể thiếu của người miền Nam.

Tả cây phượng vĩ - Mẫu 8

Mùa xuân đến, cây đào nhà em lại bắt đầu thay áo mới để đón chào dịp lễ lớn nhất trong năm.

Cây đào được bố em trồng từ lúc em còn bé, nên bây giờ đã lớn lắm rồi. Từ cái gốc sần sùi lớn chừng cổ tay, các cành đào bắt đầu tỏa ra các hướng, tạo nên một cây đào có tán y như búp măng. Cành, nhánh cây đào nhỏ lắm, chỉ chừng một ngón tay thôi, nhưng dẻo dai và kiên cường lắm. Suốt mùa đông, chúng như những cành củi khô, đứng im lìm trong giá rét. Nhưng thực ra bên trong chính là đang ấp ủ, chắt chiu từng giọt nhựa sống. Để khi đàn chim én bay về từ phương Nam, cây đào sẽ bung tỏa hết ra những gì đẹp và tươi mới nhất.

Từ thân, từ cành cây các chồi non lấm tấm mọc lên, nhỏ nhắn và tươi xanh lắm. Cùng những chiếc lá tươi non ấy, là những nụ đào hồng xinh như viên ngọc quý của trời bắt đầu lác đác nhô lên. Những đóa đào càng ở gần gốc chính, thì càng lớn và nở sớm hơn. Khi những bông đào ở gần cội đã nở rộ, thì các nụ ở đầu cành mới chỉ lấm tấm mà thôi. Cũng nhờ thế, mà đào nở suốt mùa xuân. Hoa đào không lớn, chỉ cỡ trái chanh, cánh mỏng, phơn phớt hồng. Nhưng hoa đào nở dày, nên nhìn từ xa, cứ ngỡ là sắc đào đậm lắm.

Hoa đào nở, báo hiệu một mùa xuân đã về, một năm mới sắp đến. Đem theo bao háo hức, rộn ràng và ngóng đợi. Chỉ cần nhìn thấy nụ đào khẽ cười trong gió xuân là đã thấy Tết. Có lẽ chính vì thế, mà em yêu hoa đào lắm.

Tả hoa đồng tiền - Mẫu 1

Loài hoa nào cũng đẹp, loài nào cũng duyên dáng và cũng có những ý nghĩa riêng cho mình. Nhưng em vẫn thích hoa đồng tiền nhất và nhà em cũng có 1 cây như vậy.

Hoa Đồng Tiền hay còn được gọi là cây Cúc Đồng Tiền. Thuộc họ thực vật nhà Cúc. Cây có nguồn gốc từ Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ. Đồng Tiền là cây thân thảo, có thân và rễ nằm dưới mặt đất. Lá cây màu xanh, mép lá có hình răng cưa hoặc lượn sóng. Mặt trên của lá bóng, mặt dưới có lớp lông mỏng.

Hoa Đồng Tiền to, mọc đơn, cuống hoa hình trụ dài và to bằng đầu đũa. Mỗi bông hoa miêu tả dễ hiểu là gồm 3 lớp, Lớp ngoài cùng gồm nhiều cành hình bầu dục xếp chồng theo từng lớp ôm lấy lớp 2 là những cánh hoa nhỏ hơn rồi đến bầu nhị, trông rất đẹp mắt. Hoa Đồng Tiền có rất nhiều màu sắc như vàng, đỏ, tím hồng, trắng hoặc pha trộn giữa các màu. Cây có sức sống khỏe, đẻ nhánh nhiều, sinh trưởng khá nhanh. Cây chịu hạn và chịu úng kém.

Hoa Đồng Tiền nói chung đều mang một ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, giàu sang. Nhưng mỗi màu hoa lại thể hiện ý nghĩa, điều diệu kỳ riêng. Hoa Đồng Tiền trắng mang vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết. Hoa Đồng Tiền vàng mang ý nghĩa tài lộc. Hoa Đồng Tiền hồng thể hiện vẻ đẹp nhẹ nhàng. Hoa Đồng Tiền đỏ thể hiện sự may mắn, hạnh phúc. Hoa Đồng Tiền màu tím hồng thể hiện sự son sắt, thủy chung. Hoa đẹp nở quanh năm nên cây thích hợp trồng làm cây công trình cảnh quan, tiểu cảnh sân vườn, thiết kế các công trình hòn non bộ. Cây hay được trồng đơn lẻ hay thành cụm, thảm trong công viên, bồn hoa công cộng, khu đô thị, sân vườn,… Cây góp phần tô điểm sắc màu cho không gian xung quanh. Ngắm nhìn những hoa nở rộ khoe sắc cùng nhau đung đưa trong gió sẽ mang lại cảm giác tươi vui, dễ chịu đem bạn đến gần thiên nhiên hơn.

Ngoài giờ đi làm, ba em lúi húi chăm sóc mấy cây hoa. Em cũng lăng xăng giúp ba tưới nước hoặc lấy dụng cụ cho ba. Có mấy cây đồng tiền, góc cây cảnh của ba tươi hẳn lên. Ngắm hoa em thấy sảng khoái và thư thái vô cùng. Đồng tiền làm tươi thêm cảnh sắc sân nhà. Không gian thoang thoảng hương thơm của hoa làm dịu bớt không khí bụi bặm, tù túng của phố thị. Hoa đồng tiền tươi rất lâu, em rất thích hoa đồng tiền là vậy.

Tả giàn chanh leo - Mẫu 2

Trước nhà em có một khoảng sân nhỏ. Bố đã trồng một giàn chanh leo, vừa để thu trái, vừa để che mát tự nhiên cho sân.

Để có một giàn chanh leo đẹp, bố em đã dựng một cái mái che từ các thanh tre đan vào nhau như bàn cờ vua. Bốn góc là bốn cái trụ đứng chắc chắn, to như cổ chân. Ở bốn góc đấy, bố gieo hạt của chanh leo. Khi chúng nảy mầm sẽ bò dần lên cột, rồi bò lên giàn. Từ các gốc chính, rất nhiều các cành, nhánh mọc ra. Chúng đan xen vào nhau dày đặc, tạo thành một cái mái che khổng lồ.

Cũng như bao cây leo khác, thân của chanh leo khá nhỏ, chỉ bằng ngón tay thôi. Chúng khá mềm và dẻo dai, không có khả năng tự đứng thẳng, mà phải bò lên, quấn vào một bề mặt khác. Từ một gốc cây, chúng có thể mọc ra dài mãi, dài mãi đến cả chục mét cũng là điều bình thường. Vì thế, cứ mỗi cuối tuần, bố em lại điều chỉnh hướng cho các dây leo để nó không bò ra ngoài giàn. Cứ một đoạn thân dây leo chừng nửa mét, sẽ mọc ra một chùm rễ nhỏ giúp nó bám chặt vào nơi mình bò qua. Thật là thông minh.

Lá của cây chanh leo như lá xoài nhưng có phần lớn và dày hơn. Số lượng lá của cây chanh leo cũng khá nhiều, nên giàn chanh leo nhìn có cảm giác rất dày. Mùa hè, đứng ở dưới giàn vẫn cảm thấy mát rười rượi, vì không một tia nắng nào có thể xuyên qua. Quả chanh leo sẽ mọc ra trực tiếp từ thân, cành cây. Quả có hình tròn như quả bóng, vỏ bóng loáng. Khi chín, quả có thể to như một cái nắm tay, và vỏ sẽ chuyển dần từ màu xanh sang màu tím nhạt. Vì lá khá dày, nên ngoài lượng lớn các quả lúc lỉu ở dưới giàn, thì cũng có kha khá quả nằm ở mặt trên sàn. Vì thế, bố em vẫn phải leo lên sàn để không bị sót lại.

Em yêu giàn chanh leo nhà mình lắm. Nhờ nó, mà em vừa có trái ăn, lại có cả một vùng sân mát mẻ nữa.

Tả giàn nho - Mẫu 3

Trong các loại cây ăn quả thì em thích nhất là nho. Và em may mắn được có dịp sang nhà bạn Hương quê ở Ninh Thuận và cũng đã tận mắt nhìn thấy được cây nho em cũng thật là vui mừng khôn xiết. Bởi thông thường những cây nho em chỉ được xem tivi và vì sống trên thành phố việc để có đất trồng cây cũng rất khó khăn.

Vườn nhà nhà bạn Hương ở quê có một giàn nho cũng thật là sai quả biết bao nhiêu. Chùm nào cũng rất to và cũng rất nhiều quả nữa. Em cũng như đã thấy được rằng, có những giàn nho đều tăm tắp, hàng nghìn chùm nho mọng nước treo lủng lẳng. Và em như thấy được rằng, chính cây nho có thể to bằng ngón chân cái, bằng cổ tay người lớn, màu nâu đen nữa. Mỗi loại nho lại cho hương vị khác nhau có quả thì đậm đà có loại nho thì ăn ngọt đến ké cổ. Và nho cũng rất được nhiều người ưa chuộng bởi nó còn cung cấp rất nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể con người.

Em dường như cũng đã thấy được rằng, chính cây nho có thể dài tới ba, bốn chục mét. Thêm một đặc điểm nữa đó chính là phần lá nho to hơn bàn tay xoè, có từ ba đến năm chục mũi răng. Và những chiếc mũi đó nó lại như cũng thật nhọn giống với chiếc quạt lụa màu xanh. Quả nho cũng có hình trứng có quả lại còn dài nữa nó như thật nho nhỏ tròn, bên trong chứa nhiều nước. Đặc biệt hơn đó chính là những trái nho mà khi chín vỏ có màu đỏ, màu tím, màu trắng sữa, được phủ một lớp bột sáp nhìn cũng thật là hấp dẫn biết bao nhiêu. Nếu tinh ý thì sẽ biết được rằng đâu là quả nho tươi, nhiều nước, hạt nhỏ, thơm giòn, vị ngọt. Thực tế lại có loại quả nho to bằng quả cà pháo.

Nho hiện nay cũng như được dùng để ăn tươi, để làm rượu nho. Nho đồng thời cũng như đã được trồng nhiều ở Ninh Thuận và đó cũng chính là quê của bạn Hương em.

Tả cây me tây - Mẫu 4

Vào những ngày tháng ba trung tâm mùa khô ở miền đất Nam Bộ này, nắng như thiêu như đốt. Tan học trở về nhà, tụi học trò chúng em thường tụm năm tụm bảy nghỉ lại dưới gốc cây me tây để tránh cái nắng chói chang ấy. Chính gốc cây có bóng mát này đã ghi lại không biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.

Có lẽ ai đó trước đây khi trồng cây me này đã tính toán khá chu đáo cho tụi trẻ chúng em có chỗ dừng chân nghỉ lại trên một đoạn đường bốn cây số cuốc bộ khi gặp cái nắng gay gắt của mùa khô. Nhìn từ xa, cây mẹ tây đứng sừng sững bên vệ đường như một cây cổ thụ xòe tán lá sum suê che mát cả một khoảng đất rộng. Đến gần em, càng thấy dáng vóc đồ sộ và vĩ đại của nó. So với những cây phi lao, bạch đàn, xà cừ… dọc theo vệ đường gần đó thì nó vượt hẳn cả kích thước lẫn bóng che. Mọi người đi qua đây, dù vội vã đến đâu cùng muốn dừng lại mươi lăm phút để tận hưởng cái không khí dìu dịu từ cái phòng “điều hòa nhiệt độ” ngoài trời này và tránh cái nắng tháng ba như đổ lửa của mùa khô.

Gốc cây ước chừng hai vòng tay người lớn ôm không xuể. Những chiếc rễ to, nhỏ đủ cỡ bò lan trên mặt đất dùng làm ghế ngồi cho khách đi đường, nay đã nhẵn bóng lên nằm phơi mình như những con rắn khổng lồ trong bóng râm mát. Thân cây thẳng đứng từ mặt đất lên chừng bốn mét mới đâm chĩa thành ba nhánh lớn đều nhau, tạo nên một cái vòm tròn như cái dù phi công màu xanh lục. vỏ cây xù xì, màu nâu xám. Một vài khách đi đường, có lẽ muốn lưu giữ lại đây một kỉ niệm nào đó ở gốc cây này nên đã dùng dao khắc trên vỏ cây ngày, tháng, năm và chữ kí loằng ngoằng họ tên của mình.

Tít trên cao, tán lá sum suê xòe rộng ra ấy là nơi những chú chích bông, chào mào, sáo sậu… thỉnh thoảng thường tụ tập về đây dự “hội diễn ca múa nhạc”. Đến mùa ra hoa, cái vòm xanh lục khổng lồ này được điểm tô vô vàn những chấm nhỏ li ti màu hồng tím, trông mới tuyệt diệu làm sao! Cứ tưởng vòm lá như một tấm vải hoa sặc sỡ đủ màu, căng phồng lên giữa khoảng trời trong xanh vời vợi. Cây me tây là điểm tụ hội của lũ học trò chúng em sau buổi tan học. Ngồi dưới gốc me tây, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ mới cảm thấy mát mẻ và dễ chịu đến nhường nào! Những trò chơi đá cầu, đánh bi, kéo co, banh đũa… đều diễn ra sôi động ở đây. Cứ thế, cây me tây gắn bó với chúng em suốt những ngày đi học với biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ.

Mai đây dẫu có phải đi xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có ai đó hỏi rằng: “Hình ảnh nào sâu đậm nhất gợi nhớ quê hương?” Lúc ấy, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Đó là cây me tây trên đường đến trường”.

Tả cây bưởi - Mẫu 5

Nhà ông bà nội em có một vườn cây ăn quả, gồm nhiều loại cây, trong đó em rất thích những cây bưởi. Đây là giống bưởi Diễn nổi tiếng thơm ngon. Vườn bưởi này được trồng khá lâu rồi, vì ông bà em sinh sống ở đất Diễn đã lâu đời.

Cây bưởi cao khoảng hơn một mét, chia thành nhiều cành nhỏ tỏa ra xung quanh. Thân cây to bằng cổ chân, màu rêu xám. Vỏ cây mốc thếch. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả. Lá bưởi to như bàn tay người lớn, hơi dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu. Vào mùa Xuân, từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió, lấp ló trong những tán lá xanh mơn mởn. Khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả quanh gốc cây. Chúng em thường nhặt hoa bưởi để chơi đồ hàng, hoặc để đầu giường cho thơm. Cuối mùa Xuân, hoa kết thành những quả bưởi con. Quả bưởi lớn nhanh như thổi. Lúc đầu, chúng bé bằng hòn bi, sau đó, to bằng quả chanh, rồi bằng nắm tay người lớn, và bằng quả bóng lúc nào không biết. Mỗi cây bưởi có từ hàng chục, đến hàng trăm quả, lúc lỉu trông rất đẹp mắt. Mùa Thu, là mùa bưởi chín.

Lúc đó, từng quả bưởi nặng trĩu cành, màu vàng ươm, có mùi thơm ngọt. Gọt lớp vỏ mỏng bên ngoài, ta thấy xuất hiện lớp cùi trắng ngà, rồi đến múi bưởi tròn căng, mọng nước, nhưng bóc rất dóc vỏ. Tép bưởi không bị nát và chảy nước. Cây bưởi không chỉ cho ta quả ăn, mà còn có nhiều công dụng khác. Cây bưởi làm cây cảnh ngày Tết, quả bưởi để bày mâm ngũ quả, làm quà cho họ hàng, bạn bè. Lá và vỏ bưởi dùng để gội đầu, làm lá xông giải cảm, hoặc luộc ốc rất thơm. Hoa bưởi để ướp bột sắn, cho ta mùi thơm thoang thoảng, dịu mát. Giống bưởi Diễn rất đặc biệt. Phải đến gần Tết mới được ăn, không như các giống bưởi khác, khoảng tháng 8 đã chín. Nên vào dịp Trung Thu, người ta thường ăn các loại bưởi khác. Bưởi Diễn, là đặc sản nổi tiếng của đất Diễn. Trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, bà nội em thường trẩy bưởi xuống, bôi vôi vào cuống quả bưởi, để dưới gầm giường, hoặc dưới đất cho bưởi xuống đường. Đến Tết là thời điểm ăn bưởi Diễn ngon nhất. Trông quả bưởi Diễn héo nhăn nheo, xấu xí, nhưng ăn ngọt lịm, thanh mát. Điều đặc biệt nữa là, bưởi Diễn rất thơm, mùi thơm dễ chịu. Khi trẩy hết bưởi, ông nội thường rủ em ra vườn quét vôi cho từng gốc cây. Ông bảo, để năm sau bưởi ra nhiều quả hơn, và không bị sâu gốc.

Em rất thích thú khi thấy những chú chim non ríu rít nhảy nhót trên cành. Dường như, chúng cũng muốn thưởng thức đặc sản này. Em sẽ chăm sóc vườn bưởi thật tốt, để giống bưởi Diễn đặc sản quê hương em không bị mất dần theo thời gian.

Để xem chi tiết các bài văn tả cây cối lớp 5 hay khác, mời bài vào tên bài văn.




Xem thêm những bài văn mẫu lớp 5 hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 5Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Tài liệu giáo viên