5+ Đoạn văn tả cảnh nông thôn, thành thị lớp 3 (siêu hay)
Đoạn văn tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị lớp 3 gồm dàn ý chi tiết và các bài văn hay nhất, ngắn gọn được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 3 trên cả nước.
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 1)
- Dàn ý Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 2)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 3)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 4)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 5)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 6)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 7)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 8)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (mẫu 9)
- Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị (các mẫu khác)
5+ Đoạn văn tả cảnh nông thôn, thành thị lớp 3 (siêu hay)
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 1
Bây giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi ba ngày ở nhà dì Phượng - bạn cùng học với mẹ hồi ở phổ thông. Suốt ba ngày, em được dì Phượng cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, em cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường phố. Nhà cao tầng là phổ biến, và hầu như nhà nào cũng là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Chỗ thì ghi "Cửa hàng tạp hóa", chỗ thì ghi "Cửa hàng vải sợi", "Kim khí điện máy", "Tiệm giày da", "Quần áo may sẵn" v. v. . . Đường sá thì đều rải nhựa hết kể cả mấy con hẻm cũng tráng nhựa láng bóng. Buổi tối đi ra đường, em mới thấy cảnh tấp nập đông vui. Người và xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Em thích nhất là được gì cho đi chơi ở công viên trung tâm của thị xã. Ngồi trên những bàn đá, ngắm nhìn những vòi nước phun lên qua ánh đèn tạo thành những sắc cầu vồng thật là đẹp. Đấy, thị xã trong mắt em là thế. Và em cũng chỉ biết có vậy thôi, nó khác thật nhiều so với vùng quê của em.
Dàn ý Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị
- Giới thiệu chung về miền quê/ thành phố mà bạn định tả.
- Miêu tả khái quát về cảnh thanh bình nơi đây: Không gian rộng, không khí nhìn chung ra sao?
- Miêu tả chi tiết:
+ Cảnh vật: Những ngôi nhà, lũy tre, ao làng, cánh đồng, cây cối...
+ Hoạt động của mọi người: Mùa gặt nên mọi người đều hứng khởi gặt lúa, thu thóc, thu rơm, người thì giặt giũ, tiếng nói cười vui vẻ vang khắp ngõ xóm, trẻ con chơi bóng đá, nhảy dây ở sân vận động thôn,...
- Nêu cảm nghĩ của em về cảnh nơi đây.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 2
Mùa hè năm ngoái, dì Minh Hương đón em lên thị xã chơi một tuần. Suốt thời gian đó, em được dì và bé Phương - con gái dì - dẫn đi chơi khắp nơi trong thị xã. Nơi đây khác quê em nhiều quá! Chỗ nào, chỗ nấy đều được vây kín bởi những tòa nhà cao vút. Những con phố ngang dọc cắt nhau với nhiều tên gọi như: Phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn An Ninh,... Đi dọc phố là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Thị xã trở nên lộng lẫy và đẹp nhất là vào buổi tối. Đường phố, cây xanh và những ngôi nhà được trang hoàng bởi hàng nghìn, hàng triệu ngọn đèn lung linh, huyền ảo. Cả thành phố và nông thôn đều mang vẻ đẹp riêng và để lại cho em nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 3
Chủ Nhật vừa rồi, mẹ cho em đến thăm nhà dì An. Dì ở trong thành phố Hải Phòng. Cả hôm đó, dì dẫn em đi chơi nhiều nơi. Phong cảnh nơi đây thật sầm uất, nhộn nhịp. Nơi đây khác quê em nhiều quá ! Chỗ nào, chỗ nấy đều được mọc lên bởi những tòa nhà cao vút. Những con phố ngang dọc cắt nhau với nhiều tên gọi. Đi dọc phố là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Những công viên rợp bóng cây xanh. Xe cộ đi lại tấp nập. Những con đường đan nhau như mắc cửi. Thành phố trở nên lộng lẫy và đẹp nhất là vào buổi tối. Đường phố, cây xanh và những ngôi nhà được trang hoàng bởi hàng nghìn, hàng triệu ngọn đèn lung linh, huyền ảo. Em thích nhất là dì cho em vào siêu thị, Em được chơi bao nhiêu trò chơi. Hàng ở đây cái gì cũng có. Dì mua cho em cái váy đẹp. Em thấy thành phố này giàu đẹp và lớn mạnh quá. Em mong được đến thăm nhà dì An nhiều lần hơn.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 4
Tuần rồi em được bố dẫn xuống thành phố chơi. Nhà cửa ở đây mới đẹp làm sao, những ngôi nhà cao tầng nằm sát bên nhau, hầu như nhà nào cũng có cửa hàng bày bán rất nhiều mặt hàng. Cuộc sống ở đây thật là sôi động và náo nhiệt. Em thích nhất là khi tối đến cảnh về đêm ở đây rất đẹp, nhất là cầu sông Hàn và cầu Rồng. Những ánh đèn điện lấp lánh dưới dòng sông như hàng ngàn ngôi sao đủ màu sắc nhấp nháy. Cảnh đã đẹp mà con người ở nơi đây càng đẹp. Họ sống rất chân tình, luôn thương yêu giúp đỡ nhau. Em rất tự hào về thành phố Đà Nẵng của em.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 5
Tháng trước, cả nhà em về thăm quê ngoại ở Hải Dương. Ai cũng bảo Hải Dương sao mà đẹp thế. Phong cảnh nơi đây thật hữu tình. Con đường quốc lộ thẳng tắp, sạch sẽ, với những hàng cây xanh mát, cắt tỉa gọn gàng. Đường chạy qua những khu phố sầm uất, hiện đại sang trọng đủ kiểu nhà khác nhau. Nhà máy mọc lên san sát hai bên đường. Xe ô băng những cánh đồng lúa xanh mát, những ruộng ổi bàn ngàn, quả ổi căng tròn lúc lỉu trên cành. Rồi xe vượt qua những quả đồi xanh um, những vườn cây hoa trái nhẫy nhược. Đây rồi, quê ngoại đây rồi. Đường làng trải bê tông thẳng tắp. lá cờ đỏ sao vàng reo vui trên sân trường tiểu học. Bà con nơi đây nhộn nhịp nơi chợ chiều. Chợ bày la liệt bao nhiêu hàng. Tiếng nói cười râm ran. Em cảm thấy quê ngoại ở Hải Dương sao mà bình yên và lo ấm thật đấy.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 6
Tháng trước, em vừa mới được bố mẹ cho lên thăm chú Hùng, một người bạn của bố em. Từ thành phố của em lên chỗ chú mất gần ba tiếng đồng bằng xe máy. Đó là một vùng trung du rộng lớn, đồi núi trập trùng nối tiếp nhau chạy mãi vào vùng rừng núi đại ngàn. Trang trại của chú là một vùng đồi thoai thoải trồng toàn những loại cỏ dùng cho bò sữa. Nhà chú nuôi rất nhiều bò, có lẽ đến vài chục con cả to lẫn nhỏ. Khi thấy bố mẹ em lên chơi, chú mừng lắm. Chú bảo anh Hoàng con trai chú đang là học sinh lớp Năm, dẫn em lên đồi cỏ sau nhà, xem những con bê đang gặm cỏ. Nhìn những con bê lông đen khoang trắng vừa ăn cỏ vừa đùa giỡn với nhau, anh Hoàng nói: “Mấy con bê này nó lí lắc lắm. Nhiều khi nó còn giỡn cả với anh nữa chứ! Lúc đầu anh sợ lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Để anh đùa nghịch với nó cho em xem nhé!”. Thế là anh Hoàng chạy đến cầm tay một chú bê kéo lại. Lúc đầu, chú rất ngoan ngoãn theo anh. Rồi đột nhiên chú nhảy cẫng lên, thoát khỏi tay anh Hoàng chạy biến. Anh đuổi theo, nó chạy lòng vòng một hồi rồi vụt leo xuống chân đồi miệng kêu be be. Nếu được ở lại lâu với anh Hoàng, cùng anh Hoàng đùa giỡn với mấy chú bê này thì thích thú biết bao. Hè này, thế nào em cũng đòi bố mẹ lên đây một lần nữa.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 7
Quê em là một xóm chài ven biển miền Trung. Bố mẹ em làm nghề đánh bắt cá. Đây là nghề mà trước đây ông bà nội em truyền lại. Cuộc sống ở xóm chài nơi em ở vui nhất là vào những buổi sáng. Khi hừng đông vừa mới hé, đứng trên bãi biển nhìn ra khơi xa, hàng trăm chiếc thuyền câu giong buồm tiến vào bờ như những thuyền trận chiến thắng trở về. Trên bờ hầu hết là phụ nữ, trẻ con đứng chờ người nhà trở về để ra phụ giúp gánh cá hoặc thu dọn những phương tiện đánh bắt cá đưa về nhà phơi phòng, giặt giũ. Buổi tối ở đây cũng rất đẹp. Nếu bạn đứng trên bãi cát nhìn ra biển sẽ thấy thật thú vị. Hàng trăm ngọn đèn như những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời lúc ẩn, lúc hiện. Đó là những thuyền đánh cá đèn của xóm chài nơi em ở và các xóm chài lân cận. Vùng biển quê em là thế đấy. Em rất yêu cuộc sống quê mình.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 8
Tuần trước, em được bố cho về thăm nhà bác An. Bác An là bạn thân ở chiến trường xưa cùng bố. Nhà bác ở một làng quê thanh bình. Nơi đây có những cánh đồng lúa xanh rì trải rộng. Đường làng đã được trải bê tông phẳng lì. Những mái nhà cao thấp ẩn hiện dưới những vườn cây đầy hoa trái. Xa xa là dãy núi tím biếc ẩn hiện trong mây. Trên đồng, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Các cô bác đang chăm sóc lúa. Họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Khi về đến nhà bác An, ai cũng tốt bụng, họ cho em bao nhiêu quà quê. Em thích nhất được chị Hà dẫn em đi câu cá, chạy thả diều trên đồng. Em tha hồ cười nói. Em mong hè này, bố lại cho em về quê bác An.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 9
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nên rất ít dịp được về vùng nông thôn. Tháng trước, nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày, gia đình em đã về mảnh đất Ba Tri, Bến Tre để thăm gia đình người bạn của ba mà đã lâu rồi chưa có dịp gặp lại. Chuyến đi đã giúp em hiểu hơn rất nhiều về vùng nông thôn Việt Nam. Khác với thành phố, phong cảnh ở nông thôn thật bình yên và trong lành. Dọc hai bên đường đất đỏ là những cánh đồng lúa chín vàng, trải dài hút cả tầm mắt. Thỉnh thoảng em lại bắt gặp một ngôi làng nhỏ nằm cạnh mặt đường với nhà cửa thưa thớt. Có lẽ đất đai màu mỡ đã khiến những vườn cây ăn trái nơi đây trở nên xanh tốt và tươi đẹp đến lạ thường. Ba kể: "Con biết không, ngày xưa chiến tranh, vùng đất Ba Tri bị bom đạn cày xới lên nhiều lắm. Mà đáng khâm phục nhất là tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của người nông dân nơi đây. Ai cũng thật thà, chất phác nhưng họ luôn quyết tâm giữ lấy vùng đất quê hương. "Nghe lời ba, em càng thêm quý trọng mảnh đất và người dân Ba Tri kiên cường.
Tả cảnh ở nông thôn hoặc thành thị - mẫu 10
Hè năm học lớp hai, lần đầu tiên em theo ba về quê nội nhân ngày giỗ ông nội. Xuống xe, ba đưa em đi trên cây cầu nhỏ rồi theo con đường đất vào làng. Hai bên đường, những đám ruộng lúa đang thì con gái nhấp nhô sóng gợn theo làn gió. Xa xa là gò Tú Lang, gò Dưa cao cao lô nhô đám trẻ mục đồng và đàn trâu bò đang được chăn thả. Trên đường làng, thỉnh thoảng có một chiếc xe bò hay một chuyến xe ngựa chạy lộc cộc. Đi hết đoạn đường băng qua cánh đồng, trước mắt em hiện ra những mái nhà ngói đỏ lấp ló sau lũy tre cao cong gọng vó. Nhà nội đây rồi. Mái nhà cổ kính, rêu phong ẩn trong hàng cau cao vút, toả hương thơm ngát. Giữa hàng râm bụt được cắt tỉa ngay ngắn, nhà nội rộng thoáng, ngoài sân đang phơi lúa vàng rực cả ngôi nhà. Bà con trong họ và bà con lối xóm đang xúm xít trong bếp gói bánh cúng giỗ. Tiếng chào, gọi hai bố con mới về ấm áp, đầy tình quê vang lên ríu rít, tất bật, vui như tiếng chim bay về tổ ấm. Quê em thật đẹp, mộc mạc và chân tình.
Xem thêm các bài văn mẫu Tập làm văn lớp 3 chọn lọc, hay khác:
Lời giải bài tập lớp 3 sách mới:
- Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
- Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
- Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Loạt bài 500 bài văn mẫu lớp 3 được tổng hợp, chọn lọc từ các bài văn hay của Giáo viên và học sinh lớp 3 trên cả nước.
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Lớp 3 - Kết nối tri thức
- Giải sgk Toán lớp 3 - KNTT
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Global Success
- Giải sgk Đạo đức lớp 3 - KNTT
- Giải sgk Tin học lớp 3 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ lớp 3 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - KNTT
- Lớp 3 - Chân trời sáng tạo
- Giải sgk Toán lớp 3 - CTST
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CTST
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends
- Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CTST
- Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - CTST
- Giải sgk Tin học lớp 3 - CTST
- Lớp 3 - Cánh diều
- Giải sgk Toán lớp 3 - CD
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CD
- Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World
- Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CD
- Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CD
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - CD
- Giải sgk Tin học lớp 3 - CD


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

