Tiếng Việt lớp 3 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 25 trang 26, 27, 28

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 trang 26, 27, 28 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Buổi học thứ 2 Tập 2.

Tiếng Việt lớp 3 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 25 trang 26, 27, 28

Tiết 1 (trang 26, 27)

1. Đọc (trang 26, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Quảng cáo

Bài học về sự tự tin

Nghĩ về giọng ồ ồ của mình, sắc mặt công trở nên nhợt nhạt và nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Đúng lúc đó, nó trông thấy một con chim sơn ca đang đứng hát trên một cành cây gần đó. Nghe một lúc, công than thở: “Chim sơn ca có tiếng hót ngọt ngào nên được mọi người yêu mến và ca ngợi, còn tôi chỉ thốt lên một tiếng là người ta đã chế giễu rồi. Tôi thật là xui xẻo!”. Nó vô cùng buồn bã, đứng yên và chẳng muốn múa hát gì nữa.

Ngay lúc đó, thần Ju-na xuất hiện. Bà hỏi công:

- Tại sao con buồn?

Công nức nở:

- Con có một thân hình đẹp được mọi người ca ngợi. Nhưng con lại có một giọng nói thật tệ. Vì thế, có đẹp cũng vô ích.

Nữ thần trả lời:

- Mỗi sinh vật được Thượng Đế ban tặng những món quà khác nhau như: con với vẻ đẹp, đại bàng với sức mạnh, sơn ca với tiếng hát ngọt ngào,...Ai cũng chờ đợi để được xem con múa. Con hãy tự hào về vẻ đẹp của mình chứ không nên tự ti về giọng nói.

Công nghe xong thấy phấn chấn hẳn lên. Từ đó, nó chịu khó nhảy múa nhiều hơn để mọi người được ngắm vẻ đẹp sặc sỡ của nó.

(Theo Trạng Nguyên Tiếng Việt)

2. (trang 26, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Vì sao công buồn?

A. Vì nó có sắc mặt nhợt nhạt

B. Vì nó thấy mọi người ca ngợi giọng hát của sơn ca

C. Vì công thấy mình có giọng nói thật tệ

Quảng cáo

Trả lời:

Đáp án C.

3. (trang 27, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối mỗi con vật với món quà mà chúng được Thượng Đế ban tặng.

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 1 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 1 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

4. (trang 27, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Lời khuyên của thần Ju-na đã khiến công thay đổi thế nào?

Trả lời:

Quảng cáo

Lời khuyên của thần Ju-na đã khiến công trở nên phấn chấn hơn, nó chịu khó nhảy múa để mọi người được ngắm vẻ đẹp sặc sỡ của nó.

5. (trang 27, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Qua câu chuyện, em rút ra cho mình bài học gì?

Trả lời:

Chúng ta nên tự tin, phát huy những điểm mạnh của bản thân để khẳng định vị trí của bản thân mình.

Tiết 2 (trang 27, 28)

1. (trang 27, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Lời nói của nhân vật trong truyện Bài học về sự tự tin được đánh dấu bằng dấu cách nào?

Trả lời:

Dấu gạch ngang.

2. (trang 27, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu.

Bác thợ hỏi Hòe:

- Cháu có thích làm thợ xây không?

Hòe đáp:

- Cháu thích lắm ạ!

(Theo Tiếng Việt 2, 1988)

a. Gạch một gạch dưới lời nói của bác thợ, hai gạch dưới lời nói của Hòe.

b. Viết lại đoạn văn, sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói của nhân vật.

Quảng cáo

Trả lời:

a. - Lời nói của bác thợ: Cháu có thích làm thợ xây không?

- Lời nói của Hòe: Cháu thích lắm ạ!

b. Bác thợ hỏi Hòe: “Cháu có thích làm thợ xây không?”.

Hòe đáp: “Cháu thích lắm ạ!”.

3. (trang 28, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại đoạn truyện trên, đánh dấu lời nói của các nhân vật bằng dấu gạch ngang.

Tiết 3 (trang 28)

1. (trang 28, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng x hoặc s dưới mỗi tranh.

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 3 trang 28 (Dành cho buổi học thứ hai)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 3 trang 28 (Dành cho buổi học thứ hai)

Ốc sên

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 3 trang 28 (Dành cho buổi học thứ hai)

Cái xẻng

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 3 trang 28 (Dành cho buổi học thứ hai)

Xe đạp

2. (trang 28, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền d hoặc v vào chỗ trống.

Không có cái cảm giác nào thú vị bằng việc nằm ngửa trên rạ, ngước mắt lên nhìn những cánh ...iều đang ...i ...u trong gió. Cái cảm giác mát mẻ, lâng lâng như muốn bay lên cùng ...iều. Đó dường như đã trở thành một cáu thú ...ui của trẻ con thôn quê như chúng tôi.

(Theo LX, Báo Tin tức – Thông tân xã Việt Nam)

Trả lời:

Không có cái cảm giác nào thú vị bằng việc nằm ngửa trên rạ, ngước mắt lên nhìn những cánh diều đang vi vu trong gió. Cái cảm giác mát mẻ, lâng lâng như muốn bay lên cùng diều. Đó dường như đã trở thành một cáu thú vui của trẻ con thôn quê như chúng tôi.

3. (trang 28, Tiếng Việt 3 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một đoạn văn nói về ước mơ của em.

Trả lời:

Em rất thích những phép tính những cách giải toán hay chính vì thế mà em mơ ước trở thành một nhà khoa học về toán học. Để đạt được ước mơ sớm nhất, em luôn luôn cố gắng hết mình. Trong việc học tập ở trường, em tự học, em rất hứng thú với các bài toán khó, khi không hiểu em thường đến hỏi thầy cô. Vì vậy, em luôn đạt được các thành tích cao trong học tập, nhất là bộ môn toán học.Trở thành một người giỏi toán rồi nhưng em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để một ngày không xa em có thể chạm tay đến ước mơ trở thành một nhà khoa học về toán học.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác